TOP 30 mẫu Tả cái hộp bút của em (2024) SIÊU HAY

Tả cái hộp bút của em lớp 5 gồm dàn ý và 30 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 5 hay hơn.

1 3528 lượt xem
Tải về


Tả cái hộp bút của em - Tiếng việt 5

Dàn ý Tả cái hộp bút của em

I. Mở bài

Vào năm học mới, để khuyến khích em học tập tốt hơn nên ba mẹ đã mua tặng em một chiếc hộp bút. Em rất thích chiếc hộp bút mà ba mẹ mua tặng em, em luôn bảo vệ và giữ gìn nó sạch sẽ. Khi mang hộp bút đến lớp các bạn đều khăn đều khen em có chiếc hộp bút đẹp, em rất tự hào về chiếc bạn học của mình.

II. Thân bài

* Tả bao quát hộp bút

- Hộp bút được làm bằng vải

- Hộp bút màu hồng

- Hộp bút hình chữ nhật

- Hộp bút dài 20 cm, rộng 5cm và cao 4cm

- Bên ngoài hộp bút được trang trí là hình con mèo kitty

* Tả chi tiết từng bộ phận hộp bút

- Hộp bút có 2 ngăn, một ngăn đựng thước bút và một ngăn đựng vật nhỏ nhỏ như: tẩy, đồ gọt bút chì,….

- Ngăn lớn có thể đựng được máy tính bỏ túi

- Khi mở hoặc đóng là hộp bút đều có khóa

- Hộp bút mở giống như một quyển sách

- Bên trong hộp bút là màu trắng, được làm từ vải mịn

III. Kết bài

- Đây là món quà ba mẹ tặng nên em rất trân trọng

- Em sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng ba mẹ

- Em sẽ giữ gìn cẩn thận và sạch sẽ hộp bút

Tả cái hộp bút của em - mẫu 1

Cứ đến ngày sinh nhật hàng năm là em lại nhận được rất nhiều món quà của bạn bè và người thân. Trong lần sinh nhật vừa rồi, chị họ có tặng em một hộp bút rất đẹp. Đó là một trong những món quà mà em cực kì yêu thích.

Ôi chao, hộp bút này mới đẹp làm sao! Nó có màu hồng nhạt - màu sắc em yêu thích và được làm bằng kim loại rất chắc chắn. Hộp bút của em có hình chữ nhật, chiều dài khoảng hai năm xăng-ti-mét, chiều rộng khoảng tám xăng-ti-mét và cao chừng bốn xăng-ti-mét. Kích thước như vậy vừa không quá to, lại không quá nhỏ, rất vừa vặn xinh xắn khi cho vào cặp xách. Hai mặt bên ngoài của hộp bút là hình bốn bạn gấu con đang học bài. Có bạn đứng, có bạn ngồi. Em thích nhất là bạn gấu mặc chiếc váy chấm bi màu vàng tươi, nhìn bọn ấy thật đáng yêu.

Hộp bút của em có hai ngăn chính. Khi mở ngăn thứ nhất ra, em lại thấy nó được chia làm bốn ngăn nhỏ: có ngăn em để mấy viên phấn, ngăn để bút máy, bút chì và có ngăn nhỏ đựng cục tẩy nữa. Còn ngăn thứ hai chỉ là một ngăn lớn và sâu lòng hơn ngăn chính trước. Em dùng ngăn này để đựng thước kẻ eke và cả một ít giấy lau mực. Mỗi mặt của hộp bút đều được sơn màu hồng nhạt. Đặc biệt, một trong của ngăn chính thứ nhất còn in cả hình những chú ong thợ đang xách giỏ đi tìm mật nữa. Có lẽ hộp bút muốn nhắc nhở em phải chăm chỉ giống những chú ong kia, phải cố gắng học tập thật tốt.

Khi đi học, hộp bút này đã giúp cho việc học tập của em trở nên tiện lợi và ngăn nắp hơn rất nhiều. Nhiều đồ dùng học tập nhỏ xinh mình để trong đó nên không bao giờ quên mang và sợ rơi mất.

Em dùng hộp bút đã được gần một năm rồi nhưng vì được giữ gìn cẩn thận nên nhìn vẫn còn như mới. Nó giống như một người bọn học thân thiết của em và em vô cùng yêu quý nó.

Tả cái hộp bút của em - mẫu 2

Để những đồ dùng học tập nhỏ nhắn của tôi không bị mất, mẹ đã mua cho tôi một chiếc hộp bút rất xinh xắn.

Trên thị trường hiện nay, mẫu mã đến màu sắc của chiếc hộp bút rất đa dạng. Nhưng chiếc hộp bút của tôi khá đơn giản. Chiếc hộp bút được làm bằng nhựa tổng hợp. Được thiết kế theo dạng hình chữ nhật. Nó dài chừng 22cm và rộng chừng 5cm. Nắp hộp và thân hộp được khớp nối với nhau và có nút để bật mở dễ dàng. Chiếc hộp bút màu xanh da trời sáng.

Trên mặt hộp được dán những hình thù đáng yêu và ngộ nghĩnh. Những nhân vật hoạt hình quen thuộc được thiết kế và trang trí trên mặt hộp. Chúng đã khiến cho chiếc hộp bút thêm sinh động và bắt mắt. Khi mở hộp ra, các ngăn nhỏ chồng lên nhau hiện ra. Các ngăn của hộp bút phù hợp với từng vật dụng thường xuyên dùng của học sinh chúng tôi như thước, bút, tẩy, bút chì, … Những đồ dùng mà ngày nào cũng sử dụng đến được đặt ngay ngắn trong hộp sẽ không bao giờ phải cố gắng đi tìm chúng khi cần. Đặc biệt, có chiếc hộp bút, chúng tôi mới có thể giữ gìn và bảo quản chúng. Bởi lẽ, những đồ vật nhỏ như thế này rất dễ bị mất và hư hỏng. Hộp bút được thiết kế nhỏ gọn và nhẹ, phù hợp với chúng tôi tuổi cắp sách đến trường, dễ dàng mang theo, dễ dàng bảo quản.

