Kịch bản chương trình trung thu mới nhất cho năm 2024

Tết Trung thu được coi là tết cổ truyền tại Việt Nam, cứ đến gần kề tết (khoảng 3 tuần trước tết) là những đứa trẻ, thành niên nô nức đi tập múa, tập hát, tập nhảy, tập diễu hành để chuẩn bị cho một đêm trung thu không thể vui vẻ, sôi động, rực rỡ hơn vậy để mọi thứ diễn ra thuận lợi chúng ta cần phải chuẩn bị kịch bản dẫn chương trình và chuẩn bị lời dẫn hay làm đệm cho những hoạt động tiếp theo.

1 171 lượt xem


Kịch bản chương trình trung thu mới nhất cho năm 2024

Kịch bản: Lễ hội Trung thu

Kịch bản chương trình 1

1.Thời gian:

- 15h30: tập trung trẻ xuống sân trường

- 16h: tổ chức chương trình

- 17h: Kết thúc chương trình

2. Chuẩn bị:

- Các tiết mục văn nghệ.

- Bánh kẹo, lồng đèn phá cỗ Trung thu.

- Múa lân.

Chương trình chi tiết

1. Giới thiệu chương trình

Các con à, Vào mỗi đêm Trung thu, ánh trăng vàng sáng tỏ khắp trần gian, trẻ em lại náo nức rước đèn phá cỗ. Các con biết không, Trung thu là dịp để mọi người trong gia đình quay quần đoàn tụ bên nhau. Trung thu còn là dịp để các em thiếu nhi thoả thích được vui chơi, được xem múa lân, được ăn bánh kẹo. Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, ngày tết Trung thu có những ý nghĩa đặc biệt riêng của mỗi người nữa.

Như thường lệ hằng năm vào ngày tết Trung thu, trường mầm non X tổ chức ngày hội cho các bé vui đón Trung thu ở trường, bên bạn bè và cô giáo của mình.

Đến dự ngày hội “ Vui hội trăng rằm” hôm nay, chúng ta vui mừng chào đón:

Cô………………………………………..Hiệu trưởng trường mầm non ... ( Vỗ tay)

Cô………………………………………..( Vỗ tay)

Cô………………………………………..( Vỗ tay)

Đặc biệt là sự hiện diện của tất cả các bé các khối nhà trẻ, mầm, chồi, lá trường mầm non thái chánh. Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón mình nhé!

2.Chương trình vui tết Trung thu:

- Các bé ơi…..Hãy lắng nghe xem, có âm thanh gì vậy ta? Các bé hãy im lặng và lắng nghe nhé!

- Loa….loa…loa…

Thứ tự Nội dung Người thực hiện
1

Giới thiệu và gọi chị Hằng đến vui Trung thu với các bé: (Một nhóm trẻ chạy ra sân khấu và gọi vang)

Loa…loa….loa…loa…

Trung thu ngày hội

Đón chị Hăng Nga

Cùng với chúng ta

Múa ca mừng hội

Loa….loa…loa…loa…

Chị Hằng Nga ơi, xuống đây chơi đi!!!( Có thể tất cả trẻ ngồi bên dưới sân cùng gọi)

- Chị Hằng Nga xuất hiện: Chị Hằng Nga chào các em. Hôm nay trăng tròn to và rất đẹp. Chị đố các em hôm nay là ngày gì?

- Ah, đúng rồi. Hôm nay là ngày rằm tháng 8, là ngày tết Trung thu. Chị Hằng xuống đây cùng vui chơi với các bé. Nào, chúng ta cùng múa hát đón chào tết Trung thu nhé! ( Hằng Nga đi xuống cùng vui chơi và hát theo bài Tết Suối Hồng – 1 đoạn)

- Hôm nay xuống cùng chị Hằng có một cậu bé nữa, các bé đoán xem cậu bé này là ai nhé! Cậu bé này hay ngồi gốc cây đa, lười biếng, để trâu ăn hết lúa. Lá ai vậy các bé? (Chú cuội)

Hằng Nga ( Chị Hằng)+ Thanh Triều (chú cuội)
2

Chú cuội xuất hiện và giao lưu với các bé:

Cuội xin chào các bạn, ở đây sao nhiều bạn nhỏ quá vậy? Các bạn học ở trường nào vậy?

