Viết thư cho người bạn ở quê, kể về những điều ở thành thị (30 mẫu) SIÊU HAY

Viết thư cho người bạn ở quê, kể về những điều ở thành thị lớp 3 gồm dàn ý và 30 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 3 hay hơn.

1 521 lượt xem
Tải về


Viết thư cho người bạn ở quê, kể về những điều ở thành thị - Tiếng Việt 3

Dàn ý Viết thư cho người bạn ở quê, kể về những điều ở thành thị

·       Em kể về thành phố hay nông thôn?

·       Nếu kể về thành phố, em sẽ kể những gì?

·       Nếu kể về nông thôn, em sẽ kể những gì?

·       Viết bức thư vào vở, nhớ trình bày bức thư đúng cách.

Viết thư cho người bạn ở quê, kể về những điều ở thành thị (mẫu 1)

…, ngày… tháng… năm…

Nga thân mến!

Năm ngoái, mình được về quê Nga chơi, nên mình đã biết về quê của Nga rồi đấy. Còn Nga nói là chưa hề lên thành phố lần nào phải không? Vậy nên hè này, Nga ráng lên mình chơi nhé. Lúc đó, mình sẽ dẫn Nga đi chơi công viên, vào cung thiếu nhi. Rồi sau đó chúng mình sẽ vào viện bảo tàng của tỉnh xem những hiện vật lịch sử trưng bày ở trong đó. Thích lắm Nga ạ! Nếu Nga muốn đọc sách thì mình có thể Nga đến thư viện thành phố. Mình sẽ mượn cho Nga nhiều truyện tranh, từ truyện “Đô-rê-mon” đến “Thám tử lừng danh Conan” hay “Pô-kê-môn” hoặc “Sa-lô-môn”… Thư viện rất rộng nên sách nào cũng có. Mình biết Nga là một cô bé thích đọc truyện, thế nào mình cùng cố gắng giúp Nga thỏa mãn được cái sở thích ấy. Sắp đến hè rồi, cố gắng thu xếp lên chỗ mình. Hẹn gặp vào khi đó nhé!

Bạn thân

Song Hương

Viết thư cho người bạn ở quê, kể về những điều ở thành thị (mẫu 2)

…, ngày… tháng… năm…

Phương Thi thân mến,

Mình vừa mới được mẹ cho đi thăm chị mình đang học ở trên thành phố Hồ Chí Minh đấy. Thế nên, mình muốn viết bức thư này để kể lại cho bạn nghe về thành phố lớn nhất cả nước nhé!

Chúng mình đều là dân ở thôn quê nên lần đầu tiên lên thành phố không tránh khỏi bỡ ngỡ. Dọc các con đường mình đi qua, người và xe cộ đông đúc như đi dự hội. Những hàng cây cổ thụ hai bên đường cao vút tỏa bóng xuống lòng đường mát rượi. Đường phố thật là đẹp! Con đường nào cũng rộng thênh thang, lại được trải nhựa phẳng lì. Ngã tư trên đường đều có đèn tín hiệu để điều chỉnh tốc độ cho các phương tiện giao thông. Một điều mà mình thấy rõ nhất là việc thực hiện luật đi đường của người dân thành phố rất tốt. Họ tự giác chấp hành theo chỉ dẫn của tín hiệu đèn: đi, dừng, rẽ trái, rẽ phải. Họ đều thực hiện nghiêm túc lắm. Chứ không phải như ở quê mình tự tiện muốn đi thì đi, muốn dừng thì dừng, muốn rẽ đâu thì rẽ. Đông người và xe cộ như thế mà rất ít những vụ tai nạn. Còn nhà cửa ở đây thì đẹp lắm. Nhiều nhà cao tầng san sát nhau vươn cao lên tít trời xanh. Các tòa nhà đều có thang máy để di chuyển nhanh hơn. Cuộc sống thật là sôi động, nhộn nhịp.

Mình và bạn hẹn nhau cùng đến thăm thành phố này vào một dịp gần nhất nhé?

Bạn của cậu

Hồng Hạnh

Viết thư cho người bạn ở quê, kể về những điều ở thành thị (mẫu 3)

…, ngày… tháng… năm…

Thu Hà thân mến,

Bây giờ, tới mới biết thế nào là nơi thành thị. Hè vừa rồi, tớ được ba cho lên thành phố chơi bố ngày ở nhà dì Mai - chị gái của bố. Suốt ba ngày, tớ đã được dì Mai cho đi mấy vòng khắp thị xã. Đi đến chỗ nào, tớ cũng đều thấy nhà cửa san sát nhau chạy dọc theo các đường. Chủ yếu là các nhà cao tầng và hầu như nhà nào cũng là những cửa hiệu, bày bán đủ các loại mặt hàng. Các con đường đều được đổ nhựa phẳng lì. Buổi tối, tớ cùng các chị - con gái của dì Mai đi chơi chợ đêm. Đèn điện sáng trưng hai bên đường. Khu chợ đêm nhộn nhịp, với rất nhiều hàng ăn. Tớ được các chị dẫn đi ăn rất nhiều món ngon. Thành phố thật nhộn nhịp cậu ạ!

Đó là những gì tớ biết sau một lần được đến thăm thành phố. Tớ rất mong một ngày nào đó, chúng mình sẽ cùng nhau đến đây.

Bạn của cậu

Mai Anh

Viết thư cho người bạn ở quê, kể về những điều ở thành thị (mẫu 4)

…, ngày… tháng… năm…

Thanh Lan thân mến!

Người bạn thân nhất của mình! Bạn có khoẻ không? Mình vừa cùng gia đình chuyển lên sống ở thành phố được một thời gian ngắn. Mình thấy ở đây không giống với quê của chúng mình đâu.

Ở đây không khí ồn ào và ngột ngạt quá bạn ạ. Có nhiều những ngôi nhà rất cao và đứng san sát vào nhau. Nhà nào cũng sơn rất đẹp và trang trí lộng lẫy. Con đường ở đây cũng rộng và to hơn đường làng của chúng mình nhiều lần, nhưng thỉnh thoảng ngột ngạt vì tắc đường. Còn con người ở đây thì cũng không được thân thiện như người nhà quê chúng mình. Có lẽ bởi công việc bận rộn đã chi phối cuộc sống của họ.

Mình thấy rất nhớ bạn và nhớ những kỉ niệm của bọn mình ở quê. Nhưng thôi có lẽ mình dừng bút đây vì đã đến giờ đi học thêm rồi. Hôm nào có thời gian mình lại viết thư cho bạn nhé.

Chào bạn, chúc bạn học giỏi!

Yêu quý,

Lê Mai Phương

Viết thư cho người bạn ở quê, kể về những điều ở thành thị (mẫu 5)

…, ngày… tháng… năm…

Thu Hương thân mến!

Thấm thoát đã một năm mình xa quê hương để theo gia đình chuyển lên thành phố, nay mình viết thư gởi về thăm bạn đây.

Dạo này bạn có khỏe không? Gia đình mình trên thành phố vẫn bình thường. Thời gian đầu chuyển nơi ở đã làm mình bỡ ngỡ nhưng giờ đã quen nên cũng ổn định. Mình nhớ những ngày sống ở quê thật vui, thật thú vị. Bây giờ mình sẽ kể cho bạn những điều mình biết về thành thị nhỏ!

Thành thị hôm nay thật sầm uất, đường xá được mở rộng và trải nhựa phẳng phiu. Nhà cao tầng tiếp nối mọc lên nhất là nơi trung tâm kinh tế của tỉnh. Nơi đây có nhiều cửa hàng, cửa hiệu với các loại hàng hóa phong phú, đa dạng. Nếu đi học con đường Hai Bà Trưng, bạn sẽ thấy những tòa nhà cao ốc nguy nga, những biệt thự mỹ lệ nhìn ra sông Trà Khúc, cảnh quang thật tươi đẹp và hiện đại. Thành thị phát triển, đã mở ra cho nhân dân một cuộc sống mới. Mình mong một ngày nào đó sẽ cùng bạn đi dạo phố, đi dạo công viên và thưởng thức vẻ đẹp của thành thị phồn hoa.

Mình hi vọng một ngày nào đó sẽ thực hiện được điều mong ước của mình, còn bây giờ mình tạm dừng bút.

Chúc Hương sức khỏe và học tập tốt.

Bạn của Hương

Yên Kha

Viết thư cho người bạn ở quê, kể về những điều ở thành thị (mẫu 6)

…, ngày… tháng… năm…

Ánh Ngọc yêu dấu,

Nghỉ hè năm nay, gia đình tớ đã có dịp đến Đà Nẵng. Đây là thành phố du lịch nổi tiếng của cả nước. Nơi đây có rất nhiều tòa nhà cao tầng. Những con đường có nhiều xe cộ đi lại. Đặc biệt, tớ đã đến thăm cây cầu Vàng nổi tiếng. Tớ còn được đi cáp treo lên đỉnh núi Bà Nà. Những trải nghiệm rất quý giá. Con người Đà Nẵng sống rất chân tình, luôn giúp đỡ nhau. Những món đặc sản cũng rất hấp dẫn như bánh xèo, mì quảng, bánh canh Đà Nẵng. Chỉ có ba ngày, nhưng tớ đã cảm thấy thật yêu mến nơi này.

Nếu có dịp, cậu hãy đến thăm thành phố Đà Nẵng nhé. Tớ tin rằng cậu cũng sẽ cảm thấy thích thú.

Bạn của cậu

Thanh Loan

Viết thư cho người bạn ở quê, kể về những điều ở thành thị (mẫu 7)

…, ngày… tháng… năm…

Nam thân mến!

Đã lâu chúng mình chưa gặp nhau. Dạo này bạn vẫn khỏe và học tập tốt phải không? Tuần qua, mình cùng bố mẹ về quê giỗ ông. Mình sẽ kể cho bạn nghe về nông thôn nhé! Thích thú lắm!

Quê mình là một vùng nông thôn yên bình. Vườn cây xanh um theo tầng. Sát đất có những luống rau đủ loại, cao bằng chân người. Cao hơn nữa là những cây trái bốn mùa. Chót vót trên cùng là những chiếc lược dừa khổng lồ, đung đưa trong gió. Mình thường được đi ghe trong các lạch nước, thích vô cùng. Dòng nước màu nâu đất, nặng phù sa bồi đắp cho những ruộng lúa tốt tươi, cò bay thẳng cánh. Chiều chiều, trên bãi đất trống cạnh bến phà, mình cùng các bạn đồng trang lứa tha hồ đá bóng hoặc thả diều. Không khí nơi đây vô cùng trong lành và mát mẻ. Gió chiều thoang thoảng đưa mùi khói của lá dừa bắc bếp, thổi cơm ở nhà ai đó đã cho mình một mùi vị đặc biệt, có lẽ đó là mùi vị của quê hương.

Mong bạn có dịp về thăm quê mình. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy quê hương mình đẹp lắm! Mình xin tạm dừng bút. Hẹn thư sau nhé!

Chúc bạn khỏe!

Bạn của Nam

Hoàng

Viết thư cho người bạn ở quê, kể về những điều ở thành thị (mẫu 8)

…, ngày… tháng… năm…

Khánh Chi thân mến!

Dạo này tình hình học tập của bạn như thế nào? Khi đọc được thư bạn kể về thành phố bạn đang sống, mình đã cảm thấy muốn đến thăm bạn. Hôm nay, mình viết thư này cũng để kể cho bạn nghe về làng quê mình đang sống.

Vùng quê của mình là vùng đồng bằng trù phú. Đứng ở đường làng mà nhìn ra cánh đồng vào ngày mùa thì thích lắm. Màu vàng trải dài hút cả tầm mắt. Trên các thửa ruộng, những chiếc máy tuốt lúa chạy ầm ầm, tung những cọng rơm lên trời. Những chiếc xe bò hối hả lăn bánh chuyển thóc về sân phơi, trông thật nhộn nhịp. Thôn quê bận bịu nhất vẫn là những ngày thu hoạch, tuy vất vả nhưng nét mặt ai cũng toát lên vẻ phấn khởi, tươi vui.

Vui nhất là cứ mỗi buổi chiều, mình và các bạn trong thôn thường tụ tập với nhau chơi thả diều, đá bóng hoặc bắt châu chấu cho chim ăn. Chúng mình chơi với nhau đoàn kết và vui vẻ lắm. Khi nào được nghỉ hè, Chi hãy xin bố mẹ đưa về đây thăm mình nhé.

Cuối thư, mình chúc bạn giành được kết quả cao cuối năm học và hy vọng chúng mình sẽ sớm gặp lại nhau.

Bạn gái

Thu Yến

Viết thư cho người bạn ở quê, kể về những điều ở thành thị (mẫu 9)

…, ngày… tháng… năm…

Nguyệt Cầm thân mến!

Mình viết thư thăm bạn đây. Dạo này bạn vẫn mạnh khỏe chứ? Mình nghe mẹ kể về bạn nhiều lắm. Chưa gặp bạn mà mình đã cảm mến bạn rồi. Hè này, mẹ bảo rằng dì Hồng sẽ đưa bạn từ thành phố về nhà mình chơi. Mình rất háo hức mong chờ đến lúc đó.

Quê mình là vùng đồng bằng thẳng cánh cò bay, có thể nói là rất trù phú. Đứng ở đường làng mà nhìn ra cánh đồng vào ngày mưa thì thích lắm. Màu vàng trải dài cả tầm mắt. Trên các thửa ruộng, những chiếc máy tuốt lúa chạy ầm ầm, tung những cọng rơm lên trời. Những chiếc xe bò hối hả lăn bánh chuyển thóc về sân phơi, trông thật nhộn nhịp. Ở thôn quê bận bịu nhất vẫn là những ngày thu hoạch. Tuy vất vả nhưng nét mặt ai cũng toát lên vẻ phấn khởi, tươi vui như đi dự hội vậy. Bạn mà xuống đây chơi, mình sẽ dẫn bạn đi tham quan khắp nơi để biết nhiều hơn về thôn quê. Mình dừng bút đây. Chờ tin bạn nhiều.

Bạn gái

Ngô Yến Ngọc

Viết thư cho người bạn ở quê, kể về những điều ở thành thị (mẫu 10)

…, ngày… tháng… năm…

Vân Anh yêu dấu,

Nghỉ hè vừa rồi, tớ được mẹ cho đi ra thủ đô Hà Nội tham quan. Lần đầu tiên tớ được đến thăm một thành phố lớn như vậy, nên cảm thấy vô cùng thích thú. Hà Nội rất rộng lớn, có nhiều con đường. Con đường nào cũng có xe cộ đi lại tấp nập. Đặc biệt là ở đây có rất nhiều xe ô tô. Hai bên đường là các cửa hiệu trưng bày những món hàng vô cùng đẹp mắt. Mẹ đã cho mình đi ăn phở - món ăn đặc sản của Hà Nội mà chúng mình đã từng được nghe cô giáo kể. Quả thật giống như lời của cô giáo, rất ngon Mai Anh ạ! Sau đó, tớ còn được đến thăm một số nơi nơi như: Văn Miếu Quốc Tử Giám, Lăng Bác Hồ, Hoàng Thành Thăng Long… Nơi nào cũng đẹp cả. Thủ đô của nước mình đẹp lắm! Tớ mong rằng một ngày nào đó có thể cùng cậu đến đây tham quan.

Bạn của cậu

Thu Trang

Viết thư cho người bạn ở quê, kể về những điều ở thành thị (mẫu 11)

…, ngày… tháng… năm…

Ánh Ngọc thân mến,

Đầu thư, tớ muốn gửi lời hỏi thăm đến cậu và gia đình. Khi nhận được thư của cậu, tớ cảm thấy rất vui. Hôm nay, tớ được nghỉ học nên ngồi viết thư trả lời cậu. Tớ sẽ kể cho cậu nghe về quê hương của tớ như lời hứa.

Nơi tớ sinh ra và lớn lên là một vùng làng quê thanh bình. Khi hoàng hôn buông xuống, ông mặt trời lặn dầu sau lũy tre làng. Những cơn gió khẽ thổi xua tan đi cái oi bức mùa hè. Từng đám mây khổng lồ lững thững trôi như đang làm biếng vì sắp kết thúc một ngày. Dưới cánh đồng, những bông lúa trĩu nặng đang đung đưa theo làn gió mát từ xa thổi vào. Hương lúa chín thơm mang hơi thở của làng quê khiến ai ngửi thấy cũng đều say mê. Các bác nông dân ra về sau một ngày làm đồng vất vả. Những cánh diều đang bay lượn trên bầu trời.

Khi nào được nghỉ hè, cậu hãy xin phép bố mẹ về quê tớ chơi nhé. Tớ tin cậu sẽ cảm thấy rất vui đó. Lời cuối thư, tớ chúc cậu học tập thật tốt!

Bạn của cậu

Hạnh Mai

Viết thư cho người bạn ở quê, kể về những điều ở thành thị (mẫu 12)

…, ngày… tháng… năm...

Chào Khánh Hòa,

Đầu thư, tớ muốn gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến cậu. Như đã hứa, tớ sẽ kể cho cậu nghe về quê hương của tớ.

Đó là một vùng quê ở ngoại thành Hà Nội. Mỗi buổi sáng, không khí nơi đây thật trong lành. Bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Trên con đường làng, các bác nông dân đang ra đồng làm việc. Phía xa xa, cánh đồng lúa xanh mướt và mênh mông. Từng đàn cò trắng bay lả rập rờn. Trên con đê đầu làng, đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ. Dòng sông hiền hòa bồi đắp phù sa cho cánh đồng. Con người thôn quê rất thật thà. Mọi người sống rất tình nghĩa, bao dung. Tớ rất yêu quê hương của mình, Khánh Hòa ạ.

Khi nào có dịp, cậu hãy về quê tớ chơi. Tớ sẽ đưa cậu đi tham quan mọi nơi. Chắc chắc, cậu sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị.

Bạn thân

Hà Trang

Viết thư cho người bạn ở quê, kể về những điều ở thành thị (mẫu 13)

........, ngày ...tháng ...năm ...

Nam thân mến!

Đã lâu chúng mình chưa gặp nhau. Dạo này bạn vẫn khỏe và học tập tốt phải không? Tuần qua, mình cùng bố mẹ về quê giỗ ông. Mình sẽ kể cho bạn nghe về nông thôn nhé! Thích thú lắm!

Vườn cây xanh um theo tầng. Sát đất có những luống rau đủ loại, cao bằng chân người. Cao hơn nữa là những cây trái bốn mùa. Chót vót trên cùng là những chiếc lược dừa khổng lồ, đu đưa trong gió. Nam biết không, mình được đi ghe trong các lạch nước, thích vô cùng. Dòng nước màu nâu đất, nặng phù sa bồi đắp cho những ruộng lúa tốt tươi, cò bay thẳng cánh. Chiều chiều, trên bãi đất trông cạnh bến phà, mình cùng các bạn đồng trang lứa tha hồ đá bóng hoặc thả diều. Không khí nơi đây vô cùng trong lành và mát mẻ. Gió chiều thoang thoảng đưa mùi khói của lá dừa bắc bếp, thổi cơm ở nhà ai đó đã cho mình một mùi vị đặc biệt, có lẽ đó là mùi vị của quê hương.

Mong bạn có dịp về quê như mình, bạn sẽ cảm thấy quê hương mình đẹp lắm bạn ơi!

Mình xin tạm dừng bút. Hẹn thư sau nhé!

Chúc bạn khỏe.

Viết thư cho người bạn ở quê, kể về những điều ở thành thị (mẫu 14)

…, ngày… tháng… năm...

Chào Minh Hà,

Đầu thư, tớ muốn gửi lời hỏi thăm đến cậu và mọi người trong gia đình. Hôm nay, tớ ngồi viết lá thư này cho cậu để thực hiện lời hứa trước đó. Tớ sẽ kể cho cậu nghe về nơi tớ sinh ra và lớn lên. Đó là một vùng nông thôn rất thanh bình, đẹp đẽ. Mỗi buổi sáng sớm, tớ lại cùng bà ngoại ra đồng. Cánh đồng lúa rộng mênh mông. Đàn cò trắng bay lả rập rờn. Những hạt sương sớm còn đọng trên cỏ non xanh biếc. Lúc này, mặt trời chưa nhô lên hẳn mà vẫn còn lấp ló sau lũy tre làng. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng ấm áp tỏa xuống sưởi ấm vạt vật. Cây cối khắp nơi đều tràn đầy sức sống. Con đường làng cũng nhộn nhịp người qua lại. Các bác nông dân dắt trâu ra đồng. Tớ rất yêu quê hương của mình, Minh Hà ạ.

Nghỉ hè, cậu hãy về thăm quê của tớ nhé! Chắc chắc, cậu sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị đó.

Bạn thân

Hồng Hoa

Viết thư cho người bạn ở quê, kể về những điều ở thành thị (mẫu 15)

…, ngày… tháng… năm…

Hà Anh yêu dấu,

Hằng năm, cứ đến hè là tớ lại được bố mẹ cho về quê ngoại chơi. Quê hương của tớ là một vùng đất thanh bình và yên ả. Mỗi sáng, bà ngoại thường dắt tớ ra đồng để ngắm nhìn khung cảnh quê hương. Những hạt sương sớm còn đọng trên cỏ non xanh biếc. Lúc này, mặt trời chưa nhô lên hẳn mà vẫn còn lấp ló sau lũy tre làng. Xa xa, tận trong làng, tiếng gà, tiếng vịt và cả tiếng trâu bò… kêu rộn lên đòi ăn. Khói từ các chái nhà bốc lèn, quyện với vị phù sa theo gió từ sông thổi vào nghe ngai ngái, ấm nồng và thân thuộc. Lúc tớ cùng bà ngoại về nhà thì mặt trời đã lên cao, tỏa ánh nắng xuống vạt vật. Cây cối khắp nơi đều tràn trề sức sống. Con đường làng cũng nhộn nhịp người qua lại. Người đi làm, người đi chợ… Ai cũng bận rộn với công việc của mình. Cậu có thấy thích quê của tớ không? Hãy kể cho tớ nghe về nơi cậu sống nhé.

Bạn của cậu

Thanh Trúc

Viết thư cho người bạn ở quê, kể về những điều ở thành thị (mẫu 16)

…, ngày… tháng… năm…

Nga thân mến!

Năm ngoái, mình được về quê Nga chơi, nên mình đã biết về quê của Nga rồi đấy. Còn Nga nói là chưa hề lên thành phố lần nào phải không? Vậy nên hè này, Nga ráng lên mình chơi nhé. Lúc đó, mình sẽ dẫn Nga đi chơi công viên, vào cung thiếu nhi. Rồi sau đó chúng mình sẽ vào viện bảo tàng của tỉnh xem những hiện vật lịch sử trưng bày ở trong đó. Thích lắm Nga ạ! Nếu Nga muốn đọc sách thì mình có thể Nga đến thư viện thành phố. Mình sẽ mượn cho Nga nhiều truyện tranh, từ truyện “Đô-rê-mon” đến “Thám tử lừng danh Conan” hay “Pô-kê-môn” hoặc “Sa-lô-môn”… Thư viện rất rộng nên sách nào cũng có. Mình biết Nga là một cô bé thích đọc truyện, thế nào mình cùng cố gắng giúp Nga thỏa mãn được cái sở thích ấy. Sắp đến hè rồi, cố gắng thu xếp lên chỗ mình. Hẹn gặp vào khi đó nhé!

Bạn thân

Mai Hương

Viết thư cho người bạn ở quê, kể về những điều ở thành thị (mẫu 17)

…, ngày… tháng… năm…

Thu Hà thân mến,

Bây giờ, tới mới biết thế nào là nơi thành thị. Hè vừa rồi, tớ được ba cho lên thành phố chơi bố ngày ở nhà dì Mai - chị gái của bố. Suốt ba ngày, tớ đã được dì Mai cho đi mấy vòng khắp thị xã. Đi đến chỗ nào, tớ cũng đều thấy nhà cửa san sát nhau chạy dọc theo các đường. Chủ yếu là các nhà cao tầng và hầu như nhà nào cũng là những cửa hiệu, bày bán đủ các loại mặt hàng. Các con đường đều được đổ nhựa phẳng lì. Buổi tối, tớ cùng các chị - con gái của dì Mai đi chơi chợ đêm. Đèn điện sáng trưng hai bên đường. Khu chợ đêm nhộn nhịp, với rất nhiều hàng ăn. Tớ được các chị dẫn đi ăn rất nhiều món ngon. Thành phố thật nhộn nhịp cậu ạ!

Đó là những gì tớ biết sau một lần được đến thăm thành phố. Tớ rất mong một ngày nào đó, chúng mình sẽ cùng nhau đến đây.

Bạn của cậu

Lan Hương

Viết thư cho người bạn ở quê, kể về những điều ở thành thị (mẫu 18)

Lệ Thủy, ngày … tháng … năm …

Thúy Loan thân mến!

Cũng đã ba tháng hơn chúng ta chưa được gặp nhau rồi. Tất cả là do dịch Covid. Không biết gia đình cậu ở Đồng Hới như thế nào rồi? Mọi người vẫn khỏe mạnh, công việc vẫn thuận lợi cả chứ? Có gì, cậu hãy kể cho mình nghe với nhé!

Suốt ba tháng qua, tớ sống ở quê với ông bà. Ở đây khác thành phố nhiều lắm. Những con đường nhựa khá nhỏ, không chia thành nhiều làn. Các ngôi nhà cũng chủ yếu một đến hai tầng. Rất ít để gặp những ngôi nhà cao lớn. Ở quê, cây cối um tùm, xanh tốt. Đi đâu cũng thấy cây xanh tít mắt, nên không khí mát mẻ và trong lành lắm. Người dân ở đây rất niềm nở và thật thà. Các cô chú hàng xóm rất hay biếu nhau hoa trái, củ quả trong vườn. Mà toàn là đồ tự trồng thôi, ngon hơn mua ở siêu thị nhiều. Chiều chiều, tớ thường theo ông bà đi hái quả chín, đi câu cá, thả diều… Vui lắm!

Chờ hết dịch, tớ sẽ mời cậu về quê chơi. Chắc chắn cậu sẽ thích lắm đấy!

Bạn của cậu

Thu Cúc

Viết thư cho người bạn ở quê, kể về những điều ở thành thị (mẫu 19)

..., ngày … tháng … năm …

Tuấn Tú thân mến!

Hôm nay là sinh nhật của cậu nhưng tớ lại đang ở quê nên không thể đến chúc mừng được. Vì vậy, tớ gửi đến cậu bức thư này cùng một món quà nhỏ và ngàn lời chúc tốt đẹp nhất. Cậu đừng giận tớ nhé!

Nhân tiện, tớ cũng muốn kể cho cậu nghe những điều thú vị ở quê nội tớ. Nếu ở đây, đảm bảo cậu sẽ thích lắm đấy. Nhà ông bà nội tớ nằm ở cạnh dòng sông, nên mùa hè gió thổi vào mát rười rượi. Xung quanh có nhiều cây ăn trái như ổi, mít, dừa, cam… Ở quê, nhà nào cũng có vườn rộng để trồng đủ loại rau trái cả. Đường làng không quá to, nhưng sạch sẽ lắm. Người ta còn trồng rất nhiều hoa mười giờ dọc theo lối đi nữa. Những cửa hàng ở đây không quá lớn, nhưng vẫn rất đầy đủ và tiện nghi. Điều thích nhất, là tớ được ra sông chèo thuyền đi câu cá. Rồi ra ruộng mò cua bắt ốc với ông. Theo anh chị ra chân đê thả diều. Những trò chơi ấy, chỉ có ở đây mới vui đến như vậy.

Chờ hết dịch, cậu hãy về đây để tự trải nghiệm những điều ấy cùng mình nhé!

Viết thư cho người bạn ở quê, kể về những điều ở thành thị (mẫu 20)

......, ngày.......năm......

Lan Anh thân mến!

Người bạn thân nhất của mình! Bạn có khoẻ không? Mình vừa cùng gia đình chuyển lên sống ở thành phố được một thời gian ngắn. Mình thấy ở đây không giống với quê của chúng mình đâu.

Ở đây không khí ồn ào và ngột ngạt quá bạn ạ. Có nhiều những ngôi nhà rất cao và đứng san sát vào nhau. Nhà nào cũng sơn rất đẹp và trang trí lộng lẫy. Con đường ở đây cũng rộng và to hơn đường làng của chúng mình nhiều lần, nhưng thỉnh thoảng ngột ngạt vì tắc đường. Còn con người ở đây thì cũng không được thân thiện như người nhà quê chúng mình. Có lẽ bởi công việc bận rộn đã chi phối cuộc sống của họ.

Mình thấy rất nhớ bạn và nhớ những kỉ niệm của bọn mình ở quê. Nhưng thôi có lẽ mình dừng bút đây vì đã đến giờ đi học thêm rồi. Hôm nào có thời gian mình lại viết thư cho bạn nhé.

Chào bạn, chúc bạn học giỏi!

Yêu quý,

Lê Hà Anh

Viết thư cho người bạn ở quê, kể về những điều ở thành thị (mẫu 21)

Quảng Bình, ngày … tháng … năm …

Hà Lê thân mến!

Mình viết thư cho cậu từ thành phố Đồng Hới như lời cậu dặn đây. Thế là đã hơn bốn tháng từ khi tớ phải cùng gia đình lên thành phố sống. Tớ nhớ cậu và các bạn nhiều lắm.

Ở thành phố, mọi thứ khác lắm. Cây cối thì ít mà nhà cao tầng thì nhiều. Những tòa nhà cao tám, mười tầng nhiều như cây ổi, cây mít ở quê mình. Đường phố cũng rộng và bằng phẳng lắm, lại có nhiều làn nữa. Ô tô chạy qua chạy lại êm ru. Lúc nào ngoài đường phố cũng đông, tiếng còi xe inh ỏi. Phải hơn một tuần tớ mới quen được. Nhưng mà ở đây, có một điều rất tuyệt là có nhiều hàng quán ngon lắm cậu ạ. Đủ các món ngon ở các nơi khác đều được bày bán. Các siêu thị rất lớn và bán đủ mọi thứ luôn. Vừa tiện lợi lại đẹp đẽ.

Dù vậy, tớ vẫn nhớ quê mình nhiều lắm. Không biết sau bốn tháng, quê mình có gì đổi mới không nhỉ? Cậu hãy kể cho mình trong thư tới nhé!

Bạn thân của cậu

Mỹ Lệ

Viết thư cho người bạn ở quê, kể về những điều ở thành thị (mẫu 22)

Thị xã, ngày 20 tháng 11 năm 2005

Nga thân mến!

Mình đã biết được quê Nga rồi đấy! Còn Nga, Nga nói là chưa hề lên thị xã lần nào phải không? Hè này, Nga ráng lên mình chơi nhé. Mình sẽ dẫn Nga đi chơi công viên, vào cung thiếu nhi, đi nhà lồng thị xã, rồi sau đó chúng mình sẽ vào viện bảo tàng của tỉnh xem những hiện vật lịch sử trưng bày ở trong đó, thích lắm Nga ạ! Còn Nga muốn đọc sách thì mình sẽ dẫn Nga đến thư viện. Mình sẽ mượn cho Nga nhiều truvện tranh, từ truyện "Đô-rê-mon" đến "Thám tử lừng danh Cô-nan" hay "Pô-kê-môn" hoặc "Sa-lô-môn" vv.,. Truyện gì cũng có. Mình biết Nga là một cô bé thích đọc truyện, thế nào mình cũng cố gắng giúp Nga thỏa mãn được cái sở thích ấy. Vậy Nga nhé! Tranh thủ lên chỗ mình chơi để biết thị xã. Mình sẽ đãi Nga một chầu kem que, kem cốc và vé đi xem phim nữa đó. Hẹn gặp lại Nga nhé!

Bạn gái
Song Hương

Viết thư cho người bạn ở quê, kể về những điều ở thành thị (mẫu 23)

Lệ Thủy, ngày 20 tháng 11 năm 2005

Nguyệt Cầm thân mến!

Mình viết thư thăm bạn đây. Bạn có khỏe không? Học tập ra sao, chắc giỏi lắm phải không? Mình nghe mẹ mình kể về bạn nhiều lắm. Chưa gặp bạn mà mình đã cảm mến bạn rồi đây. Hè này, mẹ mình nói cho mình hay là dì Hồng sẽ đưa Nguyệt cầm về nhà minh chơi. Vậy là chúng mĩnh sắp gặp nhau rồi đấy. Mình mong đến hè quá chừng!

Nguyệt Cầm ơi! Quê mình là vùng đồng bằng thẳng cánh cò bay, có thể nói là rất trù phú. Đứng ở đường làng mà nhìn ra cánh đồng vào ngày mưa thì thích lắm. Màu vàng trải dài lút cả tầm mắt. Trên các thửa ruộng, những chiếc máy tuốt lúa chạy ầm ầm, tung những cọng rơm lên trời và những chiếc xẹ bò hối hả lăn bánh chuyển thóc về sân phơi, trông thật nhộn nhịp. Ở thôn quê bận bịu nhất vẫn là những ngày thu hoạch. Tuy vất vả nhưng nét mặt ai cũng toát lên vẻ phấn khởi, tươi vui như đi dự hội vậy. Bạn xuống chơi cho biết thế nào là thôn quê và niềm vui của những ngày mùa ở quê mình nhé! Mình dừng bút đây. Chờ tin bạn nhiều.

Bạn gái
Ngô Yến Ngọc

Viết thư cho người bạn ở quê, kể về những điều ở thành thị (mẫu 24)

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

Tuấn yêu quý!

Đã hơn một năm rồi tớ chưa được về quê để gặp cậu. Tớ nhớ cậu nhiều. Cậu và gia đình vẫn khỏe chứ? Quê mình có gì mới mẻ không? Cậu hãy kể cho tớ nghe vào thư tới nhé!

Ở Hà Nội, có nhiều thứ hay và khác quê mình lắm. Những tòa nhà chọc trời mọc sát nhau, chẳng để phí một không gian nào. Đường phố bằng phẳng và rộng lắm. Có mấy cái ô tô có thể chạy song song với nhau cơ. Thậm chí còn có cả cầu và đường sắt chạy trên cao nữa. Xe cộ thì lúc nào cũng tấp nập. Lúc mới đến, tớ choáng ngợp đến mức đứng im nhìn mãi chẳng đi được. Các cửa hàng, quán ăn, siêu thị ở Hà Nội nhiều lắm. Chỗ nào cũng được trang trí bắt mắt, nhìn hoa hết cả mắt cậu ạ.

Thật mong đến ngày cậu ra Hà Nội, tớ sẽ dẫn cậu đi chơi khắp nơi và ăn thật nhiều món ngon. Nên cậu nhớ phải ra thăm tớ nhé!

Bạn của cậu

Hải Tú

Viết thư cho người bạn ở quê, kể về những điều ở thành thị (mẫu 25)

Vĩ Dạ, ngày … tháng … năm …

Tuấn Anh thân mến!

Hôm nay là sinh nhật của cậu nhưng tớ lại đang ở quê nên không thể đến chúc mừng được. Vì vậy, tớ gửi đến cậu bức thư này cùng một món quà nhỏ và ngàn lời chúc tốt đẹp nhất. Cậu đừng giận tớ nhé!

Nhân tiện, tớ cũng muốn kể cho cậu nghe những điều thú vị ở quê nội tớ. Nếu ở đây, đảm bảo cậu sẽ thích lắm đấy. Nhà ông bà nội tớ nằm ở cạnh dòng sông, nên mùa hè gió thổi vào mát rười rượi. Xung quanh có nhiều cây ăn trái như ổi, mít, dừa, cam… Ở quê, nhà nào cũng có vườn rộng để trồng đủ loại rau trái cả. Đường làng không quá to, nhưng sạch sẽ lắm. Người ta còn trồng rất nhiều hoa mười giờ dọc theo lối đi nữa. Những cửa hàng ở đây không quá lớn, nhưng vẫn rất đầy đủ và tiện nghi. Điều thích nhất, là tớ được ra sông chèo thuyền đi câu cá. Rồi ra ruộng mò cua bắt ốc với ông. Theo anh chị ra chân đê thả diều. Những trò chơi ấy, chỉ có ở đây mới vui đến như vậy.

Chờ hết dịch, cậu hãy về đây để tự trải nghiệm những điều ấy cùng mình nhé!

Bạn thân của Tuấn Anh

Quốc Việt

Viết thư cho người bạn ở quê, kể về những điều ở thành thị (mẫu 26)

Lệ Thủy, ngày 20 tháng 4 năm 2019

Thanh Chúc thân mến !

Dạo này bạn có khỏe không ? Kì hai này bạn vẫn giữ nguyên phong độ như học kì trước chứ ? Thanh Chúc biết không, hôm qua mình có nghe mẹ nói là sang tháng 6 nghỉ hè, dì Hồng sẽ đưa Chúc về nhà mình chơi. Vậy là chúng mình sắp gặp nhau rồi. Mình vừa hồi hộp lại vừa mong đến hè quá chừng !

Vùng quê của mình là vùng đồng bằng trù phú. Đứng ở đường làng mà nhìn ra cánh đồng vào ngày mùa thì thích lắm. Màu vàng trải dài hút cả tầm mắt. Trên các thửa ruộng, những chiếc máy tuốt lúa chạy ầm ầm, tung những cọng rơm lên trời. Những chiếc xe bò hối hả lăn bánh chuyển thóc về sân phơi, trông thật nhộn nhịp. Thôn quê bận bịu nhất vẫn là những ngày thu hoạch, tuy vất vả nhưng nét mặt ai cũng toát lên vẻ phấn khởi, tươi vui.

Vui nhất là cứ mỗi buổi chiều, mình và các bạn trong thôn thường tụ tập với nhau chơi thả diều, đá bóng hoặc bắt châu chấu cho chim ăn. Chúng mình chơi với nhau đoàn kết và vui vẻ lắm. Khi nào Chúc về, mình sẽ giới thiệu từng bạn cho Chúc biết nha.

Cuối thư, mình chúc bạn giành được kết quả cao trong năm học và hy vọng chúng mình sẽ sớm gặp lại nhau.

Bạn gái

Ngọc

Ngô Yến Ngọc

Viết thư cho người bạn ở quê, kể về những điều ở thành thị (mẫu 27)

…….., ngày…. tháng …. năm …..

Thu Hương thân mến!

Thấm thoát đã một năm mình xa quê hương để theo gia đình chuyển lên thành phố, nay mình viết thư gởi về thăm bạn đây.

Dạo này bạn có khỏe không? Gia đình mình trên thành phố vẫn bình thường. Thời gian đầu chuyển nơi ở đã làm mình bỡ ngỡ nhưng giờ đã quen nên cũng ổn định. Mình nhớ những ngày sống ở quê thật vui, thật thú vị. Bây giờ mình sẽ kể cho bạn những điều mình biết về thành thị nhỏ!

Thành thị hôm nay thật sầm uất, đường xá được mở rộng và trải nhựa phẳng phiu. Nhà cao tầng tiếp nối mọc lên nhất là nơi trung tâm kinh tế của tỉnh. Nơi đây có nhiều cửa hàng, cửa hiệu với các loại hàng hóa phong phú, đa dạng. Nếu đi học con đường Hai Bà Trưng, bạn sẽ thấy những tòa nhà cao ốc nguy nga, những biệt thự mỹ lệ nhìn ra sông Trà Khúc, cảnh quang thật tươi đẹp và hiện đại. Thành thị phát triển, đã mở ra cho nhân dân một cuộc sống mới. Mình mong một ngày nào đó sẽ cùng bạn đi dạo phố, đi dạo công viên và thưởng thức vẻ đẹp của thành thị phồn hoa.

Mình hi vọng một ngày nào đó sẽ thực hiện được điều mong ước của mình, còn bây giờ mình tạm dừng bút.

Chúc Hương sức khỏe và học tập tốt.

Bạn của Hương
Yên Kha

Viết thư cho người bạn ở quê, kể về những điều ở thành thị (mẫu 28)

…….., tháng ngày năm …

Nam thân mến!

Lâu rồi chúng ta ko gặp nhau. Dạo này bạn vẫn khỏe và học tốt chứ? Tuần trước, tôi cùng bố mẹ về quê ngoại. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về vùng quê! Rất thú vị!

Khu vườn xanh theo từng lớp. Sát mặt đất là những luống rau đủ loại, cao bằng chân người. Cao hơn nữa là những loại cây trái bốn mùa. Cao chót vót là những ngọn dừa lược khổng lồ, đung đưa trong gió. Bạn biết đấy, tôi có thể chèo thuyền trên những con lạch, tôi thực sự thích nó. Dòng nước nâu nặng phù sa lấp đầy những cánh đồng lúa xanh tươi, đàn cò bay thẳng cánh. Buổi chiều trên bãi đất cạnh bến đò, tôi và các bạn cùng trang lứa thả phanh đá bóng hay thả diều. Ko khí ở đây rất trong sạch và mát rượi. Cơn gió chiều nhẹ đưa làn khói lá dừa từ bếp bắc thổi cơm nhà người nào cho tôi một hương vị đặc thù, có nhẽ đó là hương vị quê tôi.

Mong các bạn có dịp về quê như mình sẽ cảm thấy quê mình đẹp lắm!

Tôi xin phép tạm ngừng bút. Hứa gặp lại các bạn thư tiếp theo!

Muốn bạn tốt.

Viết thư cho người bạn ở quê, kể về những điều ở thành thị (mẫu 29)

Khánh Chi thân mến!

Dạo này tình hình học tập của bạn như thế nào? Khi đọc được thư bạn kể về thành phố bạn đang sống, mình đã cảm thấy muốn đến thăm bạn. Hôm nay, mình viết thư này cũng để kể cho bạn nghe về làng quê mình đang sống.

Vùng quê của mình là vùng đồng bằng trù phú. Đứng ở đường làng mà nhìn ra cánh đồng vào ngày mùa thì thích lắm. Màu vàng trải dài hút cả tầm mắt. Trên các thửa ruộng, những chiếc máy tuốt lúa chạy ầm ầm, tung những cọng rơm lên trời. Những chiếc xe bò hối hả lăn bánh chuyển thóc về sân phơi, trông thật nhộn nhịp. Thôn quê bận bịu nhất vẫn là những ngày thu hoạch, tuy vất vả nhưng nét mặt ai cũng toát lên vẻ phấn khởi, tươi vui.

Vui nhất là cứ mỗi buổi chiều, mình và các bạn trong thôn thường tụ tập với nhau chơi thả diều, đá bóng hoặc bắt châu chấu cho chim ăn. Chúng mình chơi với nhau đoàn kết và vui vẻ lắm. Khi nào được nghỉ hè, Chi hãy xin bố mẹ đưa về đây thăm mình nhé.

Cuối thư, mình chúc bạn giành được kết quả cao cuối năm học và hy vọng chúng mình sẽ sớm gặp lại nhau.

Thu Yến

Viết thư cho người bạn ở quê, kể về những điều ở thành thị (mẫu 30)

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 11 năm 2005

Phương Thi thân mến.

Mình vừa mới được mệ cho đi thăm chị mình ở thành phố Hồ Chí Minh đấy! Mình sẽ kể cho Phương Thi nghe những gì mà mình biết được về thành phố lớn nhất cả nước nhé!

Chúng mình đều là dân ở thôn quê nên lần đầu tiên lên thành phố, mình ngỡ ngàng lắm! Dọc các con đường mình đi qua, người và xe cộ đông đúc như đi dự hội. Những hàng cây cổ thụ hai bên đường cao vút tỏa bóng xuống lòng đường mát rượi. Đường sá thật là đẹp. Đường nào đường ấy rộng thênh thang lại được trải nhựa phẳng li. Ngã tư nào cũng có đèn tín hiệu để điều chỉnh tốc độ cho các phương tiện giao thông. Một điều mà mình thấy rõ nhất là việc thực hiện luật đi đường của người dân thành phố rất tốt. Họ tự giác chấp hành theo chỉ dẫn của tín hiệu đèn, Đi, dừng, rẽ trái, rẽ phải, họ đều thực hiện nghiêm túc lắm, chứ không phải như ở quê mình tự tiện muốn đi thì đi, muốn dừng thì dừng, muốn rẽ đâu thì rẽ. Đông người và xe cộ như thế mà rất ít những vụ tai nạn. Còn nhà cửa ở đây thì đẹp lắm. Nhiều nhà cao tầng san sát nhau vươn cao lên tít trời xanh. Họ đi lên không phải bằng cầu thang mà bằng thang máy. Cuộc sống thật là sôi động, nhộn nhịp. Đấy, mình biết thế nào, mình kể cho Phương Thi thế ấy. Thôi, lần sạu mình kể chuyện đi siêu thị cho bạn nghe, vui và thú vị lắm. Giờ mình học bài đây.

Bạn gái
Hồng Hạnh

Xem thêm các bài văn mẫu lớp 3 hay, chi tiết khác:

Viết một bức thư cho người thân ở quê

Viết một đoạn văn ngắn kể về một cảnh đẹp mà em biết

Viết thư cho anh trai đi lính xa nhà

Viết thư cho một người bạn để làm quen

Viết thư gửi thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

1 521 lượt xem
Tải về