TOP 15 mẫu Kể chuyện em tiết kiệm điện, nước, thức ăn (2026) SIÊU HAY
Kể chuyện em tiết kiệm điện, nước, thức ăn lớp 3 gồm những bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 3 hay hơn.
Kể chuyện em tiết kiệm điện, nước, thức ăn
Video mẫu: Kể chuyện em tiết kiệm điện, nước, thức ăn
Đề bài: Viết đoạn văn kể chuyện em tiết kiệm điện, nước, thức ăn,...
Kể chuyện em tiết kiệm điện, nước, thức ăn (mẫu 1)
Vừa qua, trường em phát động phong trào: “Vì Trái Đất xanh”. Mỗi học sinh cần thực hiện các việc làm bảo vệ môi trường. Sau đó, chúng em phải viết lại và để trình bày trước lớp. Em và các bạn đã tích cực tham gia. Em đã tắt đèn khi không sử dụng. Những đồ ăn thừa, em để lại cho gà. Những chai nhựa, vỏ lon được gom lại để đem đến khu tái chế. Em cảm thấy rất vui vì đã làm được những việc có ích.
Kể chuyện em tiết kiệm điện, nước, thức ăn (mẫu 2)
Hôm qua, khu phố em đã hưởng ứng chương trình “Giờ Trái Đất”. Từ tám đến chín giờ tối, các gia đình sẽ tắt hết các thiết bị điện tử không cần thiết. Đúng tám giờ, em và chị Lan đã tắt đèn ở các phòng. Vô tuyến, điều hòa cũng được tắt đi. Mọi người cùng ngồi tại phòng khách trò chuyện. Cả gia đình em đã có một tiếng thật ý nghĩa bên nhau.
Kể chuyện em tiết kiệm điện, nước, thức ăn (mẫu 3)
Mẹ thường dạy em rằng không được lãng phí thức ăn. Bởi rất nhiều người đang phải chịu cảnh nghèo đói. Vì vậy, em luôn có ý thức tiết kiệm đồ ăn thức uống. Những bữa ăn hằng ngày cùng mọi người trong gia đình, em chỉ gắp một lượng thức ăn vừa đủ. Khi ăn ở các quán ăn, nhà hàng, em thường đều lấy vừa đủ lượng thức ăn, ăn hết những món đã gọi. Tránh lãng phí thức ăn là một việc làm cần thiết.

Kể chuyện em tiết kiệm điện, nước, thức ăn (mẫu 4)
Vào giờ hoạt động trải nghiệm, cô giáo đã dạy cho chúng em những việc cần làm để bảo vệ môi trường. Về nhà, em đã làm theo lời của cô giáo. Em sẽ tắt đèn khi không sử dụng. Em sử dụng nước thật tiết kiệm. Những chai nhựa dùng xong, em thu lại và đem đến khu tái chế. Em cảm thấy rất vui vì đã làm được những việc có ích.
Kể chuyện em tiết kiệm điện, nước, thức ăn (mẫu 5)
Ông nội vẫn dạy em phải sống tiết kiệm. Vì em, em luôn tiết kiệm đồ ăn, thức uống. Những bữa ăn ở trường, em sẽ ăn hết phần cơm của mình. Còn ở nhà, em sẽ gắp một lượng thức ăn vừa đủ. Thức ăn thừa, em sẽ để lại cho đàn gà của ông. Em sẽ cố gắng tiết kiệm nhiều hơn.
Kể chuyện em tiết kiệm điện, nước, thức ăn (mẫu 6)

Trong tiết học Hoạt động trải nghiệm, cô giáo dạy chúng em cách sống tiết kiệm. Chúng ta cần tắt điện khi không sử dụng. Đồ ăn, thức uống không nên mua quá nhiều. Thức ăn thừa có thể để lại để cho chó, mèo. Vỏ lon, chai nhựa cần gom lại để đem đi tái chế. Sau tiết học, chúng em đã về nhà thực hành. Em cảm thấy rất vui khi làm được việc có ích.
Kể chuyện em tiết kiệm điện, nước, thức ăn (mẫu 7)
Nước là tài nguyên vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Mỗi người cần nhận thức và có hành động tiết kiệm nước để góp phần bảo vệ sự sống trên trái đất. Trong các công việc như tắm rửa, rửa tay, vệ sinh cá nhân, em luôn luôn chú ý sử dụng lượng nước vừa đủ để tránh việc lãng phí nước xảy ra. Em cảm thấy rất vui vì đã làm được những việc có ích.
Kể chuyện em tiết kiệm điện, nước, thức ăn (mẫu 8)
Hôm qua, khu phố em đã hưởng ứng chương trình “Giờ Trái Đất”. Từ tám đến chín giờ tối, các gia đình sẽ tắt hết các thiết bị điện tử không cần thiết. Đúng tám giờ, em và chị Linh đã tắt đèn ở các phòng. Vô tuyến, điều hòa cũng được tắt đi. Mọi người cùng ngồi tại phòng khách trò chuyện. Cả gia đình em đã có một tiếng thật ý nghĩa bên nhau.

Kể chuyện em tiết kiệm điện, nước, thức ăn (mẫu 9)
Mẹ thường dạy em rằng không được lãng phí thức ăn. Bởi rất nhiều người đang phải chịu cảnh nghèo đói. Vì vậy, em luôn có ý thức tiết kiệm đồ ăn thức uống. Những bữa ăn hằng ngày cùng mọi người trong gia đình, em chỉ gắp một lượng thức ăn vừa đủ. Khi ăn ở các quán ăn, nhà hàng, em thường đều lấy vừa đủ lượng thức ăn, ăn hết những món đã gọi. Tránh lãng phí thức ăn là một việc làm cần thiết.
Kể chuyện em tiết kiệm điện, nước, thức ăn (mẫu 10)
Để hưởng ứng phong trào tiết kiệm bảo vệ môi trường xanh của trường, em đã tự liệt kê ra những việc mình có thể làm để tiết kiệm trong gia đình. Mỗi khi đi ra ngoài hoặc học bài xong, em đều chú ý tắt hết bóng đèn điện, tắt quạt và tivi trước đi. Ngoài ra em còn học được cách tận dụng tối đa nguồn sáng tự nhiên, khi học và chơi ban ngày em mở cửa sổ để thông thoáng, ánh sáng vào nhà. Chai nhựa, giấy tờ và pin đã sử dụng em đều cất gọn vào thùng để đi khuyên góp đổi cây xanh mỗi lần phường tổ chức ngày lễ đổi giấy lấy quà. Em rất vui với những việc làm của mình vì không những bảo vệ môi trường mà vừa rồi gia đình em đã tiết kiệm được một khoảng nhỏ để cả gia đình du lịch nữa.
Kể chuyện em tiết kiệm điện, nước, thức ăn (mẫu 11)
Con người cần nước sạch trong sinh hoạt hay sản xuất. Nhưng nguồn nước đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Vì vậy, chúng ta hãy bảo vệ và sử dụng tiết kiệm nước sạch. Đầu tiên, chúng ta cần có ý thức vứt rác đúng nơi quy định. Các nhà máy cần xây dựng hệ thống lọc nước thải. Nước cần được sử dụng tiết kiệm hơn. Hãy cùng chung tay bảo vệ tài nguyên nước.
Kể chuyện em tiết kiệm điện, nước, thức ăn (mẫu 12)
Sự kiện “Giờ Trái Đất” được tổ chức vào cuối tuần vừa rồi. Các gia đình trong khu phố đều tích cực tham gia. Gia đình của em cũng vậy. Từ tám giờ đến chín giờ tối, các thiết bị không sử dụng đều được tắt. Mọi người tập trung lại phòng khách, vừa ăn hoa quả, vừa trò chuyện. Em cảm thấy sự kiện giờ Trái Đất rất đặc biệt.
Kể chuyện em tiết kiệm điện, nước, thức ăn (mẫu 13)
Nước vô cùng quan trọng với nhân loại. Nước dùng trong sinh hoạt, trong sản xuất. Nhưng nguồn nước sạch đang trở nên khan hiếm. Vì vậy, chúng ta phải giữ gìn nguồn nước sạch. Các bạn cũng cần biết sử dụng tiết kiệm nguồn nước. Bảo vệ nguồn nước cũng là bảo vệ nguồn sống của mỗi người.
Kể chuyện em tiết kiệm điện, nước, thức ăn (mẫu 14)
Vừa qua, chiến dịch “Giờ Trái Đất” đã được diễn ra trên khắp cả nước. Khu phố của em cũng tích cực tham gia. Gia đình của em cũng vậy. Từ tám giờ đến chín giờ tối, mọi người đã tắt hết các thiết bị điện không cần thiết. Cả nhà cùng tập trung tại phòng khách. Bố mẹ thì trò chuyện, còn em và chị Thảo thì chơi cờ vua. Em cảm thấy việc làm này thật ý nghĩa.
Kể chuyện em tiết kiệm điện, nước, thức ăn (mẫu 15)
Từ nhỏ, em đã được bố mẹ dạy phải biết tiết kiệm thức ăn. Mỗi bữa cơm, em luôn ăn hết thức ăn được mẹ chuẩn bị cho. Nếu đã no thì em sẽ không ăn cố hay nghịch phá thức ăn, mà cất gọn gàng lại cho bữa sau. Các món quà vặt hay hoa quả cũng vậy, em luôn chỉ lấy và xin mẹ một lượng vừa đủ, không lấy nhiều hơn để gây thừa và phải vứt bỏ. Đó là thói quen tốt mà em luôn tự hào khi kể cho bạn bè của mình.
Xem thêm các chương trình khác:
- Giải sgk Đạo đức lớp 3 – Cánh Diều
- Giải Vở bài tập Đạo đức lớp 3 – Cánh Diều
- Giải Vở bài tập Tự nhiên và xã hội lớp 3 – Cánh Diều
- Giải sgk Tự nhiên và xã hội 3 – Cánh Diều
- Giải VBT Hoạt động trải nghiệm lớp 3 – Cánh Diều
- Giải sgk Hoạt động trải nghiệm lớp 3 – Cánh Diều
- Giải Vở bài tập Âm nhạc lớp 3 – Cánh Diều