Có hộp bút, tôi không cần lo chúng sẽ bị rơi ra nữa. Tôi rất yêu quý chiếc hộp bút của mình. Nó không chỉ là do mẹ tôi mua, mà nó còn giúp ích cho tôi rất nhiều trong quá trình học tập.

Tả cái hộp bút của em - mẫu 3

Hộp bút là một trong những người bạn thân thiết của tôi trong suốt quá trình học tập. Nó đã giúp ích cho tôi rất nhiều trong việc bảo quản những chiếc bút và đồ dùng nhỏ xinh khác.

Hộp bút của tôi được làm bằng chất liệu nilon. Có thể gọi chính xác nó là túi đựng bút. Bởi nó có hình dáng một chiếc túi. Chiếc túi bút hình trụ rỗng, hai đáy hình tròn được bao quanh một lớp vải cứng và dày để túi không bị rách ở hai đầu. Khác với hộp bút thông thường, ở hai bên gân túi có chiếc khóa kéo. Chỉ cần mở khóa kéo là có thể lấy đồ ra khỏi túi cũng như cất đồ vào trong túi. Được làm bằng vải, nên họa tiết trên chiếc túi bút này cũng khá đơn giản. Chỉ là những hình vuông, khối rubic, zích zắc. những hình thù này với nhiều màu sắc khác nhau như đỏ, nâu, đen, nổi bật trên nền vải xanh trời nền nã. Ở một đáy tròn của túi bút có kèm một chiếc quai nhỏ xinh. Chiếc quai đó có tác dụng giúp người dùng mang theo, cầm nắm dễ dàng. Diện tích trong túi khá rộng, là một khoảng trống tiết diện tròn đúng với hình dáng của chiếc túi. Chiếc túi dài chừng 27cm, đáy có đường kính khoảng 4 cm. Diện tích bên trong đủ để tôi giữ gìn bút thước và các đồ dùng học tập khác của mình. Nó rất nhỏ gọn. cả một đống đồ nhỏ nhặt của tôi đều được cất giữ trong đó. Nhưng nó có thể chứa được rất nhiều. Khóa kéo của chiếc túi rất trơn và dễ kéo. Vải được dùng để làm túi bút cũng được thiết kế đặc biệt. Nó bền màu hơn vải thường, cũng không thấm nước. Điều này giúp ích rất nhiều cho việc bảo quản đồ dùng học tập cũng như độ bền của chiếc túi. Ngoài ra, chiếc túi còn khá đẹp mắt với những họa tiết lạ.

Chiếc túi bút của tôi đã theo tôi từ những ngày đầu đến trường cho tới tận bây giờ, có thể nói nó vẫn giữ nguyên được giá trị cũng như vẻ đẹp của nó. Chiếc hộp bút đã trở thành người bạn thân thiết của tôi trên quãng đường học sinh gian nan vất vả, song hành cùng tôi vươn tới những đỉnh cao của tri thức, của tương lai.

Tả cái hộp bút của em - mẫu 4

Trong buổi tổng kết năm học lớp Ba vừa qua, cô giáo em có phần thưởng riêng của cô dành cho học sinh giỏi của lớp. Có năm bạn được phần thưởng cô tặng. Mỗi bạn được một món, không bạn nào giống bạn nào. Phần em, em được cô tặng một hộp đựng bút.

Cái hộp đựng bút màu xanh da trời in hình chú gấu Mi-sa bê một quả bóng. Hộp được làm bằng nhựa tốt, bọc nệm nhựa êm ái. Hộp dài hai mươi xăng-ti-mét, rộng tám xăng-ti-mét và dày hai xăng-ti-mét. Hộp được thiết kế như một quyển sách. “Bìa sách” mở ra là nắp hộp, gắn một mảnh kim loại to bằng một đốt tay em. Nắp hộp đóng kín nhờ lực hút của hai thanh nam châm gắn ở phần hộp để bút. Trong phần đáy hộp bút, người ta ép đính một mảnh nhựa dẻo rộng sáu phân, may các vành để gài bút vào. Em gài cẩn thận bút mực, bút chì vào các vành tròn đó. Ở một góc của hộp viết có ngăn ô dùng để đựng tẩy và đồ bào chuốt bút chì. Thước kẻ đặt vào hộp vừa khít, không cần gài vào các vành may sẵn. Suốt mùa hè, cái hộp bút đã được em chuẩn bị kĩ càng chờ ngày đón năm học mới. Lên lớp bốn, món quà tặng thưởng của cô giáo chủ nhiệm lớp ba đã theo em vào năm học mới như một lời nhắc nhở động viên em học tập. Em giữ gìn hộp viết cẩn thận và thật sự hạnh phúc khi lúc nào cũng cảm thấy cô giáo cũ thật gần gũi, thân thương.

Hằng ngày lấy bút viết ra học tập, em đều nhớ đến những lời dạy dỗ ân cần của cô giáo cũ. Em rất biết ơn cô giáo đã yêu thương, chăm lo cho em suốt năm học qua. Em sẽ cố gắng đạt được nhiều thành tích học tập hơn nữa để các thầy cô giáo luôn tự hào về chúng em.

Tả cái hộp bút của em - mẫu 5

Trong dịp mừng sinh nhật em, chị gái thật tâm lí đã tặng cho em một chiếc hộp đựng bút thật xinh xắn mà em rất yêu thích.

