Soạn bài Lão Hạc | Ngắn nhất Soạn văn 8

Soạn bài Lão Hạc lớp 8 ngắn nhất mà vẫn đủ ý giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa Ngữ văn 8 Tập 1 từ đó soạn văn lớp 8 một cách dễ dàng.

1 1161 lượt xem
Tải về


Soạn bài Lão Hạc (ngắn nhất)

Soạn bài Lão Hạc ngắn gọn:

Phần đọc - hiểu văn bản

Câu 1 (trang 48 sgk Ngữ văn lớp 8 Tập 1):

 - Tình cảm đối với cậu Vàng:

+ Cho ăn bằng một cái bát lớn như của nhà giàu, có gì ăn cũng gắp cho nó cùng ăn.

+ Khi rảnh rỗi còn đem nó ra tẳm rửa, bắt rận.

+Thường xuyên tâm sự với nó, vỗ về ôm ấp.

- Quyết định bán cậu Vàng: vô cùng khó khăn, trăn trở giống như phải quyết định một việc trọng đại trong đời.

- Diễn biến tâm trạng:

+ Đau đớn, giằng xé

+ Cảm thấy tội lỗi vì “đã trót đánh lừa một con chó”

+ Thương cậu Vàng và thương cả số kiếp của chính mình

→ Lão là người nông dân nghèo khổ dù nghèo khổ, nhưng vô cùng nhân hậu, tình nghĩa.

Soạn bài Lão Hạc | Ngắn nhất Soạn văn 8 (ảnh 1)

Câu 2 (trang 48 sgk Ngữ văn lớp 8 Tập 1):

-  Nguyên nhân cái chết của lão Hạc:

+ Hoàn cảnh nghèo khổ, già yếu, cuộc sống tạm bợ qua ngày vẫn không đủ ăn.

+ Muốn giữ lại mảnh vườn và số tiền dành dụm cho con trai.

- Trước khi chết, lão Hạc nhờ ông giáo trông coi và giữ hộ mảnh vườn cho con trai, giữ tiền mà lão có để lo tiền ma chay.

→ Tình cảnh éo le, đáng thương nhưng lão không muốn liên lụy bất cứ ai. Một con người có lòng tự trọng cao, tinh tế, hiền hậu, hiểu đời, hiểu người nhưng lại bất lực vì hoàn cảnh. Là người cha vô cùng thương con, sống giàu tình cảm, tấm lòng lương thiện.

Câu 3 (trang 48 sgk Ngữ văn lớp 8 Tập 1):

   Thái độ, tình cảm của nhân vật “tôi” đối với lão Hạc:

- Dửng dưng, thở ơ khi nghe lão Hạc nói muốn bán con chó Vàng

- Cảm thông, chia sẻ và thương cảm khi nghe lão Hạc đau khổ kể lại việc bán chó

- Nghi ngờ, buồn bã, thất vọng khi nghe lời Binh Tư kể về việc lão Hạc xin bả chó

- Xót xa, ân hận vì đã nghi ngờ, thêm trân trọng nhân cách của lão Hạc khi chứng kiến cái chết của lão.

Câu 4 (trang 48 sgk Ngữ văn lớp 8 Tập 1):

- Khi nghe Binh Tư kể chuyện lão Hạc đến xin bả chó để đem về bắt một con chó hàng xóm, ông giáo thấy “Cuộc đời quả thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn… ”. Bởi ông giáo nghĩ:

+ “con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót Binh Tư để có ăn”

+ Sự nghèo đói đã biến một người nhân hậu, tự trọng, đáng kính trở thành một kẻ ăn trộm chó.

 - Khi chứng kiến cái chết đau đớn, dữ dội của lão Hạc, nhân vật “tôi” lại nghĩ: “Không ! Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác” vì:

+ Ý nghĩ của mình trước đó về lão Hạc đã không đúng, xã hội vẫn còn có những người giữ được nhân cách cao quý như lão Hạc.

+ Con người có nhân cách cao đẹp như lão Hạc bị cùng đường, không lối thoát phải tìm đến cái chết - một cái chết thảm thương, đau đớn, dữ dội.

Câu 5 (trang 48 sgk Ngữ văn lớp 8 Tập 1):

- Cái hay của truyện thể hiện ở việc miêu tả thành công diễn biến tâm lí nhân vật:

+ Diễn biến tâm lí của lão Hạc xoay quanh việc bán chó.

+ Sự thay đổi trong thái độ của ông giáo.

- Tác dụng của tình huống truyện bất ngờ: làm cho câu chuyện trở nên đặc sắc và hấp dẫn hơn.

- Điểm đặc sắc trong xây dựng nhân vật: khắc họa chân thực từ ngoại hình, hành động đến diễn biến nội tâm, đặc biệt là khả năng miêu tả nội tâm nhân vật.

- Việc kể chuyện bằng lời của nhân vật “tôi” khiến cho câu chuyện trở nên chân thực hơn.

Câu 6 (trang 48 sgk Ngữ văn lớp 8 Tập 1):

Ý nghĩ của nhân vật tôi:

- Khẳng định một thái độ sống, một cách nhìn nhận, đánh giá con người mang tinh thần nhân đạo: cần phải quan sát, thấu hiểu những con người hàng ngày sống quanh mình, cần phải nhìn nhận họ bằng tấm lòng đồng cảm, bằng đôi mắt của tình thương.

- Khi đánh giá một con người, ta cần biết tự đặt mình vào cảnh ngộ cụ thể của họ thì mới có thể hiểu đúng, cảm thông đúng.

Câu 7 (trang 48 sgk Ngữ văn lớp 8 Tập 1):

Đoạn trích Tức nước vỡ bờ và truyện ngắn Lão Hạc cho thấy:

- Cuộc sống, số phận người nông dân trong xã hội cũ: bất hạnh, nghèo khổ, bị đè nén, áp bức

- Phẩm chất đáng quý, đáng trân trọng: lương thiện, hiền lành, giàu tình thương yêu, không bị tha hóa trước hoàn cảnh

Xem thêm các bài Soạn văn lớp 8 ngắn gọn, hay khác:

Soạn bài Từ tượng hình, từ tượng thanh

Soạn bài Liên kết các đoạn văn trong văn bản

Soạn bài Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

Soạn bài Tóm tắt văn bản tự sự

Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

1 1161 lượt xem
Tải về


Xem thêm các chương trình khác: