TOP 15 mẫu Kể về ông (bà) của em (2024) SIÊU HAY

Kể về ông (bà) của em lớp 2 gồm dàn ý và 15 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 2 hay hơn.

1 867 lượt xem


Kể về ông (bà) của em

Đề bài: Viết 4-5 câu kể về ông (bà) của em.

Dàn ý Kể về ông (bà) của em

– Ông (bà) em bao nhiêu tuổi?

– Hình dáng, tính tình ông (bà) thế nào?

– Ông (bà) yêu em như thế nào?

– Em đã thể hiện tình cảm yêu thương ông (bà) như thế nào?

Kể về ông (bà) của em (mẫu 1)

Trong nhà, bà nội là người gần gũi và yêu thương em nhất. Bà nội em năm nay đã ngoài 70 tuổi, tóc đã bạc phơ và sức khỏe cũng yếu đi nhiều nhưng bà vẫn thích làm việc nhà giúp con cháu. Ở nhà, bố mẹ em đi làm bận rộn nên bà là người nấu cơm, quét dọn nhà cửa và chăm sóc cho chị em em. Em thích nhất là mỗi khi đi học về được ăn đồ ăn bà nấu vì bà nấu ăn rất ngon. Mỗi buổi tối, bà là người kể chuyện và hát ru cho em ngủ. Bà em tính tình hiền lành, nhân hậu và hay thương người, bà luôn giúp đỡ hàng xóm xung quanh khi gặp khó khăn nên mọi người rất yêu quý bà. Em mong bà luôn mạnh khỏe để sống mãi với gia đình em.

Kể về ông (bà) của em (mẫu 2)

Trong gia đình em, người mà em yêu quý nhất là bà nội của em. Bà nội em năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Bà bước đi chậm rãi. Tóc bà đã bạc. Làn da điểm những chấm đồi mồi là dấu vết mà thời gian đã để lại. Bà em là một người vô cùng hiền từ và phúc hậu. Bà thường kể cho em nghe những câu chuyện xưa. Bà luôn quan tâm và chăm sóc cho em. Em rất yêu và thương bà. Em thường cùng bà làm việc nhà. Những lúc bà đau nhức, em sẽ đấm lưng và xoa bóp cho bà. Em mong bà luôn mạnh khỏe và sống thật lâu với con cháu.

Kể về ông (bà) của em (mẫu 3)

Em chỉ còn bà ngoại. Năm nay, bà em vừa tròn 60 tuổi. Bà là y sĩ bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, về hưu đã được 9 năm. Lúc vui, bà vẫn nhắc: “Cháu Hoa ra đời thì bà nhận sổ hưu”. Mái tóc bạc quá nửa, mắt bà vẫn tinh anh, bà làm gì cũng nhanh và khéo. Bà rất hiền từ. Tối nào bà cũng kèm em học. Chữ bà rất đẹp. Em rất yêu bà em. Em chỉ mong bà khỏe, vui sống đến trăm tuổi cùng con cháu.

Kể về ông (bà) của em (mẫu 4)

Bà ngoại em năm nay sáu mươi tuổi rồi, nhưng trông bà vẫn còn khỏe lắm. Trước đây, bà làm công an, nay đã nghỉ hưu. Bà ngoại rất yêu quí em vì khi đi đâu xa về bà thường cho em quà. Bà còn hay kể cho em nghe những câu chuyện hay và bổ ích. Còn em rất yêu quý bà vì khi em còn nhỏ bà đã chăm sóc em.

Kể về ông (bà) của em (mẫu 5)

Bà em năm nay bảy mươi ba tuổi. Tuy đã có tuổi nhưng trông bà vẫn còn khỏe mạnh và nhanh nhẹn lắm. Trước kia, bà làm giáo viên, nay bà đã nghĩ hưu. Bà rất yêu quý em. Bà thường kể chuyện cổ tích cho em nghe. Mỗi khi em mắc lỗi, bà không mắng mà bà bảo ban em nhẹ nhàng. Có gì ăn, bà cũng để dành phần cho em. Em rất kính trọng và biết ơn bà. Em mong bà sống lâu trăm tuổi để dạy bảo em những điều hay, lẽ phải.

Kể về ông (bà) của em (mẫu 6)

Bà em năm nay đã 70 tuổi. Dáng bà nhỏ nhắn, tấm lưng gầy cong cong. Bà rất hiền từ lúc nào cũng nở nụ cười móm mém trên môi. Có đồ ăn gì ngon bà luôn để phần cho em. Những lúc rảnh rỗi em thường nhổ tóc sâu cho bà. Em rất yêu bà của em.

Kể về ông (bà) của em (mẫu 7)

Năm nay ông em đã ngoài tám mươi tuổi, tuy tuổi đã cao nhưng ông rất minh mẫn và nhanh nhẹn. Mỗi sáng ông thường dậy sớm để ra vườn tập thể dục, chăm sóc vườn hoa lan ngoài hiên nhà và uống trà, đọc báo buổi sáng. Vào những ngày cuối tuần không phải đến trường, em thường theo ông ra vườn để bắt sâu, cắt bỏ lá vàng úa cho vườn cam và đi thu hoạch những trái cây chín trong vườn. Ông em là một người nghiêm khắc nhưng với các cháu thì ông luôn dịu dàng, quan tâm. Dù em có vô tình phạm lỗi thì ông cũng chỉ nhắc nhở, khuyên bảo nhẹ nhàng chứ không bao giờ lớn tiếng với em cả. Em rất yêu quý ông của mình.

Kể về ông (bà) của em (mẫu 8)

Ông nội là người em rất kính trọng. Năm nay, ông bảy mươi sáu tuổi. Tuy vậy, ông vẫn rất minh mẫn. Trước đây, ông là một bác sĩ. Ông thường dạy chúng em phải biết yêu thương mọi người xung quanh. Ông cũng hay lo lắng, quan tâm đến con cháu. Chúng em đã học được rất nhiều điều từ ông.

Kể về ông (bà) của em (mẫu 9)

Ông ngoại của em là một cựu chiến binh, ngày còn trẻ ông từng vào chiến trường miền Nam để cùng đồng đội chiến đấu, giải phóng đất nước. Em thích nhất là ngồi trên chiếc ghế nhỏ ngoài sân và nghe ông kể chuyện về chiến tranh và những ngày ông còn ở chiến trường. Mỗi câu chuyện của ông đều khiến em tự hào hơn về sự anh dũng của cha ông đi trước, thêm trân trọng vào hòa bình, độc lập ở hiện tại. Ông từng bị thương khi chiến đấu nên bây giờ mỗi khi trái gió trở trời chân ông lại đau nhức. Những lúc ấy em thường lấy dầu và xoa chân cho ông và được ông vui vẻ khen ngợi. Em mong ông luôn khỏe mạnh và sống thật hạnh phúc bên con cháu.

Kể về ông (bà) của em (mẫu 10)

Ông nội của em năm nay sáu mươi hai tuổi. Ông làm nghề thợ điện, giờ đã nghỉ hưu. Trước đây, hàng ngày, ông cùng các chú công nhân khác phải trèo lên những cột điện cao để sửa chữa đường dây điện, lắp đặt công tơ. Ông em rất dũng cảm. Nhờ có ông mà những người dân có điện để thắp sáng và ông còn kiếm được tiền để mua quần áo mới, sách vở thưởng cho em mỗi khi em được học sinh giỏi. Em rất yêu quý và tự hào về ông.

Kể về ông (bà) của em (mẫu 11)

Ông ngoại của em năm nay đã ngoài 68 tuổi. Ông là cảnh sát giao thông. Ông nghỉ hưu đã 8 năm rồi. Ông có làn da đậm màu, nhăn nheo. Mái tóc ông bạc trắng. Mỗi lần đọc sách ông đều phải đeo chiếc kính dày. Ông em thích uống trà vào buổi sáng. Hàng ngày trước khi đi ngủ, ông đều đọc truyện cho em nghe. Ông dạy em phải chăm chỉ học hành, biết vâng lời người lớn. Trong gia đình ai cũng yêu quý ông.

Kể về ông (bà) của em (mẫu 12)

Ông ngoại của em đã bảy mươi sáu tuổi. Nhưng ông vẫn còn rất khỏe mạnh. Trước đây, ông là cán bộ nhà nước. Ông luôn yêu thương, quan tâm đến con cháu. Mọi người trong gia đình đều rất kính trọng ông.

Kể về ông (bà) của em (mẫu 13)

Ông nội của em là bộ đội đã nghỉ hưu. Tuy đã gần sáu mươi tuổi nhưng trông ông vẫn rất rắn rỏi, khỏe mạnh. Mỗi ngày, ông đều là người đưa đón em đến trường. Ở nhà, ông dạy em học bài và luyện võ. Em quý ông nhất nhà.

Kể về ông (bà) của em (mẫu 14)

Bà ngoại là người em yêu thương nhất nhà. Bố mẹ em rất bận rộn, nên bà là người chăm sóc em từ nhỏ đến lớn. Lúc nào bà cũng ở bên, yêu thương và chăm sóc em. Việc em thích nhất là được nằm trong lòng bà, được bà vỗ về vào giấc ngủ. Em sẽ học tập thật tốt để trở thành người cháu giỏi giang bà vẫn kì vọng.

Kể về ông (bà) của em (mẫu 15)

Em rất quý bà nội của mình. Bà là một nhà báo đã nghỉ hưu nên bà có thể kể đủ các câu chuyện hấp dẫn. Mỗi khi em sang chơi, bà sẽ dẫn em đi công viên, đi hiệu sách và nấu thật nhiều món ngon. Em thương bà nhiều lắm. Lúc nào em cũng mong bà mãi mạnh khỏe và yêu đời, sống thật lâu cùng con cháu.

Xem thêm các bài tập làm văn lớp 2 Cánh diều chọn lọc, hay khác:

Kể về một việc em đã làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ông bà

Kể một việc bố mẹ đã làm để chăm sóc em

Kể một việc em đã làm thể hiện tình cảm yêu quý, biết ơn bố mẹ

Viết về một món quà bố mẹ tặng em

Viết về một món quà mà em đã tặng (sẽ tặng)

1 867 lượt xem