Câu hỏi:
17/06/2026 224
Những chi tiết được nhà thơ sử dụng để khắc họa hình ảnh người lính:
Qua những chi tiết đó, hình ảnh người lính hiện lên với những đặc điểm sau:
Những chi tiết được nhà thơ sử dụng để khắc họa hình ảnh người lính:
Qua những chi tiết đó, hình ảnh người lính hiện lên với những đặc điểm sau:
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
- Những chi tiết được nhà thơ sử dụng để khắc hoạ hình ảnh người lính:
+ Đi vào núi xanh
+ Anh không về nữa
+ Chưa một lần yêu
+ Còn mê thả diều
+ Anh thành ngọn lửa
+ Anh vẫn một mình
+ Ba lô con cóc
+ Tấm áo màu xanh
+ Làn da sốt rét
+ Cái cười hiền lành
+ Anh ngồi lặng lẽ
+ Anh ngồi rực rỡ
+ Mắt như suối biếc
+ Vai đầy núi non
- Qua câu chuyện được kể và các chi tiết miêu tả, hình ảnh người lính hiện lên với những đặc điểm:
+ Trẻ trung, hồn nhiên, vô tư
+ Quả cảm, hiên ngang
+ Kiên cường, bám trụ
- Những chi tiết được nhà thơ sử dụng để khắc hoạ hình ảnh người lính:
+ Đi vào núi xanh
+ Anh không về nữa
+ Chưa một lần yêu
+ Còn mê thả diều
+ Anh thành ngọn lửa
+ Anh vẫn một mình
+ Ba lô con cóc
+ Tấm áo màu xanh
+ Làn da sốt rét
+ Cái cười hiền lành
+ Anh ngồi lặng lẽ
+ Anh ngồi rực rỡ
+ Mắt như suối biếc
+ Vai đầy núi non
- Qua câu chuyện được kể và các chi tiết miêu tả, hình ảnh người lính hiện lên với những đặc điểm:
+ Trẻ trung, hồn nhiên, vô tư
+ Quả cảm, hiên ngang
+ Kiên cường, bám trụ
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Nhẫn xét về số tiếng trong mỗi dòng, cách gieo vần, ngắt nhịp của bài thơ:
Đặc điểm
Tác dụng
Số tiếng trong mỗi dòng
Cách gieo vần
Ngắt nhịp
Nhẫn xét về số tiếng trong mỗi dòng, cách gieo vần, ngắt nhịp của bài thơ:
|
|
Đặc điểm |
Tác dụng |
|
Số tiếng trong mỗi dòng |
|
|
|
Cách gieo vần |
|
|
|
Ngắt nhịp |
|
|
Câu 3:
Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh người lính trong bài thơ Đồng dao mùa xuân.
Câu 4:
Cảm nhận của em về tình cảm mà đồng đội và nhân dân dành cho những người lính đã hi sinh được thể hiện trong bài thơ:
Cảm nhận của em về tình cảm mà đồng đội và nhân dân dành cho những người lính đã hi sinh được thể hiện trong bài thơ:
