TOP 10 mẫu Đoạn văn ngắn nêu lí do em thích một bài đọc đã học ở lớp Bốn (2024) SIÊU HAY

Đoạn văn ngắn nêu lí do em thích một bài đọc đã học ở lớp Bốn lớp 4 gồm 10 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 4 hay hơn.

1 227 lượt xem


Đoạn văn ngắn nêu lí do em thích một bài đọc đã học ở lớp Bốn

Đề bài: Viết đoạn văn ngắn nêu lí do em thích một bài đọc đã học ở lớp Bốn, trong đoạn văn:

a. Có sử dụng dấu ngoặc kép.

b. Có ít nhất một câu sử dụng trạng ngữ.

TOP 10 mẫu Đoạn văn ngắn nêu lí do em thích một bài đọc đã học ở lớp Bốn (2024) SIÊU HAY (ảnh 1)

Đoạn văn ngắn nêu lí do em thích một bài đọc đã học ở lớp Bốn (mẫu 1)

Truyện mà mình yêu thích đó là “Dế Mèn phiêu lưu ký” của tác giả Tô Hoài. Nhân vật mà mình yêu thích đó là Dế Mèn. Bởi vì Dế Mèn là nhân vật đã biết nhìn nhận lỗi lầm của mình để thay đổi. Bạn ấy thích đi ngao du sông núi và thích giúp đỡ những người yếu đuối, gặp khó khăn xung quanh mình.

Đoạn văn ngắn nêu lí do em thích một bài đọc đã học ở lớp Bốn (mẫu 2)

Trong chương trình Tiếng Việt lớp 4, em thích nhất là bài đọc “Điều ước của vua Mi-đát”. Câu chuyện kể về một ông vua tham lam, luôn khao khát về vàng bạc và châu báu. Do đó, ông đã ước mọi thứ mình chạm vào đều có thể biến thành vàng. Lúc đầu, sự thần kì của bàn tay vàng khiến nhà vua vô cùng sung sướng. Nhưng dần dần, khi chính ông không thể chạm vào một thứ gì bình thường, thậm chí là nước uống và thức ăn. Thì ông mới nhận ra việc có thể biến mọi thứ thành vàng không hề vui sướng chút nào. Kết thúc câu chuyện, nhà vua đã cầu xin được trở về là một người bình thường như trước đây, từ chối điều ước mà mình có được. Hành động đó của ông đã nhắn nhủ tới người đọc về bài học ý nghĩa. Rằng không được tham lam, phải biết hài lòng với những gì mình có, bởi hạnh phúc đôi khi đến từ những điều bình dị, giản đơn xung quanh ta.

Đoạn văn ngắn nêu lí do em thích một bài đọc đã học ở lớp Bốn (mẫu 3)

Trong số các bài đọc đã được học ở lớp bốn, em thích nhất là bài đọc "Thành phố nối hai châu lục". Bằng cách kể chuyện vô cùng hấp dẫn, tác giả đã cho em thấy nét đẹp vô cùng độc đáo ở I-xtan-bun. Đó là nét đẹp hòa quyện giữa cổ kính và hiện đại, giữa, náo nhiệt và trầm lặng, giữa châu Á và châu Âu. Hình ảnh đường phố I-xtan-bun cũng được hiện lên với những thánh đường lừng lững, cung điện tráng lệ, trung tâm mua sắm tấp nập. Bên cạnh đó, hình ảnh con người cũng không kém phần thú vị như các nghệ sĩ đường phố với đủ thể loại nhạc cụ. Bài đọc đã dẫn em đi du lịch tại một thành phố thật tuyệt vời.

1 227 lượt xem