Chi tiết mảnh vỡ sinh ra từ vỏ nào rỗng tuếch và dây bầu sinh ra từ đất mẹ xửa xưa

Chi tiết mảnh vỡ sinh ra từ vỏ nào rỗng tuếch và dây bầu sinh ra từ đất mẹ xửa xưa? là câu hỏi trong bộ đề đọc hiểu Ngữ Văn lớp 9 bao gồm câu hỏi và đáp án chi tiết, giúp bạn ôn luyện và học tốt Ngữ Văn 9.

1 130 24/05/2026


Nội dung bài thơ Dây bầu và bức tường mảnh chai

DÂY BẦU VÀ BỨC TƯỜNG MẢNH CHAI

(Trần Thị Nương)

Trên bức tường mảnh chai dây bầu xanh thanh thản.

Mảnh vỡ sinh ra từ vỏ nào rỗng tuếch

dây bầu sinh ra từ đất mẹ xửa xưa.

Mảnh chai tua tủa - dây lan óng mềm

mảnh chai nhọn hoắt - hoa cười hồn nhiên.

Ðom đóm bay qua bức tường mảnh chai

gặp dây bầu bật lên thành đốm lửa.

Ðàn chim bay qua bức tường mảnh chai

gặp dây bầu hát lên thành cung bậc.

Mặt trời đi qua bức tường mảnh chai

trổ những nụ trắng ngần

hóa thành dây ánh sáng.

Trên bức tường

mảnh chai cứa vào không gian

dây bầu

ung dung

trĩu quả...

(Dây bầu và bức tường mảnh chai, trích Thơ mười năm đầu thế kỉ XXI, tập 2, Trần Thị Nương, NXB Hội Nhà văn, 2010)

Câu hỏi: Chi tiết “mảnh vỡ sinh ra từ vỏ nào rỗng tuếch” và “dây bầu sinh ra từ đất mẹ xửa xưa” có ý nghĩa gì?

Trả lời:

- Chi tiết "mảnh vỡ sinh ra từ vỏ nào rỗng tuếch" và "dây bầu sinh ra từ đất mẹ xửa xưa" gợi sự tương phản giữa vật vô tri và sinh thể có linh hồn. Từ đó, tác giả ngợi ca sức mạnh, điều kì diệu của sự sống được hun đúc từ "đất mẹ xửa xưa".

1 130 24/05/2026