TOP 12 mẫu Viết về một nội dung được gợi ra từ Đường vào trung tâm vũ trụ (2024) SIÊU HAY

Viết về một nội dung được gợi ra từ Đường vào trung tâm vũ trụ lớp 7 Kết nối tri thức gồm dàn ý và 12 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 7 hay hơn.

1 4246 lượt xem
Tải về


Viết về một nội dung được gợi ra từ Đường vào trung tâm vũ trụ

Đề bài: Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) về một nội dung được gợi ra từ văn bản "Đường vào trung tâm vũ trụ" trong đó có sử dụng dấu chấm lửng.

Dàn ý Viết về một nội dung được gợi ra từ Đường vào trung tâm vũ trụ

Các em có thể chọn 1 trong 2 nội dung sau để viết đoạn văn:

(1) Khỉ quay trở lại bảo tàng để "mượn" hòn đá Ôm-phe-lốt, Thần Đồng đã xử trí như thế nào để có thể "qua mặt” được sự canh gác cẩn mật của bảo vệ bảo tàng?

(2) Trong lúc cố gắng thoát khỏi Tầm Vũ Trụ, nhân vật “tôi” và Thần Đồng đã gặp khó khăn, cản trở hay nhận được sự giúp đỡ từ những loài sống ở khu rừng cổ sinh và thảo nguyên?

Viết về một nội dung được gợi ra từ Đường vào trung tâm vũ trụ (mẫu 1)

Sau khi đọc xong văn bản Đường vào trung tâm vũ trụ, tôi đã tưởng ra một thế giới diệu kì ở tâm Trái Đất. Ở thế giới đó có tất cả các loài động vật từ xa xưa, từ cổ tích cho đến nay. Đó là những con khủng long, là người cá, chuồn chuồn... Tôi ước gì mình cũng có thể biết cách để có được "bước nhảy không gian". Khi đó tôi có thể đi bất cứ đâu mà mình muốn.TOP 12 mẫu Viết về một nội dung được gợi ra từ Đường vào trung tâm vũ trụ (2023) SIÊU HAY (ảnh 1)

Viết về một nội dung được gợi ra từ Đường vào trung tâm vũ trụ (mẫu 2)

Qua văn bản Đường vào trung tâm vũ trụ, tôi có thể hình dung ra được nhiều điều diệu kì và thú vị. Phải kể đến chi tiết khi quay trở lại bảo tàng để "mượn" hòn đá Ôm-phe-lốt, tôi đã tự hỏi Thần Đồng đã xử trí như thế nào để có thể "qua mặt” được sự canh gác cẩn mật của bảo vệ bảo tàng? Có lẽ với sự thông minh nhạy bén của mình, Thần Đồng đã lẻn vào mà không ai hay biết, cũng có thể đã thả dây từ trên cao xuống để lấy được viên đá, mà không loại trừ khả năng Thần Thoại đã bay vút lên mà đem theo viên đá… Dù là bằng cách nào, thì ý kiến này của Thần Đồng cũng vô cùng nhanh nhạy, thông minh.

Viết về một nội dung được gợi ra từ Đường vào trung tâm vũ trụ (mẫu 3)

Đọc Đường vào trung tâm vũ trụ là một trong những cách khơi gợi trí tưởng tượng phong phú cho lứa tuổi chúng em. Trong đoạn trích được học, em ấn tượng nhất ở chi tiết các bạn nhỏ vào trung tâm vũ trụ, tận hưởng cảnh vật nơi trung tâm vũ trụ. Em tự đặt ra câu hỏi, liệu trong lúc cố gắng thoát khỏi Tầm Vũ Trụ, nhân vật “tôi” và Thần Đồng đã gặp khó khăn, cản trở hay nhận được sự giúp đỡ từ những loài sống ở khu rừng cổ sinh và thảo nguyên? Có lẽ sẽ chẳng gặp khó khăn gì, bởi ở họ vừa có trí thông minh, tình đoàn kết và sự giúp đỡ của phép màu. Đây cũng chính là lí do mà tiểu thuyết này trở nên hấp dẫn trong mắt người đọc chúng em.

Viết về một nội dung được gợi ra từ Đường vào trung tâm vũ trụ (mẫu 4)

Văn bản “Đường vào trung tâm vũ trụ” kể về một cuộc phiêu lưu thú vị. Nhân vật chính trong truyện gồm có “tôi”, Thần Đồng cùng con ngựa Thần Thoại. Cả ba đang ở một bảo tàng dưới chân núi - nơi trưng bày bức tượng Nhân Sư quý giá. Trời tối, họ đột nhập vào đền thờ thần A-pô-lô. Thần Đồng ngã xuống một cái hố, khám phá ra cơ quan bí ẩn. Sau đó, Thần Đồng đi cùng Thần Thoại lấy đá Ôm-phe-lốt ở bảo tàng về. Họ phát hiện ra “rốn của vũ trụ” và khám phá ra một thế giới chỉ có trong thần thoại với những loài sinh vật: chuồn chuồn khổng lồ, khủng long Spi-nô-sô-rớt E-gip-ti-cớt, người cá…

Viết về một nội dung được gợi ra từ Đường vào trung tâm vũ trụ (mẫu 5)

Khi đọc văn bản “Đường vào trung tâm vũ trụ”, tôi có thể tưởng tượng ra nhiều điều thú vị. Đặc biệt là chi tiết Thần Đồng q uay trở lại bảo tàng để “mượn” hòn đá Ôm-phe-lốt, tôi đã tự hỏi cậu đã xử trí như thế nào để có thể “qua mặt” được sự canh gác cẩn mật của bảo vệ bảo tàng? Chắc hẳn với sự thông minh và nhạy bén của mình, cậu đã lẻn vào mà không ai hay biết, cũng có thể đã thả dây từ trên cao xuống để lấy được viên đá. Cũng không loại trừ khả năng Thần Thoại đã bay vút lên mà đem theo viên đá… Dù bằng cách nào, thì ý kiến này của Thần Đồng cũng vô cùng nhanh nhạy, thông minh.

Câu sử dụng dấu chấm lửng: Cũng không loại trừ khả năng Thần Thoại đã bay vút lên mà đem theo viên đá…TOP 12 mẫu Viết về một nội dung được gợi ra từ Đường vào trung tâm vũ trụ (2023) SIÊU HAY (ảnh 1)

Viết về một nội dung được gợi ra từ Đường vào trung tâm vũ trụ (mẫu 6)

Đến với văn bản “Đường vào trung tâm vũ trụ”, người đọc có thể hình dung ra nhiều điều thú vị. Nhân vật chính trong văn bản gồm có “tôi”, Thần Đồng cùng con ngựa Thần Thoại. Họ đang ở một bảo tàng dưới chân núi - nơi trưng bày bức tượng Nhân Sư quý giá. Đến khi trời tối, cả ba đã đột nhập vào đền thờ thần A-pô-lô. Thần Đồng ngã xuống một cái hố, khám phá ra cơ quan bí ẩn. Sau đó, Thần Đồng đi cùng Thần Thoại lấy đá Ôm-phe-lốt ở bảo tàng về. Họ đã phát hiện ra “rốn của vũ trụ”. Không chỉ vậy, điều đặc biệt là một thế giới dường như chỉ có trong thần thoại đã được khám phá ra. Ở đó có những sinh vật hết sức kì lạ như: chuồn chuồn khổng lồ, khủng long Spi-nô-sô-rớt E-gip-ti-cớt, người cá…

Câu sử dụng dấu chấm lửng: Ở đó có những sinh vật hết sức kì lạ như: chuồn chuồn khổng lồ, khủng long Spi-nô-sô-rớt E-gip-ti-cớt, người cá…

Viết về một nội dung được gợi ra từ Đường vào trung tâm vũ trụ (mẫu 7)

Văn bản Đường vào trung tâm vũ trụ là văn rất ý nghĩa về sự khám phá của những nhân vật về một nơi gọi là Trung tâm của vũ trụ. Sự khám phá của các nhân vật về nơi chỉ tồn tại trong sách vở là một điều thật kỳ diệu. Theo bước chân của những nhân vật, người đọc như được cảm nhận một thế giới kì diệu, một thế giới khác hẳn so với Trái Đất của chúng ta. Nơi đây như một thế giới thần tiên với nhiều sinh vật đã tuyệt chủng, không gian mát mẻ phảng phất hương vị của đồng quê. Nơi in đậm dấu ấn trong trái tim người đọc… trung tâm vũ trụ.

Viết về một nội dung được gợi ra từ Đường vào trung tâm vũ trụ (mẫu 8)

Qua văn bản, em thấy ý tưởng về công nghệ gen rất thú vị. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà mọi điều kiện để nghiên cứu và khám phá đều thuận lợi bởi có máy móc công nghệ hỗ trợ. Trong bài, em có thể thấy rất nhiều những sinh vật kì lạ như cây nấm khổng lồ, gốc cây dương xỉ cao ngất, con chuồn chuồn khổng lồ, … Rất có thể trong tương lai, chúng ta có thể tái tạo hoặc phát minh ra những giống loài như vậy. Hơn thế nữa, con người cũng có thể chế tạo ra nhiều phương thuốc mới để chữa bệnh, hoặc những giống loài có thể phục vụ đời sống cho con người.

Viết về một nội dung được gợi ra từ Đường vào trung tâm vũ trụ (mẫu 9)

Từ văn bản "Đường vào trung tâm vũ trụ", em thấy rất ấn tượng trước ý tưởng về công nghệ gen. Trong văn bản, Thần Thoại là chú ngựa được tạo ra bằng cách lấy các thông số gen của thiên nga cấy vào phôi ngựa. Em nghĩ rằng, với sự phát triển không ngừng của khoa học, kĩ thuật ngày nay, chúng ta hoàn toàn có thể cấy ghép, lai tạo các loài với nhau. Khi ấy sẽ có rất nhiều loài động vật kì lạ xuất hiện, mang những đặc điểm riêng biệt với động vật thông thường. Lúc đó, hình ảnh kì lân, nhân mã hay nàng tiên cá,... sẽ không còn là nhân vật trong truyện cổ tích nữa.

-> Câu có sử dụng dấu chấm lửng: "Lúc đó, hình ảnh kì lân, nhân mã hay nàng tiên cá,... sẽ không còn là nhân vật trong truyện cổ tích nữa".

Viết về một nội dung được gợi ra từ Đường vào trung tâm vũ trụ (mẫu 10)

Từ việc đọc văn bản "Đường vào trung tâm vũ trụ", em nhận thấy ý tưởng về việc cấy ghép, lai tạo giữa các loài với nhau cũng rất hay và thú vị. Hiện nay, với sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, con người chúng ta hoàn toàn có hi vọng mở ra một kỉ nguyên mới trong ngành công nghệ gen. Việc cấy ghép tế bào gốc của người vào phôi động vật sẽ phục vụ cho công nghệ ghép tạng. Nếu các thí nghiệm này thành công thì rất nhiều bệnh nhân trên thế giới bao gồm bệnh nhân suy gan, thận,...sẽ được cứu sống. Em nghĩ tác giả cũng rất nhanh nhạy khi đưa vấn đề này vào trong tác phẩm của mình.

-> Câu có sử dụng dấu chấm lửng: "Nếu các thí nghiệm này thành công thì rất nhiều bệnh nhân trên thế giới bao gồm bệnh nhân suy gan, thận,...sẽ được cứu sống."

Viết về một nội dung được gợi ra từ Đường vào trung tâm vũ trụ (mẫu 11)

Đọc văn bản "Đường vào trung tâm vũ trụ", em có thể tưởng tượng ra được nhiều điều thú vị. Tác giả đã bỏ ngỏ nhiều chi tiết để khơi gợi sự tò mò và trí tưởng tượng của độc giả như không gian trung tâm vũ trụ, cách để quay trở lại thực tại,... Trong đó có chi tiết Thần Đồng quay trở về lấy đá Ôm-phe-lốt. Em nghĩ rằng, khi quay trở lại bảo tàng để "mượn" hòn đá Ôm-phe-lốt, Thần Đồng đã đánh lạc hướng sự chú ý của bảo vệ bảo tàng bằng cách để cho Thần Thoại chao lượn trên bầu trời rồi tiến gần đến người ta. Còn Thần Đồng cẩn thận tìm một vật thay thế và nhân cơ hội, đánh tráo hai vật với nhau.

-> Câu có sử dụng dấu chấm lửng: "Tác giả đã bỏ ngỏ nhiều chi tiết để khơi gợi sự tò mò và trí tưởng tượng của độc giả như không gian trung tâm vũ trụ, cách để quay trở lại thực tại,..."

Viết về một nội dung được gợi ra từ Đường vào trung tâm vũ trụ (mẫu 12)

Ở phần kết của văn bản "Đường vào trung tâm vũ trụ", em nghĩ trong lúc cố gắng thoát khỏi Tâm Vũ Trụ, nhân vật "tôi" và Thần Đồng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, cản trở. Khi vừa đặt chân lên thảo nguyên, chưa kịp tận hưởng không gian bát ngát ấy thì "tôi" và Thần Đồng bất ngờ bị một con khủng long Spi-nô-sô-rớt Ê-gip-ti-cớt tấn công. Sau đó là rất nhiều các loại khủng long khác như khủng long bạo chúa, khủng long móng vuốt, Utahraptor,... tiến đến. "Tôi", Thần Đồng sợ hãi nhảy lên lưng của Thần Thoại rồi cố gắng thoát khỏi sự truy lùng, tấn công của đám khủng long. Chạy đến một cái hang nhỏ, cả ba chui vào và trú ẩn an toàn trong đó. Đám khủng long chỉ biết đứng ngoài gầm gừ thật to.

-> Câu có sử dụng dấu chấm lửng: "Sau đó là rất nhiều các loại khủng long khác như khủng long bạo chúa, khủng long móng vuốt, Utahraptor,... tiến đến".

1 4246 lượt xem
Tải về


Xem thêm các chương trình khác: