Tả con chó nhà em (30 mẫu) SIÊU HAY

Tả con chó nhà em lớp 3 gồm dàn ý và 30 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 3 hay hơn.

1 508 lượt xem
Tải về


Tả con chó nhà em – Tiếng Việt 3

Dàn ý Tả con chó nhà em

1. Mở bài:

·       Giới thiệu chung về con chó

·       Cuộc sống con người luôn có sự gắn kết đặc biệt với các loài động vật, đặc biệt là những loài chó, mèo. Nhà em có nuôi một chú chó rất đáng yêu, nó không chỉ là một con thú cưng mà còn giống như một người bạn, một đứa con út được cả gia đình em yêu thương, chăm sóc.

2. Thân bài:

- Tả khái quát:

·       Chú chó nhà em có một cái tên rất đặc biệt: Bông.

·       Chú được đặt cho cái tên đó là bởi trông chú hệt như một cục bông đáng yêu, ngộ nghĩnh, ôm chú như ôm một cục bông to bự mềm mại, ấm áp vậy.

- Tả chi tiết:

·       Cân nặng: tầm khoảng 5 kg

·       Bộ lông: vàng mượt, sạch sẽ trông giống như cục bông vàng khổng lồ

·       Đôi mắt: tròn như hai hòn bi ve, lanh lợi, tinh anh.

·       Mỗi lần em đi học về, vừa vào đến nhà Bông đã chạy ùa ra mừng rối rít, đôi mắt ánh lên sự nhanh nhẹn, đáng yêu; cái đuôi vàng ngoe nguẩy trông rất nghịch.

·       Không dài như tai thỏ, không to như tai voi, Bông nhà em có hai cái tai nhỏ nhắn, trông như hai chiếc lá mơ em thấy trong vườn nhà bà.

·       Với con người, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, qua đôi mắt ấy người ta cảm nhận được tâm trạng, cảm xúc của đối phương. Còn với chú chó của em, nhìn đôi tai là em biết được ngay tâm trạng của nó: Khi vui mừng thì hai cái tai dựng lên nhưng khi buồn nó lại liền cụp xuống.

·       Cái mũi đen nhỏ lúc nào cũng có vẻ ướt ướt của Bông trông vậy mà thính lắm! Cứ hôm nào mẹ em chiều Bông nấu cho nó món xương khoái khẩu là cu cậu cảm nhận được ngay, quấn quýt bên chân mẹ em mong chờ được cho ăn.

·       Dù mới về ở nhà em được gần hai năm nhưng em và Bông đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp và một vài sự cố rất thú vị, trong đó có một kỉ niệm mà em luôn nhớ rất rõ.

·       Ngày đầu tiên bọn em gặp nhau, em đã rất vui mừng ôm ấp chú cả ngày, đến cả đi ngủ cũng ôm theo, nhưng đêm đấy Bông lỡ tè ra giường, kết quả là sáng hôm sau dậy cả em và chú đều bị bố mẹ mắng và phạt. Ôi sao mà nhớ quá!

3. Kết bài:

·       Bày tỏ tình cảm dành cho chú chó của mình

·       Đối với em, Bông là một người bạn đặc biệt, luôn ở bên chia sẻ rất nhiều niềm vui, nỗi buồn cùng em. Em mong rằng chú sẽ luôn ở bên gia đình em, giúp đỡ và đem đến niềm vui chó gia đình.

Tả con chó nhà em (mẫu 1)

Misa là chú chó mà em bố em đã tình cờ nhặt được trên đường đi làm về. Bố kể rằng bố đã nhìn thấy Misa trong một hộp bìa cát tông và đang bị thương. Bố là một người yêu thương động vật nên đã đen nó về nhà. Lúc mới về, Misa gầy gò và ốm yếu. Bộ lông nó còn đầy đất bẩn. Một chiếc chân của nó đã bị thương. Nhưng sau một tháng ở nhà em, Misa đã hoàn toàn thay đổi. Nó đã trở nên mập mạp và khỏe mạnh hơn. Misa cũng là cái tên mà em đặt. Nó có bộ lông dày mượt màu vàng nhạt. Đôi mắt tròn xoe, đen láy và trông rất tinh anh. Cái mũi nhỏ lúc nào cũng ươn ướt, đánh hơi rất thính. Đôi tai của chú lúc nào cũng vểnh lên trông rất bướng bỉnh. Chú ta có một hàm răng sắc. Khi nhìn thấy chú chắc chắn không để tên trộm nào đến gần. Cũng chính vì thế mà tuần vừa rồi, chính chú đã bắt được tên trộm đã lẻn vào nhà em. Thỉnh thoảng, nó lại dụi dụi đầu vào chân em để thể hiện tình cảm. Cả nhà ai cũng yêu quý Misa Đi xa về, ai cũng có phần quà dành cho nó. Lúc thì cái bánh, lúc thì gói kẹo. Chú đón nhận với vẻ mừng rỡ và biết ơn. Misa là một chú chó rất đáng yêu.

Tả con chó nhà em (mẫu 2)

Chủ nhật vừa rồi, mẹ đã đưa em đi mua một chú chó nhỏ. Đó là quà sinh nhật năm nay mà bố mẹ tặng cho em. Sau khi về nhà, em đã đặt cho chú chó của mình cái tên Mật Ong. Năm nay, Mật Ong một tuổi. Nó có bộ lông trắng dài mượt, điểm vài đốm đen. Thân hình của nó khá nhỏ bé. Mật Ong nặng khoảng hai-ki-lô gam. Nó có bốn cái chân. Bàn chân có những móng sắc nhọn. Cái đầu tròn nho nhỏ. Hai cái tai hình tam giác vểnh lên. Chiếc mũi đen ươn ướt đánh hơi rất giỏi. Đôi mắt to tròn như hai hòn bi ve. Cái miệng nhỏ, bên trong là những chiếc răng nhọn. Cứ đến cuối tuần, em lại tắm rửa cho Mật Ong để bộ lông của nó sạch sẽ hơn. Thỉnh thoảng, em còn dắt Mật Ông đi dạo. Khi đó, nó tỏ ra rất thích thú. Mật Ong còn là một chú chó rất thông minh. Những lúc thấy người lạ vào nhà, nó đều sủa để báo hiệu cho chủ nhà. Khi mọi người trong nhà đình trở về, nó lại vẫy đuôi tỏ vẻ mừng rỡ. Em cảm thấy rất yêu quý Mật Ong.

Tả con chó nhà em (mẫu 3)

Trong số các loài vật nuôi trong gia đình, em yêu thích nhất là con chó. Con chó nhà em mới được nuôi cách đây một năm. Em đã đặt cái tên Mực cho nó. Mực thuộc giống cái. Nó rất hiền lành và khôn ngoan. Bộ lông của nó có màu đen lại lốm đốm vài chấm trắng. Bốn chân của Mực to và chắc khỏe. Nó chạy rất nhanh, nhất là khi đuổi mèo hoặc chuột. Chiếc mũi của nó rất nhạy bén và đôi tai to rất thính. Mực còn có đôi mắt rất tinh có thể nhìn mọi vật trong tối, có lẽ vì thế mà chó được nuôi để trông giữ nhà cửa. Trong gia đình em, ai cũng yêu quý con Mực và luôn coi nó như một thành viên trong gia đình.

Tả con chó nhà em (mẫu 4)

Nhà bà nội em có nuôi một chú chó tên là Vàng. Nó đã được hai tuổi rồi. Thân hình của Vàng khá to lớn. Bà nội em bảo rằng nó nặng bốn ki-lô-gam. Đúng như tên gọi, bộ lông của nó có màu vàng óng, mềm mượt và sạch sẽ. Bởi cuối tuần, em đều sẽ đưa nó đi tắm rửa sạch sẽ. Chiếc đầu của vàng to bằng quả bóng đá. Đôi tai hình tam giác thỉnh thoảng lại vểnh lên để nghe ngóng. Đôi mắt to tròn, đen láy và trông rất tinh. Chiếc mũi màu đen, lúc nào cũng ươn ướt. Nhưng mũi của Vàng rất thính nhé. Nó có thể ngửi thầy mùi của tên trộm từ xa. Chiếc đuôi cong lên, mỗi khi nhìn thấy mọi người trong gia đình em về là lại vẫy rối rít. Cuối tuần, em thường dắt Vàng đi dạo quanh phố. Nó tỏ ra thích thú khi gặp được bạn của mình. Mỗi ngày, nó đều được ăn uống rất đầy đủ. Vàng cũng là một chú chó rất thông minh. Nó đã giúp gia đình em trông nhà. Em cảm thấy rất yêu thích chú chó của mình.

Tả con chó nhà em (mẫu 5)

Sinh nhật năm nay, em đã nhận được một món quà rất đặc biệt từ bố mẹ. Đó là một chú chó vô cùng đáng yêu. Em đã đặt cho nó một cái tên vô cùng đáng yêu là Bông. Chú chó của em có thân hình nhỏ bé. Bông nặng khoảng tầm ba ki-lô-gam. Bộ lông màu trắng, mềm mại. Bốn chiếc chân chắc khỏe. Chiếc đuôi cong cong. Cái đầu tròn, khá nhỏ. Hai cái tai hình tam giác lúc nào cũng vểnh lên như nghe ngóng. Chiếc mũi màu đen, ươn ướt. Mẹ nói rằng mũi của Bông rất thính. Chiếc miệng của nó nhỏ, và có những cái răng bé xíu. Bông là một chú chó rất thông minh. Tuy nhỏ bé nhưng nó rất khỏe. Đặc biệt là những nó thường gầm gừ và nhe những chiếc răng sắc nhọn ra khi thấy người lạ. Nó đã giúp gia đình em trông nhà. Có một lần, bông còn giúp gia đình em phát hiện ra kẻ trộm. Mỗi khi em đi học hay về nhà, bông đều chạy đến. Chiếc đuôi của nó lãi vẫy vẫy như chào đón em. Em rất yêu quý chú chó Bông của mình.

Tả con chó nhà em (mẫu 6)

Từ trước đến giờ, nhà em nuôi cũng khá nhiều chú chó. Nhưng em thích nhất là Vàng. Nó đã sống với gia đình em khoảng ba năm nay. Vàng có một thân hình khá to lớn. Nó nặng khoảng mười sáu ký. Toàn thân là màu vàng sậm, mượt mà. Đầu chú to như cái yên xe đạp. Hai tai vểnh lên, lắng nghe tiếng chân người lạ khi đến nhà. Đôi mắt to tròn màu nâu. Cái chóp mũi thì màu đen lúc nào cũng ươn ướt. Mấy cọng ria mép chĩa ra hai bên. Mõm chú to, rộng mỗi khi ngáp để lộ hàm răng trắng với mấy cái răng nanh bên khóe miệng, trông thật dữ tợn. Cái lưỡi thì màu hồng nhạt thè ra ngoài. Vàng rất khôn, chú như hiểu được lời nói của bố. Bố em bảo nằm thì nó nằm, bảo ngồi dậy thì chú, mỗi khi có người lạ thì chú sủa inh ỏi, khi bố bảo Vàng im thì chú im ngay. Vàng rất khôn ngoan cả nhà em ai cũng quý nó. Coi nó như một thành viên trong gia đình.

Tả con chó nhà em (mẫu 7)

Gia đình em có nuôi một con cún rất khôn, và nó đã trở thành một “cảnh sát viên nhỏ tuổi” coi nhà rất giỏi. Đó là Mun, chú chó vừa đáng yêu vừa dũng cảm. Mun có thân hình khá nhỏ nhắn. Nhưng chú lại rất nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Bộ lông màu có màu trắng sữa. Đôi mắt to tròn như hai hạt nhãn. Bốn chiếc chân chắc khỏe, với những chiếc móng khá sắc. Chiếc mũi lúc nào cũng ướt nhưng lại rất thính. Đôi tai nhỏ lúc nào vểnh lên như nghe ngóng một điều gì. Mỗi khi có người lạ đến nhà, Mun lại tỏ ra rất cảnh giác. Nhờ có Mun canh giữ nhà cửa mà gia đình em ai cũng yên tâm.

Tả con chó nhà em (mẫu 8)

Nhà em có nuôi một chú chó nhỏ. Em đặt tên chó nó là Mít. Nó chỉ nặng hơn ba ki-lô-gam. Bộ lông trắng muốt, mượt mà. Nhìn nó như một cục bông mềm mại, đáng yêu mà bất cứ ai cũng muốn ôm. Đầu của Mít bé xíu. Hai chiếc tai tam giác nhỏ xíu, thỉnh thoảng lại động đậy như nghe ngóng. Đôi mắt đen láy, long lanh. Chiếc mũi đen ươn ướt nhưng lại rất thính. Chiếc miệng của nó nhỏ xinh. Mít rất nhanh nhẹn và hoạt bát. Cái đuôi ngắn cũn cũng viết ve vẩy và động đậy tùy theo tâm trạng. Nó cũng thích được em vuốt ve, cưng nựng và dắt đi dạo. Mít và em đã trở thành những người bạn thân thiết của nhau.

Tả con chó nhà em (mẫu 9)

Đô Đô là chú chó thật đáng yêu. Đó là món quà bố tặng em vào sinh nhật thứ tám. Chú thuộc giống chó Bi, giống chó mà em thích nhất. Bộ lông của Đô Đô đen óng. Những sợi lông xoăn tít như những sợi mì tôm. Mỗi lúc cuộn tròn trong vòng tay em, trông chú chẳng khác gì một cuộn len cả. Đôi mắt to tròn như hai hòn bi ve. Cái tai của Đô Đô khá dài lúc nào cũng lúc lắc trông thật là ngộ nghĩnh. Cái mũi nhỏ xíu và lúc nào cũng ươn ướt. Nó đi đứng nhẹ nhàng và chạy rất nhanh. Sáng sáng, Đô Đô giỡn với chú mèo tam thể trên sân. Thấm mệt, chú trèo lên thềm, lim dim ngủ. Những lúc em đi học về, chú lại chạy ra tận cổng đón em, cái đuôi lại vẫy vẫy như chào mừng như muốn nói “A! Cô chủ đã về rồi, ra chơi với tôi nào”. Đối với em, Đô Đô không chỉ là người bảo vệ cho ngôi nhà bé nhỏ của em, mà còn là một người bạn thân thiết.

Tả con chó nhà em (mẫu 10)

Nhà em có nuôi một chú chó. Nó là món quà của ba ngoại tặng nhân dịp sinh nhật của em. Khi bà ngoại cho em, chú chó còn rất nhỏ, em bế chú chó trên tay âu yếm và đặt tên cho nó là Bông. Khi còn nhỏ, chú Bông có bộ màu lông vàng như màu rơm, đến khi lớn lên màu lông ngày càng sẫm hơn. Bông có bộ lông dài và mượt. Vì em thường xuyên tắm rửa cho Bông, nên nó luôn sạch sẽ và không có rận. Chú chó nhà em có đôi mắt to tròn đen láy, trông như viên bi ve rất long lanh. Mỗi khi nhìn thấy em đi học về, mắt nó lại sáng lên, vẫy đuôi mừng quýnh và lao ra chào đón em. Em rất yêu quý chú Cún của mình.

Tả con chó nhà em (mẫu 11)

Gia đình em có nuôi một con chó tên là Đỗ. Nó đã sống cùng em ba năm rồi, nên đối với em, giống như một người bạn vô cùng thân thiết vậy. Nó thuộc giống chó ta. Con Đỗ có một bộ lông màu đen, vô cùng mềm mại ôm lấy thân hình nhỏ. Chiếc đầu tròn cùng với hai cái tai lúc nào cũng nghểnh lên như đang nghe ngóng điều gì. Đôi mắt to, tròn và đen như hai hạt nhãn. Chiếc mũi nhỏ, đặc biệt rất thính. Chiếc đuôi dài cong cong như cầu vồng, mỗi khi thấy chủ về lại vẫy đuôi mừng rỡ. Bốn cái chân chắc khỏe nâng đỡ lấy cơ thể, mỗi ngón chân đều có những chiếc móng sắc nhọn. Nó rất nghịch ngợm. Em rất yêu quý Đậu. Bởi nó là món quà quý giá mà bà ngoại đã tặng cho em.

Tả con chó nhà em (mẫu 12)

Nhà em có nuôi một chú chó. Em đặt tên cho nó là Đậu Phộng. Nó có thân hình nhỏ nhắn. Cân nặng khoảng hai ki-lô-gam. Bộ lông của Đậu Phộng có màu vàng óng, mềm mượt. Nó có bốn cái chân. Dưới bàn chân có móng vuốt sắc nhọn. Cái đầu của Đậu Phộng tròn như quả bưởi. Hai chiếc tai hình tam giác hay vểnh lên. Còn cái mũi màu hồng rất thính. Đôi mắt to tròn như hạt nhãn. Nó là một chú chó thông minh, nhanh nhẹn. Mỗi khi em đi học về, Đậu Phộng lại chạy ra chào. Thỉnh thoảng, em còn dắt nó đi dạo nữa. Em rất yêu quý Đậu Phộng.

Tả con chó nhà em (mẫu 13)

Bà nội của em có nuôi một con chó. Tên của nó là Vàng. Nó có thân hình khá nhỏ nhắn. Cân nặng khoảng bốn ki-lô-gam. Bộ lông màu vàng óng, giống như tên gọi. Cái đầu nhỏ tròn như quả bóng. Đôi tai có hình tam giác nhỏ xíu. Đôi mắt đen láy. Chiếc mũi màu hồng, lúc nào cũng ươn ướt. Cái đuôi nhỏ cong cong như con tôm. Bốn cái chân có móng vuốt sắc nhọn. Vàng là một con chó rất thông minh. Mỗi khi em đi học về, nó lại chạy ra đón em. Em rất yêu quý nó.

Tả con chó nhà em (mẫu 14)

Ô Long là chú chó của em. Nó được một tuổi. Thân hình nhỏ nhắn. Cân nặng khoảng hai ki-lô-gam. Ô Long có bộ lông màu trắng tinh. Cái đầu tròn như quả bưởi. Hai chiếc tai hình tam giác nhỏ xíu. Đôi mắt đen láy. Chiếc mũi màu đen, ươn ướt. Chiếc đuôi cong lên, thỉnh thoảng lại vẫy rối rít. Bốn cái chân có móng vuốt sắc nhọn. Ô Long rất thông minh. Nó còn giúp em trông nhà nữa. Em rất yêu quý Ô Long.

Tả con chó nhà em (mẫu 15)

Con chó nhà em tên là Xì Dầu. Cái tên vô cùng đặc biệt mà em đã đặt cho nó. Nó có một bộ lồng màu vàng. Cái đầu nhỏ trông như cái yên xe đạp. Hai cái tai như hai lá mận úp về phía trước. Đôi mắt tròn như hai hòn bi ve. Cái mũi của chú màu nâu đen, có hai cái lỗ nho nhỏ bằng ngón tay út của em, nó đánh hơi cực giỏi. Xì Dầu thường nằm ngủ ở bậc thềm ngoài hiên để canh chừng kẻ trộm. Nó rất thông minh, nhanh nhẹn. Chính nhờ có Xì Dầu mà mọi người trong gia đình em đều cảm thấy yên tâm khi ra khỏi nhà. Em rất thích Xì Dầu.

Tả con chó nhà em (mẫu 16)

Lu là tên chú chó thân thiết của gia đình em. Chú là món quà bố em mang về sau chuyến ghé thăm người bạn cùng đơn vị bộ đội khi xưa. Lu ở với gia đình em tới nay đã được tròn một năm. Đó là chú chó lai cao to, có màu lông vàng điểm đen. Chân nó cao, bụng thon, tai lúc nào cũng dựng đứng. Cặp mắt Lu tròn xoe, màu đen sẫm, cái mõm dài cùng hàm răng nhọn hoắt, trắng bóng. Mũi chú lúc nào cũng ươn ướt và đánh hơi khìn khịt. Lu là một chú chó thông minh, nhanh nhẹn. Chỉ cần nghe tiếng bước chân là có thể phân biệt được mỗi người trong gia đình. Mỗi khi em đi học về, nghe thấy tiếng chuông xe kính coong từ xa, chú đã ba chân bốn cẳng chạy ra ngõ đón. Chú ăn rất khỏe và sạch sẽ. Chỗ ngủ yêu thích của chú là tấm đệm đặt bên hè nhà. Những lúc nghe thấy tiếng động lạ, Lu ngồi chống hai chân trước, hai chân sau xếp lại, đuôi vắt ngang lưng, tai vểnh lên nghe ngóng. Cả gia đình em ai cũng dành cho Lu tình cảm thân thương và yêu quý. Chú được xem như một thành viên trong gia đình nhỏ của em.

Tả con chó nhà em (mẫu 17)

Trong nhà em nuổi rất nhiều loài vật nhưng thông minh và gắn bó với em nhất là chú chó Lu Lu.
Lu Lu được mua về nhà em từ hồi còn bé xíu, tính đến nay cũng 2 tuổi, bằng tuổi đứa em gái em. Lúc mới về nhà, chắc vừa phải xa mẹ nên chú cún nhút nhát vô cùng, ai cho gì ăn nấy chỉ quanh quẩn nơi góc bếp chứ chẳng dám chạy nhảy hay đi đâu. Sau một thời gian quen dần với mọi người trong gia đình thì Lu Lu bắt đầu dạn dĩ hơn. Bố làm cho Lu Lu một chiếc chuồng trong hiên nhà rồi lót vài mảnh vải ấm. Lu Lu có vẻ rất thích chiếc chuồng, nó cứ chui ra rồi lại tự chui vào như một trò chơi của trẻ con.

Lu Lu có một bộ lông vàng óng, em cũng không biết nó thuộc giống chó gì. Năm nay 2 tuổi Lu Lu nhìn trông to lớn vô cùng, chẳng bù cho lúc trước bé xíu lũn cũn. Lu Lu nặng tầm khoảng 15 kg, đối với người trong nhà rất hiền lành nhưng đối với khách lạ thì rất dữ tợn. Hàm răng chú trắng bóng, sắc lẻm, cái lưỡi hồng hồng suốt ngày thè ra thở. Đôi tai thính cứ có tiếng động lạ là lại vểnh lên. Chiếc đuôi cong cong ngoáy tít lên mỗi khi em xoa đầu hoặc chơi đùa với nó. Lu Lu rất thông minh, chuyện gì cũng dạy một lát là hiểu. Lu Lu biết đi vệ sinh đúng chỗ, không bao giờ bước chân vào nhà, bao giờ cũng đợi người cho ăn mới ăn chứ không khi nào ăn vụng.

Cả nhà em ai cũng yêu quý Lu Lu. Lu Lu cũng rất gắn bó với mọi người. Đã từ lâu Lu Lu như là một thành viên không thể thiếu của gia đình.

Tả con chó nhà em (mẫu 18)

Gia đình em nuôi một chú chó vừa để trông nhà vừa để làm bạn những lúc nhà vắng người. Chó được xem là con vật trung thành nhất trong gia đình, dù ở thời điểm nào thì nó vẫn luôn trung thành tuyệt đối với chủ. Con chó nhà em cũng vậy, đi đâu nó cũng luôn nhớ trở về nhà, không để mọi người phải lo lắng.

Chú chó nhà em có màu vàng, đang ở lứa tuổi trưởng thành nên chẳng mấy chốc nó lớn rất nhanh. Bộ lông màu vàng hơi cứng không thấm nước giúp hạn chế cái lạnh của mùa đông cũng như bảo vệ lớp da bên trong của nó.

Đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm vào những người đặt chân vào nhà em, nhưng có lẽ mắt của nó sáng nhất vào buổi tối. Vì thông thường chó hoạt động tối nhiều hơn ban ngày nên đặc tính này hoàn toàn đúng đắn. Cái đuôi cong tỡn, mỗi khi chú chó chạy cứ ngoe nguẩy từ bên này sang bên khác trông thật đáng yêu. Lúc chạy chú chó này chạy rất nhanh khiến em có cảm giác như nó đang bay khỏi mặt đất. Có lẽ vì do chiếc chân nhỏ nhắn và thon gọn sẽ giúp cho nó di chuyển một cách tiện lợi nhất. Chú chó này ăn rất khỏe, ăn một cách có trật tự mà không hề làm rơi vãi hạt nào ra bên ngoài.

Em rất yêu quý chú chó gia đình em. Mong sao nó lớn lên thật nhanh hơn nữa.

Tả con chó nhà em (mẫu 19)

Từ trước đến giờ, nhà em nuôi cũng khá nhiều chú chó. Nhưng em thích nhất là Vàng nó sống với gia đình em khoảng 3 năm rất hiền lành và khôn ngoan.

Vàng có một thân hình to cao lực lưỡng, nặng khoảng mười sáu ký. Toàn thân là màu vàng sậm, mượt mà. Đầu chú to như cái yên xe đạp, hai tai vểnh lên, nó có thể phát hiện tiếng chân người lạ khi đến nhà. Đôi mắt to tròn màu nâu. Cái chóp mũi thì màu đen lúc nào cũng ướt ướt. Mấy cọng ria mép chĩa ra hai bên. Mõm chú to, rộng mỗi khi ngáp để lộ hàm răng trắng với mấy cái răng nanh bên khóe miệng, trông thật dữ tợn. Cái lưỡi thì màu hồng nhạt thè ra ngoài.

Vàng rất khôn, chú như hiểu được lời nói của bố. Bố em bảo nằm thì nó nằm, bảo ngồi dậy thì chú, mỗi khi có người lạ thì chú sủa inh ỏi, khi bố bảo Vàng im thì chú im ngay. Vàng rất khôn ngoan cả nhà em ai cũng quý nó. Coi nó như một thành viên trong gia đình.

Tả con chó nhà em (mẫu 20)

Gia đình của em có nuôi một chú chó. Em đặt tên cho nó là Kẹo Chanh. Thân hình của nó khá mập mạp. Cân nặng khoảng bốn ki-lô-gam. Bộ lông có màu trắng tinh, mềm mượt. Nó có bốn cái chân nhỏ xíu. Dưới bàn chân có móng vuốt sắc nhọn. Cái đầu tròn như quả bưởi. Hai cái tai hình tam giác. Chiếc mũi nhỏ màu hồng rất thính. Đôi mắt to tròn như hạt nhãn. Nó là một chú chó thông minh, nhanh nhẹn. Khi có người lạ vào nhà, Kẹo Chanh thường kêu lên để báo cho người trong nhà biết. Thỉnh thoảng, em hay dắt nó đi dạo. Em rất yêu quý chú chó của mình.

Tả con chó nhà em (mẫu 21)

Trong số các loài vật nuôi trong gia đình, em yêu thích nhất là con chó. Con chó nhà em mới được nuôi cách đây một năm. Em đã đặt cái tên Mun cho nó. Mun thuộc giống cái. Nó rất hiền lành và khôn ngoan. Bộ lông của nó có màu đen lại lốm đốm vài chấm trắng. Bốn chân của Mun to và chắc khỏe. Nó chạy rất nhanh, nhất là khi đuổi mèo hoặc chuột. Chiếc mũi của nó rất nhạy bén và đôi tai to rất thính. Mun còn có đôi mắt rất tinh có thể nhìn mọi vật trong tối, có lẽ vì thế mà chó được nuôi để trông giữ nhà cửa. Trong gia đình em, ai cũng yêu quý con Mun và luôn coi nó như một thành viên trong gia đình.

Tả con chó nhà em (mẫu 22)

Sinh nhật năm nay, em đã nhận được một món quà rất đặc biệt từ bố mẹ. Đó là một chú chó vô cùng đáng yêu. Em đã đặt cho nó một cái tên vô cùng đáng yêu là Bông. Chú chó của em có thân hình nhỏ bé. Bông nặng khoảng tầm ba ki-lô-gam. Bộ lông màu trắng, mềm mại. Bốn chiếc chân chắc khỏe. Chiếc đuôi cong cong. Cái đầu tròn, khá nhỏ. Hai cái tai hình tam giác lúc nào cũng vểnh lên như nghe ngóng. Chiếc mũi màu đen, ươn ướt. Mẹ nói rằng mũi của Bông rất thính. Chiếc miệng của nó nhỏ, và có những cái răng bé xíu. Bông là một chú chó rất thông minh. Tuy nhỏ bé nhưng nó rất khỏe. Đặc biệt là những nó thường gầm gừ và nhe những chiếc răng sắc nhọn ra khi thấy người lạ. Nó đã giúp gia đình em trông nhà. Có một lần, bông còn giúp gia đình em phát hiện ra kẻ trộm. Mỗi khi em đi học hay về nhà, bông đều chạy đến. Chiếc đuôi của nó lãi vẫy vẫy như chào đón em. Em rất yêu quý chú chó Bông của mình.

Tả con chó nhà em (mẫu 23)

Cuộc sống của mỗi con người sẽ tẻ nhạt biết bao, nếu bên cạnh ta không có những “người bạn bé nhỏ dễ thương”.Trong số những con vật đó em thích nhất là con chó được cả nhà em đặt cho bạn ấy cái tên rất dễ thương là Milu. Nó có bộ lông dày mượt màu vàng nhạt nhưng lại có những đám lông màu nâu trông như những miếng vá vậy. Đôi mắt tròn xoe, đen láy, trông rất tinh anh nên chú coi nhà rất giỏi vì vậy mà khi nhà em đi vắng đều không sợ vì đã luôn có Milu ở nhà. Mỗi khi có người lạ đến chú kêu inh ỏi để báo hiệu cho mọi người biết. Hàm răng chú trắng bóng, cái lưỡi hồng thỉnh thoảng lại lè ra. Đôi tai thính hễ có tiếng động lại vểnh tai lên. Cái đuôi cong tỡn, mỗi khi chú chó chạy cứ ngoe nguẩy từ bên này sang bên khác trông thật đáng yêu. Có lẽ vì do chiếc chân nhỏ nhắn và thon gọn sẽ giúp cho nó di chuyển một cách tiện lợi nhất. Milu rất thông minh, chuyện gì cũng dạy một lát là hiểu. Milu biết đi vệ sinh đúng chỗ, không bao giờ bước chân vào nhà, bao giờ cũng đợi người cho ăn mới ăn chứ không khi nào ăn vụng. Mỗi khi đi học về Milu lại ra chào em và mừng rỡ rối rít. Đêm đến, khi cả gia đình ngủ say thì Milu lại âm thầm thức canh cho giấc ngủ của mọi người. Cũng nhờ có chú chó mà nhà em yên giấc và say nồng trong giấc ngủ một cách ngon lành. Em rấ yêu quý Milu. Em hứa sẽ chăm sóc tốt cho nó để mãi giúp ích cho cả nhà.

Tả con chó nhà em (mẫu 24)

Lu là món quà sinh nhật mà bố tặng em trong dịp sinh nhật 2 năm trước cũng là chú chó mà nhà em đang nuôi. Lu là giống chó Phú Quốc có bộ lông màu vàng. Giờ thì Lu đã lớn hơn nhiều so với đợt mới được mang về nuôi, nó nặng khoảng 14kg. Cái mũi ươn ướt lúc nào cũng ngửi ngửi đánh hơi một cái gì đó. Hàm răng trắng bóng với hai cái răng nanh sắc nhọn trong nhe ra trông rất dữ dằn khi gặp người lạ. Nhưng với người thân Lu hiền lắm. Đôi mắt sáng quắc bình thường khi nhìn thấy người lạ khác hẳn với đôi mắt đen ươn ướt như đang rưng rưng khóc khi bị mắng hay thấy một người trong nhà bị ốm. Cái lưỡi dài, hồng hồng thỉnh thoảng lại thè ra. Đôi tai dựng lên như nghe ngóng điều gì. Cái đuôi thường em gọi là cái “ ăng ten biểu hiện cảm xúc”vì lúc mừng rỡ nó vểnh lên, vẫy rối rít còn ngược lại, lúc buồn nó cụp xuống ủ rũ. Lu vừa là người bạn vừa là một người nghệ sĩ đắc lực cho ngôi nhà thân yêu của em. Lúc nào cũng vậy, kể cả khi mọi người đã chìm vào giác ngủ, Lu vẫn thức canh chừng giấc ngủ cho mọi người, chú để ý từng cử chỉ, từng biến động lạ. Lu cũng bắt chuột rất giỏi nữa, nhờ có chú mà chuột nhà em đã vắng bóng hẳn. Lu rất thân thiết với em. Chiều nào đi học về cũng thấy chú nằm đợi ở trước cửa, rồi khi nhìn thấy em chú vẫy đuôi rối rít, nhảy cẫng lên bằng hai chân như đang làm xiếc. Chiều nào em cũng dắt Lu đi dạo ở công viên. Em rất yêu quý Lu, coi Lu như người bạn thân thiết của mình

Tả con chó nhà em (mẫu 25)

ia đình em có nuôi một con cún rất khôn, và nó đã trở thành một "cảnh sát viên nhỏ tuổi" coi nhà rất giỏi. Hôm ấy cả nhà em đi ngủ. Trời tối đen như mực. Cún con nằm bên ngoài cửa để canh gác. Bỗng cả nhà choàng tỉnh giấc vì tiếng sủa liên hồi. Em lắng tai nghe, hình như lẫn trong tiếng chó sủa là tiếng vịt kêu. Bố em liền cầm đèn pin mở cửa ra ngoài xem sao. Em ở trong nhà hơi sợ nhưng vì tò mò nên cũng đứng ở cửa căng mắt nhìn ra. Nhưng chuồng vịt ở tít gần bờ ao nên em không nhìn thấy gì. Bỗng em nghe tiếng mẹ kêu lớn: "Trộm! Trộm!". Rồi tiếng chân thình thịch, tiếng người xôn xao, ồn ào. Nhưng tên trộm đã tẩu thoát. Bố em bảo may có con chó báo động, nếu không thì mất hết ba chục con vịt.

Qua "chiến công" này, em càng yêu quý Cún con vì sự thông minh, ngoan ngoãn, dễ thương của nó.

Tả con chó nhà em (mẫu 26)

Biết em rất yêu quý chó nên kỳ nghỉ hè vừa rồi về chơi với bà ngoại, bà cho em một con chó dễ thương, lúc đó chú chó mới được 3 tháng tuổi. Em nhìn chú chó là đã thích ngay rồi, em đặt tên cho chú là Misa.

Misa lớn rất nhanh. Lúc bà cho em, nó chỉ to bằng bắp chân của em bây giờ chú không những lớn nhanh mà còn rất khỏe khoắn, chú có một thân hình đẹp cân đối, bộ lông của chú mượt và mịn như nhung. Hai cái lỗ tai của Misa nhọn, luôn vểnh lên nhìn rất đáng yêu như để nghe ngóng mọi động tĩnh xung quanh mình. Misa rất thông minh và ngoan ngoãn. Chiếc mũi của chú ướt ướt luôn hếch lên để đánh hơi lạ. Chú ta có một hàm răng sắc, khi nhìn thấy chú chắc chắn không có tên trộm nào đến gần.

Chú đi đứng rất nhẹ nhàng và chạy rất nhanh. Sáng nào cũng vậy, Misa đùa với chú mèo đen ngoài sân. Đùa chán, chú lại tìm chỗ nào đó mát để nằm. Misa nằm sấp gác mõm lên hai chân trước của mình, lim dim ngủ, tưởng như chú ngủ rất ngon nhưng không phải thế nhé! Chú sẽ luôn luôn đứng phắt dậy khi khi nghe có tiếng động hoặc ngửi thấy mùi lạ nào đó. Nếu là người lạ, chú ta liền tỏ ra hung giữ nhe nanh, gầm gừ như muốn nói: “Hãy ra khỏi đây nhanh nào!”. Nhưng ngược lại, đối với thành viên trong gia đình em khi đi đâu về chỉ cần đến đầu ngõ thôi, chú đã biết và luôn luôn chạy ngay ra cổng đón, chú còn chạy quanh người đuôi thì ngoáy tít lên vì vui sướng, những lúc đó thật là vui.

Nhà em tất cả các thành viên ai cũng thích Misa. Chú là một thành viên quan trọng trong gia đình em. Trước khi đi ngủ, chú luôn đi vòng quanh kiểm tra quanh nhà xem có gì đó bất thường không khiến nhà em luôn yên tâm ngủ sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi, căng thẳng.

Tả con chó nhà em (mẫu 27)

Gia đình em có nuôi một con chó tên là Đậu. Nó đã sống cùng em ba năm rồi, nên đối với em, giống như một người bạn vô cùng thân thiết vậy.

Đậu thuộc giống chó ta. Trong một dịp về quê chơi, đúng lúc chú chó nhà bà ngoại đẻ được ba con chó con. Bà ngoại đã tặng cho em một con chó vì thành tích học tập cuối kì tốt. Em đã chọn chú chó đáng yêu nhất trong đó. Và đặt cho nó cái tên là Đậu. Khi mới về nhà, nó chỉ là một chú chó bé con vừa mới chào đời. Nhưng sau ba năm sống ở nhà em, Đậu đã là một cậu chàng hiếu động và thông minh.

Con Đậu có một bộ lông màu đen, vô cùng mềm mại ôm lấy thân hình nhỏ. Chiếc đầu tròn cùng với hai cái tai lúc nào cũng nghểnh lên như đang nghe ngóng điều gì. Đôi mắt to, tròn và đen như hai hạt nhãn. Chiếc mũi nhỏ, đặc biệt rất thính. Chiếc đuôi dài cong cong như cầu vồng, mỗi khi thấy chủ về lại vẫy đuôi mừng rỡ. Bốn cái chân chắc khỏe nâng đỡ lấy cơ thể, mỗi ngón chân đều có những chiếc móng sắc nhọn.

Đậu rất nghịch ngợm nhưng cũng rất thông minh. Mỗi khi có người lạ vào, nó lại cất tiếng sủa như để cảnh báo cho người trong nhà biết. Vào buổi chiều, em thường dắt mực đi dạo quanh khu phố. Em còn huấn luyện cho nó chơi đá bóng cùng mình nữa.

Em rất yêu quý Đậu. Bởi nó là món quà quý giá mà bà ngoại đã tặng cho em. Và bởi vì em và Đậu đã có thật nhiều kỉ niệm đẹp.

Tả con chó nhà em (mẫu 28)

Bác hàng xóm nhà em có nuôi một con chó nhỏ vô cùng xinh xắn. Dường như biết em thích nó nên nó thường sang nhà em chơi và nô đùa cùng với em.

Nó thuộc giống chó Chihuahua nên rất nhỏ. Nhìn nó chỉ như một con mèo trưởng thành mà thôi. Bộ lâu của nó màu vàng nâu giống như màu lông bò. Những sợi lông ngắn tũn bám chặt vào làn da của nó. Đôi mắt của nó to, tròn và có màu đen láy. Mõm nó dài, bên trên là cái mũi đen. Mặc dù đuôi của nó không dài nhưng mỗi lần gặp em nó đều quẫy đuôi tỏ ra mừng rỡ. 4 cái chân của nó nhỏ xíu và ngắn. Dưới bàn chân có một lớp đệm dày. Nhờ vậy mà nó có thể chạy nhảy mà chẳng bao giờ bị đau. Hai cái tai của nó cũng nhỏ xíu như tai mèo vậy. Khác với những chú chó to lớn, nó rất ít khi sủa. Thỉnh thoảng, nó nằm ra sàn nhà rồi lăn qua lăn lại. Có lúc nó lại nằm cuộn tròn một góc, ngoan ngoãn như một em bé sơ sinh. Vì nó ở bên nhà em nhiều nên em coi nó như một thành viên trong gia đình mình vậy. Hôm nào có đồ ăn ngon em đều dành cho nó một ít.

Em rất yêu quý chú chó này và mong rằng nó sẽ luôn khỏe mạnh để chơi đùa cùng với em.

Tả con chó nhà em (mẫu 29)

Chó là một loài động vật rất có ích, vì vậy hầu hết các gia đình đều nuôi chó. Nhà thì nuôi một con, nhà thì nuôi vài con thậm chí nhiều hơn và nhà em cũng vậy. Em rất yêu quý chú chó nhà em.

Cách đây một thời gian, mẹ em đi chợ và mua về một con chó. Hôm mua về mẹ bảo, phải chăm sóc cẩn thận vì chẳng mấy chốc mà lại có một đàn chó con. Nghe mẹ nói vậy em rất háo hức. Em rất yêu quý động vật, vì vậy em đặt tên cho nó là Đốm. Sở dĩ tên của nó như vậy vì nó có ba màu lông xen kẽ nhau trên cơ thể. Đầu màu đen, thân cũng màu đen nhưng lại được xen kẽ bởi những đốm trắng.

Nó được ba tháng tuổi và cũng khá là mập. Hai mắt đen, long lanh như hai hòn bi ve, chiếc mũi cũng màu đen và rất thính, bên cạnh là những chiếc râu ngắn. Hàm răng có những chiếc nhọn hoắt, thêm một thời gian ngắn nữa thì hàm răng đó có thể khiến những ai bị nó cắn chảy máu, thậm chí những vết cắn sâu có thể rất nguy hiểm. Hai tai rất ngắn, cụp xuống mặt.

Thân hình mập mạp với bộ lông mặc dù không được óng mượt nhưng em vẫn rất thích vuốt ve bộ lông ấy. Chiếc đuôi ngắn ngủi, màu đen có những sợi lông trắng ở phần cuối. Mẹ em thường trêu: “đốm đầu thì nuôi, đốm đuôi thì thịt”, những lúc ấy em lại xị mặt ra và kêu mẹ không được thịt nó. Bốn chân chú có màu trắng, đầu mỗi ngón chân là những móng vuốt sắc.

Đặc biệt cũng giống như loài mèo, dưới mỗi ngón chân có một lớp đệm dày, chính những lớp đệm ấy giúp nó đi lại nhẹ nhàng. Chó là loài động vật ăn tạp, vì vậy nuôi nó rất dễ, bên cạnh đó mẹ em cũng mua thuốc về tiêm để phòng các loại bệnh. Mỗi khi em đi học về nó lại chạy ra tận cổng đón, ngoe nguẩy cái đuôi, chạy vòng quanh và quấn lấy chân em như thể đòi vuốt ve.

Nó rất thông minh, biết phân biệt người nhà với người lạ, khi có người lạ vào, nó sủa ầm ĩ cho đến khi bố mẹ em quát mới thôi. Em rất yêu quý con chó nhà em, gia đình em sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận để nó mau lớn và cho gia đình em một đàn chó con như lời mẹ nói.

Tả con chó nhà em (mẫu 30)

Đô Đô là chú chó thật đáng yêu! Đó là món quà bố tặng em vào sinh nhật thứ tám.

Đô Đô thuộc giống chó Bichon, giống chó mà em thích nhất. Chú khoác trên mình bộ lông trắng. Những sợi lông xoăn tít như những sợi mì tôm. Mỗi lúc cuộn tròn trong vòng tay em, trông chú chẳng khác gì một cuộn len cả.

Đôi mắt to tròn như hai hòn bi ve. Đôi tai của Đô Đô khá dài so với thân hình của chú, lúc nào chú cũng lúc lắc chúng trông thật là ngộ nghĩnh. Cái mũi nhỏ xíu và lúc nào cũng ươn ướt. Mặc dù chân chú có vẻ ngắn hơn những giống chó khác nhưng chú luôn thể hiện khả năng chạy nhanh của mình. Sáng sáng, Đô Đô đuổi bắt, giỡn trò với chú mèo tam thể trên sân. Thấm mệt, chú trèo lên thềm, lim dim ngủ. Những lúc em đi học về, chú lại chạy ra tận cổng đón em, cái đuôi lại vẫy vẫy như chào mừng như muốn nói “A! Cô chủ đã về rồi, ra chơi với tôi nào”.

Đối với em, Đô Đô không chỉ là người bảo vệ cho ngôi nhà bé nhỏ của em, mà còn là một người bạn thân thiết để em có thể chia sẻ mọi nỗi buồn, niềm vui, cũng là một người em trai hay làm nũng chị. Em rất yêu quý chú chó Đô Đô của mình.

Xem thêm các bài văn mẫu lớp 3 hay, chi tiết khác:

Viết thư cho người bạn ở quê, kể về những điều ở thành thị

Viết về nơi em đang sống

Kể lại một kỉ niệm sâu sắc với anh, em trai hoặc chị, em gái của mình 

Kể những điều em biết về nông thôn hoặc thành thị

Tả cảnh công viên vào buổi sáng sớm

1 508 lượt xem
Tải về