Đọc bài thơ Mùa Về em có suy nghĩ gì về nghề nông

Đọc bài thơ Mùa Về em có suy nghĩ gì về nghề nông? là câu hỏi trong bộ đề đọc hiểu Ngữ Văn lớp 6 bao gồm câu hỏi và đáp án chi tiết, giúp bạn ôn luyện và học tốt Ngữ Văn 6.

1 197 06/03/2026


Nội dung bài thơ Mùa về

MÙA VỀ

Phạm Xuân Am

Quê tôi nhộn nhịp ngày mùa

Lúa còn nện cối, gà vừa sang canh

Sàng rơm, sảy thóc nhanh nhanh

Thêm vàng hạt lúa, thêm xanh giấc nồng

Tinh mơ liềm hái ra đồng

Bồng cây lúa đứng, ôm bông lúa vàng

Mưa rào trút giữa tháng năm

Sân trôi thóc nổi, áo đầm mồ hôi

Hai tay dưỡng đất, nuôi trời

Đôi vai gánh cả mảnh trời bão giông

Da hun nước ruộng, đất đồng

Giòn tan cối vỗ, nức lòng trục lăn

Vội vàng giấc ngủ, bữa ăn

Giêng, Hai … đón hội, vui rằm bõ công

Cót đầy, thóc đủ, yên lòng

Nhọc nhằn không mỏi, mỏi mong mùa về

(Theo Phạm Xuân Am – Mùa Về - Tiếng vọng từ trái tim – NXB Dân Trí / Trang 7)

Câu hỏi: Đọc bài thơ “ Mùa Về ” em có suy nghĩ gì về nghề nông?

Hướng dẫn trả lời:

Nêu suy nghĩ của bản thân.

Lời giải chi tiết:

Nghề nông vô cùng vất vả, nhọc nhằn nhưng cũng rất cao quý, góp phần làm nên cuộc sống ấm no. Người nông dân là những người gắn bó với đồng ruộng, cần cù lao động, xứng đáng được trân trọng và biết ơn.

1 197 06/03/2026


Xem thêm các chương trình khác: