Bài thơ Mẹ tôi là lời bày tỏ cảm xúc của ai với ai

Bài thơ Mẹ tôi là lời bày tỏ cảm xúc của ai với ai? là câu hỏi trong bộ đề đọc hiểu Ngữ Văn lớp 6 bao gồm câu hỏi và đáp án chi tiết, giúp bạn ôn luyện và học tốt Ngữ Văn 6.

1 203 03/03/2026


Nội dung bài thơ Mẹ tôi

MẸ TÔI

Một người vất vả đau thương,

Sớm hôm làm lụng nuôi con thành người.

Đó là hình ảnh mẹ tôi

Tình thương bát ngát bao la bằng trời.

Mẹ tôi da đã sạm rồi.

Bàn tay có nếp, áo thì bạc phai.

Thế mà sớm buổi chiều hôm,

Buổi trưa nắng chói vẫn ra ruộng đồng.

Cho con bưng bát cơm đầy,

Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.

Thương nhiều thương lắm mẹ ơi!

Mẹ là tất cả cuộc đời của con.

(Lê Trọng Tuyên)

Câu hỏi: Bài thơ Mẹ tôi là lời bày tỏ cảm xúc của ai với ai?

Trả lời:

Của người con với mẹ.

1 203 03/03/2026


Xem thêm các chương trình khác: