TOP 5 mẫu Vẽ ngôi nhà em yêu thích và giới thiệu bức tranh (2024) SIÊU HAY

Vẽ ngôi nhà em yêu thích và giới thiệu bức tranh lớp 3 gồm những bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 3 hay hơn.

1 958 lượt xem
Tải về


Vẽ ngôi nhà em yêu thích và giới thiệu bức tranh

Vẽ ngôi nhà em yêu thích và giới thiệu bức tranh (mẫu 1)

Ba tháng trước, gia đình tôi vừa chuyển tới một ngôi nhà mới trong khu chung cư. Tôi thích ngôi nhà của tôi rất nhiều.

Nhà tôi ở tầng 10, ở trong cùng nên rất thoáng. Toàn thể ngôi nhà bao gồm một phòng khách, một nhà bếp, ba phòng ngủ, hai phòng tắm và một khu vực giặt ủi lớn bên trong. Toàn thể ngôi nhà được lợp ngói trắng, sơn màu vàng kem vô cùng đầm ấm. Đèn lắp trên trần sáng nên bạn ko phải sợ lúc trời tối nữa.

Các đồ vật trong nhà được sắp xếp rất ngăn nắp và ngăn nắp. Tôi thích nhất là góc ban công với những chậu cây xanh xinh xẻo và chiếc xích đu màu trắng. Buổi chiều đi học về, em tưới vườn, ngồi xích đu đọc truyện, ngắm hoàng hôn. Cảm giác thật tuyệt vời!

Tôi sẽ làm việc siêng năng để quét dọn và giữ gìn ngôi nhà thân yêu của mình. Để nó luôn đẹp và mới.

Vẽ ngôi nhà em yêu thích và giới thiệu bức tranh (mẫu 2)

Tôi hạnh phúc biết bao lúc được trở về ngôi nhà thân yêu của mình sau mỗi buổi học.

Ngôi nhà nhỏ của gia đình em nằm khuất sau những tán lá sấu, bàng rợp bóng mát. Ngôi nhà là ngôi nhà một tầng đơn giản nhưng khá đầy đủ và tiện nghi. Nó tự hào khoác lên mình chiếc áo xanh dịu mát. Ngôi nhà lặng lẽ nằm đó, trải qua nắng mưa nhưng vẫn đẹp như ngày nào bởi từng thành viên trong gia đình tôi giữ gìn. Bên trái nhà, những khóm hoa loa kèn xanh mướt tỏa hương thơm dìu dịu càng làm cho ngôi nhà thêm thu hút. Những ô cửa sổ được ví như đôi mắt quyến rũ của ngôi nhà. Nó được ví như cửa sổ tâm hồn, đón ánh sáng và gió mát vào từng căn phòng. Từ đó, tôi thường nhìn ra khu vườn um tùm trước nhà. Hàng ngày, chim hót véo von tạo nên sự rộn ràng, tươi vui cho ngôi nhà. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và sảng khoái mỗi lúc nhìn ra cánh đồng lúa rộng lớn phía sau nhà. Ngôi nhà gắn bó với cả tuổi thơ của em nhưng mà mỗi lúc em đi đâu cũng mang lại thú vui. Ngôi nhà có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng ăn và một nhà bếp. Ko gian riêng tư của hai chị em với góc học tập ngăn nắp là ko gian yên tĩnh giúp chúng em học tập tốt. Phòng khách được trang bị bộ bàn ghế, đây là nơi gia đình tôi thư giãn sau một ngày làm việc mỏi mệt. Căn bếp lưu giữ những hình ảnh đẹp về bữa cơm sum họp gia đình. Ngôi nhà giống như một nhân chứng, nó chứng kiến, giữ gìn và bảo vệ ngôi nhà của bạn.

Ngôi nhà thân quen cũng là điểm tựa tâm hồn, nuôi dưỡng tuổi thơ tôi.

Vẽ ngôi nhà em yêu thích và giới thiệu bức tranh (mẫu 3)

Đi đâu cũng có nơi để trở về. Đó là nhà. Nhà tôi là một ngôi nhà nhỏ hai tầng đã gắn bó với tôi từ lúc tôi được sinh ra.

