TOP 10 mẫu Tả khu vui chơi giải trí Đầm Sen (2024) SIÊU HAY

Tả khu vui chơi giải trí Đầm Sen lớp 5 gồm dàn ý và 10 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 5 hay hơn.

1 839 lượt xem


Tả khu vui chơi giải trí Đầm Sen

Dàn ý Tả khu vui chơi giải trí Đầm Sen

I. Mở bài: Giới thiệu đối tượng được miêu tả

Xã hội ngày càng phát triển đồng nghĩa với việc áp lực cuộc sống cũng tăng cao. Trước những căng thẳng đó, nhiều người đã lựa chọn tìm đến các khu vui chơi giải trí để xả stress. Một trong những địa điểm quen thuộc thu hút nhiều lượt khách là khu giải trí Đầm Sen_công viên văn hóa đặc sắc thuộc hàng bậc nhất Việt Nam.

II.Thân bài

1. Giới thiệu khái quát khu vui chơi Đầm Sen

- Khu vui chơi giải trí Đầm Sen là một công viên văn hóa nằm ở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

- Công viên rộng 50 hecta, gồm ba mươi khu vực tham quan giải trí khác nhau.

- Hệ thống trong công viên được chia theo nhiều lĩnh vực như vui chơi giải trí, tham quan,… rất đa dạng, phong

phú, thu hút mọi lứa tuổi tham gia.

2. Miêu tả chi tiết

- Khi vừa bước vào cổng, em thấy đầy hứng thú trước một khoảng không gian rộng lớn với bao nhiêu là trò chơi thú vị, bị hấp dẫn bởi những màu sắc rực rỡ ở từng không gian giải trí: trượt patanh, đi xe ô tô điện,…

- Không những thế, khuôn viên Đầm Sen còn có cả những khu để thăm quan, mở rộng hiểu biết về các loài sinh vật xung quanh chúng ta như nhà sinh vật biển với bao nhiêu loại động vật đại dương mà chúng em chưa bao giờ nhìn thấy, rồi khu vườn chim thiên nhiên rộn vang tiếng hót, hay cũng có lúc bị thu hút bởi màu sắc sặc sỡ cùng hương thơm nồng nàn của vô vàn loài hoa ở khu vườn hoa châu Âu,..

- Đặc biệt và ấn tượng hơn cả chính là Thủy cung Đầm Sen. Tại đây chúng em có thể ngồi tàu du lịch trên không để quan sát mọi vật từ trên cao với góc nhìn đẹp và mãn nhãn, được ngắm nhìn vô số loài cá quí hiếm,…

- Sân khấu Laser Nhạc Nước cũng là một công trình đầy ấn tượng, mang đến cho khan giả cảm giác thích thú với những vòi phun nước chuyển động huyền ảo, sự kết hợp hài hòa của cả âm thanh, ánh sáng và âm nhạc đã khiến sân khấu hiện đại này thu hút nhiều lượt khách tham gia thưởng thức.

- Trong khuôn viên của công viên còn có rất nhiều cây cối xanh tốt tạo không khí trong lành khoáng đạt cho du khách.

3. Ý nghĩa của khu vui chơi Đầm Sen

- Là địa điểm giải trí, cung cấp không gian vui chơi cho người dân và cả du khách phương xa.

- Trở thành biểu tượng của thành phố, gắn liền với đời sống sôi động của vùng đất luôn biến đổi và phát triển không ngừng.

III. Kết bài

- Nêu cảm nhận về khu vui chơi giải trí Đầm Sen.

Tả khu vui chơi giải trí Đầm Sen (mẫu 1)

Với thành tích học tập đạt học sinh giỏi em được bố tặng cho một chuyến đi chơi tại công viên Đầm Sen với rất nhiều trò chơi mà em rất thích.

Công viên Đầm Sen nằm trên đường Hòa Bình, có rất nhiều cổng vào đánh số thứ tự khác nhau, mỗi cổng lại nằm ở mỗi hướng giúp tiện lợi cho du khách. Khi đến trước cổng, bố và em mua vé để vào, bắt đầu từ đây một thế giới mới mở ra trước mắt.

Khu vui chơi giải trí rất rộng và có nhiều trò chơi khác nhau, đủ thứ loại âm thanh và màu sắc sặc sỡ. Một bên công viên là khu trò chơi cảm giác mạnh gồm các trò chơi như tàu lượn siêu tốc, đu quay…Ở giữa là những trò chơi dành cho các em nhỏ như đi xe lửa, câu cá, tô tượng…kế bên là các trò em xe điện đụng, chạy thuyền trên hồ,…còn có cả sở thú rất nhiều động vật khác nhau như voi, khỉ, rắn...

Trò chơi nào em cũng thích, em và bố mua vé để đi vòng quay, giá vé một lần đi khoảng 10 nghìn dành cho một người. Bước vào khoang, chiếc đu quay từ từ chuyển động, khung cảnh xung quanh cũng thay đổi từ thấp lên cao. Từ trong khoang có thể ngắm nhìn khung cảnh toàn thành phố, gần công viên là nhiều ngôi nhà san sát, xa xa là những khu đô thị đang được xây dở dang. Thật nhanh một vòng quay đã kết thúc, em và bố tham gia trò chơi xe điện đụng, hai người ngồi trên một chiếc xe và tự lái để tránh va phải các xe khác. Thỉnh thoảng có những tiếng la hét của các bạn,âm thanh của tiếng xe va vào nhau chan chát.

Cuối cùng hai bố còn thư giãn bằng trò chơi đạp vịt, đến công viên Đầm Sen nhất quyết là phải chơi đạp vịt, tuy rằng người rất đông nhưng lại rất vui. Bố khéo léo điều khiển con vịt đi đúng hướng, tiếng mái chèo khua trên mặt nước phành phạch, tiếng cười nói giòn tan của mọi người tham gia trò chơi.

Dù rằng rất muốn chơi thêm nhiều trò khác nhưng trời đã bắt đầu tối, em và bố phải trở về nhà rồi, quay lưng đi mà lòng còn tiếc nuối vì được chơi được các trò thú vị khác. Hẹn gặp lại lần sau vào một ngày không xa nhé Đầm Sen ơi.

Tả khu vui chơi giải trí Đầm Sen (mẫu 2)

Để thưởng cho em vì thành tích tốt trong năm học vừa qua, cuối tuần trước gia đình em đã có một chuyến đi chơi tại khu công viên nước Đầm Sen. Khung cảnh vui vẻ, náo nhiệt của khu vui chơi làm em nhớ mãi.

Khu vui chơi này rộng lắm, khuôn viên có lẽ lên tới mấy ki- lô- mét vuông. Từ xa nhìn lại khu vui chơi hiện lên rực rỡ sắc màu trong ánh nắng giống như một vương quốc thu nhỏ. Đên gần, em như bị choáng ngợp bởi không khí ở đây. Tiếng cười, tiếng hò hét vàn lên rộn ràng. Khu vui chơi có rất nhiều cổng ra vào, mỗi cổng ở một vị trí khác nhau và được trang trí theo nhiều kiểu khác nhau. Mỗi cánh cổng là một hình dáng màu sắc cách điệu của các nhân vật hoạt hình rất bắt mắt và thu hút. Bên trong mọi người đang tham gia các trò chơi vô cùng vui vẻ, bổ ích. Em hào hứng tới mức nhanh nhẹn đưa ngay vé cho chú soát vé, không cần chú nhắc nhở và chạy nhanh vào trong. Hiện lên trước mặt là cả một thế giới trò chơi thú vị. Phía này là bể bơi, phía kia là cầu trượt nước. Vào ngày chủ nhật, khu vui chơi đông hơn hẳn ngày thường. Em thích thú nhìn các trò chơi diễn ra rất vui vẻ mà thấy hào hứng vô cùng. Chỉ muốn chạy ngay xuống bể bơi để hòa mình vào các trò vui. May mà mẹ kịp giữ em lại, cả gia đình cùng đi thay đồ và tắm tráng trước khi đi vào bể. Em nhanh chóng tham gia vào các khu vui chơi dành cho thiếu nhi. Ở đây có rất nhiều bạn nhỏ bằng tuổi em, chúng em làm quen và cùng nhau chơi, thi bơi. Sau đó, chúng em chuyển sang chơi trò cầu trượt nước. Các cầu trượt bằng phao nhiều màu sắc rực rỡ, dòng nước trong mát được làm cho chảy đều giúp cho chúng em chơi vui hơn. Các ống nhựa uốn lượn, mỗi khi em đáp xuống mặt nước trong bể, nước bắn lên không trung rồi rơi lại tạo nên âm thanh rào rào nghe thật vui tai. Sau khi chơi thỏa thích, em cùng các bạn sang phía bể bơi. Điều đặc biệt là ở đây, bể còn có sóng nhân tạo. Chúng em nằm thư giãn trên mặt nước, để cho từng đợt sóng lăn tăn vỗ vào người, cảm giác như có bàn tay ai đang mát xa cho mình vậy. Em nghe thấy tiếng tim mình đập những giai điệu vui tươi, sảng khoái. Bao mệt mỏi, căng thẳng sau một năm học vất vả, sau những ngày hè oi ả đều tan biến hết. Thay vào đó là sự thoải mái, hứng khởi. Bố mẹ và em tham gia rất nhiều các hoạt động khác nữa, gần trưa cả nhà cùng lên bờ, tắm gội và ăn nhẹ trước khi ra về. Khi xe của gia đình đã đi xa khu vui chơi, em vẫn nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ.

Em ranh thích khu vui chơi Đầm Sen. Mong rằng trước năm học mới em lại được bố mẹ cho tới đây, để em có thêm tinh thần hứng khởi cho năm học mới.

Tả khu vui chơi giải trí Đầm Sen (mẫu 3)

Năm nào cũng vậy, nếu em đạt danh hiệu học sinh giỏi là bố mẹ sẽ thưởng cho em một chuyến đi chơi. Và năm nay cũng vậy, sau một năm học cố gắng không ngừng nghỉ, cuối cùng em đã đạt danh hiệu học sinh giỏi đồng thời, đạt giải trong kì thi học sinh giỏi cấp huyện đúng như hy vọng của bố mẹ, vì vậy, em đã được bố mẹ cho đi chơi ở khu vui chơi giải trí Đầm Sen.

Khu vui chơi giải trí Đầm Sen có rất nhiều cổng vào nhưng nhà em chọn đi cổng giữa. Ngay tại cổng chính ấy là chứ Đầm Sen thật to, thật nổi bật như mời gọi, chào đón những bạn trẻ và khách tham quan đến vui chơi, giải trí. Ngay ở cổng giữa là người ngồi bán vé.Chỉ cần mua vé là em và bố mẹ đã có thể đi vào bên trong.

Bố mẹ cho em đi đúng vào kỳ nghỉ hè nên có rất nhiều bạn nhỏ như em cũng được bố mẹ đưa đến. Khu vui chơi giải trí này rất đẹp và rất rộng, chia thành các khu riêng biệt. Đầu tiên là khu có các trò chơi dành cho trẻ nhỏ như: đạp vịt- trò chơi thu hút rất nhiều bạn nhỏ, cả thanh thiếu niên lẫn người lớn, có cả cầu trượt, nhà phao,... cùng nhiều những trò chơi mạo hiểm cũng rất hấp dẫn nhiều người. Có cả trò chơi đua xe, lượn xe nữa, trò nào cũng thật hấp dẫn Em chơi vài trò một lượt mà cũng thấm mệt rồi. Còn có cả trò chơi vào nhà Ma nữa, ai cũng nói rằng rất là thú vị nhưng cũng không kém phần thú vị. Và kế đó là đầm nước có rất nhiều vòi nước tỏa ra xung quanh nhìn thật thích mắt.

Đặc biệt, em còn được bố mẹ cho đi tàu lượn qua hang cá mập nữa, một cảm giác thật thích thú mà cũng không kém phần vui vẻ. Sau một hồi vui chơi vui vẻ, bố mẹ còn mua cả kem cho em ăn nữa, rồi hỏi em chơi có thích không. Em liền cười và nói rằng, em rất thích. Thấy em thích như vậy, bố mẹ liền hứa với em rằng chỉ cần em chăm ngoan, học giỏi thì bố mẹ sẽ dẫn em đi chơi ở nhiều nơi nữa. Chao ôi! Mới nghe bố mẹ nói thôi mà em đã thấy thích rồi.

Trước giờ, em chỉ nhìn thấy khu vui chơi giải trí Đầm Sen qua tivi, qua sách bảo và được nghe mọi người kể nhưng khi được bố mẹ dẫn đi em mới thấy nó đẹp đến nhường nào. Hình ảnh của khu vui chơi giải trí nhộn nhịp, đông vui ấy sẽ mãi không thể nào phai mờ trong tâm trí em.

Tả khu vui chơi giải trí Đầm Sen (mẫu 4)

Vì được kết quả cao trong kì thi học sinh giỏi vừa rồi nên bố mẹ đã thưởng cho em một chuyến đi chơi ở khu vui chơi Đầm Sen. Em rất vui và hào hứng với chuyến đi này bởi Đầm Sen nổi tiếng là thiên đường giải trí trong lòng thành phố Sài Gòn.

Khu vui chơi Đầm Sen rất rộng lớn nên có tận ba cổng vào, cổng nào cũng được trang trí vô cùng đẹp. Vừa bước chân vào công viên, em đã ấn tượng bởi tượng đài Lạc Long Quân- Âu Cơ dựng trang nghiêm giữa những hàng cau cao vút và những chậu hoa đủ màu sắc. Con đường rộng và dài được chia thành hai lần dẫn em đến mê cung trò chơi với không gian thật náo nhiệt. Phía bên trái là nơi tập trung nhiều trò chơi mạo hiểm như tàu lượn siêu tốc, cướp biển caribe, cá chép lộn nhào... Những vòng quay đong đưa trên không trung rồi bất ngờ lao vụt xuống là sự thách thức lòng can đảm những ai ưa thích cảm giác mạnh. Nhìn sang phía bên phải của khu vui chơi em như bị lạc vào một thế giới cổ tích đầy mơ mộng với những vòng đu quay hình con bạch mã hay cái cốc quay thần kỳ. Đằng kia lại là nhà phao trông lộng lẫy như một tòa lâu đài thu nhỏ. Từng chùm sáng lấp lánh của đèn trang trí và đèn lồng làm cho khu vui chơi càng thêm rực rỡ.

Nằm ở sâu bên trong khu vui chơi là thủy cung với vô vàn những loài sinh vật biển quý hiếm. Kia là chùm san hô có những cái râu dài tua rua, chỗ này lại là rặng san hô nhiều màu xòe ra như mũ nấm. Dưới làn nước trong xanh còn có những chú cá mập vây đen, cá hề, cá đuối... đang bơi lội tung tăng ra vẻ thích thú lắm. Đi trong thủy cung mà em cứ ngỡ như mình đang đi dưới đáy đại dương vậy.

Một điểm thú vị không thể không tham quan khi đến với Đầm Sen là vườn chim thú. Những chú cá sấu thân dài lúc thì lặn xuống mặt nước, lúc thì lại nằm dài trên mỏm đá ven bờ. Một bầy chim công điệu đà đang đua nhau khoe ra bộ cánh sặc sỡ nhất. Đi tản bộ một chút em lại bắt gặp mấy chú khỉ nghịch ngợm vừa nhảy nhót trên cành cây vừa giơ ra cánh tay xin chuối và bánh kẹo từ khách tham quan. Ở đây còn có cả ngựa vằn, hươu, tê giác và nhiều loài thú quý hiếm khác nữa. Vườn chim thú đã cho em một trải nghiệm đến với thiên nhiên vô cùng thú vị.

Đầm Sen lúc nào cũng là một điểm lý tưởng để vui chơi và giải trí. Em rất thích khu vui chơi giải trí này và mong muốn sẽ được đến đây nhiều hơn nữa.

Tả khu vui chơi giải trí Đầm Sen (mẫu 5)

Năm nào cũng vậy, nếu em đạt danh hiệu học sinh giỏi là bố mẹ sẽ thưởng cho em một chuyến đi chơi. Và năm nay cũng vậy, sau một năm học cố gắng không ngừng nghỉ, cuối cùng em đã đạt danh hiệu học sinh giỏi đồng thời, đạt giải trong kì thi học sinh giỏi cấp huyện đúng như hy vọng của bố mẹ, vì vậy, em đã được bố mẹ cho đi chơi ở khu vui chơi giải trí Đầm Sen.

Khu vui chơi giải trí Đầm Sen có rất nhiều cổng vào nhưng nhà em chọn đi cổng giữa. Ngay tại cổng chính ấy là chứ Đầm Sen thật to, thật nổi bật như mời gọi, chào đón những bạn trẻ và khách tham quan đến vui chơi, giải trí. Ngay ở cổng giữa là người ngồi bán vé.Chỉ cần mua vé là em và bố mẹ đã có thể đi vào bên trong.

Bố mẹ cho em đi đúng vào kỳ nghỉ hè nên có rất nhiều bạn nhỏ như em cũng được bố mẹ đưa đến. Khu vui chơi giải trí này rất đẹp và rất rộng, chia thành các khu riêng biệt. Đầu tiên là khu có các trò chơi dành cho trẻ nhỏ như: đạp vịt- trò chơi thu hút rất nhiều bạn nhỏ, cả thanh thiếu niên lẫn người lớn, có cả cầu trượt, nhà phao,... cùng nhiều những trò chơi mạo hiểm cũng rất hấp dẫn nhiều người. Có cả trò chơi đua xe, lượn xe nữa, trò nào cũng thật hấp dẫn Em chơi vài trò một lượt mà cũng thấm mệt rồi. Còn có cả trò chơi vào nhà Ma nữa, ai cũng nói rằng rất là thú vị nhưng cũng không kém phần thú vị. Và kế đó là đầm nước có rất nhiều vòi nước tỏa ra xung quanh nhìn thật thích mắt.

Đặc biệt, em còn được bố mẹ cho đi tàu lượn qua hang cá mập nữa, một cảm giác thật thích thú mà cũng không kém phần vui vẻ. Sau một hồi vui chơi vui vẻ, bố mẹ còn mua cả kem cho em ăn nữa, rồi hỏi em chơi có thích không. Em liền cười và nói rằng, em rất thích. Thấy em thích như vậy, bố mẹ liền hứa với em rằng chỉ cần em chăm ngoan, học giỏi thì bố mẹ sẽ dẫn em đi chơi ở nhiều nơi nữa. Chao ôi! Mới nghe bố mẹ nói thôi mà em đã thấy thích rồi.

Trước giờ, em chỉ nhìn thấy khu vui chơi giải trí Đầm Sen qua tivi, qua sách bảo và được nghe mọi người kể nhưng khi được bố mẹ dẫn đi em mới thấy nó đẹp đến nhường nào. Hình ảnh của khu vui chơi giải trí nhộn nhịp, đông vui ấy sẽ mãi không thể nào phai mờ trong tâm trí em.

Tả khu vui chơi giải trí Đầm Sen (mẫu 6)

Đợt vừa rồi, vì thi được điểm tốt nên ba mẹ đã dẫn em đến chơi ở khu vui chơi giải trí Đầm Sen. Khu vui chơi rộng lớn ngày hôm ấy cho đến nay vẫn còn in đậm trong tâm trí em.

Khu vui chơi lớn lắm. Khu vui chơi này có rất nhiều cổng vào, mỗ cổng vào nằm ở mỗi đường khác nhau, mỗi cổng lại có cách trang trí riêng vô cùng thích thú và bắt mắt. Ở phía cổng có một khu soát vé, em rất vui mừng và mong chờ nên đã đưa vé ra thật nhanh chẳng chờ chú bảo vệ nhắc nhở rồi nhanh chân chạy vào bên trong.

Toàn bộ khu vui chơi rộng lớn xuất hiện trước mắt em. Một phạm vi vô cùng rộng lớn với rất nhiều trò chơi khác nhau. Nơi nơi đâu đâu cũng thấy người vui chơi, tiếng cười nói vui vẻ rộn rã ngập tràn khắp không gian. Niềm vui tràn ngập nơi nơi khiến em cũng vô cùng thích thú mà muốn chơi tất cả các trò. May sao mà bố kịp giữ em lại, bố nói cả nhà phải đi thay đồ đã mới chơi được chứ không sẽ ướt hết mất.

Sau khi thay đồ xong, em đã vội vã chạy ngay đến chỗ hồ bơi lớn có những chiếc phao con vịt màu vàng đang trôi nổi. Ở đó có rất nhiều các bạn nhỏ bằng tuổi em cũng đang vui chơi cùng nhau. Em còn gặp bạn của mình nữa nên cả hai đứa chơi cùng nhau rất vui vẻ cả buổi. Chúng em chơi chán rồi lại chuyển qua chơi chỗ cầu trượt nước. Những chiếc cầu trượt quanh co uốn lượn, đem tới cảm giác rất thích thú.

Không chỉ có những trò chơi ấy, ở khu vui chơi giải trí Đầm Sen này còn có một hồ bơi mà ở đó tạo sóng giả. Chơi mệt rồi, chúng em cùng nằm trên nước, nhắm mắt lim dim cảm nhận vẻ thoải mái mà làn sóng mang lại, cảm giác như có ai đó mang mát xa cho mình vậy. Sau đó em và bố mẹ cùng đi ăn trưa, nghỉ ngơi một chút rồi ra về.

Khu vui chơi rất lớn nên em không thể nào chơi hết được nên khi về em còn tiếc lắm. Nhưng khi bố hứa lần sau thi tốt lại cho em đến đây chơi, em liền tự nhủ sẽ cố gắng để sớm được quay lại đây.

Tả khu vui chơi giải trí Đầm Sen (mẫu 7)

Cuối học kì vừa rồi, em đạt danh hiệu học sinh giỏi. Thế là ba mẹ thưởng cho em bằng vé đi chơi Đầm Sen. Đầm Sen là khu vui chơi giải trí mà em thích nhất, đặc biệt em được đi vào đúng lúc lễ hội ẩm thực nên càng phấn khích hơn.

Đầm Sen có nhiều cổng vào, em và ba mẹ đi vào cổng ở trên đường Hòa Bình. Cổng to có vòng chữ Đầm Sen hình vòm phía trên. Khu bán vé nằm trên khoảng sân rộng được trang trí đủ loại hoa kiểng. Gia đình em mua vé trọn gói nên tay của mỗi người ai cũng đeo vòng giấy màu cam. Qua thanh chắn soát vé, hành trình vui chơi của gia đình em bắt đầu.

Một khu vui chơi rộng với đủ loại hình giải trí, vô số trò chơi với nhiều màu sắc rực rỡ. Sự hấp dẫn, gọi mời em bằng những ánh sáng huyền ảo xen lẫn âm thanh sống động. Thật thích thú khi được vui chơi thoải mái. Em cùng ba mẹ chơi banh điện, đua xe điện tử rồi đến trò chơi tốc độ của tàu lượn sóng. Hồi hộp nhất nhưng cũng thật vui với cảm giác mạnh qua cối xay gió.

Ban đầu em còn nhắm nghiền mắt lại, sau quen dần tự mở to mắt và há hốc mồm. Rồi chuyển sang đạp vịt, em thích đạp xung quanh hồ. Mặt nước lượn sóng, chân điều khiển làm cho tuabin quay kêu ù ù, nghe thật thích. Sau đó em cùng ba mẹ đi xem phim, được xem bộ phim hoạt hình mà em yêu thích nữa.

Đến với Đầm Sen em không thể nào quên đi tới là khu nhà băng, khi vào trong sẽ được mặc một bộ áo ấm che cả đầu đến chân. Vì nhiệt độ âm nên khu này thu hút nhiều người đến chụp hình, vào để tận hưởng cảm giác lạnh. Trong này giống như là nơi thu nhỏ của đất nước mình vậy. Có cả chùa một cột, bến cảng nhà rồng, chùa thiên mụ, cầu đà nẵng,,, Tất cả đều là tượng khắc bằng băng đá, sờ vào tê cả tay.

Khi bước ra ngoài vì thay đổi nhiệt độ đột ngột nên tóc xơ cứng và xù lên, trông rất buồn cười. Thấm mệt, em cùng ba mẹ vào khu ẩm thực. Ở đây có rất nhiều món ngon như bún mắm, ốc hấp xả, bún riêu, lẩu cùng với trái cây đặc sản. Giá cả khá rẻ nên em với ba mẹ đã cùng thưởng thức nhiều loại món.

Đã được no bụng, em cùng ba mẹ qua bên khu vực Đầm Sen nước. Người ta ở đâu mà đông quá, y như bãi biển Vũng Tàu. Em được tắm với sóng nhân tạo, nằm trên phao thả trôi ở dòng sông lười. Cảnh vật hai bên thật là huyền bí khi em bơi qua hang cá mập. Đến với siêu tốc Kamikaze, tha hồ trượt, đường trượt khiến em lao nhanh rồi rơi xuống nước với cú nhào ngoạn mục. Sau đó em đến máng trượt Boomerang, máng trượt đưa em vút lên, lướt xuống, lắc qua lắc lại rồi rớt xuống nước hồ. Thật là thỏa thích.

Một ngày vui chơi nhanh chóng trôi qua. Tạm biệt và cám ơn Đầm Sen đã mang đến cho em một kỉ niệm đáng nhớ. Em sẽ cố gắng học giỏi để năm sau xin ba mẹ đến Đầm Sen lần nữa.

Tả khu vui chơi giải trí Đầm Sen (mẫu 8)

Vậy là một năm học nữa em lại đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Để thưởng cho thành tích học tập của em, bố đã thưởng cho cả gia đình một chuyến đến công viên nước Đầm Sen chơi. Chuyến du hí này tuy chỉ vỏn vẹn một ngày nhưng đã để lại trong em nhiều ấn tượng khó quên.

Khu vui chơi rất rộng, có rất nhiều cổng vào. Từ bên ngoài nhìn vào thấy những trò chơi ẩn hiện sau lùm cây um tùm y như thế giới cổ tích giữa lòng thành phố ồn ào. Bố em mua vé tại phòng soát vé ngay tại cánh cổng ra vào lớn, có hàng chữ "Đầm Sen"hình vòm. Sau khi qua cửa soát vé là chúng em có thể bắt đầu chuyến hành trình của mình. Bước qua cánh cổng, em không khỏi nhảy lên vui sướng khi trước mắt em có thật nhiều trò chơi thú vị, thật nhiều cảnh đẹp và đặc biệt có cả hồ bơi mênh mông. Thay một bộ quần áo khác cho phù hợp, trò chơi đầu tiên em chọn là trò trượt máng nước. Máng nước rộng rãi cho em tha hồ trượt, lượn mấy vòng rồi rơi ùm xuống nước. Làn nước mát lành bắn lên thích vô cùng. Còn có cả trò lượn siêu tốc cũng rất thú vị. Chơi mệt còn có bể sóng nhân tạo, nằm trên mặt nước dập dềnh, để những con sóng đánh tan mọi sự mệt mỏi, căng thẳng

Sau khi chơi một vòng thấm mệt, trời cũng gần trưa. Gia đình em vào phòng thay đồ, thay lại quần áo khô, lau người sạch sẽ rồi tiến thẳng đến quầy ăn uống. Ở đây có thật nhiều đồ ăn ngon, có cả đồ mặn, đồ ngọt, đặc biệt là có cả món bún riêu cua em thích ăn nhất nữa. Bàn ghế, hàng quán được dọn dẹp rất sạch sẽ, người bán hàng cũng niềm nở vui vẻ nên ai đến đây cũng đều tươi cười hài lòng.

Sau khi giải lao buổi trưa, gia đình em còn đến tham quan thủy cung. Đây là nơi cho du khách đến ngắm nhìn những loài sinh vật biển mà lâu nay họ chỉ thấy qua sách báo, tivi. Những tảo biển ngoe nguẩy cánh tay màu tía, những chua cá hồng bộ lông màu ánh hồng, những chú cá mập khổng lồ, những chú cá đen, cá kiếm,... Em cứ ngỡ mình như đang đi giữa lòng đại dương bao la, rộng lớn vậy.

Chuyến vui chơi tại khu vui chơi giải trí Đầm Sen kết thúc không chỉ để lại cho em những ấn tượng khó phai mà còn cả những bài học mới mẻ về các loài vật biển. Bôa em đã hứa năm sau sẽ cho em đến một lần nữa nếu em kaij đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Em tự hứa với lòng sẽ cố gắng học thật tốt để quay lại đây một ngày sớm nhất. Hẹn Đầm Sen một ngày không xa!

Tả khu vui chơi giải trí Đầm Sen (mẫu 9)

Đợt vừa rồi, vì thi được điểm tốt nên ba mẹ đã dẫn em đến chơi ở khu vui chơi giải trí Đầm Sen. Khu vui chơi rộng lớn ngày hôm ấy cho đến nay vẫn còn in đậm trong tâm trí em.

Khu vui chơi lớn lắm. Khu vui chơi này có rất nhiều cổng vào, mỗ cổng vào nằm ở mỗi đường khác nhau, mỗi cổng lại có cách trang trí riêng vô cùng thích thú và bắt mắt. Ở phía cổng có một khu soát vé, em rất vui mừng và mong chờ nên đã đưa vé ra thật nhanh chẳng chờ chú bảo vệ nhắc nhở rồi nhanh chân chạy vào bên trong.

Toàn bộ khu vui chơi rộng lớn xuất hiện trước mắt em. Một phạm vi vô cùng rộng lớn với rất nhiều trò chơi khác nhau. Nơi nơi đâu đâu cũng thấy người vui chơi, tiếng cười nói vui vẻ rộn rã ngập tràn khắp không gian. Niềm vui tràn ngập nơi nơi khiến em cũng vô cùng thích thú mà muốn chơi tất cả các trò. May sao mà bố kịp giữ em lại, bố nói cả nhà phải đi thay đồ đã mới chơi được chứ không sẽ ướt hết mất.

Sau khi thay đồ xong, em đã vội vã chạy ngay đến chỗ hồ bơi lớn có những chiếc phao con vịt màu vàng đang trôi nổi. Ở đó có rất nhiều các bạn nhỏ bằng tuổi em cũng đang vui chơi cùng nhau. Em còn gặp bạn của mình nữa nên cả hai đứa chơi cùng nhau rất vui vẻ cả buổi. Chúng em chơi chán rồi lại chuyển qua chơi chỗ cầu trượt nước. Những chiếc cầu trượt quanh co uốn lượn, đem tới cảm giác rất thích thú.

Không chỉ có những trò chơi ấy, ở khu vui chơi giải trí Đầm Sen này còn có một hồ bơi mà ở đó tạo sóng giả. Chơi mệt rồi, chúng em cùng nằm trên nước, nhắm mắt lim dim cảm nhận vẻ thoải mái mà làn sóng mang lại, cảm giác như có ai đó mang mát xa cho mình vậy. Sau đó em và bố mẹ cùng đi ăn trưa, nghỉ ngơi một chút rồi ra về.

Khu vui chơi rất lớn nên em không thể nào chơi hết được nên khi về em còn tiếc lắm. Nhưng khi bố hứa lần sau thi tốt lại cho em đến đây chơi, em liền tự nhủ sẽ cố gắng để sớm được quay lại đây.

Tả khu vui chơi giải trí Đầm Sen (mẫu 10)

Với thành tích học tập đạt học sinh giỏi em được bố tặng cho một chuyến đi chơi tại công viên Đầm Sen với rất nhiều trò chơi mà em rất thích.

Công viên Đầm Sen nằm trên đường Hòa Bình, có rất nhiều cổng vào đánh số thứ tự khác nhau, mỗi cổng lại nằm ở mỗi hướng giúp tiện lợi cho du khách. Khi đến trước cổng, bố và em mua vé để vào, bắt đầu từ đây một thế giới mới mở ra trước mắt.

Khu vui chơi giải trí rất rộng và có nhiều trò chơi khác nhau, đủ thứ loại âm thanh và màu sắc sặc sỡ. Một bên công viên là khu trò chơi cảm giác mạnh gồm các trò chơi như tàu lượn siêu tốc, đu quay…Ở giữa là những trò chơi dành cho các em nhỏ như đi xe lửa, câu cá, tô tượng…kế bên là các trò em xe điện đụng, chạy thuyền trên hồ,…còn có cả sở thú rất nhiều động vật khác nhau như voi, khỉ, rắn...

Trò chơi nào em cũng thích, em và bố mua vé để đi vòng quay, giá vé một lần đi khoảng 10 nghìn dành cho một người. Bước vào khoang, chiếc đu quay từ từ chuyển động, khung cảnh xung quanh cũng thay đổi từ thấp lên cao. Từ trong khoang có thể ngắm nhìn khung cảnh toàn thành phố, gần công viên là nhiều ngôi nhà san sát, xa xa là những khu đô thị đang được xây dở dang. Thật nhanh một vòng quay đã kết thúc, em và bố tham gia trò chơi xe điện đụng, hai người ngồi trên một chiếc xe và tự lái để tránh va phải các xe khác. Thỉnh thoảng có những tiếng la hét của các bạn,âm thanh của tiếng xe va vào nhau chan chát.

Cuối cùng hai bố còn thư giãn bằng trò chơi đạp vịt, đến công viên Đầm Sen nhất quyết là phải chơi đạp vịt, tuy rằng người rất đông nhưng lại rất vui. Bố khéo léo điều khiển con vịt đi đúng hướng, tiếng mái chèo khua trên mặt nước phành phạch, tiếng cười nói giòn tan của mọi người tham gia trò chơi.

Dù rằng rất muốn chơi thêm nhiều trò khác nhưng trời đã bắt đầu tối, em và bố phải trở về nhà rồi, quay lưng đi mà lòng còn tiếc nuối vì được chơi được các trò thú vị khác. Hẹn gặp lại lần sau vào một ngày không xa nhé Đầm Sen ơi.

1 839 lượt xem