Soạn bài Hướng dẫn tự học trang 39 lớp 8 Tập 1 - Ngắn nhất Ngữ văn 8 Cánh diều

Với soạn bài Hướng dẫn tự học trang 39 Tập 1 Ngữ văn lớp 8 Cánh diều sẽ giúp học sinh trả lời câu hỏi từ đó dễ dàng Soạn văn 8.

1 31 26/03/2025


Soạn bài Hướng dẫn tự học trang 39 Tập 1

Câu 1 (trang 39 SGK Ngữ Văn 8 Tập 1): Tìm đọc thêm các truyện ngắn giàu chất thơ như các văn bản truyện đã học trong Bài 1; ghi lại các câu văn, đoạn văn giàu chất thơ trong khi đọc.

Trả lời:

- Trích đoạn trong Hai đứa trẻ:

“Tiếng trống thu không trên cái chòi huyện nhỏ; từng tiếng một vang ra để gọi buổi chiều. Phương tây đỏ rực như lửa cháy và những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn. Dãy tre làng trước mắt đen lại và cắt hình rõ rệt trên nền trời.

Chiều, chiều rồi. Một chiều êm ả như ru, văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào. Trong cửa hàng hơi tối, muỗi đã bắt đầu vo ve. Liên ngồi yên lặng bên mấy quả thuốc sơn đen; đôi mắt chị bóng tối ngập đầy dần và cái buồn của buổi chiều quê thấm thía vào tâm hồn ngây thơ của cô; Liên không hiểu sao, nhưng chị thấy lòng buồn man mác trước cái giờ khắc của ngày tàn.”

- Trích đoạn trong Nhà mẹ Lê:

“Cuộc đời của gia đình bác Lê cứ như thế mà lặng lẽ qua ngày nọ rồi đến ngày kia. Tuy vậy cũng có những ngày vui vẻ. Những ngày nắng ấm trong năm, hay những buổi chiều mùa han, mẹ con bác Lê cùng nhau ngồi chơi ở trước cửa nhà. Các người hàng xóm cũng như thế, các bà mẹ ngồi rủ rit với nhau những câu chuyện kiens đáo; các trẻ con nô đùa dưới quán chợ, còn các bà già thì ngồi giũ tóc cho chứng gọt tóc chúng bằng mảnh trai sắc. Những đêm sáng trăng mùa hạ, cả phố bắc chõng ngồi ngoài đường, vì trong nhà nào cũng nóng như một cái lò, và hàng vạn con muỗi vo ve. Dưới bóng trăng, những đá rải đường trông đen lay láy và lấp loáng ánh sáng. Đất hãy còn giữ cái nóng buổi trưa và bốc lên một cái mùi tiêng, lẫn mùi rác bẩn và mùi cát.”

Câu 2 (trang 39 SGK Ngữ Văn 8 Tập 1): Sưu tầm những bài viết kể lại một chuyến đi hoặc một hoạt động xã hội.

Trả lời:

- Bài viết kể lại một chuyến đi:

Vào cuối năm học lớp 7, lớp em tổ chức một chuyến đi dã ngoại đến vườn quốc gia Ba Vì, nơi nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ và khí hậu trong lành. Chúng em đã háo hức chờ đợi ngày này suốt cả tháng trời.

Sáng sớm hôm đó, chúng em tập trung tại cổng trường lúc 6 giờ sáng. Ai cũng chuẩn bị đồ đạc cẩn thận, mang theo nào là thức ăn, nước uống, máy ảnh và cả những bộ quần áo dự phòng. Chúng em lên xe khách, và xe bắt đầu lăn bánh vào lúc 6 giờ 30. Trên xe, không khí vô cùng náo nhiệt, chúng em hát hò, kể chuyện cười và chơi đùa cùng nhau.

Khoảng 8 giờ, chúng em đến nơi. Cảnh quan ở vườn quốc gia Ba Vì thật tuyệt vời với những dãy núi xanh mướt, những con đường mòn uốn lượn và không khí mát mẻ. Sau khi tập trung và nghe thầy cô dặn dò, chúng em bắt đầu hành trình khám phá.

Đầu tiên, chúng em cùng nhau leo lên đỉnh núi Ba Vì để ngắm toàn cảnh từ trên cao. Đường lên đỉnh núi khá dốc và đầy thử thách, nhưng mọi người đều rất hăng hái. Trên đường đi, chúng em vừa leo vừa trò chuyện, thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi và chụp ảnh. Khi lên đến đỉnh, chúng em được thưởng thức khung cảnh hùng vĩ của núi rừng, gió thổi mát lạnh làm tan biến hết mọi mệt mỏi.

Sau khi xuống núi, chúng em tập trung tại một bãi cỏ rộng để tổ chức bữa tiệc picnic. Thức ăn được bày ra, nào là bánh mì, xúc xích, trái cây và nước ngọt. Chúng em cùng nhau ăn uống, cười đùa và tận hưởng những giây phút vui vẻ bên nhau.

Buổi chiều, thầy cô tổ chức các trò chơi tập thể như kéo co, nhảy bao bố và đua thuyền trên hồ. Chúng em tham gia rất nhiệt tình và cười không ngớt. Đặc biệt, trò chơi đua thuyền mang lại nhiều kỷ niệm vui vẻ nhất, khi mà thuyền của nhóm em đã phăng phăng về đích đầu tiên và đạt được giải nhất toàn đoàn.

Khi hoàng hôn buông xuống, chúng em chuẩn bị thu dọn để trở về. Trước khi rời đi, cả lớp cùng thầy cô chụp một bức ảnh kỷ niệm dưới chân núi. Bức ảnh ấy lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của chúng em, và mỗi khi nhìn lại, chúng em đều nhớ về chuyến đi ấy với bao kỷ niệm.

Trên đường về, ai nấy đều mệt nhưng lòng đầy vui sướng. Chúng em trò chuyện về những trải nghiệm trong ngày và cùng nhau hứa sẽ giữ gìn những kỷ niệm này mãi mãi. Đối với chúng em, chuyến đi Ba Vì không chỉ là một dịp để thư giãn sau những ngày học tập căng thẳng, mà còn là cơ hội để gắn kết hơn với bạn bè và thầy cô.

- Bài viết kể lại một hoạt động xã hội:

Vào một ngày tháng 7 nắng đẹp, trường em phối hợp với tổ chức môi trường địa phương tổ chức một chuyến đi làm sạch bờ biển ở Vũng Tàu. Chương trình có sự tham gia của hơn 100 học sinh, bao gồm cả các bạn học sinh lớp em và các lớp khác. Chúng em rất háo hức vì đây không chỉ là cơ hội để chúng em đóng góp cho cộng đồng, mà còn là dịp để trải nghiệm và học hỏi nhiều điều bổ ích.

Sáng sớm hôm đó, chúng em tập trung tại trường và được phân phát áo đồng phục, găng tay và túi rác. Xe khởi hành lúc 6 giờ sáng, đưa chúng em đến bãi biển. Khi đến nơi, chúng em được chia thành các nhóm nhỏ và được giao nhiệm vụ làm sạch các khu vực khác nhau trên bờ biển.

Công việc của chúng em là nhặt rác, phân loại và thu gom vào các túi rác lớn. Chúng em gặp rất nhiều loại rác thải, từ chai nhựa, túi nilon, vỏ sò, đến những mảnh lưới đánh cá bị bỏ lại. Ban đầu, công việc có vẻ khó khăn và mệt nhọc, nhưng nhờ tinh thần đồng đội và sự hướng dẫn của các anh chị trong tổ chức, chúng em đã nhanh chóng bắt nhịp và làm việc hiệu quả hơn.

Trong suốt buổi sáng, chúng em không chỉ tập trung vào công việc mà còn trò chuyện, cười đùa và động viên nhau. Mỗi khi nhặt được một túi rác lớn, cả nhóm lại reo hò vui vẻ vì đã góp phần làm sạch môi trường. Chúng em cũng được các anh chị trong tổ chức giảng giải về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, tác hại của rác thải nhựa đối với hệ sinh thái biển và các biện pháp giảm thiểu rác thải.

Buổi trưa, chúng em được nghỉ ngơi và thưởng thức bữa trưa do trường chuẩn bị. Sau bữa trưa, chúng em tiếp tục công việc đến khoảng 3 giờ chiều. Khi công việc hoàn thành, cả bãi biển trở nên sạch sẽ hơn hẳn. Nhìn thành quả của mình, ai nấy đều cảm thấy tự hào và vui sướng.

Trước khi rời bãi biển, chúng em cùng nhau chụp một bức ảnh kỷ niệm. Bức ảnh đó không chỉ là minh chứng cho một ngày làm việc chăm chỉ, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm bảo vệ môi trường của mỗi người.

Trên đường về, dù mệt nhưng chúng em đều cảm thấy vui và hài lòng vì đã có một ngày ý nghĩa. Chuyến đi này không chỉ giúp chúng em nhận thức rõ hơn về vấn đề môi trường mà còn gắn kết tình bạn và xây dựng tinh thần trách nhiệm cộng đồng.

Xem thêm các bài Soạn văn lớp 8 sách Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Kiến thức ngữ văn trang 12

Tôi đi học

Gió lạnh đầu mùa

Thực hành tiếng Việt trang 24

Người mẹ vườn cau

Kể lại một chuyến đi hoặc một hoạt động xã hội

Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội

Chuỗi hạt cườm màu xám

Hướng dẫn tự học trang 39

1 31 26/03/2025