TOP 15 mẫu Kể về một sự việc em đã chứng kiến hoặc tham gia ở nơi em sống (2024) SIÊU HAY

Kể về một sự việc em đã chứng kiến hoặc tham gia ở nơi em sống lớp 2 gồm dàn ý và 15 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 2 hay hơn.

1 13127 lượt xem


Kể về một sự việc em đã chứng kiến hoặc tham gia ở nơi em sống

Đề bài: Viết đoạn văn (3 – 5 câu) kể về một sự việc em đã chứng kiến hoặc tham gia ở nơi em sống.

Dàn ý Kể về một sự việc em đã chứng kiến hoặc tham gia ở nơi em sống

- Em đã tham gia hoặc chứng kiến việc gì? Ở đâu?

- Có những ai tham gia việc đó?

- Những người tham gia đã làm gì? Làm như thế nào?

- Em có suy nghĩ gì khi chứng kiến (hoặc tham gia) việc đó?

Kể về một sự việc em đã chứng kiến hoặc tham gia ở nơi em sống (mẫu 1)

Nhân ngày 27/7, nhằm tri ân công lao những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ Quốc, trường em đã tổ chức cho học sinh đến dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ. Chúng em đi thành từng hàng, đến nơi chúng em không ai bảo ai đứng nghiêm trang, không ai làm việc riêng. Khi được cô giáo hoa tươi và hương, chúng em đã đến thắp hương, dâng hoa ở từng khu mộ liệt sĩ, cùng với đó chúng em đã cùng nhau dọn sạch cỏ quanh mộ. Buổi viếng thăm hôm ấy thật ý nghĩa, chúng em đã dùng những hành động nhỏ bé của mình để thể hiện tấm lòng với cha anh đã ngã xuống để bảo vệ đất nước, quê hương.

Kể về một sự việc em đã chứng kiến hoặc tham gia ở nơi em sống (mẫu 2)

Nhân ngày mùng 2 tháng 9, khu phố của em tổ chức chương trình văn nghệ. Đúng tám giờ tối, mọi người đã tập trung ở nhà văn hóa. Các tiết mục văn nghệ diễn ra vô cùng sôi động. Em thích nhất là tiết mục “Việt Nam ơi” của anh chị đoàn viên.

Kể về một sự việc em đã chứng kiến hoặc tham gia ở nơi em sống (mẫu 3)

Trên đường tới sân bóng, em nhìn thấy một bà cụ đang sách một túi đồ trông có vẻ rất nặng. Bỗng nhiên, một đám thanh niên đi qua va vào bà cụ. Túi đồ bị rơi xuống đường. Nhưng đám thanh niên không quay lại nhặt đồ giúp bà. Thấy vậy, em liền chạy tới giúp bà xách túi đồ. Xong xuôi, bà cụ nhìn em mỉm cười rồi cảm ơn. Em cảm thấy rất vui vì làm được một việc tốt.

Kể về một sự việc em đã chứng kiến hoặc tham gia ở nơi em sống (mẫu 4)

Chủ nhật tuần vừa rồi, khu phố của em có một buổi tổng vệ sinh. Em cùng với chị gái đã quét dọn sạch sẽ con đường của xóm. Sau đó, em đi nhặt cỏ ở các bồn cây ven đường, tưới nước cho chúng. Sau một ngày lao động vất vả, con đường nhỏ của xóm như được khoác lên tấm áo mới. Em rất vui vì đã góp một phần nhỏ bé vào việc giữ gìn khu phố sạch đẹp.

Kể về một sự việc em đã chứng kiến hoặc tham gia ở nơi em sống (mẫu 5)

Cuối tuần vừa rồi, em đã được tham gia vệ sinh khu phố. Hoạt động lần này có bác tổ trưởng tổ dân phố, các anh chị tình nguyện và các bạn học sinh chúng em cùng thực hiện. Bác tổ trưởng tổ dân phố đứng ra tập trung rồi phân công công việc cho mọi người. Các anh chị lớn làm những việc nặng như thu góp rác, dọn dẹp rác thải, đồ cũ. Học sinh chúng em thì làm những việc nhẹ như quét dọn đường phố, tưới cây xanh. Mọi người đều rất hăng say và nhiệt tình với công việc được giao. Em rất vui vì được góp một phần nhỏ bé làm cho khu phố xanh – sạch – đẹp hơn.

Kể về một sự việc em đã chứng kiến hoặc tham gia ở nơi em sống (mẫu 6)

Cuối tuần, em được đi chơi vườn bách thú. Ở đây có rất nhiều loài động vật như hổ, voi, tê giác, khỉ… Các loài động vật chỉ xuất hiện ở trên vô tuyến. Bây giờ, em đã được tận mắt nhìn thấy chúng. Sau đó, em còn chụp ảnh với chúng nữa. Em cảm thấy rất vui vẻ.

Kể về một sự việc em đã chứng kiến hoặc tham gia ở nơi em sống (mẫu 7)

Chủ nhật tuần vừa rồi, khu phố của em có một buổi tổng vệ sinh. Em cùng với chị gái đã quét dọn sạch sẽ con đường của xóm. Sau đó, em đi nhặt cỏ ở các bồn cây ven đường, tưới nước cho chúng. Sau một ngày lao động vất vả, con đường nhỏ của xóm như được khoác lên tấm áo mới. Em rất vui vì đã góp một phần nhỏ bé vào việc giữ gìn khu phố sạch đẹp.

Kể về một sự việc em đã chứng kiến hoặc tham gia ở nơi em sống (mẫu 8)

Vừa qua, em được tham gia hội làng. Nhiều trò chơi dân gian được tổ chức như đấu vật, cờ người, đánh đu, kéo co… Tiếng hò reo, cổ vũ vô cùng nhiệt tình. Không khí của hội làng rất nhộn nhịp. Em cảm thấy rất thích thú.

Kể về một sự việc em đã chứng kiến hoặc tham gia ở nơi em sống (mẫu 9)

Hôm qua, trường em tổ chức Hội khỏe Phù Đổng. Em và các bạn đã đến cổ vũ. Lớp em sẽ tham gia rất nhiều phần thi. Nhưng em thích nhất là phần thi kéo co. Đội kéo co của lớp em sẽ thi đấu với lớp 2C. Chúng em cổ vũ rất nhiệt tình. Cuối cùng, lớp em đã giành chiến thắng. Em rất vui vẻ và hạnh phúc.

Kể về một sự việc em đã chứng kiến hoặc tham gia ở nơi em sống (mẫu 10)

Nhân ngày mùng 2 tháng 9, khu phố của em tổ chức chương trình văn nghệ. Đúng tám giờ tối, mọi người đã tập trung ở nhà văn hóa. Các tiết mục văn nghệ diễn ra vô cùng sôi động. Em thích nhất là tiết mục “Việt Nam ơi” của anh chị đoàn viên.

Kể về một sự việc em đã chứng kiến hoặc tham gia ở nơi em sống (mẫu 11)

Những ngày gần Tết, mọi người trong gia đình rất bận rộn. Bố dọn dẹp nhà cửa. Còn mẹ đi chợ mua sắm đồ Tết. Em đã giúp đỡ bố mẹ một số việc nhỏ như lau nhà, rửa bát, tưới cây… còn được xem ông và bố gói bánh chưng. Tết năm nay thật vui vẻ, ấm áp.

Kể về một sự việc em đã chứng kiến hoặc tham gia ở nơi em sống (mẫu 12)

Hôm qua, bố đã mua một cây cam giống về. Sáng nay, em đã ra vườn giúp bố trồng cây. Bố dùng xẻng đào một cái hố rất to. Sau đó, em giúp bố giữ cây, còn bố đắp đất lên. Cuối cùng, em lấy nước tưới cho cây. Em còn hứa với bố sẽ chăm sóc cho cây. Em mong cây sẽ phát triển thật tốt.

Kể về một sự việc em đã chứng kiến hoặc tham gia ở nơi em sống (mẫu 13)

Cuối tuần, nhà trường tổ chức một buổi tham quan. Tất cả các thành viên trong lớp đều tham gia. Đầu tiên, chúng em đến viếng lăng Bác. Sau đó, cả lớp còn được thăm vườn bách thú, công viên nước Hồ Tây. Chúng em đã có nhiều kỉ niệm đẹp cùng nhau. Em cảm thấy rất vui vẻ.

Kể về một sự việc em đã chứng kiến hoặc tham gia ở nơi em sống (mẫu 14)

Cuối tuần, trường em tổ chức “Ngày hội đọc sách”. Em và chị Hòa đã đến tham gia. Mọi người đến rất đông vui. Nhiều quầy sách bán các loại sách khác nhau. Em cũng đã mua được rất nhiều sách. Em đã cảm thấy rất hạnh phúc.

Kể về một sự việc em đã chứng kiến hoặc tham gia ở nơi em sống (mẫu 15)

Hôm nay, em được tham gia “Ngày hội trồng cây”. Không khí rất vui tươi, sôi nổi. Đầu tiên, thầy hiệu trưởng phát biểu để khai mạc ngày hội. Sau đó, thầy cũng đại diện đã trồng cây đầu tiên. Chúng em đã bắt tay vào công việc. Em cảm thấy rất vui vẻ, hào hứng.

Xem thêm các bài tập làm văn 2 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Giới thiệu tranh (ảnh) về một con vật em thích

Kể lại hoạt động của một con vật mà em quan sát được

Viết lời xin lỗi trong tình huống: Em làm việc riêng trong giờ học

Kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường

Kể về việc em đã giúp đỡ người khác hoặc được người khác giúp đỡ

1 13127 lượt xem