Em hãy đọc câu chuyện và trả lời câu hỏi. Câu chuyện: Trong bữa tiệc sinh nhật một người bạn, Q đã chú ý đến H

Trả lời Câu hỏi trang 5 Chuyên đề Kinh tế pháp luật 10 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập KTPL 10.

1 118 lượt xem


Giải Chuyên đề Kinh tế pháp luật 10 Cánh diều Bài 1: Tình yêu

Câu hỏi trang 5 Chuyên đề KTPL 10: Em hãy đọc câu chuyện và trả lời câu hỏi.

Câu chuyện: Trong bữa tiệc sinh nhật một người bạn, Q đã chú ý đến H và anh đã tìm cách để làm quen. Sau lần gặp đó, hai người trở thành bạn, quán cà phê nhỏ gần nơi H làm việc đã trở thành điểm hẹn của hai người. Mỗi lần gặp, họ thấy rất vui vẻ, họ nói chuyện với nhau như không bao giờ kết thúc. Hình ảnh của Q bắt đầu xuất hiện trong tâm trí H ngày càng nhiều, về cảm xúc của các nhân vật cô thấy mong nhớ, muốn được gặp, được nói chuyện với anh mỗi ngày. Còn Q thì luôn tìm đủ mọi lí do để được thường xuyên gặp H. Và rồi cứ như thế, Q đã thổ lộ tình yêu với H. Họ hẹn hò, yêu nhau, thấy không thể sống thiếu nhau.

a) Em hãy chỉ ra những biểu hiện về cảm xúc của các nhân vật trong câu chuyện. Theo em, đó có phải là biểu hiện của tình yêu không?

b) Em hãy chia sẻ với bạn những quan niệm về tình yêu mà em biết.

Trả lời:

Yêu cầu a)

-  Biểu hiện về cảm xúc của các nhân vật:

+ Bạn Q: thấy vui vẻ, tìm đủ mọi lí do để được gặp H, thấy không thể sống thiếu H.

+ Bạn H: thấy vui vẻ khi trò chuyện với Q, xuất hiện hình ảnh của Q trong tâm trí, mong nhớ, muốn được gặp, được nói chuyện mỗi ngày.

- Theo em, đó chính là những biểu hiện của tình yêu.

Yêu cầu b) Những quan niệm về tình yêu mà em biết

- Tình yêu là một trạng thái cảm xúc tự nhiên và nó hoàn toàn tự do. Bạn không thể mua được, cũng không bán được, hoặc lấy thứ gì để trao đổi tình yêu. Bạn không có cách nào khiến ai đó yêu hoặc hết yêu bạn, bất kể bạn trả giá bao nhiêu.

- Tình yêu là một dạng tình cảm đặc biệt của con người với những cung bậc cảm xúc khác nhau, bao gồm vui vẻ, nhớ chung, khát khao, hạnh phúc,…và cả những buồn, giận, đau khổ, hờn ghen.

- Tình yêu là cho đi tất cả những gì bạn có, và không mong đợi được đáp lại bất cứ điều gì.

- Tình yêu là một đức tính đại diện cho lòng tốt, lòng trắc ẩn và tình cảm của con người. Nếu như yêu là một động từ chỉ cảm xúc, thì tình yêu là một dạng danh từ chỉ sắc thái.

- Tình yêu là trao cho ai đó sức mạnh hủy diệt bạn và bạn trao cho họ sự tin tưởng tuyệt đối.

- …

1 118 lượt xem


Xem thêm các chương trình khác: