TOP 10 mẫu Tả ngoại hình một người bạn mà em quý mến (2025) SIÊU HAY

Tả ngoại hình một người bạn mà em quý mến lớp 5 gồm 10 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 5 hay hơn.

1 1,411 28/11/2025


Tả ngoại hình một người bạn mà em quý mến

Đề bài: Dựa theo dàn ý đã lập ở bài 3 (trang 38), hãy viết đoạn văn tả ngoại hình của một người bạn mà em quý mến.

Tả ngoại hình một người bạn mà em quý mến (mẫu 1)

TOP 10 mẫu Tả ngoại hình một người bạn mà em quý mến (2024) SIÊU HAY (ảnh 1)

Bạn Hải có một vóc dáng cao lớn, tuy học cùng lớp và bằng tuổi nhau nhưng Hải đã cao hơn em nửa cái đầu. Hải có một bộ tóc ngắn và xoăn, bộ tóc xoăn ý là do Hải giống bố nên mới có bộ tóc xoăn tự nhiên như vậy. Bộ tóc xoăn đó của Hải rất hợp với khuôn mặt tròn của cậu ấy, nó khiến cậu ấy nổi bật hơn và khoẻ khoắn hơn.

Tả ngoại hình một người bạn mà em quý mến (mẫu 2)

Người bạn mà em quý mến tên là An. An có mái tóc đen, bóng mượt, luôn được cắt gọn gàng. Khuôn mặt An tròn trịa, làn da hồng hào. Đôi mắt An to tròn, long lanh như đôi hòn ngọc sáng trong ánh nắng. Mỗi khi An cười, đôi môi mỏng thật duyên dáng lại hé lộ hàng răng trắng đều. An luôn ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. Dù chỉ là chiếc áo phông đơn giản và quần jean, nhưng trên người An, chúng trở nên đặc biệt. An không chỉ thu hút mọi người bởi vẻ ngoài chững chạc mà còn có sự tốt bụng. Em rất vui vì có An là bạn, em mong tình bạn của chúng em sẽ kéo dài mãi mãi.

Tả ngoại hình một người bạn mà em quý mến (mẫu 3)

TOP 10 mẫu Tả ngoại hình một người bạn mà em quý mến (2024) SIÊU HAY (ảnh 1)

Trong lớp, Hòa là người bạn có vóc dáng nhỏ bé nhất. Cậu ấy chỉ cao 1m43 và nặng 39kg. Tuy thấp bé nhưng Hòa rất nhanh nhẹn, giống như một chú khỉ con vậy. Hòa có khuôn mặt trái xoan và nước da trắng. Đôi mắt của cậu ấy khá to, có màu nâu rất đẹp, nhưng lúc nào cũng phải ẩn sau cặp kính cận dày. Lông mày của Hòa nhạt lắm, nhưng vì cậu ấy để mái bằng che mất lông mày nên ít ai nhận ra. Mũi của cậu ấy hơi thấp, nhỏ và khuôn miệng cũng bé lắm. Nhưng khi ở trên gương mặt của Hòa thì lại tạo cảm giác hài hòa đến lạ. Tuy miệng bé và người nhỏ là thế, nhưng giọng của Hòa lại rất lớn và vang. Sự tương phản này tạo nên nét riêng khó mà nhầm lẫn với ai của cậu ấy.

Tả ngoại hình một người bạn mà em quý mến (mẫu 4)

Người bạn thân nhất của tôi là bạn Trần Trang. Bạn là một người rất tốt bụng, hiền lành, ham hiểu biết. Hình dáng của bạn béo nhưng hơi lùn. Đôi môi của bạn rất hay nở nụ cười, mỗi khi cười trông bạn xinh như nụ hoa vừa mới nở ban mai. Bạn có mái tóc dài, đen và rất mượt. Bạn Trang là lớp trưởng của lớp tôi, một lớp trưởng rất xứng đáng để chúng tôi noi theo. Bạn học giỏi nhất khối và có bài gì khó chúng tôi lại hỏi bạn ấy thì bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ. Chính vì vậy nên mới đây Trang đã đạt được giải nhất tỉnh môn ngữ văn. Đó chính là một tấm gương tốt để chúng tôi nhìn mà noi theo.

Tả ngoại hình một người bạn mà em quý mến (mẫu 5)

Ở lớp em, người có ngoại hình nổi bật nhất thì chắc chắn là Hải. Tuy mới học lớp 5, nhưng cậu ấy đã cao hơn 1m6, nổi bật hẳn so với mọi người. Cậu ấy rất đam mê thể thao, môn nào chơi cũng giỏi, nên có vóc dáng săn chắc và cân đối. Nước da của Hải màu ngăm ngăm, do thường phơi nắng. Mái tóc được cắt ngắn gọn gàng và mát mẻ. Cậu ấy có khuôn mặt rất nam tính, với lông mày đậm, đôi mắt đen và sống mũi cao. Lúc nào, Hải cũng có một nguồn năng lượng tích cực tràn trề. Cậu ấy rất hay cười và thích làm mọi người cười. Chỉ cần một câu chuyện ngắn, cậu ấy cũng cười tít cả mắt, khoe hàm răng trắng bóc. Nhờ vậy, mà ai cũng quý Hải.

Tả ngoại hình một người bạn mà em quý mến (mẫu 6)

Trâm có vóc người nhỏ và hơi gầy, nước da đen nhẻm. Nước da đó theo cậu ấy kẻ thì là do nhà cậu ấy ở sát bờ biển, mà khi đi chơi thường không mặc áo khoác nên da cứ đen dần theo thời gian. Khuôn mặt của Trâm có dáng trái xoan, trán cao, sống mũi dọc dừa rất đẹp. Nổi bật nhất trên khuôn mặt là đôi mắt đen láy, sáng ngời, lúc nào cũng long lanh như biết nói. Trên đó là hàng lông mày khá rậm và tự nhiên, không được cắt tỉa theo phom dáng nào cả. Khuôn miệng của Trâm khá rộng, khi cười khoe hai hàm răng trắng tinh. Mái tóc là điều đặc biệt nhất của Trâm, luôn giúp em tìm ra cậu ấy từ phía xa. Bởi đó là một mái tóc đen, dày, xoăn sóng tự nhiên. Cũng vì mái tóc độc đáo đó, mà cậu ấy có biệt danh Trâm Xù từ hồi lớp 1.

Tả ngoại hình một người bạn mà em quý mến (mẫu 7)

Minh Quân là cậu bạn ngồi ở dãy bàn đầu ở lớp em. Cậu ấy có vóc người khá thấp bé so với các bạn nam khác trong lớp, chỉ khoảng 1m42. Nhưng cậu ấy cũng khá mũm mĩm, một phần là do Quân rất thích ăn bánh kẹo, hôm nào đến lớp cũng mang theo một túi đồ ăn vặt cả. Nước da của Quân rất trắng, hồng dào như các diễn viên trên tivi. Mái tóc dày, đen nhánh, được cắt tỉa gọn gàng tôn lên cái trán cao và hai cái má phúng phính như ngậm bánh bao chiều. Nổi bật trên khuôn mặt đáng yêu đó, là đôi mắt đen láy, to tròn ngơ ngác như chú nai con, và cái miệng nhỏ chúm chím thích ăn vặt như sóc nhỏ. Có lẽ vì vẻ ngoài đáng yêu đó, mà cả lớp ai cũng quý Quân.

Tả ngoại hình một người bạn mà em quý mến (mẫu 8)

Khả Như là cô bạn thân nhất của em ở lớp. Cậu ấy khá cao, khoảng 1m55, nhưng hơi gầy và có nước da đen nhẻm. Khuôn mặt của Như rất xinh xắn, bởi cậu ấy có đôi mắt to tròn, long lanh cùng hàng mi dày cong vút đẹp như các cô diễn viên ấn độ. Tóc của Như dày, xoăn tự nhiên hơi bông xù, chẳng đụng hàng với với ai ở lớp. Gần đây Như đang niềng răng, nên hai má hơi hóp vào. Cậu ấy cũng không cười nhiều như trước do không muốn bị mọi người chọc ghẹo. Nhưng khi chỉ có em và Như, cậu ấy sẽ cười nói thoải mái hơn. Những khi Như cười, đôi mắt hấp háy lên niềm vui, sáng ngời như đêm sao, đẹp vô cùng.

Tả ngoại hình một người bạn mà em quý mến (mẫu 9)

Tiến Luật là bạn nam cao lớn nhất lớp em. Cậu ấy cao 1m6, thân hình to khỏe, nổi bật hơn tất cả mọi người. Khuôn mặt Luật khá tròn, hai má bầu bĩnh luôn phơn phớt hồng. Mái tóc đen dày được cắt ngắn, khiến khuôn mặt lại càng tròn trịa hơn. Đôi mắt của cậu ấy là mắt một mí, bình thường trông khá bé. Đến khi mỉm cười, thì chỉ còn lại một đường thẳng thôi, nhìn đáng yêu lắm. Mọi người thường bảo cậu giống như là nhân vật Doraemon trong truyện tranh. Luật cũng thích lắm, nghe nói xong, là bật cười khanh khách.

Tả ngoại hình một người bạn mà em quý mến (mẫu 10)

Tú Huyền là bạn cùng bạn của em. Bạn ấy khá nhỏ gầy, với nước da ngăm ngăm. Tóc cậu ấy đen tuyền, khá bông xù, thường được tết thành hai chiếc bím nhỏ đáng yêu lắm. Cậu ấy có cái trán cao. Mẹ em bảo người có trán như thế thì thông minh lắm. Mắt Huyền khá to, màu nâu rất đẹp. Má trái của cậu ấy có chiếc lúm đồng tiền nhỏ. Khi cậu ấy cười sẽ lộ rõ. Em thích nhất là chạm vào lúm đồng tiền của Huyền. Khi đó, cậu ấy sẽ cười càng tươi hơn, như một mặt trời nhỏ vậy.

1 1,411 28/11/2025