Tiếng gà trưa trong bài thơ Tiếng gà trưa gợi cho tác giả nhớ điều gì

Tiếng gà trưa trong bài thơ Tiếng gà trưa gợi cho tác giả nhớ điều gì? là câu hỏi trong bộ đề đọc hiểu Ngữ Văn lớp 6 bao gồm câu hỏi và đáp án chi tiết, giúp bạn ôn luyện và học tốt Ngữ Văn 6.

1 165 04/03/2026


Nội dung bài thơ Tiếng gà trưa

TIẾNG GÀ TRƯA

“Trên đường hành quân xa

Dừng chân bên xóm nhỏ

Tiếng gà ai nhảy ổ:

“Cục...cục tác cục ta”

Nghe xao động nắng trưa

Nghe bàn chân đỡ mỏi

Nghe gọi về tuổi thơ

...

Tiếng gà trưa

Mang bao nhiêu hạnh phúc

Đêm cháu về nằm mơ

Giấc ngủ hồng sắc trứng

Cháu chiến đấu hôm nay

Vì lòng yêu Tổ quốc

Bà ơi, cũng vì bà

Vì tiếng gà cục tác

Ổ trứng hồng tuổi thơ”.

(Trích bài thơ Tiếng gà trưa - Xuân Quỳnh)

Câu hỏi: Tiếng gà trưa trong bài thơ Tiếng gà trưa gợi cho tác giả nhớ điều gì?

Trả lời:

Nhớ tuổi thơ êm đềm, nhớ bà, nhớ những hạnh phúc giản dị như ổ trứng hồng, giấc ngủ hồng.

1 165 04/03/2026


Xem thêm các chương trình khác: