TOP 10 mẫu Cảm nghĩ của em sau một tháng học tập (2024) SIÊU HAY

Cảm nghĩ của em sau một tháng học tập lớp 3 gồm dàn ý bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 3 hay hơn.

1 882 lượt xem
Tải về


Cảm nghĩ của em sau một tháng học tập

TOP 10 mẫu Cảm nghĩ của em sau một tháng học tập (2023) SIÊU HAY (ảnh 1)

Dàn ý cảm nghĩ của em sau một tháng học tập

- Em đã quen với hoạt động học tập hằng ngày chưa?

- Nội dung học tập ở lớp 3 thuận lợi hay khó khăn đối với em?

- Em mong muốn điều gì trong thời gian học tập tới?

Cảm nghĩ của em sau một tháng học tập (mẫu 1)

Sau một tháng học tập, em đã dân thích ứng và quen với các hoạt động học tập trên lớp cũng như bài tập về nhà. Ở lớp 3, nội dung học tập đối với em rất mới, khó hơn so với lớp 2, tuy nhiên nhờ có sự giúp đỡ của thầy cô em đã có thể nắm được kiến thức. Trong thời gian học tập tới, em mong muốn có thể tích lũy thật nhiều kiến thức hay và bổ ích, em sẽ cố gắng chăm chỉ để đạt thành tích tốt trong học tập.

Cảm nghĩ của em sau một tháng học tập (mẫu 2)

Mới hôm nào, em và các bạn còn háo hức tham gia buổi lễ khai giảng, mà giờ chúng em đã học được một tháng rồi. Các nội dung học tập ở lớp 3 tuy có một số phần khá khó nhưng em luôn được thầy cô và các bạn hướng dẫn rất nhiệt tình. Em mong muốn khoảng thời gian học tiếp theo sẽ tiếp thu bài tốt hơn và trở thành một học sinh ngoan, một học sinh giỏi.

Cảm nghĩ của em sau một tháng học tập (mẫu 3)

Vậy là tháng đầu tiên của năm học mới đã trôi qua. Sau một tháng học tập, em cảm thấy rất vui vẻ. Hằng ngày tới trường em được học rất nhiều điều hay, được gặp thầy cô, được chơi đùa cùng các bạn. Em còn nhận thấy môn Tiếng Anh của em tiến bộ rất nhiều. Từ tháng sau, em sẽ cố gắng nỗ lực hơn, để đạt thêm nhiều thành tích tốt hơn nữa.

Cảm nghĩ của em sau một tháng học tập (mẫu 4)

Sau ba tháng nghỉ hè, hôm nay, chúng em đã được quay trở lại trường. Buổi sáng, em thức dậy từ sáu giờ. Em đánh răng rửa mặt, rồi ăn sáng thật nhanh. Khoảng bảy giờ, mẹ sẽ đưa em đến trường. Bảy giờ ba mươi, học sinh toàn trường sẽ phải tập thể dục. Sau đó, chúng em trở về lớp để học bài. Mỗi buổi sáng có bốn tiết học. Mười một giờ là đến giờ nghỉ trưa. Các tiết học buổi chiều bắt đầu từ mười bốn giờ. Đến năm giờ chiều, mẹ sẽ đến đón em tan học. Sau một tháng học tập, em cảm thấy đã bắt nhịp với việc đi học, cũng rất vui thích các tiết học vì em sẽ có được nhiều kiến thức bổ ích.

TOP 10 mẫu Cảm nghĩ của em sau một tháng học tập (2023) SIÊU HAY (ảnh 1)

Cảm nghĩ của em sau một tháng học tập (mẫu 5)

Mỗi ngày đi học em đều thức dậy thật sớm để đánh răng rửa mặt, ăn sáng, sửa soạn đồ dùng đầy đủ để mẹ chở đến trường. Bảy giờ ba mươi phút cả trường sẽ tổ chức tập thể dục nhịp điệu theo nhạc. Sau đó chúng em sẽ bắt đầu về lớp để học tiết đầu tiên trong ngày.

Sau bốn tiết học buổi sáng, em sẽ ăn cơm bán trú tại trường. Buổi chiều chúng em sẽ tiếp tục học bài đến mười sáu giờ. Lúc này, mẹ sẽ lại đến cổng trường đón em tan học. Sau một tháng bước vào năm học mới lớp 3, em đã dần quen với lớp mới, bạn mới, thầy cô mới và tiếp thu kiến thức ngày một tốt hơn. Em rất vui khi được đến trường.

