TOP 15 mẫu Kể về một việc tốt em đã làm cho em bé (hoặc anh chị) (2024) SIÊU HAY

Kể về một việc tốt em đã làm cho em bé (hoặc anh chị) lớp 2 gồm dàn ý và 15 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 2 hay hơn.

1 5155 lượt xem


Kể về một việc tốt em đã làm cho em bé (hoặc anh chị)

Đề bài: Viết 4-5 câu kể về một việc tốt em đã làm cho em bé (hoặc anh chị) của em.

Dàn ý Kể về một việc tốt em đã làm cho em bé (hoặc anh chị)

- Đó là việc gì (trông em, nhường đồ chơi cho em; giúp anh, chị; chia vui hoặc động viên, an ủi anh, chị…)?

- Việc ấy diễn ra như thế nào?

Kể về một việc tốt em đã làm cho em bé (hoặc anh chị) (mẫu 1)

Chiều hôm nay, lúc đang ngồi chơi ở sân, thì em nhìn thấy anh Hai đi học về có vẻ rất mệt mỏi. Vậy là em liền chạy lại, giúp anh cầm balo vào nhà để cất. Khi quay lại, nhìn anh đã nằm lên giường, em ngay lập tức xuống bếp, rót một cốc nước ấm mang vào cho anh uống. Rồi em còn lấy dầu gió giúp anh bôi lên thái dương nữa. Sau khi nằm nghỉ một lát, anh Hai khỏe lại nên ngồi dậy. Được anh xoa đầu và khen ngợi, em cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Kể về một việc tốt em đã làm cho em bé (hoặc anh chị) (mẫu 2)

Sáng nay, em đã giúp chị Hà sắp xếp lại tủ sách. Đầu tiên, chúng em lấy hết sách trên giá xuống để lên mặt bàn và bắt đầu phân loại theo nhóm. Nào là tạp chí, báo. sách văn học, tiểu thuyết, truyện tranh… Những sách nào đã bị hỏng nặng nề thì sẽ được đem bỏ. Sau đó, em giúp chị cầm xếp lên những tầng thấp của giá. Xong xuôi, tuy có chút mệt, nhưng em vẫn rất vui vì được giúp chị gái của mình.

Kể về một việc tốt em đã làm cho em bé (hoặc anh chị) (mẫu 3)

Sáng nay, vì mẹ có việc bận, nên em đã giúp mẹ cho bé ăn sáng. Đầu tiên, em cẩn thận pha bột theo tỉ lệ mẹ đã dạy. Rồi thổi sao cho bột còn ấm vừa phải mới đút cho bé ăn. Em đút từng thìa bột nhỏ cho em thật nhẹ nhàng, để em không bị đau. Thỉnh thoảng, em dùng chiếc khăn tay lau đi phần bột bị dính ở khóe miệng của bé. Xong xuôi, nhìn em bé no bụng cười vui vẻ, em cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Kể về một việc tốt em đã làm cho em bé (hoặc anh chị) (mẫu 4)

Tuần vừa rồi, em vừa được bố mẹ khen khi biết nhường đồ chơi cho em. Đó là một con gấu bông được bạn đồng nghiệp của bố tặng em. Khi bố vừa mang về, em gái đã chạy sà vào ôm lấy và nằng nặc món quà ấy. Em làm chị nên em đã để em gái chơi, em không muốn làm em gái buồn.

Kể về một việc tốt em đã làm cho em bé (hoặc anh chị) (mẫu 5)

Trong giờ ra chơi, em thấy có ba em nhỏ ngồi ăn bánh kẹo rất vui. Bỗng có một em nhỏ xả rác ở sân trường. Em nhẹ nhàng nhắc nhở: “Em ơi, đừng xả rác ở sân trường như vậy, mất vệ sinh lắm!”. Em nhỏ đã nghe lời em và nhặt vỏ kẹo bỏ vào thùng rác. Về nhà, mẹ khen em: “Con gái của mẹ ngoan quá, con đã biết giữ gìn trường lớp sạch đẹp, mẹ rất vui!”. Em thấy rất vui và hãnh diện với các em nhỏ.

Kể về một việc tốt em đã làm cho em bé (hoặc anh chị) (mẫu 6)

Do mẹ khá bận rộn nên đã nhờ em chơi cùng với em Mít - em gái út của em. Mẹ em nói: “Hòa! Con chăm em giúp mẹ nhé!”. Em nói: “Dạ vâng! Con sẽ xuống ngay ạ!” Em liền đi xuống phòng khách chơi với em. Em chọc lét em ấy nên em ấy cười toe toét. Em rất vui khi làm được một việc nhỏ giúp mẹ.

Kể về một việc tốt em đã làm cho em bé (hoặc anh chị) (mẫu 7)

Một hôm, giờ ra chơi, em thấy có hai em nhỏ đang ngồi ăn kẹo, bánh ở ngay ghế đá. Ăn xong, hai em vứt rác tại chỗ rồi chơi lò cò. Em thấy vậy, bảo các em: “Các em ơi, các em không được vứt rác ở sân trường nhé!”. Hai em nhỏ nói: “Ồ, chúng em quên mất, chúng em cảm ơn chị. Chúng em sẽ làm ngay ạ!”. Vào lớp, em đã kể cho cô nghe việc làm của em. Cô khen: “Ôi, con giỏi quá!”. Em rất vui khi đã làm một việc tốt để giữ sạch trường học của mình.

Kể về một việc tốt em đã làm cho em bé (hoặc anh chị) (mẫu 8)

Vào buổi tối sinh nhật em, sau khi đã ăn uống xong, em dẫn các bạn ra công viên gần nhà chơi. Khi đang chơi thì em thấy có tiếng khóc. Em quay lại thì thấy một em nhỏ ở gần nhà em bị ngã. Em liền chạy đến đỡ em nhỏ đứng dậy, phủi đất cát trên người em rồi đưa em về. Ba mẹ em nhỏ đã cảm ơn em rối rít và khen em ngoan. Tối hôm ấy, em thấy rất vui khi làm được việc tốt.

Kể về một việc tốt em đã làm cho em bé (hoặc anh chị) (mẫu 9)

Hôm nọ, mẹ bạn Hồng bị ốm. Em và mẹ cùng đi thăm mẹ bạn. Em thấy tội nghiệp bạn quá, vì bạn nói: “Mẹ mình bị bệnh nặng, mình buồn lắm!” Em an ủi bạn: “Bạn đừng buồn, mình sẽ thường xuyên đến chơi với bạn”. Em chơi với bạn rất vui, sau đó chúng em cùng trò chuyện và ăn trái cây. Khi về, em nói với mẹ bạn: “Cháu chào cô. Cháu chúc cô chóng bình phục”. Em thấy bạn Hồng rất vui khi em đã quan tâm đến sức khỏe của mẹ bạn. Em cũng vui nữa. Vài ngày sau, mẹ bạn hết bệnh. Từ đấy, em và bạn Hồng càng thân thiết với nhau hơn nữa.

Kể về một việc tốt em đã làm cho em bé (hoặc anh chị) (mẫu 10)

Hôm thứ ba vừa rồi, sau giờ tan học, trời bỗng đổ cơn mưa. Em thấy bạn Lam không có áo mưa. Em liền rủ bạn đi chung áo mưa với mình. Dọc đường đi, chúng em nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Bạn đã cảm ơn em nhiều. Khi về đến nhà, em rất vui vì mình đã làm một việc tốt cho bạn.

Kể về một việc tốt em đã làm cho em bé (hoặc anh chị) (mẫu 11)

Vì thi trượt cuộc thi nhảy yêu thích nên anh trai em rất buồn. Anh ít cười hơn và không dành nhiều thời gian để chơi cùng em nữa. Nhưng thay vì giận dỗi và trách móc, em đã động viên, an ủi anh. Khi trò chuyện cùng nhau, em thấy tâm trạng anh trở nên tốt hơn. Điều này khiến em vô cùng hạnh phúc.

Kể về một việc tốt em đã làm cho em bé (hoặc anh chị) (mẫu 12)

Vì đạt thành tích xuất sắc trong học tập nên em được cô giáo tặng một chú gấu bông rất đẹp. Em luôn nâng niu và gìn giữ món quà này. Khi thấy con gấu, em gái em mong muốn có được nó. Mặc dù rất yêu thích nhưng em sẵn sàng nhường lại cho Mai. Em nghĩ bản thân đã lớn và cần có ý thức nhường nhịn, dỗ dành Mai nhiều hơn.

Kể về một việc tốt em đã làm cho em bé (hoặc anh chị) (mẫu 13)

Gia đình em có hai chị em. Đó là chị Nhi và em. Những lúc chị Nhi đi học, em thường dọn dẹp góc học tập của chị. Khi đi học về, thấy góc học tập gọn gàng, chị em rất vui. Phụ giúp được chị, em thấy rất hạnh phúc.

Kể về một việc tốt em đã làm cho em bé (hoặc anh chị) (mẫu 14)

Vì chuẩn bị lên Hà Nội học đại học nên chị gái em có rất nhiều việc phải lo lắng. Tối hôm trước, em đã giúp chị gấp gọn quần áo. Ngoài ra, em còn chuẩn bị cả thuốc, dụng cụ cá nhân,... và bỏ vào vali của chị. Khi thấy mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, đầy đủ, chị em rất vui lòng. Chị đã cảm ơn và khen em biết giúp đỡ người khác.

Kể về một việc tốt em đã làm cho em bé (hoặc anh chị) (mẫu 15)

Vì còn nhỏ nên khi mẹ em đi công tác dài ngày, Bin đều khóc nhè đòi mẹ. Những lúc như thế, em luôn cố gắng dỗ dành Bin. Em bày đủ trò để em trai ngừng khóc và vơi đi nỗi nhớ mẹ. Dần dần, Bin đã ngoan và nghe lời em hơn. Em rất vui vì điều đó.

Xem thêm các bài tập làm văn lớp 2 Cánh diều chọn lọc, hay khác:

Viết về một con vật nuôi mà em thích

Lập thời gian biểu buổi tối của em

Lập thời gian biểu một ngày đi học của em

Viết về hoạt động của các bạn nhỏ trong bức tranh mà em thích

Viết thơ tặng hạt đỗ nảy mầm

1 5155 lượt xem