TOP 20 mẫu Kể về cô giáo (thầy giáo) của em (2024) SIÊU HAY

Kể về cô giáo (thầy giáo) của em lớp 2 gồm dàn ý và 20 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 2 hay hơn.

1 808 lượt xem


Kể về cô giáo (thầy giáo) của em

Đề bài: Viết 4-5 câu kể về cô giáo (hoặc thầy giáo) của em.

Dàn ý Kể về cô giáo (thầy giáo) của em

1. Mở bài

Giới thiệu khái quát về người thầy/cô giáo mà em sắp kể.

2. Thân bài

- Miêu tả đôi nét về thầy/cô giáo mà em quý mến (ngoại hình, tính cách)
- Kỉ lại những kỉ niệm đẹp đẽ về thầy/cô giáo.
- Mong ước, tình cảm dành cho thầy/cô giáo.
3. Kết bài

Khẳng định lại tình cảm dành cho thầy/cô giáo của mình.

Kể về cô giáo (thầy giáo) của em (mẫu 1)

Cô Thoa là giáo viên chủ nhiệm của em. Cô có vẻ ngoài hiền lành và dịu dàng lắm. Cô thường mặc áo dài và búi tóc khi đến lớp, đẹp cứ như là các người mẫu trên tạp chí vậy. Cô Thoa dạy rất hay, lại rất kiên nhẫn với chúng em nữa. Nên cả lớp em ai cũng yêu thương gọi cô là “mẹ Thoa”.

Kể về cô giáo (thầy giáo) của em (mẫu 2)

Cô giáo Trà My là cô giáo chủ nhiệm của em. Cô năm nay 25 tuổi, cao và thon thả như người mẫu. Khi đi dạy, cô sẽ búi tóc gọn gàng và thường mặc những chiếc áo dài duyên dáng. Cô My giảng bài dễ hiểu lắm và kể chuyện cũng hay nữa. Em yêu quý cô My và xem cô như người mẹ thứ hai của mình.

Kể về cô giáo (thầy giáo) của em (mẫu 3)

Cô Tuyết là cô giáo dạy âm nhạc của em. Cô có ngoại hình rất xinh đẹp và duyên dáng, chẳng kém gì các ca sĩ nổi tiếng cả. Cô Tuyết hát rất hay, và dạy cũng rất dễ hiểu. Cô còn là một người rất vui tính và dịu dàng, nên tiết học nào với cô em cũng cảm thấy rất vui vẻ. Em quý cô Tuyết lắm, nên lúc nào cũng mong các năm sau vẫn được học âm nhạc với cô.

Kể về cô giáo (thầy giáo) của em (mẫu 4)

Cô giáo mà em muốn kể là cô Hằng. Cô là cô giáo chủ nhiệm của em hồi lớp 1. Cô Hằng rất hiền và kiên nhẫn. Chính nhờ cô cầm tay em nắn nót từng nét chữ, mà giờ em mới có thể viết chữ đẹp như thế này. Em yêu quý cô Hằng nhiều lắm.

Kể về cô giáo (thầy giáo) của em (mẫu 5)

Em luôn muốn kể với mọi người về thầy Kiên yêu quý của em. Thầy ấy là thầy dạy toán của em hồi lớp 1. Không chỉ tốt bụng, vui tính, thầy Kiên còn rất tài giỏi. Các giờ học với thầy đều thật thú vị và vui vẻ, bởi thầy luôn lồng ghép các video, trò chơi hấp dẫn vào bài giảng. Em quý thầy Kiên lắm, và mong sao sẽ được học với thầy thật là lâu.

Kể về cô giáo (thầy giáo) của em (mẫu 6)

Thầy Bảo là thầy giáo dạy Tiếng Anh của em từ hồi lớp 1 đến bây giờ. Thầy nói tiếng Anh giống hệt như người bản xứ, và có phong cách thời trang rất năng động. Các tiết học cùng thầy, em đều được tham gia các trò chơi bổ ích về bài học nên dễ hiểu bài hơn. Thầy Bảo thường dành thời gian cùng trò chuyện và tâm sự với chúng em như một người bạn thân vậy. Em mong mình sẽ được học cùng thầy Bảo thêm nhiều năm sau nữa.

Kể về cô giáo (thầy giáo) của em (mẫu 7)

Thầy Tiến là thầy giáo dạy tiếng anh của em. Thầy có vẻ ngoài năng động và hiện đại lắm, bởi thầy rất trẻ và đã từng đi du học ở Mỹ. Thầy có cách dạy rất dễ hiểu và tạo cho chúng em được sự chủ động, tự tin khi nói. Thầy Tiến biến giờ học tiếng Anh thành một giờ học thú vị và thoải mái. Em cảm thấy thật may mắn khi được là học trò của thầy ấy.

Kể về cô giáo (thầy giáo) của em (mẫu 8)

Thầy Quân là giáo viên dạy thể dục của em năm lớp 1. Thầy có vẻ ngoài cao lớn và khỏe khoắn nhờ thường xuyên chơi thể thao. Trong giờ học thầy rất nghiêm khắc, nhưng khi ra chơi, thì thầy như một người bạn của chúng em vậy. Không chỉ thế, thầy Quân còn rất tốt bụng và hòa đồng, thường xuyên giúp đỡ mọi người mà không ngại khó khăn. Thầy ấy chính là một thần tượng tuyệt vời của em.

Kể về cô giáo (thầy giáo) của em (mẫu 9)

Em muốn kể cho mọi người về thầy Hùng. Thầy là giáo viên thể dục của em. Mọi người ai cũng quý mến thầy, vì thầy vừa giỏi lại thích giúp đỡ người khác. Chiều nào, em cũng thấy thầy giúp các cô lao công kéo thùng rác lớn đi đổ cả. Em rất yêu quý thầy Hùng và tự hào khi được là học trò của thầy.

Kể về cô giáo (thầy giáo) của em (mẫu 10)

Cô Bích Lan là cô giáo đầu tiên của em. Cô ấy đã dạy cho em lúc em còn ở trường mẫu giáo. Ai cũng khen cô Lan vừa đẹp người vừa đẹp nết. Bất kì bạn học sinh nào cũng được cô yêu thương, quan tâm chăm sóc như là con ruột của cô vậy. Dù đã không còn được học với cô nữa, nhưng em vẫn luôn yêu quý và nhớ về cô.

Kể về cô giáo (thầy giáo) của em (mẫu 11)

Cô Minh Hà là giáo viên chủ nhiệm của lớp em. Cô là một người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng. Năm nay cô mới chỉ ba mươi tuổi. Dáng người cô rất cân đối. Nước da trắng hồng. Mái tóc dài đen nhánh được buộc gọn gàng. Giọng nói nhẹ nhàng. Mỗi khi cô giảng bài, chúng em đều chăm chú lắng nghe. Cô rất yêu thương học trò. Em cũng rất yêu quý cô.

Kể về cô giáo (thầy giáo) của em (mẫu 12)

Em rất yêu mến cô Thu. Cô là giáo viên của nhiệm của lớp em. Năm nay, cô ba mươi sáu tuổi. Cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp em. Cô rất xinh đẹp và dịu dàng. Mỗi khi đến lớp, cô thường mặc những bộ áo dài. Khi cô giảng bài, chúng em thường chăm chú lắng nghe. Cô dạy cho em rất nhiều kiến thức bổ ích. Em mong có luôn khỏe mạnh để dạy dỗ nhiều thế hệ học trò nền người.

Kể về cô giáo (thầy giáo) của em (mẫu 13)

Em rất yêu quý cô Nhật Hạ. Cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp em. Năm nay, cô ba mươi sáu tuổi. Cô rất xinh đẹp, dịu dàng. Cô có gói nhẹ nhàng, ấm áp. Mỗi giờ học, chúng em đều chăm chú lắng nghe cô giảng bài. Cô cũng rất quan tâm đến học sinh. Các thành viên trong lớp đều rất quý mến cô.

Kể về cô giáo (thầy giáo) của em (mẫu 14)

Năm nay, em được học cô Thanh. Cô là một giáo viên rất tâm lí. Hiện tại, cô ba mươi hai tuổi. Cô rất xinh đẹp, lại hiền dịu. Khi đến lớp, cô thường mặc áo dài. Các tiết học của cô đều vui vẻ, bổ ích. Không chỉ vậy, cô còn rất quan tâm đến học sinh. Em rất quý mến cô.

Kể về cô giáo (thầy giáo) của em (mẫu 15)

Giáo viên chủ nhiệm của lớp em là thầy Tùng. Năm nay, thầy bốn mươi tuổi. Thầy rất hiền từ. Thầy đã dạy chúng em đọc sách, viết chữ. Không chỉ vậy, thầy còn rất yêu thương học sinh. Những tiết học của thầy rất thú vị. Em rất yêu quý, kính trọng thầy.

Kể về cô giáo (thầy giáo) của em (mẫu 16)

Thầy Vương là người em rất kính trọng. Thầy giáo dạy môn Mĩ thuật của lớp em. Thầy vẫn còn khá trẻ, khoảng ba mươi tuổi. Thầy Vương là một giáo viên rất vui tính. Những giờ học Mĩ thuật của thầy không chỉ giúp chúng em biết cách vẽ tranh mà còn đem đến cho chúng em rất nhiều tiếng cười. Em rất kính trọng thầy.

Kể về cô giáo (thầy giáo) của em (mẫu 17)

Thầy Tùng là giáo viên chủ nhiệm của lớp em. Năm nay, thầy bốn mươi tư tuổi. Thầy là một giáo viên nhiệt tình, tâm huyết. Thầy cũng rất quan tâm đến học trò của mình. Chúng em đã được thầy dạy cho nhiều nhiều điều hay lẽ phải. Em rất kính trọng thầy.

Kể về cô giáo (thầy giáo) của em (mẫu 18)

Giáo viên chủ nhiệm của lớp em là cô Minh. Cô là một giáo viên tâm huyết. Năm nay, cô bốn mươi tuổi. Nhưng cô vẫn còn rất trẻ trung. Trong các giờ học, cô luôn giảng bày hăng say. Ngoài giờ học, cô sẽ trò chuyện, chia sẻ với chúng em. Cô rất quan tâm đến học sinh trong lớp. Em rất kính trọng và yêu mến cô.

Kể về cô giáo (thầy giáo) của em (mẫu 19)

Cô Phương là giáo viên chủ nhiệm của lớp em. Năm nay, cô ba mươi tuổi. Cô còn rất trẻ. Tính cách lại dịu dàng. Giọng nói của cô ấm áp. Cô rất quan tâm đến học sinh. Nhờ có cô, em đã biết viết chữ, làm toán. Em rất yêu mến cô giáo của mình.

Kể về cô giáo (thầy giáo) của em (mẫu 20)

Giáo viên thể dục của lớp em là thầy Hùng. Năm nay, thầy bốn mươi tuổi. Thầy là một người giáo viên gương mẫu. Mỗi tiết học của thầy đều bổ ích, giúp chúng em rèn luyện sức khỏe. Thỉnh thoảng, thầy còn trò chuyện và chia sẻ với chúng em. Em rất kính trọng và yêu mến thầy.

Xem thêm các bài tập làm văn lớp 2 Cánh diều chọn lọc, hay khác:

Kể về một việc tốt em đã làm

Kể về một ngày đi học của em

Tả một đồ vật mà em yêu thích

Kể về ông (bà) của em

Kể về một việc em đã làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ông bà

1 808 lượt xem