TOP 15 mẫu Công việc hàng ngày của người thân em (2024) SIÊU HAY

Công việc hàng ngày của người thân em lớp 2 gồm dàn ý và 15 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 2 hay hơn.

1 574 lượt xem


Công việc hàng ngày của người thân em

Đề bài: Viết 4-5 câu về công việc hàng ngày của một người thân của em.

Dàn ý Công việc hàng ngày của người thân em

- Người thân mà em định kể là ai? (Bố, mẹ, anh, chị, ...)
- Hoạt động hàng ngày của người thân
Ví dụ: Buổi sáng mẹ thức dậy, chuẩn bị cơm sáng cho gia đình, đưa em đi học, đi làm.
- Tình cảm của em với người thân.

Công việc hàng ngày của người thân em (mẫu 1)

Chị Hải Anh là chị gái của em, năm nay chị học lớp 7. Vào mỗi buổi sáng, chị sẽ thức dậy trước, sau đó đánh thức em dậy. Sau khi ăn sáng, chị Hải Anh sẽ chở em đến trường. Vì trường học gần nhà nên khi tan học hai chị em em sẽ về nhà cùng nhau. Chúng em vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Đến tối, chị Hải Anh sẽ dạy em học, những bài toán khó đều được chị giảng giải rất dễ hiểu. Chị Hải Anh không chỉ là người chị em yêu quý nhất mà còn là một người bạn mà em có thể tâm sự mọi chuyện vui buồn.

Công việc hàng ngày của người thân em (mẫu 2)

Bà ngoại em năm nay đã ngoài 80 tuổi nhưng bà vẫn rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Sáng nào bà cũng dậy sớm để đi bộ tập thể dục quanh sân. Mỗi khi rảnh bà thường chăm sóc cho những luống rau trong vườn. Tuy mắt bà đã mờ đi nhiều nhưng bà vẫn có thể đan len rất thành thạo. Bà đã đan cho em một chiếc khăn len màu đỏ thật ấm cho mùa đông. Em rất yêu quý bà ngoại của mình, em mong bà sẽ luôn khỏe mạnh để ở bên cạnh em.

Công việc hàng ngày của người thân em (mẫu 3)

Ngày nào cũng vậy, mẹ em thường dậy sớm để chăm sóc vườn rau. Đầu tiên, mẹ sẽ đi một lượt trong vườn để quan sát chung các cây rau. Tiếp đến, mẹ sẽ tỉ mỉ ngồi nhổ cỏ và bắt sâu. Sau đó, mẹ sẽ lấy nước để tưới cho rau. Cuối cùng, mẹ đóng cửa vườn cẩn thận để tránh đàn gà nhà em vào phá rau.

Công việc hàng ngày của người thân em (mẫu 4)

Ông nội em là bác sĩ đã hưu. Ngày nào cũng vậy, đúng 5h30 sáng ông sẽ thức dậy để tập thể dục ở phía trước sân nhà. Sau đó ông sẽ đi tưới nước cho mấy chậu lan trước hiên. Ông cẩn thận chăm chút cho từng cây, những chiếc lá già, héo sẽ được ông cắt bỏ. Sau khi đã làm xong mọi việc, ông em sẽ ngồi trước bàn đá để đọc báo và thưởng thức những chén trà ấm nóng.

Công việc hàng ngày của người thân em (mẫu 5)

Công việc hằng ngày của mẹ em là nội trợ. Đầu tiên, mỗi buổi sáng thức dậy, mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà và đồ ăn trưa cho bố. Tiếp theo, mẹ đi chợ mua thực phẩm cho cả ngày. Sau đó, mẹ dọn dẹp hà cửa và chuẩn bị cho bữa trưa rồi bữa tối. Công việc cuối cùng trong ngày của mẹ luôn luôn là nhắc nhở em đi ngủ đúng giờ.

Công việc hàng ngày của người thân em (mẫu 6)

Mẹ em là giáo viên của một trường cấp 2 gần nhà. Sáng nào mẹ cũng dậy thật sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Sau đó mẹ sẽ gọi hai anh em em dậy để ăn sáng và chuẩn bị trang phục, sách vở để đến trường. Vì trường mẹ dạy gần trường tiểu học của em nên sáng nào mẹ cũng chở em đến trường. Sau khi tạm biệt em ở cổng trường, mẹ sẽ đến trường và bắt đầu một ngày dạy học của mình.

Công việc hàng ngày của người thân em (mẫu 7)

Bố em là bộ đội nên thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Mỗi khi về thăm nhà, bố sẽ tranh thủ sửa sang lại nhà cửa và các thiết bị điện bị hỏng hóc trong nhà. Sáng sớm bố sẽ vào vườn để buộc lại giàn mướp cho bà nội, sau đó bố sẽ cùng ông chăm sóc cho vườn cây cảnh. Vì bố hay phải xa nhà nên mỗi khi về bố đều dành thời gian để đưa chúng em đi chơi, khi thì ở công viên, khi thì ở cung thiếu nhi hay vườn bách thú. Công việc của bố tuy vất vả lại thường xuyên phải xa nhà nhưng em luôn tự hào về nghề nghiệp của bố.

Công việc hàng ngày của người thân em (mẫu 8)

Dì Ngân của em là cô giáo vùng cao. Mỗi sáng dì phải thức dậy từ rất sớm, vượt qua con đường nhiều dốc đèo mới tới được ngôi trường nhỏ. Dì yêu thương học sinh của mình như con vì hoàn cảnh của các bạn ấy rất khó khăn. Mỗi mùa đông tới, dì Ngân lại kêu gọi mọi người dưới xuôi ủng hộ áo quần để giúp đỡ các bạn nhỏ. Em rất khâm phục dì. Em mơ ước lớn lên sẽ trở thành cô giáo giống như dì.

Công việc hàng ngày của người thân em (mẫu 9)

Bà nội của em đã về hưu, nên công việc mỗi ngày của bà là chăm sóc cho con cháu. Buổi sáng, bà đi tập thể dục rồi mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Xong xuôi, bà đi chợ nấu cơm, và dọn dẹp nhà cửa. Khi có thời gian rảnh, em sẽ giúp bà làm việc nhà và nghe bà kể chuyện. Nhờ có bà mà nhà em lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp.

Công việc hàng ngày của người thân em (mẫu 10)

Mỗi buổi sáng, mẹ em đều dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Sau khi nấu xong đồ ăn, mẹ sẽ đánh thức em dậy và đi thay áo quần cho bản thân. Khi cả nhà ăn sáng xong, mẹ sẽ rửa sạch bát đũa và sắp xếp lại khu bếp cho gọn gàng. Xong xuôi, mẹ mới đưa em đi đến trường rồi đi làm. Nhờ có mẹ mà em được ăn sáng đầy đủ và đến trường đúng giờ.

Công việc hàng ngày của người thân em (mẫu 11)

Chị gái của em là học sinh lớp 9, nên mỗi ngày đều học tập rất bận rộn. Chị đi học ở trường từ sáng đến gần bốn giờ mới về nhà. Về đến nhà, chị dành thời gian giúp bố mẹ quét nhà, gấp áo quần, nấu cơm. Buổi tối, chị thường học bài đến rất khuya mới đi ngủ. Chị chính là tấm gương sáng để em noi theo.

Công việc hàng ngày của người thân em (mẫu 12)

Bố của em là thợ mộc. Mỗi ngày công việc của bố là làm bạn với các thanh gỗ. Từ những thanh gỗ thô sơ, bố cắt thành từng khúc, mài nhẵn, điêu khắc nó thành các hình dáng khác nhau. Dưới đôi bàn tay khéo léo của bố, những ấm trà, bình hoa, lọ đựng bút… xinh xắn được ra đời. Em rất yêu quý và tự hào về công việc của bố.

Công việc hàng ngày của người thân em (mẫu 13)

Bố của em là một bác sĩ. Hằng ngày, bố thực dậy từ sớm. Bố đi tập thể dục, rồi về nhà tắm rửa, ăn sáng. Sau đó, bố sẽ đi làm. Công việc của bố rất bận rộn. Những khi rảnh rỗi, bố thường dạy em học bài. Em rất yêu quý bố của mình.

Công việc hàng ngày của người thân em (mẫu 14)

Hằng ngày, công việc của mẹ rất bận rộn. Buổi sáng, mẹ sẽ chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà. Sau đó, mẹ sẽ đưa em đến trường và đi làm ở công ty. Chiều về, mẹ lại nấu bữa tối. Sau đó, mẹ còn dọn dẹp lại nhà cửa. Em rất thương mẹ nên thường giúp đỡ mẹ việc nhà.

Công việc hàng ngày của người thân em (mẫu 15)

Chị gái của em đang là sinh viên đại học. Hằng ngày, chị dậy rất sớm. Sau khi ăn sáng, chị đến trường học tập. Chiều về nhà, chị sẽ giúp đỡ mẹ việc nhà như nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo. Cuối tuần, chị sẽ đi học bơi. Em mong chị sẽ học tập thật tốt và luôn vui vẻ.

Xem thêm các bài tập làm văn lớp 2 Chân trời sáng tạo chọn lọc, hay khác:

Viết về một việc làm hàng ngày của thầy cô

Việc làm tốt của một người bạn

Dọn dẹp nhà cửa để đón Tết

Một việc làm mà em thích

Thuật lại việc trồng cây

1 574 lượt xem