Đọc hiểu Lời thề cỏ may (Phạm Công Trứ) có đáp án

Đọc hiểu Lời thề cỏ may (Phạm Công Trứ) có đáp án chi tiết nhất giúp bạn ôn luyện và nắm vững cách làm bài của dạng bài đọc - hiểu trong các đề thi.

1 1,804 07/05/2025


Đọc hiểu Lời thề cỏ may

Đọc hiểu Lời thề cỏ may (Phạm Công Trứ) có đáp án (ảnh 1)

Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi bên dưới:

(…)

“Tuổi thơ chân đất đầu trần

Từ trong lấm láp em thầm lớn lên

Bây giờ xinh đẹp là em

Em ra thành phố dần quên một thời

Về quê ăn Tết vừa rồi

Em tôi áo chẽn, em tôi quần bò

Gặp tôi, em hỏi hững hờ

“Anh chưa lấy vợ, còn chờ đợi ai?”

Em đi để lại chuỗi cười

Trong tôi vỡ… một khoảng trời pha lê.

Trăng vàng đêm ấy bờ đê

Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may…”

(Phạm Công Trứ)

Đọc hiểu Lời thề cỏ may - Đề số 1

Câu 1: Văn bản được viết theo thể loại nào? Xác định các phương thức biểu cảm trong văn bản

Câu 2: Nhân vật em trong bài thơ có tuổi thơ như thế nào?

Câu 3: Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về tình cảm của nhân vật tôi giành cho cô gái trong bài thơ.

Trả lời

Câu 1:

Văn bản được viết theo thể thơ tự do.

Phương thức biểu cảm trong văn bản là: Biểu cảm kết hợp miêu tả, tự sự.

Câu 2:

Nhân vật em trong bài thơ có tuổi thơ: hồn nhiên, mộc mạc, giản dị.

Câu 3: Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về tình cảm của nhân vật tôi giành cho cô gái trong bài thơ.

Nhân vật “Tôi” trong đoạn trích trên là một chàng trai quê thủy chung, giàu tình cảm và luôn nhớ về những kỉ niệm đẹp giữa mình và nhân vật “Em”. Dù “Em” có lên thành phố, rời xa quê hương nhưng những gì về em và kỉ niệm hai người vẫn được “Tôi” giữ trong tim. Nhân vật “Em" thì ngược lại, trước đây khi còn ở quê là một cô gái mọc mạc, chân chất và trong trẻo nhưng từ khi lên thành phố thì thay đổi hoàn toàn và quên hết những lời hứa cũng như kỉ niệm cùng một người thương mình ở quê. Khi gặp lại, “Em” rất phũ phàng và vô tình khi cười nhạo về sự chờ đợi và tin tưởng vào tình yêu của “Tôi”. Khi đó “Tôi” thấy thất vọng và vụn vỡ. Có thể thấy “Tôi” giành một khoảng trống rất lớn trong tim cho “Em” và yêu thương người con gái đó rất nhiều.

Đọc hiểu Lời thề cỏ may - Đề số 2

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt?

Câu 2: Chỉ ra và phân tích biện pháp tu từ của 4 câu thơ cuối?

Câu 3: Theo em tác giả muốn nhắn gửi đến chúng ta thông điệp gì?

Trả lời

Câu 1:

Phương thức biểu đạt của đoạn thơ trên là: Nghị luận.

Câu 2:

Biện pháp tu từ của 4 câu thơ cuối là: Ẩn dụ.

→ Tác dụng: Nhấn mạnh vào sự vô tâm của nhân vật “Em” và sự vụn vỡ của nhân vật “Tôi” đồng thời làm cho câu văn thêm sinh động hơn.

Câu 3:

Theo em tác giả muốn nhắn gửi đến chúng ta thông điệp: hãy luôn là người chung thủy, tin tưởng vào tình yêu, đừng vì lý do gì mà thay đổi bản chất của con người.

Đọc hiểu Lời thề cỏ may - Đề số 3

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính?

Câu 2: Chỉ ra từ ghép, từ láy trong đoạn thơ?

Câu 3: Thể thơ? Cách trình bày thể thơ đúng chưa? Nếu chưa thì nêu cách sửa?

Câu 4: Em hiểu như nào về 2 câu thơ thứ 9,10?

Câu 5: Em có nhận xét gì về 2 nhân vật trữ tình em và tôi trong đoạn thơ?

Trả lời

Câu 1:

Phương thức biểu đạt chính là: Biểu cảm.

Câu 2:

+ Từ ghép trong đoạn thơ: quần bò, pha lê.

+ Từ láy trong đoạn thơ: lấm láp, hững hờ.

Câu 3:

- Thể thơ trong đoạn trích trên là: Lục bát.

- Cách trình bày thể thơ chưa đúng, cần sửa lại: câu 6 chữ viết thụt đầu dòng lùi vào so với câu 8.

Câu 4:

Em đi để lại chuỗi cười

Trong tôi vỡ… một khoảng trời pha lê.

Câu thơ thứ 9 và 10 đã thể hiện sự vô tâm của nhân vật “em” cùng tâm trạng nuối tiếc và hụt hẫng của nhân vật “tôi” trước sự vô tình của “em”.

Câu 5:

Nhân vật “em” dễ thay đổi và không thủy chung. Còn "tôi" lại là chàng trai chung tình và giàu tình cảm.

Đọc hiểu Lời thề cỏ may - Đề số 4

Câu 1. Xác định các phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ?

Câu 2. Anh/chị hiểu như thế nào về hai câu thơ:

“Em đi để lại chuỗi cười

Trong tôi vỡ… một khoảng trời pha lê”?

Câu 3. Anh/chị nhận xét như thế nào về hai nhân vật trữ tình “tôi” và “em” trong đoạn thơ?

Trả lời

Câu 1.

Phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ là: Tự sự, biểu cảm.

Câu 2.

“Em đi để lại chuỗi cười

Trong tôi vỡ… một khoảng trời pha lê”?

Câu thơ trên đã thể hiện sự vô tâm của nhân vật “em” cùng tâm trạng nuối tiếc và hụt hẫng của nhân vật “tôi” trước sự vô tình của “em”.

Câu 3. Anh/chị nhận xét như thế nào về hai nhân vật trữ tình “tôi” và “em” trong đoạn thơ?

Qua đoạn trích trên, ta có thể thấy nhân vật “Tôi” là một người thủy chung và đầy khát vọng về tình yêu còn “Em” thì là người vô tình và không chung thủy.

1 1,804 07/05/2025


Xem thêm các chương trình khác: