TOP 10 mẫu Kể về một việc làm thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái (2024) SIÊU HAY

Kể về một việc làm thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái lớp 5 gồm 10 bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 5 hay hơn.

1 63 09/10/2024


Kể về một việc làm thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái

Đề bài: Kể về một việc làm thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái.

Kể về một việc làm thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái (mẫu 1)

TOP 10 mẫu Kể về một việc làm thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái (2024) SIÊU HAY (ảnh 1)

Mỗi người đều đã từng làm được một việc tốt. Vừa qua, người dân miền Trung đã phải trải qua một trận lũ lụt khủng khiếp. Tài sản của họ đều bị thiệt hại nặng nề. Bởi vậy, trường của em đã phát động chương trình “Vì miền Trung thân yêu”. Tất cả các thầy cô, học sinh đều hưởng ứng rất nhiệt tình. Chúng em có thể ủng hộ sách vở, quần áo, đồ dùng học tập hoặc một số tiền nho nhỏ. Các lớp sẽ thống kê và sắp xếp để nộp lại cho nhà trường.

Khi nghe bạn lớp trưởng phổ biến, các thành viên trong lớp đều rất hào hứng. Bản thân em cũng như vậy. Trở về nhà, em kể cho bố mẹ nghe, rồi xin phép được ủng hộ một số sách vở, quần áo mà mình không còn dùng đến. Bố mẹ của em đồng ý ngay. Sau đó, em chọn ra những bộ quần áo mình không còn mặc vừa nhưng vẫn còn rất mới, gấp cẩn thận rồi cho vào túi buộc gọn. Xong xuôi, em vào tủ sách, lấy ra những cuốn sách của các năm học trước đóng vào hộp để gửi cùng. Mẹ cũng giúp em gấp quần áo, còn bố đã cho em một trăm nghìn đồng để đem đi ủng hộ.

Đến chín rưỡi tối, mọi công việc mới xong xuôi. Sáng hôm sau, em mang những món đồ mà mình đến nộp. Tất cả các thành viên khác trong lớp cũng vậy. Cô giáo đã giao cho bạn lớp trưởng và lớp phó kiểm tra lại, thống kê các món đồ thu được. Sau một tuần nhận ủng hộ, chuyến xe nghĩa tình của trường đã xuất phát để đem vào những món quà cho người dân miền Trung, đặc biệt là các bạn học sinh.

Em cảm thấy rất hạnh phúc sau khi đã làm được một việc tốt. Không chỉ vậy, em còn hứa với bản thân sẽ cố gắng làm thêm được việc tốt hơn nữa để trở thành một người có ích cho xã hội.

Kể về một việc làm thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái (mẫu 2)

Trong đại dịch Covid-19, có rất nhiều câu chuyện cảm động về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái mà em đã được biết. Một trong những việc làm để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất trong em là câu chuyện về nhóm các tình nguyện viên "Bếp ăn yêu thương".

Khi dịch bệnh bùng phát, nhiều gia đình, đặc biệt là những người lao động tự do, người nghèo trong khu cách ly và khu phong tỏa gặp khó khăn về việc cung cấp thực phẩm hàng ngày. Nhận thấy điều này, một nhóm tình nguyện viên đã quyết định lập ra "Bếp ăn yêu thương" với mục đích cung cấp bữa ăn miễn phí cho những người cần trong suốt thời gian giãn cách xã hội.

Nhóm tình nguyện này mỗi ngày đều tổ chức nấu hàng trăm suất ăn, đóng gói cẩn thận và tự tay giao đến từng khu vực cách ly, khu phong tỏa. Họ không chỉ cung cấp thực phẩm, mà còn gửi theo lời động viên, chia sẻ, giúp mọi người có thêm niềm tin và sức mạnh để vượt qua khó khăn.

Điều đáng nể phục là tất cả các suất ăn đều do chính nhóm tình nguyện viên chuẩn bị, từ việc gom góp nguyên liệu đến nấu nướng, mà không kêu gọi sự đóng góp vật chất từ cộng đồng, bởi họ muốn thể hiện tinh thần tự lực, tự cường và mong muốn chia sẻ khó khăn với người khác một cách chân thành nhất.

Câu chuyện về "Bếp ăn yêu thương" đã truyền cảm hứng và khích lệ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, là minh chứng sống động cho việc "lá lành đùm lá rách" trong một xã hội luôn hướng về những giá trị nhân văn, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn của đại dịch.

Kể về một việc làm thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái (mẫu 3)

TOP 10 mẫu Kể về một việc làm thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái (2024) SIÊU HAY (ảnh 1)

Tinh thần tương thân tương ái là tinh thần đẹp mà mỗi người đều phải trân trọng, nâng niu. Bản thân em cũng có một hành động thể hiện tinh thần này. Đó là khi em đã tham gia dự án nuôi em của Câu lạc bộ Ánh Sao.

Em biết đến dự án nuôi em thông qua chị Lê Xinh, một người bạn trên Facebook của em. Rất nhiều ngày, chị liên tục đăng bài trên trang cá nhân về việc "Chỉ với 6000 đồng, bạn có thể cứu một đứa bé". Vì em thật sự xúc động nên em đã nhắn tin cho chị và hiểu thêm về hoạt động nuôi em.

Số tiền gần 1 triệu 8 trăm nghìn không lớn, nhưng cũng không nhỏ với một sinh viên đại học. Nhất là khi, chính bố mẹ em, em gái em cũng không có giàu có gì. Vậy mà em lại giúp đỡ một người xa lạ. Nhưng giây phút nhắn hỏi chị, em đã vượt lên trên tất cả suy nghĩ kia. Tại sao em lại có thể ích kỉ như thế. Em đã sẵn sàng cho đi rồi. Và khi đã cho đi thì không nên tính toán. Vậy nên em đã ngay lập tức chuyển khoản số tiền ấy.

Ít lâu sau, em nhận về hình ảnh của em bé - con của em. Cô bé xinh xắn, nhỏ nhỏ với gương mặt lấm lem làm em thấy sao mà thương. Đúng là thế. Nếu không có em, có lẽ sẽ có một ai đó giúp đỡ cô bé. Nhưng chỉ cần thêm một vòng tay, là thêm một tương lai, thêm một hi vọng cho đứa trẻ. Vậy việc gì mà ta không làm nhỉ. Cho đi yêu thương thì chắc chắn yêu thương sẽ mở ra.

Em rất hạnh phúc vì hành động tương thân tương ái của bản thân. Em vui mừng và hạnh phúc. Em vui vì cho đi và em cũng mong sẽ có nhiều hành động cho đi tốt đẹp trong cuộc sống này.

1 63 09/10/2024