Kể lại lễ kết nạp đội trường em (30 mẫu) SIÊU HAY

Kể lại lễ kết nạp đội trường em lớp 3 gồm dàn ý và 30 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 3 hay hơn.

1 6851 lượt xem
Tải về


Kể lại lễ kết nạp đội trường em – Tiếng Việt 3

Dàn ý Kể lại lễ kết nạp đội trường em

1. Mở Bài

- Giới thiệu về buổi tổng kết năm học mình được tham gia.

2. Thân Bài

- Miêu tả đôi nét về khung cảnh thiên nhiên buổi tổng kết.

- Kể về buổi tổng kết theo trình tự thời gian:

+ 7 giờ, các bạn xuống sân trường tập trung.

+ 7 giờ 15, buổi tổng kết bắt đầu

+ Mở đầu là các tiết mục văn nghệ đặc sắc

+ Bài báo cáo tổng kết những thành tích mà nhà trường đạt được.

+ Bài phát biểu của đại diện hội phụ huynh.

+ Bài phát biểu của chị Thanh Lan - đại diện học sinh khối 5 phát biểu những cảm nghĩ của mình khi phải xa mái trường Tiểu học.

+ Tiếp theo, phần trao thưởng cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

+ Kết thúc buổi lễ là lời tuyên bố bế mạc của thầy Tổng phụ trách Đội.

+ Học sinh về các lớp học để nhận giấy khen và nghe giáo viên chủ nhiệm dặn dò khi nghỉ hè.

+ Sau đó, học sinh ra về với những cảm xúc vui buồn đan xen.

3. Kết Bài

- Trình bày cảm nghĩ về buổi tổng kết đó.

Kể lại lễ kết nạp đội trường em (mẫu 1)

Vừa qua, trường em đã tổ chức đi tham quan và kết nạp Đội dành riêng cho học sinh khối Ba tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Em cùng tất cả các bạn vui vẻ đi xe buýt của trường để đến đó. Trên đường đi, trong lòng em hồi hộp đan xen với niềm tự hào khi mình sắp trở thành một Đội viên sau bao năm cố gắng học tập. Đến nơi, chúng em ngay ngắn xếp hàng trước cửa lăng. Nghi lễ chào cờ bắt đầu, bài hát Quốc ca và Đội ca trầm bổng vang lên trong không gian yên lặng, nghiêm trang. Sau đó, chúng em được nghe 5 điều Bác Hồ dạy. Những lời dạy ân cần của Bác đã làm cho không khí càng thiêng liêng hơn. Tiếp theo, thầy tổng phụ trách lên đọc quyết định kết nạp Đội. Một Đội viên trong số chúng em đã đại diện lên đọc lời hứa và các bạn cùng hô to: “Xin hứa”. Sau đó, chúng em được cô trong ban giám hiệu trao chiếc khăn quàng đỏ. Mang trên mình chiếc khăn quàng đỏ thắm, lòng em trào dâng niềm tự hào đan xen sự hồi hộp, lo lắng. Sau lễ kết nạp, chúng em vào viếng Bác, thăm nơi ở và làm việc của Người. Ngoài ra, em còn được vào Bảo tàng Hồ Chí Minh. Khi ra về, em rất tự hào và vui sướng vì mình đã trở thành Đội viện. Em sẽ cố gắng học tập để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.

Kể lại lễ kết nạp đội trường em (mẫu 2)

Sau bữa cơm chiều vui vẻ và đầm ấm, cả nhà em lên phòng khách uống nước và xem ti vi. Bố hỏi em: “Hôm nay bé Mi đi học, có chuyện gì vui mà thấy nét mặt từ khi đi học về cho đến giờ coi bộ vui vui khác ngày thường. Kể cho cả nhà nghe đi con!”

Em bẽn lẽn ngồi xuống cạnh bố: “Hôm nay con được kết nạp vào Đội. Vinh dự lắm bố ạ! Cho mãi đến bây giờ cái cảm giác ấy vẫn chưa hề lắng xuống ở trong con. Ngày hôm nay, chúng con chỉ học ba tiết theo thời khóa biểu, rồi đi đến phòng họp của Hội đồng giáo viên để dự lễ kết nạp vào Đội. vẫn là căn phòng như mọi lần chúng con dự bồi dưỡng học sinh giỏi ở đây nhưng hôm nay sao khác hẳn. ở bức tường mọi khi vẫn treo tấm bảng đen bây giờ là lá cờ Tổ quốc và lá cờ Đội tươi thắm. Cạnh đó là tấm ảnh Bác Hồ. Đôi mắt hiền từ của Bác như đang nhìn đàn cháu thân yêu bằng một tình cảm chan chứa vô bờ. Phía’ bên trái nổi bật lên dòng chữ: “Lễ kết nạp Đội viên Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh” viết bằng phấn màu. Lọ hoa rực rỡ vối những bông hoa hồng bạch trắng muốt, hồng nhung thắm đồ… đặt trên chiếc bàn trải vải nỉ xanh.

Mở đầu buổi lễ, chúng con giơ tay trang nghiêm chào lá Quốc kì và lá cờ Đội. Bài quốc ca cất lên trong trẻo oai hùng. Rồi bài Đội ca tươi vui, khỏe khoắn vang lên làm háo hức lòng người. Cô Tổng Phụ trách Đội đứng lên đọc tên những học sinh được kết nạp. Còn sung sướng nghe đọc đến tên mình “Trần Diễm Mi”. Chung con lên đứng hàng ngang dưới lá cờ Đội. Sau khi đọc quyết định kết nạp, cô Tổng Phụ trách Đội quàng khàn đỏ cho từng người và gắn huy hiệu Măng non lèn ngực chúng con. Cô ân cần dặn dò chúng con hãy học tập và làm theo “Năm điều Bác Hồ dạy” để xứng đáng là cháu ngoan của Bác. Tay con mân mê chiếc ,khăn quàng đỏ thắm còn thơm mùi vải mới mà lòng xúc động đến nghẹn ngào. Bạn Hồng Hạnh thay nạt chúng con nói lên suy nghĩ và quyết tâm của những người Đội viên mới. Những ánh mắt của người Đội viên cũ, nhìn chúng con như động viên khuyến khích. Chúng con trở về chỗ ngồi trong một tràng pháo tay giòn giã của các bạn. Ngày kết nạp Đội của chúng con là như thế đó”.

Hạnh phúc ấy đi vào trong em trở thành một kỉ niệm đẹp đẽ trong đời học sinh Tiểu học. Từ nay em sẽ cố gắng làm theo những lời đã hứa dưới cờ, dưới chân dung Bác Hồ, xứng đáng được mang khăn quàng đỏ trên vai để tiếp bước lớp cha anh, xây dựng đất nước.

Kể lại lễ kết nạp đội trường em (mẫu 3)

Cuối tháng 3 vừa qua, em cùng với các bạn học sinh trong khối được đi tham quan và kết nạp Đội tại lăng Bác, trái tim của Thủ Đô. Đúng 8 giờ, xe buýt khởi hành đưa chúng em tới lăng Bác. Trong lòng em rất hồi hộp và vui sướng. Trên đường đi, em thấy mấy chú chim hót ríu rít trên cây, ông mặt trời tỏa những ánh sáng ấm áp như chào đón em. Đến nơi, chúng em xếp hàng trước quảng trường Ba Đình. Nghi lễ chào cờ được diễn ra rất trang trọng. Trong giây phút thiêng liêng này bài hát quốc ca và đội ca trầm bổng vang lên trong không gian yên lặng. Sau đó, chúng em được nghe giọng nói ấm áp của Bác Hồ qua lời căn dặn 5 điều Bác Hồ dạy. Thầy tổng phụ trách lên đọc quyết định kết nạp đội. Vinh dự cho bạn lớp 3A14 hôm nay đã được thay mặt cho các đội viên lên đọc lời hứa. Khi bạn đọc xong, chúng em hô to “Xin hứa”. Các thầy cô giáo đã trao khăn quàng đỏ cho từng bạn học sinh. Trong giờ phút thiêng liêng ấy, lòng em lại dâng lên niềm vui, niềm tự hào, đan xen với sự hồi hộp, lo lắng. Sau khi buổi lễ kết nạp Đội kết thúc, chúng em rời khỏi quảng trường Ba Đình. Tuy Bác Hồ đã đi xa nhưng gương mặt của Bác vẫn luôn rạng rỡ. Khi đi viếng Bác xong, chúng em được đi thăm nơi ở, nơi làm việc và ao cá của Bác. Căn nhà sàn đơn sơ, giản dị, chiếc giường thật nhỏ hẹp, đó chính là nơi ở của Bác Hồ. Sau đó, chúng em được tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh. Ở đây, chúng em được tận mắt nhìn thấy những hiện vật rất quý gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác. Khi ra về, ai ai cũng vui sướng vì bây giờ, mình đã là đội viên mới trong trường.

Kể lại lễ kết nạp đội trường em (mẫu 4)

Sau bữa cơm chiều vui vẻ và đầm ấm, cả nhà em lên phòng khách uống nước và xem ti vi. Bố hỏi em: “Hôm nay bé Mi đi học, có chuyện gì vui mà thấy nét mặt từ khi đi học về cho đến giờ coi bộ vui vui khác ngày thường. Kể cho cả nhà nghe đi con!”

Em bẽn lẽn ngồi xuống cạnh bố: “Hôm nay con được kết nạp vào Đội. Vinh dự lắm bố ạ! Cho mãi đến bây giờ cái cảm giác ấy vẫn chưa hề lắng xuống ở trong con. Ngày hôm nay, chúng con chỉ học ba tiết theo thời khóa biểu, rồi đi đến phòng họp của Hội đồng giáo viên để dự lễ kết nạp vào Đội. Vẫn là căn phòng như mọi lần chúng con dự bồi dưỡng học sinh giỏi ở đây nhưng hôm nay sao khác hẳn. Ở bức tường mọi khi vẫn treo tấm bảng đen bây giờ là lá cờ Tổ quốc và lá cờ Đội tươi thắm. Cạnh đó là tấm ảnh Bác Hồ. Đôi mắt hiền từ của Bác như đang nhìn đàn cháu thân yêu bằng một tình cảm chan chứa vô bờ. Phía bên trái nổi bật lên dòng chữ: “Lễ kết nạp Đội viên Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh” viết bằng phấn màu. Lọ hoa rực rỡ với những bông hoa hồng bạch trắng muốt, hồng nhung thăm đỏ… đặt trên chiếc bàn trải vải nỉ xanh.

Mở đầu buổi lễ, chúng con giơ tay trang nghiêm chào lá Quốc kì và lá cờ Đội. Bài quốc ca cất lên trong trẻo oai hùng. Rồi bài Đội ca tươi vui, khỏe khoắn vang lên làm háo hức lòng người. Cô Tổng Phụ trách Đội đứng lên đọc tên những học sinh được kết nạp. Con sung sướng nghe đọc đến tên mình ‘Trần Diễm Mi”. Chúng con lên đứng hàng ngang dưới lá cờ Đội. Sau khi đọc quyết định kết nạp, cô Tổng Phụ trách Đội quàng khăn đỏ cho từng người và gắn huy hiệu Măng non lên ngực chúng con. Cô ân cần dặn dò chúng con hãy học tập và làm theo “Năm điều Bác Hồ dạy” để xứng đáng là cháu ngoan của Bác. Tay con mân mê chiếc khăn quàng đỏ thắm còn thơm mùi vải mới mà lòng xúc động đến nghẹn ngào. Bạn Hồng Hạnh thay mặt chúng con nói lên suy nghĩ và quyết tâm của những người Đội viên mới. Những ánh mắt của người Đội viên cũ, nhìn chúng con như động viên khuyến khích. Chúng con trở về chỗ ngồi trong một tràng pháo tay giòn giã của các bạn. Ngày kết nạp Đội của chúng con là như thế đó”.

Hạnh phúc ấy đi vào trong em, trở thành một kỉ niệm đẹp đẽ trong đời học sinh Tiểu học. Từ nay em sẽ cố gắng làm theo những lời đã hứa dưới cờ, dưới chân dung Bác Hồ, xứng đáng được mang khăn quàng đỏ trên vai để tiếp bước lớp cha anh, xây dựng đất nước.

Kể lại lễ kết nạp đội trường em (mẫu 5)

Sau những ngày cả trường em phấn đấu thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, sáng nay trường em tổ chức lễ kết nạp Đội viên mới. Em cũng vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Vừa vào đến cổng trường, em đã có một cảm giác khác lạ những ngày thường. Sân trường như rộng thoáng thêm ra và dường như đẹp hơn. Em rảo bước theo các bạn về khu vực lễ đài ở trước văn phòng Ban Giám hiệu. Dưới ánh nắng chan hòa và dịu mát của buổi sáng đẹp trời, những cánh áo đồng phục màu trắng như những cánh bướm rập rờn khắp sân trường. Những tia nắng vờn nhẹ trên các cành cây như chia vui cùng chúng em niềm vui khó diễn tả này. Lễ đài đã chuẩn bị từ chiều hôm trước. Phía trên lễ đài, lá cờ Tổ quốc và cờ Đội đỏ thắm tung bay phần phật trong gió sớm. Chính giữa lễ đài là tượng Bác Hồ uy nghi. Cạnh đó là một bình hoa được đặt trên bàn phủ một tấm vải hoa màu trang nhã. Hai bên lễ đài có hai hàng ghế dành cho các đại biểu.

Chúng em đi quanh ngắm nhìn lễ đài. Hàng chữ vàng: “Lễ kết nạp Đội viên mới” nổi bật trên tấm màn xanh màu lá mạ như chào đón các Đội viên. Bỗng, một hồi còi dài vang lên. Cô phụ trách Đội tập hợp chúng em thành đội ngũ. Toàn Liên đội xếp thành hàng ngang. Hàng trên cùng dành riêng cho những Đội viên được kết nạp lần này. Mỗi Chi đội đứng thành hai hàng dọc. Ở hàng ghế đại biểu, thầy Hiệu trưởng và các thầy cô trong trường đã có mặt đầy đủ.

Các Chi đội đã chỉnh tề trong đội ngũ. Buổi lễ được bắt đầu bằng một chầu trống đội. Chúng em nghiêm trang hướng về lá Quốc kì và cất cao giọng bài Quốc ca và Đội ca. Tiếng hát vang động khắp sân trường làm cho buổi lễ vừa trang nghiêm vừa rộn rã tươi vui. Cả sân trường như lặng im trong giây phút khi chúng em mặc niệm, tưởng nhớ đến các vị anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đem lại cuộc sống thanh bình cho chúng em. Chương trình tiếp theo là phần giới thiệu đại biểu tham dự. Những tràng pháo tay liên tiếp vang lên từng đợt, từng đợt. Có lẽ hồi hộp nhất là phần cô Tổng Phụ trách Đội lên đọc quyết định kết nạp Đội viên mới. Từng người, từng người, lặng lẽ tiến lên vị trí quy định. Đọc quyết định xong, cô mời thầy Hiệu trưởng lên trao khăn quàng và gắn huy hiệu cho từng Đội viên. Hà, bạn thân của em, đứng kế em, tay run run thắt khăn quàng đỏ. Có lẽ vì quá xúc động mà mãi một lúc sau Hà mới thắt được. Em có đỡ hơn Hà nhưng không ai trong chúng em không khỏi xúc động nên rất vụng về khi thắt khăn quàng. Hai bàn tay cứ lóng nga lóng ngóng. Trao khăn và gắn huy hiệu xong, thầy Hiệu trưởng tiếp tục lên khán đài phát biểu ý kiến. Một tràng vỗ tay nổi lên như sâm kéo dài không dứt, Giọng thầy trầm ấm, thiết tha truyền cảm đến lạ lùng. Chúng em như nuốt lấy từng lời dạy bảo của thầy. Thầy chính là người cha thân yêu của chúng em ở trường. Thay mặt những Đội viên mới, Hà đọc lời hứa quyết tâm của những người Đội viên. Giọng Hà run run, lớn dần nhưng không tránh những lúc đứt quãng. Có lẽ vì Hà quá xúc động. Hà đã nói lên được lời hứa của lòng mình và đó cũng chính là lời hứa quyết tâm của tất cả chúng em. Buổi lễ kết thúc trong tiếng hát tươi vui: “Từ hôm nay, em được mang chiếc khăn màu cờ…”. Các thầy cô dự lễ cũng cất tiếng hát hòa nhịp cùng chúng em. Cả mấy bạn ngoài Đội ngồi ở phía sau cũng bắt nhịp theo. Tất cả đều trong cùng một đội ngũ bước tiếp khúc hành ca. Tiếng hát dậy vang cả khung trường, ngân lên trong không gian tưởng như không bao giờ ngừng. Bầu trời cao xanh lồng lộng có nghe chăng tiếng hát của chúng em, tiếng hát của những đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đang, bước tiếp truyền thống của cha anh, đế mai đây xây dựng một Việt Nam mới sánh vai với bè bạn khắp năm châu.

Trên đường về, em khoác vai Hà, cả hai như thấy trời hôm nay đẹp quá, nét mặt đứa nào cũng rạng rỡ một niềm hạnh phúc. Hà nói với em: “Chúng mình cùng hứa với nhau sẽ làm tốt những gì đã hứa dưới cờ nhé!”

Kể lại lễ kết nạp đội trường em (mẫu 6)

Khoảnh khắc nghiêm trang khiến em nhớ mãi chính là buổi lễ kết nạp đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Buổi lễ diễn ra dưới không khí vui vẻ, hồi hộp của nhiều bạn học sinh. Dường như ai cũng mong ngóng buổi lễ này.

Lễ kết nạp đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh sẽ đánh dấu một bước ngoặc lớn đối với mỗi bạn học sinh. Mặc dù chúng em chưa lớn nhưng chúng em đã vinh dự khi được là một đội viên. Chúng em sẽ phải cố gắng tham gia hoạt động đội, chăm chỉ học tập để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồi.

Buổi lễ kết nạp đội viên diễn ra vào sáng thứ 2. Dòng chữ “Lế kết nạp đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh” được viết nắn nót, ngay ngắn trên chiếc bảng màu xanh được lau chùi rất sạch sẽ. Bạn nào cũng nhìn chăm chú lên dòng chữ ấy mà vui mừng khôn xiết.

Kể lại lễ kết nạp đội trường em (mẫu 7)

Chúng em đã đợi chờ để được đón nhận khoảnh khắc đáng nhớ này. Cô giáo đứng trên mục giảng và nhìn lần lượt các bạn học sinh và mỉm cười “Các em sắp là những đội viên nằm trong hàng ngũ Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh”, các em phải cố gắng phấn đấu học tập và rèn luyện thật tốt.

Chúng em bắt đầu hát quốc ca và hát đội ca để chuẩn bị bước vào buổi lễ trang trọng. Cô giáo công bố buổi lễ xong và lần lượt quàng chiếc khăn đỏ vào cho mỗi bạn học sinh. Ai cũng hồi hộp, mong chờ cô giáo quàng khăn cho mình. Em cũng như vậy, cảm giác ấy em vừa bồi hồi, vừa xúc động vì mình đã lớn và có thể làm được nhiều việc hơn nữa.

Chúng em nhìn nhau và cười, thấy vui sướng và hạnh phúc khi thấy bạn nào cũng khăn quàng đỏ bay phấp phới.

Giây phút ấy, khoảnh khắc ấy khiến em nhớ mãi. Có lẽ rất nhiều bạn cũng có cùng tâm trạng như em. Buổi lễ này đánh dấu một bước ngoặc lớn trước khi chúng em bước sang cấp học mới.

Kể lại lễ kết nạp đội trường em (mẫu 8)

Nhà trường tổ chức lễ kết nạp Đội viên mới sau cuộc thi viết báo tường để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Mở đầu cho buổi lễ, các bạn học sinh và các thầy  đứng lên trang nghiêm làm lễ  và hát bài Quốc ca. Đúng lúc ấy, một đoàn các anh chị trong đội nghi thức bước từ ngoài hè vào, đứng bên cạnh chiếc bục nói chuyện và gõ những nhịp trống. Tiếp theo chương trình, cô tổng phụ trách nêu tên các khách quý, đại biểu đến dự buổi lễ sau đó cô đọc tên các bạn được kết nạp. Em háo hức, vui sướng chờ cô đọc đến tên mình. Sau đó, các bạn học sinh bước lên đứng thành hàng ngang dưới lá cờ Đội. Rồi cô Tổng phụ trách mời cô  lên trao khăn quàng Đội cho từng em và gắn huy hiệu. Lúc ấy, tay em mân mê chiếc khăn quàng đỏ thắm còn mùi thơm của vải mới. Sau đó từng người, từng người một quàng chiếc khăn vào cổ áo. Cô Tổng phụ trách ân cần dặn dò chúng em phải tuân theo “Năm điều  dạy” và  thật tốt. Sau đó, em bước lên nói đôi lời  của mình và quyết tâm để trở thành người Đội viên tốt. Lúc đó, em thấy xúc động vô cùng, cảm tưởng như muốn khóc. Mọi người vỗ tay tràng pháo tay vừa to, vừa giòn giã.

Kể lại lễ kết nạp đội trường em (mẫu 9)

Vừa qua, trường em đã tổ chức đi tham quan và kết nạp Đội dành riêng cho học sinh khối Ba tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Em cùng tất cả các bạn vui vẻ đi xe buýt của trường để đến đó. Trên đường đi, trong lòng em hồi hộp đan xen với niềm tự hào khi mình sắp trở thành một Đội viên sau bao năm cố gắng học tập. Đến nơi, chúng em ngay ngắn xếp hàng trước cửa lăng. Nghi lễ chào cờ bắt đầu, bài hát Quốc ca và Đội ca trầm bổng vang lên trong không gian yên lặng, nghiêm trang. Sau đó, chúng em được nghe 5 điều Bác Hồ dạy. Những lời dạy ân cần của Bác đã làm cho không khí càng thiêng liêng hơn. Tiếp theo, thầy tổng phụ trách lên đọc quyết định kết nạp Đội. Một Đội viên trong số chúng em đã đại diện lên đọc lời hứa và các bạn cùng hô to: “Xin hứa”. Sau đó, chúng em được cô trong ban giám hiệu trao chiếc khăn quàng đỏ. Mang trên mình chiếc khăn quàng đỏ thắm, lòng em trào dâng niềm tự hào đan xen sự hồi hộp, lo lắng. Sau lễ kết nạp, chúng em vào viếng Bác, thăm nơi ở và làm việc của Người. Ngoài ra, em còn được vào Bảo tàng Hồ Chí Minh. Khi ra về, em rất tự hào và vui sướng vì mình đã trở thành Đội viện. Em sẽ cố gắng học tập để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.

Kể lại lễ kết nạp đội trường em (mẫu 10)

Cuối tháng 3 vừa qua, em cùng với các bạn học sinh trong khối được đi tham quan và kết nạp Đội tại lăng Bác, trái tim của Thủ Đô. Đúng 8 giờ, xe buýt khởi hành đưa chúng em tới lăng Bác. Trong lòng em rất hồi hộp và vui sướng. Trên đường đi, em thấy mấy chú chim hót ríu rít trên cây, ông mặt trời tỏa những ánh sáng ấm áp như chào đón em. Đến nơi, chúng em xếp hàng trước quảng trường Ba Đình. Nghi lễ chào cờ được diễn ra rất trang trọng. Trong giây phút thiêng liêng này bài hát quốc ca và đội ca trầm bổng vang lên trong không gian yên lặng. Sau đó, chúng em được nghe giọng nói ấm áp của Bác Hồ qua lời căn dặn 5 điều Bác Hồ dạy. Thầy tổng phụ trách lên đọc quyết định kết nạp đội. Vinh dự cho bạn lớp 3A14 hôm nay đã được thay mặt cho các đội viên lên đọc lời hứa. Khi bạn đọc xong, chúng em hô to “Xin hứa”. Các thầy cô giáo đã trao khăn quàng đỏ cho từng bạn học sinh. Trong giờ phút thiêng liêng ấy, lòng em lại dâng lên niềm vui, niềm tự hào, đan xen với sự hồi hộp, lo lắng. Sau khi buổi lễ kết nạp Đội kết thúc, chúng em rời khỏi quảng trường Ba Đình. Tuy Bác Hồ đã đi xa nhưng gương mặt của Bác vẫn luôn rạng rỡ. Khi đi viếng Bác xong, chúng em được đi thăm nơi ở, nơi làm việc và ao cá của Bác. Căn nhà sàn đơn sơ, giản dị, chiếc giường thật nhỏ hẹp, đó chính là nơi ở của Bác Hồ. Sau đó, chúng em được tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh. Ở đây, chúng em được tận mắt nhìn thấy những hiện vật rất quý gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác. Khi ra về, ai ai cũng vui sướng vì bây giờ, mình đã là đội viên mới trong trường.

Kể lại lễ kết nạp đội trường em (mẫu 11)

Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Với em còn đặc biệt hơn, bởi hôm nay là ngày em chính thức quàng trên vai chiếc khăn quàng đỏ, ngày em được vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Đứng trước sân Rồng tại Văn Miếu, em thấy rất vinh dự và tự hào khi được kết nạo vào Đội. Em quyết tâm luôn học giỏi, ngoan ngoãn và nghe lời ông bà, bố mẹ, cô giáo. Em hứa sẽ làm nhiều việc tốt, giúp đỡ mọi người và đoàn kết với bạn bè để xứng đáng với chiếc khăn quàng đỏ trên vai. Em cũng mong sao cho các bạn lớp 3A của em đều được kết nạp vào Đội và trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Kể lại lễ kết nạp đội trường em (mẫu 12)

Thế là chỉ còn ngày mai nữa thôi em sẽ được kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Em vô cùng hồi hộp và sung sướng. Cả đêm qua em thao thức không sao ngủ được. Trong lòng em lâng lâng niềm vui sướng khi mình có tên trong danh sách học sinh được kết nạp Đội tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Sáng nay, em dậy thật sớm, mặc quần áo chỉnh tề cùng các bạn đến trường. Chúng em nhanh chóng xếp hàng lên xe để đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Ngồi trên xe, lòng em vừa vui vừa lo lắng. Quãng đường đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám ngắn lại vì những trò chơi thú vị của chú hướng dẫn viên. Đến nơi, chúng em xếp hàng ngay ngắn vào trong sân Rồng. Sau nghi lễ dâng hương vô cùng trang nghiêm, chúng em được vinh dự kết nạp vào Đội trước sự chứng kiến của cả khối 3. Giây phút hồi hộp mà chúng em mong đợi đã đến. Mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ thắm tươi, em cảm thấy rất vui và tự hào. Em thầm hứa sẽ cố gắng hơn nữa để luôn là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Kể lại lễ kết nạp đội trường em (mẫu 13)

Khi nghe cô giáo nói em sẽ được kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em đã rất vui sướng. Hơn nữa, chúng em còn vinh dự được kết nạp Đội tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Em về nhà báo tin cho gia đình. Cả nhà em ai cũng vui mừng, quây quần bên mâm cơm.

Sáng hôm đó, em đã dậy rất sớm để chuẩn bị đến trường. Khi đến lớp, em cùng các bạn vui vẻ tập thắt khăn quàng đỏ. Rồi chúng em lên xe thẳng tiến tới Văn Miếu – Quốc Tử Giám, trong lòng ai cũng hồi hộp, háo hức. Đến nơi, chúng em cùng các thầy cô thực hiện nghi lễ dâng hương thật trang nghiêm. Sau đó là lễ kết nạp Đội của chúng em. Những khuôn mặt bỡ ngỡ ngày đầu đi học đã biến mất, chỉ thấy những vẻ mặt vừa phấn khởi tự hào, vừa nghiêm trang của chúng em, những người Đội viên mới. Đứng dưới lá cờ Tổ quốc, em cảm thấy rất vinh dự vì đã đã được đứng trong hàng ngũ của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Kể lại lễ kết nạp đội trường em (mẫu 14)

Hôm đó là ngày 26-3, ngày mà em sẽ được kết nạp vào đội tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Em cảm thấy rất vui mừng và bồi hồi biết bao. Khi bước chân vào Văn Miếu – Quốc Tử Giám, em cảm thấy rất hồi hộp và nghĩ rằng em sắp trở thành một đội viên. Đầu tiên, các cô lên dâng hương. Cô Tổng phụ trách đọc tên các bạn có trong danh sách vào Đội và khi Cô đọc đến tên em, ôi chao! Sao tim mình đập nhanh vậy nhỉ? Cái tên Ngô Lê Khanh được vang lên trên sân khấu rồi em bước lên với niềm vui sướng khôn xiết. Một lát sau khan quàng tung bay trên bờ vai em. Em hôm nay đã là một thành viên của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Em xin hứa sẽ học tốt, đạt được nhiều thành tích cao và giúp các bạn học yếu giỏi hơn để xứng đáng là một thành viên của Đội.

Kể lại lễ kết nạp đội trường em (mẫu 15)

Hôm nay ngày 26-3, là ngày mà em được kết nạp đội. Trường em tổ chức lễ kết nạp đội cho khối lớp 3 tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Buổi lễ bắt đầu bằng lễ chào cờ và lễ dâng hương thật trang nghiêm tại sân Rồng. Tiếp đó là phần em mong đợi nhất, lễ kết nạp đội viên mới. Em hồi hộp, tim đập thình thịch nghe cô Tổng phụ trách xướng tên mình. Khi cô trao cho chiếc khăn quàng đỏ, em thật sự xúc động, tay run run suýt không quàng nổi chiếc khăn mặc dù em đã tập quàng suốt cả tuần vừa qua. Sau đó, chú hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử Văn Miếu, dẫn chúng em thăm quan chiếc Chuông nhà Thái Học được treo trang trọng tại Lầu chuông. Hiểu thêm về lịch sử nơi đây, em cảm thấy thật vinh dự vì mình được kết nạp đội tại nơi có lịch sử văn hóa này. Em vô cùng sung sướng và tự hào khi đã trở thành đội viên của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Em tự hứa với long mình sẽ quyết tâm phấn đấu học tốt và gương mẫu để xứng đáng là người đội viên tiêu biểu. Giơ cao cánh tay em hô vang “Sẵn sàng, sẵn sàng, sẵn sàng”.

Kể lại lễ kết nạp đội trường em (mẫu 16)

Thứ hai tuần trước trường em tổ chức lễ kết nạp Đội tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, đây là trường Đại học đầu tiên của Việt Nam. Hôm đó, em đã đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Đặt chân vào ngôi trường đầu tiên của nước ta em thấy mọi thứ đều mới lạ. Hôm đó có ba phần là chào cờ, lễ dâng hương, lễ kết nạp Đội. Em và các bạn được kết nạp rất hồi hộp. Đầu tiên các cô lên dâng hương. Tiếp theo cô tổng phụ trách lên đọc tên các bạn được kết nạp Đội. Cô đọc tên em, em rất vui sướng. Từ giờ, em đã là Đội viên, được đeo trên cổ chiếc khăn quàng đỏ thắm. Em hứa sẽ nghe lời thầy cô, bố mẹ và mọi người để trở thành người có ích cho đất nước.

Kể lại lễ kết nạp đội trường em (mẫu 17)

Ngày 26 tháng 3 vừa qua, em được đi kết nạp Đội tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của nước ta. Khi bước vào Văn Miếu, em thấy rất đẹp và rất trang nghiêm. Chúng em đã đi qua 82 bia tiến sĩ trước khi đi vào nơi sẽ làm lễ dâng hương, kết nạp Đội. Buổi lễ diễn ra vô cùng trang trọng và chúng em được đeo một chiếc khăn quàng đỏ tươi thắm thể hiện chúng em đã được vào Đội. Sau đó, chúng em xếp hang đi tham quan các nơi khác như: Nơi thờ các vị vua, quan có công xây dựng và bảo vệ Văn Miếu, Quốc Tử Giám. Em cảm thấy thật vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ của Đội. Em thầm hứa sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi để xứng đáng là Đội viên tốt của Đội thiếu niên tiến phong Hồ Chí Minh.

Kể lại lễ kết nạp đội trường em (mẫu 18)

Vậy là chỉ còn ngày mai nữa thôi, em sẽ được kết nạp Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Em cảm thấy rất hồi hộp. Sáng nay, em mặc quần áo chỉnh tề rồi theo mẹ tới trường. Trên lớp, các bạn bàn tán với nhau về chuyện kết nạp Đội. Cuối cùng, lớp em cũng đã tới thăm Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Mở đầu là lễ dâng hương trong sự nghiêm trang của mọi người. Sau đó là lễ chào cờ. Cuối cùng là lễ kết nạp Đội. Cô Hải – Tổng phụ trách đọc tên các bạn được kết nạp Đội. Sauk hi được đeo chiếc khăn quàng đỏ, em cảm thấy hãnh diện với bản than mình, bố mẹ mình và cả họ hàng mình. Em xin hứa sẽ học thật giỏi, nghe lời ông bà, cha mẹ để xứng đáng với chiếc khăn quàng đỏ.

Kể lại lễ kết nạp đội trường em (mẫu 19)

Sau bữa cơm chiều vui vẻ và đầm ấm, cả nhà em lên phòng khách uống nước và xem ti vi. Bố hỏi em: “Hôm nay bé Mi đi học, có chuyện gì vui mà thấy nét mặt từ khi đi học về cho đến giờ coi bộ vui vui khác ngày thường. Kể cho cả nhà nghe đi con!”

Em bẽn lẽn ngồi xuống cạnh bố: “Hôm nay con được kết nạp vào Đội. Vinh dự lắm bố ạ! Cho mãi đến bây giờ cái cảm giác ấy vẫn chưa hề lắng xuống ở trong con. Ngày hôm nay, chúng con chỉ học ba tiết theo thời khóa biểu, rồi đi đến phòng họp của Hội đồng giáo viên để dự lễ kết nạp vào Đội. vẫn là căn phòng như mọi lần chúng con dự bồi dưỡng học sinh giỏi ở đây nhưng hôm nay sao khác hẳn. ở bức tường mọi khi vẫn treo tấm bảng đen bây giờ là lá cờ Tổ quốc và lá cờ Đội tươi thắm. Cạnh đó là tấm ảnh Bác Hồ. Đôi mắt hiền từ của Bác như đang nhìn đàn cháu thân yêu bằng một tình cảm chan chứa vô bờ. Phía’ bên trái nổi bật lên dòng chữ: “Lễ kết nạp Đội viên Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh” viết bằng phấn màu. Lọ hoa rực rỡ vối những bông hoa hồng bạch trắng muốt, hồng nhung thắm đồ… đặt trên chiếc bàn trải vải nỉ xanh.

Mở đầu buổi lễ, chúng con giơ tay trang nghiêm chào lá Quốc kì và lá cờ Đội. Bài quốc ca cất lên trong trẻo oai hùng. Rồi bài Đội ca tươi vui, khỏe khoắn vang lên làm háo hức lòng người. Cô Tổng Phụ trách Đội đứng lên đọc tên những học sinh được kết nạp. Còn sung sướng nghe đọc đến tên mình “Trần Diễm Mi”. Chung con lên đứng hàng ngang dưới lá cờ Đội. Sau khi đọc quyết định kết nạp, cô Tổng Phụ trách Đội quàng khàn đỏ cho từng người và gắn huy hiệu Măng non lèn ngực chúng con. Cô ân cần dặn dò chúng con hãy học tập và làm theo “Năm điều Bác Hồ dạy” để xứng đáng là cháu ngoan của Bác. Tay con mân mê chiếc ,khăn quàng đỏ thắm còn thơm mùi vải mới mà lòng xúc động đến nghẹn ngào. Bạn Hồng Hạnh thay nạt chúng con nói lên suy nghĩ và quyết tâm của những người Đội viên mới. Những ánh mắt của người Đội viên cũ, nhìn chúng con như động viên khuyến khích. Chúng con trở về chỗ ngồi trong một tràng pháo tay giòn giã của các bạn. Ngày kết nạp Đội của chúng con là như thế đó”.

Hạnh phúc ấy đi vào trong em trở thành một kỉ niệm đẹp đẽ trong đời học sinh Tiểu học. Từ nay em sẽ cố gắng làm theo những lời đã hứa dưới cờ, dưới chân dung Bác Hồ, xứng đáng được mang khăn quàng đỏ trên vai để tiếp bước lớp cha anh, xây dựng đất nước.

Kể lại lễ kết nạp đội trường em (mẫu 20)

Ai trong mỗi chúng ta sẽ rất tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Và em cũng vậy, này được kết nạp vào Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh em thấy mình như lớn hẳn ra và chững chạc hơn rất nhiều.

Hôm ấy là ngày 26/3, theo lịch của nhà trường chúng em đến trường để tham gia buổi lễ mít tinh thành lập Đội và dự lễ kết nạp Đội viên mới. Buổi lễ diễn ra dưới không khí vui vẻ, hồi hộp của nhiều bạn học sinh. Dường như ai cũng mong ngóng buổi lễ này. Lễ kết nạp Đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh sẽ đánh dấu một bước ngoặt lớn trong mỗi học sinh. Mặc dù chúng vẫn còn nhỏ tuổi nhưng đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đội. Chúng em sẽ tích cực tham gia các hoạt động của Đội, Chăm chỉ học tập để xứng đáng là người Đội viên.

Bước vào sân trường, em thấy thật choáng ngợp. Lễ đài đã chuẩn bị từ chiều hôm trước. Phía trên lễ đài, lá cờ Tổ quốc và cờ Đội đỏ thắm tung bay phần phật trong gió sớm. Chính giữa lễ đài là tượng Bác Hồ uy nghi. Cạnh đó là một bình hoa được đặt trên bàn phủ một tấm vải hoa màu trang nhã. Hai bên lễ đài có hai hàng ghế dành cho các đại biểu.

Chúng em đi quanh ngắm nhìn lễ đài. Hàng chữ vàng: “Lễ kết nạp Đội viên mới” nổi bật trên tấm màn xanh màu lá mạ như chào đón các Đội viên. Bỗng, một hồi còi dài vang lên. Cô phụ trách Đội tập hợp chúng em thành đội ngũ. Toàn Liên đội xếp thành hàng ngang. Mỗi Chi đội đứng thành hai hàng dọc. Ở hàng ghế đại biểu, thầy Hiệu trưởng và các thầy cô trong trường đã có mặt đầy đủ.

Mở đầu buổi lễ, chúng em giơ tay trang nghiêm chào lá Quốc kì và lá cờ Đội. Bài quốc ca cất lên trong trẻo oai hùng. Rồi bài Đội ca tươi vui, khỏe khoắn vang lên làm háo hức lòng người. Cô Tổng Phụ trách Đội đứng lên đọc tên những học sinh được kết nạp. Em sung sướng nghe đọc đến tên mình. Chúng em lên đứng hàng ngang dưới lá cờ Đội. Sau khi đọc quyết định kết nạp, cô Tổng Phụ trách Đội quàng khăn đỏ cho từng người và gắn huy hiệu Măng non lên ngực chúng em. Cô ân cần dặn dò chúng em hãy học tập và làm theo “Năm điều Bác Hồ dạy” để xứng đáng là cháu ngoan của Bác. Em mân mê chiếc khãn quàng đỏ thắm còn thơm mùi vải mới mà lòng xúc động đến nghẹn ngào.Em được vinh dự thay mặt các bạn đứng lên đọc lời tuyên thệ mà cảm xúc nâng nâng. Những ánh mắt của người Đội viên cũ, nhìn chúng em như động viên khuyến khích. Chúng em trở về chỗ ngồi trong một tràng pháo tay giòn giã của các bạn.

Buổi lễ kết nạp Đội viên kết thúc, nhưng trong tim em vẫn dâng lên nỗi xúc động nghẹn ngào. Em sẽ cố gắng học tập thật giỏi, làm theo 5 điều Bác Hồ dạy để xứng đáng đứng trong hàng ngũ của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Kể lại lễ kết nạp đội trường em (mẫu 21)

Vừa qua, trường em đã tổ chức đi tham quan và kết nạp Đội dành riêng cho học sinh khối Ba tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Em cùng tất cả các bạn vui vẻ đi xe buýt của trường để đến đó. Trên đường đi, trong lòng em hồi hộp đan xen với niềm tự hào khi mình sắp trở thành một Đội viên sau bao năm cố gắng học tập. Đến nơi, chúng em ngay ngắn xếp hàng trước cửa lăng. Nghi lễ chào cờ bắt đầu, bài hát Quốc ca và Đội ca trầm bổng vang lên trong không gian yên lặng, nghiêm trang. Sau đó, chúng em được nghe 5 điều Bác Hồ dạy. Những lời dạy ân cần của Bác đã làm cho không khí càng thiêng liêng hơn. Tiếp theo, thầy tổng phụ trách lên đọc quyết định kết nạp Đội. Một Đội viên trong số chúng em đã đại diện lên đọc lời hứa và các bạn cùng hô to: “Xin hứa”. Sau đó, chúng em được cô trong ban giám hiệu trao chiếc khăn quàng đỏ. Mang trên mình chiếc khăn quàng đỏ thắm, lòng em trào dâng niềm tự hào đan xen sự hồi hộp, lo lắng. Sau lễ kết nạp, chúng em vào viếng Bác, thăm nơi ở và làm việc của Người. Ngoài ra, em còn được vào Bảo tàng Hồ Chí Minh. Khi ra về, em rất tự hào và vui sướng vì mình đã trở thành Đội viện. Em sẽ cố gắng học tập để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.

Kể lại lễ kết nạp đội trường em (mẫu 22)

Cuối tháng 3 vừa qua, em cùng với các bạn học sinh trong khối được đi tham quan và kết nạp Đội tại lăng Bác, trái tim của Thủ Đô. Đúng 8 giờ, xe buýt khởi hành đưa chúng em tới lăng Bác. Trong lòng em rất hồi hộp và vui sướng. Trên đường đi, em thấy mấy chú chim hót ríu rít trên cây, ông mặt trời tỏa những ánh sáng ấm áp như chào đón em. Đến nơi, chúng em xếp hàng trước quảng trường Ba Đình. Nghi lễ chào cờ được diễn ra rất trang trọng. Trong giây phút thiêng liêng này bài hát quốc ca và đội ca trầm bổng vang lên trong không gian yên lặng. Sau đó, chúng em được nghe giọng nói ấm áp của Bác Hồ qua lời căn dặn 5 điều Bác Hồ dạy. Thầy tổng phụ trách lên đọc quyết định kết nạp đội. Vinh dự cho bạn lớp 3A14 hôm nay đã được thay mặt cho các đội viên lên đọc lời hứa. Khi bạn đọc xong, chúng em hô to “Xin hứa”. Các thầy cô giáo đã trao khăn quàng đỏ cho từng bạn học sinh. Trong giờ phút thiêng liêng ấy, lòng em lại dâng lên niềm vui, niềm tự hào, đan xen với sự hồi hộp, lo lắng. Sau khi buổi lễ kết nạp Đội kết thúc, chúng em rời khỏi quảng trường Ba Đình. Tuy Bác Hồ đã đi xa nhưng gương mặt của Bác vẫn luôn rạng rỡ. Khi đi viếng Bác xong, chúng em được đi thăm nơi ở, nơi làm việc và ao cá của Bác. Căn nhà sàn đơn sơ, giản dị, chiếc giường thật nhỏ hẹp, đó chính là nơi ở của Bác Hồ. Sau đó, chúng em được tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh. Ở đây, chúng em được tận mắt nhìn thấy những hiện vật rất quý gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác. Khi ra về, ai ai cũng vui sướng vì bây giờ, mình đã là đội viên mới trong trường.

Kể lại lễ kết nạp đội trường em (mẫu 23)

Vừa qua, trường em đã tổ chức đi tham quan và kết nạp Đội dành riêng cho học sinh khối Ba tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Em cùng tất cả các bạn vui vẻ đi xe buýt của trường để đến đó. Trên đường đi, trong lòng em hồi hộp đan xen với niềm tự hào khi mình sắp trở thành một Đội viên sau bao năm cố gắng học tập. Đến nơi, chúng em ngay ngắn xếp hàng trước cửa lăng. Nghi lễ chào cờ bắt đầu, bài hát Quốc ca và Đội ca trầm bổng vang lên trong không gian yên lặng, nghiêm trang. Sau đó, chúng em được nghe 5 điều Bác Hồ dạy. Những lời dạy ân cần của Bác đã làm cho không khí càng thiêng liêng hơn. Tiếp theo, thầy tổng phụ trách lên đọc quyết định kết nạp Đội. Một Đội viên trong số chúng em đã đại diện lên đọc lời hứa và các bạn cùng hô to: “Xin hứa”. Sau đó, chúng em được cô trong ban giám hiệu trao chiếc khăn quàng đỏ. Mang trên mình chiếc khăn quàng đỏ thắm, lòng em trào dâng niềm tự hào đan xen sự hồi hộp, lo lắng. Sau lễ kết nạp, chúng em vào viếng Bác, thăm nơi ở và làm việc của Người. Ngoài ra, em còn được vào Bảo tàng Hồ Chí Minh. Khi ra về, em rất tự hào và vui sướng vì mình đã trở thành Đội viện. Em sẽ cố gắng học tập để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.

Kể lại lễ kết nạp đội trường em (mẫu 24)

Sau bao nhiêu cố gắng phấn đấu và hóa hức mong chờ , em cũng được đứng trong hàng ngũ của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Cảm giác của em khi được đeo chiếc khăn đỏ trên vai thật là khó tả.Phút giây ấy thật thiêng liêng vì chiếc khăn quàng đỏ là một phần của lá cờ tổ quốc – màu cờ em yêu.Thật tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Khi được kết nạp Đội , em thấy mình đã lớn hơn và trưởng thành hơn. Chiếc khăn quàng đỏ nhắc nhở em phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa để là một đội viên ưu tú. Em hứa sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện thật tốt để trở thành con ngoan , trò giỏi , cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng là chủ nhân Thăng Long – Hà Nội.

Kể lại lễ kết nạp đội trường em (mẫu 25)

Thế là chỉ còn ngày mai nữa thôi em sẽ được kết nạp vào Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Em vô cùng hồi hộp, đêm qua em thao thức không sao ngủ được. Trong lòng em lâng lâng niềm vui sướng khi mình có tên trong danh sách được kết nạp Đội. 

     Sáng nay, em dậy thật sớm, quần áo chỉnh tề cùng các bạn đến trường. Chúng em nhanh chóng xếp hàng và lên xe để đến lăng Bác. Ngồi trên xe, lòng em vừa hồi hộp vừa lo lắng. Quãng đường đến lăng Bác dường như ngắn lại vì tiếng nói chuyện và cười đùa ríu rít của các bạn em. 

Đến nơi, chúng em nhanh chóng xếp hàng trước Quảng trường Ba Đình lịch sử. Sau nghi lễ chào cờ vô cùng trang nghiêm, chúng em được nghe lời căn dặn của Bác Hồ. Giây phút hồi hộp mà chúng em mong chờ bấy lâu đã đến, thầy Tổng phụ trách đọc danh sách học sinh được kết nạp Đội. Khi nghe đến tên mình, cổ họng em như nghẹn lại, nỗi xúc động và niềm vui sướng trào dâng trong lòng em. Cô giáo chủ nhiệm dịu dàng đặt lên vai em chiếc khăn quàng đỏ thắm. Giây phút đó thật thiêng liêng vì em như được mang trên vai mình một phần của lá cờ Tổ Quốc. Em cảm thấy mình như đã lớn thêm và trưởng thành hơn. Chiếc khăn quàng đỏ như nhắc nhở em phải học tập thật tốt, tu dưỡng đạo đức để xứng đáng là Đội viên gương mẫu của Đội.

Kể lại lễ kết nạp đội trường em (mẫu 26)

Khi trong phương đông vừa hé ánh dương, khăn quàng trên vai chúng em tới trường”. Lời bài hát cứ vang mãi trong tâm trí của em. Và mỗi ngày tới trường được ngắm nhìn các anh chị lớp trên đeo những chiếc khăn quàng đỏ thắm sao mà đẹp mà đẹp tự hào đến thế. Ước mong một ngày nào đó em cũng sẽ được đeo lên mình chiếc khăn quàng đỏ thắm ấy.

Vì sự thích thú và sự quyết tâm để được kết nạp vào đội em đã đi tìm hiểu về đội qua sự chỉ dẫn của thầy cô và các anh chị em được biết: đội được thành lập ngày 15-05-1941 tại Pác Pó, Cao Bằng một tỉnh giáp biên giới nước ta với nước Trung Quốc. Lúc đầu đội hoạt động với tên gọi là Đội Nhi đồng cứu quốc với năm thành viên: anh Nông Văn Dền bí danh Kim Đồng là đội trưởng cùng các đội viên là anh Nông Văn Thàn bí danh Cao Sơn, Lý Văn Tịnh bí danh Thanh Minh, chị lý Thị Mì bí danh Thủy Tiên và chị Lý Thị Xậu Bí danh Thanh Thủy. Huy hiệu của đội là chiếc búp măng màu xanh khỏe khoắn tràn đầy nhiệt huyết nổi bật trên nền cờ Tổ Quốc. Huy hiệu của đội cùng chiếc khăn quàng đỏ thắm luôn được các đội viên đeo trên vai một cách trân trọng và nâng niu. Nhạc sĩ Phong Nhã cũng sáng tác cho đội bài hát Đội Ca, bài hát luôn được vang lên với giai điệu tràn đầy năng lượng cùng niềm tự hào trong mỗi buổi chào cờ và các dịp lễ của các bạn học sinh tiểu học chúng em. Đến nay tiếp nối phong trào của các chiến sĩ đi trước nhà trường cũng như các bạn học sinh luôn có các cuộc thi kể chuyện, các cuộc thi đua cùng các phong trào để hưởng ứng tinh thần rèn luyện, học tập noi gương thế hệ chiến sĩ đi trước. Chính vì vậy luôn khuyến khích và khích lệ được tinh thần phấn đấu, sự tự tin và giúp các bạn đội viên trở nên sôi nổi và năng động hơn trong các công tác của đội.
 Là học sinh đang còn ngồi trên ghế nhà trường em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện tinh thần, đạo đức để trở thành con ngoan trò giỏi và để được giống các anh chị đeo trên vai chiếc khăn quàng đỏ thắm, được trở thành một đội viên ưu tú. Em sẽ hoạt động và cống hiến sức nhỏ bé của mình cho sự phát triển của đội, của quê hương, đất nước.

Kể lại lễ kết nạp đội trường em (mẫu 27)

Cuối cùng thì ngày em mong chờ nhất trong năm học lớp Ba ( 2018- 2019) cũng đã tới – Ngày em được kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh. Thật khó để diễn tả hết cảm xúc vui sướng và niềm tự hào của em khi được tham gia vào buổi lễ này.Buổi lẽ diễn ra rất trang trọng với sự tham gia của em và gần 300 bạn học sinh khối Ba trường Tiểu học Chu Văn An tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) – Một nơi vô cùng ý nghĩa khiến cho em và các bạn rất háo hức và hồi hộp.Chiếc khăn quàng đỏ thắm trên vai như nhắc nhở chúng em học tập và rèn luyện để xứng đáng là đội viên Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh .

Kể lại lễ kết nạp đội trường em (mẫu 28)

“Em mang trên vai màu khăn tươi thắm
Bao niềm mơ ước tươi sáng ngày mai...."

​ Những lời bài hát "Mơ ước ngày mai" luôn vang vọng trong tâm trí mình, là động lực giúp mình phấn đấu trở thành Đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
​Thật sung sướng và tự hào biết bao, thứ 6 tuần này (ngày 22/3/2019) trường mình sẽ tổ chức kết nạp đội cho hơn 300 học sinh khối 3 và mình cũng đã được gọi tên trong danh sách ấy. Và còn tự hào hơn nữa khi mình được cô Tổng phụ trách thông báo mình sẽ được đại diện cho các bạn học sinh khối 3 đọc Đơn xin vào Đội và lời hứa của Đội viên ở Văn Miếu Quốc Tử Giám. Để trở thành đội viên mình mình đã rất cố gắng, luôn gương mẫu trong học tập và các hoạt động tập thể của trường, lớp. Mình đã học và biết được Điều lệ đội, 5 điều bác Hồ dạy và điều quan trọng nhất là phải giữ gìn danh dự của người Đội viên. Hôm nay, trên đường đi học về, mẹ đã mua cho mình một chiếc khăn quàng đỏ. Đến lớp, cô giáo đã dạy mình cách thắt khăn, mình thấy rất phấn khởi, hạnh phúc và tự tin khi được đeo trên vai một phần của lá cờ Tổ quốc. Mình thấy biết thêm được nhiều điều và thật tự hào khi hiểu ý nghĩa của chiếc khăn quàng đỏ. Còn gì thiêng liêng hơn khi những học sinh lớp 3 chúng mình lần đầu tiên được quàng chiếc khăn trên vai để tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ đến những lớp cha anh đi trước đã hi sinh để chúng mình có được như ngày hôm nay. Cầm trên tay chiếc khăn quàng đỏ thắm, mình nguyện sẽ giữ gìn, nâng niu vì nó đã đem đến cho mình niềm vinh dự lớn lao này. Mình thầm hứa sẽ luôn phấn đấu học tập và rèn luyện để xứng đáng là Cháu ngoan của Bác Hồ kính yêu.

Kể lại lễ kết nạp đội trường em (mẫu 29)

Thế là chỉ còn ngày mai nữa thôi em sẽ được kết nạp vào Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Em vô cùng hồi hộp, đêm qua em thao thức không sao ngủ được. Trong lòng em lâng lâng niềm vui sướng khi mình có tên trong danh sách được kết nạp Đội.

     Sáng nay, em dậy thật sớm, quần áo chỉnh tề cùng các bạn đến trường. Chúng em nhanh chóng xếp hàng và lên xe để đến lăng Bác. Ngồi trên xe, lòng em vừa hồi hộp vừa lo lắng. Quãng đường đến lăng Bác dường như ngắn lại vì tiếng nói chuyện và cười đùa ríu rít của các bạn em. 

Đến nơi, chúng em nhanh chóng xếp hàng trước Quảng trường Ba Đình lịch sử. Sau nghi lễ chào cờ vô cùng trang nghiêm, chúng em được nghe lời căn dặn của Bác Hồ. Giây phút hồi hộp mà chúng em mong chờ bấy lâu đã đến, thầy Tổng phụ trách đọc danh sách học sinh được kết nạp Đội. Khi nghe đến tên mình, cổ họng em như nghẹn lại, nỗi xúc động và niềm vui sướng trào dâng trong lòng em. Cô giáo chủ nhiệm dịu dàng đặt lên vai em chiếc khăn quàng đỏ thắm. Giây phút đó thật thiêng liêng vì em như được mang trên vai mình một phần của lá cờ Tổ Quốc. Em cảm thấy mình như đã lớn thêm và trưởng thành hơn. Chiếc khăn quàng đỏ như nhắc nhở em phải học tập thật tốt, tu dưỡng đạo đức để xứng đáng là Đội viên gương mẫu của Đội.

Kể lại lễ kết nạp đội trường em (mẫu 30)

Vào buổi sáng thứ hai tuần trước, em dậy thật sớm để chuẩn bị đi dến Văn Miếu – Quốc Tử Giám dự lễ kết nạp Đội. Trên đường đi em thấy rất hồi hộp. Đến nơi, chúng em được vào bên trong sân Văn Miếu. Cô tổng phụ trách đọc tên các bạn được kết nạp Đội. Đến tên của mình em thấy rất vui vì sắp được đứng trong hàng ngũ của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Lúc các cô trao cho em chiếc khăn đỏ tươi thắm, em thấy mình trưởng thành hơn và cần có ý thức, trách nhiệm hơn. Sau khi chúng em được trao khăn, một bạn thay mặt cho các bạn được kết nạp Đội lên đọc lời hứa. Em cảm thấy rất tự hào vì đã là một đội viên trong đội mang tên Bác. Em tự hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để xứng đáng là đội viên ưu tú của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Xem thêm các bài văn mẫu lớp 3 hay, chi tiết khác:

Bài văn tả về bố

Viết một bức thư kể những điều em biết về nông thôn hoặc thành thị 

Bài văn tả về đất nước Việt Nam

Giới thiệu về tổ em và hoạt động của tổ trong tháng vừa qua với một đoàn khách đến thăm lớp

Kể lại buổi thể dục giữa giờ ở trường em

1 6851 lượt xem
Tải về