TOP 30 mẫu Tả vườn hoa mà em thích (2024) SIÊU HAY

Tả vườn hoa mà em thích  lớp 5 gồm dàn ý và 30 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 5 hay hơn.

1 1224 lượt xem
Tải về


Tả vườn hoa mà em thích - Tiếng việt 5

30 bài Tả vườn hoa mà em thích (ảnh 1)

Dàn ý Tả vườn hoa mà em thích (mẫu 1)

I. Mở bài

- Giới thiệu về vườn hoa của mình hoặc của một người khác mà mình thích.

- Ở đâu? Rộng hay nhỏ nhắn?

II. Thân bài

1. Tả khái quát:

- Nhìn chung khu vườn như thế nào?

- Gồm những bông hoa gì?

- Do ai chăm sóc?

2. Tả chi tiết:

- Miêu tả chi tiết những bông hoa, những gì mà khu vườn có.

- Em thích bông hoa nào nhất? Vì sao? (miêu tả + biểu cảm)

- Em thường chăm sóc khu vườn vào lúc nào? Hoặc em thường làm gì trong vườn?

- Em thích ngắm khu vườn vào lúc nào nhất? Vì sao? (miêu tả + tự sự)

- Hãy kể một kỉ niệm nhỏ của em về khu vườn. (tự sự)

3. Kết bài

- Cảm nghĩ và lời hứa của em cho khu vườn.

Dàn ý Tả vườn hoa mà em thích (Mẫu 2)

1. Mở bài: Giới thiệu bao quát:

– Hằng ngày, khi ông mặt trời thức dậy, em ra vườn hoa nhỏ bé của nhà tập thể dục và dành ít phút ngắm nhìn khu vườn hoa xinh xinh này.

2. Thân bài:

– Tả cảnh vật trong vườn:

+ Màn sương đang tan dần, khoảnh vườn đang tỉnh giấc.

+ Những hạt sương đêm còn long lanh đọng trên nhành cây, kẽ lá.

+ Cây cối trong vườn tươi tắn, những bông hoa đua nhau nở khoe sắc dưới ánh nắng bình minh.

+ Những cánh hoa nở tung rực rỡ, mỗi loài hoa một màu sắc, một hương vị, một vẻ đẹp.

+ Hương vị ngọt ngào đã quyến rũ ong bướm múa lượn bên những khóm hoa.

+ Những hạt sương tan dần tạo thành muôn lạch nước nhỏ xíu.

+ Cô gió đánh nhịp cho lá cây vui hát rì rào.

+ Mặt trời lên, ánh nắng chiếu lấp lánh khiến khu vườn rạng rỡ một màu xanh đầy sức sống.

+ Vài chú chim ghé qua hót líu lo nghe thật vui tai.

3. Kết bài:

– Em thích ngắm nhìn khoảnh vườn vào buổi bình minh và yêu quý khu vườn nhỏ bé này vô cùng.

Dàn ý Tả vườn hoa mà em thích (Mẫu 3)

I. Mở bài: giới thiệu khu vườn

II. Thân bài:

1. Miêu tả bao quát khu vườn

– Khu vườn rộng, rất nhiều loài cây kiểng và hoa

– Bầu trời trong xanh, những đám mây xanh ngắt

– Mặt trời bắt đầu chiếu sang chói chang

– Những chú chim kêu rả rích

2. Miêu tả chi tiết khu vườn

Ông chia khu vườn ra làm 3 khu rất riêng biệt và hữu ích đó là: khu cây kiểng và hoa, khu cây ăn quả và khu trồng rau.

a. Khu cây kiểng và hoa

– Ông là người hoài cổ nên nhưng loài cây và hoa ông trồng đều rất trang trọng, cổ kính cũng chính vì thế mà khu cây kiểng và hoa là khu rộng nhất.

– Ông trồng rất nhiều cây kiểng và hoa

– Có rất nhiều loài cây kiểng như: si, tùng, mai, lộc vừng,…. Cây mà tôi thích nhất là si vì ông uốn nó thành nhiều hình dạng rất thú vị.

– Những cây hoa như: hoa tigon, hoa hồng, hoa giấy,…

b. Khu cây ăn quả:

– Trong 3 khu tôi thích nhất là khu này

– Có rất nhiều cây ăn quả như: mít, xoài, ổi, vú sữa,….

c. Khu trồng rau:

– Đây là khu rất quan trọng và cần thiết cho nhà tôi

– Nhà tôi luôn ăn trong vườn mà ông trồng

– Có nhiều loại rau như: xà lách, cải, rau má,….

– Mỗi sáng tôi đều tưới nước để cho khu vườn thêm xanh mát hơn.

III. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về khu vườn

– Nêu tình cảm đối với khu vườn

– Em sẽ làm như thế nào để khu vườn ngày càng tốt hơn và phát triển nó đa dạng hơn

Tả vườn hoa mà em thích (mẫu 1)

Phía sau nhà em có một vườn hoa trồng đủ loại hoa: hoa vạn thọ, hoa cúc, hoa mười giờ, hoa hồng,… Đã được bố em rào kín để phòng ngừa gà, chó vào phá.

Khu vườn này không rộng lắm. Các loại hoa này được trồng trông rất đẹp mắt. Hoa vạn thọ được trồng thành từng luống trông rất đẹp, hoa cúc với những chiếc lá nhỏ màu xanh không bao lâu chuyển sang màu xanh đậm và ra hoa màu vàng, cứ vào hàng tháng mẹ cắt vài nhánh hoa để cúng trong nhà, hoa mười giờ được bố trồng rất sơ sài, nhưng phát triển rất mau, chỉ trong vài ngày cây lại ra hoa màu đỏ làm nổi bật cả khu vườn. Hoa hồng, thân cây lại có gai lá nhám, khi nở hoa em cắt vài nhánh hoa để lên bàn tiếp khách trông rất dễ thương. Vườn hoa nhà em được nở rộ rất nhiều màu sắc. Hằng ngày, đi học về em thường ra vườn tưới nước, vun cây cho khu vườn thêm đẹp.

Đứng ngắm khu vườn, em cảm thấy rất vui vì đây là công sức của bố em hằng ngày vun xới. Em cùng bố mẹ chăm sóc tốt hơn để vườn hoa mãi mãi xanh tươi với nhiều màu sắc.

Tả vườn hoa mà em thích (mẫu 2)

Từ ngày em còn nhỏ, bà nội em đã trồng một vườn hoa rất đẹp đối diện với ngôi nhà nhỏ của gia đình em. Trong khu vườn có rất nhiều những loài hoa đẹp và hiếm như: hoa cúc, hoa đào, hoa hồng, hoa huệ, hoa nhài, hoa ly ... Ngày ngày, bà em cùng em chăm sóc khu vườn vô cùng cẩn thận và chu đáo. Vườn ngày càng thêm tươi tốt và xanh tươi hơn bao giờ hết. Những loài hoa trong vườn cũng mỗi ngày đua hương, khoe sắc tỏa hương ngào ngạt.

Vườn hoa nhà em mới thật đẹp làm sao! Chính giữa khu vườn, bà em dành riêng để trồng hoa hồng. Như bao người phụ nữ khác, bà em bảo bà đặc biệt thích hoa hồng. Hoa hồng không hổ danh là hoàng hậu của các loài hoa. Những bông hoa hồng nhung đỏ thắm, cánh hoa mềm mại tựa như tơ, đua nhau khoe sắc tỏa hương. Hương thơm của hoa hồng lan tỏa khắp không gian trong khu vườn, mùi hương nồng nàn tựa như nước hoa làm cho lòng người không khỏi bồi hồi, xao xuyến. Nhất là mỗi buổi sớm tinh mơ, trên những cánh hoa hồng còn đọng lại những giọt sương lấp lánh như những hạt cườm, hạt ngọc góp phần làm cho bông hoa hồng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Bên cạnh khu vực trồng hoa hồng là những nàng cúc vô cùng xinh đẹp. Những bông cúc trắng xen cúc vàng thi nhau xúng xính trong những bộ váy dạ hội đẹp lung linh. Những bông hoa cúc nở to như cái bát ô tô và hương thơm thì hơi hăng hắc. Mỗi dịp nhà em có giỗ là bà em sẽ ra vườn hái một vài cành hoa cúc về cắm trông rất tinh tế và nhẹ nhàng. Em thích nhất trong vườn là những bông hoa huệ. Những bông hoa huệ do bà em trồng chỉ có riêng một màu trắng vô cùng tinh khiết và trong trẻo. Một màu trắng ngây thơ nhưng cũng rất bắt mắt. Hương hoa huệ không nồng mà rất nhẹ, rất êm nhưng cũng đủ để làm lòng người thưởng thức không khỏi bồi hồi, xao xuyến.

Ai ai vào nhà em cũng phải trầm trồ, ngợi khen vườn hoa của nhà em. Vườn hoa nhà em thực sự rất đẹp. Hằng ngày, em sẽ chăm chỉ cùng bà chăm sóc các loài hoa để tô điểm thêm vẻ đẹp cho khu vườn nhỏ.

Tả vườn hoa mà em thích (mẫu 3)

Cây hoa hồng đứng cùng bạn bè đứng ở trong những bồn hoa hình mặt nguyệt. Mùa đông trời giá rét, những bông hoa rụng xuống dưới lớp đất màu nâu có những ngọn cỏ xanh, non. Mùa hè, khu vườn này như một cuộc thi xem hoa nào nở nhanh nhất, các bông hoa nở rộ rất đẹp, có những cành hoa trồi ra những cành lộc non.

Đặc điểm của vườn trường em là có một cái vòi nước tưới cây tự động, không cần các bác lao công đi tưới từng cây một mà chỉ cần vặn một cái là cái vòi này tưới cho khắp khu vườn, để cho các cây uống đủ nước. Ngoài các loại hoa, khu vườn này còn có các cây thuốc để chữa bệnh. Những ngày nắng, các chị ong bay đi vòng quanh để lấy phấn hoa và lấy mật. Các chú bướm xanh, bướm trắng bay quanh trên các bông hoa. Các anh chim trắng đậu trên các cành cây dừa hót véo von dạo lên một bản nhạc hay tuyệt diệu.

Khu vườn này thật đẹp nhờ tay của các bác lao công tỉa cành, bắt sâu, xới đất để làm cho cây phát triển tốt hơn và làm cho cây đã đẹp lại còn đẹp hơn. Em sẽ nhắc các bạn là các cậu không được phá hoại các cành cây này. Nếu các cậu phá hoại thì đây sẽ không phải là khu vườn xanh, sạch, đẹp.

Tả vườn hoa mà em thích (mẫu 4)

Em đã gắn bó với ngôi trường cấp I này được bốn năm rồi. Em yêu nhất là vườn hoa nằm ở góc sân trường.

Vườn hoa trường em rất đa dạng, phong phú. Tuy không lớn lắm nhưng nó là nơi sinh sống của rất nhiều loại cây khác nhau. Ấn tượng nhất là những khóm hoa cúc vàng rực rỡ, hoa cúc trắng khiêm nhường. Những nàng hoa hồng có vẻ kiêu kì hơn, hoa mười giờ giản dị nhưng cũng đầy màu sắc. Bông nào cũng mềm mại, mang vẻ đẹp dịu dàng, dễ thương. Kế bên là những chậu cây cảnh được tỉa thành nhiều hình dáng rất bắt mắt. Có lẽ phải kì công lắm mới tạo ra được những chậu cảnh đẹp đến thế. Khu vườn trường em còn trồng một số cây ăn quả như cây hồng xiêm, cây xoài. Mùa hè, những chùm quả lúc lắc như các cậu bé nô đùa với nhau. Giữa khu vườn là cái hồ nho nhỏ xinh xinh. Nước trong hồ mát lành, sạch sẽ, mấy chú cá vàng tung tăng bơi lội. Cây liễu đứng cạnh bên duyên dáng, thỉnh thoảng xoã mái tóc dài xuống chải chuốt. Trong vườn, nhà trường còn dành một góc nhỏ cho học sinh thực hành môn sinh học, đó là không gian rất lí thú với chúng em. Vườn có một vài chiếc ghế đá, vào giờ ra chơi, học trò lại ra đó ngồi nói chuyện, cười đùa rôm rả...

Vườn trường không lộng lẫy, không sang trọng mà gần gũi, thân thương với tất cả chúng em. Học trò chúng em, ai cũng yêu thích khu vườn này.

Tả vườn hoa mà em thích (mẫu 5)

Dịp nghỉ hè vừa rồi bố mẹ đưa em về quê thăm ông nội. Ở đây, em đã bị thu hút bởi khu vườn rộng rãi, thoáng mát của ông. Khu vườn đó có trồng rất nhiều loài hoa đẹp.

Ông em là người rất yêu cây cảnh, đặc biệt là hoa nên ông chăm sóc chúng rất cẩn thận. Khu vườn rộng rãi với nhiều loài hoa sặc sỡ. Cả khu vườn tràn ngập hương hoa. Hoa được trồng trên nền đất tơi xốp do chính tay ông chăm bón từng ngày. Xung quanh được bao bọc bằng hàng rào màu trắng khiến vườn hoa được tách biệt hoàn toàn với cuộc sống ồn ào bên ngoài.

Rất nhiều loài hoa được trồng ở đây như: hoa hồng, hoa cúc, hoa ly,...Các bông nở rộ khoe sắc và hương thơm đặc trưng. Đi đến đầu ngõ đã ngửi thấy mùi hương hoa trong vườn. Hoa hồng là nữ hoàng sắc đẹp, những bông hồng nhung rực rỡ và kiêu sa. Nó tượng trưng cho tình yêu và sự quyến rũ. Những bông cúc dịu dàng trong nắng. Chúng chẳng rực rỡ như hoa hồng, cũng chẳng yêu kiều như hoa lan nhưng vẫn khiến người ta yêu thích bởi vẻ đẹp bình dị. Hoa ly tỏa hương thơm ngào ngạt lấn át cả các mùi hương khác. Các loài hoa đều đua nhau khoe sắc. Loài nào cũng đẹp, loài nào cũng thơm.

Ông em chăm sóc những cây hoa rất cẩn thận, kĩ lưỡng. Sáng sớm ông đã tưới nước cho chúng và bắt từng con sâu trên lá. Những khi thời tiết thay đổi ông lại che đậy cẩn thận để không làm ảnh hưởng đến những bông hoa xinh đẹp. Buổi chiều rảnh rỗi ông lại ra vườn cắt tỉa những chiếc lá già trên cây. Dường như được chăm sóc chúng là niềm vui của ông mỗi ngày. Nhờ có bàn tay của ông mà những bông hoa trong vườn lúc nào cũng rực rỡ sắc màu. Vào dịp tuần, rằm, lễ, Tết ông lại cắt những bông hoa đẹp nhất đem về cắm bàn và thắp hương.

Những ngày nghỉ hè thật ý nghĩa vì mỗi ngày em đều cùng ông chăm sóc những bông hoa xinh đẹp. Em rất thích vườn hoa của ông. Mỗi khi ra vườn hoa em lại như lạc vào một thế giới khác vậy. Đó là thế giới đầy màu sắc và hương thơm.

Tả vườn hoa mà em thích (mẫu 6)

Em đã thấy nhiều vườn hoa nhưng chưa thấy vườn hoa nào đẹp như vườn hoa trường em! Nhìn từ ngoài vào, em thấy một khu vườn chữ nhật có một lối đi nhỏ. Bao bọc khu vườn đó là những bức tường ngắn, cao chừng 30 – 50m. Bước vào khu vườn ở giữa là một bồn hoa hình tròn to để trồng những cô công chúa yểu điệu của vàng. ở bốn góc là những bồn hoa hình tam giác trồng cây hoa bưởi, hương thơm của các bông hoa lan tỏa ra khắp mọi phía thơm thoang thoảng.

Cây hoa hồng đứng cùng bạn bè đứng ở trong những bồn hoa hình mặt nguyệt. Mùa đông trời giá rét, những bông hoa rụng xuống dưới lớp đất màu nâu có những ngọn cỏ xanh, non. Mùa hè, khu vườn này như một cuộc thi xem hoa nào nở nhanh nhất, các bông hoa nở rộ rất đẹp, có những cành hoa trồi ra những cành lộc non.

Đặc điểm của vườn trường em là có một cái vòi nước tưới cây tự động, không cần các bác lao công đi tưới từng cây một mà chỉ cần vặn một cái là cái vòi này tưới cho khắp khu vườn, để cho các cây uống đủ nước. Ngoài các loại hoa, khu vườn này còn có các cây thuốc để chữa bệnh. Những ngày nắng, các chị ong bay đi vòng quanh để lấy phấn hoa và lấy mật. Các chú bướm xanh, bướm trắng bay quanh trên các bông hoa. Các anh chim trắng đậu trên các cành cây dừa hót véo von dạo lên một bản nhạc hay tuyệt diệu.

Khu vườn này thật đẹp nhờ tay của các bác lao công tỉa cành, bắt sâu, xới đất để làm cho cây phát triển tốt hơn và làm cho cây đã đẹp lại còn đẹp hơn. Em sẽ nhắc các bạn là các cậu không được phá hoại các cành cây này. Nếu các cậu phá hoại thì đây sẽ không phải là khu vườn xanh, sạch, đẹp.

Tả vườn hoa mà em thích (mẫu 7)

Nói đến hoa là ta nói đến cái đẹp. Được ngắm những bông hoa nở rộ vào mỗi buổi sớm mai, tâm hồn con người dường như cũng được thư thái hơn, ta cảm thấy lạc quan và yêu đời hơn. Chính vì vậy, bố mẹ em đã dành một mảnh đất nhỏ để trồng một vườn hoa.

Vườn hoa nhà em không rộng lắm nhưng lại được bố mẹ em bài trí rất đẹp mắt. Ai đến nhà tôi chơi đều khen cách bài trí đó. Để bảo vệ khu vườn, tráng bị các con vật khác đi vào và chẳng may phá hoại, bố mẹ em đã thiết kế một cánh cổng sắt nhỏ ngay ở lối ra vào. Bước chân vào khu vườn, sẽ nhìn thấy ngay những giỏ hoa lan. Bố em đặc biệt thích hoa lan nên chăm sóc chúng rất cẩn thận, để hoa nở thật đẹp.

Rồi cả những khóm hoa hồng, hoa cúc nữa. Hoa hồng và hoa cúc được bố mẹ tôi trồng ở góc phải của khu vườn. Mùa thu đến, hoa cúc nở những bông hoa màu vàng, còn mùa xuân về khóm hồng nở những bông hoa màu đỏ như một nữ hoàng kiêu sa và lộng lẫy.

Bên trái khu vườn là những chậu hoa mười giờ. Chậu hoa này là vào sinh nhật của mẹ em, cậu em đã tặng. Mẹ em luôn chăm sóc chúng rất cẩn thận, vì khi mùa hè nắng nóng, nhiệt độ lên đến rất cao, hoa có thể tàn bất cứ lúc nào

Và phía cuối khu vườn nữa, là hoa mai địa thảo và cúc hải đường. Đây là loài hoa mà bố mẹ em trong một đi du lịch đã mua chúng về và đặt ở khu vườn nhà. Hoa mai địa thảo cho rất nhiều hoa. Đặc biệt, loại cây này rất dễ trồng và dễ nuôi, vì vậy, hằng năm, chúng đều nở những bông hoa tuyệt đẹp làm khu vườn nhà em lúc nào cũng rực rỡ sắc màu. Nhiều lúc, em còn thấy khu vườn nhà mình cứ y như là một lễ hội thời trang, là một cuộc thi sắc đẹp mà mỗi loài hoa đem đến một vẻ đẹp riêng có.

Khu vườn nhà em được tất cả mọi người trong gia đình chăm sóc. Khi thấy có một loài hoa đẹp và ý nghĩa, bố em lại mau về đặt trong khu vườn nhà.

Mỗi khi ngắm vườn hoa do chính gia đình mình chăm sóc, tâm hồn em lại thấy thoải mái hơn, thư giãn hơn. Sau này, khi cuộc sống có bộn bề đến đâu đi chăng nữa thì em cũng sẽ dành những phút giây để hòa mình vào với cuộc sống thiên nhiên muôn màu, muôn vẻ...

Tả vườn hoa mà em thích (mẫu 8)

Từ ngày em còn nhỏ, bà nội em đã trồng một vườn hoa rất đẹp đối diện với ngôi nhà nhỏ của gia đình em. Trong khu vườn có rất nhiều những loài hoa đẹp và hiếm như: hoa cúc, hoa đào, hoa hồng, hoa huệ, hoa nhài, hoa ly ... Ngày ngày, bà em cùng em chăm sóc khu vườn vô cùng cẩn thận và chu đáo. Vườn ngày càng thêm tươi tốt và xanh tươi hơn bao giờ hết. Những loài hoa trong vườn cũng mỗi ngày đua hương, khoe sắc tỏa hương ngào ngạt.

Vườn hoa nhà em mới thật đẹp làm sao! Chính giữa khu vườn, bà em dành riêng để trồng hoa hồng. Như bao người phụ nữ khác, bà em bảo bà đặc biệt thích hoa hồng. Hoa hồng không hổ danh là hoàng hậu của các loài hoa. Những bông hoa hồng nhung đỏ thắm, cánh hoa mềm mại tựa như tơ, đua nhau khoe sắc tỏa hương. Hương thơm của hoa hồng lan tỏa khắp không gian trong khu vườn, mùi hương nồng nàn tựa như nước hoa làm cho lòng người không khỏi bồi hồi, xao xuyến. Nhất là mỗi buổi sớm tinh mơ, trên những cánh hoa hồng còn đọng lại những giọt sương lấp lánh như những hạt cườm, hạt ngọc góp phần làm cho bông hoa hồng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Bên cạnh khu vực trồng hoa hồng là những nàng cúc vô cùng xinh đẹp. Những bông cúc trắng xen cúc vàng thi nhau xúng xính trong những bộ váy dạ hội đẹp lung linh. Những bông hoa cúc nở to như cái bát ô tô và hương thơm thì hơi hăng hắc. Mỗi dịp nhà em có giỗ là bà em sẽ ra vườn hái một vài cành hoa cúc về cắm trông rất tinh tế và nhẹ nhàng. Em thích nhất trong vườn là những bông hoa huệ. Những bông hoa huệ do bà em trồng chỉ có riêng một màu trắng vô cùng tinh khiết và trong trẻo. Một màu trắng ngây thơ nhưng cũng rất bắt mắt. Hương hoa huệ không nồng mà rất nhẹ, rất êm nhưng cũng đủ để làm lòng người thưởng thức không khỏi bồi hồi, xao xuyến.

Ai ai vào nhà em cũng phải trầm trồ, ngợi khen vườn hoa của nhà em. Vườn hoa nhà em thực sự rất đẹp. Hằng ngày, em sẽ chăm chỉ cùng bà chăm sóc các loài hoa để tô điểm thêm vẻ đẹp cho khu vườn nhỏ.

Tả vườn hoa mà em thích (mẫu 9)

Buổi sáng xuân nay, vườn trường đẹp quá! Sau khi nhổ cỏ, tưới nước cho cây, chúng tôi đi dạo khắp vườn trường ngắm hoa.

Các luống hoa chạy dọc ngang đều tăm tắp. Khóm cây nào cũng vươn lên xanh tốt. Những khóm cúc, khóm dơn, khóm hồng,… cành lá phơi phới mượt mà, tươi xinh. Địa lan nở những búp đỏ tươi, cành nào cũng có búp thảm hoặc đỏ rực nở xoè ra. Hoa hồng to bằng cái đĩa sứ. đỏ thắm lung linh. Hoa cỏ đủ màu sắc, chỉ bằng đồng tiền, đồng xu, hoặc trắng nõn, vàng chanh, đỏ hồng, tím biếc… đu đưa trước làn gió nhẹ.

Thú vị nhất là được ngắm nhìn đàn ong, lũ bướm, chuồn chuồn bay lượn trên các luống hoa, Những chú chuồn chuồn kim bé xíu, thân đỏ, cánh vàng trong suốt, cặp mắt bằng hạt kê, cái đuôi dài bằng que tăm, cứ nhún nha, nhún nhảy trên bông hoa cỏ. Ong mật từ đâu bay đến nhiều thế? Cặp cánh bay rối rít. Chúng đánh lộn nhau, tranh giành nhau từng bông hoa. Nắng xuân mỗi lúc một chan hoà, ấm áp, lũ bướm đen, bướm trắng, bướm sọc, đủ màu sắc, đủ loài bướm. Có con bướm rất to, có con bướm bé tí bằng hoa bưởi, hoa cam… Con bướm nào cũng khoác bộ cánh sặc sỡ, toàn thân bao phủ một lớp phấn trắng trắng, óng a óng ánh. Tôi cứ tưởng lũ bướm vừa đánh phấn bôi son, vừa trang sức xong đã vội bay đến vườn trường vũ hội khoe sắc cùng muôn loài hoa xuân. Lũ bướm đến thụ phấn để hút nhuỵ hoa, hay còn làm gì nữa. Tôi cứ mê man nghĩ hoài.

Tôi say sưa ngắm nhìn mấy con bướm. Bốn cánh căng rộng ra. Hai cánh sau nơi gốc cánh kéo thành cái đuôi dài như cái trâm, cái thoa bằng ngọc của mĩ nhân. Hai cái vòi bé tí, trong suốt, dài độ hai, ba phân, chĩa ra phía trước lúc nào cũng rung ra rung rinh. Cánh bướm vàng chanh điểm sọc đen, sọc xanh, lóng lánh. Cuối cặp cánh có vòng đỏ chót viền quanh cái đốm đen. Cặp mắt bướm phượng tròn vo, đen nhánh lồi ra như hai hạt cườm bé tí. Thân bướm bằng con nhộng tằm, ở giữa thắt lại bằng cái đai đen nhánh. Bướm phượng bay đôi, cánh xoè ra vẫy vẫy rập rờn múa lượn trên các khóm hoa. Bướm phượng là loài bướm đẹp nhất nên mới được các nhà sưu tầm côn trùng ưa chuộng.

Thiên nhiên thật kì diệu: có hoa thì phải có ong bướm. Ngắm hoa nở, nhìn ong, bướm vờn hoa, say mê quan sát con bướm phượng, lòng tôi rộn lên bao cảm xúc dào dạt về mảnh vườn trường thân yêu. Tôi khe khẽ hát: Mùa xuân ơi! Sao đẹp và đáng yêu thế? Bướm phượng ơi! Sao cô nàng xinh thế?

Tả vườn hoa mà em thích (mẫu 10)

Em đã thấy nhiều vườn hoa nhưng chưa thấy vườn hoa nào đẹp như vườn hoa trường em! Nhìn từ ngoài vào, em thấy một khu vườn chữ nhật có một lối đi nhỏ. Bao bọc khu vườn đó là những bức tường ngắn, cao chừng 30 – 50m. Bước vào khu vườn ở giữa là một bồn hoa hình tròn to để trồng những cô công chúa yểu điệu của vàng. ở bốn góc là những bồn hoa hình tam giác trồng cây hoa bưởi, hương thơm của các bông hoa lan tỏa ra khắp mọi phía thơm thoang thoảng.

Cây hoa hồng đứng cùng bạn bè đứng ở trong những bồn hoa hình mặt nguyệt. Mùa đông trời giá rét, những bông hoa rụng xuống dưới lớp đất màu nâu có những ngọn cỏ xanh, non. Mùa hè, khu vườn này như một cuộc thi xem hoa nào nở nhanh nhất, các bông hoa nở rộ rất đẹp, có những cành hoa trồi ra những cành lộc non.

Đặc điểm của vườn trường em là có một cái vòi nước tưới cây tự động, không cần các bác lao công đi tưới từng cây một mà chỉ cần vặn một cái là cái vòi này tưới cho khắp khu vườn, để cho các cây uống đủ nước. Ngoài các loại hoa, khu vườn này còn có các cây thuốc để chữa bệnh. Những ngày nắng, các chị ong bay đi vòng quanh để lấy phấn hoa và lấy mật. Các chú bướm xanh, bướm trắng bay quanh trên các bông hoa. Các anh chim trắng đậu trên các cành cây dừa hót véo von dạo lên một bản nhạc hay tuyệt diệu.

Khu vườn này thật đẹp nhờ tay của các bác lao công tỉa cành, bắt sâu, xới đất để làm cho cây phát triển tốt hơn và làm cho cây đã đẹp lại còn đẹp hơn. Em sẽ nhắc các bạn là các cậu không được phá hoại các cành cây này. Nếu các cậu phá hoại thì đây sẽ không phải là khu vườn xanh, sạch, đẹp.

Tả vườn hoa mà em thích (Mẫu 11)

Em đã gắn bó với ngôi trường cấp I này được bốn năm rồi. Em yêu nhất là vườn hoa nằm ở góc sân trường.

Vườn hoa trường em rất đa dạng, phong phú. Tuy không lớn lắm nhưng nó là nơi sinh sống của rất nhiều loại cây khác nhau. Ấn tượng nhất là những khóm hoa cúc vàng rực rỡ, hoa cúc trắng khiêm nhường. Những nàng hoa hồng có vẻ kiêu kì hơn, hoa mười giờ giản dị nhưng cũng đầy màu sắc. Bông nào cũng mềm mại, mang vẻ đẹp dịu dàng, dễ thương. Kế bên là những chậu cây cảnh được tỉa thành nhiều hình dáng rất bắt mắt. Có lẽ phải kì công lắm mới tạo ra được những chậu cảnh đẹp đến thế. Khu vườn trường em còn trồng một số cây ăn quả như cây hồng xiêm, cây xoài. Mùa hè, những chùm quả lúc lắc như các cậu bé nô đùa với nhau. Giữa khu vườn là cái hồ nho nhỏ xinh xinh. Nước trong hồ mát lành, sạch sẽ, mấy chú cá vàng tung tăng bơi lội. Cây liễu đứng cạnh bên duyên dáng, thỉnh thoảng xoã mái tóc dài xuống chải chuốt. Trong vườn, nhà trường còn dành một góc nhỏ cho học sinh thực hành môn sinh học, đó là không gian rất lí thú với chúng em. Vườn có một vài chiếc ghế đá, vào giờ ra chơi, học trò lại ra đó ngồi nói chuyện, cười đùa rôm rả...

Vườn trường không lộng lẫy, không sang trọng mà gần gũi, thân thương với tất cả chúng em. Học trò chúng em, ai cũng yêu thích khu vườn này.

Tả vườn hoa mà em thích (Mẫu 12)

Phía sau nhà em có một vườn hoa trồng đủ loại hoa: hoa vạn thọ, hoa cúc, hoa mười giờ, hoa hồng,… Đã được bố em rào kín để phòng ngừa gà, chó vào phá.

Khu vườn này không rộng lắm. Các loại hoa này được trồng trông rất đẹp mắt. Hoa vạn thọ được trồng thành từng luống trông rất đẹp, hoa cúc với những chiếc lá nhỏ màu xanh không bao lâu chuyển sang màu xanh đậm và ra hoa màu vàng, cứ vào hàng tháng mẹ cắt vài nhánh hoa để cúng trong nhà, hoa mười giờ được bố trồng rất sơ sài, nhưng phát triển rất mau, chỉ trong vài ngày cây lại ra hoa màu đỏ làm nổi bật cả khu vườn. Hoa hồng, thân cây lại có gai lá nhám, khi nở hoa em cắt vài nhánh hoa để lên bàn tiếp khách trông rất dễ thương. Vườn hoa nhà em được nở rộ rất nhiều màu sắc. Hằng ngày, đi học về em thường ra vườn tưới nước, vun cây cho khu vườn thêm đẹp.

Đứng ngắm khu vườn, em cảm thấy rất vui vì đây là công sức của bố em hằng ngày vun xới. Em cùng bố mẹ chăm sóc tốt hơn để vườn hoa mãi mãi xanh tươi với nhiều màu sắc.

Tả vườn hoa mà em thích (Mẫu 13)

Nói đến hoa là ta nói đến cái đẹp. Được ngắm những bông hoa nở rộ vào mỗi buổi sớm mai, tâm hồn con người dường như cũng được thư thái hơn, ta cảm thấy lạc quan và yêu đời hơn. Chính vì vậy, bố mẹ em đã dành một mảnh đất nhỏ để trồng một vườn hoa.

Vườn hoa nhà em không rộng lắm nhưng lại được bố mẹ em bài trí rất đẹp mắt. Ai đến nhà tôi chơi đều khen cách bài trí đó. Để bảo vệ khu vườn, tráng bị các con vật khác đi vào và chẳng may phá hoại, bố mẹ em đã thiết kế một cánh cổng sắt nhỏ ngay ở lối ra vào. Bước chân vào khu vườn, sẽ nhìn thấy ngay những giỏ hoa lan. Bố em đặc biệt thích hoa lan nên chăm sóc chúng rất cẩn thận, để hoa nở thật đẹp.

Rồi cả những khóm hoa hồng, hoa cúc nữa. Hoa hồng và hoa cúc được bố mẹ tôi trồng ở góc phải của khu vườn. Mùa thu đến, hoa cúc nở những bông hoa màu vàng, còn mùa xuân về khóm hồng nở những bông hoa màu đỏ như một nữ hoàng kiêu sa và lộng lẫy.

Bên trái khu vườn là những chậu hoa mười giờ. Chậu hoa này là vào sinh nhật của mẹ em, cậu em đã tặng. Mẹ em luôn chăm sóc chúng rất cẩn thận, vì khi mùa hè nắng nóng, nhiệt độ lên đến rất cao, hoa có thể tàn bất cứ lúc nào

Và phía cuối khu vườn nữa, là hoa mai địa thảo và cúc hải đường. Đây là loài hoa mà bố mẹ em trong một đi du lịch đã mua chúng về và đặt ở khu vườn nhà. Hoa mai địa thảo cho rất nhiều hoa. Đặc biệt, loại cây này rất dễ trồng và dễ nuôi, vì vậy, hằng năm, chúng đều nở những bông hoa tuyệt đẹp làm khu vườn nhà em lúc nào cũng rực rỡ sắc màu. Nhiều lúc, em còn thấy khu vườn nhà mình cứ y như là một lễ hội thời trang, là một cuộc thi sắc đẹp mà mỗi loài hoa đem đến một vẻ đẹp riêng có.

Khu vườn nhà em được tất cả mọi người trong gia đình chăm sóc. Khi thấy có một loài hoa đẹp và ý nghĩa, bố em lại mau về đặt trong khu vườn nhà.

Mỗi khi ngắm vườn hoa do chính gia đình mình chăm sóc, tâm hồn em lại thấy thoải mái hơn, thư giãn hơn. Sau này, khi cuộc sống có bộn bề đến đâu đi chăng nữa thì em cũng sẽ dành những phút giây để hòa mình vào với cuộc sống thiên nhiên muôn màu, muôn vẻ...

Tả vườn hoa mà em thích (Mẫu 14)

Từ ngày em còn nhỏ, bà nội em đã trồng một vườn hoa rất đẹp đối diện với ngôi nhà nhỏ của gia đình em. Trong khu vườn có rất nhiều những loài hoa đẹp và hiếm như: hoa cúc, hoa đào, hoa hồng, hoa huệ, hoa nhài, hoa ly ... Ngày ngày, bà em cùng em chăm sóc khu vườn vô cùng cẩn thận và chu đáo. Vườn ngày càng thêm tươi tốt và xanh tươi hơn bao giờ hết. Những loài hoa trong vườn cũng mỗi ngày đua hương, khoe sắc tỏa hương ngào ngạt.

Vườn hoa nhà em mới thật đẹp làm sao! Chính giữa khu vườn, bà em dành riêng để trồng hoa hồng. Như bao người phụ nữ khác, bà em bảo bà đặc biệt thích hoa hồng. Hoa hồng không hổ danh là hoàng hậu của các loài hoa. Những bông hoa hồng nhung đỏ thắm, cánh hoa mềm mại tựa như tơ, đua nhau khoe sắc tỏa hương. Hương thơm của hoa hồng lan tỏa khắp không gian trong khu vườn, mùi hương nồng nàn tựa như nước hoa làm cho lòng người không khỏi bồi hồi, xao xuyến. Nhất là mỗi buổi sớm tinh mơ, trên những cánh hoa hồng còn đọng lại những giọt sương lấp lánh như những hạt cườm, hạt ngọc góp phần làm cho bông hoa hồng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Bên cạnh khu vực trồng hoa hồng là những nàng cúc vô cùng xinh đẹp. Những bông cúc trắng xen cúc vàng thi nhau xúng xính trong những bộ váy dạ hội đẹp lung linh. Những bông hoa cúc nở to như cái bát ô tô và hương thơm thì hơi hăng hắc. Mỗi dịp nhà em có giỗ là bà em sẽ ra vườn hái một vài cành hoa cúc về cắm trông rất tinh tế và nhẹ nhàng. Em thích nhất trong vườn là những bông hoa huệ. Những bông hoa huệ do bà em trồng chỉ có riêng một màu trắng vô cùng tinh khiết và trong trẻo. Một màu trắng ngây thơ nhưng cũng rất bắt mắt. Hương hoa huệ không nồng mà rất nhẹ, rất êm nhưng cũng đủ để làm lòng người thưởng thức không khỏi bồi hồi, xao xuyến.

Ai ai vào nhà em cũng phải trầm trồ, ngợi khen vườn hoa của nhà em. Vườn hoa nhà em thực sự rất đẹp. Hằng ngày, em sẽ chăm chỉ cùng bà chăm sóc các loài hoa để tô điểm thêm vẻ đẹp cho khu vườn nhỏ.

Tả vườn hoa mà em thích (Mẫu 15)

Buổi sáng xuân nay, vườn trường đẹp quá! Sau khi nhổ cỏ, tưới nước cho cây, chúng tôi đi dạo khắp vườn trường ngắm hoa.

Các luống hoa chạy dọc ngang đều tăm tắp. Khóm cây nào cũng vươn lên xanh tốt. Những khóm cúc, khóm dơn, khóm hồng,… cành lá phơi phới mượt mà, tươi xinh. Địa lan nở những búp đỏ tươi, cành nào cũng có búp thảm hoặc đỏ rực nở xoè ra. Hoa hồng to bằng cái đĩa sứ. đỏ thắm lung linh. Hoa cỏ đủ màu sắc, chỉ bằng đồng tiền, đồng xu, hoặc trắng nõn, vàng chanh, đỏ hồng, tím biếc… đu đưa trước làn gió nhẹ.

Thú vị nhất là được ngắm nhìn đàn ong, lũ bướm, chuồn chuồn bay lượn trên các luống hoa, Những chú chuồn chuồn kim bé xíu, thân đỏ, cánh vàng trong suốt, cặp mắt bằng hạt kê, cái đuôi dài bằng que tăm, cứ nhún nha, nhún nhảy trên bông hoa cỏ. Ong mật từ đâu bay đến nhiều thế? Cặp cánh bay rối rít. Chúng đánh lộn nhau, tranh giành nhau từng bông hoa. Nắng xuân mỗi lúc một chan hoà, ấm áp, lũ bướm đen, bướm trắng, bướm sọc, đủ màu sắc, đủ loài bướm. Có con bướm rất to, có con bướm bé tí bằng hoa bưởi, hoa cam… Con bướm nào cũng khoác bộ cánh sặc sỡ, toàn thân bao phủ một lớp phấn trắng trắng, óng a óng ánh. Tôi cứ tưởng lũ bướm vừa đánh phấn bôi son, vừa trang sức xong đã vội bay đến vườn trường vũ hội khoe sắc cùng muôn loài hoa xuân. Lũ bướm đến thụ phấn để hút nhuỵ hoa, hay còn làm gì nữa. Tôi cứ mê man nghĩ hoài.

Tôi say sưa ngắm nhìn mấy con bướm. Bốn cánh căng rộng ra. Hai cánh sau nơi gốc cánh kéo thành cái đuôi dài như cái trâm, cái thoa bằng ngọc của mĩ nhân. Hai cái vòi bé tí, trong suốt, dài độ hai, ba phân, chĩa ra phía trước lúc nào cũng rung ra rung rinh. Cánh bướm vàng chanh điểm sọc đen, sọc xanh, lóng lánh. Cuối cặp cánh có vòng đỏ chót viền quanh cái đốm đen. Cặp mắt bướm phượng tròn vo, đen nhánh lồi ra như hai hạt cườm bé tí. Thân bướm bằng con nhộng tằm, ở giữa thắt lại bằng cái đai đen nhánh. Bướm phượng bay đôi, cánh xoè ra vẫy vẫy rập rờn múa lượn trên các khóm hoa. Bướm phượng là loài bướm đẹp nhất nên mới được các nhà sưu tầm côn trùng ưa chuộng.

Thiên nhiên thật kì diệu: có hoa thì phải có ong bướm. Ngắm hoa nở, nhìn ong, bướm vờn hoa, say mê quan sát con bướm phượng, lòng tôi rộn lên bao cảm xúc dào dạt về mảnh vườn trường thân yêu. Tôi khe khẽ hát: Mùa xuân ơi! Sao đẹp và đáng yêu thế? Bướm phượng ơi! Sao cô nàng xinh thế?

Tả vườn hoa mà em thích (Mẫu 16)

Em đã thấy nhiều vườn hoa nhưng chưa thấy vườn hoa nào đẹp như vườn hoa trường em! Nhìn từ ngoài vào, em thấy một khu vườn chữ nhật có một lối đi nhỏ. Bao bọc khu vườn đó là những bức tường ngắn, cao chừng 30 – 50m. Bước vào khu vườn ở giữa là một bồn hoa hình tròn to để trồng những cô công chúa yểu điệu của vàng. ở bốn góc là những bồn hoa hình tam giác trồng cây hoa bưởi, hương thơm của các bông hoa lan tỏa ra khắp mọi phía thơm thoang thoảng.

Cây hoa hồng đứng cùng bạn bè đứng ở trong những bồn hoa hình mặt nguyệt. Mùa đông trời giá rét, những bông hoa rụng xuống dưới lớp đất màu nâu có những ngọn cỏ xanh, non. Mùa hè, khu vườn này như một cuộc thi xem hoa nào nở nhanh nhất, các bông hoa nở rộ rất đẹp, có những cành hoa trồi ra những cành lộc non.

Đặc điểm của vườn trường em là có một cái vòi nước tưới cây tự động, không cần các bác lao công đi tưới từng cây một mà chỉ cần vặn một cái là cái vòi này tưới cho khắp khu vườn, để cho các cây uống đủ nước. Ngoài các loại hoa, khu vườn này còn có các cây thuốc để chữa bệnh. Những ngày nắng, các chị ong bay đi vòng quanh để lấy phấn hoa và lấy mật. Các chú bướm xanh, bướm trắng bay quanh trên các bông hoa. Các anh chim trắng đậu trên các cành cây dừa hót véo von dạo lên một bản nhạc hay tuyệt diệu.

Khu vườn này thật đẹp nhờ tay của các bác lao công tỉa cành, bắt sâu, xới đất để làm cho cây phát triển tốt hơn và làm cho cây đã đẹp lại còn đẹp hơn. Em sẽ nhắc các bạn là các cậu không được phá hoại các cành cây này. Nếu các cậu phá hoại thì đây sẽ không phải là khu vườn xanh, sạch, đẹp.

Tả vườn hoa mà em thích (Mẫu 17)

Có lẽ trên đời này, người phụ nữ nào cũng thích hoa, đặc biệt là hoa đẹp. Mẹ em là tiêu biểu cho điều đó. Chính vì rất yêu thích hoa, nên bố em đã mua riêng một khoảng đất sau nhà để làm thành vườn hoa với đủ các loại hoa thật đẹp

Tuy vườn hoa nhà em không quá rộng, nhưng đây thật sự là thiên đường của các loài hoa. Khu vườn hình chữ nhật, có xây lối đi, lát nền sỏi rất đẹp. Ở chính giữa vườn còn có một bể phun nước khiến khu vườn thêm phần cổ điển mà sang trọng.

Bước chân vào vườn, loài hoa đầu tiên đập vào mắt là những bông hoa hướng dương cao lớn. Những bông hoa lớn vươn cao, hướng về phía mặt trời chói lóa. Ngay bên cạnh những bông hoa hướng dương là những khóm cúc vàng trắng đủ cả. Cúc vàng thì như mặt trời mùa hạ, cúc trắng thì như tuyết mùa đông. Hai sắc màu tương phản làm nên một vẻ đẹp thật hoàn mĩ. Tiếp theo là nữ hoàng các loài hoa - hoa hồng. Những đóa hồng nhung nở rộ đỏ rực như những đốm lửa mọc trên thân cây xanh thẫm. Hương hoa nồng nàn tỏa mát, lan sang cả những bệ hoa bên cạnh. Đi sâu vào trong còn rất nhiều loài hoa khác như thược dược, cẩm chướng, violet,... Đặc biệt là những giỏ phong lan treo trên bệ tường. Mùi lan dịu dàng, những bông hoa vừa trắng vừa tím làm chúng thật đặc biệt. Khu vườn nhà em lúc nào cũng vậy, luôn dập dờn ong bướm không ngừng đến thưởng hoa lấy mật

Để cả một vườn hoa với đủ các loại hoa như thế là một điều khá khó khăn. Mỗi loại cây lại cần phải có cách chăm sóc riêng. Có loại cây háo nước, có loại cần ít nước, có loại phải tỉa tót thường xuyên, có loài lại cần để chúng tự do mọc lên. Hơn nữa phải nắm rõ và nhớ kĩ lượng phân bón, chất dinh dưỡng cho từng loại để cây có thể phát triển tốt. Tuy không phải một việc dễ dàng gì nhưng bố mẹ em vẫn chăm sóc tốt cho chúng, để chúng ngày càng tươi tốt và luôn nở rộ rực rỡ.

Nhìn khu vườn của gia đình mình luôn tươi tốt và đẹp đẽ lòng em thích thú vô cùng. Nó không chỉ là những đóa hoa mà mỗi một bông đều đại diện cho tình yêu thương của bố mẹ dành cho nhau và dành cho em. Chính vì vậy em càng trân trọng và yêu quý nó hơn tất cả các khu vườn khác trên đời này.

Tả vườn hoa mà em thích (Mẫu 18)

Dịp nghỉ hè vừa rồi bố mẹ đưa em về quê thăm ông nội. Ở đây, em đã bị thu hút bởi khu vườn rộng rãi, thoáng mát của ông. Khu vườn đó có trồng rất nhiều loài hoa đẹp.

Ông em là người rất yêu cây cảnh, đặc biệt là hoa nên ông chăm sóc chúng rất cẩn thận. Khu vườn rộng rãi với nhiều loài hoa sặc sỡ. Cả khu vườn tràn ngập hương hoa. Hoa được trồng trên nền đất tơi xốp do chính tay ông chăm bón từng ngày. Xung quanh được bao bọc bằng hàng rào màu trắng khiến vườn hoa được tách biệt hoàn toàn với cuộc sống ồn ào bên ngoài.

Rất nhiều loài hoa được trồng ở đây như: hoa hồng, hoa cúc, hoa ly,...Các bông nở rộ khoe sắc và hương thơm đặc trưng. Đi đến đầu ngõ đã ngửi thấy mùi hương hoa trong vườn. Hoa hồng là nữ hoàng sắc đẹp, những bông hồng nhung rực rỡ và kiêu sa. Nó tượng trưng cho tình yêu và sự quyến rũ. Những bông cúc dịu dàng trong nắng. Chúng chẳng rực rỡ như hoa hồng, cũng chẳng yêu kiều như hoa lan nhưng vẫn khiến người ta yêu thích bởi vẻ đẹp bình dị. Hoa ly tỏa hương thơm ngào ngạt lấn át cả các mùi hương khác. Các loài hoa đều đua nhau khoe sắc. Loài nào cũng đẹp, loài nào cũng thơm.

Ông em chăm sóc những cây hoa rất cẩn thận, kĩ lưỡng. Sáng sớm ông đã tưới nước cho chúng và bắt từng con sâu trên lá. Những khi thời tiết thay đổi ông lại che đậy cẩn thận để không làm ảnh hưởng đến những bông hoa xinh đẹp. Buổi chiều rảnh rỗi ông lại ra vườn cắt tỉa những chiếc lá già trên cây. Dường như được chăm sóc chúng là niềm vui của ông mỗi ngày. Nhờ có bàn tay của ông mà những bông hoa trong vườn lúc nào cũng rực rỡ sắc màu. Vào dịp tuần, rằm, lễ, Tết ông lại cắt những bông hoa đẹp nhất đem về cắm bàn và thắp hương.

Những ngày nghỉ hè thật ý nghĩa vì mỗi ngày em đều cùng ông chăm sóc những bông hoa xinh đẹp. Em rất thích vườn hoa của ông. Mỗi khi ra vườn hoa em lại như lạc vào một thế giới khác vậy. Đó là thế giới đầy màu sắc và hương thơm.

Tả vườn hoa mà em thích (Mẫu 19)

Em đã thấy nhiều vườn hoa nhưng chưa thấy vườn hoa nào đẹp như vườn hoa trường em! Nhìn từ ngoài vào, em thấy một khu vườn chữ nhật có một lối đi nhỏ. Bao bọc khu vườn đó là những bức tường ngắn, cao chừng 30 – 50m. Bước vào khu vườn ở giữa là một bồn hoa hình tròn to để trồng những cô công chúa yểu điệu của vàng. ở bốn góc là những bồn hoa hình tam giác trồng cây hoa bưởi, hương thơm của các bông hoa lan tỏa ra khắp mọi phía thơm thoang thoảng.

Cây hoa hồng đứng cùng bạn bè đứng ở trong những bồn hoa hình mặt nguyệt. Mùa đông trời giá rét, những bông hoa rụng xuống dưới lớp đất màu nâu có những ngọn cỏ xanh, non. Mùa hè, khu vườn này như một cuộc thi xem hoa nào nở nhanh nhất, các bông hoa nở rộ rất đẹp, có những cành hoa trồi ra những cành lộc non.

Đặc điểm của vườn trường em là có một cái vòi nước tưới cây tự động, không cần các bác lao công đi tưới từng cây một mà chỉ cần vặn một cái là cái vòi này tưới cho khắp khu vườn, để cho các cây uống đủ nước. Ngoài các loại hoa, khu vườn này còn có các cây thuốc để chữa bệnh. Những ngày nắng, các chị ong bay đi vòng quanh để lấy phấn hoa và lấy mật. Các chú bướm xanh, bướm trắng bay quanh trên các bông hoa. Các anh chim trắng đậu trên các cành cây dừa hót véo von dạo lên một bản nhạc hay tuyệt diệu.

Khu vườn này thật đẹp nhờ tay của các bác lao công tỉa cành, bắt sâu, xới đất để làm cho cây phát triển tốt hơn và làm cho cây đã đẹp lại còn đẹp hơn. Em sẽ nhắc các bạn là các cậu không được phá hoại các cành cây này. Nếu các cậu phá hoại thì đây sẽ không phải là khu vườn xanh, sạch, đẹp.

Tả vườn hoa mà em thích (Mẫu 20)

Buổi sáng xuân nay, vườn trường đẹp quá! Sau khi nhổ cỏ, tưới nước cho cây, chúng tôi đi dạo khắp vườn trường ngắm hoa.

Các luống hoa chạy dọc ngang đều tăm tắp. Khóm cây nào cũng vươn lên xanh tốt. Những khóm cúc, khóm dơn, khóm hồng,… cành lá phơi phới mượt mà, tươi xinh. Địa lan nở những búp đỏ tươi, cành nào cũng có búp thảm hoặc đỏ rực nở xoè ra. Hoa hồng to bằng cái đĩa sứ. đỏ thắm lung linh. Hoa cỏ đủ màu sắc, chỉ bằng đồng tiền, đồng xu, hoặc trắng nõn, vàng chanh, đỏ hồng, tím biếc… đu đưa trước làn gió nhẹ.

Thú vị nhất là được ngắm nhìn đàn ong, lũ bướm, chuồn chuồn bay lượn trên các luống hoa, Những chú chuồn chuồn kim bé xíu, thân đỏ, cánh vàng trong suốt, cặp mắt bằng hạt kê, cái đuôi dài bằng que tăm, cứ nhún nha, nhún nhảy trên bông hoa cỏ. Ong mật từ đâu bay đến nhiều thế? Cặp cánh bay rối rít. Chúng đánh lộn nhau, tranh giành nhau từng bông hoa. Nắng xuân mỗi lúc một chan hoà, ấm áp, lũ bướm đen, bướm trắng, bướm sọc, đủ màu sắc, đủ loài bướm. Có con bướm rất to, có con bướm bé tí bằng hoa bưởi, hoa cam… Con bướm nào cũng khoác bộ cánh sặc sỡ, toàn thân bao phủ một lớp phấn trăng trắng, óng a óng ánh. Tôi cứ tưởng lũ bướm vừa đánh phấn bôi son, vừa trang sức xong đã vội bay đến vườn trường vũ hội khoe sắc cùng muôn loài hoa xuân. Lũ bướm đến thụ phấn để hút nhuỵ hoa, hay còn làm gì nữa. Tôi cứ mê man nghĩ hoài.

Tôi say sưa ngắm nhìn mấy con bướm. Bốn cánh căng rộng ra. Hai cánh sau nơi gốc cánh kéo thành cái đuôi dài như cái trâm, cái thoa bằng ngọc của mĩ nhân. Hai cái vòi bé tí, trong suốt, dài độ hai, ba phân, chĩa ra phía trước lúc nào cũng rung ra rung rinh. Cánh bướm vàng chanh điểm sọc đen, sọc xanh, lóng lánh. Cuối cặp cánh có vòng đỏ chót viền quanh cái đốm đen. Cặp mắt bướm phượng tròn vo, đen nhánh lồi ra như hai bạt cườm bé tí. Thân bướm bằng con nhộng tằm, ở giữa thắt lại bằng cái đai đen nhánh. Bướm phượng bay đôi, cánh xoè ra vẫy vẫy rập rờn múa lượn trên các khóm hoa. Bướm phượng là loài bướm đẹp nhất nên mới được các nhà sưu tầm côn trùng ưa chuộng.

Thiên nhiên thật kì diệu: có hoa thì phải có ong bướm. Ngắm hoa nở, nhìn ong, bướm vờn hoa, say mê quan sát con bướm phượng, lòng tôi rộn lên bao cảm xúc dào dạt về mảnh vườn trường thân yêu. Tôi khe khẽ hát: Mùa xuân ơi! Sao đẹp và đáng yêu thế? Bướm phượng ơi! Sao cô nàng xinh thế?

Tả vườn hoa mà em thích (Mẫu 22)

Phía sau nhà em có một vườn hoa trồng đủ loại hoa: hoa vạn thọ, hoa cúc, hoa mười giờ, hoa hồng,… Đã được bố em rào kín để phòng ngừa gà, chó vào phá.

Khu vườn này không rộng lắm. Các loại hoa này được trồng trông rất đẹp mắt. Hoa vạn thọ được trồng thành từng luống trông rất đẹp, hoa cúc với những chiếc lá nhỏ màu xanh không bao lâu chuyển sang màu xanh đậm và ra hoa màu vàng, cứ vào hàng tháng mẹ cắt vài nhánh hoa để cúng trong nhà, hoa mười giờ được bố trồng rất sơ sài, nhưng phát triển rất mau, chỉ trong vài ngày cây lại ra hoa màu đỏ làm nổi bật cả khu vườn. Hoa hồng, thân cây lại có gai lá nhám, khi nở hoa em cắt vài nhánh hoa để lên bàn tiếp khách trông rất dễ thương. Vườn hoa nhà em được nở rộ rất nhiều màu sắc. Hằng ngày, đi học về em thường ra vườn tưới nước, vun cây cho khu vườn thêm đẹp.

Đứng ngắm khu vườn, em cảm thấy rất vui vì đây là công sức của bố em hằng ngày vun xới. Em cùng bố mẹ chăm sóc tốt hơn để vườn hoa mãi mãi xanh tươi với nhiều màu sắc.

Tả vườn hoa mà em thích (Mẫu 23)

Em đã gắn bó với ngôi trường cấp I này được bốn năm rồi. Em yêu nhất là vườn hoa nằm ở góc sân trường.

Vườn hoa trường em rất đa dạng, phong phú. Tuy không lớn lắm nhưng nó là nơi sinh sống của rất nhiều loại cây khác nhau. Ấn tượng nhất là những khóm hoa cúc vàng rực rỡ, hoa cúc trắng khiêm nhường. Những nàng hoa hồng có vẻ kiêu kì hơn, hoa mười giờ giản dị nhưng cũng đầy màu sắc. Bông nào cũng mềm mại, mang vẻ đẹp dịu dàng, dễ thương. Kế bên là những chậu cây cảnh được tỉa thành nhiều hình dáng rất bắt mắt. Có lẽ phải kì công lắm mới tạo ra được những chậu cảnh đẹp đến thế. Khu vườn trường em còn trồng một số cây ăn quả như cây hồng xiêm, cây xoài. Mùa hè, những chùm quả lúc lắc như các cậu bé nô đùa với nhau. Giữa khu vườn là cái hồ nho nhỏ xinh xinh. Nước trong hồ mát lành, sạch sẽ, mấy chú cá vàng tung tăng bơi lội. Cây liễu đứng cạnh bên duyên dáng, thỉnh thoảng xoã mái tóc dài xuống chải chuốt. Trong vườn, nhà trường còn dành một góc nhỏ cho học sinh thực hành môn sinh học, đó là không gian rất lí thú với chúng em. Vườn có một vài chiếc ghế đá, vào giờ ra chơi, học trò lại ra đó ngồi nói chuyện, cười đùa rôm rả...

Vườn trường không lộng lẫy, không sang trọng mà gần gũi, thân thương với tất cả chúng em. Học trò chúng em, ai cũng yêu thích khu vườn này.

Tả vườn hoa mà em thích (Mẫu 24)

Mỗi dịp nghỉ Tết, em thường được bố mẹ cho về quê thăm ông bà nội. Nhà nội mới rộng làm sao! Em đặc biệt yêu thích khoảng vườn nhỏ trước sân mà ông bà ngày ngày chăm sóc, vun xới.

Khu vườn không rộng lắm, chỉ khoảng hai mươi mét vuông nhưng lại vô cùng đa dạng các loài cây, loài hoa. Em thích cùng bà men theo tường gạch cũ để vào vườn mỗi sớm mai nhìn ngắm khu vườn tràn đầy sức sống. Ngoài rìa vườn là dậu mồng tơi xanh non mơn mởn cùng luống rau ngót xanh um. Càng đi vào trong, khoảng vườn càng phong phú, chen chúc đủ mọi loài. Phía góc trái, ông em trồng các cây ăn quả, nào là ổi, mít, na,... cây tuy không to lớn nhưng năm nào cũng sai trĩu quả. Phía góc phải, bà em trồng hoa hồng đỏ rực, hoa cúc đủ màu sắc làm khu vườn thêm sáng bừng sức sống. Giữa vườn, ông bà trồng lá dong, những chiếc lá to, rộng, xanh mướt đung đưa trong gió như đang chờ đợi bà cắt gói bánh chưng những ngày giáp Tết. Trong vườn, những chú chim hót líu lo và đậu trên từng ngọn cây đợi bắt sâu làm cho khu vườn thêm rộn ràng tươi tắn. Vườn nhà bà vì vậy không chỉ có màu sắc rực rỡ mà còn có âm thanh vui tươi tạo nên bầu không khí tươi trẻ, thoáng đạt.

Em rất yêu khu vườn của nội. Dù ở xa nhưng năm nào em cũng mong trở về nơi đây để được hít hà bầu không khí thoáng đãng của khu vườn, được tự tay cùng nội chăm sóc cây như một người nông dân thực thụ. Khu vườn ấy sẽ mãi luôn là kỉ niệm tuổi thơ đẹp nhất của em.

Tả vườn hoa mà em thích (Mẫu 25)

Hàng ngày bị cuốn vào nhịp chảy của cuộc sống bộn bề với nhiều lo toan vất vả, đôi khi ta không còn thời gian dành việc thư giãn hay cho gia đình. Nhưng với niềm yêu thích cây cảnh, tuy bận rộn,bố em vẫn dành ra một khu đất nhỏ để trồng hoa. Khu vườn với thật nhiều hoa ấy có ý nghĩa với mỗi thành viên trong gia đình và với những năm tháng tuổi thơ em.

Vườn hoa nhà em rộng khoảng 30 mét vuông. Nhưng chỉ trong khoảng diện tích ấy, dưới bàn tay của bố, mảnh đất đó đã trở thành một thế giới thực thụ -một thế giới đầy màu sắc và hương thơm. Vườn có cánh cổng làm bằng tre đơn sơ mang lại hương vị bình dị, dân dã của thôn quê ngay chính giữa lòng thành phố. Xung quanh vườn có hệ thống hàng rào tre với những cây hoa râm bụt leo phủ kín rào. Hè về, những bông hoa bung nở tươi thắm và đỏ rực như những đốm lửa nổi bật trên nền lá xanh sẫm.

Bước qua cánh cổng là cả một thế giới cây và hoa chào đón bước chân em. Ngay đầu cổng bố em trồng một bên là cây lộc vừng, một bên cây hoa đào. Đào gọi mùa xuân về cho khu vườn mỗi năm bằng những cánh hoa hồng phai, mỏng manh, mềm mại trong nắng mới. Còn khi những cánh hoa nhỏ nhắn và đỏ tươi của lộc vừng tung bay trong gió cũng là khi nắng hạ đã nhuộm vàng hương sắc của khu vườn. Bước sâu hơn vào khu vườn , trải ra trước mắt lại là các nàng hoa rạng rỡ. Đây có hoa loa kèn trắng tinh khôi. Mỗi bông hoa ngộ nghĩnh như những chiếc kèn tí hon đang vươn lên đón ánh mặt trời và hứng cả những giọt sương mai. Kia lại là những nụ cúc đỏ , vàng , tím đang e ấp ,còn chưa muốn phong nhụy; rồi những nàng violet tím ngát mỏng manh như những cánh bướm uyển chuyển đưa đẩy theo làn gió nhè nhẹ, những bông hoa trà trắng muốt nở to bằng cái bát con, những hoa thược dược rồi hoa mười giờ đỏ thắm. Đặc biệt là những nàng hồng nhung không có hương thơm ngào ngạt như những nàng hoa khác nhưng lại nổi bật nhờ chiếc đầm đỏ mềm mại kiêu sa đài các. Ở góc vườn, bố bắc giậu trồng thêm giàn thiên lý. Hoa thiên lí nhỏ xinh màu vàng lục nở thành những chùm lúc lỉu. Hương hoa thoang thoảng dịu nhẹ theo gió mà tỏa khắp không gian. Nắng rực rỡ, gió rười rượi, ong về tìm mật, chim về hót ca ríu rít khiến khu vườn càng rộn rã, sinh động.

Để vườn hoa luôn đẹp, bố đã dặn em cách để chăm sóc cho vườn hàng ngày. Kỉ niệm với khu vườn là những buổi chiều đi học về được cùng bố ra vườn nhổ cỏ, đào đất rồi tưới cây; là những lần cùng mẹ ra chọn những bông hoa tươi thắm nhất mang lên thắp hương ông bà tổ tiên.

Vườn hoa đã gắn bó với em từ nhỏ đến lớn. Đối với em, khu vườn ấy thật đẹp vì nó không chỉ sinh động, giàu màu sắc âm thanh mà đã trở thành một phần trong tâm hồn em.

Tả vườn hoa mà em thích (Mẫu 26)

Dịp nghỉ hè vừa qua cha mẹ đưa em về quê thăm ông nội. Ở đây, em đã bị lôi cuốn bởi khu vườn thoáng rộng, thoáng mát của ông. Khu vườn đó có trồng rất nhiều loài hoa đẹp .
Ông em là người rất yêu hoa lá cây cảnh, đặc biệt quan trọng là hoa nên ông chăm nom chúng rất cẩn trọng. Khu vườn thoáng rộng với nhiều loài hoa sặc sỡ. Cả khu vườn tràn ngập hương hoa. Hoa được trồng trên nền đất tơi xốp do chính tay ông chăm bón từng ngày. Xung quanh được bảo phủ bằng hàng rào màu trắng khiến vườn hoa được tách biệt trọn vẹn với đời sống ồn ào bên ngoài .
Rất nhiều loài hoa được trồng ở đây như : hoa hồng, hoa cúc, hoa ly, … Các bông nở rộ khoe sắc và hương thơm đặc trưng. Đi đến đầu ngõ đã ngửi thấy mùi hương hoa trong vườn. Hoa hồng là nữ hoàng vẻ đẹp, những bông hồng nhung bùng cháy rực rỡ và kiêu ngạo. Nó tượng trưng cho tình yêu và sự điệu đàng. Những bông cúc êm ả dịu dàng trong nắng. Chúng chẳng bùng cháy rực rỡ như hoa hồng, cũng chẳng yêu kiều như hoa lan nhưng vẫn khiến người ta thương mến bởi vẻ đẹp bình dị. Hoa ly tỏa hương thơm ngào ngạt ép chế cả những mùi hương khác. Các loài hoa đều đua nhau khoe sắc. Loài nào cũng đẹp, loài nào cũng thơm .
Ông em chăm nom những cây hoa rất cẩn trọng, kĩ lưỡng. Sáng sớm ông đã tưới nước cho chúng và bắt từng con sâu trên lá. Những khi thời tiết đổi khác ông lại che đậy cẩn trọng để không làm tác động ảnh hưởng đến những bông hoa xinh đẹp. Buổi chiều rảnh rỗi ông lại ra vườn cắt tỉa những chiếc lá già trên cây. Dường như được chăm nom chúng là niềm vui của ông mỗi ngày. Nhờ có bàn tay của ông mà những bông hoa trong vườn khi nào cũng tỏa nắng rực rỡ sắc màu. Vào dịp tuần, rằm, lễ, Tết ông lại cắt những bông hoa đẹp nhất đem về cắm bàn và thắp hương .
Những ngày nghỉ hè thật ý nghĩa vì mỗi ngày em đều cùng ông chăm nom những bông hoa xinh đẹp. Em rất thích vườn hoa của ông. Mỗi khi ra vườn hoa em lại như lạc vào một quốc tế khác vậy. Đó là quốc tế đầy sắc tố và mừi hương .

Tả vườn hoa mà em thích (Mẫu 27)

Em đã thấy nhiều vườn hoa nhưng chưa thấy vườn hoa nào đẹp như vườn hoa trường em ! Nhìn từ ngoài vào, em thấy một khu vườn chữ nhật có một lối đi nhỏ. Bao bọc khu vườn đó là những bức tường ngắn, cao chừng 30 – 50 m. Bước vào khu vườn ở giữa là một bồn hoa hình tròn trụ to để trồng những cô công chúa yểu điệu của vàng. ở bốn góc là những bồn hoa hình tam giác trồng cây hoa bưởi, mừi hương của những bông hoa lan tỏa ra khắp mọi phía thơm thoang thoảng .Cây hoa hồng đứng cùng bạn hữu đứng ở trong những bồn hoa hình mặt nguyệt. Mùa đông trời giá rét, những bông hoa rụng xuống dưới lớp đất màu nâu có những ngọn cỏ xanh, non. Mùa hè, khu vườn này như một cuộc thi xem hoa nào nở nhanh nhất, những bông hoa nở rộ rất đẹp, có những cành hoa trồi ra những cành lộc non .

Đặc điểm của vườn trường em là có một cái vòi nước tưới cây tự động hóa, không cần những bác lao công đi tưới từng cây một mà chỉ cần vặn một cái là cái vòi này tưới cho khắp khu vườn, để cho những cây uống đủ nước. Ngoài những loại hoa, khu vườn này còn có những cây thuốc để chữa bệnh. Những ngày nắng, những chị ong bay đi vòng quanh để lấy phấn hoa và lấy mật. Các chú bướm xanh, bướm trắng bay quanh trên những bông hoa. Các anh chim trắng đậu trên những cành cây dừa hót véo von dạo lên một bản nhạc hay tuyệt diệu .Khu vườn này thật đẹp nhờ tay của những bác lao công tỉa cành, bắt sâu, xới đất để làm cho cây tăng trưởng tốt hơn và làm cho cây đã đẹp lại còn đẹp hơn. Em sẽ nhắc những bạn là những cậu không được phá hoại những cành cây này. Nếu những cậu phá hoại thì đây sẽ không phải là khu vườn xanh, sạch, đẹp .

Tả vườn hoa mà em thích (Mẫu 28)

Buổi sáng xuân nay, vườn trường đẹp quá ! Sau khi nhổ cỏ, tưới nước cho cây, chúng tôi đi dạo khắp vườn trường ngắm hoa .Các luống hoa chạy dọc ngang đều tăm tắp. Khóm cây nào cũng vươn lên xanh tốt. Những khóm cúc, khóm dơn, khóm hồng, … cành lá phơi phới quyến rũ, tươi xinh. Địa lan nở những búp đỏ tươi, cành nào cũng có búp thảm hoặc đỏ rực nở xoè ra. Hoa hồng to bằng cái đĩa sứ. đỏ thắm lộng lẫy. Hoa cỏ đủ sắc tố, chỉ bằng đồng xu tiền, đồng xu, hoặc trắng nõn, vàng chanh, đỏ hồng, tím biếc … đu đưa trước làn gió nhẹ .Thú vị nhất là được ngắm nhìn đàn ong, lũ bướm, chuồn chuồn bay lượn trên những luống hoa, Những chú chuồn chuồn kim bé xíu, thân đỏ, cánh vàng trong suốt, cặp mắt bằng hạt kê, cái đuôi dài bằng que tăm, cứ nhún nha, nhún nhảy trên bông hoa cỏ. Ong mật từ đâu bay đến nhiều thế ? Cặp cánh bay nôn nả. Chúng đánh lộn nhau, tranh giành nhau từng bông hoa. Nắng xuân mỗi lúc một chan hoà, ấm cúng, lũ bướm đen, bướm trắng, bướm sọc, đủ sắc tố, đủ loài bướm. Có con bướm rất to, có con bướm bé tí bằng hoa bưởi, hoa cam … Con bướm nào cũng khoác bộ cánh sặc sỡ, body toàn thân bao trùm một lớp phấn trăng trắng, óng a óng ánh. Tôi cứ tưởng lũ bướm vừa đánh phấn bôi son, vừa trang sức đẹp xong đã vội bay đến vườn trường vũ hội khoe sắc cùng muôn loài hoa xuân. Lũ bướm đến thụ phấn để hút nhuỵ hoa, hay còn làm gì nữa. Tôi cứ mê man nghĩ hoài .

Tôi say sưa ngắm nhìn mấy con bướm. Bốn cánh căng rộng ra. Hai cánh sau nơi gốc cánh kéo thành cái đuôi dài như cái trâm, cái thoa bằng ngọc của mĩ nhân. Hai cái vòi bé tí, trong suốt, dài độ hai, ba phân, chĩa ra phía trước lúc nào cũng rung ra rung rinh. Cánh bướm vàng chanh điểm sọc đen, sọc xanh, lóng lánh. Cuối cặp cánh có vòng đỏ chót viền quanh cái đốm đen. Cặp mắt bướm phượng tròn vo, đen nhánh lồi ra như hai bạt cườm bé tí. Thân bướm bằng con nhộng tằm, ở giữa thắt lại bằng cái đai đen nhánh. Bướm phượng bay đôi, cánh xoè ra vẫy vẫy rập rờn múa lượn trên các khóm hoa. Bướm phượng là loài bướm đẹp nhất nên mới được các nhà sưu tầm côn trùng ưa chuộng.

Thiên nhiên thật kì diệu : có hoa thì phải có ong bướm. Ngắm hoa nở, nhìn ong, bướm vờn hoa, mê hồn quan sát con bướm phượng, lòng tôi rộn lên bao xúc cảm dào dạt về mảnh vườn trường thân yêu. Tôi khe khẽ hát : Mùa xuân ơi ! Sao đẹp và đáng yêu thế ? Bướm phượng ơi ! Sao cô nàng xinh thế ?

Tả vườn hoa mà em thích (Mẫu 29)

Phía sau nhà em có một vườn hoa trồng đủ loại hoa : hoa vạn thọ, hoa cúc, hoa mười giờ, hoa hồng, … Đã được bố em rào kín để phòng ngừa gà, chó vào phá .Khu vườn này không rộng lắm. Các loại hoa này được trồng trông rất thích mắt. Hoa vạn thọ được trồng thành từng luống trông rất đẹp, hoa cúc với những chiếc lá nhỏ màu xanh không bao lâu chuyển sang màu xanh đậm và ra hoa màu vàng, cứ vào hàng tháng mẹ cắt vài nhánh hoa để cúng trong nhà, hoa mười giờ được bố trồng rất sơ sài, nhưng tăng trưởng rất mau, chỉ trong vài ngày cây lại ra hoa màu đỏ làm điển hình nổi bật cả khu vườn. Hoa hồng, thân cây lại có gai lá nhám, khi nở hoa em cắt vài nhánh hoa để lên bàn tiếp khách trông rất đáng yêu và dễ thương. Vườn hoa nhà em được nở rộ rất nhiều sắc tố. Hằng ngày, đi học về em thường ra vườn tưới nước, vun cây cho khu vườn thêm đẹp .Đứng ngắm khu vườn, em cảm thấy rất vui vì đây là công sức của con người của bố em hằng ngày vun xới. Em cùng cha mẹ chăm nom tốt hơn để vườn hoa mãi mãi xanh tươi với nhiều sắc tố .

Tả vườn hoa mà em thích (Mẫu 30)

Em đã gắn bó với ngôi trường cấp I này được bốn năm rồi. Em yêu nhất là vườn hoa nằm ở góc sân trường .Vườn hoa trường em rất phong phú, nhiều mẫu mã. Tuy không lớn lắm nhưng nó là nơi sinh sống của rất nhiều loại cây khác nhau. Ấn tượng nhất là những khóm hoa cúc vàng bùng cháy rực rỡ, hoa cúc trắng khiêm nhường. Những nàng hoa hồng có vẻ như kiêu kì hơn, hoa mười giờ đơn giản và giản dị nhưng cũng đầy sắc tố. Bông nào cũng thướt tha, mang vẻ đẹp êm ả dịu dàng, dễ thương và đáng yêu. Kế bên là những chậu hoa lá cây cảnh được tỉa thành nhiều hình dáng rất đẹp mắt. Có lẽ phải kì công lắm mới tạo ra được những chậu cảnh đẹp đến thế. Khu vườn trường em còn trồng một số ít cây ăn quả như cây hồng xiêm, cây xoài. Mùa hè, những chùm quả lúc lắc như những cậu bé nô đùa với nhau. Giữa khu vườn là cái hồ nho nhỏ xinh xinh. Nước trong hồ mát lành, thật sạch, mấy chú cá vàng tung tăng lượn lờ bơi lội. Cây liễu đứng cạnh bên duyên dáng, đôi lúc xoã mái tóc dài xuống chải chuốt. Trong vườn, nhà trường còn dành một góc nhỏ cho học viên thực hành thực tế môn sinh học, đó là khoảng trống rất lí thú với chúng em. Vườn có một vài chiếc ghế đá, vào giờ ra chơi, học trò lại ra đó ngồi trò chuyện, cười đùa rôm rả …Vườn trường không lộng lẫy, không sang chảnh mà thân thiện, thân thương với toàn bộ chúng em. Học trò chúng em, ai cũng yêu quý khu vườn này .

Tả vườn hoa mà em thích (Mẫu 31)

Mỗi dịp nghỉ Tết, em thường được cha mẹ cho về quê thăm ông bà nội. Nhà nội mới rộng làm thế nào ! Em đặc biệt quan trọng thương mến khoảng chừng vườn nhỏ trước sân mà ông bà ngày ngày chăm nom, vun xới .Khu vườn không rộng lắm, chỉ khoảng chừng hai mươi mét vuông nhưng lại vô cùng phong phú những loài cây, loài hoa. Em thích cùng bà men theo tường gạch cũ để vào vườn mỗi sớm mai nhìn ngắm khu vườn tràn trề sức sống. Ngoài rìa vườn là dậu mồng tơi xanh non mơn mởn cùng luống rau ngót xanh um. Càng đi vào trong, khoảng chừng vườn càng phong phú và đa dạng, sum sê đủ mọi loài. Phía góc trái, ông em trồng những cây ăn quả, nào là ổi, mít, na, … cây tuy không to lớn nhưng năm nào cũng sai trĩu quả. Phía góc phải, bà em trồng hoa hồng đỏ rực, hoa cúc đủ sắc tố làm khu vườn thêm sáng bừng sức sống. Giữa vườn, ông bà trồng lá dong, những chiếc lá to, rộng, xanh mướt đung đưa trong gió như đang chờ đón bà cắt gói bánh chưng những ngày giáp Tết. Trong vườn, những chú chim hót líu lo và đậu trên từng ngọn cây đợi bắt sâu làm cho khu vườn thêm rộn ràng tươi tắn. Vườn nhà bà vì thế không chỉ có sắc tố bùng cháy rực rỡ mà còn có âm thanh sung sướng tạo nên bầu không khí tươi tắn, thoáng đạt .Em rất yêu khu vườn của nội. Dù ở xa nhưng năm nào em cũng mong trở về nơi đây để được hít hà bầu không khí thoáng đãng của khu vườn, được tự tay cùng nội chăm nom cây như một người nông dân thực thụ. Khu vườn ấy sẽ mãi luôn là kỉ niệm tuổi thơ đẹp nhất của em .

Xem thêm các bài văn mẫu lớp 5 hay, chi tiết khác:

Tả một đồ vật trong viện bảo tàng

Tả một giàn cây leo

Kể về lễ hội ở quê em

Viết bài văn tả đồ vật gắn bó với em

Viết bài văn tả cây xoài

1 1224 lượt xem
Tải về