TOP 8 mẫu Kể về một lần em xúc động trước cử chỉ hoặc việc làm của người thân (2024) SIÊU HAY

Kể về một lần em xúc động trước cử chỉ hoặc việc làm của người thân lớp 3 gồm những bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 3 hay hơn.

1 1302 lượt xem
Tải về


Kể về một lần em xúc động trước cử chỉ hoặc việc làm của người thân

Kể về một lần em xúc động trước cử chỉ hoặc việc làm của người thân (mẫu 1)

Em rất nhớ một lần, mẹ chăm sóc em lúc ốm. Vì đau họng và sốt cao, em không thể thoải mái ăn uống được. Mẹ cẩn thận, từ từ đút từng miếng cháo cho em no bụng. Em thấy thật thương mẹ mà cố ăn cho chóng khỏi bệnh.

Kể về một lần em xúc động trước cử chỉ hoặc việc làm của người thân (mẫu 2)

Một lần em cảm thấy xúc động trước cử chỉ hoặc việc làm của người thân: đó là buổi tối trời mưa bão, bố khoác cho em chiếc áo mưa rồi cố gắng chở em về đến nhà.

Kể về một lần em xúc động trước cử chỉ hoặc việc làm của người thân (mẫu 3)

Ông nội rất yêu thương em. Tuy tuổi đã cao, nhưng ông luôn quan tâm đến con cháu. Mỗi khi em về chơi, ông lại cho em rất nhiều quà bánh. Có khi, ông còn đưa em đi chơi. Ông đã dạy cho em rất nhiều bài học bổ ích trong cuộc sống. Thỉnh thoảng, ông còn cho em tiền tiêu vặt nữa. Em rất yêu thương và kính trọng ông.

Kể về một lần em xúc động trước cử chỉ hoặc việc làm của người thân (mẫu 4)

Bà nội của em đã mất cách đây ba năm. Em vẫn nhớ mãi những ngày còn bé, bà đã bồng bế, dìu dắt yêu thương em hết lòng. Thuở ấy bệnh của bà còn chưa trở nặng, bà vẫn đi chợ mỗi buổi sớm, có lúc bà đưa em theo, có lúc để chúng em ở nhà rồi mang về cho chúng em cái bánh rán, cốc chè đậu hay là nắm xôi bọc trong lá chuối...Em rất yêu bà nội của mình.

Kể về một lần em xúc động trước cử chỉ hoặc việc làm của người thân (mẫu 5)

Nhìn ông cặm cụi làm chiếc diều cho em, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Em chỉ muốn chạy đến bên ông và nói rằng mình yêu ông thật nhiều.

Kể về một lần em xúc động trước cử chỉ hoặc việc làm của người thân (mẫu 6)

Khi em bị ốm, mẹ thức cả đêm để chăm sóc cho em. Mỗi lần em tỉnh dậy đều thấy mẹ đang ngồi bên cạnh. Em thương mẹ rất nhiều!

Kể về một lần em xúc động trước cử chỉ hoặc việc làm của người thân (mẫu 7)

Có một buổi tối em vừa tan lớp học thêm về, trời sắp bão. Hai bố con đội trời mưa như trút nước đi về nhà. Lúc đó em thấy thương và lo cho bố vô cùng, cũng thầm cảm ơn bố về sự kiên cường để đưa em về đến nhà.

Kể về một lần em xúc động trước cử chỉ hoặc việc làm của người thân (mẫu 8)

Bố em rất thương yêu em. Trong một lần em bị ngã, bố nhẹ nhàng tới đỡ em dậy và hỏi: “Con có đau lắm không?”. Dù bị trầy da, nhưng bằng câu nói của bố, em cảm thấy không còn đau đớn gì nữa!

1 1302 lượt xem
Tải về