TOP 15 mẫu Kể về một lần em có lỗi với ai đó (2024) SIÊU HAY

Kể về một lần em có lỗi với ai đó lớp 2 gồm dàn ý và 15 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 2 hay hơn.

1 705 lượt xem


Kể về một lần em có lỗi với ai đó

Đề bài: Viết 4-5 câu kể về một lần em có lỗi với ai đó (bố mẹ, thầy cô, anh chị em, bạn bè, ...) và em xin lỗi người đó.

Dàn ý Kể về một lần em có lỗi với ai đó

1. Mở bài:

- Cho biết thời gian xảy ra sự việc.

- Sự việc đó là gì và em cảm thấy như thế nào?

2. Thân bài:

- Diễn biến sự việc.

+ Hoàn cảnh khiến em gây ra lỗi lầm.

+ Hành động của em gây ra hậu quả như thế nào?

+ Em có suy nghĩ gì về những hành động sai trái đó?

3.Kết bài:

Viết ra những cảm nghĩ của em về những lỗi lầm mắc phải và quyết tâm sửa chữa để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Kể về một lần em có lỗi với ai đó (mẫu 1)

Hôm qua, cô giáo kiểm tra bài tập về nhà. Rất nhiều bạn đều quên không làm. Em cũng vậy. Khi nhìn cô giáo, em cảm thấy rất có lỗi. Em đã đứng lên thay mặt các bạn xin lỗi cô. Em còn hứa từ nay sẽ làm bài tập chăm chỉ. Cô giáo đã mỉm cười rất tươi, khi thấy em biết nhận lỗi sai như thế.

Kể về một lần em có lỗi với ai đó (mẫu 2)

Một hôm chị em đang học bài ở bàn học. Em ngồi cạnh chị uống sữa và rồi không may làm đổ sữa ra bàn. Sữa làm ướt vở của chị. Em cảm thấy rất có lỗi và đã xin lỗi chị của mình.

Kể về một lần em có lỗi với ai đó (mẫu 3)

Hôm qua, em lỡ tay làm vỡ bình hoa của mẹ. Em cảm thấy rất lo lắng và có lỗi. Vì mẹ của em rất thích bình hoa này. Buổi chiều, mẹ đi làm về. Em đã chạy đến nói với mẹ. Em còn xin lỗi mẹ nữa. Mẹ không trách em, mà còn khen em dũng cảm. Em cảm thấy rất vui vì mẹ đã không trách phạt.

Kể về một lần em có lỗi với ai đó (mẫu 4)

Có một lần em đã nói dối làm bố không vui. Hôm đó, em có trốn học để đi chơi điện tử với bạn. Sau khi đi chơi về, em rất hối hận vì thấy bố đã đi làm cả ngày vất vả còn mình lại nói dối bố để đi chơi. Em đã khoanh tay lại rồi cúi đầu xin lỗi bố: “Bố ơi, con xin lỗi vì đã nói dối bố. Hôm nay, con đã trốn học để đi chơi.”. Bố mỉm cười xoa đầu em và nói: “Con biết dũng cảm nhận lỗi là tốt rồi. Sau này, đừng như thế nữa nhé!”. Kể từ đó, em tự hứa sẽ không nói dối bố, cũng không trốn học để đi chơi nữa.

Kể về một lần em có lỗi với ai đó (mẫu 5)

Hồi lớp 2, vào đợt nghỉ Tết trung thu, lớp em được cô giáo giao bài tập luyện chữ. Nhưng đến hôm Trung thu, em mải đi rước đèn và phá cỗ với chúng bạn, rồi còn được bố mẹ cho về quê thăm ông bà, ngày cuối cùng được nghỉ em mới nhớ ra nên em đã không làm tập. Khi đi học lại, cô giáo yêu cầu cả lớp nộp bài tập đã làm cho cô, lúc đó em chỉ biết ngồi ở cuối lớp, hi vọng cô không kiểm tra mình. Nhưng khi cô gọi đến tên em thì em chỉ biết ấp úng nói: "Thưa cô, con chưa làm bài tập". Em rất xấu hổ vì bị bạn bè chê cười và trêu chọc sau đó, cô giáo nhắc nhở em không được mải chơi và phải nhớ làm bài vào những kì nghỉ sau. Em vâng lời và sau đó luôn nhớ lời cô dặn, từ đó em không bao giờ không làm bài tập về nhà nữa.

Kể về một lần em có lỗi với ai đó (mẫu 6)

Hôm đó, vì ti vi có chương trình hoạt hình hấp dẫn, nên em đã mải xem mà quên mất làm bài tập Toán. Sáng hôm sau, khi cô thu vở để kiểm tra em không có vở và không biết làm thế nào. Cô đã hỏi em lí do và nhắc nhở từ sau phải nhớ hoàn thành xong bài tập rồi mới được xem ti vi nhé. Em biết lỗi và xin lỗi cô, em tự hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ tái phạm lỗi lầm này nữa.

Kể về một lần em có lỗi với ai đó (mẫu 7)

Sáng thứ hai tuần trước, em mải đọc truyện trong lúc ăn sáng nên đã đi học muộn. Lúc ấy, gần đến giờ vào lớp rồi em mới vội vàng nhờ mẹ chở đến trường. Trên đường đi, em rất lo, sợ bị các bạn cười chê, sợ bị cô giáo mắng. Nhưng may mắn là khi đến lớp, cô giáo chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở em phải đi học đúng giờ. Sau lần đó, em tự hứa với mình sẽ không bao giờ đi học muộn nữa.

