TOP 10 mẫu Viết về một loài vật em thích, có câu ghép (2024) SIÊU HAY

Viết về một loài vật em thích, có câu ghép lớp 5 gồm 10 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 5 hay hơn.

1 25 14/10/2024


Viết về một loài vật em thích, có câu ghép

Đề bài: Viết 3 – 4 câu về một loài vật em thích, trong đó có ít nhất một câu ghép. Chỉ ra cách nối các vế câu đã sử dụng.

Viết về một loài vật em thích, có câu ghép (mẫu 1)

TOP 10 mẫu Viết về một loài vật em thích, có câu ghép (2024) SIÊU HAY (ảnh 1)

Miu là một chú mèo tinh ranh. Vì chú có bộ móng vốt sắc nhọn nên chú luôn rình bọn chuột phá phách, làm chúng không còn chạy vào đâu được. Chú bắt chuột thì giỏi vậy nhưng ngủ thì cũng chẳng ai bằng. Cứ khi nào chán nản là chú lại nằm phơi nắng, rồi lăn ra ngủ. Lúc đó trông chú rõ là yêu!

=> Sử dụng cặp kết từ.

Viết về một loài vật em thích, có câu ghép (mẫu 2)

Em rất thích mèo vì chúng là loài vật dễ thương và thông minh. Mèo có thể mang lại niềm vui và sự thoải mái cho mọi người xung quanh. Mỗi khi em buồn, chỉ cần nhìn thấy chú mèo của mình đùa nghịch, em lại cảm thấy hạnh phúc hơn. Mèo cũng rất tự lập. Chúng biết tự chăm sóc bản thân mà không cần quá nhiều sự giúp đỡ từ con người.

Cách nối các vế câu đã sử dụng: Sử dụng dấu phẩy (",") và từ "vì" để kết hợp hai ý thành một câu ghép.

Viết về một loài vật em thích, có câu ghép (mẫu 3)

Nhân dịp chuyển về nhà mới, bố mẹ em được bác Lan tặng cho một bể cá rất đẹp. Trong bể có tất cả sáu chú cá, trong đó có hai con màu vàng cam, một con màu trắng và ba con màu trắng đốm cam. Những chú cá vàng có chiếc đuôi và vây dài thướt tha. Mỗi lần bơi trông rất nhẹ nhàng và uyển chuyển. Bộ vảy của chúng sáng lấp lánh mỗi khi có ánh đèn chiếu vào. Thỉnh thoảng, em lại ngồi ngắm nhìn chúng.

Cách nối các vế câu đã sử dụng: Sử dụng dấu phẩy (",")

Viết về một loài vật em thích, có câu ghép (mẫu 4)

TOP 10 mẫu Viết về một loài vật em thích, có câu ghép (2024) SIÊU HAY (ảnh 1)

Mẹ em có nuôi một đàn gà, trong đó chú gà trống choai là nom chững chạc và đẹp trai nhất. Chú có đôi chân cao và dài. Mỗi lần bước đi, chú đều hiên ngang ngẩng đầu nhìn ngó. Bộ lông của chú mượt lắm, đặt biệt là cái đuôi cong vút dài chấm đất. Nhờ có tiếng gáy của chú mà mỗi buổi sáng, mọi người có thể dậy đúng giờ. Em yêu chú rất nhiều.

1 25 14/10/2024