TOP 15 mẫu Kể một lần em theo bố mẹ hoặc ông bà về quê chơi (2024) SIÊU HAY

Kể một lần em theo bố mẹ hoặc ông bà về quê chơi lớp 2 gồm dàn ý và 15 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 2 hay hơn.

1 2695 lượt xem


Kể một lần em theo bố mẹ hoặc ông bà về quê chơi

Đề bài: Kể lại một lần em theo bố mẹ hoặc ông bà về quê chơi

Dàn ý Kể một lần em theo bố mẹ hoặc ông bà về quê chơi

- Giới thiệu chung về quê của em.

- Khi về quê, em đã làm những công việc: chăn trâu, thả diều…

- Cảm nghĩ về lần đi chơi đó: thích thú, vui vẻ..

- Tình cảm dành cho quê hương: yêu mến, tự hào…

Kể một lần em theo bố mẹ hoặc ông bà về quê chơi (mẫu 1)

Quê em ở Bến Tre. Nghỉ hè, em lại được bố mẹ cho về thăm quê. Buổi sáng, em thức dậy từ rất sớm. Sau đó, em cùng trẻ con trong xóm chèo thuyền đi chơi. Trưa, em được ăn nhiều món đặc sản do bà nấu. Em rất yêu mến quê hương của mình.

Kể một lần em theo bố mẹ hoặc ông bà về quê chơi (mẫu 2)

Quê em nằm ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nghỉ hè, em được về quê chơi cùng bố mẹ. Không khí ở quê vô cùng trong lành. Buổi sáng, em thức dậy từ rất sớm. Sau đó, em sẽ cùng ông đi thăm cánh đồng. Trưa về, em được ăn những món ăn của bà. Chiều xuống, em cùng các bạn trong xóm đi chơi thả diều. Em rất yêu mến quê hương của mình.

Kể một lần em theo bố mẹ hoặc ông bà về quê chơi (mẫu 3)

Chiều qua, ông ngoại lên thăm. Em xin phép bố mẹ được về quê chơi với ông bà. Trên đường đi, em cảm thấy rất háo hức. Mỗi buổi sáng, em dậy từ rất sớm. Sau đó, em sẽ ra đồng chơi cùng các bạn trong xóm. Trưa và tối, em được ăn cơm do bà nấu. Em rất yêu quê hương của mình.

Kể một lần em theo bố mẹ hoặc ông bà về quê chơi (mẫu 4)

Quê hương của em là thành phố biển Nha Trang. Mỗi dịp nghỉ hè, em lại được về thăm quê cùng bố mẹ. Em rất thích ra biển chơi cùng các anh chị. Chúng em cùng tắm biển, chán lại lên bờ xây lâu đài cát. Em còn được ăn nhiều món hải sản vô cùng hấp dẫn. Em yêu mến quê hương của mình.

Kể một lần em theo bố mẹ hoặc ông bà về quê chơi (mẫu 5)

Nghỉ hè, em được về quê chơi. Ở quê, em đã có rất nhiều kỉ niệm. Buổi sáng, em đi tập thể dục cùng ông. Trưa về, em được thưởng thức những món ăn của bà. Tối đến, em ngồi ngoài sân nghe chú Năm kể chuyện. Em cảm thấy rất yêu quê hương của mình.

Kể một lần em theo bố mẹ hoặc ông bà về quê chơi (mẫu 6)

Hôm qua, ông nội lên thăm. Đến chiều, em xin phép bố mẹ được về quê chơi với ông hai ngày. Sáng hôm sau, em thức dậy từ rất sớm. Sau đó, em sẽ ra đồng bắt cá cùng các anh chị. Trưa về, em được ăn cơm do bà nấu. Tối đến, em nằm nghe bà kể chuyện. Em rất thích về thăm quê.

Kể một lần em theo bố mẹ hoặc ông bà về quê chơi (mẫu 7)

Sau hai tiếng ngồi trên xem, em đã về đến quê ngoại. Đây không phải lần đầu tiên em về quê nhưng khi ấy em còn quá nhỏ, chưa thể nhận thức và cũng không còn nhớ gì. Chuyến về quê này đã mang đến cho em rất nhiều bất ngờ và trải nghiệm mới mẻ. Quê hương em rất yên bình và giản dị. Phía xa xa là những cánh đồng lúa chín vàng óng ả, cạnh con đê dài là dòng sông xanh ngát uốn quanh, bao bọc lấy ngôi làng. Cuộc sống ở quê cũng rất khác so với ở thành phố, em thấy mọi người luôn thong dong, thư thả, không hề tất bật như công nhân viên chức đi làm ở thành phố. Tuy nhiên việc làm nông thì rất mệt nhọc, những buổi trưa hè em vẫn thấy các bác nông dân nhễ nhại mồ hôi gặt lúa ngoài đồng.

Kể một lần em theo bố mẹ hoặc ông bà về quê chơi (mẫu 8)

Nghỉ hè, em được bố mẹ đưa về quê chơi và thăm ông bà. Quê của em là một làng nhỏ thuộc tỉnh Thái Bình. Ở đó có những cánh đồng rộng lớn, được người dân dốc lòng chăm sóc nên lúc nào cũng xanh mướt mắt. Người dân ở quê rất hiền lành, luôn quan tâm, giúp đỡ nhau. Em rất yêu và tự hào về quê hương của mình.

Kể một lần em theo bố mẹ hoặc ông bà về quê chơi (mẫu 9)

Ngày Tết, cả gia đình em cùng nhau về quê thăm ông bà. Ở quê, bầu không khí không được nhộn nhịp và hoành tráng như ở thành phố, nhưng vẫn có cái vui riêng. Mọi người trong làng rủ nhau cùng dọn dẹp nhà cửa, đường làng ngõ xóm rồi tất bật mua sắm. Học còn cùng nhau mổ gà lợn, gói bánh, làm mứt rồi liên hoan cuối năm. Niềm hân hoan và rộn ràng của sự sum vầy ấy khiến em thích thú vô cùng.

Kể một lần em theo bố mẹ hoặc ông bà về quê chơi (mẫu 10)

Cuối tuần vừa rồi, em được bà dẫn về quê chơi. Quê của em là một làng nghề làm nón. Khắp các đoạn đường, thật dễ dàng để bắt gặp các chiếc nón trắng, nón được thêu hình cùng các đoạn tre, lá được phơi khắp nơi. Ngoài ra, em cũng được dịp trầm trồ với các khu vườn sai trái, các luống rau xanh mướt do chính bà con ở đây trồng sau các giờ làm thủ công. Sự chăm chỉ và hiếu khách của mọi người khiến em càng thêm yêu quê hương của mình hơn rất nhiều.

Kể một lần em theo bố mẹ hoặc ông bà về quê chơi (mẫu 11)

Tôi trở về trong vòng tay yêu thương của ngoại và sự chào đón của cô dì chú bác, những người hàng xóm và lũ trẻ con trong xóm nữa. Cô Năm hỏi han gia đình, khen tôi dạo này lớn phổng ra, xinh đáo để. Dì Mai thì bảo mẹ Lan nuôi khéo thật, mới đó mà sắp thành thiếu nữ, rồi mọi người hỏi thăm công việc của bà mẹ, kể cho tôi nghe chuyện chị Hai con cậu Tuấn vừa đậu thạc sĩ, bé Hà con dì Lan sắp vào lớp một,...những cuộc chuyện trò cứ thế rôm rả khắp nhà, ai cũng chào đón và chăm sóc khiến tôi cảm giác mình như một người rất đặc biệt vậy.

Kể một lần em theo bố mẹ hoặc ông bà về quê chơi (mẫu 12)

Tới nhà ngoại, em được mọi người ra chào đón thật nồng nhiệt, ai cũng mừng tủi, hạnh phúc vỡ oà khi được gặp lại nhau. Bóng ngoại đã già và gầy đi rất nhiều khiến tôi thương vô cùng, mái tóc ngoại bạc đã hơn phân nửa, đôi bàn tay nhăn nheo bởi tuổi giả. Hình ảnh ngoại lúc ấy khiến tôi xúc động vô cùng. Ngoại nhìn tôi rồi bảo: " Nhanh hén, mới ngày mô răng nhỏ tí mà chừ cái Lan nó lớn đến như ri rồi hè". Rồi mọi người vào chuẩn bị bữa ăn cho bữa tiệc gặp mặt tối này, ai cũng phấn khởi hỏi thăm nhau công việc, cuộc sống thời gian qua. Sau khi bữa tiệc kết thúc, mẹ gửi mọi người những món quà nhỏ của người xa quê trở về.

Kể một lần em theo bố mẹ hoặc ông bà về quê chơi (mẫu 13)

Về quê, tôi được sống trong một không gian trong lành, sảng khoái, khác hẳn nơi phố phường chật hẹp. Tôi về thăm, ông bà vui lắm. Ông bà rất thương tôi, đứa cháu nhỏ xa xôi không thường xuyên chăm sóc. Vì thế, tôi được ông bà rất cưng chiều. Ở quê không chỉ có ông bà tôi mà còn rất nhiều các chú, các cô của tôi nữa. Vừa về nhà, mấy đứa em họ tôi chạy sang kéo đi chơi. Đến đâu chúng nó cũng nhanh nhảu giới thiệu tôi là con gái bác ở ngoài Hà Nội làm tôi ngượng lắm. Tôi đến nhà các chú, các cô chào mọi người, ai cũng khen tôi lớn hơn trước và xinh xắn hơn. Những người dân quê thật thà lắm, sống giản dị và rất chân thành.

Kể một lần em theo bố mẹ hoặc ông bà về quê chơi (mẫu 14)

Trước mắt em, là một làng quê yên bình trong ánh nắng vàng ươm của mùa hè. Xe đi qua con đường trải nhựa bằng phẳng, êm ái. Hai bên là cánh đồng lúa chín vàng, trải rộng mênh mông. Thỉnh thoảng, có vài cô chú đi xem lúa, đang đạp xe trở về nhà đi ngang qua xe. Khi xe tiến vào làng, em thích thú ngắm nhìn những ngôi nhà, con đường tuy nhỏ nhưng sạch sẽ. Những khu vườn xanh tốt cây cối, và những ao hồ nhỏ dập dềnh bèo trôi. Tất cả thật tươi đẹp, thân thương đến lạ kì.

Kể một lần em theo bố mẹ hoặc ông bà về quê chơi (mẫu 15)

Quê ngoại em là một miền quê yên bình, tĩnh lặng, không ồn ào như thành phố Hà Nội. Suốt chặng đường đi, em luôn háo hức, mong chờ. Cũng lâu lắm rồi em mới được về thăm ngoại. Hai bên đường về nhà ngoại lúa xanh mướt, thoang thoảng mùi thơm của lúa lúc trổ đòng! Xa xa là bóng hình những chú bò, trâu đang chăm chỉ gặm cỏ. Các chú rất khoái món cỏ bởi cỏ cũng xanh và"ngon"như lúa vậy! Các bác nông dân đang ngồi nghỉ bên bờ, ai cũng nở nụ cười rất tươi dù trên trán vẫn lấm tấm những giọt mồ hôi. Gặp ai bố em cũng chào rất nhiệt tình. Mọi người dường như đều là người quê, người làng người nước nên thân thiết ghê!

Xem thêm các bài tập làm văn lớp 2 Cánh diều chọn lọc, hay khác:

Kể lại một lần em được đi chơi ở nơi có cảnh đẹp

Giới thiệu quê hương hoặc nơi em ở

Kể những điều em biết về đất nước và con người Việt Nam

Viết về một người lao động ở trường em

Viết về nhân vật thiếu nhi mà em biết

1 2695 lượt xem