TOP 10 mẫu Viết mời bạn bè (du khách) đến thăm quê hương em (2024) SIÊU HAY

Viết mời bạn bè (du khách) đến thăm quê hương em lớp 3 gồm những bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 3 hay hơn.

1 557 lượt xem
Tải về


Viết mời bạn bè (du khách) đến thăm quê hương em

Video mẫu: Viết mời bạn bè (du khách) đến thăm quê hương em

Đề bài: Em hãy viết 1 – 2 câu mời bạn bè (hoặc du khách) đến thăm quê hương em.

Viết mời bạn bè (du khách) đến thăm quê hương em (mẫu 1)

Quê hương em ở Hà Nội. Đó là thủ đô của nước Việt Nam với nhiều danh lam thắng cảnh đẹp như Chùa Một Cột, nhà thờ lớn Hà Nội, Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm,… Ngoài ra còn có các làng nghề truyền thống lâu đời như gốm sứ Bát Tràng, tranh Đông Hồ….

Viết mời bạn bè (du khách) đến thăm quê hương em (mẫu 2)

Kính chào quý vị du khách!

Rất hân hạnh được chào đón quý vị đến với vùng đất trù phú Khánh Hòa.

Nơi đây có nhiều hải sản và đảo Yến, có nhiều cánh đồng bát ngát lúa thơm. Khi đến nơi đây, mời mọi người hãy ghé thăm thị xã Ninh Hòa với những cánh đồng làng sản xuất lúa một năm ba vụ, nơi phát triển ngành nghề tiểu thủ công mĩ nghệ xuất khẩu. Mọi người hãy dạo chơi ở phố, băng qua chợ Dinh để cảm nhận làn gió mát từ sông thổi vào khu phố chợ. Cảnh phố, cảnh quê hòa hợp như tấm lòng mộc mạc của những nông dân và ngư dân miền biển. Và mọi người hãy dạo chơi ở Dốc Lết, mũi Hòn Khói, nơi cực Đông của Tổ quốc. Bãi tắm ở đây phô triền cát trắng, tiếp giáp với vùng biển xanh mênh mông.

Nếu đã đến một lần, mọi người sẽ không thể quên được cảnh sắc tuyệt đẹp cũng như sự hiếu khách, nhiệt tình của con người nơi đây.

Cảm ơn quý vị du khách đã lắng nghe!

Viết mời bạn bè (du khách) đến thăm quê hương em (mẫu 3)

Tuấn thân mến!

Mùa xuân đã thay áo mới, mùa hè đã bay xa, mùa thu rụng lá và mùa đông tạm biệt khoảng trời khoáng đãng.

Tôi và bạn đã xa nhau giữa những ngày vui buồn. Hôm nay, mùa hạ lại trở về, tôi và bạn lại gặp nhau trong lá thư này.

Xa nhau đã mấy mùa trăng tròn sáng, chắc hẳn bạn đi nhiều nơi lắm phải không?

Tôi thì đi nhiều nơi lắm, không kể xiết, nhưng Vũng Tàu là nơi tôi thích nhất và cũng là nơi chôn nhau cắt rốn của tôi.

Mùa hè đến với chúng ta, tình bạn càng thêm thiết tha. Nhưng Vũng Tàu sẽ giúp tôi và bạn thêm thắm thiết, thêm gắn bó. Chắc hẳn bạn cũng nghe nhiều người nói đến Vũng Tàu rồi chứ? Nhưng tôi sẽ giới thiệu quê tôi ... cho bạn nghe nhé!

Vũng Tàu! Vũng Tàu! Hai chữ in sâu vào lòng mọi người khi buổi sáng nắng đẹp, buổi chiều biển lặng, và buổi tối cảnh vật im lặng, sâu lắng.

Bãi biển, bến bờ của Vũng Tàu rất đáng yêu, trìu mến, dễ thương.

Buổi sáng, biển ầm ầm, gào thét giữa ban mai như hờn giận, như ghen ghét, như thách thức ... Tiếng sóng xô cát tung bọt trắng xoá, tiếng biển xanh đang hát phía chân trời, tiếng sóng rì rào, ì ầm vang mãi ... phía trời xa.

Người người tung tăng đùa với sóng, giỡn với biển cả làm cảnh vật thêm sông động. Mây trắng bay qua biển và soi bóng xuống mặt nước, ông mặt trời chiếu muôn nghìn tia nắng xuỗng mặt biển như có ai rắc vàng lên tấm thảm xanh màu da trời. Cơn gió lồng lộng đi qua biển để ngắm nhìn cảnh vật. Sóng dập dìu, dập dìu chạy mãi vào bờ, sóng gối lên mõm đá, sóng ru giấc ngủ cho bãi cát mịn như đang chải bộ tóc dài thước tha, sóng lại làm lay động hàng thuỳ dương xanh ngắt, mượt mà, uyển chuyển. Những cậu bé mặt tròn xoe, mắt thơ ngây, nô giỡn, nghịch ngợm với sóng. Dãy núi cao ngất như lưỡi cưa chém vào trời xanh, những chiếc thuyền như một chấm đen nhỏ di chuyển trên mặt biển.

Biển đẹp nhất vào buổi sáng.

Buổi chiều biển xám xịt, cảnh vật mờ ảo. Người người chỉ lác đác, bạn sẽ nghe tiếng sóng ùm ùm, ầm ầm, nghe tiếng của loài chim đi tìm mồi, nghe hàng thuỳ dương xào xạc, vi vu như đang trò chuyện, nghe tiếng côn trùng rả rích. Cảnh vật lại mờ đi chỉ thấy biển tung bọt trắng xoá, chỉthấy mây xanh lả lướt bay, chỉ thấy hàng thuỳ dương thẳng tắp, chỉ thấy bãi cát tắm mình trong biển cả, chỉ thấy dãy núi, chỉ thấy gió vi vu bên tai.

Buổi tôi ánh đèn le lói hiện trên biển, thấy trăng tròn cười tươi, biển nổi sóng, hàng thuỳ dương đang mất hút trong làng sương dày đặc, người vui vẻ trò chuyện. Màn đêm bao trùm lên mọi vật.

Biển là thơ mộng, đẹp như một câu chuyện cổ tích.

Quê tôi là như thế đó!

Giờ đây, ngồi bên bàn, viết đến đây, tôi biết nói lên điều gì nữa đây? Chỉ mong Tuấn mãi mãi là bạn của tôi và học giỏi để thầy cô, bạn bè, cha mẹ vui lòng. Và chỉ mong tôi được giang tay đón bạn đến nơi này.

Mong bạn hồi âm nhé!

Viết mời bạn bè (du khách) đến thăm quê hương em (mẫu 4)

Nguyệt Cầm thân mến !

Mình viết thư thăm bạn đây. Bạn có khỏe không? Học tập ra sao, chắc giỏi lắm phải không? Mình nghe mẹ mình kể về bạn nhiều lắm. Chưa gặp bạn mà mình đã cảm mến bạn rồi đây. Hè này, mẹ mình nói cho mình hay là dì Hồng sẽ đưa Nguyệt Cầm về nhà mình chơi. Vậy là chúng mình sắp được gặp nhau rồi đấy. Mình mong đến hè quá chừng!

Nguyệt Cầm ơi! Quê mình là vùng đồng bằng thẳng cánh cò bay, có thể nói là rất trù phú. Đứng ở đường làng mà nhìn ra cánh đồng vào ngày mưa thì thích lắm. Màu vàng trải dài hút cả tầm mắt. Trên các thửa ruộng, những chiếc máy tuốt lúa chạy ầm ầm, tung những cọng rơm lên trời và những chiếc xe bò hối hả lăn bánh chuyển thóc về sân phơi, trông thật nhộn nhịp. Ở thôn quê bận bịu nhất vẫn là những ngày thu hoạch. Tuy vất vả nhưng nét mặt ai cũng toát lên vẻ phấn khởi, tươi vui như đi dự hội vậy. Bạn xuống chơi cho biết thế nào là thôn quê và niềm vui của những ngày mùa ở quê mình nhé!

Mình dừng bút đây. Chờ tin bạn nhiều.

Viết mời bạn bè (du khách) đến thăm quê hương em (mẫu 5)

Nam thân mến!

Đã lâu chúng mình chưa gặp nhau. Dạo này bạn vẫn khỏe và học tập tốt phải không? Tuần qua, mình cùng bố mẹ về quê giỗ ông. Mình sẽ kể cho bạn nghe về nông thôn nhé! Thích thú lắm!

Vườn cây xanh um theo tầng. Sát đất có những luống rau đủ loại, cao bằng chân người. Cao hơn nữa là những cây trái bốn mùa. Chót vót trên cùng là những chiếc lược dừa khổng lồ, đu đưa trong gió. Nam biết không, mình được đi ghe trong các lạch nước, thích vô cùng. Dòng nước màu nâu đất, nặng phù sa bồi đắp cho những ruộng lúa tốt tươi, cò bay thẳng cánh. Chiều chiều, trên bãi đất trông cạnh bến phà, mình cùng các bạn đồng trang lứa tha hồ đá bóng hoặc thả diều. Không khí nơi đây vô cùng trong lành và mát mẻ. Gió chiều thoang thoảng đưa mùi khói của lá dừa bắc bếp, thổi cơm ở nhà ai đó đã cho mình một mùi vị đặc biệt, có lẽ đó là mùi vị của quê hương.

Mong bạn có dịp về quê như mình, bạn sẽ cảm thấy quê hương mình đẹp lắm bạn ơi!

Mình xin tạm dừng bút. Hẹn thư sau nhé!

Viết mời bạn bè (du khách) đến thăm quê hương em (mẫu 6)

Em là một người con sinh ra và lớn lên ở thành phố Huế. (2) Nơi đây là một thành phố phát triển hiện đại, nhưng vẫn giữ được vẻ cổ kính, trầm mặc của một cố đô. (3) Mọi người đến Huế thường bởi muốn thăm thú cố đô và các lăng tẩm. (4) Nhưng rồi sau đó, họ lại phải lòng các món ăn ngon, hấp dẫn và sự thân thiện, hiếu khách của người dân nơi đây. (5) Chính những điều đó, khiến em luôn yêu và tự hào về quê hương của mình.

Viết mời bạn bè (du khách) đến thăm quê hương em (mẫu 7)

Thành phố Đà Lạt chính là quê hương của em. (2) Nơi đây có những cánh rừng thông xanh bạt ngàn, những vườn hoa rực rỡ sắc màu, những vườn dâu tây ngọt lịm. (3) Nhưng tuyệt vời nhất vẫn là bầu không khí trong lành, dễ chịu và bình yên của nơi đây. (4) Đi đâu, em cũng nhớ về và tự hào về quê hương yêu dấu này của mình.

Viết mời bạn bè (du khách) đến thăm quê hương em (mẫu 8)

Em sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nhỏ của tỉnh Thái Bình. (2) Ở đây có con sông Thái Bính chảy qua đem đến vô tận những phù sa. (3) Nhờ vậy, mà ruộng lúa ở quê em luôn xanh tốt, tạo nên những tấm thảm lúa xanh tươi mỏi cánh cò bay. (4) Người dân quê em ai cũng chất phác, thật thà và mến khách. (5) Vậy nên dù có đi đến nơi đâu, em cũng luôn khao khát được trở về quê hương mình.

Viết mời bạn bè (du khách) đến thăm quê hương em (mẫu 9)

Em sống tại thành phố Đồng Hời - một thành phố nhỏ ven biển miền Trung. (2) Nơi đây là sự kết hợp giữa cuộc sống phố thị hiện đại, tấp nập, cùng với sự bình yên, mộc mạc của thiên nhiên cây cỏ. (3) Xen lẫn những tòa nhà cao tầng là rất nhiều cây xanh, bồn hoa. (4) Người dân nơi đây cũng rất thật thà, chịu khó và mến khách. (5) Dù không lớn và xa hoa như các thành phố khác, nhưng em vẫn yêu và tự hào lắm về ngôi nhà Đồng Hới của mình.

Viết mời bạn bè (du khách) đến thăm quê hương em (mẫu 10)

Quê của em là một ngôi làng nhỏ ở miền Tây sông nước. (2) Ở đây có rất nhiều kênh rạch, với những hàng dừa nước, dừa xiêm dọc theo con nước. (3) Vườn cây ở đây nhờ trời phú và bàn tay chăm sóc cần mẫn của người dân mà lúc nào cũng xum xuê, sai trái. (4) Đặc biệt, người dân xứ miệt vườn quê em, luôn được biết đến với sự hào sảng và hiếu khách. (5) Người từ xa đến, ai cũng thích thú và hồ hởi với xóm làng nơi đây, đến mãi chẳng muốn về.

1 557 lượt xem
Tải về