TOP 10 mẫu Một chuyến tham quan của em (2024) SIÊU HAY

Một chuyến tham quan của em lớp 2 gồm dàn ý và 10 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 2 hay hơn.

1 2206 lượt xem


Một chuyến tham quan của em

Đề bài: Viết 4-5 câu về một chuyến tham quan của em.

Dàn ý Một chuyến tham quan của em

- Em được đi tham quan ở đâu?

- Em làm những gì trong chuyến đi?

- Cảm xúc của em về chuyến đi.

Một chuyến tham quan của em (mẫu 1)

Nghỉ hè, em được bố mẹ dẫn đi tham quan Động Phong Nha- Kẻ Bàng ở Quảng Bình. Đến nơi, em vô cùng ngạc nhiên trước vẻ đẹp đồ sộ và tráng lệ của nơi đây. Những hang động kì bí, những thạch nhũ xinh đẹp nhiều hình dáng kì lạ khiến em cứ tròn xoe hai mắt. Lúc đi qua động ướt, em được ngồi thuyền len qua các hang đá vô cùng kích thích và thú vị. Tuy mệt, nhưng em vẫn rất vui và phấn khích.

Một chuyến tham quan của em (mẫu 2)

Sáng nay, lớp em được cô giáo chủ nhiệm dẫn đi tham quan Bảo tàng thiên nhiên. Ở đó, chúng em được đi xem các mẫu vật về các loài động vật thú vị và còn được nghe kể về các tập tính của chúng nữa. Xong xuôi, chúng em còn được tham gia hoạt động trải nghiệm vẽ tranh về các loài vật nữa. Chuyến tham quan này vừa bổ ích và thú vị nên chúng em ai cũng vui lắm. Mãi đến lúc về em cứ nuối tiếc mãi, chỉ mong sao sớm được trở lại tham quan hết bảo tàng này.

Một chuyến tham quan của em (mẫu 3)

Chiều nay, em và các bạn được cô giáo dẫn đi tham quan Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. Ở đó, chúng em được xem rất nhiều mô hình của các loài động vật. Ấn tượng nhất phải nói đến bộ xương khổng lồ của một con khủng long. Nhờ cô hướng dẫn mà em và các bạn được biết thêm rất nhiều điều thú vị về thế giới loài vật. Tuy phải đi bộ rất nhiều, nhưng chúng em không hề thấy mệt mà vẫn thấy rất vui và thú vị.

Một chuyến tham quan của em (mẫu 4)

Sáng nay, em đã đến tham quan thư viện tỉnh vừa mới đi vào hoạt động. Đến nơi, em choáng ngợp với sự rộng rãi và hiện đại ở đây. Các tầng đều có thang máy và điều hòa mát rượi. Đặc biệt là số lượng sách ở đây rất nhiều và đa dạng, khiến em nhìn mà say mê vô cùng. Chắc chắn đây sẽ trở thành địa điểm lý tưởng để em thường xuyên lui tới sau này.

Một chuyến tham quan của em (mẫu 5)

Sáng nay, em được bố mẹ dẫn đến tham quan vườn đào Nhật Tân dịp cận Tết. Ở đó, có rất nhiều gốc đào với các thế khác nhau vô cùng đẹp mắt. Người mua, khác đến xem rất đông, tấp nập tiếng nói tiếng cười. Sau một hồi ngắm nhìn, mẹ em đã chọn được một cây đào đẹp để mang về chơi Tết. Đây thực sự là một chuyến đi tuyệt vời.

Một chuyến tham quan của em (mẫu 6)

Cuối tuần, em và các bạn được đến tham quan vườn dâu của các bác nông dân. Ở đó, có những luống dâu dài tươi tốt với rất nhiều trái dâu đỏ tươi thơm ngon. Em và các bạn được lắng nghe cô hướng dẫn viên kể về cách trồng dâu và thu hoạch chúng. Chúng em còn được ăn thử những quả dâu chín tại vườn nữa. Em cảm thấy chuyến đi tham quan này vừa vui lại vừa bổ ích.

Một chuyến tham quan của em (mẫu 7)

Chủ nhật vừa rồi nhà trường tổ chức cho chúng em tham quan một khu sinh thái huyện Thanh Trì. Đó là một ngày đẹp trời. Xe chúng em vừa đến nơi, cả lớp xếp hàng để cô giáo phát vé vào cổng. Ở đó chúng em được tham gia các hoạt động rất thú vị. Nào là trồng rau, bắt cá, cho gà ăn... Vui nhất là trò chơi bịt mắt bắt vịt. Các bạn reo hò cổ vũ rất đông vui, nhộn nhịp. Buổi trưa, chúng em rửa chân tay và ăn trưa. Sau đó nghỉ ngơi và chuẩn bị lên xe ra về. Thật là một buổi ngoại khóa thú vị. Em rất thích buổi ngoại khóa này và em rất mong sẽ còn được tham gia nhiều hoạt động hơn nữa.

Một chuyến tham quan của em (mẫu 8)

Tuần trước, em được cùng các bạn đi thăm công viên Thủ Lệ. Chúng em cùng nhau đi thăm các con vật trong vườn bách thú. Có rất nhiều con vật được nuôi ở đó như: con hổ, con voi, con hươu cao cổ,… Em rất vui khi được đi chơi cùng với các bạn.

Một chuyến tham quan của em (mẫu 9)

Hè năm ngoái, em được tham quan du lịch tại biển Cửa Lò. Ở đây, em được tham gia rất nhiều hoạt động khác nhau. Em được bố dạy bơi, được xây lâu đài cát cùng mẹ và em gái. Buổi tối, gia đình em còn cùng nhau đi chợ hải sản và ăn rất nhiều món ngon. Cửa Lò thật đẹp! Em mong mình sẽ sớm được trở lại nơi đây.

Một chuyến tham quan của em (mẫu 10)

Nhân dịp Tết thiếu nhi, bố mẹ cho em đi tham quan ở Vườn bách thú. Em đã dạy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ. Đến nơi, em chạy ào vào trong. Ở đây có rất nhiều các con vật khác nhau, nào là hổ, báo, hươu cao cổ, khỉ, công,… Sau khi thăm các con vật, em được bố mẹ cho chơi các trò chơi tại khu vui chơi của Vườn bách thú. Em rất thích đi buổi tham quan này. Em mong bố mẹ sẽ cho em đi tham quan thật nhiều nơi.

Xem thêm các bài tập làm văn lớp 2 Chân trời sáng tạo chọn lọc, hay khác:

Thuật lại việc làm bưu thiếp

Tình cảm của em với thầy cô

Tình cảm của em với bạn

Tình cảm của em với anh, chị, em

Tình cảm của em với người thân

1 2206 lượt xem