Ngôi nhà được xây dựng cách đây 10 năm theo thiết kế của bố tôi, nhưng nó vẫn còn mới. Ngôi nhà khoác lên mình chiếc áo màu xanh tươi tỉnh. Cửa chính, cửa sổ được chị em lau chùi thường xuyên nên trông sạch bóng. Ngoài hiên, bố tôi treo 2 chậu lan trắng và hồng. Hình như nhờ có chúng nhưng mà ngôi nhà của tôi trở thành thơ mộng hơn.

Tầng 1 là phòng khách và bếp ăn. Tầng 2 là phòng của bố mẹ và hai chị em. Phòng khách được mẹ tôi trang trí rất đẹp. Chính giữa phòng khách là chiếc ghế gỗ màu nâu nhỏ nhắn và trang nhã. Trên bàn uống nước là một lọ hoa tươi để trang trí cho phòng khách thêm sinh động. Bàn thờ gia tiên được đặt trang trọng phía trên, hướng thẳng ra cửa vào.

Cha tôi là một người say mê đồng hồ. Thế là trên tường, bố treo 5 chiếc đồng hồ rất đẹp. Bên phải là bếp và cũng là phòng ăn. Trên tầng 2, phòng của bố mẹ và hai chị em rất ngăn nắp, sạch sẽ và đầm ấm. Em được bố mẹ sắm cho bộ bàn ghế học ngay gần cửa sổ thoáng mát, nơi có giàn hoa giấy thơ mộng. Nhà tuy ko có nhiều thứ sang trọng nhưng mỗi lúc trở về nhà tôi cảm thấy rất thoải mái và đầm ấm. Xung quanh nhà tôi là vườn rau và vườn thảo mộc. Có rất nhiều cây và hoa trong vườn.

Người nào đó đã từng nói “Ko đâu bằng quê hương”. Tôi rất yêu gia đình nhỏ của mình. Nó sẽ gắn bó với bạn từ thời thơ ấu cho tới hết cuộc đời.

Vẽ ngôi nhà em yêu thích và giới thiệu bức tranh (mẫu 4)

Người nào cũng có một mái ấm của riêng mình, một ngôi nhà nhỏ đầm ấm lưu giữ tuổi thơ. Tôi cũng thế. Ngôi nhà của gia đình tôi là một ngôi nhà rất đẹp và khang trang.

Nhà tôi là một ngôi nhà hai tầng thoáng mát và rộng rãi. Nhìn từ xa, bạn có thể nhìn thấy bức tường màu vàng chanh ấm áp và dàn hoa giấy khoe sắc trên bức tường. Tô điểm xung quanh là những hàng cây rợp bóng mát tạo nên sự hài hòa và thích mắt cho ngôi nhà. Cánh cổng sắt lớn đã bảo vệ ngôi nhà này trong nhiều năm. Đi qua cổng là khoảng sân rộng lát gạch đỏ. Hai bên sân là những chậu cây, chậu hoa đủ màu sắc, đủ chủng loại luôn được mẹ chăm sóc cẩn thận.

Đi qua sân tới ngôi nhà lớn. Đi qua cánh cửa gỗ là phòng khách rộng rãi với bộ bàn ghế và tivi. Trên bàn ăn luôn được trang trí bởi một lọ hoa do mẹ cô cắm. Mỗi ngày, mẹ tôi hái hoa trong vườn và mang về cắm trong bình. Trên tường là những bức ảnh của gia đình cô theo thời kì, những tấm bằng khen của cô được đóng khung và treo lên cẩn thận. Đi sâu vào bên trong là gian bếp – nơi mẹ nấu những món ăn ngon cho hai bố con thưởng thức mỗi ngày. Căn phòng đầy đủ tiện nghi, lúc nào cũng sạch sẽ, sáng bóng của mẹ tôi.

Đi lên cầu thang là phòng ngủ của bố mẹ, phòng ngủ của tôi và phòng thờ. Phòng ngủ của bố mẹ tôi khá rộng, bên trong ko chỉ có giường nhưng mà còn có tủ quần áo, bàn làm việc của bố và bàn trang điểm của mẹ. Phòng của bố mẹ tôi cũng có cửa kính lớn, mở ra ban công, đứng ở đó có thể dễ dàng nhìn ra khu vườn nhỏ ngập tràn hương thơm và sắc màu của hai mẹ con.

Phòng ngủ của tôi nhỏ hơn vì nó chỉ có tôi. Trong góc phòng có chiếc bàn học in hình Hello Kitty, cửa sổ lớn hướng ra đường phố tấp nập. Cuối cùng là phòng thờ. Căn phòng lúc nào cũng ngun ngút khói hương, mang lại ko khí nghiêm trang cổ xưa bởi đây là nơi gia đình tôi thờ phụng tổ tiên và các vị thần linh. Mỗi chủ nhật và cuối tuần, tôi giúp mẹ quét dọn nhà cửa. Những lúc rảnh rỗi, hai mẹ con thay đổi một vài đồ vật trong nhà để thay đổi cách bài trí cho thích mắt hơn.

Tôi yêu ngôi nhà của tôi rất nhiều. Vì đó là nhà của tôi, nơi tôi lớn lên. Ngôi nhà ko chỉ là nơi che nắng che mưa nhưng mà còn là nơi cất giữ những kỉ niệm mến thương, gia đình của em, là nơi đón em sau mỗi chuyến trở về quê hương.

Vẽ ngôi nhà em yêu thích và giới thiệu bức tranh (mẫu 5)

Giữa dòng đời lập cập, có những lúc chúng ta vui tươi vì thành công, nhưng cũng có những lúc buồn chán, thất vọng vì vấp ngã. Rồi sẽ có một nơi để trở lại, một nơi cho bạn sức mạnh để tiến về phía trước. Và với tôi, ngôi nhà là nơi cất giữ biết bao xúc cảm xinh xắn.

Nhà tôi nằm ở một vùng quê yên bình và yên tĩnh. Trước mặt là dòng sông quê quanh năm hiền hòa chảy, sau nhà là cánh đồng rộng mênh mông gió thổi mát rượi. Nhà tôi ko nằm ngay mặt đường nhưng mà phải chui qua một con ngõ nhỏ. Cách đây mấy năm, anh tôi trồng hai bên ngõ những bông hoa râm bụt đỏ rực và một cây xoài lớn tỏa bóng mát khắp nơi. Được cải tạo cách đây hai năm, ngôi nhà ngày nay khang trang và ngăn nắp hơn rất nhiều.

Đó là ngôi nhà hai tầng màu xanh nằm dưới gốc cây xoài già. Bước chân vào nhà, trước nhất là phòng khách khá rộng rãi và thoáng mát. Ở góc tường còn được trang trí bằng những lẵng hoa giả xinh xẻo cùng với bức tranh “mã đáo thành công” lạ mắt. Cùng với bộ bàn ghế gỗ phòng khách toát lên vẻ đẹp giản dị nhưng mà truyền thống.

Ngay sau phòng khách là phòng ngủ của bố mẹ tôi. Là một người yêu hoa nên trong phòng của mẹ tôi thường để một lọ huê hồng vừa thơ mộng lại có mùi thơm thoải mái. Trên bàn làm việc, mẹ tôi còn để những kỷ vật tình yêu với bố.

Và cuối cùng là phòng ăn. Đây là nơi gia đình quây quần sau những ngày làm việc vất vả, cùng nhau thưởng thức bữa cơm đầm ấm và cười vang những câu chuyện vui. Tất cả các dụng cụ nhà bếp đều được trang bị đầy đủ từ dao, thớt, bát…. Một điều cần chú ý là luôn giữ gìn đồ dùng, thức ăn sạch sẽ, đảm kiểm soát an ninh toàn vệ sinh.

Cũng chính tại gian bếp này, mẹ tôi đã trổ tài nấu nướng với nhiều món ăn làm say lòng cha con tôi. Ngoài ra, mẹ tôi cũng dạy tôi nấu những món ăn đơn giản.

Tầng hai phía trên ko rộng bằng tầng một, chỉ có phòng học và phòng ngủ của hai chị em. Kệ sách gỗ hand-made là nơi chúng ta cất giữ những cuốn sách của mình một cách ngăn nắp, ngăn nắp để dễ dàng tìm kiếm. Trên bàn học em còn lưu giữ bức ảnh gia đình như một nguồn động lực to lớn giúp em học tập tốt hơn. Ngoài ban công tôi còn trồng những loại cây đẹp như hoa mười giờ, hoa đá….

Tôi yêu ngôi nhà của tôi rất nhiều. Đó là nơi tôi lẫm chẫm những bước đi trước nhất trong đời, nơi tôi chứa chan những xúc cảm mến thương.

1 958 lượt xem
Tải về