Hộp bút được làm bằng nhựa dẻo nên rất nhẹ. Chiều dài của hộp bút dài hơn chiếc thước kẻ của em một chút, khoảng hơn 20 xăng-ti-mét, còn chiều rộng khoảng 7 xăng-ti-mét, chiều cao 3 xăng-ti-mét. Đặc biệt hơn, mặt trước của hộp bút có in hình chú mèo máy Đô-rê-mon cùng những người bạn là Nô-bi-ta, Xuka, Chaien, Xeko rất ngộ nghĩnh và đáng yêu. Các bạn đang chơi đùa giữa bãi cỏ rộng mênh mang và bầu trời trong xanh với những tia nắng ấm áp.

Hộp bút của em đóng vào mở ra thật dễ dàng, bởi nó được thiết kế từ lực hút của một viên nam châm nhỏ. Bên trong hộp có nhiều ngăn nhỏ. Ngắm nhìn hộp bút, đôi lúc em cứ ngỡ đó là một chiếc cặp sách tí hon. Ngăn trên cùng em đựng các loại bút như bút chì, bút mực. Ngăn thứ 2 bên dưới em đựng thước và tẩy. Ngoài ra em còn dán thêm thời khóa biểu và dán một số bông hoa để hộp bút thêm sinh động.

Có hộp bút, chiếc cặp của em trở nên ngăn nắp hơn, những đồ dùng học tập nhỏ nhắn em đều đựng trong hộp bút. Giờ nào việc nấy, chỉ cần mở hộp bút ra là em có các loại bút cần dùng. Mỗi khi học xong, em lại đưa chúng trở vào hộp bút giống như một ngôi nhà nhỏ ấm áp sau một ngày học tập chăm chỉ.

Em luôn yêu quý và giữ gìn hộp bút thật cẩn thận. Nó không những là người bạn đồng hành cùng em mỗi ngày tới trường mà còn là kỉ niệm của chị gái mà em luôn trân trọng.

Tả cái hộp bút của em - mẫu 6

Ngày hôm qua, em được bà mua cho một chiếc hộp bút mới. Đó là một chiếc hộp bút vô cùng đặc biệt.

Hộp bút này có hình trụ tròn chứ không phải hình hộp vuông như những chiếc hộp khác. Nó dài chừng 20cm, bề rộng phải chừng cái cổ tay của em. Chất liệu làm nên chiếc hộp, là những chiếc thanh tre nhỏ được gắn kết với nhau bởi sợi dây đan trong suốt rất tinh xảo. Nhờ vậy, hộp bút tuy nhẹ, nhưng rất chắc chắn. Hơn nữa, đây còn là sản phẩm thủ công từ bàn tay những người nghệ nhân, khiến nó càng thêm quý gia. Chiếc nắp hộp được mở ra như các chiếc nắp hộp bình thường. Nhưng khi đóng, sẽ lấy sợi dây ở đầu nắp, móc vào chiếc khuy ở phần thân hộp để cố định lại. Rất thú vị.

Nhờ thiết kế đặc biệt, lòng hộp khá rộng rãi và thoải mái. Em có thể cho vào rất nhiều chiếc bút mực, bút chì, gọt bút chì, tẩy, bút nhớ mà vẫn dư dả. Cuối mỗi tuần, em sẽ dùng khăn giấy để vệ sinh chiếc hộp bút để nó luôn sạch sẽ và mới mẻ.

Em quý chiếc hộp bút của mình lắm.

Tả cái hộp bút của em - mẫu 7

Món đồ dùng học tập mà em yêu thích nhất chính là chiếc hộp bút của mình.

Đó là món quà do bà ngoại mua cho em nhân dịp sinh nhật vừa rồi. Chiếc hộp bút được làm từ nhựa cứng, toàn thân có màu hồng nhạt. Riêng phần nắp bút được phủ một lớp keo với rất nhiều kim tuyến được cô đặc lại. Trên đó, là hình ảnh của nàng công chúa Mộc Lan mà em thích nhất.

Hộp có hình chữ nhật, lớn chừng một phần hai quyển sách giáo khoa Tiếng Việt. Bên trong, em có thể để vừa bút mực, bút chì, tẩy bút chì, những mẩu giấy nhỏ, cái kéo nhỏ và cả chiếc thước kẻ 15cm nữa. Nhờ hộp bút mà các đồ dùng học tập nhỏ của em luôn gọn gàng và dễ tìm kiếm nữa.

Em thích chiếc hộp bút của mình lắm. Em sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận để hộp bút luôn sạch đẹp như mới.

Tả cái hộp bút của em - mẫu 8

Có thể thấy được rằng hộp bút chính là niềm kiêu hãnh của em. Chiếc hộp bút đẹp đẽ này chính là một trong những phần thưởng mẹ mua cho em khi em có thành tích học tập tốt.

Hộp bút được làm bằng nhựa rất đẹp, có màu mận chín. Trên mặt hộp bút có in hình một nàng công chúa với mái tóc vàng óng ả trong bộ váy xòe màu hồng trông thật xinh đẹp và lộng lẫy. Hộp bút có dạng hình hộp chữ nhật với 3 kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao là: 18 x 6 x 2 (cm).

Đồ dùng tiện lợi này có 4 ngăn. Mỗi ngăn, em phân chia các đồ dùng sao cho thật hợp lý. Nào là bút mực, bút chì, bút màu, thước kẻ, tẩy, giấy dán nhỏ, phấn,... em đều đựng trong hộp bút. Nắp bên trong của hộp bút em vẽ thêm một bức tranh nhỏ và vài câu danh ngôn hay dán vào để mỗi lần mở hộp bút ra em đều cảm thấy ấm áp.

Hộp bút lúc nào cũng được em nâng niu. Nó giống như bảo bối của em vậy, em luôn đặt nó vào một ngăn riêng trong chiếc cặp của mình. Mỗi khi soạn sách vở, em không quên kiểm tra lại đồ dùng bên trong hộp bút của mình. Chỉ cần quên thôi là cả ngày đi học chẳng có ý nghĩa gì cả.

Vai trò quan trọng của hộp bút khiến em càng thêm yêu quý và giữ gìn nó hơn. Mỗi khi tới lớp, em đều đặt hộp bút lên trên sách vở, hãnh diện với vẻ đẹp vẫn còn như mới và công dụng tuyệt vời của nó.

Tả cái hộp bút của em - mẫu 9

Cái hộp bút là niềm kiêu hãnh của em. Nó là một trong những phần thưởng cao quý của phòng Giáo dục quận tặng cho khi em đạt giải Nhì môn Toán thi học sinh giỏi lớp Ba toàn quận.

Cái hộp bút bằng nhựa màu mận chín, khắc đậm dòng chữ "Nhà máy văn phòng phẩm Hồng Hà - Việt Nam". Hộp bút hình chữ nhật có kích cỡ: 18 X 6 X 2 (cm), được chia thành 4 ngăn. Ngăn ngang để tẩy. Ba ngăn dọc để bút máy, bút bi, bút chì, thước kẻ, compa.

Ở trong nắp hộp, em dán bức tranh màu cắt ở họa báo "Vũ khúc bầy thiên nga". Mỗi lần mở hộp bút ra, em cảm thấy trong tâm hồn mình sáng bừng lên một giấc mơ đẹp. Mơ được chim thiên nga chở đi chu du bốn cõi phương trời. Nhờ có cái hộp

bút mà em có đầy đủ dụng cụ học tập. Em không còn phải mượn thước kẻ của bạn Toàn, mượn tẩy của bạn Cương... trong giờ học nữa.

Em trở nên chu đáo hơn, cẩn thận hơn, biết giữ gìn đồ dùng học tập để học tập tốt hơn. Đi đến lớp thì hộp bút để trong cặp, trong giờ học thì hộp bút để trên bàn, phía trước mặt mình, về nhà thì hộp bút được để vào cạnh giá sách. Nó với em như hình với bóng.

Lớp em, nhiều bạn có hộp bút rất đẹp, mua ở siêu thị. Hộp bút của em lại có vẻ đẹp riêng. Nó là phần thưởng mà em được tặng. Tự hào lắm chứ, Sao không yêu quý chú mày, cái hộp bút bé bỏng thân thương!

Tả cái hộp bút của em - mẫu 10

Năm lớp ba, em đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ và Học sinh Hoàn thành xuất sắc tất cả các môn học, xếp thứ mười hai trong số bốn mươi tám học sinh lớp 3B. Ngoài mười quyển vở ô ly, em còn được thưởng một hộp bút. Em yêu thích nó vô cùng.

Rinh phần thưởng về, ông bà và bố mẹ em mừng lắm. Bà nội ôm cháu vào lòng và nói: Lớp 1, lớp 2, cháu mới chỉ là học sinh hoàn thành chương trình học, thế mà lớp 3, cháu đã hoàn thành xuất sắc rồi. Nhìn hộp bút, em luôn tự hào và tự hứa cần cố gắng nhiều hơn nữa. Cái hộp bút bằng nhựa hai màu: đáy hộp màu đỏ tươi, nửa trên màu xanh da trời. Hộp bút có chiều dài 18 xăng-ti-mét, chiều rộng 5 xăng-ti-mét, chiều cao 2,5 xăng-ti-mét.

Nắp trên có hình ảnh ba học sinh nhí ôm chim bồ câu và cầm cành hoa đẹp, mắt trong veo ngước lên bầu trời. Chỉ bấm chốt tách một phát, tức thì hộp bút mở ra. Hộp bút trở thành kho báu của em. Một chiếc bút máy Hoa Sim, một chiếc bút bi đỏ, một chiếc bút chì, một cái thước kẻ ngắn và một cái tẩy – đã được em xếp vào. Em nghe có tiếng thì thầm: Chúng tôi cảm ơn ông chủ đã cho đến ở nhà mới – ngôi nhà đẹp quá, rộng rãi quá!

Lên học lớp 4, cái hộp bút đã theo em đến lớp, học hành chuyên cần, ngày hai buổi. Đi học về, cái hộp bút được nằm thư giãn trên bàn, cạnh chồng sách. Cái hộp bút đẹp quá, mỗi lần con mèo nhảy lên bàn ngồi chơi, nó cứ trầm ngâm và say sưa ngắm nhìn một cách thích thú.

Tả cái hộp bút của em - mẫu 11

Nhân dịp sinh nhật, chị Hai mua cho em một chiếc hộp bút mới. Đó là món quà vô cùng tuyệt vời.

Chiếc hộp bút có hình chữ nhật, to như cái chai nước khoáng mà mẹ vẫn thường mua. Chất liệu được dùng để làm nên hộp bút là nhựa trong suốt khá cứng và nhẹ. Điểm đặc biệt nhất ở chiếc hộp bút là này thiết kế của nó. Thay vì mở nắp như các chiếc hộp thông thường khác. Hộp bút này có thiết kế như một cái ngăn kéo. Ở bên hông của nó có một nút tròn nhỏ như quả nhót, chỉ cầm cầm nó và kéo ra thì cả phần khay đựng bút bên trong hộp sẽ chạy ra theo. Thật là đặc biệt!

Phần vỏ hộp bút hoàn toàn trong suốt, không có họa tiết gì cả. Nhưng vẫn rất đẹp và xinh xắn. Bởi khi đặt dưới ánh nắng mặt trời, vỏ hộp sẽ lóe lên các ánh sáng rực rỡ như bảy sắc cầu vồng. Nhờ lớp vỏ trong suốt này, mà em có thể dễ dàng nhìn các dụng cụ bên trong hộp. Từ đó biết được mình đang để những món đồ nào bên trong. Tiện lợi vô cùng!

Em sẽ giữ gìn chiếc hộp bút này thật cẩn thận. Để nó luôn mới và xinh đẹp như vừa mua về.

Tả cái hộp bút của em - mẫu 12

Ngày hôm qua, em được bà mua cho một chiếc hộp bút mới. Đó là một chiếc hộp bút vô cùng đặc biệt.

Hộp bút này có hình trụ tròn chứ không phải hình hộp vuông như những chiếc hộp khác. Nó dài chừng 20cm, bề rộng phải chừng cái cổ tay của em. Chất liệu làm nên chiếc hộp, là những chiếc thanh tre nhỏ được gắn kết với nhau bởi sợi dây đan trong suốt rất tinh xảo. Nhờ vậy, hộp bút tuy nhẹ, nhưng rất chắc chắn. Hơn nữa, đây còn là sản phẩm thủ công từ bàn tay những người nghệ nhân, khiến nó càng thêm quý gia. Chiếc nắp hộp được mở ra như các chiếc nắp hộp bình thường. Nhưng khi đóng, sẽ lấy sợi dây ở đầu nắp, móc vào chiếc khuy ở phần thân hộp để cố định lại. Rất thú vị.

Nhờ thiết kế đặc biệt, lòng hộp khá rộng rãi và thoải mái. Em có thể cho vào rất nhiều chiếc bút mực, bút chì, gọt bút chì, tẩy, bút nhớ mà vẫn dư dả. Cuối mỗi tuần, em sẽ dùng khăn giấy để vệ sinh chiếc hộp bút để nó luôn sạch sẽ và mới mẻ.

Em quý chiếc hộp bút của mình lắm.

Tả cái hộp bút của em - mẫu 13

Món đồ dùng học tập mà em yêu thích nhất chính là chiếc hộp bút của mình.

Đó là món quà do bà ngoại mua cho em nhân dịp sinh nhật vừa rồi. Chiếc hộp bút được làm từ nhựa cứng, toàn thân có màu hồng nhạt. Riêng phần nắp bút được phủ một lớp keo với rất nhiều kim tuyến được cô đặc lại. Trên đó, là hình ảnh của nàng công chúa Mộc Lan mà em thích nhất.

Hộp có hình chữ nhật, lớn chừng một phần hai quyển sách giáo khoa Tiếng Việt. Bên trong, em có thể để vừa bút mực, bút chì, tẩy bút chì, những mẩu giấy nhỏ, cái kéo nhỏ và cả chiếc thước kẻ 15cm nữa. Nhờ hộp bút mà các đồ dùng học tập nhỏ của em luôn gọn gàng và dễ tìm kiếm nữa.

Em thích chiếc hộp bút của mình lắm. Em sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận để hộp bút luôn sạch đẹp như mới.

Tả cái hộp bút của em - mẫu 14

Trong học tập, bên cạnh chúng ta có rất nhiều những vật dụng quen thuộc và cần thiết. Một trong số đó chính là chiếc hộp bút để đựng đồ dùng học tập. Em cũng có một chiếc hộp bút nhỏ để đi học, đó là món quà mà bố đã tặng em nhân dịp sinh nhật vừa qua.

Chiếc hộp bút ấy được làm từ vải dày, có màu hồng xinh xắn, là màu sắc mà em yêu thích. Nó không quá to, chiều dài băng hai gang tay của em, chiều rộng thì bằng nửa gang tay. Chiếc hộp bút ấy được in hình công chúa barbie đúng với sở thích của em. Mỗi khi học bài, thỉnh thoảng em lại ngắm nhìn chiếc hộp bút ấy, nó như đưa em vào thế giới của mộng mơ, nơi có những nàng công chúa barbie xinh đẹp, lâu đài nguy nga, lộng lẫy, rực rỡ ánh sáng.

Xung quanh mặt hộp bút là đường viền màu xanh lam có những dải kim tuyến lấp lánh càng làm tô điểm thêm cho chiếc hộp thêm dễ thương. Đế hộp được may vuông vắn, nhờ vậy mà hộp bút có thể đứng vững vàng, không bị đổ. Chiếc khóa hộp bút được làm từ nhựa, tráng màu trắng ngần, dễ kéo ra đóng vào, giúp em thuận tiện khi sử dụng.

Phần khóa cầm được gắn một chiếc nơ xinh xắn màu vàng nhạt, làm cho chiếc hộp thêm nữ tính và tràn đầy màu sắc. Hộp bút của em có hai ngăn, một chiếc ngăn nhỏ và một chiếc ngăn to, được ngăn cách bằng lớp vải mỏng. Ngăn nhỏ em dùng để đựng tẩy, nhãn vở, gọt chì, và những đồ dùng nhỏ khác.

Ngăn to được dùng để chứa các loại bút khác nhau như bút mực, bút chì,.. Nhờ vậy mà mỗi khi em tìm kiếm đồ dùng học tập đều dễ dàng và tiện lợi hơn. Từ khi có chiếc hộp bút xinh xắn ấy, em trở nên cẩn thận hơn, ngăn nắp hơn, không còn làm mất đồ nhiều lần nữa. Ở bất cứ nơi nào em cũng có chiếc hộp bút làm bạn.

Các bạn trong lớp ai cũng yêu thích và khen chiếc hộp bút của em. Quả là một món quà sinh nhật tuyệt vời của bố. Em rất yêu quý chiếc hộp bút của em. Nó không chỉ quý giá vì là món quà do chính bố tặng em mà nó còn trở thành người bạn đồng hành trong những giờ học của em. Em sẽ luôn giữ gìn sạch sẽ và trân trọng chiếc hộp bút đáng yêu ấy.

Tả cái hộp bút của em - mẫu 15

Trong dịp mừng sinh nhật em, chị gái thật tâm lí đã tặng cho em một chiếc hộp đựng bút thật xinh xắn mà em rất yêu thích.

Hộp bút được làm bằng nhựa dẻo nên rất nhẹ. Chiều dài của hộp bút dài hơn chiếc thước kẻ của em một chút, khoảng hơn 20 xăng-ti-mét, còn chiều rộng khoảng 7 xăng-ti-mét, chiều cao 3 xăng-ti-mét. Đặc biệt hơn, mặt trước của hộp bút có in hình chú mèo máy Đô-rê-mon cùng những người bạn là Nô-bi-ta, Xu-ka, Chai-en, Xê-kô rất ngộ nghĩnh và đáng yêu. Các bạn đang chơi đùa giữa bãi cỏ rộng mênh mang và bầu trời trong xanh với những tia nắng ấm áp.

Hộp bút của em đóng vào mở ra thật dễ dàng, bởi nó được thiết kế từ lực hút của một viên nam châm nhỏ. Bên trong hộp có nhiều ngăn nhỏ. Ngắm nhìn hộp bút, đôi lúc em cứ ngỡ đó là một chiếc cặp sách tí hon. Ngăn trên cùng em đựng các loại bút như bút chì, bút mực. Ngăn thứ 2 bên dưới em đựng thước và tẩy. Ngoài ra em còn dán thêm thời khóa biểu và dán một số bông hoa để hộp bút thêm sinh động.

Có hộp bút, chiếc cặp của em trở nên ngăn nắp hơn, những đồ dùng học tập nhỏ nhắn em đều đựng trong hộp bút. Giờ nào việc nấy, chỉ cần mở hộp bút ra là em có các loại bút cần dùng. Mỗi khi học xong, em lại đưa chúng trở vào hộp bút giống như một ngôi nhà nhỏ ấm áp sau một ngày học tập chăm chỉ.

Em luôn yêu quý và giữ gìn hộp bút thật cẩn thận. Nó không những là người bạn đồng hành cùng em mỗi ngày tới trường mà còn là kỉ niệm của chị gái mà em luôn trân trọng.

Tả cái hộp bút của em - mẫu 16

Cứ đến ngày sinh nhật hàng năm là em lại nhận được rất nhiều món quà của bạn bè và người thân. Trong lần sinh nhật vừa rồi, chị họ có tặng em một hộp bút rất đẹp. Đó là một trong những món quà mà em cực kì yêu thích.

Ôi chao, hộp bút này mới đẹp làm sao! Nó có màu hồng nhạt - màu sắc em yêu thích và được làm bằng kim loại rất chắc chắn. Hộp bút của em có hình chữ nhật, chiều dài khoảng hai lăm xăng-ti-mét, chiều rộng khoảng tám xăng-ti-mét và cao chừng bốn xăng-ti-mét. Kích thước như vậy vừa không quá to, lại không quá nhỏ, rất vừa vặn xinh xắn khi cho vào cặp xách. Hai mặt bên ngoài của hộp bút là hình bốn bạn gấu con đang học bài. Có bạn đứng, có bạn ngồi. Em thích nhất là bạn gấu mặc chiếc váy chấm bi màu vàng tươi, nhìn bọn ấy thật đáng yêu.

Hộp bút của em có hai ngăn chính. Khi mở ngăn thứ nhất ra, em lại thấy nó được chia làm bốn ngăn nhỏ: có ngăn em để mấy viên phấn, ngăn để bút máy, bút chì và có ngăn nhỏ đựng cục tẩy nữa. Còn ngăn thứ hai chỉ là một ngăn lớn và sâu lòng hơn ngăn chính trước. Em dùng ngăn này để đựng thước kẻ ê-ke và cả một ít giấy lau mực. Mỗi mặt của hộp bút đều được sơn màu hồng nhạt. Đặc biệt, một trong của ngăn chính thứ nhất còn in cả hình những chú ong thợ đang xách giỏ đi tìm mật nữa. Có lẽ hộp bút muốn nhắc nhở em phải chăm chỉ giống những chú ong kia, phải cố gắng học tập thật tốt.

Khi đi học, hộp bút này đã giúp cho việc học tập của em trở nên tiện lợi và ngăn nắp hơn rất nhiều. Nhiều đồ dùng học tập nhỏ xinh mình để trong đó nên không bao giờ quên mang và sợ rơi mất.

Em dùng hộp bút đã được gần một năm rồi nhưng vì được giữ gìn cẩn thận nên nhìn vẫn còn như mới. Nó giống như một người bọn học thân thiết của em và em vô cùng yêu quý nó.

Tả cái hộp bút của em - mẫu 17

Để những đồ dùng học tập nhỏ nhắn của tôi không bị mất, mẹ đã mua cho tôi một chiếc hộp bút rất xinh xắn.

Trên thị trường hiện nay, mẫu mã đến màu sắc của chiếc hộp bút rất đa dạng. Nhưng chiếc hộp bút của tôi khá đơn giản. Chiếc hộp bút được làm bằng nhựa tổng hợp. Được thiết kế theo dạng hình chữ nhật. Nó dài chừng 22cm và rộng chừng 5cm. Nắp hộp và thân hộp được khớp nối với nhau và có nút để bật mở dễ dàng. Chiếc hộp bút màu xanh da trời sáng.

Trên mặt hộp được dán những hình thù đáng yêu và ngộ nghĩnh. Những nhân vật hoạt hình quen thuộc được thiết kế và trang trí trên mặt hộp. Chúng đã khiến cho chiếc hộp bút thêm sinh động và bắt mắt. Khi mở hộp ra, các ngăn nhỏ chồng lên nhau hiện ra. Các ngăn của hộp bút phù hợp với từng vật dụng thường xuyên dùng của học sinh chúng tôi như thước, bút, tẩy, bút chì, … Những đồ dùng mà ngày nào cũng sử dụng đến được đặt ngay ngắn trong hộp sẽ không bao giờ phải cố gắng đi tìm chúng khi cần. Đặc biệt, có chiếc hộp bút, chúng tôi mới có thể giữ gìn và bảo quản chúng. Bởi lẽ, những đồ vật nhỏ như thế này rất dễ bị mất và hư hỏng. Hộp bút được thiết kế nhỏ gọn và nhẹ, phù hợp với chúng tôi tuổi cắp sách đến trường, dễ dàng mang theo, dễ dàng bảo quản.

Có hộp bút, tôi không cần lo chúng sẽ bị rơi ra nữa. Tôi rất yêu quý chiếc hộp bút của mình. Nó không chỉ là do mẹ tôi mua, mà nó còn giúp ích cho tôi rất nhiều trong quá trình học tập.

Tả cái hộp bút của em - mẫu 18

Hộp bút là một trong những người bạn thân thiết của tôi trong suốt quá trình học tập. Nó đã giúp ích cho tôi rất nhiều trong việc bảo quản những chiếc bút và đồ dùng nhỏ xinh khác.

Hộp bút của tôi được làm bằng chất liệu nilong. Có thể gọi chính xác nó là túi đựng bút. Bởi nó có hình dáng một chiếc túi. Chiếc túi bút hình trụ rỗng, hai đáy hình tròn được bao quanh một lớp vải cứng và dày để túi không bị rách ở hai đầu. Khác với hộp bút thông thường, ở hai bên gân túi có chiếc khóa kéo. Chỉ cần mở khóa kéo là có thể lấy đồ ra khỏi túi cũng như cất đồ vào trong túi. Được làm bằng vải, nên họa tiết trên chiếc túi bút này cũng khá đơn giản. Chỉ là những hình vuông, khối rubic, zích zắc. những hình thù này với nhiều màu sắc khác nhau như đỏ, nâu, đen, nổi bật trên nền vải xanh trời nền nã. Ở một đáy tròn của túi bút có kèm một chiếc quai nhỏ xinh. Chiếc quai đó có tác dụng giúp người dùng mang theo, cầm nắm dễ dàng. Diện tích trong túi khá rộng, là một khoảng trống tiết diện tròn đúng với hình dáng của chiếc túi. Chiếc túi dài chừng 27cm, đáy có đường kính khoảng 4 cm. Diện tích bên trong đủ để tôi giữ gìn bút thước và các đồ dùng học tập khác của mình. Nó rất nhỏ gọn. cả một đống đồ nhỏ nhặt của tôi đều được cất giữ trong đó. Nhưng nó có thể chứa được rất nhiều. Khóa kéo của chiếc túi rất trơn và dễ kéo. Vải được dùng để làm túi bút cũng được thiết kế đặc biệt. Nó bền màu hơn vải thường, cũng không thấm nước. Điều này giúp ích rất nhiều cho việc bảo quản đồ dùng học tập cũng như độ bền của chiếc túi. Ngoài ra, chiếc túi còn khá đẹp mắt với những họa tiết lạ.

Chiếc túi bút của tôi đã theo tôi từ những ngày đầu đến trường cho tới tận bây giờ, có thể nói nó vẫn giữ nguyên được giá trị cũng như vẻ đẹp của nó. Chiếc hộp bút đã trở thành người bạn thân thiết của tôi trên quãng đường học sinh gian nan vất vả, song hành cùng tôi vươn tới những đỉnh cao của tri thức, của tương lai.

Tả cái hộp bút của em - mẫu 19

Trong buổi tổng kết năm học lớp Ba vừa qua, cô giáo em có phần thưởng riêng của cô dành cho học sinh giỏi của lớp. Có năm bạn được phần thưởng cô tặng. Mỗi bạn được một món, không bạn nào giống bạn nào. Phần em, em được cô tặng một hộp đựng bút.

Cái hộp đựng bút màu xanh da trời in hình chú gấu Mi-sa bê một quả bóng. Hộp được làm bằng nhựa tốt, bọc nệm nhựa êm ái. Hộp dài hai mươi xăng-ti-mét, rộng tám xăng-ti-mét và dày hai xăng-ti-mét. Hộp được thiết kế như một quyển sách. “Bìa sách” mở ra là nắp hộp, gắn một mảnh kim loại to bằng một đốt tay em. Nắp hộp đóng kín nhờ lực hút của hai thanh nam châm gắn ở phần hộp để bút. Trong phần đáy hộp bút, người ta ép đính một mảnh nhựa dẻo rộng sáu phân, may các vành để gài bút vào. Em gài cẩn thận bút mực, bút chì vào các vành tròn đó. Ở một góc của hộp viết có ngăn ô dùng để đựng tẩy và đồ bào chuốt bút chì. Thước kẻ đặt vào hộp vừa khít, không cần gài vào các vành may sẵn. Suốt mùa hè, cái hộp bút đã được em chuẩn bị kĩ càng chờ ngày đón năm học mới. Lên lớp bốn, món quà tặng thưởng của cô giáo chủ nhiệm lớp ba đã theo em vào năm học mới như một lời nhắc nhở động viên em học tập. Em giữ gìn hộp viết cẩn thận và thật sự hạnh phúc khi lúc nào cũng cảm thấy cô giáo cũ thật gần gũi, thân thương.

Hằng ngày lấy bút viết ra học tập, em đều nhớ đến những lời dạy dỗ ân cần của cô giáo cũ. Em rất biết ơn cô giáo đã yêu thương, chăm lo cho em suốt năm học qua. Em sẽ cố gắng đạt được nhiều thành tích học tập hơn nữa để các thầy cô giáo luôn tự hào về chúng em.

Tả cái hộp bút của em - mẫu 20

Có thể thấy được rằng hộp bút chính là niềm kiêu hãnh của em. Chiếc hộp bút đẹp đẽ này chính là một trong những phần thưởng mẹ mua cho em khi em có thành tích học tập tốt.

Hộp bút được làm bằng nhựa rất đẹp, có màu mận chín. Trên mặt hộp bút có in hình một nàng công chúa với mái tóc vàng óng ả trong bộ váy xòe màu hồng trông thật xinh đẹp và lộng lẫy. Hộp bút có dạng hình hộp chữ nhật với 3 kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao là: 18 x 6 x 2 (cm).

Đồ dùng tiện lợi này có 4 ngăn. Mỗi ngăn, em phân chia các đồ dùng sao cho thật hợp lý. Nào là bút mực, bút chì, bút màu, thước kẻ, tẩy, giấy dán nhỏ, phấn,... em đều đựng trong hộp bút. Nắp bên trong của hộp bút em vẽ thêm một bức tranh nhỏ và vài câu danh ngôn hay dán vào để mỗi lần mở hộp bút ra em đều cảm thấy ấm áp.

Hộp bút lúc nào cũng được em nâng niu. Nó giống như bảo bối của em vậy, em luôn đặt nó vào một ngăn riêng trong chiếc cặp của mình. Mỗi khi soạn sách vở, em không quên kiểm tra lại đồ dùng bên trong hộp bút của mình. Chỉ cần quên thôi là cả ngày đi học chẳng có ý nghĩa gì cả.

Vai trò quan trọng của hộp bút khiến em càng thêm yêu quý và giữ gìn nó hơn. Mỗi khi tới lớp, em đều đặt hộp bút lên trên sách vở, hãnh diện với vẻ đẹp vẫn còn như mới và công dụng tuyệt vời của nó.

Tả cái hộp bút của em - mẫu 21

Cái hộp bút là niềm kiêu hãnh của em. Nó là một trong những phần thưởng cao quý của phòng Giáo dục quận tặng cho khi em đạt giải Nhì môn Toán thi học sinh giỏi lớp Ba toàn quận.

Cái hộp bút bằng nhựa màu mận chín, khắc đậm dòng chữ "Nhà máy văn phòng phẩm Hồng Hà - Việt Nam". Hộp bút hình chữ nhật có kích cỡ: 18 X 6 X 2 (cm), được chia thành 4 ngăn. Ngăn ngang để tẩy. Ba ngăn dọc để bút máy, bút bi, bút chì, thước kẻ, com-pa.

Ở trong nắp hộp, em dán bức tranh màu cắt ở họa báo "Vũ khúc bầy thiên nga". Mỗi lần mở hộp bút ra, em cảm thấy trong tâm hồn mình sáng bừng lên một giấc mơ đẹp. Mơ được chim thiên nga chở đi chu du bốn cõi phương trời. Nhờ có cái hộp bút mà em có đầy đủ dụng cụ học tập. Em không còn phải mượn thước kẻ của bạn Toàn, mượn tẩy của bạn Cương... trong giờ học nữa.

Em trở nên chu đáo hơn, cẩn thận hơn, biết giữ gìn đồ dùng học tập để học tập tốt hơn. Đi đến lớp thì hộp bút để trong cặp, trong giờ học thì hộp bút để trên bàn, phía trước mặt mình, về nhà thì hộp bút được để vào cạnh giá sách. Nó với em như hình với bóng.

Lớp em, nhiều bạn có hộp bút rất đẹp, mua ở siêu thị. Hộp bút của em lại có vẻ đẹp riêng. Nó là phần thưởng mà em được tặng. Tự hào lắm chứ, Sao không yêu quý chú mày, cái hộp bút bé bỏng thân thương!

Tả cái hộp bút của em - mẫu 22

Năm lớp ba, em đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ và Học sinh Hoàn thành xuất sắc tất cả các môn học, xếp thứ mười hai trong số bốn mươi tám học sinh lớp 3B. Ngoài mười quyển vở ô ly, em còn được thưởng một hộp bút. Em yêu thích nó vô cùng.

Rinh phần thưởng về, ông bà và bố mẹ em mừng lắm. Bà nội ôm cháu vào lòng và nói: Lớp 1, lớp 2, cháu mới chỉ là học sinh hoàn thành chương trình học, thế mà lớp 3, cháu đã hoàn thành xuất sắc rồi. Nhìn hộp bút, em luôn tự hào và tự hứa cần cố gắng nhiều hơn nữa. Cái hộp bút bằng nhựa hai màu: đáy hộp màu đỏ tươi, nửa trên màu xanh da trời. Hộp bút có chiều dài 18 xăng-ti-mét, chiều rộng 5 xăng-ti-mét, chiều cao 2,5 xăng-ti-mét.

Nắp trên có hình ảnh ba học sinh nhí ôm chim bồ câu và cầm cành hoa đẹp, mắt trong veo ngước lên bầu trời. Chỉ bấm chốt tách một phát, tức thì hộp bút mở ra. Hộp bút trở thành kho báu của em. Một chiếc bút máy Hoa Sim, một chiếc bút bi đỏ, một chiếc bút chì, một cái thước kẻ ngắn và một cái tẩy – đã được em xếp vào. Em nghe có tiếng thì thầm: Chúng tôi cảm ơn ông chủ đã cho đến ở nhà mới – ngôi nhà đẹp quá, rộng rãi quá!

Lên học lớp 4, cái hộp bút đã theo em đến lớp, học hành chuyên cần, ngày hai buổi. Đi học về, cái hộp bút được nằm thư giãn trên bàn, cạnh chồng sách. Cái hộp bút đẹp quá, mỗi lần con mèo nhảy lên bàn ngồi chơi, nó cứ trầm ngâm và say sưa ngắm nhìn một cách thích thú.

1 3528 lượt xem
Tải về