TOP 15 mẫu Kể lại một lần em được đi chơi ở nơi có cảnh đẹp (2024) SIÊU HAY

Kể lại một lần em được đi chơi ở nơi có cảnh đẹp lớp 2 gồm dàn ý và 15 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 2 hay hơn.

1 1623 lượt xem


Kể lại một lần em được đi chơi ở nơi có cảnh đẹp

Đề bài: Kể lại một lần em được đi chơi ở một nơi có cảnh đẹp

Dàn ý Kể lại một lần em được đi chơi ở nơi có cảnh đẹp

- Giới thiệu về điểm đến: bãi biển, công viên…

- Những việc đã làm ở nơi đến: tắm biển, chơi trò chơi, chụp ảnh…

- Suy nghĩ và cảm nhận về lần đi chơi: thích thú, vui vẻ…

Kể lại một lần em được đi chơi ở nơi có cảnh đẹp (mẫu 1)

Năm nay, em được đi nghỉ mát cùng bố mẹ ở Phú Quốc. Từ sớm, cả nhà đã ra sân bay để làm thủ tục. Máy bay di chuyển hơn hai tiếng mới đến nơi. Đảo Phú Quốc thật đẹp. Nước biển trong xanh, mát lạnh. Em thích nhất là được lặn xuống dưới biển ngắm san hô. Những món đặc sản của Phú Quốc cũng rất ngon. Em rất yêu mến nơi đây.

Kể lại một lần em được đi chơi ở nơi có cảnh đẹp (mẫu 2)

Nghỉ hè, gia đình của em đã có một chuyến du lịch. Điểm đến là bãi biển Sầm Sơn. Xe ô tô di chuyển mất khoảng nửa ngày. Bãi biển thật rộng lớn. Nước biển trong xanh. Mọi người cùng nhau tắm biển rất vui vẻ. Em cũng được ăn rất nhiều món đặc sản ở đây. Sau chuyến đi, em cảm thấy rất hạnh phúc.

Kể lại một lần em được đi chơi ở nơi có cảnh đẹp (mẫu 3)

Cuối tuần, bố mẹ cho em đi chơi ở công viên. Bố phải lái xe mất khoảng ba mươi phút thì đến nơi. Công viên rất rộng, có nhiều khu vui chơi khác nhau. Em được chơi rất nhiều trò: tàu lượn siêu tốc, nhà bóng, vòng quay mặt trời… Sau chuyến đi, em cảm thấy rất vui vẻ.

Kể lại một lần em được đi chơi ở nơi có cảnh đẹp (mẫu 4)

Vào dịp hè năm ngoái, em được cùng gia đình đi du lịch ở bãi biển Nha Trang. Biển Nha Trang vô cùng rộng lớn và đẹp, nước biển trong xanh, bãi cát hiền hòa. Người ở nơi đây cũng rất thân thiện, vui vẻ. Em rất vui vì được cùng gia đình đi du lịch. Em mong sẽ được quay trở lại Nha Trang một lần nữa cùng với gia đình.

Kể lại một lần em được đi chơi ở nơi có cảnh đẹp (mẫu 5)

Tuần trước, em được đi tham quan cùng với các bạn trong lớp. Chúng em được đi thăm cột cờ Hà Nội. Cột cờ rất cao lớn, đồ sộ. Lá cờ tổ quốc treo trên đỉnh bay phấp phới giữa bầu trời trong xanh. Trong chuyến tham quan, em được nghe về những người anh hùng dân tộc. Em rất thích chuyến tham quan đó. Em mong rằng mình sẽ được.

Kể lại một lần em được đi chơi ở nơi có cảnh đẹp (mẫu 6)

Hè năm ngoái, em được đi du lịch cùng gia đình tại biển Sầm Sơn. Ở đây, em được tham gia rất nhiều hoạt động khác nhau. Em được bố dạy bơi, được xây lâu đài cát cùng mẹ và em gái. Buổi tối, gia đình em còn cùng nhau đi chợ hải sản và ăn rất nhiều món ngon. Sầm Sơn thật đẹp! Em mong mình sẽ sớm được trở lại nơi đây.

Kể lại một lần em được đi chơi ở nơi có cảnh đẹp (mẫu 7)

Vào chủ nhật vừa qua, gia đình em tổ chức đi chơi Nha Trang. Đó là chuyến đi chơi xa đầu tiên của cả gia đình nên ai cũng hào hứng. Từ tờ mờ sáng, cả gia đình đã tập trung đầy đủ để chuẩn bị hành lý lên đường. Sau gần 4 tiếng di chuyển, gia đình em đã có mặt tại thành phố Nha Trang xinh đẹp để nghỉ mát trong 3 ngày. Tuy nơi đây không quá rộng lớn nhưng cảnh đẹp nơi đây rất trong lành và mát mẻ. Vì vậy mà em rất thích nơi đây.

Kể lại một lần em được đi chơi ở nơi có cảnh đẹp (mẫu 8)

Cuối tuần trước, cả nhà em đã cùng nhau đi du lịch tại Hà Giang. Nơi đó đã làm em và mọi người trầm trồ với vẻ đẹp hoang sơ của mình. Hà Giang có những ngọn núi cao trập trùng ẩn mình trong mây núi. Có những ruộng hoa, những cánh đồng xanh mướt mắt. Vẻ đẹp mộc mạc và hùng vĩ ấy khiến em chưa muốn về mà cứ muốn được nán lại thêm chút nữa.

Kể lại một lần em được đi chơi ở nơi có cảnh đẹp (mẫu 9)

Nghỉ hè, cả nhà em cùng nhau đi chơi ở Đà Lạt. Đến nơi, em vô cùng thích thú trước vẻ đẹp rất riêng của nơi đây. Khác với Hà Nội, Đà Lạt có bầu không khí trong lành và mát mẻ hơn rất nhiều. Ở đây cũng có rất nhiều đồi cây xanh mượt với các vườn hoa tuyệt đẹp. Những ngày được vui chơi ở Đà Lạt thật là tuyệt vời và thư giãn đối với em.

Kể lại một lần em được đi chơi ở nơi có cảnh đẹp (mẫu 10)

Cuối tuần, em cùng các bạn đi chơi ở công viên gần nhà. Ở đó có bãi cỏ xanh mượt cùng những cây phượng vĩ, cây sấu, cây hoa sữa cao lớn. Bên cạnh là một hồ nước trong xanh với vài chú vịt bầu đang đủng đỉnh bơi lội. Em thích nhất là vườn hoa hồng nhiều màu được trồng ở giữa công viên. Tuy không quá rộng lớn hay có những loài cây mới lạ, nhưng chuyến đi chơi ở công viên hôm ấy vẫn khiến em vô cùng vui vẻ.

Kể lại một lần em được đi chơi ở nơi có cảnh đẹp (mẫu 11)

Năm ngoát, tôi theo ba mẹ về quê thăm ông bà ngoại ở ngoài Bắc. Nhà ông bà phải đi tàu mấy ngày mới tới. Rồi còn phải đi ô tô nữa. Ông bà ở gần núi. Cảnh ở đó đẹp ơi là đẹp! Cây cối xanh tươi. Có dòng suối nước rất trong. Và có rất nhiều bò, bê được thả cho ăn cỏ trên đồi. Tôi rất thích quê ngoại.

Kể lại một lần em được đi chơi ở nơi có cảnh đẹp (mẫu 12)

Mùa hè năm ngoái, bố mẹ đưa chị em tôi nghỉ mát ở Sầm Sơn. Biển rất rộng, nước trong xanh, sóng lớn. Lúc đầu, chị em tôi chỉ dám chơi xây lâu đài cát trên bãi biển. Mãi sau mới dám xuống. Chúng tôi ôm phao, chơi nhảy sóng gần bờ. Tắm biển thật thích.

Kể lại một lần em được đi chơi ở nơi có cảnh đẹp (mẫu 13)

Ba đưa em đi chợ Đà Lạt. Em sững sờ trước sự phong phú, tươi đẹp của các loài hoa xứ lạnh: hồng nhung, hồng vàng, lay-ơn, thược dược, cẩm chướng, phong lan, địa lan… và bao nhiêu loại cúc khác nhau. Trái cây cũng thật hấp dẫn: mận, đào, dâu tây, cam, bơ, nho, táo… thứ gì cũng ngon, cũng rẻ. Ba em mua mấy hộp mứt dâu và một túi xách đầy những trái bơ sắp chín. Chắc là mẹ và bé Hồng rất thích.

Kể lại một lần em được đi chơi ở nơi có cảnh đẹp (mẫu 14)

Chủ nhật tuần trước, em được đi chơi. Chị gái đã đưa em đến thăm nhà tù Hỏa Lò. Nơi đây đã giam giữ nhiều chiến sĩ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Sau chuyến đi, em thêm kính trọng những người chiến sĩ cách mạng.

Kể lại một lần em được đi chơi ở nơi có cảnh đẹp (mẫu 15)

Mùng 2 tháng 9, em cùng chị Phương đi viếng lăng Bác. Hai chị em bắt xe buýt mất khoảng ba mươi phút. Không khí ở đây rất trang nghiêm. Dòng người đang xếp hàng để vào trong lăng. Em đã được tận mắt nhìn thấy Bác Hồ. Bác nằm đó như đang ngủ vậy. Chuyến đi này thật ý nghĩa.

Xem thêm các bài tập làm văn lớp 2 Cánh diều chọn lọc, hay khác:

Kể những điều em biết về đất nước và con người Việt Nam

Viết về một người lao động ở trường em

Viết về nhân vật thiếu nhi mà em biết

Viết về người thân của em

Giới thiệu bản thân, sử dụng mẫu câu Ai là gì?

1 1623 lượt xem