TOP 9 Thư tri ân thầy cô ngắn gọn

Vietjack.me trân trọng giới thiệu tới bạn đọc TOP 9 Thư tri ân thầy cô ngắn gọn:

1 429 03/07/2025
Tải về


TOP 9 Thư tri ân thầy cô ngắn gọn

1. Thư gửi tặng thầy cô lớp 1

Cô yêu quý!

Mới ngày nào con còn mới chân ướt chân ráo bước vào lớp 1, khóc thút thít không muốn vào lớp, vì bước vào một môi trường lạ lẫm mà e dè, lo sợ. Nhưng cô rất dịu dàng, kiên nhẫn kéo con bước ra hòa đồng với lớp, tập làm quen cách ghép chữ ghép vần, dạy những cách tính toán đơn giản, dạy con kỹ năng sống......Chính tình yêu thương vô bờ của cô đã giúp con có một khởi đầu tốt nhất với môi trường học tập bên bàn ghế, sách vở. Cô là người dẫn đường con không thể nào quên.

Cô giáo lớp 1 của con, cô không chỉ là một nhà giáo tuyệt vời trên bục giảng, mà còn như một người mẹ thứ hai của con. Vì thương chúng con bỡ ngỡ với cách học tập mới, cô dịu dàng bao dung dỗ từng học sinh đang khóc, nhắc nhở chúng con uống sữa, mặc áo ấm cho chúng con. Giờ nghĩ lại, con không bao giờ không thấy may mắn vì lớp 1 con đã học lớp cô, nên con mới có thể thích ứng với môi trường sách vở nhanh như vậy được. Cô đã làm con, một đứa chỉ lúc nào cũng nghĩ đến chơi, bắt đầu có những lần đầu tiên giục mẹ đưa đến trường sớm để đọc sách, để gặp cô. Cô đã làm con, một đứa trẻ hết lớp mẫu giáo vẫn cần người bón, trở thành một học sinh tự xúc ăn nhanh nhất lớp để được cô khen.... Những trưởng thành đầu tiên trên con đường chập chững thành người của con đều in bóng hình cô. Cô ơi, con biết ơn cô lắm!

Cuối thư, con xin chúc cô và gia đình mãi mạnh khỏe, vui vẻ! Con cảm thấy đối với những người biết nghề giáo vất vả như vậy mà vẫn lựa chọn dấn thân vào như cô, thì chắc hẳn cái mong mỏi được dạy học nó phải lớn lao lắm, chiến thắng rất nhiều nỗi lo cơm áo nhọc nhằn. Nên con chỉ ước mong các lứa học sinh tiếp theo sẽ không ai khiến cô phải buồn, phải thất vọng. Yêu cô!

2. Thư tri ân thầy cô lớp 5

Kính gửi các thầy cô giáo thân yêu của chúng em!

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới hôm nào chúng ta cùng tề tựu về đây để khai giảng năm học mới, vậy mà bây giờ năm học đã kết thúc, chúng ta phải ngậm ngùi chia tay: Chia tay thầy cô giáo, chia tay bạn bè, trường lớp…Và đặc biệt đối với chúng em, những học sinh lớp 5, chúng em phải xa mái trường này để tiếp tục cuộc hành trình của mình ở một ngôi trường mới.

Hôm nay, trong buổi lễ này, chúng em xin kính dâng lên các thầy cô giáo những lời tri ân chân thành nhất.

Ngày xưa, cha ông ta thường nói rằng: “Một chữ cũng là thầy, nữa chữ cũng là thầy.” Quả đúng là như vậy. Ngay từ những ngày đầu mới bập bẹ làm quen với từng con chữ, các thầy cô đã không quản khó nhọc, gian khổ, rèn cho chúng em từng nét chữ, nết người, dìu dắt chúng em từng bước tiếp cận với kho tàng tri thức vô tận của thế giới loài người, giúp chúng em hiểu được thế nào là cái “Chân –Thiện –Mĩ” trong cuộc sống.

Từng ngày, từng ngày qua, bằng tất cả tình thương và trách nhiệm của mình, các thầy cô đã đặt cho chúng em một nền móng vững chắc, một hành trang quý giá, giúp chúng em vững tiến vào đời.

Trong suốt 5 năm học qua, được sự dìu dắt, dạy dỗ tận tuỵ của các thầy cô giáo, chúng em đã được học tập, rèn luyện, tu dưỡng và từng bước trưởng thành. Đã có những lúc chúng em chưa ngoan làm thầy cô phải buồn lòng, những lúc chúng em ham chơi không hiểu bài, không làm bài làm thầy cô phải vất vả, những lúc chúng em còn ngỗ nghịch vi phạm nội qui của trường lớp làm cho mái tóc thầy bạc đi…Và chúng em biết tất cả những lỗi lầm ấy đã được thầy cô uốn nắn, dạy dỗ bằng cả tấm lòng

Hôm nay, trong buổi lễ tri ân này, chúng em, 44 học sinh khối lớp 5 của trường Tiểu học Đắc Sơn 1 kính dâng lên thầy cô lòng biết ơn chân thành. Chúng em xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, cố gắng tu dưỡng, rèn luyện,… để mãi mãi xứng đáng là những học sinh của trường Tiểu học ............, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước

Cuối cùng, thay mặt cho các bạn học sinh khối 5, em xin kính chúc quý vị đại biểu, các thầy cô giáo mạnh khoẻ, tiếp tục đóng góp trí tuệ và sức lực của mình cho sự nghiệp giáo dục của trường Tiểu học ........... nói riêng, cho sự nghiệp giáo dục của dân tộc ta, đất nước ta nói chung; chúc các bậc phụ huynh luôn tự hào về những đứa con ngoan của mình. Chúc toàn thể các bạn học sinh hưởng một mùa hè thật ý nghĩa !

3. Thư tri ân thầy cô tiểu học ngắn gọn

Cha mẹ cho con một hình hài,
Thầy cô cho em cả kiến thức.

Vâng! Đó là điều thiêng liêng cao cả mà em tâm đắc nhất. Đấng sinh thành đã cho em một hình hài. Thầy cô là người cha người mẹ thứ hai cho em bao kiến thức. "Thầy cô" hai tiếng thân thương lúc nào cũng khắc sâu trong tâm trí, trong suy nghĩ của em. Hạnh phúc thay! Tạo hóa đã ban tặng cho em một sự sống, bên cạnh đó là những người luôn ân cần dạy dỗ theo dõi từng bước đi của em ,giúp em sống một cuộc sống đầy ý nghĩa, luôn ngẩng cao đầu về một tương lai tươi sáng. Chính vì lẽ đó mà em luôn khắc sâu công ơn trời biển của thầy cô.

Lòng sâu biển rộng mênh mông,
Không sao bằng được tấm lòng thầy cô.

Mỗi ngày em được lớn khôn và đón nhận tấm lòng yêu thương vô bờ của thầy cô dành cho em. Thầy cô như những người lái đò đưa những thế hệ học sinh đến bến bờ tương lai hạnh phúc rồi lại tiếp tục công việc của mình trên dòng sông xanh tiếp tục công việc của mình. Ngày lại ngày, có biết bao thế hệ học sinh qua dòng sông tri thức. Dòng sông vẫn cứ lặng lẽ trôi, dù bất cứ hoàn cảnh nào, thầy cô vẫn vượt qua. Có lẽ vì vậy mà:

Câu chuyện ngày xưa và mãi đến bây giờ
Em mới hiểu Thầy ơi! Người đưa đò vĩ đại
Cả cuộc đời thầm lặng và giàu đức hi sinh
Vững tay chèo để chở nặng yêu thương.

Chúng em, những người khách sang sông vẫn luôn chăm chỉ học hành để không phụ lòng thầy cô. Chúng em chỉ mong sẽ luôn nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của thầy cô. Thầy cô sẽ mãi là những người dìu dắt chúng em trên con đường đời, sẽ mãi là những người đưa đò tận tụy nhất.

Có ai đó đã nói rằng: "Hãy cảm ơn ngọn đèn vì ánh sáng của nó nhưng đừng quên người cầm đèn đang đứng trong bóng đêm. Thầy cô là những người cầm ngọn đèn bất diệt của tri thức ,trí tuệ soi sáng con đường tương lai cho em, chắp cánh cho những ước mơ bay cao, bay xa để một ngày nào đó sẽ đáp xuống một chân trời tươi đẹp, rực rỡ muôn sắc màu và ánh sáng. Chắc chắn rằng khi đã vững bước ở chân trời ấy em sẽ không bao giờ quên được công ơn của thầy cô.

Cho đến giờ chúng em vẫn thấy rất hay cho câu “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” mà chính thầy cô là người đã truyền đạt cho chúng em hiểu được ý nghĩa sâu sắc thật sự của câu tục ngữ này.

4. Thư tri ân thầy cô lớp 9

Cô kính yêu!

Từ cái ngày con thấy cô khóc vì 5 năm tiểu học chưa một lần được đi dự lễ khai giảng của con, con đã thấy thương cô vô ngần, đồng thời cũng luôn giữ trong mình một niềm kính trọng to lớn với những người giáo viên. Người giáo viên, những người lo cho con người khác hơn cả con nhà mình, ngày khai giảng trọng đại là thế, khi những bậc phụ huynh khác đến dự ngày quan trọng cùng con, thì cô vẫn phải ở một trường khác để chăm lo cho những người "con" khác. Những người con cô không sinh, không nuôi, nhưng những người con vẫn tình nguyện gọi cô một tiếng mẹ, bởi vì tình thương của cô dành cho chúng con không bút nào kể xiết.

Bốn năm trôi qua quá nhanh, cô tiếc nuối vì không một lần được dự lễ khai giảng của con mình, chúng con cũng tiếc vì mới ngày nào vào cấp 2, đến nay đã sắp phải xa cô rồi. Còn đâu nữa bóng hình cô nghiêm túc giảng bài trên bục giảng, còn đâu nữa những lời vui đùa mỗi khi chúng con đến lớp, còn đâu nữa những lời dặn dò ấm áp khi chúng con tan học,.... Lớp 9, chúng con đã đủ lớn để học, để hành xử ngoài cuộc đời, nhưng sao ở cùng cô, chúng con vẫn thấy mình như những con chim non nép dưới cánh cô cần cô chỉ bảo.

Không biết sau này sẽ ra sau, nhưng cô ơi, cô hãy yên tâm, với những bảo ban ân cần, những kiến thức sâu sắc cô truyền dạy, con nghĩ chúng con sẽ đủ tốt, đủ dũng cảm để đối mặt với những sóng gió trong đời. Bởi vì, mỗi khi muốn chây lười, muốn bỏ cuộc, con đều sẽ nghĩ đến ánh mắt trìu mến của cô. Con thật sự không muốn ánh mắt ấy đượm nỗi thất vọng, cô ạ.

5. Thư tri ân thầy cô THCS

Kính thưa các thầy cô giáo!

Hôm nay, em rất vinh dự được đại diện cho học sinh khóa... - Trường THCS..... bày tỏ những cảm xúc của mình trong buổi lễ ............ năm học 20... - 20... và khoảnh khắc tri ân đặc biệt thiêng liêng này.

“Cây phượng già treo mùa hạ trên cao

Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp

Các con ráng… năm nay hè cuối cấp

Chút nghẹn ngào bụi phấn vỡ lao xao…”

Thầy cô kính yêu của chúng em!

Mới ngày nào chúng em còn vỡ òa hạnh phúc khi bước qua được cánh cổng trường.... trong niềm tự hào của bố mẹ. Ngày ấy chói chang nắng mà lòng con dịu mát sắc xanh của những hàng cây nơi mái trường mơ ước. Và rồi những bước chân ngỡ ngàng, những ánh mắt lạ lẫm, cả những lo lắng, băn khoăn thuở ban đầu đã dần tan biến nhờ sự chia sẻ, yêu thương của thầy cô.

Quãng thời gian bốn năm trôi nhanh như cơn gió. Mải mê trong những con chữ, bất giác chúng em giật mình trước sắc tím bằng lăng thấp thoáng góc cửa sổ. Lại một mùa hè nữa đến… Nhưng mùa hè năm nay sao nhớ thương, lưu luyến, bâng khuâng đến thế? Chưa xa mà đã nhớ, chân chưa đi mà lòng đã rưng rưng… Biết bao điều chúng em muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu thầy cô ơi!

Trường.... trong tâm hồn chúng em là những tháng ngày đầy ý nghĩa khi được thầy cô dạy bảo, yêu thương. Những bài học đã không còn khô cứng trên trang giấy mà thấm đẫm câu chuyện cuộc sống, trở thành hành trang quý giá để chúng em vững vàng bước vào đời. Mỗi thành tích mà chúng em gặt hái được đều hằn in những giọt mồ hôi vất vả, sự hy sinh thầm lặng của thầy cô. Và khi chúng em đứng trên bục nhận những giải thưởng vinh quang, thầy cô mỉm cười hài lòng lùi ở phía sau và lại như bao lần khác, tiếp tục miệt mài ươm mầm cho một hành trình mới…

Cũng đâu chỉ vậy, khi chúng em buồn vui, thành công hay thất bại, thầy cô vẫn luôn là chỗ dựa bình yên và tin cậy. Thầy cô giúp chúng em nhận ra và trân quý những giá trị tinh thần giản dị mà bền vững xung quanh mình. Chúng em biết sống sâu sắc hơn, có văn hóa và đậm đà bản sắc trường.....! Nhưng thầy cô ơi! Đã biết bao lời cảm ơn chúng em chưa kịp nói, cũng như lời xin lỗi chưa được gọi thành tên. Chúng em, những đứa trẻ đang tập lớn, đang loay hoay tìm kiếm và khẳng định mình, đã không tránh khỏi những giây phút bốc đồng, những phát ngôn thơ dại, những hành động xốc nổi khiến thầy cô phải bận lòng nghĩ suy.

Trong giây phút chia xa này, chúng em một lần nữa được nói lời xin lỗi. Chúng em muốn cảm ơn thầy cô đã luôn bao dung, yêu thương cho những vấp ngã đầu đời ấy và luôn hạnh phúc, hãnh diện vì được là học trò của thầy cô trường... Xin hãy gói lại cho chúng em chinh phục những kỳ thi học sinh giỏi căng thẳng mà đầy đam mê. Là những phút giây nghẹt thở trong niềm vui khi thành công, là những giọt nước mắt tiếc nuối khi ước mơ còn dang dở.

Xin hãy cất giữ dùm chúng em những hình ảnh thiêng liêng xiết đỗi. Đó là lời nhắc nhở, động viên nghiêm nghị mà tình cảm của thầy hiệu trưởng trước những kỳ thi; là tiếng giảng bài trầm tư sâu lắng của cô trong mỗi giờ văn; là những lần thót tim thầy gọi lên bảng với các công thức, định lý; là nụ cười thoáng gặp của bác bảo vệ, cô lao công hay các cô tổ hành chính làm chúng con thêm yêu mái trường này.

Rồi mai đây, chúng em quay về, sân trường sẽ vắng bóng những thầy cô đã về hưu. Một khoảng trống chông chênh sâu thẳm nơi sân trường yêu dấu. Nhưng thầy cô ơi, dù thời gian có trôi đi, cuộc sống có nhiều phôi pha, chúng em vẫn luôn khắc ghi tình yêu, tâm huyết của thầy cô với các thế hệ học sinh của trường, để bước chân chúng em được vững vàng như ngày hôm nay.

Em xin chân thành cảm ơn !

6. Thư tri ân thầy cô lớp 12

Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, quý thầy cô và toàn thể các bạn học sinh thân mến!

Vậy là một năm học nữa lại qua đi, một mùa hè lại về. Trên khắp các con phố đã nhuộm đỏ màu hoa phượng vĩ.

Nhớ lại một ngày mùa thu của 12 năm trước, khi níu tay mẹ đến trường trong ngày đầu tiên đi học. Chúng em đã không biết rằng mùa hè của 12 năm sau lại đến nhanh như vậy. Và dường như mới đây thôi, hạnh phúc vỡ òa khi chúng em chính thức được bước vào cánh cổng này, trở thành học sinh Trường (tên trường) - ngôi trường mơ ước của bao thế hệ học trò. Đã hơn ba năm trôi qua tại mái trường thân yêu này. Nơi đây có thầy cô, không chỉ là những người dẫn dắt mà còn đồng hành cùng chúng em trên con đường chinh phục tri thức. Thành tích mà chúng em tạo dựng được, ấy chính là công lao của thầy cô.

Tự tận đáy lòng, chúng em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất tới toàn thể thầy cô (tên trường). Kính chúc thầy cô một sức khỏe dồi dào, mãi giữ vững tấm lòng nhiệt huyết trên hành trình của “người lái đò” cần mẫn. Mai đây, khi rời xa mái trường thân yêu, chúng em sẽ nhớ mãi những kỉ niệm về thầy cô và bạn bè.

Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe!

7. Thư tri ân thầy cô THPT

Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn học sinh thân yêu!

Vậy là một mùa hè sôi động nữa lại đến. Trên những hàng cây, từng chùm hoa phượng vĩ lại đỏ rực cả một vùng trời.

Mùa hè năm nay cũng như bao mùa hè khác, thế những cảm xúc trong em lại trở nên khác lạ. Có lẽ vì đây là mùa hè cuối cùng của thời học sinh.

Nhớ lại ngày nào chúng em lần đầu bước vào ngôi trường này với bao ngỡ ngàng: trường lớp mới, thầy cô mới, bạn bè mới. Ba năm học - một khoảng thời gian không dài nhưng đủ để khắc ghi biết bao kỉ niệm bên mái trường, thầy cô và bè bạn. Dưới mái trường này, chúng em nhận được sự dạy bảo tận tình và lòng thương yêu của thầy cô. Nếu như cha mẹ là người đưa em đến với cuộc đời thì thầy cô chính là người dạy dỗ chúng em trưởng thành.

Mái trường cấp ba thân yêu - nơi chan chứa bao kỉ niệm với bạn bè, những kỉ niệm vui có, buồn có, đáng yêu có và đôi khi thật ngớ ngẩn buồn cười. Giờ đây, khi sắp sửa rời xa mái trường (tên trường) thân thương, trong lòng em dâng lên bao cảm xúc. Cái cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy những cánh phượng hồng đang dần hé nở, em chợt nhận ra rằng: thì ra mình đã là học sinh cuối cấp. "Chỉ còn vài ngày nữa thôi, chúng em phải rời xa mái trường, xa thầy cô kính yêu và tự nhiên trong lòng thấy tràn dâng nỗi nhớ. Chúng em nhớ lắm nhớ những cây phượng vĩ nở rộ mỗi hè; nhớ từng chiếc ghế, cái bàn, từng ô cửa lớp, từng cái bảng đen; nhớ những buổi chào cờ nghiêm trang , từng giờ ra chơi, những buổi sinh hoạt được cười đùa râm ran, cùng chạy nhảy vui đùa bên bè bạn... Và làm sao chúng em quên được những giờ lên lớp, những bài học quý báu, những đạo lý làm người, những kiến thức bổ ích như dòng sữa ngọt ngào, như hương thơm dịu ngọt, mãi là hành trang quý báu mà thầy cô đã ân cần truyền đạt cho chúng em.

Rồi ngày mai đây, khi bước chân vào chặng đường mới, chúng em sẽ phải tiếp cận với rất nhiều cái mới, với những thầy cô giáo mới nhưng hình bóng của toàn thể quý thầy cô (tên trường) sẽ luôn mãi trong tim chúng em, sẽ mãi là nguồn động lực giúp chúng em tự tin bước tiếp trên con đường của mình để đến được tương lai tươi sáng. Em xin thay mặt cho toàn thể học sinh khối lớp 12 xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô đã hết lòng dạy dỗ, dìu dắt chúng em trong suốt những năm học qua.

Chúng em hứa sẽ nỗ lực và cố gắng hết sức trên bước đường học vấn sau này để không phụ lòng gia đình và thầy cô.

Lời cuối, chúng em xin chúc thầy cô luôn luôn mạnh khỏe, chúc cho trường chúng ta sẽ tiếp tục phát triển và dạy dỗ ra nhiều thế hệ học sinh thành công hơn nữa.

Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe!

8. Thư tri ân thầy cô cuối cấp

Thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất của mỗi con người. Nhưng thời gian thì không đợi một ai, cứ thoi đưa, một đi không trở lại. Giờ đây, khi sân trường nhuộm đỏ màu hoa phượng, ngát tím sắc bằng lăng, cũng là lúc chúng ta chuẩn bị tạm biệt nơi này: ngôi trường THPT .............. yêu dấu.

Vậy là những ngày cuối cùng của thời học sinh cũng đã đến. Cuộc chạy đua ngày nào mới bắt đầu giờ đây đã là những bước chạy nước rút để về đích. Có đi qua những ngày tháng vội vã, ta mới thấu hiểu được cái cảm giác chia ly thật bồi hồi và nghẹn ngào biết bao.

Trong 3 năm ấy - những năm tháng thanh xuân chúng em được hưởng trọn niềm vui dưới mái trường THPT .............. yêu dấu này. Ở đây, thầy cô đã dẫn dắt và luôn đồng hành cùng chúng em trên con đường chiếm lĩnh những đỉnh cao trí thức. Thành tích mà chúng em tạo dựng được, ấy chính là bao công lao của các thầy, các cô.

Nhưng đâu chỉ có vậy. Thầy cô còn tuyệt vời hơn thế khi không chỉ làm tròn vai của một giáo viên trên bục giảng mà còn trở thành những người bạn lớn, tâm sự, chia sẻ những khó khăn, những áp lực mà chúng em trải qua trong ba năm học này. Thầy cô đã dạy cho chúng em cách để nâng niu một đóa hoa, trân trọng một nhành lá, dạy cho chúng em biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, biết ứng xử với mọi người xung quanh sao cho lễ phép. Thầy dạy cho em biết rằng, được sinh ra và lớn lên là điều vô cùng may mắn và hạnh phúc, biết sống có ý nghĩa hơn và trân trọng cuộc sống từ những điều nhỏ bé nhất. Chính thầy cô đã dạy cho chúng em cách để làm người.

Trong suốt thời học sinh, dù chúng em buồn hay vui, thầy cô đều có mặt, san sẻ động viên giúp đỡ dìu dắt chúng em từng bước trưởng thành.

Khi thất bại hay muốn bỏ cuộc, luôn có bàn tay của thầy cô nồng ấm, nâng đỡ chúng em, dạy cho chúng em biết cách biết vượt lên trên chính mình, cho chúng em biết trong hành trình cuộc đời có thành công những cũng có thất bại, để từ đó biết vươn lên bước tới phía trước... Tất cả những ân cần ấy đã thấm sâu vào mỗi chúng em từng ngày, từng giờ. Để hôm nay, trong những giờ khắc quan trọng này, chúng em có đủ tự tin bước vào một hành trình mới. Chúng em cảm thấy thật may mắn, thật tự hào khi được sống và học tập ở nơi đây, khi được là học trò của thầy cô, được cùng bao lớp anh chị góp phần tô thắm thêm bề dày truyền thống của nhà trường, là móc xích nối các thế hệ trước và sau làm nên một chặng đường lịch sử của ngôi trường THPT mang tên Cố Bộ trưởng .............. yêu dấu.

Nhưng thầy cô kính yêu ơi!

Không biết bao nhiêu lần, những đứa học trò dại dột, vô tâm đã làm thầy cô phải phiền lòng. Chúng em chân thành cúi đầu xin thầy cô tha thứ! Chúng em cảm ơn thầy cô rất nhiều vì đã có mặt trong cuộc đời chúng em, trở thành người cha người mẹ thứ hai, cho chúng em được cảm nhận những yêu thương vô giá, và hơn hết, một vòng tay rộng mở lúc chúng em cần.

Rồi đây, trên mỗi con đường, chúng em sẽ mãi mang theo những hành trang mà thầy cô đã sắm sửa, sẽ vững tâm hơn khi biết thầy cô luôn dõi theo và đồng hành.Và dù có đi tới nơi đâu, chúng em vẫn luôn hướng về thầy cô về mái trường này với tấm lòng tri ân sâu sắc nhất.

Kính thưa cha mẹ yêu dấu!

Sinh ra và nuôi lớn chúng con, mẹ cha trải qua bao nhiêu khó nhọc. Nhưng dạy dỗ để chúng con nên người, cha mẹ càng muôn phần vất vả hơn. Con vẫn nhớ như in ngày chúng con thi vào lớp 10. Đó là một ngày tháng sáu oi bức và nóng nực. Trời nắng gắt nhưng cha mẹ vẫn đứng đợi chúng con suốt cả buổi thi. Nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, với ánh mắt lo lắng và mong đợi của cha mẹ, con và các bạn đều cảm thấy hạnh phúc và an tâm hơn biết nhường nào. Nắm tay chúng con qua những chặng đường, các cấp học, lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ, mẹ cha trước tiên luôn mong chúng con biết đạo lý làm người, dạy cho chúng con biết “Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Và giờ chúng con mới hiểu, chỉ có cha mẹ mới cho con tất cả mà không mong nhận lại, chỉ có cha mẹ mới suốt đời thầm lặng vì con mà không bao giờ toan tính nghĩ suy.

Chúng con xin cám ơn cha mẹ vì tất cả. Trong hành trình trưởng thành ấy, chúng con có biết bao lỗi lầm, đã nhiều lần để cha mẹ lo lắng, nhiều lần bật khóc vì chúng con… Chúng con xin mẹ cha hãy rộng lòng tha thứ cho những đứa con có lớn mà chưa có khôn, còn bồng bột nông nổi trước những thử thách của cuộc đời này.

Rồi đây thời gian nghiệt ngã sẽ dần lấy đi sức khỏe và tuổi tác con người. Tóc cha mẹ bạc thêm, nhưng tình yêu mà cha mẹ dành cho chúng con mãi mênh mông, vĩnh cửu và ấm áp. Trước kì thi quan trọng sắp đến, chúng con xin hứa sẽ cố gắng làm bài thi với kết quả tốt nhất để đền đáp những yêu thương, hi sinh của cha mẹ dành cho chúng con bởi chúng con hiểu rằng thành công của chúng con luôn là niềm hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ.

Bạn thân yêu ơi!

Còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta bỡ ngỡ đứng nơi cổng trường, xúc động buổi đầu khai giảng với lễ đón học sinh đầu cấp, hồi hộp cùng nhau nhận giáo viên chủ nhiệm, lạ lẫm chào nhau với những nụ cười dè dặt. Ba năm trôi qua, trong không gian yêu thương này, lắng đọng tiếng thầy cô trong bao giờ học, mỗi thầy cô một lĩnh vực tri thức, một phong cách, nhưng đã cùng nhau tạo nên những dấu ấn trong tâm hồn, ước mơ và hoài bão của chúng ta. Yêu thương biết mấy từng góc lớp, từng lối hành lang, tiếng bạn bè đùa vui, chia nhau từng cái bánh, cây kem, từng trái xoài trái mận chua chát, những cái nắm tay, ánh mắt buổi đầu gặp gỡ, cả những giận hờn vu vơ như những cơn mưa bóng mây giữa mùa hạ. Buổi đầu ta biết tim đập nhanh vì gặp ngươi bạn quý mến. Và cả những rung động đầu đời… Tất cả những âm thanh, những kỉ niệm ấy chính là thanh xuân, là thời hoa niên với những trái tim rực lửa nhiệt huyết tuổi trẻ. Vậy mà giờ đây, chỉ còn một khoảng thời gian ngắn ngủi nữa thôi, chúng ta sẽ bước ra khỏi nơi này để bay đi khắp bốn phương trời, thực hiện những hoài bão mỗi người. Lưu lại nơi đây chỉ còn lưu lại những kỉ niệm của một thời để thương để nhớ.

Giờ khắc này, những ngày cuối của lớp 12, chúng ta hãy cùng nhau ngồi lại, đong đếm một năm cuối cấp đã qua, thấy một năm không dài như mình tưởng. Năm cuối cấp, ôn thi tốt nghiệp, chuẩn bị thi đại học, cũng bận rộn với bài vở, trường lớp, tương lai nhưng vẫn tranh thủ thời gian nô đùa, nghịch ngợm, rồi ghi lưu bút, rồi ảnh kỉ yếu tự chụp,… Nhìn lại những kỷ niệm đã qua sao thấy nhớ chúng ta của ngày xưa quá. Cảm ơn những người bạn đã cùng tôi đồng hành trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp. Cùng nhau tạo nên những kỉ niệm tuyệt vời của một thời hoa niên.

Có ai đó đã nói rằng “ Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì dầm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa ”. Giờ khắc này, nếu có thể ước, chỉ xin thời gian có thể trôi chầm chậm để tôi còn cảm nhận được những dư vị cuối cùng của thời học sinh. Dẫu biết rằng những năm tháng trong màu áo đồng phục ấy không thể quay lại, nhưng trong sâu thẳm trái tim mỗi chúng ta thì vẫn luôn còn mãi.

Tập thể khối 12 – khóa ...! Hãy vì những gì mà chúng ta đã và đang cùng nhau cố gắng trong thời gian qua, nỗ lực hết mình để có những thành tích tốt nhất trong kì thi quan trọng của cuộc đời này nhé. Chúng ta rồi sẽ như những cánh chim tung bay khắp bốn phương trời, thực hiện những hoài bão mà chúng ta hằng ấp ủ, đền đáp công lao to lớn của cha mẹ, thầy cô, góp phần tô thắm thêm bề dày truyền thống của ngôi trường THPT .............. yêu dấu. Để "Hôm nay chúng em tự hào về nhà trường, ngày mai nhà trường tự hào về chúng em."

Chúng em xin được kính chúc các thầy cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, vững tay chèo để đưa những chuyến đò tiếp theo cập bến bờ tri thức. Chúng con xin chúc các bậc phụ huynh có thật nhiều sức khỏe, luôn dõi theo và ủng hộ chúng con trên chặng đường dài sắp tới. Xin chúc các bạn học sinh khối 12 niên khóa 20... – 20... có tinh thần thật thoải mái để hoàn thành tốt nhất kì thi cuối cùng của cuộc đời học sinh này nhé.

9. Thư tri ân thầy cô (mẫu chung)

Kính gửi thầy/cô kính yêu,

Một năm học nữa với biết bao kỷ niệm lại sắp sửa trôi qua, trong khoảnh khắc đầy cảm xúc này, em muốn viết và gửi đến thầy/cô những dòng chân thành nhất – người đã dành cả tấm lòng để dìu dắt chúng em trên hành trình chinh phục tri thức.

Em nhớ như in những ngày đầu tiên bước vào lớp học, thầy/cô đã ân cần, dịu dàng chỉ bảo chúng em, giúp chúng em làm quen với trường lớp. Từ những buổi học đầu tiên còn bỡ ngỡ, loay hoay với những con chữ, bài toán, công thức… đến khi chúng em dần trưởng thành hơn, biết nỗ lực học hành hơn, tất cả là nhờ công ơn của thầy/cô. Sự nghiêm khắc, tận tụy của thầy/cô – chính là minh chứng cho tình yêu nghề và sự hy sinh lặng thầm mà em biết, dù có cảm ơn bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ.

Thầy/cô ơi, chúng em biết rằng không phải lúc nào chúng em cũng ngoan ngoãn, chăm chỉ, nhưng thầy/cô vẫn luôn bao dung, luôn tin tưởng và dõi theo và sát cánh từng bước đi của chúng em. Mỗi lời động viên của thầy/cô, mỗi ánh mắt thân thương, mỗi cái gật đầu khen ngợi… đều trở thành động lực to lớn giúp chúng em vững vàng tiến bước.

Có lẽ mai này, khi không còn được ngồi trong lớp học thân quen, không còn nghe tiếng thầy/cô giảng bài hay nhìn thầy/cô viết bảng, chúng em sẽ nhớ lắm, nhớ mãi khoảng thời gian thanh xuân có bóng dáng của thầy/cô.

Thầy/cô là người đã gieo những hạt mầm tri thức, chắp cánh cho những ước mơ, và dạy cho chúng em những bài học quý giá nhất. Chúng em biết ơn, thật lòng biết ơn và trân quý những năm tháng được học dưới mái trường này, được làm học trò của thầy/cô.

Dù mai này mỗi chúng em sẽ đi những con đường riêng của mình, nhưng em tin rằng – hình ảnh thầy/cô – sẽ luôn là ngọn đèn soi sáng trong trái tim và tinh thần của chúng em.

Em kính chúc thầy/cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Mong rằng thầy/cô sẽ luôn giữ mãi ngọn lửa đam mê, để tiếp tục thắp sáng và truyền cảm hứng cho những thế hệ học sinh sau này.

Với tất cả sự yêu thương và kính trọng,

Em – học sinh lớp [x], niên khóa 202..–202..

[Tên bạn]

1 429 03/07/2025
Tải về


Xem thêm các chương trình khác: