TOP 12 mẫu Cảm nghĩ về nhà văn Nguyên Hồng (2024) SIÊU HAY

Cảm nghĩ về nhà văn Nguyên Hồng lớp 6 gồm dàn ý và 12 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 6 hay hơn.

1 1195 lượt xem
Tải về


Cảm nghĩ về nhà văn Nguyên Hồng

Đề bài: Viết đoạn văn thể hiện cảm nghĩ của em về nhà văn Nguyên Hồng.

Cảm nghĩ về nhà văn Nguyên Hồng - mẫu 1

Có thể khẳng định rằng Nguyên Hồng là nhà văn của những người cùng khổ. Điều đó một phần là do tính cách của ông - một người nhạy cảm, dễ xúc động và dễ khóc. Từ nhỏ, ông đã sống thiếu thốn tình yêu thương, đặc biệt là của người thân trong gia đình. Cha của Nguyên Hồng mất sớm, còn mẹ thì đi bước nữa, làm ăn ở xa. Mặc dù hết mực yêu thương con, nhưng bà lại không thể ở bên cạnh chăm sóc con chỉ vì những hủ tục của xã hội đương thời. Nhà văn cảm thấy đồng cảm sâu sắc với những người bất hạnh. Cuộc sống của ông cũng không dễ dàng, phải tự kiếm sống, chung đụng với mọi hạng người nơi đầu đường xó chợ. Năm mười sáu tuổi, ông đã phải rời bỏ quê hương đến thành thị kiếm sống. Cuộc sống chân lấm tay bùn đã làm nên chất dân nghèo, chất lao động trong ông, từ đó thấm vào các tác phẩm của ông.

Cảm nghĩ về nhà văn Nguyên Hồng - mẫu 2

Đến với văn bản “Nguyên Hồng - nhà văn của những người cùng khổ”, chúng ta đã hiểu hơn về nhà văn. Ông là một con người nhạy cảm, dễ xúc động và dễ khóc. Các tác phẩm của ông đều thể hiện tình yêu thương, sự đồng cảm sâu sắc với những kiếp người bất hạnh trong xã hội. Nguyên nhân xuất phát từ hoàn cảnh sống bất hạnh của nhà văn. Mồ côi cha từ nhỏ, mẹ lại đi bước nữa, làm ăn xa quê. Nguyên Hồng đã phải học cách sống tự lập. Từ khi còn đi học, ông đã tự bươn chải kiếm sống bằng nhiều nghề. Đến năm mười sáu tuổi phải rời xa quê hương để kiếm sống. Cuộc sống chân lấm tay bùn đã giúp Nguyên Hồng có được “chất dân nghèo, chất lao động” mà không nhà văn nào có được. Ông đã thấu hiểu được cuộc sống vất vả mưu sinh của người lao động nghèo. Những tác phẩm của ông đều chứa đựng tình cảm sâu nặng, tha thiết với những kiếp người cùng khổ. Như vậy, lời khẳng định là Nguyên Hồng là nhà văn của những người cùng khổ là vô cùng đúng đắn.

Cảm nghĩ về nhà văn Nguyên Hồng - mẫu 3

Nguyên Hồng là nhà văn của những người cùng khổ. Điều đó đầu tiên xuất phát từ chính con người của ông - một người nhạy cảm, dễ xúc động. Từ nhỏ, nhà văn đã sống thiếu đi tình yêu thương, đặc biệt là của những người thân trong gia đình. Cha mất sớm, mẹ đi bước nữa và thường xuyên phải đi làm ăn xa. Dù yêu thương con, nhưng người mẹ ấy lại không có nhiều thời gian con. Chính bởi hoàn cảnh đó khiến cho nhà văn đồng cảm sâu sắc với những người bất hạnh. Cuộc sống của Nguyên Hồng cũng không dễ dàng. Từ nhỏ, khi còn đi học, ông đã phải tự mình bươn chải kiếm sống bằng những nghề nhỏ mọn, chung đụng với mọi hạng người nơi đầu đường xó chợ. Mười sáu tuổi, ông đã phải rời bỏ quê hương đến thành thị kiếm sống. Hoàn cảnh đó đã làm nên chất dân nghèo, chất lao động trong ông. Điều đó đã thấm vào các tác phẩm của ông, đem đến những cảm nhận sâu sắc cho người đọc.

Cảm nghĩ về nhà văn Nguyên Hồng - mẫu 4

Khi đọc văn bản “Nguyên Hồng - nhà văn của những người cùng khổ”, tác giả đã giúp người đọc hiểu rõ hơn về nhà văn Nguyên Hồng. Ông là một con người nhạy cảm, dễ xúc động và dễ khóc. Mỗi tác phẩm của ông đều được viết từ một trái tim giàu tình yêu thương, sự đồng cảm sâu sắc. Điều đó xuất phát từ hoàn cảnh sống bất hạnh của nhà văn. Cha mất sớm, mẹ đi bước nữa và thường xuyên phải đi làm ăn xa. Dù yêu thương con, nhưng người mẹ ấy lại không có nhiều thời gian con. Từ khi còn đi học, Nguyên Hồng đã phải tự bươn chải kiếm sống bằng nhiều nghề, đến năm mười sáu tuổi phải rời xa quê hương để kiếm sống. Cuộc sống vất vả chân lấm tay bùn đã giúp Nguyên Hồng có được “chất dân nghèo, chất lao động” mà không nhà văn nào có được. Qua đây, có thể khẳng định Nguyên Hồng là nhà văn của những người cùng khổ.

Cảm nghĩ về nhà văn Nguyên Hồng - mẫu 5

Nguyên Hồng là một trong những cây bút tiêu biểu của nền văn học Việt Nam. Khi đọc các tác phẩm của ông, em đã cảm nhận được một trái tim giàu tình yêu thương và sự đồng cảm với những con người bất hạnh. Nguyên Hồng là kết quả của cuộc hôn nhân không tình yêu, cha mất sớm mẹ lại đi bước nữa, bởi vậy mà ông luôn khao khát có được tình yêu thương. Điều đó có thể thấy được khi đọc hồi kí Những ngày thơ ấu, đặc biệt là đoạn trích Trong lòng mẹ. Hoàn cảnh gia đình đã ném ông vào môi trường cùng khổ nhất trong xã hội cũ. Đó là điều kiện để ông hiểu được cuộc sống của những con người khố rách áo ôm, đầu đường xó chợ. Có thể thấy được Nguyên Hồng chính là nhà văn của những con người cùng khổ trong xã hội.

Cảm nghĩ về nhà văn Nguyên Hồng - mẫu 6

Nguyên Hồng được coi là nhà văn của những người cùng khổ. Điều đó xuất phát từ hoàn cảnh sống của ông. Cha mất sớm, mẹ thường xuyên phải đi làm ăn xa. Mặc dù bà rất yêu thương con nhưng không thể ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc. Từ khi còn đi học, Nguyên Hồng đã phải tự mình bươn chải kiếm sống bằng những nghề nhỏ mọn, quen biết với mọi hạng người nơi đầu đường xó chợ. Năm mười sáu tuổi, ông rời xa quê hương để lên thành phố kiếm sống. Điều này đã giúp ông có những hiểu biết và sự đồng cảm nhất định với những kiếp người nhỏ bé trong xã hội. Những nhân vật trong tác phẩm của Nguyên Hồng bởi vậy hiện lên đầy chân thực, sinh động.

Cảm nghĩ về nhà văn Nguyên Hồng - mẫu 7

Văn bản “Nguyên Hồng - nhà văn của những người cùng khổ” đã giúp người đọc hiểu rõ hơn về Nguyên Hồng. Ông là một người giàu tình cảm. Mỗi tác phẩm của ông đều được viết từ một trái tim giàu tình yêu thương với những con người nhỏ bé trong xã hội. Điều đó xuất phát từ hoàn cảnh sống bất hạnh của nhà văn. Ngay từ khi còn đi học, Nguyên Hồng đã phải tự bươn chải kiếm sống bằng nhiều nghề, đến năm mười sáu tuổi phải rời xa quê hương. Cuộc sống vất vả mà ông trải qua đã giúp cho tác phẩm của ông thấm đậm chất dân nghèo, chất lao động” mà không nhà văn nào có được. Các nhân vật cùng khổ trong văn Nguyên Hồng đều là những con người có tình sâu nghĩa nặng. Điều đó khiến cho trang văn của ông thấm thía tinh thần nhân đạo cao cả.

Cảm nghĩ về nhà văn Nguyên Hồng - mẫu 8

Nguyên Hồng thiếu tình thương từ nhỏ nên luôn khao khát tình yêu thương. Cha mất sớm, mẹ đi bước nữa, ông phải sống cùng người cô cay nghiệt, nên ông phải làm đủ mọi công việc để kiếm sống. Chính vì hoàn cảnh sống như vậy đã tạo nên một Nguyên Hồng tình sâu nghĩa nặng, tình cảm đó thấm sâu vào văn chương và thế giới nghệ thuật của ông. Nguyên Hồng quả là một nhà văn của những người cùng khổ.

Cảm nghĩ về nhà văn Nguyên Hồng - mẫu 9

Nguyên Hồng là nhà văn của những người cùng khổ. Cha mất sớm, mẹ của ông mặc dù rất yêu thương con nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên bà phải đi làm ăn xa, ông phải sống cũng bà cô cay nghiệt. Chính vì vậy, ngay từ nhỏ ông đã phải bươn chải để kiếm sống. Nên ông thấu hiểu được cuộc sống của người dân lao động chân lấm tay bùn. Sự đồng cảm sâu sắc của ông được thể hiện qua các tác phẩm thể hiện với tình cảm chan chứa. Qua đây, có thể khẳng định Nguyên Hồng là nhà văn của những người cùng khổ.

Cảm nghĩ về nhà văn Nguyên Hồng - mẫu 10

Nguyên Hồng là một nhà văn đặc biệt - nhà văn của những người cùng khổ. Có lẽ chính bởi hoàn cảnh khó khăn, chân lấm tay bùn và thiếu thốn tình thương nên ông có những thấu hiểu, đồng cảm cho những kiếp người khố rách áo ôm của xã hội. Cha mất, mẹ đi thêm bước nữa, tuổi thơ ông đầu đường xó chợ, bươn chải làm đủ mọi nghề. Chính vì thế chất nghèo, chất lao động đã thấm sâu vào văn chương và vào thế giới nghệ thuật của tác giả. Những trang văn của tác giả cứ thế đi sâu vào lòng người đọc với những cảm xúc rất đỗi tự nhiên. Tác giả Nguyên Hồng cùng với những tác phẩm của mình sẽ còn mãi trong tâm trí của người đọc.

Cảm nghĩ về nhà văn Nguyên Hồng - mẫu 11

Sau khi đọc văn bản "Nguyên Hồng - nhà văn của những người cùng khổ" của tác giả Nguyễn Đăng Mạnh, em vô cùng xúc động trước trái tim rung động, giàu tình yêu thương ở nhà văn Nguyên Hồng. Tuổi thơ ông chịu rất nhiều khổ cực, đắng cay khi cha mất sớm. Cảnh cùng túng, "khố rách áo ôm" khiến mẹ ông phải bỏ nhà đi làm ăn xa. Chính bởi vậy, ông luôn khao khát về một mái ấm gia đình và dễ dàng thấu cảm với những người cùng khổ như mình. Ông đã gửi gắm những tình cảm sâu kín của mình dành cho mẹ trong cuốn hồi kí "Những ngày thơ ấu". Đối với em, Nguyên Hồng mãi là nhà văn của sự chân chất, thấm đẫm tinh thần nhân văn, nhân đạo.

Cảm nghĩ về nhà văn Nguyên Hồng - mẫu 12

Khi tìm hiểu về nhà văn Nguyên Hồng, em không khỏi cảm thương trước cảnh ngộ éo le, bất hạnh của ông. Tác giả có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc khi cha mất sớm, mẹ phải rời bỏ quê hương đi "tha phương cầu thực". Niềm mong ước, khát khao về một cuộc sống gia đình hạnh phúc được ông thể hiện trong cuốn hồi kí "Những ngày thơ ấu". Những trang văn thấm đẫm tình yêu thương của ông dành cho mẹ đã đem đến cho chúng ta cảm nhận về một con người "tình sâu nghĩa nặng". Do vậy, em luôn xúc động trước các sáng tác của ông.

1 1195 lượt xem
Tải về