Nêu tác dụng của hình ảnh so sánh trong câu thơ Mẹ là ngọn gió của con suốt đời

Nêu tác dụng của hình ảnh so sánh trong câu thơ Mẹ là ngọn gió của con suốt đời? là câu hỏi trong bộ đề đọc hiểu Ngữ Văn lớp 6 bao gồm câu hỏi và đáp án chi tiết, giúp bạn ôn luyện và học tốt Ngữ Văn 6.

1 220 05/03/2026


Nội dung bài thơ Mẹ

MẸ

(Trần Quốc Minh)

Lặng rồi cả tiếng con ve

Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.

Nhà em vẫn tiếng ạ ời,

Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru.

Lời ru có gió mùa thu

Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.

Những ngôi sao thức ngoài kia

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con

Đêm nay con ngủ giấc tròn,

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời”

(Mẹ, Trần Quốc Minh, Theo thơ chọn với lời bình, NXB Giáo dục. 2002)

Câu hỏi: Nêu tác dụng của hình ảnh so sánh trong câu thơ “Mẹ là ngọn gió của con suốt đời” là gì?

Hướng dẫn trả lời:

Vận dụng kiến thức về biện pháp so sánh

Lời giải chi tiết

Cho ta thấy được tình thương yêu lớn lao, sự hi sinh thầm lặng, bền bỉ mẹ đối với con.

1 220 05/03/2026


Xem thêm các chương trình khác: