Tả loài chim em thích (30 mẫu) SIÊU HAY

Tả loài chim em thích lớp 3 gồm dàn ý và 30 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 3 hay hơn.

1 2377 lượt xem
Tải về


Tả loài chim em thích – Tiếng Việt 3

Dàn ý Tả loài chim em thích

a) Mở bài

- Giới thiệu về con chim em sẽ tả

+ Em quan sát được khi nào? (quan sát vào các thời điểm trong ngày).

+ Ở đâu? (ở nhà em).

b) Thân bài

- Tả hình dáng của chú chim: Lông chú chim câu màu xám mốc. Đuôi dài và đẹp. Cánh ngắn sát vào mình. Mỏ màu nâu hồng. Chân ngắn, mập...

- Tả hoạt động của chú chim: Khi đi, đầu chú lúa lắc, lúc lắc theo nhịp chân bước. Đuôi vểnh bên nọ, vểnh bên kia trông thật ngộ nghĩnh...

c) Kết bài

- Cảm nghĩ của em khi quan sát và tả chú chim câu? (yêu thích loài chim tượng trưng cho hoà bình, giúp ba chăm sóc chim).

Tả loài chim em thích (mẫu 1)

Bãi sông, bãi cát, bờ suối, ven đồi… là nơi sinh sống của chim chìa vôi. Mỗi đàn chim chìa vôi thường có từ 20 - 30 con, làm tổ và trú đêm ở các ruộng mía, lùm cây.

Chim chìa vôi có thể chia đàn từ 2 - 4 con về sống ở ven làng, ở các vườn cây, vườn rau. Mỏ chim thon nhỏ, nhọn và dài. Lông ngực trắng mịn màng. Hai má có vệt lông vàng mơ. Cặp mắt hình trứng, màu đen. Lông đầu, cánh và đuôi màu đen, màu xanh có điểm sọc trắng. Cái đuôi dài độ 15 xăng-ti-mét, trên đen dưới trắng, tựa cái “chìa vôi”. Chân chìa vôi màu cam, cao, móng dài và nhọn, nhất là móng sau.

Chìa vôi là chim lành, rất có ích, bắt sâu bọ, bảo vệ vườn rau, vườn cây. Vợ chồng chìa vôi cứ tha thẩn, thỉnh thoảng lại kêu “chẽo choẹt” gọi nhau, chia mồi cho nhau, rất là dễ thương.

Tả loài chim em thích (mẫu 2)

Trong các loài chim mà em biết, em thích nhất là chim bồ câu trắng vì đó là loài chim biểu tượng cho hòa bình.

Chim bồ câu là một loài chim rất thông minh, cho nên ngày xưa chim bồ câu giúp con người đưa thư. Còn bây giờ, chúng được nuôi làm cảnh. Nhà ông nội em cũng nuôi một đôi chim bồ câu trắng. Nó có bộ lông trắng muốt, mịn màng. Thân hình của nó chỉ bằng cái ấm pha trà của ông nội. Đầu chim bồ câu to hơn quả quất một chút, thi thoảng cái đầu cứ lúc lắc thật khó hiểu. Đôi mắt nó tròn xoe, đen láy như hạt na trông thật hiền lành. Cặp mỏ của nó nhỏ xíu màu hồng nhạt, trông rất đáng yêu.

Chim bồ câu thường đứng rỉa lông, lâu lâu lại dụi mỏ vào trong đôi cánh xếp gọn hai bên mình. Hai chân nhỏ bé nhưng vô cùng nhanh nhẹn. Đôi chim bồ câu nhà ông nội em không nhát người như những chú bồ câu khác. Chúng thường xán lại mổ những hạt kê trên tay em. Khi chúng xòe cánh bay đi, trong lòng em cảm thấy rất vui và thấy chúng thật đẹp.

Vào mỗi buổi sáng, được nghe tiếng “gù gù…” của chúng em cảm thấy thật bình yên và thích thú. Em rất yêu thích và quý mến loài chim này.

Tả loài chim em thích (mẫu 3)

Chim cánh cụt là loài chim sống ở Nam Cực. Chúng có một thân hình trong khá mập mạp, với những bước đi nặng nề. Lưng và đầu chim đen tuyền, bụng màu trắng toát. Chim cánh cụt thích nghi tốt với cuộc sống dưới nước. Chúng có lông rậm, mỡ dày để chịu rét. Chim thường sống thành bầy, đông tới hàng nghìn con. Nhìn dáng đi lạch bạch như những chú vịt con. Những chú chim cánh cụt vô cùng đáng yêu.

Em thích loài chim này lắm, vì sự đáng yêu, vì những việc nó làm em đều rất thích thú. Cứ vào cuối tuần em lại bật các chương trình ti vi để xem các hoạt động của nó.

Tả loài chim em thích (mẫu 4)

Phía đông làng em là hồ Ngựa rộng và dài, có tre và cây mắm, lau lách um tùm. Hồ là nơi đàn le le bơi lội, đàn cò tha thẩn kiếm mồi. Dọc bờ cây mắm, lau lách là nơi trú ngụ, sinh sống của chim bìm bịp.

Chim bìm bịp thường theo đôi. Chim to hơn bồ câu; từ mỏ đến mút đuôi dài độ 30 xăng-ti-mét. Mỏ màu nâu, khum khum. Mắt đen hạt nhãn có vành vàng bao quanh. Chim trống có bộ lông đỏ sẫm điểm sọc nâu, như khoác áo len. Lông bụng và đuôi màu đen nhạt. Chim mái có bộ lông cánh màu nâu vàng, có con màu tía, rất rực rỡ.

Tả loài chim em thích (mẫu 5)

Vườn nhà bà nội em trồng nhiều cây ăn quả: chuối, khế, đu đủ, na, cam, chanh, bòng, ổi… Đây cũng là nơi gia đình chích choè gồm 6 con chiếm giữ, coi như giang sơn của mình.

Chích choè sống theo đôi. Chúng có cái mỏ nhọn và dài. Lông đen pha xanh biếc bao trùm lưng và đuôi. Đầu và ngực màu ghi. Bụng và đuôi (phía dưới) trắng mịn. Ở cặp cánh điếm sọc trắng, ta tưởng là chim khoác thêm áo gi-lê. Chân chúng có bốn móng nhọn, rất sắc.

Chích choè là loài chim đẹp, đầu có mào đỏ, đít cũng màu đỏ. Tiếng hát của chúng inh ỏi như tiếng chuông đồng.

Chim chích choè lớn gấp đôi chim sẻ, từ đầu mỏ đến mút đuôi chỉ dài độ 60 - 70 xăng-ti-mét. Chim bắt sâu giỏi. Khế chín, chuối chín, ổi chín là thứ hoa trái mà chim rất thích ăn. Mỗi lần nghe nó kêu, nó hót inh ỏi, bà lại bảo các cháu là trong vườn có nhiều trái chín.

Tả loài chim em thích (mẫu 6)

Loài chim em yêu thích là chim bồ câu. Đó là một loài chim tượng trưng cho hòa bình. Ngày xưa, họ dùng bồ đưa câu để đưa thư. Sở thích của chúng là sạch sẽ, chuồng đẹp, chúng ăn thóc và hạt dưa. Chim bồ câu có rất nhiều màu: xanh lá cây đậm, màu đen nhưng em rất thích chim bồ câu trắng. Chúng có mỏ màu vàng nhạt và nhỏ xíu. Đôi mắt tròn xoe. Bộ lông mượt mà. Chúng thường nhặt những hạt thóc rơi vãi trên sân. Tiếng hót “gù gù…” của chúng nghe thật êm đềm. Ôi, chúng thật đáng yêu!

Tả loài chim em thích (mẫu 7)

Em thích những chú chim bồ câu lông trắng. Chú chim bồ câu bạo dạn đi trên sân lúa. Chú chim đi vòng quanh đống rơm, mổ lấy những hạt thóc thừa con sót lại trên cọng rạ. Chú có bộ lông trắng như tuyết, đầu tròn và thân hình thon lẳn. Mắt chú chim đẹp thật: to và đen láy, viền mắt màu đỏ hồng. Mỏ chú chim màu vàng ngà. Ức của nó có lông màu trắng, bóng mượt, mịn màng như nhung. Chú chim câu có đôi chân thấp, hồng hồng, mang một dúm lông trắng như tua chi. Chú chim đi lại từ tốn ung dung trên sân. Em rất yêu quý chim bồ câu. Hình ảnh đẹp ấy in vào tâm trí em những kỷ niệm êm đềm không bao giờ quên.

Tả loài chim em thích (mẫu 8)

Trong tất cả các con vật gia đình em nuôi, em thích nhất là con chim bồ câu mái do chú em tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 7 của em.

Vì nó con chim mái nên nó nhỏ hơn con chim trống một chút. Toàn thân nó được khoác bộ long xám phan xanh lục. Đầu nó thật xinh xắn. Chiếc mỏ nâu ngắn ngủn nhô ra trông thật dễ thương mỗi khi nó rỉa long hoặc dụi dụi vào cánh. Đôi mắt nó tròn, to và đên láy, nguyên cả tròng viền quanh mắt là một vòng tròn nhỏ đỏ au. Lông cổ mịn màng, màu đậm hơn hai cánh một chút, nối với thân dài nhưng lại thon thon trông giống như cái bắp chuối nhỏ. Ức và vai của con chim nó tròn, đầy đặn. Hai cánh khum khum như hai vỏ trấu khổng lồ úp dài theo thân. Những chiếc long vũ cứng và dài giúp cho bồ câu bay xa. Đuôi xòe ra như chiếc quạt nhỏ làm bồ câu thêm duyên dáng. Đôi chân nó thấp, bé loắt choắt nhưng nhảy rất lẹ. Em rất yêu quý chim bồ câu này.

Tả loài chim em thích (mẫu 9)

Trong thế giới loài chim, em thích nhất chim bồ câu. Nó có bộ lông màu trắng tinh, hai mắt tròn xoe như hai hạt nhãn tiêu. Ban ngày, bồ câu đi kiếm ăn. Nó thường ăn hạt đậu, hạt thóc. Buổi tối, bồ câu bay về làm tổ trên những thân cây. Bồ câu còn là một chú chim biết đưa thư nên ai ai cũng quý nó. Em coi nó như một người bạn thân nhất của em.

Tả loài chim em thích (mẫu 10)

Cách đây 1 tuần, em đã được ông dẫn đi mua chim bồ câu, ông em chọn được hai cặp bồ câu Nhật, lông trắng muốt, đuôi xoè rộng như đuôi công, trông rất dễ thương. Chiếc mỏ màu hồng nhạt cùng với đôi chân nhỏ xíu rất đáng yêu. Cặp mắt viền một vành lông xám, lúc nào cũng mở to. Ngày ngày, ông tự tay chăm sóc, nuôi dưỡng chúng. Nuôi chim bồ câu không tốn công nhiều mà lại rất sạch sẽ. Chim bồ câu rất hiền hậu, luôn sống hòa thuận với nhau. Vì vậy mà em rất yêu quý loài chim này.

Tả loài chim em thích (mẫu 11)

Trong các loài chim, em yêu thích và quý nhất là những chú chim bồ câu. Những chú chim bồ câu thường ưa sống ở trong chuồng sạch sẽ, rộng rãi, thoáng mát. Chim bồ câu khoác trên mình một tấm áo vô cùng sạch sẽ và mượt mà. Bộ lông của bồ câu có rất nhiều màu: có màu xanh đậm, màu trắng,… nhưng em thích nhất vẫn là bồ câu trắng. Chiếc mỏ của chúng rất nhỏ và có màu vàng nhạt cùng đôi mắt tròn xoe nên trông chú mới thật đáng yêu làm sao. Đôi chân của chú cũng thật nhỏ nhắn, xinh xắn. Chim bồ câu rất thích ăn hạt dưa và cả thóc nữa. Ngày trước, chim bồ câu được dùng để đưa thư, ngày ấy các chú thật giống những người kết nối liên lạc, những người gửi thư bây giờ. Nhắc tới chim bồ câu, mọi người liền biết ngay rằng những chú chim bồ câu chính là biểu tượng cho hòa bình của nhân loại. Chim bồ câu mãi là lời chim mà em yêu thích. Với nhiều người, nó mãi mãi sẽ là một người bạn đáng yêu, một người bạn của hòa bình- điều mà chúng ta cần có!

Tả loài chim em thích (mẫu 12)

Nhà ngoại có hai chú bồ câu nhỏ, một trống một mái. Con mái có bộ lông trắng muốt còn con trống lại mang màu xám xanh đặc trưng, lông bồ câu rất mịn, có những chiếc lông vũ dài và cứng, nhờ những chiếc lông này mà bồ câu có thể bay cao và xa hơn. Hai chú chim bồ câu của ngoại đều còn nhỏ, đầu chỉ to bằng nắm tay trẻ con. Đôi mắt bé như hạt đỗ màu đen láy. Em rất thích ngắm nó rỉa lông, nhìn chiếc mỏ xinh xinh rỉa lớp lông trắng muốt cho sạch thật dễ thương. Bồ câu là một trong những loài chim có ích nhất, hiền từ nhất. Những chú chim bồ câu nhà ngoại là những người bạn của em. Em sẽ chăm sóc chúng hàng ngày và coi chúng như hai người bạn thân.

Tả loài chim em thích (mẫu 13)

Có lần đi chơi ở Thảo Cầm Viên, em thấy những chú chim bồ câu bay sà xuống bãi cỏ xanh mượt để tìm thức ăn. Trông chúng rất xinh xắn với bộ lông trắng muốt. Cái đầu tròn, đôi mắt đen, bé tí như hạt tiêu. Dáng chúng đi khệnh khạng nhưng khá nhanh nhẹn khi nhặt nhạnh những mẩu vụn thức ăn của khách tham quan. Trông chúng thật hiền lành, thân thiện và gần gũi. Em rất yêu quý loài bồ câu vì chúng tượng trưng cho hòa bình.

Tả loài chim em thích (mẫu 14)

Trên sân thượng nhà em, ông có nuôi chim bồ câu. Những chú chim có đủ màu lông: trắng muốt, đen xám và xám. Đặc biệt, cổ con nào cũng có vòng cườm thật đẹp. Khi nào cho chúng ăn, em thấy chúng rất đáng yêu. Nhìn giống như những quả xoài di động. Chúng rất thân thiện với con người. Vì vậy mà em rất quý mến loài chim này.

Tả loài chim em thích (mẫu 15)

Thế giới loài vật xung quanh chúng ta thật phong phú và đa dạng. Hầu hết, chúng đã trở thành người bạn thân thiết với con người, được yêu mến. Và em cũng rất quý cặp chim bồ câu bố em nuôi. Chim bồ câu có rất nhiều loại song loại của bố em nuôi là chim bồ câu trắng. Đúng như cái tên, chú khoác lên mình bộ lông trắng muốt, mềm mại như nhung khiến ai cũng muốn đến âu yếm vuốt ve. Cái đầu chú tròn tròn, xinh xinh như quả táo bé mà di chuyển rất linh hoạt. Đôi mắt bồ câu tròn xoe, đen láy, xung quanh là đường viền màu đỏ hồng. Xưa nay, người ta thường lấy mắt bồ câu làm chuẩn mực cho vẻ đẹp thanh cao, trong sáng, dịu dàng của người thiếu nữ. Cái mỏ nhọn cong cong màu vàng ngà nhô ra phía trước. Chiếc mỏ ấy khi thì mổ thóc, uống nước; khi lại rỉa lông, rỉa cánh. Hai chiếc chân chỉ to hơn que tăm một xíu, màu phớt hồng ấy vậy mà đi lại nhanh thoăn thoắt. Khi công nghệ chưa phát triển, đặc biệt vào thời trung đại thì chim bồ câu là phương tiện đưa thư hữu ích. Hình ảnh con chim bồ câu tung cánh giữa bầu trời xanh cũng là biểu tượng của hòa bình. Cành yêu quý chim bồ câu thì em càng trân quý cuộc sống tự do, hạnh phúc này.

Tả loài chim em thích (mẫu 16)

Cuối tuần trước, lúc đi công viên em đã được nhìn thấy một chú chim công rất đẹp. Chú có phần thân giống như một chú gà nhưng có màu lông rất đẹp. Chiếc đuôi của chú to và dài hơn cả thân mình. Khi đuôi chú công xòe ra thì trông giống như một chiếc quạt khổng lồ với nhiều con mắt biếc. Em rất thích chú chim công.

Tả loài chim em thích (mẫu 17)

Trong các loài chim, em thích nhất là chim công. Chim công có phần thân giống như bao loài chim khác, nhưng lớn hơn nhiều. Điều khiến mọi người thích nhất ở chim công chính là đuôi của chúng. Chiếc đuôi ấy có cấu tạo như cái quạt xếp, có thể gập vào và xòe ra linh hoạt. Khi xòe hết cỡ, chiếc đuôi rất to và đẹp. Lúc chúng rung rinh chiếc đuôi thì trông như một vũ công điêu luyện đang nhảy múa. Thật là xinh đẹp.

Tả loài chim em thích (mẫu 18)

Chim công là một loài chim rất đẹp. Trên đầu của chúng có một chiếc vương miện nhỏ làm từ những sợi lông. Chiếc đuôi của chúng rất to và dài với cấu tạo như những chiếc quạt. Bình thường, đuôi xếp lại như một xấp giấy dài, nhưng khi xòe ra thì có thể lớn đến gấp đôi thân mình. Đuôi của chim công có màu sắc rất đẹp và bắt mắt. Em có thể ngắm nhìn những chú chim công mãi mà không thấy chán.

Tả loài chim em thích (mẫu 19)

Nhà ngoại có trồng rât nhiều cây và nuôi nhiều con vật. Trong đó, đàn bồ câu là xinh đẹp nhất. Duyên dáng hơn cả là con bồ câu trắng mà ngoại đặt tên cho nó là Bạch Tuyết. Bạch Tuyết thuộc giống bồ câu Hà Lan. Đúng với cái tên, cô nàng nổi bật với bộ lông trắng tinh. Lông Bạch Tuyết mềm mại, mịn màng làm sao! Thân nó nhỏ như cái bình trà của ông em. Đầu to hơn hột mít một chút, cứ lắc la lắc lư thật khó hiểu. Đôi mắt đen láy, tròn xoe như hạt nút nhỏ. Đôi mắt đẹp ấy trông thật hiền lành. Bạch Tuyết có cái mỏ nhỏ, xinh xinh. Nó thường rỉa lông, lâu lâu lại dụi mỏ vào cánh. Đôi cánh xếp gọn hai bên mình. Hai chân nó nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn. Dáng cô nàng bước đi trông kiêu sa và duyên dáng với cái đuôi xoè rất đẹp mà chỉ riêng giống bồ câu Hà Lan mới có. Đôi khi, dường như thích thú hoặc vui sướng vì một điều gì đó, cô nàng xoè chiếc đuôi xinh đẹp, rung rung trong nắng. Em rất thích cô nàng Bạch Tuyết.

Tả loài chim em thích (mẫu 20)

Trong các loài chim em thích nhất là chim bồ câu vì đó là loài chim tượng trưng cho hòa bình. Chú thật duyên dáng với bộ lông trắng muốt, mịn màng. Thân nó nhỏ như cái ấm pha trà. Đầu to hơn hạt mít một chút, cứ lúc lắc thật khó hiểu. Đôi mắt đen láy, tròn xoe như hạt na nhỏ trông thật hiền lành. Bồ câu có cái mỏ nhỏ, xinh xinh. Nó thường rỉa lông, lâu lâu lại dụi mỏ vào đôi cánh xếp gọn hai bên mình. Hai chân của chim nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn. Dáng bước đi trông thật kiêu sa với cái đuôi xoè rất đẹp rung rung trong nắng. Khi xem ti vi, em thấy người ta thả những chú chim bồ câu cho nó bay đi. Đôi cánh chim rập rờn như múa làm em vô cùng thích thú. Được ngắm đàn bồ câu bay lượn em cảm thấy thật vui. Em rất yêu thích và quý mến loài chim này.