Sao hôm nay các bạn vui quá vậy?

Cuội nghe nói ở trường mầm non Thái Chánh các bé vừa xinh vừa học giỏi nữa, Cuội đố bạn nào đọc được bài đồng dao nói về “ Chú Cuội” – Cuội sẽ có phần quà to ơi là to cho bạn ấy???

( Mời các bé lên sân khấu và đọc bài đồng dao).

Chị Hằng Nga ơi, nãy giờ vui quá em quên mất việc quan trọng này nè. Cuội đố chị Hằng Nga nhé, Tết Trung thu có từ bao giờ?

HN: uhm…Chị chịu thua, vì sao vậy?

Cuội: Mẹ e bảo rằng: Trung thu là ngày giữa mùa thu, là ngày trăng tròn nhất trong năm, đẹp nhất trong năm. Theo sách cổ truyền thì ngày tết Trung thu bắt đầu từ đời nhà Đường, thời vua Duệ Tôn, niên hiệu Văn Minh ở nước Trung Quốc bây giờ đó chị.

HN: Ah, vậy ah, giờ chị mới biết đó.

Cuội: chị HN ơi, em muốn xem văn nghệ quá ah. E nghe nói các bé trường MN Thái Chánh hát hay và múa đẹp lắm phải ko chị???

HN: Ah, từ từ chị sẽ mời Cuội thưởng thức nhé! Mời các bé và Cuội hướng mắt về sân khấu xem các tiết mục văn nghệ của các anh chị khối lá của trường mình biểu diễn nhé!

3

Các tiết mục văn nghệ:

…………………………(có thể xen phần trò chơi để kéo dài chương trình văn nghệ

Cô Linh + Cô Thúy
4

Trò chơi:

Chị Hằng ơi, phải công nhận là các bé trường mình múa hát rất là dễ thương nè. E có một trò chơi này hay lắm và khó nữa. Không biết các bé có chơi giỏi không nữa?

HN: Đó là trò chơi gì vây?

Cuội: Trò chơi: “ Ép bong bóng”(thông qua luật chơi)

HN: Các bạn nào thích chơi chúng ta nhanh chân lên sân khấu để tham gia trò chơi và nhận những phần quà nhe, nhanh chân lên các bạn ơi!

( Cho các bé ép quả bóng sao cho quả bóng nổ mà ko dùng tay hoặc chân, 2 bé cùng 1 đội. Đội nào ép bóng nổ trước là đội đó thắng)

Hằng Nga + Thanh Triều

(Chuẩn bị sẵn bong bóng)

5

Trò chơi: Ai hay nhất?

Các bé nào tham gia chơi thì chạy lên sân khấu. Yêu cầu loại trực tiếp do bình chọn của khán giả: ( 3 bé 1 đội)

Hơi ai dài nhất?

Giọng ai la to nhất? ……………………………

Thanh Triều
6

Múa lân + Phá cỗ + Rước đèn

Các bé xem chương trình múa lân.

Cô giáo phát quà cho các bé: Bánh + Lồng đèn

Các bé cầm lồng đèn và đi dạo vòng quanh trên sân trường theo nền nhạc bài: “Rước đèn tháng 8”.

Đội lân
7

Kết thúc: Chương trình vui hội trăng rằm đến đây là kết thúc. Chị Hằng Nga và chú Cuội xin chào các em, Hẹn gặp lại các em vào Trung thu năm sau. Chào tạm biệt!!!!

Kịch bản chương trình trung thu mới nhất cho năm 2024 (ảnh 1)

Kịch bản chương trình 2

1. Giới thiệu chương trình và đại biểu

Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo,các bậc phụ huynh và các cháu thiếu niên nhi đồng yêu quí!

Vào mỗi đêm Trung thu, trăng sáng tỏ khắp trần gian, trẻ em lại náo nức rước đèn phá cỗ. Ở Việt Nam, từ sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Tết Trung thu đã thực sự trở thành Tết của thiếu nhi cả nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm yêu thương và sự quan tâm sâu sắc tới các cháu Thiếu niên Nhi đồng. Trung thu nào Người cũng có thư gửi cho các cháu với những lời thơ đầy cảm động.

“Trung thu trăng sáng như gương

Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương Nhi đồng

Sau đây Bác viết mấy dòng

Gửi cho các cháu, tỏ lòng nhớ nhung”

Hòa trong không khí nô nức Vui tết – đón trăng – nhớ Bác Hồ, được sự nhất trí của chi bộ nhà trường. Hôm nay công đoàn trường THCS Trần Phú tổ chức tết Trung thu năm 2016 cho các cháu .Vui tết Trung thu hôm nay, chúng ta rất vinh dự được đón tiếp các vị đại biểu.

Về phía công đoàn ngành tôi xin trân trọng giới thiệu:

...........................................................................................................................

Về phía công đoàn trường tôi xin trân trọng giới thiệu:

............................................................................................................................

Chúng ta cùng vui mừng chào đón các bậc phụ huynh và hơn 70 em thiếu niên nhi đồng đã có mặt đầy đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.

2. Phát biểu của chủ tịch công đoàn

Kính thưa quý vị đại biểu, quý phụ huynh và các cháu.

Để hiểu rõ về ý nghĩa tết Trung thu tôi xin trân trong giới thiệu thầy Phạm Văn Chiêu - Chủ tịch công đoàn truờng lên đọc sự tích tết Trung thu rằm tháng 8.

Xin mời thầy!

3. Phát biểu của đại biểu

Kính thưa quý vị đại biểu, quý phụ huynh và các cháu.

Thật vinh dự và tự hào cho liên đội trường THCS Trần Phú trong đêm Trung thu hôm nay được đòn chào................................................................... về dự với các cháu vui tết Trung thu này. Để căn dặn các cháu phấn đấu trở thanh con ngoan, trò giỏi, bạn tốt , cháu ngoan Bác Hồ. Sau đây xin trân trọng kính mời……………………………………………………………lên có đôi lời căn dặn các cháu nhân dịp tết Trung thu.Xin trân trọng kính mời.....!

4. Trao thưởng cho các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập

Kính thưa quý vị đại biểu, quý phụ huynh và các cháu

Trong những năm qua các cháu thiếu niên nhi đồng của truờng Trần Phú luôn nỗ lực không ngừng trong học tập và rèn luyện đạo đức ,tất cả các cháu đều là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ. Nhiều cháu đạt HSG các cấp, nhiều cháu thi đỗ ĐH, trường chuyên Lương Văn Chánh-các cháu thật đáng được biểu dương và khen ngợi. Để động viên khích lệ tinh thần học tập của các cháu, nhân dip tết Trung thu CĐ trường có tặng thưởng cho các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập.

Sau đây tôi xin thông qua danh sách các cháu được nhận thưởng:

Trao quà mỗi xuất trị giá 200 000đ cho các cháu có tên sau:

1. Nguyễn Đình Vương- đậu ĐH năm 2011

2. Quách Anh Tuấn- đậu ĐH năm 2011

3. Huỳnh Như Thảo - Giải nhất HSG tỉnh năm học 2010-2011

Trao quà mỗi xuất trị giá 150 000đ cho các cháu có tên sau:

1. Lê Thị Phương Anh - Giải 3 olympic tiếng Anh tỉnh năm học 2010-2011

2. Nguyễn Phú Cường - Giải 3 olympic tiếng Anh tỉnh năm học 2010-2011

Trao quà mỗi xuất trị giá 100 000đ cho các cháu có tên sau:

1. Đào Giang Châu - Giải KK olympic tiếng Anh tỉnh năm học 2010-2011

2. Võ Minh Thắng- Giải KK HSG tỉnh năm học 2010-2011

Xin mời ........................................... lên trao thưởng cho các cháu.

5. Phát quà Trung thu

Tiếp nối chương trình là phần phát quà Trung thu xin mời các thầy cô trong BCH CĐ ra trước sân khấu để phát quà cho các cháu.

6. Văn nghệ

Tiếp nối chương trình quý vị đại biểu, quý phụ huynh và các cháu thưởng thức các tiết mục văn nghệ chào mừng tết Trung thu do đội văn nghệ trường THCS Trần Phú biểu diễn.

Kính thưa quý vị đại biểu, quý phụ huynh và các cháu

Chúng ta đã có một buổi vui tết Trung thu thật vui vẻ,đầm ấm và ý nghĩa, tôi mong muốn rằng thông qua bổi sinh hoạt này các cháu sẽ tích cực học tập lao động hơn nữa để xứng đáng với danh hiệu con ngoan trò giỏi .cháu ngoan Bác Hồ. Tôi xin thay mặt cho công đoàn trường THCS Trần Phú chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị đại biểu, quý phụ huynh mạnh khoẻ hạnh phúc .

Kịch bản chương trình 3

A. Thời gian

Từ 15h Tập trung trẻ xuống sân trường

Từ 15h30: Tổ chức chương trình

Đến 16h30: Kết thúc chương trình

B. Các công việc cần chuẩn bị

Lên danh sách các tiết mục văn nghệ

Bánh kẹo, lồng đèn phá cỗ Trung thu

Đội múa lân 5 – 7 người

Bắt đầu, đến ngày này các bạn tổ chức theo các bước sau:

1. Lời dẫn chương trình tết Trung Thu cho trẻ mầm non

MC của chương trình nói lời giới thiệu:

Các con à, Vào mỗi đêm Trung thu, ánh trăng vàng sáng tỏ khắp trần gian, trẻ em lại náo nức rước đèn phá cỗ. Các con biết không, Trung thu là dịp để mọi người trong gia đình quay quần đoàn tụ bên nhau. Trung thucòn là dịp để các em thiếu nhi thoả thích được vui chơi, được xem múa lân, được ăn bánh kẹo. Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, ngày tết Trung thu có những ý nghĩa đặc biệt riêng của mỗi người nữa.

Như thường lệ hằng năm vào ngày tết Trung thu, trường mầm non…..tổ chức ngày hội cho các bé vui đón Trung thuở trường, bên bạn bè và cô giáo của mình. Đến dự ngày hội “ Vui hội trăng rằm” hôm nay, chúng ta vui mừng chào đón:

Cô...............................................Hiệu trưởng trường mầm non ...(Vỗ tay)

Cô...............................................(Vỗ tay)

Cô...............................................(Vỗ tay)

Đặc biệt là sự hiện diện của tất cả các bé các khối nhà trẻ, mầm, chồi, lá trường mầm non thái chánh. Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón mình nhé!

Tiếp theo:

2. Kịch bản chú Cuội chị Hằng

MC nói:

-Các bé ơi.....Hãy lắng nghe xem, có âm thanh gì vậy ta? Các bé hãy im lặng và lắng nghe nhé!

-Loa....loa...loa...

Giới thiệu và gọi chị Hằng đến vui Trung thu với các bé: (Một nhóm trẻ chạy ra sân khấu và gọi vang)

Loa...loa....loa...loa...

Trung thu ngày hội

Đón chị Hằng Nga

Cùng với chúng ta

Múa ca mừng hội

Loa....loa...loa...loa...

Chị Hằng Nga ơi, xuống đây chơi đi!!! (nên hô vang để tất cả trẻ ngồi bên dưới sân cùng gọi)

- Chị Hằng Nga xuất hiện: Chị Hằng Nga chào các em. Hôm nay trăng tròn to và rất đẹp. Chị đố các em hôm nay là ngày gì?

-Ah, đúng rồi. Hôm nay là ngày rằm tháng 8, là ngày tết Trung thu. Chị Hằng xuống đây cùng vui chơi với các bé. Nào, chúng ta cùng múa hát đón chào tết

Trung thu nhé! (Hằng Nga đi xuống cùng vui chơi và hát theo bài Tết Suối Hồng – 1 đoạn)

-Hôm nay xuống cùng chị Hằng có một cậu bé nữa, các bé đoán xem cậu bé này là ai nhé! Cậu bé này hay ngồi gốc cây đa, lười biếng, để trâu ăn hết lúa. Lá ai vậy các bé? (Chú cuội)

Tiếp theo:

3. Kịch bản hài Trung Thu

Chú Cuội bước ra giao lưu chơi các trò chơi với các bé

Cuội xin chào các bạn, ở đây sao nhiều bạn nhỏ quá vậy? Các bạn học ở trường nào vậy?