Cảm nghĩ của em sau một tháng học tập (mẫu 6)

Trong không khí của ngày tựu trường, mang đến những niềm xao động, suy nghĩ khó tả, tuy không to lớn nhưng vô cùng nhẹ nhàng, lắng sâu để nó trở thành kỷ niệm khó quên nhất trong ta, không còn xa lạ gì vớingày khai trường, nó gắn bó vào chuỗi những thứ kỷ niệm cho ta về mái trường, về thầy cô, về bạn bè. Sau một tháng học tập em đã học tập rất chăm chỉ và nghiêm túc. Ở lớp, em luôn chăm chú nghe thầy cô giảng bài. Về nhà, em luôn làm bài tập đầy đủ, cẩn thận. Khi có những bài khó hay chưa hiểu rõ, em sẽ nhờ người lớn giảng lại cho. Nhờ vậy, em đã có những thành tích tốt, tiến bộ hơn hẳn so với lớp 2. Đặc biệt là môn tiếng anh. Bây giờ, em đã có thể đọc và viết rất tốt, nhiều lần được cô khen ngợi. Môn học này giờ đây đã trở thành môn học yêu thích nhất của em. Tuy nhiên, em sẽ không dừng lại ở đó. Sang học kì 2, em sẽ cố gắng nỗ lực hơn, để đạt thêm nhiều thành tích tốt hơn nữa.

Cảm nghĩ của em sau một tháng học tập (mẫu 7)

Năm nay em học lớp Ba. Bước vào năm học mới, kiến thức các môn học đều khó hơn. Sau những giờ học căng thẳng ở lớp, em lại tiếp tục làm những bài tập ở nhà. Nhiều bài toán, bài tiếng Việt thật mới lạ. Nhưng học kì vừa qua nhờ sự chỉ bảo của cô, em đã đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Học kì sau em quyết giữ vững danh hiệu ấy để không phụ lòng mong đợi của cô và cha mẹ. Trong suốt học kì vừa qua, em không nghỉ học buổi nào. Ở lớp, em luôn chăm chú lắng nghe thầy cô giảng bài. Về nhà, em cố gắng làm bài tập đầy đủ. Trong đợt thi đua hoa điểm mười chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam, em được nhiều điểm mười nhất lớp và có tên trong bảng Danh Dự của trường. Hàng tuần, em còn được tuyên dương trước trường gần đây. Qua sự cố gắng xuyên suốt trong học kỳ một như vậy, em hy vọng em sẽ được học sinh giỏi. Em hứa sẽ phấn đấu hơn nữa trong học kỳ hai.

TOP 10 mẫu Cảm nghĩ của em sau một tháng học tập (2023) SIÊU HAY

Cảm nghĩ của em sau một tháng học tập (mẫu 8)

Lễ khai giảng thật hoành tráng trong tâm trí em, có lễ chào cờ nghiêm trang, tất cả học sinh, thầy cô giáo và các đại biểu đều đứng nghiêm trang, hát thật to và rõ ràng lời bài hát quốc ca và đội ca. Sau lễ hai giảng thì sẽ bước vào buổi học đầu tiên, sáng thứ hai bố đưa em đến trường. Hôm ấy, trời có gió nhẹ, thời tiết mát mẻ, dễ chịu vô cùng. Suốt dọc đường đến trường, em đã được ngắm nhìn rất nhiều khung cảnh khác nhau. Những hàng cây xanh đung đưa trong gió, những chiếc xe vội vã chạy trên đường. Bố cùng em ôn lại bài hôm trước bằng cách hỏi và trả lời nhanh. Buổi học hôm ấy, em đã dành được điểm 10. Sau một tháng học tập, em cảm thấy rất vui vẻ. Hằng ngày tới trường em được học rất nhiều điều hay, được gặp thầy cô, được chơi đùa cùng các bạn. Mong rằng qua nội dung bài viết trên đây sẽ giúp các em học sinh có thêm những kiến thức cũng như tham khảo để có thể hoàn thành bài tập của mình một cách tốt hơn.

Cảm nghĩ của em sau một tháng học tập (mẫu 9)

Sau một tháng đi học, em đã cảm thấy quen dần lại với việc đến trường hàng ngày. Nội dung học tập ở lớp 3 rất hay, và cô giáo em giảng bài tỉ mỉ khiến em hiểu bài ngay trên lớp. Trong những tháng ngày đến trường tiếp theo, em sẽ chăm chỉ, đi học đúng giờ và làm bài cẩn thận hơn nữa.

Cảm nghĩ của em sau một tháng học tập (mẫu 10)

Sau một tháng bước vào năm học mới, em cảm thấy rất vui vẻ. Mỗi ngày tới trường với em là một ngày vui bởi em được học rất nhiều điều hay, được gặp thầy cô, được chơi đùa cùng các bạn.

1 882 lượt xem
Tải về