TOP 10 mẫu Tập làm thơ sáu chữ, bảy chữ về gia đình (2024) SIÊU HAY

Tập làm thơ sáu chữ, bảy chữ về gia đình lớp 8 Cánh diều gồm các mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 8 hay hơn.

1 665 lượt xem


Tập làm thơ sáu chữ, bảy chữ về gia đình

Tập làm thơ sáu chữ, bảy chữ về gia đình (mẫu 1)

Cháu chạy tung tăng trong nắng hanh
Gió xuân ru mầm lá hiền lành
Ông ngồi trông cháu trông trời đất
Xao xuyến ngần xanh trên mạ xanh

Cháu biến ông thành con ngựa cưỡi
Ông thành tên lửa cháu giang bay
Túm tóc ông reo bừng cả má
Lại bắt ông làm ông rượu say

Ông giả làm say lăn xuống đất
Ngừng chơi, cháu chạy đến nâng ông
Ông hé mắt nhìn, không muốn dậy
Tình cháu làm say quá rượu nồng.

Tập làm thơ sáu chữ, bảy chữ về gia đình (mẫu 2)

Giữa cuộc nỗi trôi nhớ Mẹ hiền
Mẹ là tất cả…là tay tiên
Là xôi nếp một, thơm bông lúa
Thoang thoảng hương cau, ngọt mía đường

Suốt cả đời người luôn yêu thương
Quê nghèo một nắng với hai sương
Thân cò lặn lội bên bờ vắng
Cuộc sống gian nan khổ dặm trường

Thân yêu sao hai tiếng mẫu từ
Tình thương chảy mãi vẫn còn dư
Biển Đông khó sánh được lòng mẹ
Non cao biết mấy kể cho vừa

Mấy chục năm trường sống nổi trôi
Hỏi sao không tóc bạc da mồi
Vết nhăn vết xếp thân còm cỏi
Thương quá là thương hỡi mẹ ơi.

Tập làm thơ sáu chữ, bảy chữ về gia đình (mẫu 3)

Chụp ảnh hai mình kỷ niệm chơi
Cười tươi nhoẻn miệng giữa khung trời
Hao mòn tuổi luống rồi em nhỉ
Hạnh phúc đong đầy chẳng nhạt vơi…

Con trai cả gái một gia đình
Ấm cúng bao ngày vẹn chữ trinh
Dẫu có gian lao cùng vất vã
Nồng tim giữ đạo trọn ân tình…

Khung hình kết hợp của gia cư
Bạn hữu nhờ thơ ướm vận từ
Kỷ niệm lưu vào trang cất giữ
Phương trời diệu vợi gởi bằng thư…

Chưa tường rõ mặt lẫn hình ai
Chỉ ngắm photo tỏ nét ngài
Vận ngữ thêm lời cho ấm điệu
Tao phùng ắt hẵng đến hôm mai…

Cảm tác vài câu ý thật thà
Mong rằng hạnh phúc mãi như hoa
Gia đình trọn nghĩa hoài luôn nhé
Ở tận trời xa chúc mặn mà…

Tập làm thơ sáu chữ, bảy chữ về gia đình (mẫu 4)

Nhớ thưở mây xa dáng bé gầy
Mẹ còn quanh quẩn ở đâu đây
Trong căn nhà cũ ngàn hoa nắng
Đường đời chưa trải tuổi thơ ngây

Mẹ mãi là mẹ của hiền từ
Nói năng từ tốn ít đôi câu
Gặp chuyện khó khăn mẹ thường khóc
Bếp núc ngày xưa cũng âu sầu

Mẹ thường nấu món canh rau đay
Chẳng bao giờ ăn ở xứ này
Cùng với cáy cua chày giã nát
Vẫn hằng phụ giúp mẹ một tay

Gia đình thưở trước thuộc loại nghèo
Tiền bạc bao năm không đủ tiêu
Anh phải bỏ học đi làm giúp
Đồng ra đồng vô cũng chẳng nhiều

Rất thường mượn nợ để tiêu pha
Đông con nặng gánh yếu vai mềm
Mẹ cũng cố công lo xoay sở
Buôn bán thiệt thòi lại nợ thêm

Đôi lúc mẹ ba cũng cãi nhau
Chẳng nhớ là ai đã càu nhàu
Ba thì giận dữ la lớn tiếng
Mẹ đành khóc nhịn nín khổ đau

Mẹ tôi có bao giờ khó tính ?
Con dại mẹ chỉ biết khuyên răn
Nhà đông con cháu nhiều dâu rể
Thương con quý cháu khó nổi sân

Qua đây mẹ sống chẳng bạn bè
Không có họ hàng nhưng vui vẻ
Quanh đi quẩn lại với gia đình
Sắc mặt của me luôn tươi trẻ

Tánh mẹ lúc nào cũng bình hòa
Người hiền chân tướng hiển lộ ra
Sân si không thấy tham không thấy
Suốt một cuộc đời tâm như hoa ?

Tuổi tác trôi qua sức mẹ già
Người người run rẩy cũng như ba
Song thân giã biệt cùng năm tháng
Lần lượt ra đi gặp ông bà

Mẹ chốn xa xôi biệt cõi trời
Thân người thiêu đốt đã ra tro
Dĩ vãng thưở nào bao thương nhớ
Nhiều đêm mẹ về trong giấc mơ

Tập làm thơ sáu chữ, bảy chữ về gia đình (mẫu 5)

Anh à bột tẩm với sườn non
Anh ngửi mà xem thích chứ còn
Anh nhớ về nhà em đợi bữa
Anh đừng ghé quán mẹ chờ cơm
Anh ơi hạnh phúc gia đình rộn
Anh hỡi niềm vui mái ấm ròn
Anh cứ mua thêm chai rượu nữa
Anh say, vợ chẳng đánh đâu… đòn

Tập làm thơ sáu chữ, bảy chữ về gia đình (mẫu 6)

Một mái gia đình hạnh phúc êm
Yêu thương ấm áp ngọt môi mềm
Chung tay xây đắp đời nồng thắm
Góp sức di bồi cảnh sắc thêm
Nhân tố ươm mầm an xã hội
Tế bào kết lộc phúc trăm miền
Cây lành thì quả càng thơm thảo
Hạt tốt vun trồng phát triển lên.

Tập làm thơ sáu chữ, bảy chữ về gia đình (mẫu 7)

Bài ca, nhịp vang mãi trong tim
Xua tan tất cả mọi ưu phiền
Mọi khi mệt mỏi, ta đi tìm
Lối nhỏ quay về “chốn thần tiên”
Bố sẽ ngồi lắng nghe con
“Sao con yêu lại chạy về rồi?
Nhớ nhà, hay lại không ổn đấy?”
Nhẹ nhàng mẹ ôm con vào lòng.
Ba thì tay chân vẫn loay hoay
Lo cho con cơm áo đủ đầy
“Thật vui khi con yêu đã về
Nhà ta nhớ thương con từng giây”.

1 665 lượt xem