TOP 29 mẫu Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em (2024) SIÊU HAY

Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em lớp 5 gồm dàn ý và 29 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 5 hay hơn.

1 13141 lượt xem


Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em

Dàn ý Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em (mẫu 1)

I. Mở bài:

Giới thiệu buổi sáng ở quê em, nơi em ở

II. Thân bài:

1. Tả bao quát:

- Không khí buổi sáng mát lành, dịu nhẹ vẫn còn sương

- Mùi lúa chín thơm

- Những giọt sương long lanh vẫn còn đọng trên lá

2. Tả chi tiết:

a. Khi trời còn tối

- Trời mát mẻ, dễ chịu

- Bầu trời tôi tối

- Gà bắt đầu gáy, báo hiệu một buổi sáng lại đến

- Những chú gà rời khỏi chuồng đi kiếm ăn

- Có vài nhà bật đèn

- Một vài nhà còn chìm trong giấc ngủ

- Có một vài người qua lại trên đường tập thể dục

b. Khi trời bắt đầu sáng

- Bầu trời bắt đầu sáng tỏ và xanh hẳn

- Hầu như mọi người đều đã dậy

- Mặt trời dần dần xuất hiện sau rặng tre

- Trên đường người qua lại bắt đầu nhiều

- Những chú chim kêu rả rích

c. Khi trời sáng hẳn

- Mặt trời lên, trời trong xanh

- Nắng bắt đầu gắt

- Bọn trẻ nô đùa trên đường đến trường

- Những cô chú nông dân vác cuốc ra đồng

- Tiếng máy cày, máy gặt rôm rả

- Gió thổi những cơn nhẹ nhàng

- Còn vài giọt sương còn đọng trên lá.

III. Kết bài:

Nêu cảm nghĩ của em về buổi sáng ở quê em, nơi em ở

Dàn ý Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em (mẫu 2)

1. Mở bài: Giới thiệu cảnh buổi sớm ở quê em (tiếng gà gáy ò ó o o.... báo bình minh đến).

2. Thân bài:

a. Tả cảnh bao quát:

- Mọi vật đang say ngủ trở mình thức giấc. Gà lục tục xuống chuồng, lợn ụt ịt đòi ăn, mọi người chuẩn bị đưa trâu bò ra bãi chăn thả, các bà các chị nhóm bếp nấu cơm sáng.

b. Tả cảnh chi tiết:

- Màn đêm dần dần tan loãng trong ánh sáng của ông mặt trời đang nhô lên.
- Những hạt bụi nắng rắc lên cánh đồng còn mờ sương, phủ lên mái nhà, vòm cây ánh sáng tinh khôi như bụi phấn của hoa cỏ.
- Xe bò đi lộc cộc trên đường làng.
- Nhà nhà trở dậy dọn dẹp, giặt giũ, cho gia cầm, gia súc ăn.
- Thoảng trong không gian mùi khói bếp lẫn hương thơm của hoa cau.
- Trên mái bếp, những làn khói nhạt bay lên mảnh như tơ.
- Bầy gà mái mẹ lục tục dẫn con đi ăn. Chú gà trống bỗng chốc gáy vang ò ó o o... giục giã rồi lục tục gọi mấy cô gà mái bới giun.
- Ông mặt trời toét miệng cười phô ánh hồng rực rỡ chiếu sáng cánh đồng.
- Những mái ngói nhà dân đỏ tươi dưới nắng.
- Màn sương loãng dần trên lá lúa, ngọn cỏ, những giọt nước lấp lánh dưới mai hồng.
- Vườn cây, ngọn tre lao xao với gió lời chào hỏi của một ngày mới. Em đi bộ tới trường với tâm hồn hăng hái, sảng khoái của buổi ban mai.
- Một ngày mới thanh bình của làng quê em bắt đầu.
3. Kết luận:

- Em yêu quê, gắn bó với quê và yêu từng buổi sáng, từng cảnh vật quen thuộc của làng quê em.

Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em (mẫu 1)

Hè vừa rồi em được bố mẹ cho về quê chơi với ông bà nhiều ngày. Buổi sớm thức dậy ở làng quê, cảm giác thật yên bình khác hẳn với thành phố nơi em đang sống.

Hôm ấy em thức dậy thật sớm để dạo bộ xung quanh làng. Vì trời còn sớm nên vẫn chưa sáng rõ. Những chú gà trống đua nhau gáy râm ran. Con nọ nối tiếp con kia tạo thành tiếng kèn không ngớt. Lúc này không khí thật mát mẻ. Từ gian bếp của những ngôi nhà, mùi cơm sôi, mùi thức ăn tỏa ra thơm phức. Bà em nói ở quê mọi người thường nấu cơm ăn sáng cho chắc dạ để còn ra đồng làm việc. Những bông lúa ngoài đồng đang ngả mình vào nhau trò chuyện. Chúng đung đưa, reo vui theo gió. Dường như lúa đang rất háo hức chờ đến ngày được gặt. Một vài bác nông dân đã ra ruộng lúa từ lúc nào. Một vài em bé theo mẹ ra đồng, ra chợ. Người dân gặp nhau trên đường vui vẻ cười nói. Họ gọi nhau, chào nhau bằng những cái tên thân mật. Một không khí tươi vui bao trùm lên toàn bộ không gian của làng quê. Âm thanh và cảnh vật của làng quê hòa quyện lại với nhau tạo nên một nét vui tươi.

Những ngày ở quê em thấy thật bình yên và hạnh phúc. Em mong rằng quê hương em sẽ ngày càng phát triển hơn nữa để người dân quê em có cuộc sống ấm no.

Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em (mẫu 2)

Mỗi một ngày mới bắt đầu trong lòng em lại cảm thấy vô cùng hào hứng. Em thích ngắm cảnh buổi sáng khi mặt trời mới lên bởi nó mang đến cho em cảm giác yên bình.
Không khí làng quê em buổi sáng sớm thật trong lành và dễ chịu. Cảnh vật lúc này vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ sâu. Mọi thứ đều yên tĩnh cho đến khi những chú gà trống đua nhau cất tiếng gáy “ò ó o o…”. Tiếng gà như tiếng chuông báo thức gọi muôn vàn cảnh vật thức dậy. Nghe thấy tiếng gà gáy ông mặt trời cũng từ từ nhô lên sau ngọn núi. Ngọn gió từ nơi nào bắt đầu kéo đến khẽ làm cho lá cây rung rinh. Những giọt sương đêm đọng lại trên lá cũng đung đưa theo. Khi gặp tia nắng mặt trời chúng trở nên lấp lánh như những giọt pha lê.

Con người lúc này cũng bắt đầu thức giấc để chuẩn bị cho một ngày mới. Người thì rủ nhau đi chợ sớm, người thì rủ nhau ra đồng làm việc. Học sinh chúng em thì í ới gọi nhau đi học. Suốt con đường nhỏ dẫn đến trường, tiếng cười, tiếng nói chẳng khi nào ngớt. Đi qua cánh đồng lúa em thấy rõ những bông lúa đang reo vui trong gió. Chúng tỏa hương thơm dịu theo gió bay xa.

Quê hương em mỗi ngày như một tươi đẹp hơn. Không khí bình yêu buổi sớm như tiếp cho người dân quê hương em thêm động lực. Bản thân em cũng cố gắng hơn từng ngày để xây dựng quê hương giàu đẹp.

Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em (mẫu 3)

Cả không gian yên tĩnh bỗng chốc bị xé tan bởi tiếng gáy to vang trời của chú gà trống. Tiếng gáy như thay lời báo hiệu của một ngày mới bắt đầu, mọi vật, mọi người hãy mau mau thức dậy để bắt nhịp với công việc, với cuộc sống.

Xa xa từ phía đằng đông, một quả cầu lửa vươn mình tỉnh giấc. Từng tia sáng rực rỡ xuất hiện xóa tan những vệt sương trắng mờ của buổi sáng sớm. Bầu trời chuyển dần từ màn đêm mờ ảo sang bình minh buổi sáng ấm áp. Cây cối và muôn chim như bừng tỉnh, đua nhau hót ca rối rít.

Dưới mặt đất, từng hạt sương sớm kiêu sa thả mình trên thảm cỏ. Tia nắng chiếu vào làm chúng trở lên lung linh và rực rỡ như những viên ngọc nhiều màu sắc. Cảnh vật buổi bình minh đẹp tựa một bức tranh, cả bầu trời và mặt đất như được tạo hóa tô vẽ thêm muôn thứ sắc màu kì diệu.Một lúc sau, bầu trờ đã sáng hẳn. Không còn những vệt sương mờ nữa mà thay vào đó là bầu trời cao, trong xanh. Từng đám mây xanh nối đuôi nhau xếp thành hàng trôi lững lờ.

Dưới cánh đồng, những bônglúa đang thì con gái e ấp. Mỗi khi có cơn gió thoảng qua là cả một cánh đồng lúa như một tấm vải nhung mượt mà rập rờn lượn sóng, trông tuyệt đẹp. Phía xa xa thỉnh thoảng lại có những cánh cò màu trắng nghiêng mình chao lượn rồi hạ xuống, phải chăng cò ta trở về tổ ấm sau một đêm kiếm mồi vất vả.

Giữa cánh đồng là con đường dẫn vào làng, con đường này mới được trải bê tông. Mặt đường to, rộng và phẳng lắm chứ không gồ ghề và nhiều hủm hố như con đường đất đỏ ngày xưa. Nhìn từ xa, con đường giống như một chiếc khăn lụa khổng lồ uấn lượn quanh cánh đồng. Phía xa, mái ngói đỏ tươi của những ngôi nhà cao tầng, những công trình xây dựng mọc lên chi chít như những bông hoa đang thì khoe sắc.

Trời đã sáng hẳn, từ phía các ngõ nhỏ, những bác nông dân đang cùng nhau ra đồng để làm cỏ lúa và dẫn nước vào cánh đồng. Theo phía sau là những chú trâu, chú bò chăm chỉ, thong thả bước từng bước.Chúng vừa đi vữa ve vẩy cái đuôi để đuổi ruồi. Những chú nghé con chạy tung tăng theo mẹ, đôi lúc lại đùa giỡn với nhau kêu vang cả cánh đồng.

Tiếng cười nói rôm rả phá tan bầu không gian yên tĩnh. Mọi người bắt đầu một ngày làm việc mới đầy hăng say. Trên con đường, hàng cây xanh mới trồng nghiêng mình trong nắng sớm. Từng chiếc lá bé xíu như những cánh tay vẫy chào con người. Thỉnh thoảng từ trong tán cây, những chú chim nhỏ lại cất cao tiếng hót líu lo, ríu rít như muốn cùng đến trường với các bạn học sinh.

Chúng em đã đến giờ đi học, chiếc khăn quàng đỏ thắm tung bay trong gió. Tiếng nói chuyện, cười đùa, tiếng xe đạp lách hòa với tiếng chim tạo nên một bản nhạc sống động thật vui tai. Người lớn, trẻ nhỏ cùng nhau hối hả trên đường, màu quần áo sặc sỡ đan xen với màu nắng tạo nên một buổi sáng thật rực rỡ. Mọi vật mọi người ai nấy đều đã sẵn sàng cho một ngày mới đầy tươi vui và rộn rã.

Quê hương em thật tươi đẹp biết bao, quê hương đang đổi mới từng ngày ngày hiện đại hơn, giàu đẹp hơn. Em rất yêu quý quê hương em. Càng yêu quý quê hương em càng cố gắng học tập thật tốt để mai sau xây dựng quê hương. Hình ảnh buổi sáng bình minh tươi đẹp của quê hương sẽ theo mãi em trên con đường trưởng thành.

Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em (mẫu 4)

Cuộc sống luôn là sự phong phú, bộn bề. Giữa những ồn ào, náo nhiệt đến bon chen của cuộc sống bên ngoài, người ta lại cần có những phút giây để lắng lòng mình lại. Khi đó, tôi lại muốn ngắm một ngày mới bắt đầu ở quê hương.

Một ngày mới bắt đầu, người ta thường hi vọng vào nhiều điều tươi sáng, tốt đẹp. Sớm. Tôi nhẹ bước chân trên con đường làng quen thuộc. Không khí trong lành. Tôi hít một hơi thật sâu.

Một ngày mới bắt đầu, đón chào tôi là những khóm cúc, khóm hoa dại ven đường. Những bông, bông hoa dại, trên cánh hoa còn đọng lại những giọt sương khẽ đung đưa trong làn gió như để chào tôi. Còn cả những cây năm bên kia đường nữa. Chúng cứ như những cái ô nối đuôi nhau tạo thành một hàng dài để che bóng mát cho người dân quê tôi.

Một ngày mới bắt đầu, làn sương của buổi sớm vẫn còn giăng mắc khắp nơi. Vạn vật hầu như chìm trong giấc ngủ say nồng. Tiếng trống báo hiệu một ngày mới bắt đầu vang lên ở nhà ai đó. Lúc này đây, tôi thấy các bạn nông dân bắt đầu ra đồng làm việc. Khi trời càng về trưa, nắng càng nhiều hơn, nên các bạn phải tranh thủ đi làm từ sớm.

Khi mặt trời thức dậy, hé mở những tia nắng đầu tiên của ngày xuống trần gian, thì lúc này đây, cây cối, hoa lá rực rỡ hơn bao giờ hết. Chúng như bước bừng tỉnh để khoe vẻ đẹp riêng có của mình. Và mặc dù là mùa hè, nhưng ngày từ sáng sớm, tôi đã thấy màu áo trắng của các anh chị học sinh cấp Ba. Có lẽ, các anh chị vẫn phải đi học để chuẩn bị thật tốt cho kì thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia chăng? Những đứa trẻ đi cùng mẹ, tay cầm những chiếc làn, có lẽ, chúng được mẹ cho đi chợ cùng chăng? Hồi tôi nhỏ hơn bây giờ, tôi rất hay được mẹ cho đi chợ cùng và tôi cũng nhớ những lần tôi háo hức đợi mẹ đi chợ về. Những công nhân, viên chức cũng bắt đầu một ngày làm việc mới của mình. Nét mặt của ai cũng vui vẻ, phấn khởi.

Một ngày mới bắt đầu ở quê tôi là như vậy đó. Một ngày mới bắt đầu không ồn ào, không quá nhộn nhịp nhưng nó đê đến một cảm giác bình yên. Phải rồi, đó mới chính là nếp sống riêng có của quê tôi, khác với nhịp sống ở những thành phố...

Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em (mẫu 5)

Nắng đang lên, một ngày mới lại đến trên quê hương em. Ôi, cảnh vật và con người vào sáng sớm mới nhộn nhịp làm sao!

Đón chào một ngày mới là tiếng gáy của những chú gà trống. Mấy chú gà này dậy rất sớm. Khi ra khỏi chuồng, nó đứng trên đống rơm, vỗ cánh phành phạch, gáy "Ò...Ó...o". Những chú gà này như những chiếc đồng hồ báo thức cho cả làng em.

Ông mặt trời đang ngủ ngon cũng bị anh gà trống đánh thức dậy. Ông cố hé mắt nhìn xuống trần gian. Ông lững thững đạp xe đến ngọn tre rồi dừng lại, sải những cánh tay dài, màu vàng nhạt của mình xuống mặt đất. Mới sáng sớm, chị gió cũng rong chơi, kéo chiếc chăn mỏng, đánh thức mọi vật. Những đám mây trắng bồng bềnh, rong chơi cùng chị gió.

Trước nhà, những chiếc tàu dừa như những thanh gươm sắc nhọn, chĩa lên trời. Cây cối vươn vai đứng dậy, rũ bỏ hết những hạt sương long lanh như viên kim cương, tắm dưới nắng sớm. Gia đình nhà chim cũng tỉnh giấc, ra khỏi tổ, gọi nhau đi tìm sáng cho mình. Cô chào mào đứng trên nóc nhà, làm duyên với chiếc mũ đỏ của mình. Chị sơn ca luyện giọng, cất lên những tiếng hót thật hay, khiến ai cũng ghen tị.

Mấy chú chim non thì chăm chỉ, bắt những con sâu độc hại, chuyên phá hoại mùa màng. Những nụ hoa được uống sương đêm kiêu hãnh khoe vẻ đẹp của mình dưới ánh nắng ban mai. Hương hoa thơm thoang thoảng, quyến rũ các anh ong, chị bướm đến đây hút mật nuôi đời. Chỉ một lát, giỏ đựng mật của các chị ong, chị bướm đã đầy.

Cánh hoa hồng mềm mại như nhung, đỏ tươi, xếp lớp vào nhau, sờ vào mát rượi. Mấy chị em nhà hoa cúc mặc những chiếc áo vàng rực rỡ, tranh nhau làm chị cả trong nhà. Phóng tầm mắt ra xa là cánh đồng lúa vàng ươm. Những bông lúa trĩu hạt, ngả đầu vào nhau trò chuyện. Những dòng sông mênh mang như dát vàng, sóng gợn lăn tăn xô vào bờ, như người mẹ đang ông lấy đứa con của mình.

Những đầm hoa sen, hoa súng cũng rạng rỡ đón ngày mới đến. Mẹ con chị gà cũng ra vườn tìm mồi. Những con gà con như những cuộn tơ vàng, quấn quýt bên chân mẹ. Mỗi khi tìm thấy mồi, chúng tranh nhau chí chóe. Mấy con vịt lạch bạch đi ngang qua sân, xuống ao tìm tôm, tép để ăn sáng. Mấy bác nông dân cầm cuốc ra bừa ruộng. Trên vỉa hè là mấy em nhỏ đi học, nói cười ríu rít như bầy chim non.

Ngoài đường, người qua lại càng đông hơn, tiếng xe bóp còi inh ỏi, xe nọ nối đuôi xe kia. Mấy bà, mấy bác nhanh chân đem rổ cá, rổ rau ra chợ. Mấy chú trâu thì than thở vì đói bụng. Những làn khói nghi ngút bay lên trời là dấu hiệu các chị phụ nữ đã chuẩn bị bữa ăn sáng cho gia đình. Ngoài đồng, tay các bác nông dân nhanh thoăn thoắt, gặt hết bó lúa này lại đến bó lúa khác.

Trên cây cầu bắc qua con mương là tốp nam, nữ thanh niên gánh những rổ lúa đầy, tiếng đòn gánh cót két hòa vào tiếng cười đùa rộn rã, tạo nên một âm thanh rất hay. Mấy chú trâu đứng bên bụi tre với cái bụng to tròn, vểnh tai, tít mắt cười thỏa thích. Bỗng đâu có tiếng trẻ con khóc, tiếng anh bắt tôm tép vui vẻ với chiếc giỏ đầy...

Một ngày mới bắt đầu ở quê em là thế đó. Mỗi khi ngắm một ngày mới trong lòng em lại thấy thong thả hơn. Vì thế, sáng nào em cũng cố gắng dậy thật sớm để chào đón ông mặt trời.

Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em (mẫu 6)

Nhân dịp nghỉ hè về thăm ngoại, mình đã được ngắm nhìn một buổi bình minh rực rỡ và tràn đầy sức sống trên quê hương Đồng Tháp thân yêu. Đó là một buổi sáng đầy kỉ niệm. Trời còn sớm, nhưng mình đã thức dậy, bước ra sân. Khi trời se se lạnh, gió thoảng khẽ lay động cành cây để lộ những giọt sương mai trong vắt trên lá. Cả làng xóm dường như bồng bềnh trong biển sương sớm. Ở phía đông, mặt trời tròn xoe, ửng hồng, còn nấp sau hàng bạch đàn, tỏa ánh sáng lấp lánh như hình rẻ quạt nhiều màu rực rỡ.

Trên không, từng đám mây trắng, xanh với các hình thù kì lạ đang nhè nhẹ trôi. Bỗng ánh đèn từ trong ngôi nhà thức sớm vụt tắt. Khói bếp bay lên quyện vào sương mai tạo nên những dải lụa mềm, uốn lượn trên bầu trời rộng, rồi lan tỏa cả cánh đồng. Lúa đang thì con gái mơn mởn ngả đầu vào nhau thầm thì trò chuyện. Nhìn ra xa, đồng lúa như một tấm thảm xanh rờn nhấp nhô theo làn gió sớm.

Trong ánh sáng dịu dàng của buổi bình minh, sương tan, nhìn cánh đồng lúa quê mình như một bức tranh tuyệt đẹp. Mình say sưa ngắm nhìn và hít thở không khí trong lành mà bấy lâu mình không hay để ý. Đến khi mặt trời thực sự hiện ra rực rỡ giữa màu mây trắng, chiếu ánh sáng xuống vạn vật thì cả làng xóm như bừng lên giữa ánh bình minh. Cánh đồng lúa tràn ngập ánh nắng và rộn ràng.

Đằng xa, thấp thoáng bóng những chiếc áo màu tươi tắn của những cô gái làm cỏ lúa bên đê. Tiếng kẽo kẹt của chiếc xe bò chở phân và dụng cụ ra đồng bón lúa, hòa cùng tiếng lội nước bì bõm của các bác nông dân tranh thủ làm sớm, càng làm cho cánh đồng nhộn nhịp hẳn lên.

Mình khoan khoái bước nhẹ dọc bờ đê nhỏ. Ánh sáng chiếu xuống dòng nước bạc lấp lánh như bạn nào đó tinh nghịch chơi trò chiếu gương. Thỉnh thoảng một vài chú cá long tong, cá trắm cỏ nhảy lên khỏi mặt nước đớp mồi, rồi vội lặn
xuống mất tăm để lại những vòng tròn lan xa…

Trong không khí yên ắng ấy, bỗng đột ngột vang lên tiếng rao hàng trên sông hòa cùng tiếng khua mái chèo. Đàn chó ùa ra bờ sông sủa ăng ẳng với theo. Mình bước vội về khu vườn nhà tràn ngập ánh nắng vàng ấm áp. Bên luống rau xanh mái đầu bạc thân yêu của bà mình đang lúi húi nhổ cỏ, bắt sâu.

Một ngày mới bắt đầu trên quê mình như vậy đó. Được chiêm ngưỡng buổi bình minh đẹp vào ngày hè trên quê hương thân yêu, mình thấy vui, khỏe, lạc quan, yêu đời hơn. Quê bạn chắc cũng có những buổi bình minh đẹp như thế, phải không bạn?

Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em (mẫu 7)

Như thường lệ, hôm nay em dậy sớm để tập thể dục cũng là để ngắm nhìn một ngày mới bắt đầu trên quê hương tươi đẹp của mình.

Trời tờ mờ sáng, vạn vật còn đang say giấc nồng. Cả không gian chìm trong khoảng không yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy đâu đây tiếng lách cách dọn hàng ăn sáng của mấy cô, mấy bà. Thế rồi thành phố bắt đầu thay đổi màu sắc trong bước chuyển mình huyền ảo của rạng đông. Giây phút kì diệu đã đến. Những tia nắng hình rẻ quạt màu vàng óng ánh xuyên thủng lớp mây dày xốp. Cả đất trời cựa mình tỉnh dậy trong làn gió sớm trong lành, mát rượi sau một giấc ngủ dài. Hàng cây ven đường lá ướt hơi sương, lấp lánh dưới ánh bình minh. Những chú chim nghịch ngợm, chuyền từ cành nọ sang cành kia, hót ríu rít như tấu lên bản hòa ca cho ngày mới. Ve cũng bắt đầu ngân vang trong vòm lá xanh như nhắc nhở các cô cậu học trò hãy thức dậy sớm để ôn tập hè. Trong vườn, những giọt sương đêm còn đọng lại trên cánh hoa, long lanh như viên ngọc mà tạo hóa đã bỏ quên. Ong bướm tụ hội về đây mỗi lúc một nhiều, chăm chỉ kiếm mật để làm cống hiến cho đời. Nắng mỗi lúc một rực rỡ như rót vàng rót mật xuống trần gian, nhảy nhót trên những tòa nhà cao tầng khiến chúng trở nên đẹp đẽ lạ thường.

Trên đường, từng đoàn xe tải, xe lam, ba-gác, honda…chở hàng hóa, thực phẩm tỏa về các chợ. Gương mặt ai cũng vui cười rạng rỡ, mong ước một ngày mới buôn may bán đắt. Tiếng động cơ ồn ào, tiếng động cơ lanh lảnh, khuấy động khắp không gian. Cùng với đó là tiếng rao lảnh lót của những bán quà sáng ngân dài dọc phố: “Bánh mì ba lan đây”. Người dân bắt đầu sửa soạn đi làm, khiến không gian càng trở nên náo nhiệt và tràn đầy màu sắc. Sắc xanh dịu nhẹ đồng phục của các cô chú, các bác công nhân hòa với màu xanh đậm trên áo các chú công an, sắc xanh đỏ tím vàng của các em bé theo mẹ ra chợ. Tất cả tạo nên một bức tranh quen thuộc của thành phố lúc sớm mai.

Nhịp điệu thôi thúc, hối hả của cuộc sống công nghiệp hóa ở một thành phố cuốn hút mọi người vào guồng quay. Gương mặt ai cũng tràn đầy một niềm phấn chấn, mong ước và tin tưởng vào một tương lai tươi sáng. Nhìn thấy thành phố đang từng lúc chuyển mình mới mẻ hơn, em càng cảm thấy yêu sao những khoảnh khắc tươi đẹp của nó, đặc biệt là một ngày mới đang lên.

Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em (mẫu 8)

Đang say sưa trong giấc ngủ, em bị đánh thức bởi tiếng chim líu lo ngoài ban công. Chà! Một ngày mới lại bắt đầu.

Em bước ngay ra khỏi giường, chạy tới mở cửa ban công cho không khí buổi sớm mai ùa vào phòng. Chao ôi! Thật là sảng khoái! Trời đã bắt đầu hửng sáng. Khung cảnh thật êm đềm biết bao. Những giò phong lan sau một đêm tắm sương như tươi tắn hơn, căng tràn nhựa sống.

Trong vườn, những cành cây khẽ đu đưa nhẹ nhàng, như lời chào buổi sớm. Mấy chú chim chuyền cành, hót véo von khúc ca bình minh. Những giai điệu rộn ràng, réo rắt ấy như truyền cho con người nguồn cảm hứng khởi dồi dào của ngày mới. Dưới sân, chú chó nhỏ chạy quanh, nô đùa một mình.

Đường phố lúc này còn khá vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe chạy qua. Những chiếc đèn cao áp đã tắt, ánh sáng xanh dịu nhẹ bao trùm không gian, gợi một cảm giác trong trẻo, mát lành. Không khí thanh vắng. Thỉnh thoảng, vang động tiếng rao của những người bán hàng rong. Tiếng rao của họ vang động khắp không gian. Những tiếng rao này là đặc trưng riêng chỉ có ở buổi sớm nơi thành thị.

Trên vỉa hè, các ông, các bà, các cô chú mặc quần áo thể thao đang đi bộ tập thể dục thật khỏe khoắn. Mặt trời lấp ló sau những bụi cây phía đông. Những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua các kẽ lá, khẽ đánh thức vạn vật khỏi giấc ngủ say. Cây lá rì rào thức dậy chào bình minh. Những giọt sương long lanh phản chiếu ánh mặt trời, như hạt ngọc sáng lấp lánh.

Những chú chim nhỏ hót líu lo trong những tán cây hai bên đường. Các nhà đã tắt đèn, vội vã chuẩn bị cho một ngày mới với bộn bề công việc. Những hàng ăn sáng bắt đầu nhộn nhịp đón khách. Ánh nắng vàng, êm dịu trải dài, bao phủ khắp nơi. Đường phố sáng bừng, báo hiệu một ngày mới tốt đẹp.

Từ các nhà, các ngõ, xe cộ đổ ra đường, tấp nập. Ai cũng vội vã, hối hả. Tiếng còi xe inh ỏi, màu áo trắng đồng phục học sinh chen lẫn màu khăn quàng đỏ, làm cho đường phố buổi mai càng thêm rực rỡ sắc màu. Buổi sáng ở thành phố thật đẹp. Đó là một trong những thời khắc yên bình hiếm hoi của một ngày nơi đây. Nó như một sự lắng lại để chuẩn bị cho một ngày mới nhộn nhịp, sôi động.

Em yêu thành phố, đặc biệt là vào buổi sớm mai trong lành.

Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em (mẫu 9)

Em rất thích ngắm nhìn cảnh ngày mới bắt đầu ở quê hương mình. Không khí thật là trong và dễ chịu. Dường như nó đã in sâu vào tâm hồn nhỏ bé của em từ lúc nào không hay nhưng em luôn nhớ cảnh buổi sáng ở quê hương mình.

Khi vạn vật đang chìm vào giấc ngủ, bỗng từ đằng đông, một quả cầu lửa khổng lồ từ từ nhô lên. Rồi chẳng biết từ đâu, tiếng gà gáy te te vang khắp làng trên xóm dưới. Đó là ngày mới bắt đầu ở quê em.

Ông mặt trời bị tiếng gà đánh thức bất ngờ nên chưa tỉnh hẳn. Ông vén tấm màn đêm, nhìn xuống trần gian bằng đôi mắt ngái ngủ, khuôn mặt tròn trĩnh, hồng hào trông thật ngộ. Cùng với sự thức tỉnh của mặt trời, vạn vật cũng bừng tỉnh giấc theo. Cây hối hả hê vươn tay đón chào ngày mới. Những giọt sương đêm còn đọng lại trên cành cây, ngọn cỏ long lanh như những hạt ngọc. Dưới ánh ban mai, chúng sáng bừng lên như những ngôi sao bé nhỏ, xinh xắn trần gian. Cảnh vật dần thay đổi. Bóng tối đã bị ánh sáng đẩy lùi, phô ra vẻ đẹp của ban mai.

Từ những ngôi nhà có người dậy sớm, khói bếp bay là là hòa quyện vào dải sương mờ như một dải lụa đào mềm mại quấn quanh làng quê. Cảnh vật lúc này còn mờ mờ ảo ảo, ấy thế mà những chú chim đã dậy từ lúc nào, hót ríu rít trên cành hòa nhịp với loa phóng thanh của hợp tác xã tạo nên một bản nhạc du dương trầm bổng đón chào một ngày mới.

Con đường làng quanh co, uốn lượn như một dải lụa khổng lồ. Hai bên đường, hàng cây nghiêm trang đứng chào ngày mới. Trên đường làng, tiếng cười nói ồn ào, náo nhiệt hẳn lên. Mấy bác nông dân đã vác cuốc ra đồng. Theo sau chân họ là mấy chú trâu chăm chỉ vừa đi vừa kêu khe khẽ. Cái mặt hớn hớn, cái đuôi phe phẩy vẻ khoái chí vì sắp được làm công việc quen thuộc hàng ngày giúp nhà nông.

Lũ vịt bầu bì bạch ra ao ăn sáng. Cô mèo mướp ưỡn ẹo đi ra ngoài sân phưỡn cái bụng trắng hồng sưởi nắng. Cả thôn xóm bắt đầu náo động với những âm thanh khác nhau. Đám học trò tung tăng cắp sách đến trường. Trên vai, khăn quàng đỏ thắm tung bay. Chúng nói nói, cười cười làm rộn rã cả đoạn đường. Mấy cô bác nông dân cũng vội vã đạp xe đến nơi làm việc. Màu áo xanh hòa với màu nắng sớm đang chan hòa khắp nơi. Tất cả đã cùng đều sẵn sàng cho một ngày mới bắt đầu.

Mặt trời đã lên cao, cho ánh nắng vàng hoe. Ôi! Một ngày mới của một miền quê trông thật đáng yêu làm sao. Dọc hai bên đường, một bên là con kênh với những tàu ghe xuôi ngược, một bên là cánh đồng lúa được điểm tô bằng những thân cò trắng đang bay lả tìm mồi. Chợ xã chỉ đông người trong thời gian sáng sớm. Chỉ có các tiệm tạp hóa là bán suốt ngày. Có quán hủ tíu, bánh mì nhưng tất cả đều trông xa xỉ đối với quê em.

Quả là một ngày mới bắt đầu trên quê hương em. Càng ngắm em thấy càng yêu quê mình hơn. Em yêu quê hương mình tha thiết. Em thầm mong mỗi ngày mới là một việc làm nhiều ý nghĩa đối với mỗi con người. Em hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để xây dựng quê hương càng ngày càng giàu đẹp.

Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em (mẫu 10)

Em sinh ra và lớn lên ở thành phố nên khi nghe các bạn kể về cảm giác khi được ngắm nhìn khung cảnh làng quê ở nông thôn vào một buổi sáng, em đã rất muốn một lần tự chính mắt mình chứng kiến khung cảnh tươi đẹp ấy. Vào dịp Tết năm ngoái, em được bố mẹ cho về quê nội ăn Tết, nhân dịp đó, em đã có cơ hội được ngắm nhìn khung cảnh mình vẫn luôn ao ước.

Em vẫn còn nhớ ngày hôm ấy là một buổi sớm mùa xuân còn vương hơi lạnh mùa đông. Khi tiếng gà gáy kêu vang trong không gian cũng là lúc chiếc đồng hồ báo thức của em kêu vang. Em vội tắt chuông báo đi, sửa soạn sơ qua rồi chạy ra mở cửa. Không khí lành lạnh khiến em hơi rùng mình nên em phải quay vào trong nhà mặc chiếc áo bông dày rồi mới ra khỏi cửa.

Bầu trời lúc này còn hơi xám xịt, những đám mây như sà thấp xuống làm em có cảm giác như chỉ cần giơ tay lên thôi là có thể với tới được những đám mây ấy vậy. Mở cánh cổng nhà ra, chậm rãi bước đi trên con đường làng nho nhỏ ngày nào giờ đã được làm lại bằng nhựa đường êm ái và đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh với sự tò mò và thích thú vô cùng.

Hai bên đường là những ngôi nhà của người dân nơi đây. Nhà nào cũng tràn ngập không khí vui mừng đón Tết về. Những câu đối được viết trên nền giấy đỏ được treo ngay ngắn đối xứng ở hai bên cửa nhà. Những chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ được treo trước hiên nhà, ở hai bên cổng khiến em có cảm giác như được quay trở về thời ngày xưa với cái Tết dân gian cổ truyền vậy. Khu vườn nhà ai cũng ngát hương hoa với những màu sắc khác nhau. Trong không khí tràn ngập mùi hương của hoa, của cỏ non, của những chồi lá mới nhú.

Nhà dần thưa thớt đi theo mỗi bước chân em đi, thay vào đó là dòng sông đỏ nặng phù sa lững lờ chảy. Phía bên kia dòng sông là cây gạo to lớn. Em không biết nó có từ bao giờ nhưng hình như có vẻ nó đã ở đó từ lâu lắm rồi. Bước đi tiếp là cánh đồng trống đang chờ đến vụ mùa tiếp theo. Rất nhanh trời đã sáng hẳn lên, người người nhà nhà ra vườn. Em tiếp tục rảo bước và bắt gặp một khu chợ nhỏ, mọi người đang bày hàng ra, nào là hoa quả, nào là quần áo mới, nào là những cành hoa đào, những cây quất, bánh kẹo… cho một dịp Tết sắp đến. Không khí bán hàng vui vẻ vô cùng nhộn nhịp.

Sau khi ngắm thỏa thích, em liền vội vã chạy về nhà và mong muốn vẽ lại một bức tranh về những gì em đã có cơ hội nhìn thấy. Em rất yêu thích khung cảnh buổi sáng mùa xuân ấy trên quê em. Em mong rằng mình có thể được ngắm quê mình trong những thời điểm khác nhau nữa.

Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em (mẫu 11)

Đêm mùa thu không khí thật yên tĩnh, em trở về sau một buổi rước đèn vui nhộn và ngủ thật ngon đến sáng. Bầu trời chưa kịp sáng thì chú gà trống đã báo hiệu với mọi người bằng tiếng gáy “ò, ó, o”. Cả nhà em thức dậy vui vẻ chuẩn bị đón một ngày mới.

Quê em là một vùng ngoại ô vắng vẻ nên buổi sáng diễn ra rất êm đềm. Bắt đầu bằng tiếng gà trống gáy đánh thức mặt trời. Sau một đêm ngủ vùi vì mệt mỏi, mặt trời vươn vai dậy nhưng cứ lười biếng chẳng chịu ra khỏi tấm chăn là mây. Em thức dậy từ rất sớm và ra trước nhà ngắm mặt trời lên. Lúc này sương còn đọng trên những cành lá còn say ngủ. Sương làm con đường trở nên mờ đục, thấp thoáng thấy vài bóng người dậy sớm tập thể dục trên đường. Tiếng chó sủa vang cả một góc đường đánh thức những cô cậu học trò lười dậy chuẩn bị đi học. Ông em đã dậy từ lâu, ông pha ấm trà nóng và ngồi ngoài sân uống cùng các bác hàng xóm.

Các cô hàng xóm người thì mang ghế, người đẩy xe ra ngoài đường bán chút đồ ăn sáng. Chú em dẫn con Mi Mi ra vườn thăm để hái những trái chín đầu tiên cho thím kịp đem ra chợ bán. Trời mỗi lúc một sáng dần, ánh mặt trời chiếu xuống tán lá và xuyên qua khung cửa sổ. Ngôi nhà của em cũng bừng sáng khiến chú mèo lười tỉnh giấc kêu meo meo. Sương trên cành lá đã tan dần, lũ ong bắt đầu cuộc hành trình đi tìm mật hoa về xây tổ. Mấy khóm hoa hồng của mẹ cũng bắt đầu vun vai và đón nắng, nụ hoa xinh xinh hé nở trông thật đẹp. Mẹ sửa soạn bữa ăn sáng cho gia đình đã xong, mẹ mời ông và cả nhà vào ăn sáng. Ba hít hà vừa ăn vừa khen mẹ nấu ngon làm cả nhà ai cũng vui vẻ. Mẹ bảo em chuẩn bị đi học và mẹ cũng đi làm. Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời hứa hẹn nhiều điểm tốt. Em ngồi trên xe ba chở mà lòng vui phơi phới. Trên đường mọi người đi lại đông hơn, những chiếc xe ngược xuôi đi làm, đi học bóp kèn inh ỏi rất vui tai.

Em thích những buổi sáng bình thường như thế, mặc dù rất giản dị nhưng lại là nguồn động lực lớn cho em học tập tốt hơn mỗi ngày. Em thầm cảm ơn quê mình đã cho em niềm tin vào ngày mai. Dù ở đâu em cũng mãi nhớ những buổi bình minh trên quê hương.

Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em (mẫu 12)

“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.”

Có thêm một ngày mới chính là món quà kì diệu mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta. Được ngắm nhìn cảnh một ngày mới bắt đầu trên quê hương thì chính là một điều tuyệt vời.

Khi mọi vật còn đang chìm trong giấc ngủ say nồng thì bỗng nhiên tiếng “ Ò…ó…o” của chú gà trống vang lên rộn rã như chiếc đồng hồ báo thức báo hiệu một ngày mới đã sang. Trời tờ mờ sáng. Màn sương giăng mắc nơi đầu thôn ngõ xóm. Sương đọng lại trên những vòm lá xanh, long lanh như hạt ngọc. Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động cả những hàng tre đầu làng. Tiếng xào xạc, vi vu của những chiếc lá như tấu lên những bản nhạc ca ngợi vẻ đẹp của quê hương. Những chú chim cũng cất tiếng hò đầu tiên sau một giấc ngủ dài. Khí trời mát mẻ, không gian thoáng đãng. Từ các mái bếp, những làn khói nghi ngút bay lên hòa quyện với sương sớm tạo thành những dải lụa mềm uốn lượn trên bầu trời.

Bầu trời phía Đông đổi dần từ màu xám nhạt sang hồng phớt. Mặt trời như quả cầu lửa từ từ nhô lên, ban phát những tia nắng đầu tiên xuống trần gian, đánh thức vạn vật. Ngoài đồng những bông lúa nghiêng mình thì thầm trò chuyện sau một giấc ngủ dài. Những con bướm sặc sỡ như khoe sắc đẹp tuyệt vời của mình bay dập dìu trong không gian. Thi thoảng có một vài chú chim hót líu lo trên cành cây gần đó. Điểm thêm vào bức tranh tuyệt diệu này là hình ảnh những người nông dân cần cù chịu khó chăm sóc cho đồng ruộng của mình. Con người cũng bắt đầu chuẩn bị bắt đầu công việc của mình cho một ngày làm việc hiệu quả. Từ các ngõ xóm, trên đường làng, các bà các chị gánh những gánh hàng, rau tươi su hào, cải bắp … mang ra chợ bánh hay những bác rao bán những ổ bánh mì nóng giòn. Tiếng xe cộ đi lại ngày một tấp nập hơn, tiếng gọi nhau í ới của những bạn học sinh làm vang động cả một vùng không gian. Các bạn học sinh trong bộ đồng phục gọn gàng màu trắng cùng chiếc khăn quàng đỏ thắm đang tung tăng dạo bước, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ trao đổi với nhau về bài tập về nhà. Các quán hàng tạp hóa bên đường cũng đang được mở ra để phục vụ cho mọi người. Trên dòng sông thì những bác thuyền chài đang trở về với những mẻ cá đầy ăm ắp không phụ lòng công sức của con người đã bỏ ra.

Đó là một ngày mới bắt đầu trên quê hương tôi. Càng ngắm tôi càng thấy yêu quê mình hơn. Tôi hứa sẽ học thật giỏi để mai này xây dựng quê hương đất nước thêm giàu đẹp.

Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em (mẫu 13)

Quê hương tôi giờ đây lúc nào cũng đẹp. Nhưng đẹp hơn cả vẫn là buổi bình minh vào sáng đầu xuân ở làng quê tôi.

Chao ôi, cảnh buổi sáng đầu xuân thật tuyệt! Nó như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Ông mặt trời lúc này vẫn còn say ngủ trong chiếc chăn mỏng của màn mây. Ấy thế mà mấy chú chim đã dậy từ bao giờ, hót líu lo trên cành hòa nhịp với loa phóng thanh của hợp tác xã tạo nên một bản nhạc du dương trầm bổng đón chào một ngày xuân mới.

Tôi tung tăng chạy nhảy như một con sáo nhỏ ra đầu làng để tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ của làng quê. Một lúc sau, phía đằng đông, ông mặt trời thức dậy, vứt bỏ chiếc chăn mỏng, ông vươn vai, ban phát những tia nắng xuân vàng dịu xuống vạn vật. Tôi như nghe thấy tiếng cựa mình của cỏ cây, hoa lá trước sắc xuân.

Cây nào cây ấy cũng đều chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất để đón chào xuân mới. Nhìn cảnh quê hương lúc này như một lẵng hoa đầy màu sắc. Chúng như đang lượn vòng trong các cành cây, như đang nô đùa, nhảy nhót dưới ánh nắng của mùa xuân.

Bên lũy tre, cạnh bờ ao, cô gió đánh nhịp cho lá cây vui hát rì rào. Dưới mặt ao, ánh nắng chênh chếch chiếu xuống làm mặt ao lóng la lóng lánh như người ta vừa giát một mẻ vàng mới luyện song. Đứng giữa cánh đồng lúa, tôi như tưởng tượng mình đang lạc vào một thế giới cổ tích. Một mùa xuân đầy sức sống đang về trên quê hương tôi.

Quê hương tôi thật đẹp phải không các bạn? Tôi mong ước quê mình mãi đẹp dưới sắc xuân. Ôi, quê mình vào buổi sáng đầu xuân đẹp quá, đẹp quá đi! Tôi thật sung sướng và tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất yêu dấu này. Tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp hơn.

Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em (mẫu 14)

Một ngày mới ở quê em bắt đầu từ khi rất sớm. Đó là khi con gà trống bắt đầu cất tiếng gáy dài và dõng dạc trên ụ rơm. Và ông mặt trời đủng đỉnh nhô lên từ sau triền núi.

Theo tín hiệu ngày mới bắt đầu, tấm màn bóng tối bắt đầu thu dần rồi mất hẳn. Cây cối, ruộng vườn dần hiện ra dưới ánh sáng ban mai lấp lánh. Nhìn đâu cũng là một màu đỏ rực tươi mới của ánh bình minh. Cả bầu trời chân mây đến cánh đồng, dòng sông đều nhuốm màu sắc ấy. Nhưng cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi. Vì chỉ một thoáng sau, trời đất sẽ sáng rõ, không còn chút nào mờ ảo nữa. Những tia nắng đầu ngày sẽ kéo nhau lũ lượt chạy xuống trần gian dạo chơi. Chúng chạy xuyên qua màn sương đang dùng dằng đầu ngõ, khiến cho đường đi thông thoáng hơn. Chúng xuyên qua những giọt sương còn đọng lại trên tán lá, bờ tường, tạo nên những giọt long lanh.

Lúc này, không khí thoáng đãng và trong lành, còn có chút se lạnh nữa. Lác đá trên đường, có thể gặp những người chăm chỉ dậy sớm để đi bộ hay tập thể dục. Loanh quanh là những tiếng sàn sạt quen thuộc của các bà các mẹ đang quét sân. Cùng với đó là tiếng nồi niêu xoong chảo lạch cạch ở sau bếp của những nhà đang chuẩn bị bữa sáng. Tất cả tạo nên bầu không khí nhộn nhịp của một buổi sáng trên quê hương em.

Những buổi sáng ấy bình dị mà thân thương đến lạ lùng. Khiến em nếu đi đâu xa thì nhớ mong xiết bao nhiêu.

Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em (mẫu 15)

Khi bình minh vừa hé mở, mọi người đã dậy. Thế là một ngày mới lại bắt đầu trên quê hương em.

Mọi người tấp nập kéo ra đồng làm việc, những em bé tung tăng cắp sách đến trường. Các cô gái gánh những bó rau tươi ra chợ bán. Các chú chim hoạ mi đang bay bay trên bầu trời xanh thẳm hót líu lo. Tất cả đã làm cho không khí ban mai càng thêm sinh động. Mặt trời lên cao, tiếng chim hót rộn rã, nó như một điệu đàn trong một ngày mới thật vui. Những luỹ tre xanh rì reo trong gió sớm, có lẽ như chúng đang trò chuyện say sưa. Những con đường đất đỏ uốn cong như dải lụa quanh cánh đồng. Làn gió nồm nam thổi mát rượi. Đâu đây, tiếng giã gạo vang lên từ phía cuối xóm, tiếng gọi nhau í ới văng vẳng ngoài đồng. Không khí thật náo nhiệt!

Buổi sáng ở quê em thật đẹp, thật vui, thật đáng yêu. Nơi đây đã gắn bó với em, nơi em đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ. Em tha thiết yêu quê mình, yêu các bác nông dân cần cù, một nắng hai sương. Em nguyện ra sức học tập tốt để sau này thành đạt, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em (mẫu 16)

Mùa xuân thật là ấm áp, không còn cái lạnh và cái rét buốt của mùa đông. Sau một đêm dài ngủ say, làng xóm quê em đã tỉnh giấc. Tiếng gà gáy từ xa vọng lại báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu.

Vạn vật còn chìm trong sương mù. Một lát sau, hàng cây phi lao, mái nhà, bãi ngô... đang thấp thoáng hiện dần trong màn sương trắng bồng bềnh.

Tiếng gà gáy hòa cùng tiếng lá cây xào xạc trong gió như đang chuyển mình theo tiếng gọi của ngày mới. Các ngôi nhà đã lên đèn, ánh điện sáng tỏ ngoài sân. Làn khói tràn từ bếp nhà ai lan ra bầu trời. Mẹ em đã dậy nấu cơm, bố em đang ngồi xem báo trong phòng khách. Chú gà trống nhà em trèo lên cây mai sau hè, cất tiếng gáy “ te te”. Mặt trời bắt đầu mọc, sân nhà em sáng lên bởi những tia nắng chói chang của ánh mặt trời.

Ngoài đồng, những bông lúa vàng óng đang ngả dần vào nhau như thì thầm trò chuyện. Khi mặt trời lên cao, cả làng em nhộn nhịp hẳn lên. Trên các ngả đường học sinh nô nức đến trường, các cô các chú nông dân hớn hở ra đồng làm việc. Những cán bộ công nhân viên khẩn trương đến cơ quan đúng giờ … Mỗi người một việc, ai cũng khẩn trương nhưng không kém phần hào hứng vui vẻ. Khác với cảnh mùa đông thật buồn.

Buổi sáng mùa xuân trên quê em cảnh vật thật nồng nàn. Một ngày mới trên quê em là như thế đó, dào dạt sức sống và tràn đầy hi vọng. Em yêu quê hương em lắm. Nơi ấy đối với em chứa chất rất nhiều kỉ niệm. Em rất tự hào về quê hương mình.

Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em (mẫu 17)

Vạn vật đang chìm trong giấc ngủ, bỗng từ đằng đông, một quả cầu lửa khổng lồ từ từ nhô lên. Rồi chẳng biết từ đâu, tiếng gà gáy te te vang khắp làng trên xóm dưới. Một ngày mới bắt đầu trên quê em.

Ông mặt trời bị tiếng gà đánh thức bất ngờ nên chưa tỉnh hẳn. Ông vén tấm màn đêm, nhìn xuống trần gian bằng đôi mắt ngái ngủ, khuôn mặt tròn trĩnh, hồng hào trông thật ngộ. Cùng với sự thức tỉnh của mặt trời, vạn vật cũng bừng tỉnh giấc theo. Cây cối hả hê vươn tay đón chào ngày mới. Những giọt sương đêm còn đọng lại trên cành cây, ngọn cỏ long lanh như những hạt ngọc.

Dưới ánh ban mai, chúng sáng bừng lên như những ngôi sao bé nhỏ, xinh xắn dưới trần gian. Cảnh vật dần thay đổi. Bóng tối đã bị ánh sáng đẩy lùi, phô ra vẻ đẹp của buổi sớm. Khi những tia nắng đầu tiên vừa đến mặt đất cả một không gian trong trẻo sáng sủa đã mở ra trước mắt ta. Mặt trời lúc này đã tươi cười rạng rỡ chứ không còn uể oải, ngái ngủ nữa.

Những tia nắng sớm tinh nghịch chạy đuổi nhau trên bãi cỏ còn đẫm sương đêm. Làng quê lúc này đẹp như một bức tranh nhiều màu. Trên trời, những đám mây trắng, hồng trôi lững lờ. Dưới cánh đồng, lúa đã bắt đầu ngả vàng. Những bông lúa nặng hạt, uốn cong như chiếc cần câu, ngả đầu vào nhau thầm thì trò chuyện.

Gió thổi vi vu, sóng lúa rập rờn. Hương lúa thoang thoảng lan tỏa khắp không gian đánh thức khứu giác của những người khó tính nhất. Thỉnh thoảng có cánh cò trắng bay lượn trên không càng làm tô điểm thêm cho cảnh đẹp quê hương. Trong làn gió nhẹ sớm mai, mặt sông lăn tăn gợn sóng. Những con sóng tinh nghịch nối đuôi nhau đùa giỡn xô vào bờ.

Mấy cậu bé đồng quê đeo cái giỏ bé xinh bên mình lững thững đi dọc bờ sông tìm bắt cua còng. Khuôn mặt ánh lên niềm vui con trẻ. Con đường làng quanh co, uốn lượn như một dải lụa khổng lồ. Hai bên đường, hàng cây nghiêm trang đứng chào ngày mới. Tiếng chim hót líu lo hòa với tiếng ve râm ran trong vòm lá tạo thành bản nhạc du dương nghe thật vui nhộn.

Trên đường làng, tiếng cười nói ồn ào, náo nhiệt hẳn lên. Mấy bác nông dân đã vác cuốc ra đồng. Theo sau chân họ là mấy chú trâu chăm chỉ vừa đi vừa kêu khe khẽ “ọ ọ”. Cái mặt hớn hớn, cái đuôi phe phẩy vẻ khoái chí vì sắp được làm công việc quen thuộc hàng ngày giúp nhà nông.

Đám học trò tung tăng cắp sách tới trường. Trên vai, khăn quàng đỏ thắm tung bay. Chúng nói nói, cười cười làm rộn rã cả một đoạn đường. Mấy cô bác công nhân cũng vội vã đạp xe tới nơi làm việc. Màu áo xanh hòa với màu nắng sớm đang chan hòa khắp nơi. Tất cả đã sẵn sàng cho một ngày mới.

Yêu quê hương, em yêu những nét đẹp của quê mình. Vào thời điểm nào trong ngày, dù bình minh hay hoàng hôn cũng đều để lại ấn tượng sâu đậm trong em. Sau này, dù đi đâu, về đâu, em cũng không bao giờ quên được miền quê yêu dấu ấy.

Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em (mẫu 18)

Quê hương! Hai tiếng ấy cất lên thật thiêng liêng trong lòng mỗi con người. Quả đúng như vậy, hình bóng quê hương yêu dấu thanh bình, yên ả đã hằn sâu vào kí ức tuổi thơ em. Càng lớn khôn trưởng thành em càng thấy quê hương mình có nhiều vẻ đẹp. Nhưng có lẽ thích nhất là được ngắm nhìn phong cảnh quê em vào những buổi sáng mùa xuân đẹp trời.

Khi tiếng gà gáy râm ran vang vọng khắp xóm làng như xé tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sớm mai, gọi mọi vật tỉnh giấc sau một đêm dài yên lặng. Làn sương mùa xuân mỏng manh như tấm khăn voan khổng lồ bao trùm khắp không gian. Gió vẫn nhè nhẹ thổi. Những ngôi sao trên bầu trời thức dậy muộn hối hả chạy trốn. Từ trong các bếp ánh lửa bập bùng, ngọn khói lan xa.

Đâu đó tiếng chó sủa văng vẳng, tiếng vo gạo sàn sạt, tiếng xoong nồi va vào nhau loảng xoảng vọng ra từ các gia đình. Tiếng gọi nhau dậy đi học, đi làm í ới. Em cũng đã trở dậy ăn sáng rồi chuẩn bị đến trường. Vừa bước chân ra đến đầu làng em đã thấy một bầu không khí trong lành và dễ chịu.

Chao ôi! Tiết trời mùa xuân thật là đẹp! Từ phía đằng đông ông mặt trời từ từ nhô lên chiếu muôn vàn ánh hào quang xuống trần gian. Từ trong vòm cây vải, cây nhãn trong vườn nhà ông Tư đầu làng những anh chích chòe đang luyện giọng hòa cùng muôn điệu tiếng chim khác tấu lên khúc nhạc không lời chào bình minh tươi đẹp.

Em khoan khoái dạo bước trên con đường quen thuộc cùng các bạn trong xóm đến trường. Trên đường tấp nập, nhộn nhịp những bước chân, tiếng trò chuyện của người đi làm, đi chợ, tiếng các bạn học sinh cười nói vui vẻ, ríu ran. Phóng tầm mắt ra xa nhìn cánh đồng quê hương trong buổi ban mai mới thấy sức sống mùa xuân đang dâng trào mãnh liệt. Cánh đồng lúa mượt mà như một tấm thảm bằng nhung xanh trải dài xa tít.

Nắng sớm dìu dịu, làn gió mơn man làm cho cánh đồng hệt như một bức tranh thêu của một nghệ nhân khéo léo. Những giọt sương mai còn đọng trên lá cây ngọn cỏ lấp lánh. Một đàn cò trắng bay ngang rồi đậu xuống một bờ cỏ xanh mượt. Hương lúa nồng nàn lan tỏa theo chiều gió, sóng lúa nhấp nhô, rì rào.

Xa xa là dòng sông quê hương hiền hòa chảy. Sông quê hương dạt dào và tốt bụng lắm, xin bao nhiêu nước cũng cho. Hai bên bờ những bãi dâu, vườn chuối xanh um. Vài con thuyền chầm chậm xuôi dòng. Tiếng máy hút cát trên thuyền xình xịch vang động mặt sông. Trên triền đê mấy chú bò thung thăng gặm cỏ.

Lũy tre ven đê vẫn đu mình trong gió, xanh biếc một màu xanh quê hương. Mặt trời đã lên cao, nắng vàng trải khắp muôn nơi. Em cùng các bạn đã đến trường từ lúc nào không biết. Em bước vào lớp học trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả.

Quê hương thật thân quen giản dị. Quê hương đã lưu giữ bao kỉ niệm êm đềm ngày thơ ấu. Dù có đi đâu xa, em cũng chẳng thể nào quên được vẻ đẹp của quê mình vào những buổi sáng mùa xuân đẹp trời. Bởi đó là những gì thiêng liêng thơ mộng nhất của tuổi thơ em.

Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em (mẫu 19)

Một ngày luôn có điểm khởi đầu và có điểm kết thúc. Sự bắt đầu luôn đem đến cho người ta biết bao sự chờ đợi và hi vọng. Khoảnh khắc một ngày mới bắt đầu trên quê em cũng đem lại những cảm giác như thế.

Từ tờ mờ sáng, em lên sân thượng để tập thể dục. Những làn gió đem theo hơi sương khiến em hơi se lạnh. Em vươn vai, dang rộng cánh tay, hít một hơi thật sâu để tận hưởng trọn vẹn bầu không khí đầy trong lành và thơm mát này. Cánh đồng, dòng sông, ngôi trường... vẫn còn đang cuộn mình trong chiếc khăn voan mỏng của bà mẹ thiên nhiên. Ánh điện đường leo lắt vàng vọt, thỉnh thoảng phản chiếu bóng người lướt qua- những người có việc phải ra ngoài sớm. Tiếng gà trống dõng dạc, vang vọng, ngân mãi trong không gian. Những làn khói mỏng manh bay lên từ các mái nhà quyện vào trong sương sớm tạo nên không gian nhạt nhòa, huyền ảo. Từ đường chân trời, vùng trời xám xịt dần dần chuyển màu, một màu hồng hồng, vàng rực lên và rồi từ tấm chăn bông, ông mặt trời chui ra, ban phát những tia nắng đầu tiên xuống xứ sở của em. Quê hương như một người thiếu nữ bừng thức, để lộ ra vẻ đẹp tràn đầy sức sống. Cánh đồng lúa chín hòa trong màu nắng tạo nên một khung cảnh rực rỡ, chói chang. Màu vàng gợi sự ấm no và hạnh phúc. Trên cánh đồng, đã thấp thoáng chiếc nón lá của bác nông dân thăm lúa thoắt ẩn thoắt hiện. Dòng sông trở nên lấp lánh khi phản chiếu cả hàng liễu hai bên bờ và khoảng trời cao, rộng và xanh. Các nhà đã thôi thắp đèn và xôn xao những tiếng gọi vọng từ gian bếp lên. Khu vườn nhà em cũng thấm tháp sương đêm còn sót lại, ánh lên những tia ngũ sắc huyền diệu. Con đường làng đã tấp nập người qua lại hơn, tiếng xe máy ì ạch, tiếng những con bò khụt khịt ra đồng. Tất cả là những thanh âm bình dị của cuộc sống mà em cảm thấy may mắn khi mình lắng nghe được. Mẹ em chuẩn bị xong đồ ăn sáng và gọi cả nhà xuống ăn. Một lúc sau, bố mẹ em đi làm, những người dân trong làng cũng bắt tay vào công việc. Mặt trời lên cao dần, bầu trời cũng trong xanh và chót vót. Quê em trở lại vẻ bình yên sau những chuyển động khởi đầu. Chỉ còn mấy đứa trẻ trong xóm hồ hởi gọi nhau tụ tập để chơi đuổi bắt và một vài cụ già ngồi trên chiếc ghế ngoài ngõ nói chuyện với nhau.

Bình minh trên mảnh đất em đã sinh ra và lớn lên gieo vào tâm hồn em những cảm xúc trong trẻo, an nhiên để em biết sống chậm lại và trân trọng mọi thứ quanh mình.

Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em (mẫu 20)

Tôi luôn yêu những điều yên bình êm ả, yêu những điệu nhạc blue thiết tha, yêu những dòng sông của những ngày thu bình lặng, êm đềm,... Và tôi yêu nhất là cảnh trong sáng, tươi tắn của quê hương mình khi một ngày mới bắt đầu.

Reng...reng...reng...chuông báo thức điểm đúng 5h sáng. Tôi choàng tỉnh dậy, mở toang cánh cửa sổ, không khí buổi sáng mùa hè thật trong lành biết bao nhiêu. Hít một hơi thật sâu rồi bước ra sân, cảm giác khoan khoái xộc thẳng lên não, dễ chịu và nhẹ nhõm đến lạ lùng.

Trời mùa hè nên bây giờ không gian đã sáng rõ. Bầu trời xanh thẳm đã lên cao vời vợi. Từng tầng mây trắng nối đuôi nhau, xếp chồng lên nhau, lững lờ trôi theo hướng gió nhẹ nhàng thổi. Gió làm không khí nơi đây trở nên mát mẻ và trong lành hơn rất nhiều, mang hơi nước quyện vào trong từng hơi thở. Gió đưa những cành cây, mời gọi chúng đàn lên bản nhạc vi vu, vi vu. Ông mặt trời đã tỉnh dậy từ lâu, vén bức màn mây nhìn xuống trần gian, thả những đứa con nắng tinh nghịch xuống nhuộm càng mặt đất. Trên bầu trời cao, vài cánh chim nhỏ chao liệng rồi đậu lại trên cành cây cổ thụ, véo von hát khúc đầu chào ngày mới. Trong vườn, vài khóm hoa đã dần dần tỉnh giấc. Những hạt sương đêm còn đọng lại trên lá như những hạt ngọc long lanh đính trên tấm lụa nhung quý giá. Vài quả chín phía cuối vườn căng mọng sau một đêm được tắm sương đêm. Cả khu vườn như chìm trong một làn nước mỏng nhẹ khiến tôi không ngừng nghĩ tới câu thơ của nhà thơ Hàn Mặc Tử "vườn ai mướt quá xanh như ngọc".

Ngoài đường, sự yên tĩnh của ban đêm dần được thay thế bằng những hoạt động của con người. Những quán ăn sáng dần dần được bày ra đủ các món độc đáo, nào là bún, bánh mì, xôi, bánh cuốn,... Đôi khi đứng trước mọi sự hấp dẫn này, tôi không biết phải lựa chọn thứ gì cho bữa sáng của mình. Trên đường, vài người đi tập thể dục buổi sáng đã sắp sửa ra về, còn cố nán lại nói với nhau một vài câu chuyện. Một vài tiếng xe cộ đi qua,phá vỡ bầu không khí thanh bình, cũng bắt đầu cho một ngày mới sôi động.

Buổi sớm mai nơi thành phố nhỏ quê hương tôi thật tươi đẹp. Mỗi sáng thức dậy, đắm chìm trong khung cảnh ấy khiến tôi cũng trở nên tràn trề sức sống. Giữa phồn hoa đô hội, có thể tìm được một chút bình yên như thế này thật quá đủ cho tâm hồn thanh tĩnh của mỗi người.

Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em (mẫu 21)

Hè qua, thu tới mang theo tiết trời mát mẻ êm dịu. Khi tia nắng đầu tiên của mặt trời hé sáng ở đằng đông xua tan đi bóng đêm tĩnh lặng, ấy là lúc ngôi làng em bắt đầu một ngày mới tất nập, nhộn nhịp.

Khi vạn vật còn đang chìm trong giấc ngủ, cả ngôi làng khoác trên mình tấm áo mỏng của làn sương sớm mai thì anh gà trông oai phong, ưỡn ngực hướng về phía đằng đông cất cao tiếng gáy:” ò ó o…o” gọi mặt trời thức giấc. Các ngôi nhà đã lên đèn, ánh điện sáng tỏ ngoài sân. Làn khói tràn từ bếp nhà ai lan ra bầu trời. Bình minh hửng đỏ cả một khoảng trời, xoa tan đi cái se lạnh của trời thu. Thoang thoảng trong làn sương sớm hương ổi chín hòa cùng hương thơm dìu nhẹ của từng khóm cúc vàng, lan tỏa khắp không gian. Ngoài đồng, những bông lúa vàng óng đang ngã dần vào nhau như thì thầm trò chuyện. Khi mặt trời lên cao, cả làng em nhộn nhịp hẳn lên. Tiếng chim hót líu lo trong vòm lá, tiếng leng keng của những chiếc thuyền chài chuẩn bị đánh cá, tiếng mời chào trả giá từ khu chợ, tiếng còi xe, tiếng gọi nhau í ới, cười đùa của những cô cậu học trò vai đeo khăn quàng đỏ tung tăng đến trường,.…Mỗi người một việc, ai cũng khẩn trương nhưng không kém phần hào hứng vui vẻ

Buổi sáng trên quê em cảnh vật thật tấp nập, rộn ràng. Một ngày mới trên quê em là như thế đó, dào dạt sức sống và tràn đầy hi vọng. Em yêu quê hương em lắm. Nơi ấy đối với em chứa chất rất nhiều kỉ niệm. Em rất tự hào về quê hương mình.

Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em (mẫu 22)

Kì nghỉ hè đã kết thúc, tôi hân hoan chào đón niềm vui được cắp sách tới trường. Ngày đầu đi học trở lại, tôi đã được thưởng thức một buổi bình minh rực rỡ, tràn trề sức sống của một buổi sáng mùa thu.

Tôi thức dậy lúc trời còn sớm. Không khí se lạnh. Làn gió buổi sớm thổi nhẹ khẽ lay động những giọt sương còn e ấp trên những cánh hoa. Những chiếc lá non xanh mơn mởn. Phố xá như bồng bềnh trong biển sương sớm. Tôi cất bước trên con đường dẫn đến trường. Hai bên đường, tán bàng, tán me đan vào nhau như trò chuyện.

Ở chân trời phía đằng đông, những tia nắng tinh nghịch trốn mẹ đi chơi chạy xuống con đường ánh sáng dịu dàng. Ánh nắng chan hòa, phố xá như một bức tranh nên thơ mà đẹp lạ. Ông mặt trời hiện ra rực rỡ giữa những đám mây trắng, tỏa hơi ấm áp xuống mặt đất.

Đường phố trở nên nhộn nhịp. Trên con đường lớn chạy dài giữa hai hàng phố xá sầm uất xuất hiện từng dòng xe đạp, ô tô, xe máy. Dường như ai cũng tất bật với công việc của riêng mình. Các hàng quán bên đường đã mở, khách ra vào tấp nập. Tiếng rao hàng, tiếng còi xe, tiếng nhạc ven đường hòa quyện vào nhau thành một thứ âm thanh rất lạ.

Từng tốp học sinh tới trường, vui tươi bước đi thoăn thoắt như những chú chim nhỏ. Tiếng trò chuyện, cười nói ríu rít. Thấp thoáng đâu đây, những tà áo dài bay bay trong gió sớm. Đường phố được các chị học sinh cấp ba điểm thêm những đốm trắng tinh khiết, đáng yêu. Ai ai cũng vui sướng với ngày tựu trường.

Rảo bước trên con đường quen thuộc, tôi thấy khoan khoái vô cùng. Ánh nắng vàng rực rỡ đã soi rõ tất cả những khuôn mặt hớn hở. Được ánh nắng tươi đẹp chiếu rọi, mọi vật như đều mang một tâm hồn, sắc thái mới. Hàng cây gió đưa rì rào như thì thầm trò chuyện. Phải chăng chúng cũng cảm nhận được niềm vui của các bạn học sinh? Ông mặt trời như đang mỉm cười với cuộc sống sôi động xung quanh, với phố xá tươi đẹp.

Ngắm nhìn đường phố lúc sớm mai, trong buổi tựu trường, lòng tôi rộn lên những cảm xúc khó tả. Tôi tự hỏi:

- Quê hương mình đẹp thế này sao?

Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em (mẫu 23)

Thật sung sướng biết bao! Hôm nay tôi mới được ngắm làng quê mình khi một ngày mới bắt đầu. Tảng sáng, trời còn se lạnh. Tôi choàng tỉnh dậy ra sân tập thể dục và hít thở bầu không khí trong lành. Chà, không gian thật thoáng đãng, không khí trong lành đến tuyệt vời. Lúc này, phía đằng đông ông mặt trời vẫn còn say sưa ngủ trong chiếc chăn mỏng của màn mây.

Từ những ngôi nhà có người dậy sớm, khói bếp bay là là quyện vào dải sương mờ như một dải lụa đào mềm mại uốn quanh làng quê. Cảnh vật lúc này còn mờ mờ ảo ảo, ấy thế mà những chú chim đã dậy từ lúc nào, hót ríu rít trên cành hòa nhịp với loa phóng thanh của hợp tác xã tạo nên một bản nhạc du dương trầm bổng đón chào một ngày mới.

Màn đêm mờ mờ ảo ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất, làng quê như bồng bềnh, nổi giữa hơi sương. sau một một hồi đấu tranh ngái ngủ, ông mặt trời vùng dậy, vứt bỏ chiếc chăn với màn mây đen khổng lồ. Ánh sáng của ông làm cho những bóng điện trở nên vô duyên rủ nhau đi ngủ tiếp. Cảnh vật hiện ra trong ban mai thật rõ rệt.

Trên trời, những đám mây như đang bay nhanh hơn. Chị gió bắt đầu làm việc. Chị len lỏi vào vườn cây. Đánh thức cây và mầm xanh dậy. Cây cối sau một giấc ngủ dài, vươn vai thức dậy làm cho những hạt sương long lanh lăn nhẹ nhàng. Những nụ hoa kiêu hãnh như còn đang ngái ngủ được anh ong chị bướm đánh thức. Những ánh nắng làm cho những cánh hoa cựa mình lim dim mở mắt.

Ngày mới ở quê tôi rất rộn ràng với nhiều hoạt động. Ngoài sân, chị mái mơ lục cục dẫn đàn con đi kiếm mồi. Lũ vịt bầu bì bạch ra ao ăn sáng. Cô mèo mướp ưỡn ẹo đi ra ngoài sân phưỡn cái bụng trắng hồng sưởi nắng. Cả thôn xóm bắt đầu náo động với những âm thanh khác nhau. Tiếng trẻ con ý ới gọi nhau đến trường từ đầu làng vọng ra. Tiếng quốc xẻng leng keng của các bác nông dân ra đồng. Tiếng động cơ nổ giòn của các cô chú đi xe máy đến công ty làm việc. Đó là một ngày mới bắt đầu trên quê hương tôi. Càng ngắm tôi càng thấy yêu quê mình hơn. Tôi hứa sẽ học thật giỏi để mai này xây dựng quê hương đất nước thêm giàu đẹp.

Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em (mẫu 24)

Những chú chim nhỏ hót líu lo trong những tán cây hai bên đường. Các nhà đã tắt đèn, vội vã chuẩn bị cho một ngày mới với bộn bề công việc. Những hàng ăn sáng bắt đầu nhộn nhịp đón khách. Ánh nắng vàng, êm dịu trải dài, bao phủ khắp nơi. Đường phố sáng bừng, báo hiệu một ngày mới tốt đẹp.

Từ các nhà, các ngõ, xe cộ đổ ra đường, tấp nập. Ai cũng vội vã, hối hả. Tiếng còi xe inh ỏi, màu áo trắng đồng phục học sinh chen lẫn màu khăn quàng đỏ, làm cho đường phố buổi mai càng thêm rực rỡ sắc màu. Buổi sáng ở thành phố thật đẹp. Đó là một trong những thời khắc yên bình hiếm hoi của một ngày nơi đây. Nó như một sự lắng lại để chuẩn bị cho một ngày mới nhộn nhịp, sôi động.

Em yêu thành phố, đặc biệt là vào buổi sớm mai trong lành.

Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em (mẫu 25)

Sáng nay em thức dậy từ sớm, nên đã được chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp lúc bình minh trên quê hương xứ sở của mình.

Từ khung cửa sổ tầng hai phóng mắt ra xa, em nhìn thấy một mặt trời đỏ chót từ từ nhô lên cao. Mặt trời tỏa ra những tia sáng đỏ cam, nhuốm đẫm cả bầu trời. Sắc đỏ cam ấy, xua tan đi màn đêm đen đang ngự trị trên bầu trời và mặt đất. Khiến những ngôi nhà, hàng cây dần dần thức tỉnh.

Lúc này, em có thể nhìn thấy rõ màn sương mù dăng mắc khắp nơi. Chúng khiến cảnh vật tờ mờ và ẩm ướt. Những con gió thổi nhẹ qua, theo hơi sương mang đến cái se lạnh mà ngọt lành của buổi sớm. Chúng thổi qua hàng cây, bụi cỏ, tạo nên âm thanh xào xạc, đánh thức vạn vật.

Dần dần, những tia đỏ cam chuyển dần sang trắng, trời sáng thật. Bầu trời cao và trong xanh đến lạ. Cây cối, cỏ hoa tươi tốt, thi nhau nở đón ngày mới. Đàn ong lũ bướm chăm chỉ dậy sớm đã ra vườn hoa hút mật. Những ánh nắng ấm áp đầu ngày chiếu xuống thật tuyệt làm sao.

Những bóng đèn đường được tắt dần. Các cánh cổng cũng được mở ra. Từ các ngôi nhà nhỏ ấm áp dần vang lên âm thanh của cuộc sống sinh hoạt đời thường. Thế là một ngày mới đã bắt đầu trên quê hương em như thế đó.

Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em (mẫu 26)

Tháng giêng, cả làng em, sau một đêm dài ngủ say đã tỉnh giấc. Đêm qua, tiếng trống chèo vang động mãi đến gần nửa đêm. Tiếng trống chèo bên Vạn Ngang đó.

Làng ven biển, hàng phi lao, mái nhà, bãi sú... đang thấp thoáng hiện rõ dần trong màn sương trắng bồng bềnh. Trong làn gió mặn mòi, tâm hồn trở nên lâng lâng. Chỉ có dân làng chài mới có cảm xúc đó.

Tiếng gà gáy lao xao hòa cùng tiếng sóng rì rầm của biển khơi cứ làm ta náo nức. Bếp nhiều nhà đã lập lòe ánh lửa, làn khói xanh lam quấn quýt trên mái nhà, trên các ngọn cây. Mẹ em đã dậy nấu bữa ăn sáng cho cả gia đình, cho đàn con thơ "chắc dạ" trước khi đến lớp. Bố em đã ngồi vào bộ xa-lông gỗ gụ bóng lên màu thời gian nâu thẫm đang rít thuốc lào; tiếng điếu cày giòn tan, khói thuốc lào làm cho bóng bố em chập chờn lay động trên bức tường cạnh cửa sổ. Anh Hà và em đã dậy học bài, ôn bài trước khi đến lớp.

Lúc ấy, con gà trống nhà em mới cất tiếng gáy "te te". Nó lười lắm, hay dậy muộn, sớm nào cũng thế, chỉ cất tiếng gáy sau khi gà hàng xóm đã gáy sôi lên đổ dồn gần xa. Mặt trời bắt đầu mọc. Sân nhà em hồng lên.

Khác với cảnh rạng động tráng lệ của mùa hè, cảnh rạng đông miền biển ở quê ẹm vào những ngày tháng đầu năm chỉ phơn phớt hồng, cảnh vật được tắm trong một thứ ánh sáng vừa thực vừa mơ.

Khi mặt trời tròn to như một chiếc đĩa hồng ngọc thì cả làng chài náo nức, tất bật hẳn lên. Trên các nẻo đường, trẻ em khoác ba lô tíu tít đến trường. Các anh chị là học sinh Trung học thì đi xe đạp, phóng như bay về trường huyện, trường thị xã. Những chàng trai đánh cá tay xách, vai vác đủ các thứ lỉnh kỉnh đi ra bến đánh thức những con thuyền. Những cánh buồm nâu được kéo lên. Từng đàn hải âu mốc xám dệt nắng ban mai như những chiếc thoi đưa nhịp nhàng.

Các mẹ, các chị, các bà, người gánh cá, người gánh mọi thứ hải sản lên chợ thị xã, vừa đi vừa cười nói xôn xao. Áo quần ai cũng sáng tươi hơn, xanh đẹp hơn màu xanh nước biển.

Một ngày mới bắt đầu của làng chài quê em là một ngày vui, dào dạt sức sống và tràn đầy hi vọng: tôm cá đầy khoang thuyền, tiếng hát xa khơi cất lên rung động sớm chiều nơi hàng thông, bãi sú...

Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em (mẫu 27)

Thành phố của tôi có lúc ồn ào náo nhiệt như giờ tan tầm, có lúc lấp lánh, hoa lệ trong ánh đèn rực rỡ về đêm, lúc lại khá trầm lặng giữa buổi trưa chói chang. Nhưng có lẽ diện mạo của thành phố khi ngày mới bắt đầu mới là khoảnh khắc cảm nhận đủ mọi sự chuyển động của sự sống nhất.

Khoảng năm giờ sáng, cả không gian vẫn đang say giấc nồng trong một chiếc chăn sương mỏng tang nhẹ nhàng. Mọi cảnh vật dường như nhòe dần đi trong tầm mắt. Ánh đèn đường vàng vọt vẫn đang chiếu sáng cả con đường. Những chiếc xe di chuyển sớm cũng phải thắp đèn pha tạo nên những đốm tròn sáng lơ lửng trong không gian.

Những tòa nhà, những khu chung cư hay các cơ quan vẫn chìm trong tĩnh mịch, thỉnh thoảng lóe lên vài căn hộ mới thức dậy bật điện sáng trưng. Sớm, không khí vẫn đang rất trong lành, thoáng đãng nên nhiều người tranh thủ đi bộ tập thể dục. Có người đạp xe quanh công viên, các cụ cao tuổi lại tập những động tác nhẹ nhàng.

Dường như không muốn phá tan khoảnh khắc này, cây cối, chim muông cũng chỉ lặng lẽ ngắm nhìn thành phố khi còn tinh mơ. Âm thanh duy nhất nghe được có lẽ phải làm xao động lòng người. Đó là tiếng chổi quét rác của các cô chú lao công. Tranh thủ khi đường chưa quá đông đúc, họ trang hoàng cho thành phố vẻ sạch sẽ, tinh tươm để đón chào một ngày mới. Những bóng dáng nhỏ bé đưa chổi thoăn thoắt, những chiếc xe rác cứ ngày một đầy lên là những hình ảnh đẹp mà không nhiều người để ý.

Lớp mây ở cuối chân trời dần dần dãn ra chào đón những tia nắng rực rỡ đầu tiên buổi sớm mai. Xa kia là vừng đông và thành phố đã được đánh thức. Màn sương dần tan nhưng dường như vẫn còn lưu luyến nên đã để lại trên cành lại hay những ngọn cỏ non những giọt ngọc mát lành – sự tinh túy của đất trời. Nhịp sống vì thế cũng sôi động hơn. Họ kết thúc việc tập thể dục và trở về nhà để sửa soạn đi làm. Đường xá cũng tấp nập xe cộ, người qua kẻ lại. Các cơ quan bắt đầu mở cửa để chuẩn bị một ngày làm việc vất vả.

Màu trắng tà áo dài tung bay trên đường phố như điểm thêm cho nơi đây nét xinh xắn dịu dàng mà rất đỗi ngây thơ. Xen giữa những tiếng còi ồn ào là những tiếng hót trong trẻo của đàn chim ở đâu đấy. Các quán ăn sáng cũng đang tất bật phục vụ khách hàng. Chú cảnh sát giao thông đang rất tập trung để phân luồng điều tiết xe cộ để mọi người có thể bắt đầu ngày mới một cách suôn sẻ.

Kể từ giây phút ấy, thành phố bước vào một guồng quay mới lúc nào cũng vội vã, hối hả để không ngừng phát triển cuộc sống ngày một thêm tốt đẹp và phồn thịnh. Và có lẽ nó sẽ chỉ trở lại vẻ yên bình hiếm hoi vào buổi sớm ngày hôm sau.

Khoảnh khắc bắt đầu một ngày mới của thành phố nơi tôi sinh ra và lớn lên thật sự đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều năng lượng, để cố gắng không ngừng nghỉ cho các nhiệm vụ suốt một ngày dài.

Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em (mẫu 28)

Quê hương là tất cả những gì gần gũi thân thương nhất mà ai đi xa cũng phải nhớ phải thương phải lưu luyến mãi. Yêu quê hương ta yêu tất cả những gì thuộc về nó. Những người dân chân lấm tay bùn luôn thức dậy đi làm khi binh minh còn chưa đến trên quê hương. Và có lẽ đối với tôi quê hương vào buổi sáng sớm được thể hiện rõ nét nhất.

Đó là một buổi sáng ngày hè, như thường lệ tôi đi học với lũ bạn cùng lớp. Vì nhà khá gần trường nên chúng tôi đi bộ đến trường. Buổi sáng những giọt sương vẫn còn đang đọng lại trên những bông hoa bên đường nhìn như những bông hoa tuyết thật đẹp. Chốc chốc lại thấy những bạn học sinh cùng trang lứa đi nhanh từng đám cùng nhau tới trường. Tiếng nói râm ran trên con đường khiến cho làng quê bé nhỏ tràn đầy sức sống.

Trên những tán cây cao đôi con chim đang ca tiếng hát líu lo bắt đầu một ngày mới sau một giấc ngủ dài. Trê từng con xóm nhỏ là các bác các thím chở rất nhiều rau củ quả và thức ăn đem ra chợ bán . Các thím gọi nhau ý ới vang khắp từng ngõ xóm để ra đến chợ . Hi vọng ngày hôm nay các thím sẽ mua may bán đắt.

Thỉnh thoảng có những chiếc xe máy đi qua đó là các anh chị đi làm công nhân trên tỉnh, nhìn các anh chị đi cùng nhau vui vẻ thật là thích. Phía xa xa kia là các bác nông dân ra đồng , các bác cầm trên tay nào cuốc nào liềm để đi ra đồng làm ruộng. Mấy bác đi cạnh nhau hỏi nhau rôm ran nào là lần này nhà anh thu hoạch rau thế nào nào là anh đã bón phân chưa. Chốc chốc lại thấy mấy bà mấy mẹ xách nàn đi chợ. Tất cả những ân thanh đó khiến cho vùng đất nghèo bỗng sôi động náo nhiệt hẳn lên.

Quê hương tôi có nghề truyền thống là dệt vải thế nên khi đi trên đường làng hẳn bạn sẽ nghe thấy tiếng kẽo kẹt của máy dệt vải. Đó là một âm thanh quen thuộc mà nhiều người đi xa vẫn thấy nhớ nhớ cái âm thanh nghe lạ tai ấy. Những đứa bé được sinh ra ở đây cũng thật lạ chúng chỉ cần nghe được tiếng dệt vải là có thể ngủ ngay được mà không cần mẹ nó phải ru ngủ. Đôi khi trong buổi sáng sớm bạn còn bắt gặp được cảnh những bác nông dân đang thả trâu ra đồng, những con nghé lẽo đẽo đi theo mẹ trông thật dễ thương.

Đi qua hàng cây là đến cánh đồng lúa. Bây giờ cánh đồng đang vào độ trổ bông. Mùi hương thơm của lúa được những cơn gió phảng phất khẽ lan tỏa khắp cánh đồng. Nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu ta cảm giác như được lạc vào một thế giới hoàn toàn khác đó là thế giới của hương đọng thơm của cánh đồng.

Ta như đang được đắm mình cùng thiên nhiên, thời gian lúc này như đang đọng lại là những phút giây tuyệt vời mà có lẽ khi đi xa ta cũng không thể nào quên được cảm giác đó. Đứng trước cánh đồng lúa tôi có cảm giác như tâm hồn mình thư thái hơn thanh thản hơn chẳng còn lo lắng muộn phiền diều chi.

Quê hương tôi là thế đó đơn giản như thế thôi nhưng đối với tôi nó thật gần gũi thân thương biết nhường nào. Cảnh vật quê hương tôi đẹp nhất nhộn nhịp nhất là vào những buổi sáng sớm như thế , đó là những người nông dân chân thật chăm chỉ quanh năm cày sâu cuốc bẫm.

Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em (mẫu 29)

Sinh ra và lớn lên ở làng quê Việt Nam, em rất tự hào về quê hương mình với những lũy tre xanh, với cây đa bến nước sân đình… Đặc biệt em rất thích ngắm nhìn quê hương khi bắt đầu một ngày mới.

Một ngày mới bắt đầu ở những nơi khác như thế nào em không biết, nhưng ngày mới bắt đầu ở quê em đẹp tuyệt vời biết bao. Sau một giấc ngủ dài, ông mặt trời dần nhô lên từ sau lũy tre làng tỏa ánh sáng xuống vạn vật. Tiếng gà gáy ò ó o báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Trời lúc này vẫn chưa sáng hẳn. Có những gia đình đã thức dậy và sáng đèn nhưng có những gia đình vẫn còn tranh thủ ngủ thêm một chút.

Ngoài vườn, em thấy gia đình gà cũng đã thức dậy từ bao giờ, những chú gà con lon ton chạy theo chân mẹ bới mồi trong vườn kiếm ăn. Em khẽ hít hà bầu không khí trong lành và thật mát mẻ. Những giọt sương đêm long lanh vẫn còn đọng trên những cành cây, nhánh lá trông rất đẹp mắt. Em cùng bố ra đứng ngoài sân tập thể dục thi thoảng lại trò chuyện với những người cũng tập thể dục buổi sáng đi qua.

Do đang là mùa hè nên trời sáng rất nhanh. Ông mặt trời đã không còn ngái ngủ như lúc trước là sáng hẳn. Mặt trời lên trong xanh, bầu trời trở nên cao vời vợi, ánh nắng lúc này chưa gắt gỏng như giữa trưa mà dịu nhẹ có màu hơi ửng hồng phía đường chân trời. Lúc này ai ai cũng đã thức dậy và bắt đầu một ngày mới của mình.

Trên cành cây những chú chim chuyền cành kêu lích chích vô cùng vui tai. Những bác nông dân đã bắt đầu ra ruộng cấy hái, những cô chú công nhân đi làm, các bà đi chợ tấp nập trên đường làng. Còn lũ trẻ con chúng em lại tíu tít gọi nhau đến trường. Gió thổi qua nhẹ nhàng nhưng vô cùng mát mẻ đem theo hương lúa chín phảng phất.

Ngày mới bắt đầu ở quê em đẹp tuyệt như thế đấy. Sau này lớn lên, dù có đi đâu xa em vẫn sẽ mãi nhớ về quê hương nơi chôn rau cắt rốn.

1 13141 lượt xem