TOP 15 Bài thơ bốn chữ về con vật nuôi (2024) SIÊU HAY

Bài thơ bốn chữ về con vật nuôi lớp 7 Cánh diều gồm dàn ý và 15 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 7 hay hơn.

1 4203 lượt xem
Tải về


Bài thơ bốn chữ về con vật nuôi

Đề bài: Tập làm thơ bốn chữ về con vật.

Bài thơ bốn chữ về con vật nuôi (mẫu 1)

Mấy bé mèo con
chớ trèo cây cau
kẻo đau đấy nhé
bé lắng tai nghe
le te le te
trèo vào ngôi nhà
bé tí tẹo teo.

Bài thơ bốn chữ về con vật nuôi (mẫu 2)

Ngày đầu đến lớp
Cô dạy chữ O
Gà trống thích chí
Gáy vang “ò…ó”

Thương cô Gà Mái
Đánh vần chẳng xong
Lục cà lục cục
Kiếm ổ rơm nằm.

Đến môn tập viết
Gà trống bới cào
Nét chữ xiêu vẹo
Hàng thấp hàng cao.

Mái Mơ hớn hở
Nộp bài cho cô
Tục ta tục tác
Quả trứng tròn vo.

Mới hay gà mái
Luyện chữ cả đêm
O tròn quả trứng
Ai ai cũng thèm.

Bài thơ bốn chữ về con vật nuôi (mẫu 3)

Ụt à ụt ịt
Những chú lợn con
Bú sữa no tròn
Chơi trò đuổi bắt

Cái đuôi ngúc ngoắc
Cái mõm huơ huơ
Cái bụng rõ to
Cái chân bé xíu

Mắt thì líu ríu
Tai vẫy liên hồi
Lúc thì ham chơi
Khi thì say bú

Rồi lăn ra ngủ
Thật là đáng yêu!
Thức dậy lại kêu
Ụt à ụt ịt!

Bài thơ bốn chữ về con vật nuôi (mẫu 4)

Một buổi sớm mai
Trời chưa bừng sáng
Con gà trống xám
Đập cánh ó, o!

Nghe tiếng gọi to
Mái hoa bừng mắt
Kêu một tiếng “oắc”!
Nhảy phắt khỏi chuồng

Chúng hẹn nhau ngoài vườn
Chia nhau hạt ngô hạt thóc
Chúng dạo quanh nhà bếp
Chia nhau mẩu sắn mẩu khoai

Bên bờ ao
Trống xám uống một ngụm nước
Bóng hai con gà
Đáy nước rung rinh

Bài thơ bốn chữ về con vật nuôi (mẫu 5)

có chú gà con
đang chạy lon ton
hai mắt tròn xoe
mở to nhìn trời

bộ đồ vàng nhạt
mà mịn như nhung
bao phủ toàn thân
chú gà nhỏ xinh

ôi chú gà con
nhỏ nhắn lại xinh
như thiên thần nhỏ
lon ton giữa trời

Bài thơ bốn chữ về con vật nuôi (mẫu 6)

Mình có chú mèo
Tên là My My
My My chăm chỉ
Giúp mình bắt chuột

Sáng nay chủ nhật
Chú mèo nhà mình
Được thể làm biếng
Ngủ một giấc say.

Mình gọi My dậy
Thì cậu ta cứ
Mắt nhắm mắt mở
Không chịu dậy ngay.

Được một lúc sau,
My liền thức dậy
Mèo My vươn vai
Kêu "meo..."một tiếng.

Chưa kịp tỉnh giấc
Bỗng nghe tiếng chuột
Ở trong phòng bếp
Khiến My bừng tỉnh.

Mèo ta xuống bếp
Thấy dáng con chuột
Vồ ngay một phát
Xong đời chú chuột!

Em rất yêu quý
Chú mèo My My!

Bài thơ bốn chữ về con vật nuôi (mẫu 7)

Con mèo nhà tôi
Lông màu trắng mượt
Không mùi hôi thối
Ngủ nướng suốt ngày

Trông nó rất "yêu"
Chạy thì rất siêu
Hay kêu "meo meo"
Rất hay nghịch gối

Bài thơ bốn chữ về con vật nuôi (mẫu 8)

Cái vè loài vật
Trên lưng cõng gạch
Là họ nhà cua
Nghiến răng gọi mưa
Đúng là cụ cóc
Thích ngồi cắn chắt
Chuột nhắt, chuộc đàn
Đan lưới dọc ngang
Anh em nhà nhện
Gọi kiểu tóc bện
Vợ chồng nhà sam
Rền rĩ kéo đàn
Đúng là anh dế
Suốt đời chậm trễ
Là họ nhà sên
Đêm thắp đèn lên
Là cô đom đóm
Gọi người dậy sớm
Chú gà trống choai
Đánh hơi rất tài
Anh em chú chó
Mặt hay nhăn nhó
Là khi trên rừng
Đồng thanh cùng hát
Ve sầu mùa hạ
Cho tơ óng ả
Chị em nhà tằm
Tắm nước quanh năm
Giống nòi tôm cá

Bài thơ bốn chữ về con vật nuôi (mẫu 9)

Bướm bay, bướm lượn
Bướm đậu nhành hoa
Khoe đôi cánh đẹp
Rực rỡ muôn màu
Bướm bay, bướm lượn
Bướm đón mùa xuân
Vàng xanh, đỏ tím
Bướm bay rợp trời

Bài thơ bốn chữ về con vật nuôi (mẫu 10)

Đôi sao trong vắt
Ai mắc trên cành
Con sóc thoăn thoắt
Dậy cùng bình mình.

Sóc ta dậy sớm
Cái đuôi quét trời
Bốn chân nghịch ngợm
Chẳng yên đứng ngồi.

Em yêu con sóc
Làm xiếc suốt ngày
Chân thon, bụng thóp
Nhịp nhàng đu bay.

Bài thơ bốn chữ về con vật nuôi (mẫu 11)

Sóc con nhanh nhẹn
Nhảy nhót trên cành
Bốn chân thoăn thoắt
Mắt tròn ngó quanh

Sóc con cần cù
Nhặt từng hạt dẻ
Để dành trong tổ
Ăn dần mùa đông

Bài thơ bốn chữ về con vật nuôi (mẫu 12)

Ổ trứng lặng im
Giờ kêu “chiếp! chiếp!”
Gà mẹ xơ xác
Đôi mắt có quầng
Con đông vướng chân
Mẹ càng kêu hãnh

Mẹ dang đôi cánh
Con biến vào trong
Mẹ ngẩng trông chừng
Bọn diều, bọn quạ…

Bây giờ thong thả
Mẹ đi lên đầu
Đàn con bé tí
Líu ríu chạy sau

Con mẹ đẹp sao
Những hòn tơ nhỏ
Chạy như lăn tròn
Trên sân, trên cỏ

Vườn trưa gió mát
Bướm bay dập dờn
Quanh đôi chân mẹ
Một rừng chân con!

Bài thơ bốn chữ về con vật nuôi (mẫu 13)

Hai bên cô bác
Lẳng lặng mà nghe
Nghe tôi kể cái vè
Ngư lương, tử hổ
Lý sâm, lý chuối
Dưới rạch, dưới ngòi
Cá nục, cá úc
Cá thơm, cá thác
Hơi nào mà kể hết
Cá nơi làng này
Thần linh chiêm bái
Vậy mới cất chùa chiền
Mới đúc Phật, đúc chuông
Cô bác xóm giềng
Lẳng lặng mà nghe
Cá nuôi thiên hạ
Là con cá cơm
Không ăn bằng mồm
Là con cá ngát
Không ăn mà ú
Là con cá voi,
Hai mắt thòi lòi
Là cá trao tráo

Bài thơ bốn chữ về con vật nuôi (mẫu 14)

Có cô rong xanh
Đẹp như như tơ nhuộm
Giữa hồ nước trong
Nhẹ nhàng uốn lựơn
Một đàn cá nhỏ
Đuôi đỏ lụa hồng
Quanh cô rong đẹp
Múa làm văn công.

Bài thơ bốn chữ về con vật nuôi (mẫu 15)

Chú gà trống nhỏ
Cái mào màu đỏ
Cái mỏ màu vàng
Đập cánh gáy vang
Dưới giàn bông bí
Cái đuôi màu tía
Óng mượt làm sao!
Chú nhảy lên cao
Ó ò o ó!

1 4203 lượt xem
Tải về


Xem thêm các chương trình khác: