TOP 10 mẫu Tóm tắt Điều không tính trước (2024) hay, ngắn nhất - Cánh diều

Với tóm tắt Điều không tính trước Ngữ văn lớp 6 hay, ngắn nhất sách Cánh diều giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm bài Điều không tính trước lớp 6.

1 552 lượt xem
Tải về


Tóm tắt Điều không tính trước - Ngữ văn lớp 6

Tóm tắt tác phẩm Điều không tính trước - Mẫu 1

Vì xích mích việt vị trong trận bóng đá, nhân vật tôi sôi sục mong muốn trả thù thằng Nghi. Nhân vật tôi cầm cái kềm, rủ Phước mang ná thun làm vũ khí núp sẵn trong bụi cây ở ngã tư để trả thù Nghi. Không ngờ là Nghi đi tìm nhân vật tôi để đưa cuốn luật bóng đá để sau này không phải cãi nhau. Sau đó Nghi cầm 3 vé xem phim rủ nhân vật tôi và Phước cùng đi với nhau. Thay vì trả thù nhau thì họ đã trở thành bạn bè.

Tóm tắt tác phẩm Điều không tính trước - Mẫu 2

Trong một trận đấu bóng giao hữu nhân vật tôi đã bị Nghi bắt lỗi “việt vị”. Vô cùng ấm ức và khó chịu nên nhân vật tôi đã tìm cách để đánh dằn mặt thằng Nghi. Nhân vật tôi đã tìm vũ khí chiến đấu, còn rủ thêm cả thằng Phước, chuẩn bị kế hoạch rất cụ thể chi tiết để đánh thằng Nghi. Ai ngờ khi đón đầu Nghi ở ngã tư để chuẩn bị đánh nhau, thì Nghi cũng tìm tới mình nhưng để đưa cho cuốn sách về luật chơi đá bóng và rủ đi xem phim. Kết chuyện cả ba bạn cùng đi xem phim trong vui vẻ và không còn nhớ tới kế hoạch ban đầu nữa.

Tóm tắt tác phẩm Điều không tính trước - Mẫu 3

Nhân vật “tôi” xảy ra xích mích với Nghi trong một trận bóng. Thế rồi, “tôi” quyết định đi tìm vũ khí để đánh Nghi. Và “tôi” khích Phước để Phước cùng đi đánh Nghi với mình. Phước đã đồng ý. Khi thấy bóng Nghi từ xa xuất hiện, nhân vật “tôi” tưởng Nghi cũng chuẩn bị sẵn để đánh mình. Thật bất ngờ, “vũ khí” của Nghi lại là một cuốn sách nhỏ về luật đá bóng. Nghi nói cho “tôi” mượn sách đọc để mai mốt đá bóng không cãi nhau nữa. Bất ngờ hơn, Nghi còn chìa 3 vé xem phim ra, rủ Phước và “tôi” đi xem. Truyện kết thúc bằng hình ảnh của tình bạn thật đẹp: ba người vui vẻ đi xem phim cùng nhau dưới ánh nắng chiều.

Tóm tắt Điều không tính trước hay, ngắn nhất (4 mẫu) - Cánh diều Ngữ văn lớp 6

Tóm tắt tác phẩm Điều không tính trước - Mẫu 4

Truyện kể về câu chuyện mà tôi không lường trước được đó là trong một lần đá bóng, tôi xảy ra xích mích với Nghị. Cứ nghĩ chúng tôi sẽ xảy ra cuộc tranh chấp đánh nhau ai ngờ cả cả ba lại trò chuyện vui vẻ và trở thành những người bạn tốt. Mỗi người lại có những suy nghĩ và cách giải quyết khác nhau trước một vấn đề. Tuy nhiên, nếu như đoàn kết, giải quyết theo hướng tích cực thì mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn.

Tóm tắt tác phẩm Điều không tính trước - Mẫu 5

Trong một trận đấu bóng giao hữu, nhân vật tôi ghi được một bàn thắng tuyệt đẹp nhưng Nghi đã bắt lỗi việt vị và không công nhận bàn thắng và còn trêu chọc. Tôi đã cảm thấy ấm ức và khó chịu nên tìm cách để trả thù. Tôi đã tìm vũ khí chiến đấu, và rủ thêm Phước chuẩn bị kế hoạch cụ thể để vây ráp Nghi. Nhưng cuối cùng, không có trận đánh nhau nào xảy ra, Nghi đang mang sách đến cho tôi đọc để hiểu thêm về luật bóng đá và rủ tôi đi xem phim.

Tóm tắt tác phẩm Điều không tính trước - Mẫu 6

Trong trận bóng giao hữu, nhân vật tôi ghi một bàn thắng tuyệt đẹp nhưng bị Nghi bắt lỗi việt vị. Ấm ức, tôi quyết định đi tìm vũ khí để trả thù Nghi. Tôi còn rủ thêm Phước đi cùng. Khi thấy bóng Nghi từ xa xuất hiện, tôi tưởng Nghi cũng chuẩn bị sẵn để đánh mình. Nhưng vũ khí của Nghi lại là một cuốn sách nhỏ về luật đá bóng. Nghi đến tìm tôi để cho mượn cuốn sách về luật đá bóng. Phước núp trong bụi cây không nghe được câu chuyện của tôi và Nghi mà tiếp tục thực hiện kế hoạch. Nhưng tôi đã chữa cháy bằng cách nói rằng Phước đang bắn chim. Sau đó, Nghi đã rủ tôi và Phước đi xem phim. Ba người vui vẻ đi xem phim cùng nhau dưới ánh nắng chiều.

Tóm tắt tác phẩm Điều không tính trước - Mẫu 7

Trong một trận bóng giao hữu, nhân vật tôi ghi bàn nhưng bị Nghi bắt lỗi “việt vị”. Vô cùng ấm ức và khó chịu, tôi đã tìm cách để đánh dằn mặt Nghi. Tôi đã tìm vũ khí chiến đấu, còn rủ thêm cả Phước, chuẩn bị kế hoạch rất cụ thể chi tiết để đánh Nghi. Khi gặp Nghi ở ngã tư để chuẩn bị đánh nhau, thì cậu lại đưa cho tôi một cuốn sách về luật chơi đá bóng và rủ đi xem phim. Phước núp trong bụi cây không nghe được câu chuyện mà vẫn tiếp tục làm theo kế hoạch. Nhưng tôi đã nói rằng Phước đang đi bắn chim để chữa cháy. Sau đó, cả ba bạn cùng đi xem phim đầy vui vẻ.

Tóm tắt tác phẩm Điều không tính trước - Mẫu 8

Một trận bóng giao hữu đang diễn ra. Nhân vật tôi ghi được một bàn thắng tuyệt đẹp nhưng bị Nghi bắt lỗi việt vị, không công nhận bàn thắng. Ấm ức, nhân vật tôi quyết định sẽ trả thù. Nhân vật tôi đã tìm vũ khí chiến đấu, và rủ thêm Phước chuẩn bị kế hoạch cụ thể để vây ráp Nghi. Chiều đó, nhân vật tôi và Phước núp sẵn trong bụi cây để phục kích Nghi. Khi thấy Nghi từ xa, nhân vật tôi bước ra đứng giữa chặn đường. Nhưng Nghi mang sách về bóng đá đến để cho tôi đọc và rủ tôi đi xem phim. Phước không nghe rõ câu chuyện, tiếp tục thực hiện kế hoạch. Nhân vật tôi phải nói rằng Phước đang bắn chim. Sau đó, cả ba cùng nhau đi xem phim.

Tóm tắt tác phẩm Điều không tính trước - Mẫu 9

Trong trận bóng giao hữu, “tôi” ghi một bàn thắng tuyệt đẹp nhưng bị Nghi bắt lỗi việt vị và không công nhận bàn thắng. Hai bên cãi nhau, cuối cùng trận bóng bất phân thắng bại. Ấm ức, “tôi” quyết định trả thù và còn rủ thêm Phước đi cùng. Chiều hôm đó, cả hai núp sẵn trong bụi cây ở ngã tư để phục kích Nghi. Khi thấy Nghi từ xa, nhân vật tôi bước ra đứng giữa chặn đường. Biết Nghi cũng đang đi tìm mình, tôi tưởng Nghi cũng chuẩn bị đánh mình. Nhưng Nghi đến tìm “tôi” để cho mượn cuốn sách về luật đá bóng. Phước núp trong bụi cây không nghe được câu chuyện mà tiếp tục thực hiện kế hoạch. Nhưng “tôi” đã chữa cháy bằng cách nói rằng Phước đang bắn chim. Sau đó, Nghi đã rủ “tôi” và Phước đi xem phim. Cả ba cùng đi xem phim cùng nhau dưới ánh nắng chiều.

Tóm tắt tác phẩm Điều không tính trước - Mẫu 10

Không phục vì bị Nghi cho là mình phạm lỗi việt vị trong trận bóng giao hữu, “tôi” quyết định đánh nhau để giành lại công bằng, thậm chí còn chuẩn bị sẵn vũ khí và rủ thêm Phước làm đồng bọn, nấp sẵn trong bụi cây đánh lén hòng muốn cho Nghi một trận nhớ đời. Thế nhưng khi gặp nhau, hành động của Nghi đã làm cả hai chú bé bất ngờ, Nghi đưa ra một cuốn sách về luật bóng đá để “tôi” đọc tham khảo, còn rủ hai người bạn cùng đi xem phim. “Tôi” và Phước thấy thế bỗng nhiên nguôi giận, không còn muốn đánh nhau nữa, cả ba lại hòa đồng vui vẻ.

Xem thêm tóm tắt các tác phẩm Ngữ Văn lớp 6 sách Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Tóm tắt Chích bông ơi

Tóm tắt Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng

Tóm tắt Điều gì giúp bóng đá Việt Nam chiến thắng

Tóm tắt Những phát minh tình cờ và bất ngờ

Tóm tắt Thánh Gióng

1 552 lượt xem
Tải về