Sao hôm nay các bạn vui quá vậy?

Cuội nghe nói ở trường mầm non Thái Chánh các bé vừa xinh vừa học giỏi nữa, Cuội đố bạn nào đọc được bài đồng dao nói về “ Chú Cuội”

– Cuội sẽ có phần quà to ơi là to cho bạn ấy???( Mời các bé lên sân khấu và đọc bài đồng dao). Chị Hằng Nga ơi, nãy giờ vui quá em quên mất việc quan trọng này nè. Cuội đố chị Hằng Nga nhé, Tết Trung thucó từ bao giờ?

HN: uhm...Chị chịu thua, vì sao vậy?

Cuội: Mẹ e bảo rằng:

Trung thu là ngày giữa mùa thu, là ngày trăng tròn nhất trong năm, đẹp nhất trong năm.

Theo sách cổ truyền thì ngày tết Trung thu bắt đầu từ đời nhà Đường, thời vua Duệ Tôn, niên hiệu Văn Minh ở nước Trung Quốc

Bây giờ đó chị Hằng Nga: Ah, vậy ah, giờ chị mới biết đó.

Cuội: chị Hằng Nga ơi, em muốn xem văn nghệ quá ah. E nghe nói các bé hát hay và múa đẹp lắm phải ko chị???

Hằng Nga: Ah, từ từ chị sẽ mời Cuội thưởng thức nhé!

Mời các bé và Cuội hướng mắt về sân khấu xem các tiết mục văn nghệ của các anh chị khối lá của trường mình biểu diễn nhé!

Tiếp theo:

4. Tiết mục ca nhạc Trung Thu

Các tiết mục văn nghệ của các chấu thiếu nhi và cô giáo lần lượt được biểu

diễn. Nên đưa ra 3 tiết mục đặc sắc nhất.

Tiếp theo là:

5. Tổ chức trò chơi trung thu cho thiếu nhi

Trò chơi bong bóng:

Người thực hiện: Hằng Nga + Người cùng chơi

Chị Hằng ơi, phải công nhận là các bé trường mình múa hát rất là dễ thương nè. E có một trò chơi này hay lắm và khó nữa. Không biết các bé có chơi giỏi không nữa?

Hằng Nga: Đó là trò chơi gì vậy?

Cuội: Trò chơi: “ Ép bong bóng”(thông qua luật chơi)

Hằng Nga: Các bạn nào thích chơi chúng ta nhanh chân lên sân khấu để tham gia trò chơi và nhận những phần quà nhé, nhanh chân lên các bạn ơi!( Cho các bé ép quả bóng sao cho quả bóng nổ mà ko dùng tay hoặc chân, 2 bé cùng 1 đội. Đội nào ép bóng nổ trước là đội đó thắng)

Tiếp theo là tiết mục:

6. Đố vui tết Trung Thu

Người thực hiện: Chị Hằng Nga và Chú Cuội

Các bé trả lời đúng, tặng quà.

Câu 1. Con gì kêu “Vít ! Vít! “

Theo mẹ ra bờ ao

Chẳng khác mẹ tí nào

Cũng lạch bà, lạch bạch

Là con gì? (Đáp án: Con vịt con)

Câu 2. Con gì đuôi ngắn tai dài

Mắt hồng lông mượt

Có tài chạy nhanh

Là con gì? (Đáp án: Con thỏ)

Câu 3. Con gì chân ngắn

Mà lại có màng

Mỏ bẹt màu vàng

Hay kêu cạp cạp? (Đáp án: Con vịt)

Câu 4. Thường nằm đầu hè

Giữ cho nhà chủ

Người lạ nó sủa

Người quen nó mừng

Là con gì? (Đáp án: Con chó)

Câu 5. Con gì ăn cỏ

Đầu có 2 sừng

Lỗ mũi buộc thừng

Kéo cày rất giỏi (Đáp án: Con trâu)

Câu 6. Con gì mào đỏ

Gáy ò ó o…

Từ sáng tinh mơ

Gọi người thức giấc? (Đáp án: Con gà trống)

Câu 7. Con gì quang quác

Cục tác cục te

Đẻ trứng tròn xoe

Gọi người đến lấy. (Đáp án: Con gà mái)

Câu 8. Cái mỏ xinh xinh

Hai chân tí xíu

Lông vàng mát dịu

“”Chiếp! Chiếp!” suốt ngày (Đáp án: Con gà con)

Câu 9. Chỉ ăn cỏ non

Uống nguồn nước sạch

Mà tôi tặng bạn

Rất nhiều sữa tươi (Đáp án: Con bò)

Câu 10. Con gì hai mắt trong veo

Thích nằm sưởi nắng, thích trèo cây cau (Đáp án: Con mèo)

Câu 11. Tôi vốn rất hiền lành

Thường ăn lá, rau thôi

Bộ lông tôi dày, xốp

Làm thành len tặng người (Đáp án: Con cừu)

Câu 12. Con gì ăn no

Bụng to mắt híp

Mồm kêu ụt ịt

Nằm thở phì phò (Đáp án: Con heo)

Câu 13. Con gì bốn vó

Ngực nở bụng thon

Rung rinh chiếc bờm

Phi nhanh như gió?(Đáp án: Con ngựa)

Câu 14. Con gì kêu “be be”

Đầu có đôi sừng nhỏ

Thích ăn nhiều lá, cỏ

Mang sữa ngọt cho người (Đáp án: Con dê)

Câu 15. Bốn cột tứ trụ

Người ngự lên trên

Gươm bạc hai bên

Chầu vua thượng đế

Là con gì? (Đáp án: Con voi)

Câu 16. Cổ cao cao, cẳng cao cao

Chân đen cánh trắng ra vào đồng xanh

Cảnh quê thêm đẹp bức tranh

Sao đành chịu tiếng ma lanh nhử mồi?

Là con gì? (Đáp án: Con cò)

Câu 17. Bốn cây cột đình

Hai đinh nhọn hoắt

Hai cái lúc lắc

Một cái tòng teng

Trùng trục da đen

Lại ưa đầm vũng?

Là con gì? (Đáp án: Con trâu)

Câu 18.Con gì bơi lượn giỏi nhanh? (Đáp án: Con cá)

Câu 19. Con gì đi dọc lại thành đi ngang? (Đáp án: Con cua)

Câu 20. Con gì khiêu vũ giỏi giang? (Đáp án: Con công)

Câu 22. Con gì đi, đứng, nằm hang cứ ngồi? (Đáp án: Con cóc)

Tiếp theo là tiết mục:

7. Múa lân phá cỗ rằm Trung Thu

Thực hiện: đội múa lân

Các bé xem chương trình múa lân.

Cô giáo phát quà cho các bé: Bánh + Lồng đèn

Các bé cầm lồng đèn và đi dạo vòng quanh trên sân trường theo nền nhạc bài: “Rước đèn tháng 8”.

Kết thúc:

Chương trình vui hội trăng rằm đến đây là kết thúc. Chị Hằng Nga và chú Cuội xin chào các em, Hẹn gặp lại các em vào Trung thu năm sau.

Chào tạm biệt!!!!

Kịch bản chương trình 4

Thời gian Lời dẫn chương trình
18h45 – 19h00 Ổn định hội trường và khán giả
19h00 – 19h15 Để bắt đầu bữa tiệc âm nhạc đầy hân hoan và sắc màu “ EM ĐI RƯỚC ĐÈN” ngày hôm nay, giờ xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu khách quý, các bậc phụ huynh, các em thiếu niên nhi đồng cùng thưởng thức tiết mục nhảy hiện đại do các bé thể hiện.
19h15-19h25 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Vui mừng chào đón các em thiếu niên nhi đồng, các bậc cha mẹ đến với chương trình văn nghệ đầy sắc màu: “Em Đi Rước Đèn” ngày hôm nay.

– Kính thưa các bậc phụ huynh và các em nhỏ thân mến,

Hàng năm, cứ mỗi độ Thu về, các em nhỏ lại vô cùng háo hức đón chờ một ngày Tết đặc biệt – Tết Trung Thu – Tết của Thiếu nhi. Với mong muốn tạo ra một sân chơi giao lưu học hỏi cho các bé , ………………… đã tổ chức chương trình văn nghê đêm thu: “EM ĐI RƯỚC ĐÈN” như một món quà đặc biệt dành tặng các em nhỏ là con em của các cán bộ nhân viên công ty.

Mong các em luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi. Và đặc biệt luôn hồn nhiên, thuần khiết nhưng cũng tỏa sáng vô cùng như ánh trăng sáng tỏ đêm rằm.

– Đến dự đêm văn nghệ “ Em đi rước đèn” tối hôm nay, xin trân trọng giới thiệu các vị đại biểu khách quý:

………………………….

Đồng thời, xin được chào đón các bậc phụ huynh và toàn thể các em nhỏ đã đến tham gia chương trình trung thu trong buổi tối ngày hôm nay

Một lần nữa xin được nhiệt liệt chào mừng !!

Phát biểu khai mạc: đại diện BTC/công ty……………..

– Đến dự với chúng ta ngày hôm nay, ông/bà :

có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông/bà.

19h25-19h45 Xin cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm của công ty. Còn bây giờ, những điều thú vị và hấp dẫn của chương trình buổi tối ngày hôm nay đã và đang dần được hé lộ rồi. Có rất nhiều những phần quà bí mật và hấp dẫn đã được các Anh chị chuẩn bị để dành tặng các bé trong buổi tối ngày hôm nay đấy. Các bé đã sẵn sàng cùng chị khám phá chưa nào ?

Tốp ca “Em đi rước đèn”

– Kính thưa các quý vị, các em nhỏ thân mến,

Có rất nhiều sự tích kể về đêm trung thu. Một trong những sự tích kể lại rằng, ở một ngôi làng nọ,có một con cá chép thành tinh rất hung dữ cứ đến rằm tháng 8 hàng năm là lại lên bờ để phá phách, dân làng và bắt trẻ con để ăn thịt . Dân làng rất sợ hãi, vì nó mà trở nên tiêu điều. Một ngày nọ có một vị sư vân du qua đó, nghe chuyện kể mới bày cho dân làng cách làm lồng đèn hình con cá chép treo ở cửa nhà. Rằm tháng 8 năm đó, Cá tinh lên bờ, nhìn thấy những chiếc lồng đèn rực rỡ mọi sắc màu, hoảng sợ mà bỏ chạy. Từ đó không thấy nó quay lại quấy phá dân làng nữa. Dân làng từ đó hàng năm cũng cứ đến Rằm tháng tám lại cùng nhau làm đèn cá chép, đèn ông sao, đèn xanh lam, đèn bươm bướm đủ mọi màu sắc hình dáng rồi cùng nhau: Rước đèn.

Vậy thì ngay bây giờ, hãy cùng các anh chị trong nhóm nhảy nhí ………. tham gia một đàn rước đèn Trung thu qua bài hát : “ Em đi rước đèn “ thôi nào !

Đơn ca: Hơ ren lên rẫy

Kính thưa các các bậc phụ huynh, các bé thân mến

Đến tham gia “ EM ĐI RƯỚC ĐÈN” buổi tối ngày hôm nay,không chỉ các anh chị mà rất nhiều bé đã chuẩn bị những tiết mục văn nghệ để dành tặng tất cả chúng ta ngày hôm nay đấy. Ngay bây giờ hãy cùng chào đón trên sân khấu, ca sĩ nhí Bé ……………. với một ca khúc vô cùng sôi động và khỏe khoắn : “ Hơ ren lên rẫy ”

Nhảy Kpop

Chúng ta vừa được xem một màn biểu diễn rất tự tin và lôi cuốn của cậu bé đến từ vùng đất đỏ : Bé …………….. Một tràng pháo tay dành tặng Bé nào.

Các bé của chúng ta quả xứng đáng là những mặt trăng tròn bé nhỏ của các bậc cha mẹ không chỉ học giỏi, chăm ngoan lại còn hát rất hay nhảy rất đẹp, Sẽ là một thiếu sót lớn nếu như sân khấu này tối hôm nay không được chứng kiến tiết mục nhảy K Pop của 2 dancers đúng không nào ! Một tràng pháo tay chào đón 2 Bé ………………… với tiết mục nhảy K Pop hiện đại .

Đơn ca: Let it go (Bé Trần Ngọc Tâm)

+ Công chúa băng giá: Bé ……………… với bài hát : “ Let It Go”

Múa Lân

Từ đầu chương trình đến giờ, chị vẫn luôn nhắc đến có một vị khách bí mật chắc chắn sẽ ghé tới đây và cùng tham gia với chúng ta. Các bé có thắc mắc vị khách đó là ai không ?

* Hỏi đáp, gợi tò mò : Múa Sư tử, múa Lân : “ Lân là con vật đứng thứ hai trong tứ linh: long (rồng), lân, qui (rùa), phụng (phượng hoàng), con vật thần thoại, thân hươu, móng ngựa, đuôi bò, miệng rộng, mũi to, có một sừng ở ngay giữa trán, lông trên lưng ngũ sắc, lông dưới bụng màu vàng. Tục truyền,con vật hiền lành, chỉ có người tốt mới nhìn thấy nó được. * => múa lân

19h45 – 20h00 *Linh hoạt với luật chơi *

– Trò chơi 1 “Rước bóng cùng ba mẹ”

Chọn ra 5 đội chơi, mỗi đội 5 thành viên (gồm 2 phụ huynh và 3 bé): 2 phụ huynh và 2 bé sẽ đứng ở vạch xuất phát, bé thổi bóng, ba mẹ buộc bóng và 2 người cùng nhau đưa bóng về đích (không được dùng tay, miệng) 1 bé ở đích sẽ thu lại số bóng của đội để tính điểm, sau khi cặp thứ nhất quay về đập tay thì cặp thứ 2 bắt đầu di chuyển lượt bóng tiếp theo về đích (số bóng thổi sẵn không được lớn hơn 1) trò chơi kết thúc khi hết bài hát “Rước đèn trung thu”

20h00-20h30 Ảo thuật

Món quà dành tặng tất cả các bạn nhỏ ở đây, chúng ta sẽ cũng được xem một tiết mục ảo thuật kì ní nhé !

20h30-20h45 – Trò chơi 2 “Bắc ghế lên cung trăng”

Xếp 9 ghế thành vòng tròn chọn 10 bé sàn sàn nhau, các bé nhảy quanh các ghế theo điệu nhạc, khi nhạc dừng lại tìm cho mình chiếc ghế để lên cung trắng, bé nào bị bỏ lại sẽ bị giáng xuống trần gian, mỗi lượt sẽ bớt đi một ghế cho đến khi chọn được 2 bạn (chú Cuội+chị Hằng) lên cung trăng.

Chơi kéo co nếu còn nhiều thời gian
20h45 – 20h55 Các anh chị chuẩn bị sẵn câu hỏi xoáy đáp xoay phòng trường hợp còn nhiều thời gian trống.
20h55 – 21h00 Mời các bé lên sân khấu nhận quà

…………….. lên phát quà trung thu cho tất cả các bé và chụp ảnh lưu niệm

21h00 Bế mạc

* Thời gian trôi qua thật nhanh, vậy là đã đến lúc phá cỗ cũng là lúc chúng ta phải chia tay nhau rồi. Xin được chân thành cảm ơn sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý, các bậc phụ huynh đặc biệt là các em nhỏ đã đến tham dự chương trình : EM ĐI RƯỚC ĐÈN”. Chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi và Chúc tất cả chúng ta có một Tết Trung Thu đầm ấm trọn vẹn bên gia đình như ánh trăng viên mãn tỏa sáng đêm rằm. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại !!

21h00 – 21h30 BTC ở lại dọn dẹp

1 171 lượt xem