Bài thơ Buổi sáng quê nội được viết theo thể thơ nào

Bài thơ Buổi sáng quê nội được viết theo thể thơ nào? là câu hỏi trong bộ đề đọc hiểu Ngữ Văn lớp 9 bao gồm câu hỏi và đáp án chi tiết, giúp bạn ôn luyện và học tốt Ngữ Văn 9.

1 172 03/05/2026


Nội dung bài thơ Buổi sáng quê nội

BUỔI SÁNG QUÊ NỘI

(Nguyễn Lãm Thắng)

Khi mặt trời chưa dậy

Hoa còn thiếp trong sương

Khói bếp bay đầy vườn

Nội nấu cơm, nấu cám

Đàn trâu ra đồng sớm

Đội cả sương mà đi

Cuối xóm ai thầm thì

Gánh rau ra chợ bán

Gà con kêu trong ổ

Đánh thức ông mặt trời

Chú Mực ra sân phơi

Chạy mấy vòng khởi động

Một mùi hương mong mỏng

Thơm đẫm vào ban mai

Gió chạm khóm hoa nhài

Mang hương đi khắp lối

Buổi sáng ở quê nội

Núi đồi ngủ trong mây

Mặt trời như trái chín

Treo lủng lẳng vòm cây.

(Theo thivien.net)

Câu hỏi: Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? Nêu dấu hiệu nhận biết thể thơ đó.

Trả lời:

Thể thơ: Năm chữ

Dấu hiệu nhận biết: mỗi dòng thơ có 5 chữ

1 172 03/05/2026