Chỉ ra tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong câu thơ: Ơn đời con đã sinh ra

Chỉ ra tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong câu thơ: Ơn đời con đã sinh ra? là câu hỏi trong bộ đề đọc hiểu Ngữ Văn lớp 6 bao gồm câu hỏi và đáp án chi tiết, giúp bạn ôn luyện và học tốt Ngữ Văn 6.

1 271 13/02/2026


Nội dung bài thơ Thương cha nhớ mẹ

THƯƠNG CHA NHỚ MẸ

Ơn đời con đã sinh ra

Biển khơi là mẹ, cha là núi non

Bao nhiêu vất vả gầy mòn

Mẹ cha đánh đổi cho con nụ cười.

Mẹ là tia nắng vàng tươi

Thắp lên ánh sáng trong người của con

Mẹ ơi hãy mãi cười giòn

Con yêu mẹ lắm dáng thon gầy gò.

Cha cho những bát cơm no

Mẹ cho câu hát điệu hò lời ru

Tóc con mọc tốt đầu xù

Bố ngồi cắt tỉa chỉnh chu mượt mà.

Bây giờ con lớn đi xa

Thương cha nhớ mẹ tuổi già đơn côi

Lòng con thấp thỏm bồi hồi

Nhớ về nơi ấy sục sôi trong lòng.

(Tác giả: Minh Lộc)

Câu hỏi: Chỉ ra tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong câu thơ:

Ơn đời con đã sinh ra

Biển khơi là mẹ, cha là núi non

Trả lời:

Công lao của mẹ rộng lớn mênh mông như biển cả vô bờ bến.

Công lao của cha như núi vững chắc, bền vững, cao cả...

1 271 13/02/2026


Xem thêm các chương trình khác: