Viết thư cho anh trai đi lính xa nhà (30 mẫu) SIÊU HAY

Viết thư cho anh trai đi lính xa nhà lớp 3 gồm dàn ý và 30 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 3 hay hơn.

1 618 lượt xem
Tải về


Viết thư cho anh trai đi lính xa nhà – Tiếng Việt 3

Dàn ý Viết thư cho anh trai đi lính xa nhà

1.Phần đầu thư:

- Địa điểm và thời gian viết thư

- Lời thưa gửi

2.Phần chính:         

- Nêu mục đích, lí do viết thư

- Thăm hỏi tình hình của người nhận thư

- Thông báo tình hình của người viết thư

- Nêu ý kiến trao đổi hoặc bày tỏ tình cảm với người nhận thư

3.Phần cuối thư:

- Lời chúc, lời cảm ơn, hứa hẹn

- Chữ kí và tên hoặc họ tên 

Viết thư cho anh trai đi lính xa nhà (mẫu 1)

Chi Lăng ngày 12 tháng 1 năm 2013

Anh trai xa nhớ!

Đầu tiên em gái yêu quý của anh gửi đến anh lời chúc sức khỏe và niềm vui trong cuộc đời trai lính của anh nhé. Chúc anh sớm hoàn thành nhiệm vụ để trở về vì mẹ nhớ anh lắm rồi anh trai độc đinh ạ. Anh mau mau về lấy vợ cho mẹ một nàng dâu hiếu thảo anh nhé.

Anh ở trong đó thế nào rồi, khi nào được nghỉ phép là phải về nhà chứ không được đi chơi la cà biết chưa, em là em mách mẹ đấy. Nói thế thôi chứ mẹ mong anh lắm đấy đến cái mức em phải khó chịu vì ghen tức với anh đấy. Mẹ thiên vị anh quá à. Em nhỏ hơn anh mà sao mẹ không cưng em như anh nhỉ?.

Anh biết không mấy ngày đầu anh đi mẹ nhớ anh, không cả thiết nói chuyện với ai nữa, bố hỏi mẹ cũng không nhớ, bố bảo rằng mẹ sợ con trai mẹ phải chịu nhiều khó khăn, đúng có cậu con trai duy nhất thì quý như vàng ý. Mẹ ngồi xem phim với em mà em hỏi mẹ không nói gì cả, cứ ngắm chăm chăm cái ảnh anh gửi về trong quân đội ấy. Có hôm mẹ nói với em rằng trong quân đội người ta nghiêm lắm, gấp chăn phải gấp vuông vắn như hình hộp ý, vi phạm thì bị phạt đi bón phân tưới rau, nhảy xuống hố sâu để mò đạn. Sợ thế anh nhỉ, thế mà mai này lớn em cũng phải đi thế thì có mà bị phạt suốt ý. Bố thì cũng suốt ngày nhắc tên anh thôi, ở nhà em bị ra rìa rồi. Anh nhớ ngoan ngoãn khỏi bị phạt nhé. Mà anh ơi ở đấy em thấy mọi người bảo các anh làm lâu đài bằng vỏ đạn đẹp lắm có cả đèn lấp lánh nữa. Anh làm cho em gái một tòa lâu đài để em cho con búp bê ở trong đó nhé.

À mà mà anh có nhớ anh hứa gì với em trước lúc anh đi không? Anh chuẩn bị kẹo mút nhanh đi độ tầm mấy chục cái vào vì em được nhiều điểm mười lắm. Anh không được nuốt lời đấy biết chưa. Thôi em dừng bút tại đây nhé, chúc anh trai khỏe mạnh và mau chóng hoàn thành xong nghĩa vụ.

Em gái

Thùy Dương

Viết thư cho anh trai đi lính xa nhà (mẫu 2)

…, ngày … tháng …năm 20…

Anh Phong thân mến!

Đã lâu không nhận được thư anh, ba má giục em biên thư để anh nhớ mà viết thư về. Anh biết không, gia đình trông tin anh lắm! Hôm nay, ngày lễ chiến thắng lại về, càng thấy hình ảnh anh bộ đội, cha mẹ lại càng thương nhớ anh.

Sức khoẻ anh độ này ra sao? Ăn uống ở chốt tiền tiêu chắc kham khổ lắm! Có lần anh Phát, người cùng tiểu đội với anh về phép, ghé thăm nhà mình và kể chuyện về các anh. Em thì thích thú còn mẹ thì cứ lo lắng hoài. Thế đấy. Anh hãy viết thư cho mẹ đi, ít lắm thì hai tháng một lần, chắc cũng không ảnh hưởng mấy đến thời gian công tác của anh.

Cả nhà đều bình thường. Sức khoẻ của ba mẹ đều tốt. Anh chị Hai vẫn đi dạy học dù đời sống có khó khăn. Chị Thư đã vào Đại học sư phạm. Còn em, đứa em mà đã có lần anh cho là “kẻ i tờ rít văn chương”, thì đang học “lớp chuyên văn" của Quận. Em tiến hay lùi nào?

Nhà mình đã được phường sửa chữa lại. Cái “chuồng chim câu" ọp ẹp ngày trước nay cũng đã che được nắng mưa. Anh về chắc cũng thấy lạ đấy!

Ở đây, mọi người quen thân đều nhắc tới anh. Các bạn học của anh cũng thường ghé thăm nhà hỏi tin tức về anh. Còn chị Anh Thuý cứ trách:

- Anh Phong như gió, bay qua là bay luôn, quên hết…

Nghe chị ấy trách anh, em cứ cười hoài!

Nè anh.

Anh về, sẽ thấy nhiều thay đổi. Nhiều nhà đã được sửa sang. Ngôi chợ trong phường đã được xây dựng lại. Lại có cả khu giải trí Kỳ Hoã, Đầm Sen, Thanh Đa…

Ba má dặn anh là phải cẩn thận, giữ gìn sức khoẻ. Đã là lính thì phải can đảm, làm tròn trách nhiệm của người anh trai. Anh cứ an tâm. Những người ở nhà biết mình phải làm gì để những người như anh vững chắc tay súng. Riêng em, em sẽ là học sinh giỏi như anh hồi nào.

Cả nhà mong thư anh, chờ ngày “lính về phép".

Em

….………..

Viết thư cho anh trai đi lính xa nhà (mẫu 3)

Chi Lăng ngày 12 tháng 3 năm 20….

Anh trai xa nhớ!

Đầu tiên em gái yêu quý của anh gửi đến anh lời chúc sức khỏe và niềm vui trong cuộc đời trai lính của anh nhé. Chúc anh sớm hoàn thành nhiệm vụ để trở về vì mẹ nhớ anh lắm rồi anh trai độc đinh ạ. Anh mau mau về lấy vợ cho mẹ một nàng dâu hiếu thảo anh nhé.

Anh ở trong đó thế nào rồi, khi nào được nghỉ phép là phải về nhà chứ không được đi chơi la cà biết chưa, em là em mách mẹ đấy. Nói thế thôi chứ mẹ mong anh lắm đấy đến cái mức em phải khó chịu vì ghen tức với anh đấy. Mẹ thiên vị anh quá à. Em nhỏ hơn anh mà sao mẹ không cưng em như anh nhỉ?.

Anh biết không mấy ngày đầu anh đi mẹ nhớ anh, không cả thiết nói chuyện với ai nữa, bố hỏi mẹ cũng không nhớ, bố bảo rằng mẹ sợ con trai mẹ phải chịu nhiều khó khăn, đúng có cậu con trai duy nhất thì quý như vàng ý. Mẹ ngồi xem phim với em mà em hỏi mẹ không nói gì cả, cứ ngắm chăm chăm cái ảnh anh gửi về trong quân đội ấy. Có hôm mẹ nói với em rằng trong quân đội người ta nghiêm lắm, gấp chăn phải gấp vuông vắn như hình hộp ý, vi phạm thì bị phạt đi bón phân tưới rau, nhảy xuống hố sâu để mò đạn. Sợ thế anh nhỉ, thế mà mai này lớn em cũng phải đi thế thì có mà bị phạt suốt ý. Bố thì cũng suốt ngày nhắc tên anh thôi, ở nhà em bị ra rìa rồi. Anh nhớ ngoan ngoãn khỏi bị phạt nhé. Mà anh ơi ở đấy em thấy mọi người bảo các anh làm lâu đài bằng vỏ đạn đẹp lắm có cả đèn lấp lánh nữa. Anh làm cho em gái một tòa lâu đài để em cho con búp bê ở trong đó nhé.

À mà mà anh có nhớ anh hứa gì với em trước lúc anh đi không? Anh chuẩn bị kẹo mút nhanh đi độ tầm mấy chục cái vào vì em được nhiều điểm mười lắm. Anh không được nuốt lời đấy biết chưa. Thôi em dừng bút tại đây nhé, chúc anh trai khỏe mạnh và mau chóng hoàn thành xong nghĩa vụ.

Em gái

Thùy Dương

Viết thư cho anh trai đi lính xa nhà (mẫu 4)

…, ngày … tháng …năm 20…

Anh Hùng yêu quý của em!

Lâu rồi, không nhận được thư anh, mẹ buồn và trách anh lắm đó. Mẹ bảo em viết thư cho anh đây.

Dạo này, anh có khỏe không? Đã xong khóa tập luyện chưa anh? Còn bao lâu nữa thì được lên bờ. Lính Hải quân chắc vất vả lắm anh nhỉ?

Ba mẹ và em đều khỏe. Mẹ nhắc anh hoài đó. Hễ mỗi lần nói chuyện về anh là mẹ lấy khăn lau nước mắt. Mẹ nói, mẹ thương anh nhất. Nhiều lúc, em ghen tị với anh và cho rằng anh đã giành hết tình thương của mẹ về cho mình. Mẹ cũng bảo, mẹ thương em nhất. Đúng không anh? Lúc nào, anh về nhất định, em sẽ bắt mẹ cân thử, xem anh hay em, bên nào mẹ dành tình cảm nhiều hơn, anh nhé!

Em vẫn học bình thường, giúp mẹ được nhiều việc hợn: quét nhà, rửa chén bát, nấu cơm, nhặt rau…, việc gì em cũng làm được. Em đang tập làm đồ ăn để khi anh về, em sẽ đãi anh một bữa. Thế anh nhé! Em dừng bút đây. Anh nhớ viết thư về kẻo mẹ buồn.

Em gái của anh

Viết thư cho anh trai đi lính xa nhà (mẫu 5)

Anh Phong thân mến!

Đã lâu không nhận được thư anh, ba má giục em biên thư để anh nhớ mà viết thư về. Anh biết không, gia đình trông tin anh lắm! Hôm nay, ngày lễ chiến thắng lại về, càng thấy hình ảnh anh bộ đội, cha mẹ lại càng thương nhớ anh.

Sức khoẻ anh độ này ra sao? Ăn uống ở chốt tiền tiêu chắc kham khổ lắm! Có lần anh Phát, người cùng tiểu đội với anh về phép, ghé thăm nhà mình và kể chuyện về các anh. Em thì thích thú còn mẹ thì cứ lo lắng hoài. Thế đấy. Anh hãy viết thư cho mẹ đi, ít lắm thì hai tháng một lần, chắc cũng không ảnh hưởng mấy đến thời gian công tác của anh.

Cả nhà đều bình thường. Sức khoẻ của ba mẹ đều tốt. Anh chị Hai vẫn đi dạy học dù đời sống có khó khăn. Chị Thư đã vào Đại học sư phạm. Còn em, đứa em mà đã có lần anh cho là “kẻ i tờ rít văn chương”, thì đang học “lớp chuyên văn" của Quận. Em tiến hay lùi nào?

Nhà mình đã được phường sửa chữa lại. Cái “chuồng chim câu" ọp ẹp ngày trước nay cũng đã che được nắng mưa. Anh về chắc cũng thấy lạ đấy!

Ở đây, mọi người quen thân đều nhắc tới anh. Các bạn học của anh cũng thường ghé thăm nhà hỏi tin tức về anh. Còn chị Anh Thuý cứ trách:

- Anh Phong như gió, bay qua là bay luôn, quên hết…

Nghe chị ấy trách anh, em cứ cười hoài!

Nè anh.

Anh về, sẽ thấy nhiều thay đổi. Nhiều nhà đã được sửa sang. Ngôi chợ trong phường đã được xây dựng lại. Lại có cả khu giải trí Kỳ Hoã, Đầm Sen, Thanh Đa…

Ba má dặn anh là phải cẩn thận, giữ gìn sức khoẻ. Đã là lính thì phải can đảm, làm tròn trách nhiệm của người anh trai. Anh cứ an tâm. Những người ở nhà biết mình phải làm gì để những người như anh vững chắc tay súng. Riêng em, em sẽ là học sinh giỏi như anh hồi nào.

Cả nhà mong thư anh, chờ ngày “lính về phép".

Em

Nguyên Phương

Viết thư cho anh trai đi lính xa nhà (mẫu 6)

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017

Anh trai yêu quý!

Thế là đã ba tháng rồi anh đi làm ở Hà Nội, em chưa được gặp lại anh. Hôm nay em học bài xong sớm nên em viết thư hỏi thăm sức khỏe và công việc của anh.

Bố mẹ và em ở nhà nhớ anh nhiều lắm! Bao giờ anh được nghỉ nhiều thì nhớ về thăm nhà nhé! Em viết thư này đề kể cho anh nghe chuyện ở nhà từ khi anh đi làm xa.

Ba tháng rồi, anh có tăng lên được cân nào không? Công việc của anh có vất vả lắm không? Có phải đì sớm về khuya không anh? 

Sang tuần, bố đi công tác ở Hà Nội đấy. Bố bảo sẽ ghé qua thăm anh xem công việc, ăn ở có tốt không, Còn mẹ cũng đã chuẩn bị một ít quà quê để bố mang cho anh rồi đấy. Mẹ nói mạ cũng sẽ chuẩn bị ít đồ để anh ăn dần. Mẹ sợ anh ở đó mãi đi làm, ăn uống không đảm bảo cho sức khỏe. Được gặp bố và nhận quà của mẹ, chắc chắn anh sẽ rất thích!

Tuần trước, bà ngoại lên nhà chúng ta chơi đấy, anh ạ. cả nhà mình đều vui. Tối nào em cũng được nghe bà kể chuyện cổ tích và chơi đố vui. Bà biết nhiều chuyện và câu đố lắm anh ạ. Nhiều câu khó quá, em nghĩ mãi không ra nữa. Bà cũng hay nhắc anh Iắm. Bà kể chuyện hồi bé anh về thăm bà nhự thế nào cho em nghe. Mỗi buổi sáng, mẹ mua bánh cuốn, bà vẫn nhắc hồi trước anh thích ăn nhất món này. Một tuần bà lên chơi, nhà mình hôm nào cũng vui như Tết, anh ạ.

Còn nhớ hôm anh nhận tháng lương đâu tiên, anh gửi quà về nhà, bố mẹ rất vui mừng và xúc động. Mẹ bảo: "Thế là nó lớn thật rồil". Bố mẹ còn bảo em nhìn anh để học tập đấy.

À, học kì vừa rồi em đạt danh hiệu học sinh Giỏi đấy anh ạ. Em còn được vào đội tuyển thi học sinh giỏi môn Toán của trường nữa, anh thấy em có giỏi không? Em phải phấn đấu để không thua anh mới được. Trước khi đi làm, anh có hứa nếu em học tốt, anh sẽ có quà cho em. Em báo cáo thành tích để anh biết còn chuẩn bị quà nhé!

Mẹ dặn anh phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, ăn uống đây đủ và chăm chỉ làm việc. Mạ còn dặn, anh ở ngoài đó, khi nào rảnh thì qua nhà bác Nhung thăm hai bác nhé.

Thư cũng đã dài rồi, bây giờ cũng đã khuya. Em phải đi ngủ để sáng mai còn đi học. Lần sau em sẽ viết tiếp để kể chuyện nhà mình cho anh. Khi nào nhận được thư này, anh nhớ viết thư lại cho em nhé.

Em trai của anh

Đạt

Viết thư cho anh trai đi lính xa nhà (mẫu 7)

Anh trai thân mến và đáng kính !

Em thực sự rất buồn mỗi khi đọc lại lá thư của anh.Bây giờ thực sự là em cũng không biết phải viết thế nào để anh hiểu được lòng em nữa.

Đầu tiên, cho em xin lỗi vì đến bây giờ mới lại viết thư cho anh được.Thực ra là em đã gửi cho anh 2 lá thư rồi.Nhưng lá đầu tiên thì do em vội hành quân nên quên mất không dán tem,hôm nọ thư gửi trả lại em mới biết .Còn lá thứ 2,em gửi cho anh 100đô (tiền gì út bên đó gửi cho 2 anh em,nhưng hôm em lên đường nhập ngũ anh đang đi uống cafe với bạn nên em không đưa được).Chắc anh đang thắc mắc là tại sao lại không nhận được lá thư đó đúng không.

Em xin lỗi, vì hôm đó trên đường lên bưu điện tự nhiên em bị đau bụng nên đành phải xé 1 cái phong bì dùng tạm.Thư gửi anh em bỏ chung cái phong bì gửi cho thằng bạn nhờ nó đem qua cho anh.Hôm thư về đến nơi cũng là lúc nó lên máy bay đi lao động xuất khẩu nên nó cầm thư qua đó rồi mới đọc. (Đôi loa thùng ở nhà là em mua chịu của nó đấy chứ) Bây giờ nó không đưa tiền cho anh được,nó bảo thôi coi như cấn vào tiền đôi loa.Tiền đó là tiền của anh nên coi như từ giờ phút này đôi loa đó thuộc sở hữu của anh.

Riêng về cái máy tính thì anh yên tâm,vì trong thư gửi bố mẹ,em đã dặn bố là cho anh bộ máy tính ấy rồi,không cần mua cho anh bộ mới nữa(gì út đã hứa khi em về sẽ cho em tiền mua con laptop rồi) thế nên anh cứ lấy mà xài đừng ngại nhé.Cũng coi như là đền bù cho anh,vì bộ tem mà anh yêu quý và sưu tầm bấy lâu nay không phải bị lẫn trong đống sách vở cũ đâu,thực ra là hôm đó em tức anh giành máy tính của em chơi game nên giấu lên nóc chuồng gà đấy. Cháy to thế chắc là …

À quên nữa,cái con bé Nếp hay chăn vịt với mót khoai ngoài đê. Ngày xưa em đi chăn trâu hay vào dụ nó nướng khoai cho ăn thôi chứ yêu đương gì đâu,ai dè nó bám em kinh quá (chính vì vậy em mới phải làm đơn xin đi bộ đội đấy chứ),Anh cưới nó giúp em không biết ơn này bao giờ em mới đền đáp được. Em vào đây có viết thư kết bạn được với 1 bé đang học DH KTQD,ở cùng huyện mình đấy. Tết này em dẫn về ra mặt mọi người luôn,chờ hết ngĩa vụ là cưới thôi.

À em vào đây được rèn luyện gian khổ nên cũng rắn rỏi và khỏe lắm. Bây giờ mấy thằng cỡ ngang ngang anh mà bắt nạt em thì em quay như dế.Còn cái lều cỏ với cây khế đầu chuồng lợn của nội ,anh lấy vợ xong thì cứ về đó mà ở luôn,sẵn làm thêm cái chuồng vịt cho con Nếp nó chăn vịt nhé. Bố đã mua sẵn cho em căn nhà trên phố rồi đợi em đi bộ đội về, cưới vợ là lên đó luôn.

Thư chưa dài nhưng tình cảm dạt dào,biết viết chừng nào cho hết.Anh cũng đừng giận bố,vì anh không phải là con đẻ nên chuyện căn nhà phố bố không cho anh biết.Sau này có khó khăn gì anh cứ nói với em,em sẽ cố gắng hết sức như anh đã giúp em.

Thân ái và quyết thắng !

Viết thư cho anh trai đi lính xa nhà (mẫu 8)

Anh trai thương nhớ!

Đã một năm rồi anh đi học ở trong thành phố Hồ Chí Minh, em chưa được gặp lại anh. Hôm nay em học bài xong sớm nên em muốn viết thư hỏi thăm sức khỏe và việc học hành của anh.

Ba mẹ ở nhà cũng nhớ anh nhiều lắm, bao giờ anh có thời gian thì nhớ về thăm nhà nghe anh. Thư này em viết muốn kể với anh rất nhiều chuyện, không viết anh có đủ kiên nhẫn đọc hết không nhỉ.

Một năm rồi, không biết anh có tăng lên được cân nào không, học hành có chăm chỉ như ở nhà không và có nhớ em không. Nhiều nhiều điều nữa nhưng chắc thư sau em viết dài ra nữa nhé anh. Hôm qua ba bảo tháng sau ba đi công tác ở trong đó sẽ ghé vào thăm anh đấy. Chắc anh sẽ rất vui khi được gặp ba. Mẹ đã chuẩn bị một ít quà quê cho anh rồi đấy, mẹ còn làm rất nhiều ruốc bông cho anh nữa. Vì mẹ sợ anh ở trong đó ăn uống sơ sài ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bà nội vừa đi viện về nhưng giờ khỏe lên nhiều rồi anh à. Bà cứ nhắc đến anh hoài, thi thoảng bà nấu món canh cá nấu chua lại bảo “Thằng An nó nghiện cái món này của bà lắm, không biết lâu giờ nó có được ăn hay không”. Anh thấy không, ở nhà ai cũng nhắc đến anh rất nhiều lần.

Thi thoảng em vào phòng anh và ngắm bức ảnh ở trên bàn của anh. Cứ cảm giác thấy anh vẫn còn trong căn phòng này. Em đã mượn tạm của anh hai chú siêu nhân xanh ở trong tủ rồi, hôm nào anh về em trả nhé.

À học kì vừa rồi em được học sinh giỏi đấy. Anh thấy em có ngoan không? Anh từng bảo nếu em học giỏi thì khi nào về nhà sẽ có quà cho em. Không biết khi nào về anh có mua quà cho em không nhỉ.

Mẹ bảo học hành vất vả thì anh phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, hoạt động thể dục thường xuyên đấy. Khi nào anh qua chơi nhà bác Ba thì ba mẹ gửi lời hỏi thăm sức khỏe hai bác anh nhé.

Không biết anh Hai có nhớ em nhiều không nhỉ, hay là anh quên em rồi. Anh mà quên em thì bao giờ anh về em sẽ mách ba mẹ.

Thư cũng dài rồi anh nhỉ, thư sau em sẽ kể chuyện tiếp cho anh nhé. Khi nào nhận được thư anh nhớ viết thư lại cho em nhé.

Nhớ anh Hai nhiều nhiều…

Viết thư cho anh trai đi lính xa nhà (mẫu 9)

Anh trai xa nhớ!

Đầu tiên em gái yêu quý của anh gửi đến anh lời chúc sức khỏe và niềm vui trong cuộc đời trai lính của anh nhé. Chúc anh sớm hoàn thành nhiệm vụ để trở về vì mẹ nhớ anh lắm rồi anh trai độc đinh ạ. Anh mau mau về lấy vợ cho mẹ một nàng dâu hiếu thảo anh nhé.

Anh ở trong đó thế nào rồi, khi nào được nghỉ phép là phải về nhà chứ không được đi chơi la cà biết chưa, em là em mách mẹ đấy. Nói thế thôi chứ mẹ mong anh lắm đấy đến cái mức em phải khó chịu vì ghen tức với anh đấy. Mẹ thiên vị anh quá à. Em nhỏ hơn anh mà sao mẹ không cưng em như anh nhỉ?.

Anh biết không mấy ngày đầu anh đi mẹ nhớ anh không cả thiết nói chuyện với ai nữa, bố hỏi mẹ cũng không nhớ, bố bảo rằng mẹ sợ con trai mẹ phải chịu nhiều khó khăn, đúng có cậu con trai duy nhất thì quý như vàng ý. Mẹ ngồi xem phim với em mà em hỏi mẹ không nói gì cả, cứ ngắm chăm chăm cái ảnh anh gửi về trong quân đội ấy. Có hôm mẹ nói với em rằng trong quân đội người ta nghiêm lắm, gấp chăn phải gấp vuông vắn như hình hộp ý, vi phạm thì bị phạt đi bón phân tưới rau , nhảy xuống hố sâu để mò đạn. Sợ thế anh nhỉ, thế mà mai này lớn em cũng phải đi thế thì có mà bị phạt suốt ý. Bố thì cũng suốt ngày nhắc tên anh thôi, ở nhà em bị ra dìa rồi. Anh nhớ ngoan ngoãn khỏi bị phạt nhé. Mà anh ơi ở đấy em thấy mọi người bảo các anh làm lâu đài bằng vỏ đạn đẹp lắm có cả đèn lấp lánh nữa. Anh làm cho em gái một tòa lâu đài để em cho con búp bê ở trong đó nhé.

À mà mà anh có nhớ anh hứa gì với em trước lúc anh đi không?. Anh chuẩn bị kẹo mút nhanh đi độ tầm mấy chục cái vào vì em được nhiều điểm mười lắm. anh không được nuốt lời đấy biết chưa, thôi em dừng bút tại đây nhé, chúc anh trai khỏe mạnh mà mau chóng hoàn thành xong nghĩa vụ.

Em gái

Thùy Dương

Viết thư cho anh trai đi lính xa nhà (mẫu 10)

Tân An, ngày 20 tháng 10 năm 2005

Anh Hùng yêu quý của em!

Lâu rồi, không nhận được thư anh, mẹ buồn và trách anh lắm đó. Mẹ bảo em viết thư cho anh đây.

Dạo này, anh có khỏe không? Đã xong khóa tập luyện chưa anh? Còn bao lâu nữa thì được lên bờ. Lính Hải quân chắc vất vả lắm anh nhỉ?

Ba mẹ và em đều khỏe. Mẹ nhắc anh hoài đó. Hễ mỗi lần nói chuyện về anh là mẹ lấy khăn lau nước mắt. Mẹ nói, mẹ thương anh nhất. Nhiều lúc, em ghen tị với anh và cho rằng anh đã giành hết tình thương của mẹ về cho mình. Mẹ cũng bảo, mẹ thương em nhất. Đúng không anh? Lúc nào, anh về nhất định, em sẽ bắt mẹ cân thử, xem anh hay em, bên nào mẹ dành tình cảm nhiều hơn, anh nhé!

Em vẫn học bình thường, giúp mẹ được nhiều việc hợn: quét nhà, rửa chén bát, nấu cơm, nhặt rau…, việc gì em cũng làm được. Em đang tập làm đồ ăn để khi anh về, em sẽ đãi anh một bữa. Thế anh nhé! Em dừng bút đây. Anh nhớ viết thư về kẻo mẹ buồn.

Em gái của anh

Viết thư cho anh trai đi lính xa nhà (mẫu 11)

Chi lăng ngày 12 tháng 1 năm 2016

Anh trai xa nhớ!

Đầu tiên em gái yêu quý của anh gửi đến anh lời chúc sức khỏe và niềm vui trong cuộc đời trai lính của anh nhé. Chúc anh sớm hoàn thành nhiệm vụ để trở về vì mẹ nhớ anh lắm rồi anh trai độc đinh ạ. Anh mau mau về lấy vợ cho mẹ một nàng dâu hiếu thảo anh nhé.

Anh ở trong đó thế nào rồi, khi nào được nghỉ phép là phải về nhà chứ không được đi chơi la cà biết chưa, em là em mách mẹ đấy. Nói thế thôi chứ mẹ mong anh lắm đấy đến cái mức em phải khó chịu vì ghen tức với anh đấy. Mẹ thiên vị anh quá à. Em nhỏ hơn anh mà sao mẹ không cưng em như anh nhỉ?.

Anh biết không mấy ngày đầu anh đi mẹ nhớ anh không cả thiết nói chuyện với ai nữa, bố hỏi mẹ cũng không nhớ, bố bảo rằng mẹ sợ con trai mẹ phải chịu nhiều khó khăn, đúng có cậu con trai duy nhất thì quý như vàng ý. Mẹ ngồi xem phim với em mà em hỏi mẹ không nói gì cả, cứ ngắm chăm chăm cái ảnh anh gửi về trong quân đội ấy. Có hôm mẹ nói với em rằng trong quân đội người ta nghiêm lắm, gấp chăn phải gấp vuông vắn như hình hộp ý, vi phạm thì bị phạt đi bón phân tưới rau , nhảy xuống hố sâu để mò đạn. Sợ thế anh nhỉ, thế mà mai này lớn em cũng phải đi thế thì có mà bị phạt suốt ý. Bố thì cũng suốt ngày nhắc tên anh thôi, ở nhà em bị ra dìa rồi. Anh nhớ ngoan ngoãn khỏi bị phạt nhé. Mà anh ơi ở đấy em thấy mọi người bảo các anh làm lâu đài bằng vỏ đạn đẹp lắm có cả đèn lấp lánh nữa. Anh làm cho em gái một tòa lâu đài để em cho con búp bê ở trong đó nhé.

À mà mà anh có nhớ anh hứa gì với em trước lúc anh đi không?. Anh chuẩn bị kẹo mút nhanh đi độ tầm mấy chục cái vào vì em được nhiều điểm mười lắm. anh không được nuốt lời đấy biết chưa, thôi em dừng bút tại đây nhé, chúc anh trai khỏe mạnh mà mau chóng hoàn thành xong nghĩa vụ.

Em gái

Thùy Dương

Viết thư cho anh trai đi lính xa nhà (mẫu 12)

Tân An, ngày 20 tháng 10 năm 2015

Anh Hùng yêu quý của em!

Lâu rồi, không nhận được thư anh, mẹ buồn và trách anh lắm đó. Mẹ bảo em viết thư cho anh đây.

Dạo này, anh có khỏe không? Đã xong khóa tập luyện chưa anh? Còn bao lâu nữa thì được lên bờ. Lính Hải quân chắc vất vả lắm anh nhỉ?    
Ba mẹ và em đều khỏe. Mẹ nhắc anh hoài đó. Hễ mỗi lần nói chuyện về anh là mẹ lấy khăn lau nước mắt. Mẹ nói, mẹ thương anh nhất. Nhiều lúc, em ghen tị với anh và cho rằng anh đã giành hết tình thương của mẹ về cho mình. Mẹ cũng bảo, mẹ thương em nhất. Đúng không anh? Lúc nào, anh về nhất định, em sẽ bắt mẹ cân thử, xem anh hay em, bên nào mẹ dành tình cảm nhiều hơn, anh nhé!

Em vẫn học bình thường, giúp mẹ được nhiều việc hợn: quét nhà, rửa chén bát, nấu cơm, nhặt rau…, việc gì em cũng làm được. Em đang tập làm đồ ăn để khi anh về, em sẽ đãi anh một bữa. Thế anh nhé! Em dừng bút đây. Anh nhớ viết thư về kẻo mẹ buồn.

Em gái của anh

Viết thư cho anh trai đi lính xa nhà (mẫu 13)

Tân An, ngày 20 tháng 10 năm 2005

Anh Hùng yêu quý của em!

Lâu rồi, không nhận được thư anh, mẹ buồn và trách anh lắm đó. Mẹ bảo em viết thư cho anh đây.

Dạo này, anh có khỏe không? Đã xong khóa tập luyện chưa anh? Còn bao lâu nữa thì được lên bờ. Lính Hải quân chắc vất vả lắm anh nhỉ?

Ba mẹ và em đều khỏe. Mẹ nhắc anh hoài đó. Hễ mỗi lần nói chuyện về anh là mẹ lấy khăn lau nước mắt. Mẹ nói, mẹ thương anh nhất. Nhiều lúc, em ghen tị với anh và cho rằng anh đã giành hết tình thương của mẹ về cho mình. Mẹ cũng bảo, mẹ thương em nhất. Đúng không anh? Lúc nào, anh về nhất định, em sẽ bắt mẹ cân thử, xem anh hay em, bên nào mẹ dành tình cảm nhiều hơn, anh nhé!

Em vẫn học bình thường, giúp mẹ được nhiều việc hợn: quét nhà, rửa chén bát, nấu cơm, nhặt rau…, việc gì em cũng làm được. Em đang tập làm đồ ăn để khi anh về, em sẽ đãi anh một bữa. Thế anh nhé! Em dừng bút đây. Anh nhớ viết thư về kẻo mẹ buồn.

Em gái của anh

                                                                                                          Kí tên

Viết thư cho anh trai đi lính xa nhà (mẫu 14)

Anh à 

Hôm nay em được lệnh đi bộ đội, em sẽ đi để có thể phục vụ được những lợi ích và nghĩa vụ đối với đất nước, trong những khoảng thời gian được lệnh gọi đi nhập ngũ, em cũng hơi buồn anh ạ, vì em phải xa gia đình một thời gian.

Em viết thư để thông báo cho anh về việc này, mai là ngày em đi nhập ngũ anh ạ, anh và bố mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Em sẽ nhanh về với gia đình thôi ạ, hai năm nhanh lắm, em cũng muốn rèn luyện bản thân trong quân ngũ để có thể trưởng thành và làm được những con người thực sự có ích cho xã hội. anh đi làm xa em không có dịp nói với anh. Hôm nay em viết vài lời gửi tới anh.Anh ở nhà nhớ giúp em chăm sóc gia đình nhé.Bố mẹ đã già nên anh hãy giúp đỡ cho bố mẹ đỡ vất vả. Em nghe nói anh cũng hay đam mê điện tử anh hạnh chế nó lại nhé vì nó là trò chơi tiêu khiển làm cho con người nghiện và rất khó bỏ. Anh nên làm những điều mà đem lại giá trị cho mình anh nhé.Em sẽ luôn cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với gia đình của mình.

Hôm qua em đã thấy mẹ khóc anh ạ, em cũng thương mẹ rất nhiều và em hiểu được những điều mà mẹ đang phải chịu đựng, em thương mẹ nhiều lắm ạ, em đi nhập ngũ, mong rằng em sẽ làm tốt nhiệm vụ và sau này về gia đình em sẽ làm được nhiều điều có giá trị và giúp đỡ được gia đình của mình nhiều hơn, những điều đó đã làm em suy nghĩ rất nhiều. Nhập ngũ vào quân đội em có điều kiện được trải nghiệm rất nhiều thứ, tuy phải xa gia đình nhưng em cũng sẽ luôn nhớ về gia đình của mình, em sẽ làm tốt mọi nhiệm vụ được giao để anh và cha mẹ luôn tự hào về em.

Anh nhớ nhắc bố mẹ giữ gìn sức khỏe anh nhé, đừng tham nhiều việc nặng nữa, bố mẹ mình gia rồi mà, em đi bộ đội anh chuyển công tác về gần nhà cho bố mẹ vui nhà vui cửa anh nhé. Hẹn anh vào đợi hồi thư sau. Em sẽ rất nhớ anh và gia đình.

Viết thư cho anh trai đi lính xa nhà (mẫu 15)

Anh Quang thương nhớ,

Cả nhà, bố mẹ và em vẫn mong anh. Tết vừa rồi, nhận được thư anh, cả nhà ai cũng vui. Ai cũng tưởng là sau Tết, anh sẽ được về phép ba tuần như anh nói trong thư, nhưng rồi chờ mãi, mong mãi chẳng thấy anh trở về. Bố "trấn an" mọi người là "anh bận". Còn mẹ thì sau khi ốm đi viện về, mẹ vẫn giữ lá thư anh, nhiều hôm em vẫn thấy mẹ đem thư anh ra đọc. Hôm cô Lý, y sĩ bệnh viện  "bạn anh" – đến chơi, mẹ cũng đưa thư anh gửi về cho "cô con dâu tương lai" đọc. Cô Lý ở lại ăn cơm với gia đình, ở chơi mãi đến chiều mới về cơ quan.

Anh Quang ơi, anh còn nợ em một túi vỏ ốc biển bảy màu như anh hứa đấy nhé. Anh có khỏe không ? Anh đã được đeo lon Trung úy chưa ? Trong thư gửi về, anh có dặn em là phái chăm học, biết giúp đỡ mẹ một số việc trong gia đình, và không nên để mẹ phải "hầu", phải giặt quần áo cho nữa. Anh hứa với em là nếu em đạt được học sinh giỏi, được tuyển thẳng lên lớp 6 Trường Trung học cơ sở Bắc Hà thì anh sẽ "thưởng to". Anh còn nhớ chứ ?

Chỉ còn 2 tháng nữa là trường em thi học kì II, giữa tháng 5 năm 2004 sẽ thi tốt nghiệp bậc Tiểu học. Ngày nào em cũng đi học hai buổi. Có hôm về nhà ăn cơm trưa một lúc đã phải cưỡi "con ngựa sắt", phi đến trường. Bạn bè em đứa nào cũng hết sức cố gắng. Em gái của anh đã lập công trong học kì I. Cô Lý tặng em chiếc mũ vải rất đẹp, mừng em là học sinh giỏi. Cô Lý chỉ cười khi em hỏi: "Thế quà của anh Quang đâu ?". Mẹ thưởng cho 50.000 đồng để bỏ lợn, còn bố thì bảo là lên lớp 6 mới "ăn khao".

Sáng nào, em cũng dậy từ 6 giờ học bài; tối nào cũng học bài, làm bài đến 9 giờ. Bố mẹ không cho học khuya. Văn và Toán, em vẫn thuộc "tốp" 6 người dẫn đầu lớp. Các thầy cô giáo thi đua dạy tốt, tích cực ôn tập và hướng dẫn học sinh khối 5 thi tốt nghiệp và chuyển cấp 100%. Em đã được tất cả 124 điểm 10; em đang cố gắng thu về "quỹ học tập" của mình một "trung đội" điểm 10 nữa. Có chuyện này hay đáo để: thi đồng ca lớp 5C của chúng em chỉ được giải Khuyến khích, còn đội bóng "Nòng nọc" lớp em phải xuống hạng vì thi "đấu bốn trận" đều bị thua đậm cả bốn trận.

Chúc anh khỏe. Chúc các chú, các anh trong đơn vị anh trên đảo Thuyền Chài dồi dào sức khỏe, đứng vững trước sóng gió Trường Sa. Bố vẫn đi làm đều. Sức khỏe mẹ đã khá dần lên. Bao giờ anh về phép ? Mẹ nhắc anh nhiều. Em vẫn mong anh về. Cô y sĩ vẫn chờ anh đấy. ..

Nhận được thư em gái, anh nhớ viết thư về ngay đấy nhé !

Nhớ anh nhiều!

Em gái thân thương của anh

Cao Thị Bích Ngọc

Viết thư cho anh trai đi lính xa nhà (mẫu 16)

Tân An, ngày 20 tháng 10 năm 2005

Anh Hùng yêu quý của em!

Lâu rồi, không nhận được thư anh, mẹ buồn và trách anh lắm đó. Mẹ bảo em viết thư cho anh đây.

Dạo này, anh có khỏe không? Đã xong khóa tập luyện chưa anh? Còn bao lâu nữa thì được lên bờ. Lính Hải quân chắc vất vả lắm anh nhỉ?

Ba mẹ và em đều khỏe. Mẹ nhắc anh hoài đó. Hễ mỗi lần nói chuyện về anh là mẹ lấy khăn lau nước mắt. Mẹ nói, mẹ thương anh nhất. Nhiều lúc, em ghen tị với anh và cho rằng anh đã giành hết tình thương của mẹ về cho mình. Mẹ cũng bảo, mẹ thương em nhất. Đúng không anh? Lúc nào, anh về nhất định, em sẽ bắt mẹ cân thử, xem anh hay em, bên nào mẹ dành tình cảm nhiều hơn, anh nhé!

Em vẫn học bình thường, giúp mẹ được nhiều việc hợn: quét nhà, rửa chén bát, nấu cơm, nhặt rau…, việc gì em cũng làm được. Em đang tập làm đồ ăn để khi anh về, em sẽ đãi anh một bữa. Thế anh nhé! Em dừng bút đây. Anh nhớ viết thư về kẻo mẹ buồn.

Em gái của anh

Viết thư cho anh trai đi lính xa nhà (mẫu 17)

Chi Lăng ngày 12 tháng 1 năm 2013

Anh trai xa nhớ!

Đầu tiên em gái yêu quý của anh gửi đến anh lời chúc sức khỏe và niềm vui trong cuộc đời trai lính của anh nhé. Chúc anh sớm hoàn thành nhiệm vụ để trở về vì mẹ nhớ anh lắm rồi anh trai độc đinh ạ. Anh mau mau về lấy vợ cho mẹ một nàng dâu hiếu thảo anh nhé.

Anh ở trong đó thế nào rồi, khi nào được nghỉ phép là phải về nhà chứ không được đi chơi la cà biết chưa, em là em mách mẹ đấy. Nói thế thôi chứ mẹ mong anh lắm đấy đến cái mức em phải khó chịu vì ghen tức với anh đấy. Mẹ thiên vị anh quá à. Em nhỏ hơn anh mà sao mẹ không cưng em như anh nhỉ?.

Anh biết không mấy ngày đầu anh đi mẹ nhớ anh, không cả thiết nói chuyện với ai nữa, bố hỏi mẹ cũng không nhớ, bố bảo rằng mẹ sợ con trai mẹ phải chịu nhiều khó khăn, đúng có cậu con trai duy nhất thì quý như vàng ý. Mẹ ngồi xem phim với em mà em hỏi mẹ không nói gì cả, cứ ngắm chăm chăm cái ảnh anh gửi về trong quân đội ấy. Có hôm mẹ nói với em rằng trong quân đội người ta nghiêm lắm, gấp chăn phải gấp vuông vắn như hình hộp ý, vi phạm thì bị phạt đi bón phân tưới rau, nhảy xuống hố sâu để mò đạn. Sợ thế anh nhỉ, thế mà mai này lớn em cũng phải đi thế thì có mà bị phạt suốt ý. Bố thì cũng suốt ngày nhắc tên anh thôi, ở nhà em bị ra rìa rồi. Anh nhớ ngoan ngoãn khỏi bị phạt nhé. Mà anh ơi ở đấy em thấy mọi người bảo các anh làm lâu đài bằng vỏ đạn đẹp lắm có cả đèn lấp lánh nữa. Anh làm cho em gái một tòa lâu đài để em cho con búp bê ở trong đó nhé.

À mà mà anh có nhớ anh hứa gì với em trước lúc anh đi không? Anh chuẩn bị kẹo mút nhanh đi độ tầm mấy chục cái vào vì em được nhiều điểm mười lắm. Anh không được nuốt lời đấy biết chưa. Thôi em dừng bút tại đây nhé, chúc anh trai khỏe mạnh và mau chóng hoàn thành xong nghĩa vụ.

Em gái

Thùy Dương

Viết thư cho anh trai đi lính xa nhà (mẫu 18)

Anh Phong thân mến!

Đã lâu không nhận được thư anh, ba má giục em biên thư để anh nhớ mà viết thư về. Anh biết không, gia đình trông tin anh lắm! Hôm nay, ngày lễ chiến thắng lại về, càng thấy hình ảnh anh bộ đội, cha mẹ lại càng thương nhớ anh.

Sức khoẻ anh độ này ra sao? Ăn uống ở chốt tiền tiêu chắc kham khổ lắm! Có lần anh Phát, người cùng tiểu đội với anh về phép, ghé thăm nhà mình và kể chuyện về các anh. Em thì thích thú còn mẹ thì cứ lo lắng hoài. Thế đấy. Anh hãy viết thư cho mẹ đi, ít lắm thì hai tháng một lần, chắc cũng không ảnh hưởng mấy đến thời gian công tác của anh.

Cả nhà đều bình thường. Sức khoẻ của ba mẹ đều tốt. Anh chị Hai vẫn đi dạy học dù đời sống có khó khăn. Chị Thư đã vào Đại học sư phạm. Còn em, đứa em mà đã có lần anh cho là “kẻ i tờ rít văn chương”, thì đang học “lớp chuyên văn" của Quận. Em tiến hay lùi nào?

Nhà mình đã được phường sửa chữa lại. Cái “chuồng chim câu" ọp ẹp ngày trước nay cũng đã che được nắng mưa. Anh về chắc cũng thấy lạ đấy!

Ở đây, mọi người quen thân đều nhắc tới anh. Các bạn học của anh cũng thường ghé thăm nhà hỏi tin tức về anh. Còn chị Anh Thuý cứ trách:

- Anh Phong như gió, bay qua là bay luôn, quên hết…

Nghe chị ấy trách anh, em cứ cười hoài!

Nè anh.

Anh về, sẽ thấy nhiều thay đổi. Nhiều nhà đã được sửa sang. Ngôi chợ trong phường đã được xây dựng lại. Lại có cả khu giải trí Kỳ Hoã, Đầm Sen, Thanh Đa…

Ba má dặn anh là phải cẩn thận, giữ gìn sức khoẻ. Đã là lính thì phải can đảm, làm tròn trách nhiệm của người anh trai. Anh cứ an tâm. Những người ở nhà biết mình phải làm gì để những người như anh vững chắc tay súng. Riêng em, em sẽ là học sinh giỏi như anh hồi nào.

Cả nhà mong thư anh, chờ ngày “lính về phép".

Em

Nguyên Phương

Viết thư cho anh trai đi lính xa nhà (mẫu 19)

Tân An, ngày 20 tháng 10 năm 2005
Anh Hùng yêu quý của em!

Lâu rồi, không nhận được thư anh, mẹ buồn và trách anh lắm đó. Mẹ bảo em viết thư cho anh đây.

Dạo này, anh có khỏe không? Đã xong khóa tập luyện chưa anh? Còn bao lâu nữa thì được lên bờ. Lính Hải quân chắc vất vả lắm anh nhỉ?   
Ba mẹ và em đều khỏe. Mẹ nhắc anh hoài đó. Hễ mỗi lần nói chuyện về anh là mẹ lấy khăn lau nước mắt. Mẹ nói, mẹ thương anh nhất. Nhiều lúc, em ghen tị với anh và cho rằng anh đã giành hết tình thương của mẹ về cho mình. Mẹ cũng bảo, mẹ thương em nhất. Đúng không anh? Lúc nào, anh về nhất định, em sẽ bắt mẹ cân thử, xem anh hay em, bên nào mẹ dành tình cảm nhiều hơn, anh nhé!
Em vẫn học bình thường, giúp mẹ được nhiều việc hợn: quét nhà, rửa chén bát, nấu cơm, nhặt rau…, việc gì em cũng làm được. Em đang tập làm đồ ăn để khi anh về, em sẽ đãi anh một bữa. Thế anh nhé! Em dừng bút đây. Anh nhớ viết thư về kẻo mẹ buồn.
Em gái của anh
 
Viết thư cho anh trai đi lính xa nhà (mẫu 20)
 

Phú Thọ, ngày 4 tháng 5 năm 2019.

Anh Bảo Nam yêu quý!

Đã hơn một năm rồi, anh không về thăm gia đình, mọi người nhớ anh nhiều lắm. Do hôm nay là chủ nhật, em không phải đi học nên em viết những dòng thư này gửi cho anh.

Sức khỏe của anh vẫn tốt chứ ạ? Công việc của anh trong đó có vất vả lắm không? Điều kiện và môi trường làm việc như thế nào ạ? Từ ngày đơn vị của anh đóng quân trong Nghệ An, bố mẹ lo lắng cho anh nhiều hơn. Mẹ lo anh không thích nghi được thời tiết và khí hậu trong đó. Nhưng là một người lính cụ Hồ thì những gian khổ đó đâu là gì phải không anh? Bố nói rằng môi trường quân đội sẽ giúp anh trở thành một con người kiên cường, dũng cảm và thích nghi được với mọi hoàn cảnh. Đã từng khoác trên mình màu xanh áo lính nên bố rất hiểu điều này.

Mọi người trong gia đình vẫn khỏe anh ạ. Mỗi khi nhớ anh, ông bà lại mang bức ảnh chụp trước lúc anh nhập ngũ ra để ngắm. Ông bà chỉ mong anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và khi nào có thời gian thì về thăm gia đình. Lần trước lên thăm anh, mẹ kể anh đã đen đi nhiều. Mẹ thương anh lắm. Hôm qua, bố mẹ mới bắt thêm một đàn gà và một đàn lợn con về nuôi đấy anh ạ. Bố bảo đến lúc anh về thì sẽ làm món thịt gà rang muối mà anh thích. Anh về nhanh đi nhé!

Anh có muốn biết tình hình học tập của em thế nào không? Năm học vừa rồi, em đạt giải Nhì trong kì thi học sinh giỏi cấp huyện đấy. Ngoài ra, em còn được giải Nhất cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ do nhà trường tổ chức nữa. Hôm đó em kể câu chuyện "Bác Hồ đến thăm người nghèo", câu chuyện này đã giúp các bạn thấy được tấm lòng vì dân vì nước của vị lãnh tụ vĩ đại anh ạ. Em được giải Nhất vì câu chuyện truyền tải được thông điệp ý nghĩa, giọng kể truyền cảm và phong thái tự tin đấy. Anh định thưởng cho em món quà gì nào? Ngoài việc học, em còn biết giúp đỡ bố mẹ những công việc nhẹ nhàng, phù hợp với sức mình như quét dọn nhà cửa, cọ ấm chén, nấu cơm, nhặt rau đấy anh ạ. Bố mẹ luôn nhắc nhở em học tập thật tốt để thực hiện được ước mơ trở thành cô giáo của mình.

Em hứa sẽ cố gắng học tập chăm chỉ để năm nay tiếp tục được học sinh giỏi. Em chúc anh hoàn thành thật tốt nhiệm vụ nhé.

Em gái của anh

Viết thư cho anh trai đi lính xa nhà (mẫu 21)

Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm

Anh Phong thân mến!

Đã lâu không nhận được thư anh, ba má giục em biên thư để anh nhớ mà viết thư về. Anh biết không, gia đình trông tin anh lắm! Hôm nay, ngày lễ chiến thắng lại về, càng thấy hình ảnh anh bộ đội, cha mẹ lại càng thương nhớ anh.

Sức khoẻ anh độ này ra sao? Ăn uống ở chốt tiền tiêu chắc kham khổ lắm! Có lần anh Phát, người cùng tiểu đội với anh về phép, ghé thăm nhà mình và kể chuyện về các anh. Em thì thích thú còn mẹ thì cứ lo lắng hoài. Thế đấy. Anh hãy viết thư cho mẹ đi, ít lắm thì hai tháng một lần, chắc cũng không ảnh hưởng mấy đến thời gian công tác của anh.

Cả nhà đều bình thường. Sức khoẻ của ba mẹ đều tốt. Anh chị Hai vẫn đi dạy học dù đời sống có khó khăn. Chị Thư đã vào Đại học sư phạm. Còn em, đứa em mà đã có lần anh cho là “kẻ i tờ rít văn chương”, thì đang học “lớp chuyên văn" của Quận. Em tiến hay lùi nào?

Nhà mình đã được phường sửa chữa lại. Cái “chuồng chim câu" ọp ẹp ngày trước nay cũng đã che được nắng mưa. Anh về chắc cũng thấy lạ đấy!

Ở đây, mọi người quen thân đều nhắc tới anh. Các bạn học của anh cũng thường ghé thăm nhà hỏi tin tức về anh. Còn chị Anh Thuý cứ trách:

Anh Phong như gió, bay qua là bay luôn, quên hết...

Nghe chị ấy trách anh, em cứ cười hoài!

Nè anh.

Anh về, sẽ thấy nhiều thay đổi. Nhiều nhà đã được sửa sang. Ngồi chợ trong phường đã được xây dựng lại. Lại có cả khu giải trí Kỳ Hoã, Đầm Sen, Thanh Đa...

Ba má dặn anh là phải cẩn thận, giữ gìn sức khoẻ. Đã là lính thì phải can đảm, làm tròn trách nhiệm của người anh trai. Anh cứ an tâm. Những người ở nhà biết mình phải làm gì để những người như anh vững chắc tay súng. Riêng em, em sẽ là học sinh giỏi như anh hồi nào.

Cả nhà mong thư anh, chờ ngày “lính về phép".

Em

Nguyên Phương

Viết thư cho anh trai đi lính xa nhà (mẫu 22)

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017

Anh trai yêu quý!

Thế là đã ba tháng rồi anh đi làm ở Hà Nội, em chưa được gặp lại anh. Hôm nay em học bài xong sớm nên em viết thư hỏi thăm sức khỏe và công việc của anh.

Bố mẹ và em ở nhà nhớ anh nhiều lắm! Bao giờ anh được nghỉ nhiều thì nhớ về thăm nhà nhé! Em viết thư này đề kể cho anh nghe chuyện ở nhà từ khi anh đi làm xa.

Ba tháng rồi, anh có tăng lên được cân nào không? Công việc của anh có vất vả lắm không? Có phải đì sớm về khuya không anh? 

Sang tuần, bố đi công tác ở Hà Nội đấy. Bố bảo sẽ ghé qua thăm anh xem công việc, ăn ở có tốt không, Còn mẹ cũng đã chuẩn bị một ít quà quê để bố mang cho anh rồi đấy. Mẹ nói mạ cũng sẽ chuẩn bị ít đồ để anh ăn dần. Mẹ sợ anh ở đó mãi đi làm, ăn uống không đảm bảo cho sức khỏe. Được gặp bố và nhận quà của mẹ, chắc chắn anh sẽ rất thích!

Tuần trước, bà ngoại lên nhà chúng ta chơi đấy, anh ạ. cả nhà mình đều vui. Tối nào em cũng được nghe bà kể chuyện cổ tích và chơi đố vui. Bà biết nhiều chuyện và câu đố lắm anh ạ. Nhiều câu khó quá, em nghĩ mãi không ra nữa. Bà cũng hay nhắc anh Iắm. Bà kể chuyện hồi bé anh về thăm bà nhự thế nào cho em nghe. Mỗi buổi sáng, mẹ mua bánh cuốn, bà vẫn nhắc hồi trước anh thích ăn nhất món này. Một tuần bà lên chơi, nhà mình hôm nào cũng vui như Tết, anh ạ.

Còn nhớ hôm anh nhận tháng lương đâu tiên, anh gửi quà về nhà, bố mẹ rất vui mừng và xúc động. Mẹ bảo: "Thế là nó lớn thật rồil". Bố mẹ còn bảo em nhìn anh để học tập đấy.

À, học kì vừa rồi em đạt danh hiệu học sinh Giỏi đấy anh ạ. Em còn được vào đội tuyển thi học sinh giỏi môn Toán của trường nữa, anh thấy em có giỏi không? Em phải phấn đấu để không thua anh mới được. Trước khi đi làm, anh có hứa nếu em học tốt, anh sẽ có quà cho em. Em báo cáo thành tích để anh biết còn chuẩn bị quà nhé!

Mẹ dặn anh phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, ăn uống đây đủ và chăm chỉ làm việc. Mạ còn dặn, anh ở ngoài đó, khi nào rảnh thì qua nhà bác Nhung thăm hai bác nhé.

Thư cũng đã dài rồi, bây giờ cũng đã khuya. Em phải đi ngủ để sáng mai còn đi học. Lần sau em sẽ viết tiếp để kể chuyện nhà mình cho anh. Khi nào nhận được thư này, anh nhớ viết thư lại cho em nhé.

Em trai của anh

Đạt

Viết thư cho anh trai đi lính xa nhà (mẫu 23)

Anh trai thân mến và đáng kính !

Em thực sự rất buồn mỗi khi đọc lại lá thư của anh.Bây giờ thực sự là em cũng không biết phải viết thế nào để anh hiểu được lòng em nữa.

Đầu tiên, cho em xin lỗi vì đến bây giờ mới lại viết thư cho anh được.Thực ra là em đã gửi cho anh 2 lá thư rồi.Nhưng lá đầu tiên thì do em vội hành quân nên quên mất không dán tem,hôm nọ thư gửi trả lại em mới biết .Còn lá thứ 2,em gửi cho anh 100đô (tiền gì út bên đó gửi cho 2 anh em,nhưng hôm em lên đường nhập ngũ anh đang đi uống cafe với bạn nên em không đưa được).Chắc anh đang thắc mắc là tại sao lại không nhận được lá thư đó đúng không.

Em xin lỗi, vì hôm đó trên đường lên bưu điện tự nhiên em bị đau bụng nên đành phải xé 1 cái phong bì dùng tạm.Thư gửi anh em bỏ chung cái phong bì gửi cho thằng bạn nhờ nó đem qua cho anh.Hôm thư về đến nơi cũng là lúc nó lên máy bay đi lao động xuất khẩu nên nó cầm thư qua đó rồi mới đọc. (Đôi loa thùng ở nhà là em mua chịu của nó đấy chứ) Bây giờ nó không đưa tiền cho anh được,nó bảo thôi coi như cấn vào tiền đôi loa.Tiền đó là tiền của anh nên coi như từ giờ phút này đôi loa đó thuộc sở hữu của anh.

Riêng về cái máy tính thì anh yên tâm,vì trong thư gửi bố mẹ,em đã dặn bố là cho anh bộ máy tính ấy rồi,không cần mua cho anh bộ mới nữa(gì út đã hứa khi em về sẽ cho em tiền mua con laptop rồi) thế nên anh cứ lấy mà xài đừng ngại nhé.Cũng coi như là đền bù cho anh,vì bộ tem mà anh yêu quý và sưu tầm bấy lâu nay không phải bị lẫn trong đống sách vở cũ đâu,thực ra là hôm đó em tức anh giành máy tính của em chơi game nên giấu lên nóc chuồng gà đấy. Cháy to thế chắc là …

À quên nữa,cái con bé Nếp hay chăn vịt với mót khoai ngoài đê. Ngày xưa em đi chăn trâu hay vào dụ nó nướng khoai cho ăn thôi chứ yêu đương gì đâu,ai dè nó bám em kinh quá (chính vì vậy em mới phải làm đơn xin đi bộ đội đấy chứ),Anh cưới nó giúp em không biết ơn này bao giờ em mới đền đáp được. Em vào đây có viết thư kết bạn được với 1 bé đang học DH KTQD,ở cùng huyện mình đấy. Tết này em dẫn về ra mặt mọi người luôn,chờ hết ngĩa vụ là cưới thôi.

À em vào đây được rèn luyện gian khổ nên cũng rắn rỏi và khỏe lắm. Bây giờ mấy thằng cỡ ngang ngang anh mà bắt nạt em thì em quay như dế.Còn cái lều cỏ với cây khế đầu chuồng lợn của nội ,anh lấy vợ xong thì cứ về đó mà ở luôn,sẵn làm thêm cái chuồng vịt cho con Nếp nó chăn vịt nhé. Bố đã mua sẵn cho em căn nhà trên phố rồi đợi em đi bộ đội về, cưới vợ là lên đó luôn.

Thư chưa dài nhưng tình cảm dạt dào,biết viết chừng nào cho hết.Anh cũng đừng giận bố,vì anh không phải là con đẻ nên chuyện căn nhà phố bố không cho anh biết.Sau này có khó khăn gì anh cứ nói với em,em sẽ cố gắng hết sức như anh đã giúp em.

Thân ái và quyết thắng !

Viết thư cho anh trai đi lính xa nhà (mẫu 24)

Anh trai thương nhớ!

Đã một năm rồi anh đi học ở trong thành phố Hồ Chí Minh, em chưa được gặp lại anh. Hôm nay em học bài xong sớm nên em muốn viết thư hỏi thăm sức khỏe và việc học hành của anh.

Ba mẹ ở nhà cũng nhớ anh nhiều lắm, bao giờ anh có thời gian thì nhớ về thăm nhà nghe anh. Thư này em viết muốn kể với anh rất nhiều chuyện, không viết anh có đủ kiên nhẫn đọc hết không nhỉ.

Một năm rồi, không biết anh có tăng lên được cân nào không, học hành có chăm chỉ như ở nhà không và có nhớ em không. Nhiều nhiều điều nữa nhưng chắc thư sau em viết dài ra nữa nhé anh. Hôm qua ba bảo tháng sau ba đi công tác ở trong đó sẽ ghé vào thăm anh đấy. Chắc anh sẽ rất vui khi được gặp ba. Mẹ đã chuẩn bị một ít quà quê cho anh rồi đấy, mẹ còn làm rất nhiều ruốc bông cho anh nữa. Vì mẹ sợ anh ở trong đó ăn uống sơ sài ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bà nội vừa đi viện về nhưng giờ khỏe lên nhiều rồi anh à. Bà cứ nhắc đến anh hoài, thi thoảng bà nấu món canh cá nấu chua lại bảo “Thằng An nó nghiện cái món này của bà lắm, không biết lâu giờ nó có được ăn hay không”. Anh thấy không, ở nhà ai cũng nhắc đến anh rất nhiều lần.

Thi thoảng em vào phòng anh và ngắm bức ảnh ở trên bàn của anh. Cứ cảm giác thấy anh vẫn còn trong căn phòng này. Em đã mượn tạm của anh hai chú siêu nhân xanh ở trong tủ rồi, hôm nào anh về em trả nhé.

À học kì vừa rồi em được học sinh giỏi đấy. Anh thấy em có ngoan không? Anh từng bảo nếu em học giỏi thì khi nào về nhà sẽ có quà cho em. Không biết khi nào về anh có mua quà cho em không nhỉ.

Mẹ bảo học hành vất vả thì anh phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, hoạt động thể dục thường xuyên đấy. Khi nào anh qua chơi nhà bác Ba thì ba mẹ gửi lời hỏi thăm sức khỏe hai bác anh nhé.

Không biết anh Hai có nhớ em nhiều không nhỉ, hay là anh quên em rồi. Anh mà quên em thì bao giờ anh về em sẽ mách ba mẹ.

Thư cũng dài rồi anh nhỉ, thư sau em sẽ kể chuyện tiếp cho anh nhé. Khi nào nhận được thư anh nhớ viết thư lại cho em nhé.

Nhớ anh Hai nhiều nhiều…

Viết thư cho anh trai đi lính xa nhà (mẫu 25)

Anh Quang thương nhớ,

Cả nhà, bố mẹ và em vẫn mong anh. Tết vừa rồi, nhận được thư anh, cả nhà ai cũng vui. Ai cũng tưởng là sau Tết, anh sẽ được về phép ba tuần như anh nói trong thư, nhưng rồi chờ mãi, mong mãi chẳng thấy anh trở về. Bố "trấn an" mọi người là "anh bận". Còn mẹ thì sau khi ốm đi viện về, mẹ vẫn giữ lá thư anh, nhiều hôm em vẫn thấy mẹ đem thư anh ra đọc. Hôm cô Lý, y sĩ bệnh viện  "bạn anh" – đến chơi, mẹ cũng đưa thư anh gửi về cho "cô con dâu tương lai" đọc. Cô Lý ở lại ăn cơm với gia đình, ở chơi mãi đến chiều mới về cơ quan.

Anh Quang ơi, anh còn nợ em một túi vỏ ốc biển bảy màu như anh hứa đấy nhé. Anh có khỏe không ? Anh đã được đeo lon Trung úy chưa ? Trong thư gửi về, anh có dặn em là phái chăm học, biết giúp đỡ mẹ một số việc trong gia đình, và không nên để mẹ phải "hầu", phải giặt quần áo cho nữa. Anh hứa với em là nếu em đạt được học sinh giỏi, được tuyển thẳng lên lớp 6 Trường Trung học cơ sở Bắc Hà thì anh sẽ "thưởng to". Anh còn nhớ chứ ?

Chỉ còn 2 tháng nữa là trường em thi học kì II, giữa tháng 5 năm 2004 sẽ thi tốt nghiệp bậc Tiểu học. Ngày nào em cũng đi học hai buổi. Có hôm về nhà ăn cơm trưa một lúc đã phải cưỡi "con ngựa sắt", phi đến trường. Bạn bè em đứa nào cũng hết sức cố gắng. Em gái của anh đã lập công trong học kì I. Cô Lý tặng em chiếc mũ vải rất đẹp, mừng em là học sinh giỏi. Cô Lý chỉ cười khi em hỏi: "Thế quà của anh Quang đâu ?". Mẹ thưởng cho 50.000 đồng để bỏ lợn, còn bố thì bảo là lên lớp 6 mới "ăn khao".

Sáng nào, em cũng dậy từ 6 giờ học bài; tối nào cũng học bài, làm bài đến 9 giờ. Bố mẹ không cho học khuya. Văn và Toán, em vẫn thuộc "tốp" 6 người dẫn đầu lớp. Các thầy cô giáo thi đua dạy tốt, tích cực ôn tập và hướng dẫn học sinh khối 5 thi tốt nghiệp và chuyển cấp 100%. Em đã được tất cả 124 điểm 10; em đang cố gắng thu về "quỹ học tập" của mình một "trung đội" điểm 10 nữa. Có chuyện này hay đáo để: thi đồng ca lớp 5C của chúng em chỉ được giải Khuyến khích, còn đội bóng "Nòng nọc" lớp em phải xuống hạng vì thi "đấu bốn trận" đều bị thua đậm cả bốn trận.

Chúc anh khỏe. Chúc các chú, các anh trong đơn vị anh trên đảo Thuyền Chài dồi dào sức khỏe, đứng vững trước sóng gió Trường Sa. Bố vẫn đi làm đều. Sức khỏe mẹ đã khá dần lên. Bao giờ anh về phép ? Mẹ nhắc anh nhiều. Em vẫn mong anh về. Cô y sĩ vẫn chờ anh đấy. ..

Nhận được thư em gái, anh nhớ viết thư về ngay đấy nhé !

Nhớ anh nhiều!

Em gái thân thương của anh

Cao Thị Bích Ngọc

Viết thư cho anh trai đi lính xa nhà (mẫu 26)

Anh à 

Hôm nay em được lệnh đi bộ đội, em sẽ đi để có thể phục vụ được những lợi ích và nghĩa vụ đối với đất nước, trong những khoảng thời gian được lệnh gọi đi nhập ngũ, em cũng hơi buồn anh ạ, vì em phải xa gia đình một thời gian.

Em viết thư để thông báo cho anh về việc này, mai là ngày em đi nhập ngũ anh ạ, anh và bố mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Em sẽ nhanh về với gia đình thôi ạ, hai năm nhanh lắm, em cũng muốn rèn luyện bản thân trong quân ngũ để có thể trưởng thành và làm được những con người thực sự có ích cho xã hội. anh đi làm xa em không có dịp nói với anh. Hôm nay em viết vài lời gửi tới anh.Anh ở nhà nhớ giúp em chăm sóc gia đình nhé.Bố mẹ đã già nên anh hãy giúp đỡ cho bố mẹ đỡ vất vả. Em nghe nói anh cũng hay đam mê điện tử anh hạnh chế nó lại nhé vì nó là trò chơi tiêu khiển làm cho con người nghiện và rất khó bỏ. Anh nên làm những điều mà đem lại giá trị cho mình anh nhé.Em sẽ luôn cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với gia đình của mình.

Hôm qua em đã thấy mẹ khóc anh ạ, em cũng thương mẹ rất nhiều và em hiểu được những điều mà mẹ đang phải chịu đựng, em thương mẹ nhiều lắm ạ, em đi nhập ngũ, mong rằng em sẽ làm tốt nhiệm vụ và sau này về gia đình em sẽ làm được nhiều điều có giá trị và giúp đỡ được gia đình của mình nhiều hơn, những điều đó đã làm em suy nghĩ rất nhiều. Nhập ngũ vào quân đội em có điều kiện được trải nghiệm rất nhiều thứ, tuy phải xa gia đình nhưng em cũng sẽ luôn nhớ về gia đình của mình, em sẽ làm tốt mọi nhiệm vụ được giao để anh và cha mẹ luôn tự hào về em.

Anh nhớ nhắc bố mẹ giữ gìn sức khỏe anh nhé, đừng tham nhiều việc nặng nữa, bố mẹ mình gia rồi mà, em đi bộ đội anh chuyển công tác về gần nhà cho bố mẹ vui nhà vui cửa anh nhé. Hẹn anh vào đợi hồi thư sau. Em sẽ rất nhớ anh và gia đình.

Viết thư cho anh trai đi lính xa nhà (mẫu 27)

Tân An, ngày 20 tháng 10 năm 2015

Anh Hùng yêu quý của em!

Lâu rồi, không nhận được thư anh, mẹ buồn và trách anh lắm đó. Mẹ bảo em viết thư cho anh đây.

Dạo này, anh có khỏe không? Đã xong khóa tập luyện chưa anh? Còn bao lâu nữa thì được lên bờ. Lính Hải quân chắc vất vả lắm anh nhỉ?    
Ba mẹ và em đều khỏe. Mẹ nhắc anh hoài đó. Hễ mỗi lần nói chuyện về anh là mẹ lấy khăn lau nước mắt. Mẹ nói, mẹ thương anh nhất. Nhiều lúc, em ghen tị với anh và cho rằng anh đã giành hết tình thương của mẹ về cho mình. Mẹ cũng bảo, mẹ thương em nhất. Đúng không anh? Lúc nào, anh về nhất định, em sẽ bắt mẹ cân thử, xem anh hay em, bên nào mẹ dành tình cảm nhiều hơn, anh nhé!

Em vẫn học bình thường, giúp mẹ được nhiều việc hợn: quét nhà, rửa chén bát, nấu cơm, nhặt rau…, việc gì em cũng làm được. Em đang tập làm đồ ăn để khi anh về, em sẽ đãi anh một bữa. Thế anh nhé! Em dừng bút đây. Anh nhớ viết thư về kẻo mẹ buồn.

Em gái của anh

Viết thư cho anh trai đi lính xa nhà (mẫu 28)

Hà Giang, ngày 3 tháng 5 năm 2019.

Anh trai thân mến!

Đã mấy tháng rồi em không được gặp anh kể từ khi anh đi học bộ đội. Chiều nay được nghỉ học nên em viết thư để hỏi thăm sức khỏe và việc học tập của anh.

Anh có nhớ gia đình mình không? Mọi người ở nhà nhớ anh nhiều lắm. Trong mỗi bữa cơm, bố mẹ đều nhắc đến anh. Bố mẹ lo anh ăn uống không được đầy đủ và không biết cách tự chăm sóc bản thân. Khu trọ anh ở có gần trường học không? Bạn bè trên lớp và mọi người ở xóm trọ có vui vẻ, hòa đồng không ạ? Lần trước anh gọi về nhà, em thấy mẹ kể rằng anh đi dạy thêm Toán cho một bạn lớp 6. Vừa đi học vừa đi dạy thêm như thế có vất vả lắm không anh? Mẹ không muốn anh đi làm thêm vất vả rồi ảnh hưởng đến kết quả học tập nhưng bố lại ủng hộ việc đi dạy thêm của anh đấy. Bố nói đi dạy thêm để có kinh nghiệm và cũng là để củng cố lại kiến thức. Như vậy cũng tốt.

Mấy tuần trước ông nội nằm viện anh ạ. Ông bảo mọi người không được cho anh biết để anh tập trung học hành. Bây giờ ông đã ra viện và sức khỏe cũng ổn hơn rồi nên anh cứ yên tâm nhé. À! Giỏ hoa lan anh trồng đã nở những bông hoa màu tím rồi đấy. Trông nó đẹp lắm! Bố mang treo giỏ hoa ấy ở trước nhà nên mọi người đi qua ai cũng khen. Bố mẹ vẫn khỏe và công việc ở cửa hàng ăn vẫn tốt. Mẹ mới mua thêm một đàn gà con để nuôi anh ạ. Nhìn những chú gà con có bộ lông màu vàng chỉ nhỏ bằng nắm tay đáng yêu lắm. Anh có nhớ cuốn sổ anh tặng em trước khi xuống Hà Nội nhập học không? Em đã sử dụng nó làm cuốn sổ tay Toán học. Có bao nhiêu công thức Toán em đều ghi hết vào đó để học thuộc một cách dễ dàng hơn. Em được cô giáo chọn vào đội tuyển Toán để đi thi huyện và cuốn sổ tay ấy trở thành người bạn đắc lực của em anh ạ. Không chỉ vậy, em còn tham gia thi vở sạch chữ đẹp và giành được giải Nhì cấp trường đấy. Bố mẹ luôn nói nét chữ là nết người, tuy em được giải nhì nhưng cũng nên khiêm tốn vì vẫn có những bạn khác chữ đẹp hơn mình. Hơn nữa, sự khiêm tốn sẽ khiến mình được mọi người quý mến.

Anh trai ơi! Học kì này anh cố gắng giành học bổng đấy nhé! Bố mẹ nhắc anh phải giữ gìn sức khỏe, cân bằng giữa việc học và việc dạy thêm để có được kết quả tốt nhất. Em hứa với anh sẽ học hành chăm chỉ và ôn luyện thật tốt để đạt giải cao trong kì thi học sinh giỏi Toán sắp tới. Khi nào có thời gian, anh về thăm gia đình mình nhé!

Bây giờ, em phải đi ra cửa hàng với mẹ, em dừng bút ở đây. Em chúc anh trai luôn có kết quả học tập tốt.

Em gái của anh

Viết thư cho anh trai đi lính xa nhà (mẫu 29)

Anh trai thân mến và đáng kính !

Em thực sự rất buồn mỗi khi đọc lại lá thư của anh.Bây giờ thực sự là em cũng không biết phải viết thế nào để anh hiểu được lòng em nữa.

Đầu tiên, cho em xin lỗi vì đến bây giờ mới lại viết thư cho anh được.Thực ra là em đã gửi cho anh 2 lá thư rồi.Nhưng lá đầu tiên thì do em vội hành quân nên quên mất không dán tem,hôm nọ thư gửi trả lại em mới biết .Còn lá thứ 2,em gửi cho anh 100đô (tiền gì út bên đó gửi cho 2 anh em,nhưng hôm em lên đường nhập ngũ anh đang đi uống cafe với bạn nên em không đưa được).Chắc anh đang thắc mắc là tại sao lại không nhận được lá thư đó đúng không.

Em xin lỗi, vì hôm đó trên đường lên bưu điện tự nhiên em bị đau bụng nên đành phải xé 1 cái phong bì dùng tạm.Thư gửi anh em bỏ chung cái phong bì gửi cho thằng bạn nhờ nó đem qua cho anh.Hôm thư về đến nơi cũng là lúc nó lên máy bay đi lao động xuất khẩu nên nó cầm thư qua đó rồi mới đọc. (Đôi loa thùng ở nhà là em mua chịu của nó đấy chứ) Bây giờ nó không đưa tiền cho anh được,nó bảo thôi coi như cấn vào tiền đôi loa.Tiền đó là tiền của anh nên coi như từ giờ phút này đôi loa đó thuộc sở hữu của anh.

Riêng về cái máy tính thì anh yên tâm,vì trong thư gửi bố mẹ,em đã dặn bố là cho anh bộ máy tính ấy rồi,không cần mua cho anh bộ mới nữa(gì út đã hứa khi em về sẽ cho em tiền mua con laptop rồi) thế nên anh cứ lấy mà xài đừng ngại nhé.Cũng coi như là đền bù cho anh,vì bộ tem mà anh yêu quý và sưu tầm bấy lâu nay không phải bị lẫn trong đống sách vở cũ đâu,thực ra là hôm đó em tức anh giành máy tính của em chơi game nên giấu lên nóc chuồng gà đấy. Cháy to thế chắc là …

À quên nữa,cái con bé Nếp hay chăn vịt với mót khoai ngoài đê. Ngày xưa em đi chăn trâu hay vào dụ nó nướng khoai cho ăn thôi chứ yêu đương gì đâu,ai dè nó bám em kinh quá (chính vì vậy em mới phải làm đơn xin đi bộ đội đấy chứ),Anh cưới nó giúp em không biết ơn này bao giờ em mới đền đáp được. Em vào đây có viết thư kết bạn được với 1 bé đang học DH KTQD,ở cùng huyện mình đấy. Tết này em dẫn về ra mặt mọi người luôn,chờ hết ngĩa vụ là cưới thôi.

À em vào đây được rèn luyện gian khổ nên cũng rắn rỏi và khỏe lắm. Bây giờ mấy thằng cỡ ngang ngang anh mà bắt nạt em thì em quay như dế.Còn cái lều cỏ với cây khế đầu chuồng lợn của nội ,anh lấy vợ xong thì cứ về đó mà ở luôn,sẵn làm thêm cái chuồng vịt cho con Nếp nó chăn vịt nhé. Bố đã mua sẵn cho em căn nhà trên phố rồi đợi em đi bộ đội về, cưới vợ là lên đó luôn.

Thư chưa dài nhưng tình cảm dạt dào,biết viết chừng nào cho hết.Anh cũng đừng giận bố,vì anh không phải là con đẻ nên chuyện căn nhà phố bố không cho anh biết.Sau này có khó khăn gì anh cứ nói với em,em sẽ cố gắng hết sức như anh đã giúp em.

Thân ái và quyết thắng !

Viết thư cho anh trai đi lính xa nhà (mẫu 30)

Tân An, ngày 20 tháng 10 năm 2005

Anh Hùng yêu quý của em!

Lâu rồi, không nhận được thư anh, mẹ buồn và trách anh lắm đó. Mẹ bảo em viết thư cho anh đây.

Dạo này, anh có khỏe không? Đã xong khóa tập luyện chưa anh? Còn bao lâu nữa thì được lên bờ. Lính Hải quân chắc vất vả lắm anh nhỉ?

Ba mẹ và em đều khỏe. Mẹ nhắc anh hoài đó. Hễ mỗi lần nói chuyện về anh là mẹ lấy khăn lau nước mắt. Mẹ nói, mẹ thương anh nhất. Nhiều lúc, em ghen tị với anh và cho rằng anh đã giành hết tình thương của mẹ về cho mình. Mẹ cũng bảo, mẹ thương em nhất. Đúng không anh? Lúc nào, anh về nhất định, em sẽ bắt mẹ cân thử, xem anh hay em, bên nào mẹ dành tình cảm nhiều hơn, anh nhé!

Em vẫn học bình thường, giúp mẹ được nhiều việc hợn: quét nhà, rửa chén bát, nấu cơm, nhặt rau…, việc gì em cũng làm được. Em đang tập làm đồ ăn để khi anh về, em sẽ đãi anh một bữa. Thế anh nhé! Em dừng bút đây. Anh nhớ viết thư về kẻo mẹ buồn.

Em gái của anh

Xem thêm các bài văn mẫu lớp 3 hay, chi tiết khác:

Viết đơn xin phép nghỉ học

Viết đơn xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Viết một bức thư cho bạn ở một tỉnh miền Nam (hoặc miền Trung, miền Bắc) để làm quen và hẹn bạn cùng thi đua học tốt

Viết một bức thư cho người thân ở quê

Viết một đoạn văn ngắn kể về một cảnh đẹp mà em biết

1 618 lượt xem
Tải về