Tả loài chim em thích (mẫu 21)

Tối qua, lúc xem chương trình thế giới động vật, em đã được nhìn thấy một chú chim công rất đẹp. Chú có dáng ngoài như một con thiên nga, nhưng cái đuôi dài và lớn hơn rất nhiều. Toàn thân chú là một màu xanh lục, phần ngực phía trước đậm và sáng hơn so với trên lưng. Nổi bật là cái mỏ và viền ngoài mắt màu trắng giống như là đã được trang điểm kĩ. Khi mà chim công xòe cái đuôi của mình ra, thì mọi thứ xung quanh bị lu mờ. Rất nhiều chiếc lông vũ có họa tiết như đôi mắt xếp dọc chồng chéo lên nhau, đủ các tông của màu xanh lục hào vào nhau. Tạo nên vẻ đẹp không gì sánh nổi. Nhìn ngắm chú, em cảm giác như đang được xem một vũ công của rừng xanh trình diễn. Em mong rằng, trong tương lai em sẽ một lần được nhìn thấy chim công ngoài đời thực.

Tả loài chim em thích (mẫu 22)

Công là tên gọi để chỉ một trong các loài chim thuộc họ Trĩ. Công trống có bộ lông sặc sỡ. Khi nó múa đuôi thì xòe ra hình nan quạt. Với các màu xanh, đỏ, tím, vàng, Công rất xứng đáng với danh hiệu: " Nữ hoàng sắc đẹp của rừng xanh."

Tả loài chim em thích (mẫu 23)

Một chú công diện trên người bộ cánh lộng lẫy, tuyệt đẹp: Phần cổ và ức màu xanh biêng biếc, óng ánh, nuột nà. Phía lưng lại có một mảng màu xanh cốm, hai bên cánh màu nâu xám, rơi rớt những vệt sáng xanh. Đáng kể nhất trên bộ cánh của anh chàng may mắn ấy là cái đuôi dài duyên dáng được nhà thiết kế của tự nhiên ưu ái ban tặng. Đôi mắt nâu long lanh được tô điểm bởi viền lông trắng muốt khiến chúng càng trở nên sắc sảo. Em rất yêu quý chú Chim Công này.

Tả loài chim em thích (mẫu 24)

Trong thế giới loài chim, em yêu thích nhất là chim công. Đầu chú tròn và nhỏ, trên đầu có cài mào be bé. Lông chú màu xanh đen, đỏ, vàng, cam, tím rực rỡ. Mỗi khi chú xòe đuôi múa giống như một chiếc quạt lỗng lẫy. Em rất thích chúng vì chúng làm cho thiên nhiên tươi đẹp hơn.

Tả loài chim em thích (mẫu 25)

Hôm qua, em được cùng cả lớp đến sở thú chơi. Ở đó, em được nhìn thấy một chú chim công rất đẹp. Chú có thân hình giống như thiên nga mà em nhìn thấy ở bờ hồ. Toàn thân chú là một màu trắng muốt như tuyết. Đôi mắt chú có màu đen nhánh, xinh đẹp. Điều tuyệt vời nhất chính là cái đuôi của chú. Bình thường nó như chiếc quạt lớn được xếp lại, đung đưa ở phía sau. Rồi bỗng nhiên, chú rung mình, xòe đuôi ra. Tạo thành một chiếc quạt lớn gấp ba lần người chú trắng muốt, lộng lẫy. Đẹp hơn tất cả những loài chim em từng nhìn thấy. Càng ngắm, em càng thấy rằng chim công thực sự xứng danh là nữ hoàng của thế giới loài chim.

Tả loài chim em thích (mẫu 26)

Trong bầy công ở sở thú, nổi bật nhất là chàng công. Chàng công cao độ bảy mươi xăng-ti-mét, đầu to bằng quả nắm đấm lớn, mắt hơi xếch. Chàng ta khoác một áo choàng lông màu lục ánh đồng. Dầu và ức của chàng có màu vàng xanh. Mỏ chàng công hơi khoằm. Mào của chàng hẹp và thẳng đứng. Khi chàng công xếp đuôi lại, chàng ta trông giống một con vịt xiêm lông sặc sỡ, có đôi chân giống chân gà. Chàng công đẹp nhất khi múa. Khi chàng công múa, lông đuôi xòe ra hình nan quạt. Lông đuôi có nhiều hình sao màu vàng, nâu, xanh, đỏ đồng rất đẹp. Đuôi công xòe ra như chiếc ô màu rực rỡ, nhịp nhàng đôi chân xoay theo hình vòng cung. Em thật sự rất yêu thích loài chim này.

Tả loài chim em thích (mẫu 27)

Lúc chiều, trong tiết học ngoại khóa, em và các bạn đã được cô giáo cho xem về cuộc sống của những chú chim cánh cụt. Đó là loài động vật đáng yêu vô cùng. Thân hình thấp nhỏ, chắc chỉ khoảng 50cm. Cả thân chúng tròn trịa, không thấy rõ đâu là cổ, đâu là bụng luôn. Núng na núng nính như chiếc bánh pudding. Phần lưng của chúng có màu đen, phần bụng thì có màu trắng. Toàn thân phủ một lớp lông dày, nhưng bám chắc vào thân giúp chúng không bị thấm nước khi bơi dưới nước. Thức ăn yêu thích của chim cánh cụt là cá tươi. Vì vậy, chúng có khả năng bơi lội rất giỏi. Những nơi lạnh lẽo quanh năm, băng tuyết dày chính là tổ ấm lý tưởng của chim cánh cụt. Nghe cô dạy và xem phim, em yêu thích các chú chim cánh cụt vô cùng. Chỉ mong sao, em sẽ sớm được nhìn thấy chúng một lần thực sự ở ngoài đời.

Tả loài chim em thích (mẫu 28)

Sinh nhật vừa rồi, chú Nam tặng em một cuốn sách về các loài động vật ở vùng Nam Cực. Trong đó em thích nhất là các chú chim cánh cụt. Chúng thấp và béo tròn, núng nính như chú gấu bông. Hai cái cánh nhỏ như cái vây, chẳng thể bay lên được. Hai cái chân có màng như chân vịt giúp chúng bơi nhanh dưới nước. Đặc biệt, quanh người chim cánh cụt là lớp lông dày ngăn nước thấm vào da thịt. Nhờ đó, chúng có thể bơi lội trong dòng nước lạnh, bắt những chú cá thơm ngon. Đặc biệt, chim cánh cụt thường sống thành bầy đàn. Nhìn những bức hình chúng đứng nép sát vào nhau, em cảm giác như đó là cả một vùng toàn cục bông đính vào nhau. Thật là đáng yêu quá đi!

Tả loài chim em thích (mẫu 29)

Hôm trước, lúc đi sở thú cùng cả nhà, em đã được gặp những chú chim cánh cụt rất đáng yêu. Các chú cao khoảng đến đầu gối của em. Chú nào chú nấy béo mũm mĩm, đáng yêu vô cùng. Hai cái cánh của chú ngắn cũn, nép vào như hai cái vây, khiến chú không thể bay lên được, nên mới gọi là cánh cụt. Cái chân của chú thì có màng như chân vịt, nhưng ngắn hơn, làm dáng đi của chú cứ lạch bạch, lạch bạch. Nghe cô hướng dẫn viên bảo, chim cánh cụt thích nhất là ăn cá, tôm tươi. Đặc biệt, là chúng chỉ sống được ở nơi lạnh giá mà thôi. Càng quan sát, em lại càng thích thú trước loài chim đáng yêu này.

Tả loài chim em thích (mẫu 30)

Trông một lần đi chơi công viên em đã được ngắm nhìn chú Công đáng yêu. Chú công to gần bằng đà điểu, nhưng chú ta đỏm dáng hơn bởi khoác trên mình một bộ cánh lỗng lẫy, rực rỡ sắc màu. Đầu và thân chú công xanh biêng biếc, mượt mà và óng ánh. Đầu công thon nhỏ, ngẩng cao kiêu hãnh như một chiếc móc lộn ngược. Mũi của chiếc móc ấy chính là cái mỏ trăng trắng nhọt hoắt của chú. Tạo hóa thật diệu kì khi ban tặng cho chú công một bộ y phục lỗng lẫy đến vậy. Có lẽ vì thế mà loài công là hoa vương sắc đẹp của họ hàng nhà chim.

Xem thêm các bài văn mẫu lớp 3 hay, chi tiết khác:

Kể những điều em biết về nông thôn hoặc thành thị

Tả cảnh công viên vào buổi sáng sớm

Tả con chó nhà em

Tả con gà

Tả con thỏ

1 2377 lượt xem
Tải về