Tả vẻ đẹp cây xanh trên đường phố Hà Nội (30 mẫu) SIÊU HAY

Tả vẻ đẹp cây xanh trên đường phố Hà Nội lớp 3 gồm dàn ý và 30 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 3 hay hơn.

1 545 lượt xem
Tải về


Tả vẻ đẹp cây xanh trên đường phố Hà Nội – Tiếng Việt 3

Dàn ý Tả vẻ đẹp cây xanh trên đường phố Hà Nội

- Hàng cây xanh đó được nằm trên con đường/ con phố nào?

- Hàng cây đó dài khoảng bao nhiêu? 

- Loại cây nào được trồng ở đó ( cây me/ cây sấu/ cây phượng/…)

- Hàng cây đó mang lại lợi ích gì cho dãy phố/ con đường ( cho bóng mát/ tỏa hương thơm/ nở hoa rực rỡ,…)

·       Mỗi lần đi qua hàng cây đó em có cảm xúc như thế nào?

Tả vẻ đẹp cây xanh trên đường phố Hà Nội (mẫu 1)

Cô giáo đã dẫn lớp em đi dạo chơi quanh Hồ Gươm ngắm cảnh. Chúng em vô cùng ngạc nhiên và thú vị trước cây lộc vừng khổng lổ chín gốc, cây gỗ tếch: thẳng vút, bãi vông hoa đỏ rực lúc chớm hè, cây gạo ra hoa gọi xuân về, cây vàng anh rực rỡ, cây cọ trầm hùng, cây đa uy nghiêm hùng vĩ với chùm rễ phụ như bộ râu tiên ông trong cổ tích.

Vẻ đẹp của Hà Nội là vẻ đẹp của màu xanh, của nước hồ xanh, của hàng cây xanh, của bầu trời xanh hoà bình.

Ai đã sống ở Hà Nội, ai đã lớn lên ở Hà Nội, ai đã một đôi lần đi qua và dừng chân ở Hà Nội, và ai đã đi xa Hà Nội, hãy cùng tôi giữ lấy màu xanh ấy. Ngày mai, Hà Nội còn tráng lệ hơn, còn xanh đẹp hơn.

Tả vẻ đẹp cây xanh trên đường phố Hà Nội (mẫu 2)

Vẻ đẹp của Hà Nội còn là vẻ đẹp của những con đường, dải cây xanh. Những hàng cây xanh là nỗi nhớ của người đi xa, là niềm yêu của người ở gần, là bâng khuâng vương vấn của tuổi trẻ. Em vẫn đi học, đi về dưới bóng hàng me cổ thụ ở phố Ngô Quyền. Chị em nói ở đường Nguyễn Du, đường Trần Hưng Đạo có nhiều cây sấu già, có hoa sữa. Tháng mười đi dưới hàng cây xanh, ai cũng ngây ngất, vấn vương bởi mùi hương hoa sữa. Phố Lò Đúc có hàng cây sao đen thẳng cao vút xanh rì. Phố Điện Biên Phủ có gần năm mươi cây đa toả bóng. Bạn em cho biết: đường Thanh Niên có xoan tây, có hàng phượng vĩ, phố Thợ Nhuộm có bằng lăng nước, phố Hàng Dầu có cây sữa, hoa nở trắng như tuyết vào mùa xuân. Đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc như hai ốc đảo xanh rì.

Cô giáo đã dẫn lớp em đi dạo chơi quanh Hồ Gươm ngắm cảnh. Chúng em vô cùng ngạc nhiên và thú vị trước cây lộc vừng khổng lổ chín gốc, cây gỗ tếch :thẳng vút, bãi vông hoa đỏ rực lúc chớm hè, cây gạo ra hoa gọi xuân về, cây vàng anh rực rỡ, cây cọ trầm hùng, cây đa uy nghiêm hùng vĩ với chùm rễ phụ như bộ râu tiên ông trong cổ tích.

Vẻ đẹp của Hà Nội là vẻ đẹp của màu xanh, của nước hồ xanh, của hàng cây xanh, của bầu trời xanh hoà bình.

Ai đã sống ở Hà Nội, ai đã lớn lên ở Hà Nội, ai đã một đôi lần đi qua và dừng chân ở Hà Nội, và ai đã đi xa Hà Nội, hãy cùng tôi giữ lấy màu xanh ấy. Ngày mai, Hà Nội còn tráng lệ hơn, còn xanh đẹp hơn.

Tả vẻ đẹp cây xanh trên đường phố Hà Nội (mẫu 3)

Vẻ đẹp của Hà Nội còn là vẻ đẹp của những con đường, dải cây xanh. Những hàng cây xanh là nỗi nhớ của người đi xa, là niềm yêu của người ở gần, là bâng khuâng vương vấn của tuổi trẻ. Em vẫn đi học, đi về dưới bóng hàng me cổ thụ ở phố Ngô Quyền. Chị em nói ở đường Nguyễn Du, đường Trần Hưng Đạo có nhiều cây sấu già, có hoa sữa. Tháng mười đi dưới hàng cây xanh, ai cũng ngây ngất, vấn vương bởi mùi hương hoa sữa. Phố Lò Đúc có hàng cây sao đen thẳng cao vút xanh rì. Phố Điện Biên Phủ có gần năm mươi cây đa toả bóng. Bạn em cho biết: đường Thanh Niên có xoan tây, có hàng phượng vĩ, phố Thợ Nhuộm có bằng lăng nước, phố Hàng Dầu có cây sữa, hoa nở trắng như tuyết vào mùa xuân. Đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc như hai ốc đảo xanh rì.

Tả vẻ đẹp cây xanh trên đường phố Hà Nội (mẫu 4)

Hà Nội có những hàng cây xanh chính là nỗi nhớ của người đi xa, là niềm yêu của người ở gần, là bâng khuâng vương vấn của tuổi trẻ. Em vẫn đi học, đi về dưới bóng hàng me cổ thụ ở phố Ngô Quyền. Chị em nói ở đường Nguyễn Du, đường Trần Hưng Đạo có nhiều hàng sấu và xà cừ xanh ngát. Tháng mười, đi dưới hàng cây xanh, ai cũng ngây ngất, vấn vương bởi mùi hương hoa sữa. Em rất thích dạo chơi quanh Hồ Gươm, được ngắm nhìn những gốc lộc vừng đứng trầm ngâm soi bóng nước, rồi bãi vông hoa đỏ rực lúc chớm hè, cây vàng anh rực rỡ, cây đa uy nghiêm hùng vĩ với chùm rễ phụ như bộ râu tiên ông trong cổ tích... Quả không sai khi nói rằng: vẻ đẹp của Hà Nội là vẻ đẹp của màu xanh, của nước hồ xanh, của hàng cây xanh và của bầu trời xanh hoà bình.

Tả vẻ đẹp cây xanh trên đường phố Hà Nội (mẫu 5)

Vẻ đẹp của Hà Nội còn là vẻ đẹp của những con đường, dải cây xanh. Những hàng cây xanh là nỗi nhớ của người đi xa, là niềm yêu của người ở gần, là bâng khuâng vương vấn của tuổi trẻ. Em vẫn đi học, đi về dưới bóng hàng me cổ thụ ở phố Ngô Quyền. Chị em nói ở đường Nguyễn Du, đường Trần Hưng Đạo có nhiều cây sấu già, có hoa sữa. Tháng mười đi dưới hàng cây xanh, ai cũng ngây ngất, vấn vương bởi mùi hương hoa sữa. Phố Lò Đúc có hàng cây sao đen thẳng cao vút xanh rì. Phố Điện Biên Phủ có gần năm mươi cây đa toả bóng. Bạn em cho biết: đường Thanh Niên có xoan tây, có hàng phượng vĩ, phố Thợ Nhuộm có bằng lăng nước, phố Hàng Dầu có cây sữa, hoa nở trắng như tuyết vào mùa xuân. Đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc như hai ốc đảo xanh rì.

Tả vẻ đẹp cây xanh trên đường phố Hà Nội (mẫu 6)

Cô giáo đã dẫn lớp em đi dạo chơi quanh Hồ Gươm ngắm cảnh. Chúng em vô cùng ngạc nhiên và thú vị trước cây lộc vừng khổng lổ chín gốc, cây gỗ tếch: thẳng vút, bãi vông hoa đỏ rực lúc chớm hè, cây gạo ra hoa gọi xuân về, cây vàng anh rực rỡ, cây cọ trầm hùng, cây đa uy nghiêm hùng vĩ với chùm rễ phụ như bộ râu tiên ông trong cổ tích.

Vẻ đẹp của Hà Nội là vẻ đẹp của màu xanh, của nước hồ xanh, của hàng cây xanh, của bầu trời xanh hoà bình.

Ai đã sống ở Hà Nội, ai đã lớn lên ở Hà Nội, ai đã một đôi lần đi qua và dừng chân ở Hà Nội, và ai đã đi xa Hà Nội, hãy cùng tôi giữ lấy màu xanh ấy. Ngày mai, Hà Nội còn tráng lệ hơn, còn xanh đẹp hơn.

Tả vẻ đẹp cây xanh trên đường phố Hà Nội (mẫu 7)

Cô giáo đã dẫn lớp em đi dạo chơi quanh Hồ Gươm ngắm cảnh. Chúng em vô cùng ngạc nhiên và thú vị trước cây lộc vừng khổng lổ chín gốc, cây gỗ tếch: thẳng vút, bãi vông hoa đỏ rực lúc chớm hè, cây gạo ra hoa gọi xuân về, cây vàng anh rực rỡ, cây cọ trầm hùng, cây đa uy nghiêm hùng vĩ với chùm rễ phụ như bộ râu tiên ông trong cổ tích. Vẻ đẹp của Hà Nội là vẻ đẹp của màu xanh, của nước hồ xanh, của hàng cây xanh, của bầu trời xanh hoà bình.

Ai đã sống ở Hà Nội, ai đã lớn lên ở Hà Nội, ai đã một đôi lần đi qua và dừng chân ở Hà Nội, và ai đã đi xa Hà Nội, hãy cùng tôi giữ lấy màu xanh ấy. Ngày mai, Hà Nội còn tráng lệ hơn, còn xanh đẹp hơn.

Tả vẻ đẹp cây xanh trên đường phố Hà Nội (mẫu 8)

Hà Nội có những hàng cây xanh chính là nỗi nhớ của người đi xa, là niềm yêu của người ở gần, là bâng khuâng vương vấn của tuổi trẻ. Em vẫn đi học, đi về dưới bóng hàng me cổ thụ ở phố Ngô Quyền. Chị em nói ở đường Nguyễn Du, đường Trần Hưng Đạo có nhiều hàng sấu và xà cừ xanh ngát. Tháng mười, đi dưới hàng cây xanh, ai cũng ngây ngất, vấn vương bởi mùi hương hoa sữa. Em rất thích dạo chơi quanh Hồ Gươm, được ngắm nhìn những gốc lộc vừng đứng trầm ngâm soi bóng nước, rồi bãi vông hoa đỏ rực lúc chớm hè, cây vàng anh rực rỡ, cây đa uy nghiêm hùng vĩ với chùm rễ phụ như bộ râu tiên ông trong cổ tích… Quả không sai khi nói rằng: vẻ đẹp của Hà Nội là vẻ đẹp của màu xanh, của nước hồ xanh, của hàng cây xanh và của bầu trời xanh hoà bình.

Tả vẻ đẹp cây xanh trên đường phố Hà Nội (mẫu 9)

Hà Nội có những hàng cây xanh chính là nỗi nhớ của người đi xa, là niềm yêu của người ở gần, là bâng khuâng vương vấn của tuổi trẻ. Em vẫn đi học, đi về dưới bóng hàng me cổ thụ ở phố Ngô Quyền. Chị em nói ở đường Nguyễn Du, đường Trần Hưng Đạo có nhiều hàng sấu và xà cừ xanh ngát. Tháng mười, đi dưới hàng cây xanh, ai cũng ngây ngất, vấn vương bởi mùi hương hoa sữa. Em rất thích dạo chơi quanh Hồ Gươm, được ngắm nhìn những gốc lộc vừng đứng trầm ngâm soi bóng nước, rồi bãi vông hoa đỏ rực lúc chớm hè, cây vàng anh rực rỡ, cây đa uy nghiêm hùng vĩ với chùm rễ phụ như bộ râu tiên ông trong cổ tích... Quả không sai khi nói rằng: vẻ đẹp của Hà Nội là vẻ đẹp của màu xanh, của nước hồ xanh, của hàng cây xanh và của bầu trời xanh hoà bình.

Tả vẻ đẹp cây xanh trên đường phố Hà Nội (mẫu 10)

Hà Nội có những hàng cây xanh chính là nỗi nhớ của người đi xa, là niềm yêu của người ở gần, là bâng khuâng vương vấn của tuổi trẻ. Em vẫn đi học, đi về dưới bóng hàng me cổ thụ ở phố Ngô Quyền. Chị em nói ở đường Nguyễn Du, đường Trần Hưng Đạo có nhiều hàng sấu và xà cừ xanh ngát. Tháng mười, đi dưới hàng cây xanh, ai cũng ngây ngất, vấn vương bởi mùi hương hoa sữa. Em rất thích dạo chơi quanh Hồ Gươm, được ngắm nhìn những gốc lộc vừng đứng trầm ngâm soi bóng nước, rồi bãi vông hoa đỏ rực lúc chớm hè, cây vàng anh rực rỡ, cây đa uy nghiêm hùng vĩ với chùm rễ phụ như bộ râu tiên ông trong cổ tích… Quả không sai khi nói rằng: vẻ đẹp của Hà Nội là vẻ đẹp của màu xanh, của nước hồ xanh, của hàng cây xanh và của bầu trời xanh hoà bình.

Tả vẻ đẹp cây xanh trên đường phố Hà Nội (mẫu 11)

Ai muốn vào làng em phải đi qua một con đường thẳng tắp. Hai bên đường là hai rặng phi lao do các lão nông làng em trồng độ năm sáu năm nay. Ngày ấy, mỗi cây trồng còn nhỏ bé, yếu ớt phải có một vành tre bao quanh bảo vệ, Đội thiếu niên chúng em được phân công chăm sóc, vun tưới hàng ngày. Bây giờ thì cây đã cao vút, xanh um. Đứng trên đê nhìn xuống, hai hàng cây cứ nhỏ dần, như chìa tàn lá đón gió, tạo một màu xanh thẫm. Từng thân cây to bằng cột nhà cách nhau khoảng vài mét đều đặn. Cành cây tỏa ra chi chít, cành nọ đan sang cả cành kia. Lá cây nhỏ, dài, rù xuống từng chùm. Chỉ cần một làn gió thổi nhẹ là phi lao đã cất tiếng reo vui như bản nhạc của rừng. Đứng dưới gốc cây nhìn lên ta tưởng như cây cao vút tận trời xanh làm cho cảnh sắc quê nhà thêm mát mẻ và đẹp tươi lạ lùng. Trên các cành cao, những chú chim sâu ríu rít chuyền từ cành nọ sang cành kia, vừa kêu “tích tích” vừa nghiêng nghiêng, ngó ngó, tìm bắt những con nhện, con sâu, trông thật sinh

Tả vẻ đẹp cây xanh trên đường phố Hà Nội (mẫu 12)

Cô giáo đã dẫn lớp em đi dạo chơi quanh Hồ Gươm ngắm cảnh. Chúng em vô cùng ngạc nhiên và thú vị trước cây lộc vừng khổng lổ chín gốc, cây gỗ tếch: thẳng vút, bãi vông hoa đỏ rực lúc chớm hè, cây gạo ra hoa gọi xuân về, cây vàng anh rực rỡ, cây cọ trầm hùng, cây đa uy nghiêm hùng vĩ với chùm rễ phụ như bộ râu tiên ông trong cổ tích. Vẻ đẹp của Hà Nội là vẻ đẹp của màu xanh, của nước hồ xanh, của hàng cây xanh, của bầu trời xanh hoà bình. Ai đã sống ở Hà Nội, ai đã lớn lên ở Hà Nội, ai đã một đôi lần đi qua và dừng chân ở Hà Nội, và ai đã đi xa Hà Nội, hãy cùng tôi giữ lấy màu xanh ấy. Ngày mai, Hà Nội còn tráng lệ hơn, còn xanh đẹp hơn.

Tả vẻ đẹp cây xanh trên đường phố Hà Nội (mẫu 13)

Hà Nội có những hàng cây xanh chính là nỗi nhớ của người đi xa, là niềm yêu của người ở gần, là bâng khuâng vương vấn của tuổi trẻ. Em vẫn đi học, đi về dưới bóng hàng me cổ thụ ở phố Ngô Quyền. Chị em nói ở đường Nguyễn Du, đường Trần Hưng Đạo có nhiều hàng sấu và xà cừ xanh ngát. Tháng mười, đi dưới hàng cây xanh, ai cũng ngây ngất, vấn vương bởi mùi hương hoa sữa. Em rất thích dạo chơi quanh Hồ Gươm, được ngắm nhìn những gốc lộc vừng đứng trầm ngâm soi bóng nước, rồi bãi vông hoa đỏ rực lúc chớm hè, cây vàng anh rực rỡ, cây đa uy nghiêm hùng vĩ với chùm rễ phụ như bộ râu tiên ông trong cổ tích... Quả không sai khi nói rằng: vẻ đẹp của Hà Nội là vẻ đẹp của màu xanh, của nước hồ xanh, của hàng cây xanh và của bầu trời xanh hoà bình.

Tả vẻ đẹp cây xanh trên đường phố Hà Nội (mẫu 14)

Vẻ đẹp của Hà Nội còn là vẻ đẹp của những con đường, dải cây xanh. Những hàng cây xanh là nỗi nhớ của người đi xa, là niềm yêu của người ở gần, là bâng khuâng vương vấn của tuổi trẻ. Em vẫn đi học, đi về dưới bóng hàng me cổ thụ ở phố Ngô Quyền. Chị em nói ở đường Nguyễn Du, đường Trần Hưng Đạo có nhiều cây sấu già, có hoa sữa. Tháng mười đi dưới hàng cây xanh, ai cũng ngây ngất, vấn vương bởi mùi hương hoa sữa. Phố Lò Đúc có hàng cây sao đen thẳng cao vút xanh rì. Phố Điện Biên Phủ có gần năm mươi cây đa toả bóng. Bạn em cho biết: đường Thanh Niên có xoan tây, có hàng phượng vĩ, phố Thợ Nhuộm có bằng lăng nước, phố Hàng Dầu có cây sữa, hoa nở trắng như tuyết vào mùa xuân. Đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc như hai ốc đảo xanh rì.

Tả vẻ đẹp cây xanh trên đường phố Hà Nội (mẫu 15)

Nhìn những con đường rợp mát bóng cây, em lại nhớ đến công ơn của Bác Hồ, Bác đã phát động Tết trồng cây, tự tay Bác đã trồng lên biết bao cây xanh. Vâng lời Bác dạy, chúng em sẽ chăm sóc những hàng cây, không để trâu bò làm gãy. Chúng em sẽ trồng nhiều cây hơn nữa để làm cho xanh tươi hơn quê hương đất nước Việt Nam. Em rất buồn, khi còn một số bạn chưa có ý thức bảo vệ cây.

Tả vẻ đẹp cây xanh trên đường phố Hà Nội (mẫu 16)

Vẻ đẹp của Hà Nội còn là vẻ đẹp của những con đường, dải cây xanh. Những hàng cây xanh là nỗi nhớ của người đi xa, là niềm yêu của người ở gần, là bâng khuâng vương vấn của tuổi trẻ. Em vẫn đi học, đi về dưới bóng hàng me cổ thụ ở phố Ngô Quyền. Chị em nói ở đường Nguyễn Du, đường Trần Hưng Đạo có nhiều cây sấu già, có hoa sữa. Tháng mười đi dưới hàng cây xanh, ai cũng ngây ngất, vấn vương bởi mùi hương hoa sữa. Phố Lò Đúc có hàng cây sao đen thẳng cao vút xanh rì. Phố Điện Biên Phủ có gần năm mươi cây đa toả bóng. Bạn em cho biết: đường Thanh Niên có xoan tây, có hàng phượng vĩ, phố Thợ Nhuộm có bằng lăng nước, phố Hàng Dầu có cây sữa, hoa nở trắng như tuyết vào mùa xuân. Đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc như hai ốc đảo xanh rì.

Tả vẻ đẹp cây xanh trên đường phố Hà Nội (mẫu 17)

Cô giáo đã dẫn lớp em đi dạo chơi quanh Hồ Gươm ngắm cảnh. Chúng em vô cùng ngạc nhiên và thú vị trước cây lộc vừng khổng lổ chín gốc, cây gỗ tếch: thẳng vút, bãi vông hoa đỏ rực lúc chớm hè, cây gạo ra hoa gọi xuân về, cây vàng anh rực rỡ, cây cọ trầm hùng, cây đa uy nghiêm hùng vĩ với chùm rễ phụ như bộ râu tiên ông trong cổ tích.

Vẻ đẹp của Hà Nội là vẻ đẹp của màu xanh, của nước hồ xanh, của hàng cây xanh, của bầu trời xanh hoà bình.

Ai đã sống ở Hà Nội, ai đã lớn lên ở Hà Nội, ai đã một đôi lần đi qua và dừng chân ở Hà Nội, và ai đã đi xa Hà Nội, hãy cùng tôi giữ lấy màu xanh ấy. Ngày mai, Hà Nội còn tráng lệ hơn, còn xanh đẹp hơn.

Tả vẻ đẹp cây xanh trên đường phố Hà Nội (mẫu 18)

Hà Nội có những hàng cây xanh chính là nỗi nhớ của người đi xa, là niềm yêu của người ở gần, là bâng khuâng vương vấn của tuổi trẻ. Em vẫn đi học, đi về dưới bóng hàng me cổ thụ ở phố Ngô Quyền. Chị em nói ở đường Nguyễn Du, đường Trần Hưng Đạo có nhiều hàng sấu và xà cừ xanh ngát. Tháng mười, đi dưới hàng cây xanh, ai cũng ngây ngất, vấn vương bởi mùi hương hoa sữa. Em rất thích dạo chơi quanh Hồ Gươm, được ngắm nhìn những gốc lộc vừng đứng trầm ngâm soi bóng nước, rồi bãi vông hoa đỏ rực lúc chớm hè, cây vàng anh rực rỡ, cây đa uy nghiêm hùng vĩ với chùm rễ phụ như bộ râu tiên ông trong cổ tích... Quả không sai khi nói rằng: vẻ đẹp của Hà Nội là vẻ đẹp của màu xanh, của nước hồ xanh, của hàng cây xanh và của bầu trời xanh hoà bình.

Tả vẻ đẹp cây xanh trên đường phố Hà Nội (mẫu 18)

Hà Nội có những hàng cây xanh chính là nỗi nhớ của người đi xa, là niềm yêu của người ở gần, là bâng khuâng vương vấn của tuổi trẻ. Em vẫn đi học, đi về dưới bóng hàng me cổ thụ ở phố Ngô Quyền. Chị em nói ở đường Nguyễn Du, đường Trần Hưng Đạo có nhiều hàng sấu và xà cừ xanh ngát. Tháng mười, đi dưới hàng cây xanh, ai cũng ngây ngất, vấn vương bởi mùi hương hoa sữa. Em rất thích dạo chơi quanh Hồ Gươm, được ngắm nhìn những gốc lộc vừng đứng trầm ngâm soi bóng nước, rồi bãi vông hoa đỏ rực lúc chớm hè, cây vàng anh rực rỡ, cây đa uy nghiêm hùng vĩ với chùm rễ phụ như bộ râu tiên ông trong cổ tích… Quả không sai khi nói rằng: vẻ đẹp của Hà Nội là vẻ đẹp của màu xanh, của nước hồ xanh, của hàng cây xanh và của bầu trời xanh hoà bình.

Tả vẻ đẹp cây xanh trên đường phố Hà Nội (mẫu 19)

Ai muốn vào làng em phải đi qua một con đường thẳng tắp. Hai bên đường là hai rặng phi lao do các lão nông làng em trồng độ năm sáu năm nay. Ngày ấy, mỗi cây trồng còn nhỏ bé, yếu ớt phải có một vành tre bao quanh bảo vệ, Đội thiếu niên chúng em được phân công chăm sóc, vun tưới hàng ngày. Bây giờ thì cây đã cao vút, xanh um. Đứng trên đê nhìn xuống, hai hàng cây cứ nhỏ dần, như chìa tàn lá đón gió, tạo một màu xanh thẫm. Từng thân cây to bằng cột nhà cách nhau khoảng vài mét đều đặn. Cành cây tỏa ra chi chít, cành nọ đan sang cả cành kia. Lá cây nhỏ, dài, rù xuống từng chùm. Chỉ cần một làn gió thổi nhẹ là phi lao đã cất tiếng reo vui như bản nhạc của rừng. Đứng dưới gốc cây nhìn lên ta tưởng như cây cao vút tận trời xanh làm cho cảnh sắc quê nhà thêm mát mẻ và đẹp tươi lạ lùng. Trên các cành cao, những chú chim sâu ríu rít chuyền từ cành nọ sang cành kia, vừa kêu “tích tích” vừa nghiêng nghiêng, ngó ngó, tìm bắt những con nhện, con sâu, trông thật sinh động.

Tả vẻ đẹp cây xanh trên đường phố Hà Nội (mẫu 20)

Nhìn những con đường rợp mát bóng cây, em lại nhớ đến công ơn của Bác Hồ, Bác đã phát động Tết trồng cây, tự tay Bác đã trồng lên biết bao cây xanh. Vâng lời Bác dạy, chúng em sẽ chăm sóc những hàng cây, không để trâu bò làm gãy. Chúng em sẽ trồng nhiều cây hơn nữa để làm cho xanh tươi hơn quê hương đất nước Việt Nam. Em rất buồn, khi còn một số bạn chưa có ý thức bảo vệ cây.

Tả vẻ đẹp cây xanh trên đường phố Hà Nội (mẫu 21)

Vẻ đẹp của Hà Nội còn là vẻ đẹp của những con đường, dải cây xanh. Những hàng cây xanh là nỗi nhớ của người đi xa, là niềm yêu của người ở gần, là bâng khuâng vương vấn của tuổi trẻ. Em vẫn đi học, đi về dưới bóng hàng me cổ thụ ở phố Ngô Quyền. Chị em nói ở đường Nguyễn Du, đường Trần Hưng Đạo có nhiều cây sấu già, có hoa sữa. Tháng mười đi dưới hàng cây xanh, ai cũng ngây ngất, vấn vương bởi mùi hương hoa sữa. Phố Lò Đúc có hàng cây sao đen thẳng cao vút xanh rì. Phố Điện Biên Phủ có gần năm mươi cây đa toả bóng. Bạn em cho biết: đường Thanh Niên có xoan tây, có hàng phượng vĩ, phố Thợ Nhuộm có bằng lăng nước, phố Hàng Dầu có cây sữa, hoa nở trắng như tuyết vào mùa xuân. Đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc như hai ốc đảo xanh rì.

Tả vẻ đẹp cây xanh trên đường phố Hà Nội (mẫu 22)

Cô giáo đã dẫn lớp em đi dạo chơi quanh Hồ Gươm ngắm cảnh. Chúng em vô cùng ngạc nhiên và thú vị trước cây lộc vừng khổng lổ chín gốc, cây gỗ tếch: thẳng vút, bãi vông hoa đỏ rực lúc chớm hè, cây gạo ra hoa gọi xuân về, cây vàng anh rực rỡ, cây cọ trầm hùng, cây đa uy nghiêm hùng vĩ với chùm rễ phụ như bộ râu tiên ông trong cổ tích. Vẻ đẹp của Hà Nội là vẻ đẹp của màu xanh, của nước hồ xanh, của hàng cây xanh, của bầu trời xanh hoà bình.

Ai đã sống ở Hà Nội, ai đã lớn lên ở Hà Nội, ai đã một đôi lần đi qua và dừng chân ở Hà Nội, và ai đã đi xa Hà Nội, hãy cùng tôi giữ lấy màu xanh ấy. Ngày mai, Hà Nội còn tráng lệ hơn, còn xanh đẹp hơn.

Tả vẻ đẹp cây xanh trên đường phố Hà Nội (mẫu 23)

Hà Nội có những hàng cây xanh chính là nỗi nhớ của người đi xa, là niềm yêu của người ở gần, là bâng khuâng vương vấn của tuổi trẻ. Em vẫn đi học, đi về dưới bóng hàng me cổ thụ ở phố Ngô Quyền. Chị em nói ở đường Nguyễn Du, đường Trần Hưng Đạo có nhiều hàng sấu và xà cừ xanh ngát. Tháng mười, đi dưới hàng cây xanh, ai cũng ngây ngất, vấn vương bởi mùi hương hoa sữa. Em rất thích dạo chơi quanh Hồ Gươm, được ngắm nhìn những gốc lộc vừng đứng trầm ngâm soi bóng nước, rồi bãi vông hoa đỏ rực lúc chớm hè, cây vàng anh rực rỡ, cây đa uy nghiêm hùng vĩ với chùm rễ phụ như bộ râu tiên ông trong cổ tích... Quả không sai khi nói rằng: vẻ đẹp của Hà Nội là vẻ đẹp của màu xanh, của nước hồ xanh, của hàng cây xanh và của bầu trời xanh hoà bình.

Tả vẻ đẹp cây xanh trên đường phố Hà Nội (mẫu 24)

Hà Nội có những hàng cây xanh chính là nỗi nhớ của người đi xa, là niềm yêu của người ở gần, là bâng khuâng vương vấn của tuổi trẻ. Em vẫn đi học, đi về dưới bóng hàng me cổ thụ ở phố Ngô Quyền. Chị em nói ở đường Nguyễn Du, đường Trần Hưng Đạo có nhiều hàng sấu và xà cừ xanh ngát. Tháng mười, đi dưới hàng cây xanh, ai cũng ngây ngất, vấn vương bởi mùi hương hoa sữa. Em rất thích dạo chơi quanh Hồ Gươm, được ngắm nhìn những gốc lộc vừng đứng trầm ngâm soi bóng nước, rồi bãi vông hoa đỏ rực lúc chớm hè, cây vàng anh rực rỡ, cây đa uy nghiêm hùng vĩ với chùm rễ phụ như bộ râu tiên ông trong cổ tích… Quả không sai khi nói rằng: vẻ đẹp của Hà Nội là vẻ đẹp của màu xanh, của nước hồ xanh, của hàng cây xanh và của bầu trời xanh hoà bình.

Tả vẻ đẹp cây xanh trên đường phố Hà Nội (mẫu 25)

Vẻ đẹp của Hà Nội còn là vẻ đẹp của những con đường, dải cây xanh. Những hàng cây xanh là nỗi nhớ của người đi xa, là niềm yêu của người ở gần, là bâng khuâng vương vấn của tuổi trẻ. Em vẫn đi học, đi về dưới bóng hàng me cổ thụ ở phố Ngô Quyền. Chị em nói ở đường Nguyễn Du, đường Trần Hưng Đạo có nhiều cây sấu già, có hoa sữa. Tháng mười đi dưới hàng cây xanh, ai cũng ngây ngất, vấn vương bởi mùi hương hoa sữa. Phố Lò Đúc có hàng cây sao đen thẳng cao vút xanh rì. Phố Điện Biên Phủ có gần năm mươi cây đa toả bóng. Bạn em cho biết: đường Thanh Niên có xoan tây, có hàng phượng vĩ, phố Thợ Nhuộm có bằng lăng nước, phố Hàng Dầu có cây sữa, hoa nở trắng như tuyết vào mùa xuân. Đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc như hai ốc đảo xanh rì.

Cô giáo đã dẫn lớp em đi dạo chơi quanh Hồ Gươm ngắm cảnh. Chúng em vô cùng ngạc nhiên và thú vị trước cây lộc vừng khổng lổ chín gốc, cây gỗ tếch :thẳng vút, bãi vông hoa đỏ rực lúc chớm hè, cây gạo ra hoa gọi xuân về, cây vàng anh rực rỡ, cây cọ trầm hùng, cây đa uy nghiêm hùng vĩ với chùm rễ phụ như bộ râu tiên ông trong cổ tích.

Vẻ đẹp của Hà Nội là vẻ đẹp của màu xanh, của nước hồ xanh, của hàng cây xanh, của bầu trời xanh hoà bình.

Ai đã sống ở Hà Nội, ai đã lớn lên ở Hà Nội, ai đã một đôi lần đi qua và dừng chân ở Hà Nội, và ai đã đi xa Hà Nội, hãy cùng tôi giữ lấy màu xanh ấy. Ngày mai, Hà Nội còn tráng lệ hơn, còn xanh đẹp hơn.

Tả vẻ đẹp cây xanh trên đường phố Hà Nội (mẫu 26)

Hà Nội có những hàng cây xanh chính là nỗi nhớ của người đi xa, là niềm yêu của người ở gần, là bâng khuâng vương vấn của tuổi trẻ. Em vẫn đi học, đi về dưới bóng hàng me cổ thụ ở phố Ngô Quyền. Chị em nói ở đường Nguyễn Du, đường Trần Hưng Đạo có nhiều hàng sấu và xà cừ xanh ngát. Tháng mười, đi dưới hàng cây xanh, ai cũng ngây ngất, vấn vương bởi mùi hương hoa sữa. Em rất thích dạo chơi quanh Hồ Gươm, được ngắm nhìn những gốc lộc vừng đứng trầm ngâm soi bóng nước, rồi bãi vông hoa đỏ rực lúc chớm hè, cây vàng anh rực rỡ, cây đa uy nghiêm hùng vĩ với chùm rễ phụ như bộ râu tiên ông trong cổ tích… Quả không sai khi nói rằng: vẻ đẹp của Hà Nội là vẻ đẹp của màu xanh, của nước hồ xanh, của hàng cây xanh và của bầu trời xanh hoà bình.

Tả vẻ đẹp cây xanh trên đường phố Hà Nội (mẫu 27)

Ai muốn vào làng em phải đi qua một con đường thẳng tắp. Hai bên đường là hai rặng phi lao do các lão nông làng em trồng độ năm sáu năm nay. Ngày ấy, mỗi cây trồng còn nhỏ bé, yếu ớt phải có một vành tre bao quanh bảo vệ, Đội thiếu niên chúng em được phân công chăm sóc, vun tưới hàng ngày. Bây giờ thì cây đã cao vút, xanh um. Đứng trên đê nhìn xuống, hai hàng cây cứ nhỏ dần, như chìa tàn lá đón gió, tạo một màu xanh thẫm. Từng thân cây to bằng cột nhà cách nhau khoảng vài mét đều đặn. Cành cây tỏa ra chi chít, cành nọ đan sang cả cành kia. Lá cây nhỏ, dài, rù xuống từng chùm. Chỉ cần một làn gió thổi nhẹ là phi lao đã cất tiếng reo vui như bản nhạc của rừng. Đứng dưới gốc cây nhìn lên ta tưởng như cây cao vút tận trời xanh làm cho cảnh sắc quê nhà thêm mát mẻ và đẹp tươi lạ lùng. Trên các cành cao, những chú chim sâu ríu rít chuyền từ cành nọ sang cành kia, vừa kêu “tích tích” vừa nghiêng nghiêng, ngó ngó, tìm bắt những con nhện, con sâu, trông thật sinh động.

Tả vẻ đẹp cây xanh trên đường phố Hà Nội (mẫu 28)

Nhìn những con đường rợp mát bóng cây, em lại nhớ đến công ơn của Bác Hồ, Bác đã phát động Tết trồng cây, tự tay Bác đã trồng lên biết bao cây xanh. Vâng lời Bác dạy, chúng em sẽ chăm sóc những hàng cây, không để trâu bò làm gãy. Chúng em sẽ trồng nhiều cây hơn nữa để làm cho xanh tươi hơn quê hương đất nước Việt Nam. Em rất buồn, khi còn một số bạn chưa có ý thức bảo vệ cây.

Tả vẻ đẹp cây xanh trên đường phố Hà Nội (mẫu 29)

Vẻ đẹp của Hà Nội còn là vẻ đẹp của những con đường, dải cây xanh. Những hàng cây xanh là nỗi nhớ của người đi xa, là niềm yêu của người ở gần, là bâng khuâng vương vấn của tuổi trẻ. Em vẫn đi học, đi về dưới bóng hàng me cổ thụ ở phố Ngô Quyền. Chị em nói ở đường Nguyễn Du, đường Trần Hưng Đạo có nhiều cây sấu già, có hoa sữa. Tháng mười đi dưới hàng cây xanh, ai cũng ngây ngất, vấn vương bởi mùi hương hoa sữa. Phố Lò Đúc có hàng cây sao đen thẳng cao vút xanh rì. Phố Điện Biên Phủ có gần năm mươi cây đa toả bóng. Bạn em cho biết: đường Thanh Niên có xoan tây, có hàng phượng vĩ, phố Thợ Nhuộm có bằng lăng nước, phố Hàng Dầu có cây sữa, hoa nở trắng như tuyết vào mùa xuân. Đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc như hai ốc đảo xanh rì.

Tả vẻ đẹp cây xanh trên đường phố Hà Nội (mẫu 30)

Nhìn đại lộ rợp bóng cây, tôi nhớ tới công ơn của Bác, lập Tết trồng cây, tự tay mình trồng nhiều cây xanh. Tuân theo lời Bác dạy và chăm nom cây để ko làm gãy bò. Chúng ta sẽ trồng nhiều cây xanh hơn để khiến cho non sông mình xanh hơn. Thật xót xa lúc có người ko có tinh thần bảo vệ cây.

Xem thêm các bài văn mẫu lớp 3 hay, chi tiết khác:

Tả một phiên chợ quê

Tả mùa thu quê em

Tả người bố kính yêu của em

Tả ông em

Tả quyển sách Tiếng Việt

1 545 lượt xem
Tải về