Kể về một lần em có lỗi với ai đó (mẫu 8)

Hôm qua, cô giáo đã giao cho chúng em bài tập về nhà của môn Toán. Nhưng em mải chơi nên đã không làm bài tập. Sáng nay, cô giáo kiểm tra vở bài tập của em. Cô giáo nói rằng cô cảm thấy rất buồn vì em thái độ học tập của em. Điều đó khiến em cảm thấy có lỗi. Em đã xin lỗi và hứa với cô giáo sau này sẽ chăm chỉ học tập hơn.

Kể về một lần em có lỗi với ai đó (mẫu 9)

Cuối tuần trước, lớp em được cô giáo giao đề toán để luyện tập trước cho bài kiểm tra nhưng đến hôm chủ nhật, bạn hàng xóm lại sang nhà rủ em đi đá bóng. Lúc đó, em không nghĩ đến bài tập nữa, theo bạn ra sân đá bóng đến tối mịt mới về. Sau đó thì em quá mệt nên đã ngủ quên và không làm bài cô giao. Khi đến lớp, em không dám xung phong lên bảng giải bài tập như những lần trước nữa mà chỉ dám ngồi im tại chỗ, sợ cô giáo kiểm tra đến mình. Em thấy rất hối hận và không dám tái phạm lần sau nữa.

Kể về một lần em có lỗi với ai đó (mẫu 10)

Tối hôm qua, em đã cùng bố mẹ sang nhà ông bà ăn cơm. Lúc ăn, nhìn trên bàn không có món mình thích, em đã tỏ vẻ khó chịu, không muốn ăn. Hành động ấy của em khiến bà rất buồn. Thấy bà như vậy, em hối hận lắm. Em đã chạy lại ôm chầm lấy bà và xin lỗi, hứa với bà từ nay sẽ không hành động như thế nữa.

Kể về một lần em có lỗi với ai đó (mẫu 11)

Chiều hôm qua, lúc tan học, bố đã đến đón em muộn mọi ngày. Điều đó làm em rất khó chịu, nên khi bố đến, em đã không chào và ôm lấy bố như mọi ngày. Trên đường về, nhìn mồ hôi trên lưng áo của bố, em đã rất hối hận vì hành động thiếu lễ phép lúc nãy của mình. Thế là, em liền vòng tay ôm lấy lưng bố, và nói lời xin lỗi, mong được bố tha thứ. Nghe vậy, bố đã mỉm cười và cầm lấy tay của em, rồi hai cha con vui vẻ trở về nhà.

Kể về một lần em có lỗi với ai đó (mẫu 12)

Sáng nay, ở lớp em có giờ chính tả. Tuy nhiên, trong lúc viết, do không cẩn thận, em đã lỡ tay chạm vào người bạn Tuấn ngồi bên cạnh, làm bạn ấy gạch một vết ở giữa vở. Sau đó, em đã rất hối hận và liên tục xin lỗi Tuấn. Thấy vậy, Tuấn đã tha thứ cho em. Từ lúc đó, em tự nhủ sẽ cẩn thận hơn khi viết bài.

Kể về một lần em có lỗi với ai đó (mẫu 13)

Sáng nay, cô giáo đột nhiên kiểm tra bài tập về nhà của cả lớp. Do ham chơi, nên em đã không làm phần bài tập cô giao. Lúc ấy, em vô cùng hối hận và không ngừng tự trách bản thân mình. Thế là, em tự giác đứng dậy, xin lỗi cô và hứa từ nay sẽ không bao giờ lười biếng nữa. Cô giáo đã mỉm cười rất tươi, khi thấy em biết nhận lỗi sai như thế.

Kể về một lần em có lỗi với ai đó (mẫu 14)

Chiều qua, em sang nhà bạn thân là Bích Ngọc để mượn sách. Lúc đọc, do vừa ăn vừa xem, nên em đã làm đổ nước cam lên trang giấy, khiến sách bị bẩn. Lúc ấy, em rất buồn và hối hận vì sự bất cẩn của mình. Lúc trả sách, em đã liên tục xin lỗi Ngọc, và mang tặng cho cậu ấy quả ổi to nhất sau vườn để chuộc tội. Thấy vậy, Ngọc đã mỉm cười, và tha lỗi cho em.

Kể về một lần em có lỗi với ai đó (mẫu 15)

Hôm qua, do sơ ý mà em đã làm vỡ bình hoa của mẹ. Lúc mẹ đi làm về, em đã chủ động xin lỗi mẹ và xin được mẹ tha thứ. Thấy em biết nhận lỗi, mẹ đã mỉm cười và xoa đầu em chứ không hề trách mắng. Điều đó khiến em càng thêm hối hận về hành động của mình. Em tự nhủ, từ bây giờ sẽ cẩn thận hơn, không để sự việc ấy xảy ra thêm một lần nào nữa.

Xem thêm các bài tập làm văn lớp 2 Cánh diều chọn lọc, hay khác:

Viết về ngôi trường em mơ ước

Kể về một tiết học em thích

Kể về cô giáo (thầy giáo) của em

Kể về một việc tốt em đã làm

Kể về một ngày đi học của em

1 705 lượt xem