Chủ thể trữ tình của bài thơ Bờ sông vẫn gió xuất hiện trực tiếp qua từ ngữ nào

Chủ thể trữ tình của bài thơ Bờ sông vẫn gió xuất hiện trực tiếp qua từ ngữ nào? là câu hỏi trong bộ đề đọc hiểu Ngữ Văn lớp 9 bao gồm câu hỏi và đáp án chi tiết, giúp bạn ôn luyện và học tốt Ngữ Văn 9.

1 130 03/05/2026


Nội dung bài thơ Bờ sông vẫn gió

BỜ SÔNG VẪN GIÓ

(Trúc Thông)

Chị em con kính dâng hương hồn mẹ

Lá ngô lay ở bờ sông

Bờ sông vẫn gió

Người không thấy về

Xin người hãy trở về quê

Một lần cuối... một lần về cuối thôi

Về thương lại bến sông trôi

Về buồn lại đã một thời tóc xanh

Lệ xin giọt cuối để dành

Trên phần mộ mẹ vương hình bóng cha

Cây cau cũ, giại hiên nhà

Còn nghe gió thổi sông xa một lần

Con xin ngắn lại đường gần

Một lần... rồi mẹ hãy dần dần đi.

(Theo baovannghe.vn)

Câu hỏi: Chủ thể trữ tình của bài thơ xuất hiện trực tiếp qua từ ngữ nào?

Trả lời:

Chủ thể trữ tình của bài thơ xuất hiện trục tiếp qua từ ngữ: Từ “con”

1 130 03/05/2026