- Trình bày ý kiến về một vấn đề
- Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả
- Thực hành đọc hiểu - Gấu con chân vòng kiềng
- Thực hành tiếng Việt trang 36 - 37
- Lượm
- Đêm nay Bác không ngủ
- Kiến thức ngữ văn trang 27
- Tự đánh giá - Anh Cút lủi
- Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ
- Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ
- Thực hành đọc hiểu - Cô bé bán diêm
- Thực hành tiếng Việt trang 16
- Ông lão đánh cá và con cá vàng
- Bài học đường đời đầu tiên
- Kiến thức ngữ văn trang 3 - 4
- Nội dung ôn tập trang 107-108 Tập 1
- Tự đánh giá trang 104 - 105 - 106
- Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử
- Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện
- Thực hành đọc hiểu: Giờ Trái Đất
- Thực hành tiếng Việt trang 96 - 97
- Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ
- Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập
- Kiến thức ngữ văn trang 89 - 90
- Tự đánh giá : Con cò trong ca dao
- Trình bày ý kiến về một vấn đề
- Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về bài thơ lục bát
- Thực hành đọc hiểu: Thánh Gióng - tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước
- Thực hành tiếng Việt trang 78 - 79
- Vẻ đẹp của một bài ca dao
- Nguyên Hồng - nhà văn của những người cùng khổ
- Kiến thức ngữ văn trang 72 - 73
- Tự đánh giá - Thẳm sâu Hồng Ngài
- Kể lại một kỉ niệm của bản thân
- Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân
- Thực hành đọc hiểu - Thời thơ ấu của Hon-đa
- Thực hành tiếng Việt trang 59 - 60
- Đồng Tháp Mười mùa nước nổi
- Trong lòng mẹ
- Kiến thức ngữ văn trang 50 - 51
- Tự đánh giá - Những điều bố yêu
- Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ
- Tập làm thơ lục bát
- Thực hành đọc hiểu - Ca dao Việt Nam
- Thực hành tiếng Việt trang 41 - 42
- Về thăm mẹ
- À ơi tay mẹ
- Kiến thức ngữ văn trang 36 - 37
- Tự đánh giá - Em bé thông minh
- Kể lại một truyền thuyết hoặc cổ tích
- Viết bài văn kể lại một truyền thuyết hoặc cổ tích
- Thực hành đọc hiểu - Sự tích Hồ Gươm
- Thực hành tiếng Việt trang 24 - 25
- Thạch Sanh
- Thánh Gióng
- Kiến thức ngữ văn trang 14 - 15
- Unit 1: My new school
- E. Writing (trang 20, 21)
- D. Reading (trang 19, 20)
- C. Speaking (trang 18, 19)
