TOP 15 mẫu Viết về một khu rừng vui vẻ có cây xanh và các loài vật sống thân thiện với nhau (2024) SIÊU HAY

Viết về một khu rừng vui vẻ có cây xanh và các loài vật sống thân thiện với nhau lớp 2 gồm dàn ý và 15 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 2 hay hơn.

1 13208 lượt xem


Viết về một khu rừng vui vẻ có cây xanh và các loài vật sống thân thiện với nhau

Đề bài: Viết 4-5 câu về một khu rừng vui vẻ có cây xanh và các loài vật sống thân thiện với nhau

Dàn ý Viết về một khu rừng vui vẻ có cây xanh và các loài vật sống thân thiện với nhau

- Cây cối trong rừng thế nào?

- Khu rừng có những con vật nào? Chúng đang làm gì?

- Em thích con vật nào nhất? Vì sao em thích con vật đó?

Viết về một khu rừng vui vẻ có cây xanh và các loài vật sống thân thiện với nhau (mẫu 1)

Khu rừng của Thỏ trắng sinh sống vô cùng vui vẻ. Cây cối xanh tốt, những bông hoa đua nhau khoe sắc rực rỡ. Thỏ trắng có rất nhiều bạn bè: gấu con, hươu cao cổ, sóc nâu, khỉ và cả các bạn chim nữa. Em thích nhất là Thỏ trắng vì bạn ấy vừa nhanh nhẹn lại hiền lành.

Viết về một khu rừng vui vẻ có cây xanh và các loài vật sống thân thiện với nhau (mẫu 2)

Trong thế giới cổ tích, khu rừng là nơi rất vui vẻ. Các loài vật cùng chung sống hòa thuận. Cây cối luôn xanh tốt quanh năm. Chúng giúp đỡ nhau làm nhà, kiếm ăn hay tổ chức tiệc tùng. Em thích nhất là những chú thỏ. Bởi chúng rất đáng yêu. Khu rừng này thật tuyệt vời.

Viết về một khu rừng vui vẻ có cây xanh và các loài vật sống thân thiện với nhau (mẫu 3)

Khu rừng em được đến thăm rất đẹp. Trong rừng, những cây xanh đều to lớn. Các loài động vật chung sống vui vẻ, hòa thuận. Chúng cùng giúp đỡ, bảo vệ nhau. Em rất thích những chú thỏ trắng. Bởi vì chúng nhỏ nhắn, dễ thương.

Viết về một khu rừng vui vẻ có cây xanh và các loài vật sống thân thiện với nhau (mẫu 4)

Khu rừng trong thế giới cổ tích rất đẹp. Cây cối xanh tốt quanh năm. Các loài vật sống hòa thuận với nhau. Hằng ngày, chúng cùng nhau vui chơi, ca hát. Chúng còn luôn bảo vệ, giúp đỡ nhau. Em thích nhất là những chú khỉ. Vì chúng rất thông minh. Khu rừng thật tuyệt vời biết bao.

Viết về một khu rừng vui vẻ có cây xanh và các loài vật sống thân thiện với nhau (mẫu 5)

Hôm qua, em được đi thăm một khu rừng. Trong rừng, cây cối cao lớn, tươi tốt. Rất nhiều loài động vật cùng chung sống như thỏ, sóc, hươu, khỉ… Em rất thích những chú khỉ. Bởi vì chúng rất thông minh, nhanh nhẹn.

Viết về một khu rừng vui vẻ có cây xanh và các loài vật sống thân thiện với nhau (mẫu 6)

Gia đình em sống ở gần một khu rừng. Cây cối trong rừng rất xanh tốt. Khu rừng này không có thú dữ. Chỉ có một số loài động vật như hươu, thỏ, sóc… Thỉnh thoảng, em lại vào rừng chơi cùng anh trai. Loài sóc rất đáng yêu và nhanh nhẹn. Em cảm thấy rất yêu quý nơi đây.

Viết về một khu rừng vui vẻ có cây xanh và các loài vật sống thân thiện với nhau (mẫu 7)

Nhà em cách khu rừng không xa. Trong rừng, cây cối rất xanh tốt. Khu rừng không có các loài thú dữ. Và các loài vật sống rất vui vẻ. Những chú thỏ trắng dễ thương. Hay chú khỉ tinh nghịch. Và cả chú sóc nhanh nhẹn nữa. Em thích nhất là những chú sóc. Bởi chúng rất đáng yêu.

Viết về một khu rừng vui vẻ có cây xanh và các loài vật sống thân thiện với nhau (mẫu 8)

Mùa hè năm ngoái quả thực là một mùa hè mang lại cho em nhiều ý nghĩa với chuyến hành trình về Cúc Phương. Một cuộc gặp gỡ thú vị với một cánh rừng nguyên sinh ít ỏi còn lưu giữ được của Việt Nam. Có lẽ ấn tượng đầu tiên chính là một cánh rừng xanh như một viên ngọc bích dưới nền trời xanh thẳm! Từ cổng vào tới khu nhà sàn nghỉ dưỡng khoảng hai mươi cây số. Thu xếp xong tư trang, chúng em được chia nhóm và được giao thời gian biểu cho các hoạt động khám phá ở đây. Mỗi nhóm nhỏ cùng nhau lựa chọn khu vực yêu thích và khởi hành chuyến hành trình.

Viết về một khu rừng vui vẻ có cây xanh và các loài vật sống thân thiện với nhau (mẫu 9)

Dưới lán rừng khá nguyên sơ này, thỉnh thoảng cũng có thể bắt gặp vài chú sóc dạn người, vài chú cáo với ánh mắt đầy vẻ đề phòng. Những chú sóc nhỏ nhanh nhẹn tìm kiếm trên mặt đất những hạt quả, hai chân trước đưa lên rất khéo léo như hai cánh tay đỡ lấy những phần thức ăn đưa lên miệng ăn ngon lành. Các chú cáo trông có vẻ như đang tìm kiếm bạn bè để trút một nỗi niềm gì đó! Có những khu được chỉ dẫn là có rắn, gà rừng hay chim chóc…. Chúng em cứ thả sức lang thang tìm kiếm và thưởng thức không khí trong lành, yên tĩnh tách xa những nơi dân cư sinh sống

Viết về một khu rừng vui vẻ có cây xanh và các loài vật sống thân thiện với nhau (mẫu 10)

Những cánh rừng trên khắp đất nước Việt Nam đều xanh tốt đem lại khí sự dịu mát cho đất và người, nhờ khí hậu ôn đới nóng ẩm thuận lợi cho việc phát triển nhiều loại rừng cũng là nơi tốt nhất để cư trú cho vô số loài động vật hoang dã, mỗi cánh rừng chứa đựng những vẻ đẹp kì bí hoang sơ đến lạ, vẻ đẹp diệu kì mà mẹ thiên nhiên muốn dành cho tất cả chúng ta những ai biết quan sát, và yêu, khám phá thiên nhiên.

Viết về một khu rừng vui vẻ có cây xanh và các loài vật sống thân thiện với nhau (mẫu 11)

Những con chồn, sóc với túm lông đuôi to đẹp vút qua không kịp đưa mắt nhìn theo. Những con nai vàng đang ân cỏ non, những chiếc chân vàng giẫm trên thảm lá vàng tuyệt đẹp làm sao. Chỉ cần như vậy cảnh rừng đã hứa hẹn đầy những điều bất ngờ lí thú. Đi tiếp, điều mà tác giả tâm đắc nhất khi tìm thấy khu rừng Khộp nổi tiếng với vẻ đẹp như rừng mùa thu tác giả phát hiện nó với niềm thích thú, trầm trồ khiến tác giả không tin vào mắt mình nữa ông phải lấy tay dụi mắt mới dám tin, bao trùm toàn khung cảnh ấy là màu vàng không chỉ của cây lá là tất yếu, cảnh vật nhuốm màu vàng rụm theo, những con vật hiền hòa hiện lên như nai rừng là màu vàng của sự chuyển động những chiếc chân cũng dẫm lên những thảm lá khô dưới gốc cây nhẹ nhàng không phát tiếng động, nó cũng được nhuộm phủ bởi màu vàng ấm áp.

Viết về một khu rừng vui vẻ có cây xanh và các loài vật sống thân thiện với nhau (mẫu 12)

Khung cảnh ấy bình yên và không hề thiếu sức sống với những điểm nhấn ấn tượng của thảm lá xanh rì hiện lên giữa khung cảnh. Rừng rập nguyên sơ vàng đều ấy được ví như là “Giang sơn vàng rọi” từ mà tác giả tâm đắc nhất để miêu tả về nó. Và khi đi qua nó tác giả phải thốt lên với sự ngưỡng mộ vẻ đẹp này như đi qua “Một thế giới thần bí” có thể bị cuốn hút không biết đường ra.

Viết về một khu rừng vui vẻ có cây xanh và các loài vật sống thân thiện với nhau (mẫu 13)

Trong thế giới của những câu chuyện cổ tích mà em được nghe qua bà, qua mẹ, khu rừng là một nơi đẹp đẽ. Cây cối mang một màu xanh mướt, hài hòa, mát mẻ. Các con vật luôn hòa đồng, vui đùa và giúp đỡ nhau. Em rất yêu quý và thấy nơi đây thật thơ mộng, đáng yêu.

Viết về một khu rừng vui vẻ có cây xanh và các loài vật sống thân thiện với nhau (mẫu 14)

Khu rừng em thấy hôm nay thật trong lành và xanh mát. Toàn bộ được bao bọc bởi một màu xanh thiên nhiên, xen vào đó là màu sắc của những bông hoa trắng điểm. Trong đây, thỉnh thoảng lại thấy một nhóm các con vật nào sóc, thỏ chơi đùa vui vẻ cùng nhau. Đứng trước không gian này, em cảm thấy thật lãng mạn và thoải mái.

Viết về một khu rừng vui vẻ có cây xanh và các loài vật sống thân thiện với nhau (mẫu 15)

Khu rừng gần nhà em là một địa điểm tham quan lí tưởng. Bao quanh là cây cối cao, xum xuê mang một màu xanh tươi mát, hài hòa. Đến đây, em có một cảm giác thật thoải mái, thư giãn, được sống hòa mình cùng thiên nhiên.

Xem thêm các bài tập làm văn lớp 2 Cánh diều chọn lọc, hay khác:

Viết về một mùa em yêu thích

Viết về tranh (ảnh) cảnh vật thiên nhiên

Viết về một việc em đã chứng kiến hoặc tham gia thể hiện sự thân thiện với thiên nhiên, bảo vệ môi trường

Giới thiệu một trò chơi của thiếu nhi ở quê em

Giới thiệu một loại bánh hoặc một món ăn của quê hương

1 13208 lượt xem